Thứ Năm, 20 tháng 2, 2020

Tuyển tập thơ Nhật Trường 28

ANH EM  THUẬN HÒA
(Anh em trên kính dưới nhường
Là nhà có phúc mọi đường yên vui)
……………………………
ANH phận lớn giữ gìn lời nói
EM lắng nghe ứng xử hợp thời
TRÊN mẫu mực khiêm nhường cử chỉ
KÍNH trọng nhân đạo đức chuẩn soi
DƯỚI lễ nghi khôn ngoan tài trí
NHƯỜNG hơn thua đối đáp nhu mì
LÀ thuận hòa êm ấm nhân đôi
NHÀ CÓ PHÚC MỌI ĐƯỜNG YÊN VUI
Võ Nhật Trường 20.2.2020
ntc2018_0097_500
BẾN NHỚ
Nước sông vẫn mãi chảy hoài
Thương người xa xứ lạc đoài chốn đây
………………………………….
NƯỚC trong  văng vắt cá lội bầy
SÔNG gắn cùng tôi tuổi thơ ngây
VẪN mang phù sa bồi đất mẹ
MÃI tưới ruộng đồng xanh cỏ cây
CHẢY suốt bốn mùa dòng tươi mát
HOÀI phơi đá cuội hòa bóng mây
THƯƠNG dáng con đò chở năm tháng
NGƯỜI XA XỨ LẠC ĐOÀI CHỐN ĐÂY
Võ Nhật Trường 19.2.2020
vnt20200123_500
HƯNG CHẤN
(Văn minh đèn điện sáng lòe
Thông thương kỹ nghệ mọi bề chấn hưng)
…………………………………
VĂN hóa mới... rộ nở tưng bừng
MINH mẫn tuệ... trên khắp miền vùng
ĐÈN nhấp nháy... bạn bè kết nối
ĐIỆN tri âm... chat chit vui mừng
SÁNG tươi kề... khung cảnh thênh thang
LÒE trí óc... sắc màu thung lũng
THÔNG tỏ net... góp phần tương lai
THƯƠNG KỸ NGHỆ MỌI BỀ CHẤN HƯNG
Võ Nhật Trường 18.2.2020
vntst20194715_500
HIẾU HỌC
NHỎ rèn luyện cố gắng chuyên cần
HIẾU thảo hiền vâng lời chỉ dẫn
HỌC siêng năng nâng tầm trí tuệ
THỎA tập chăm kiến thức tăng dần
LÒNG kiên trì vượt qua gian khó
CHA thương yêu giúp đỡ góp phần
MẸ dịu dàng săn sóc tận tâm
LỚN THÀNH TÀI ĐÁP NGHĨA THÂM ÂN
Võ Nhật Trường 17.2.2020
vntst20193965_500
MỒM THẾ GIAN
(Mai mưa trưa nắng chiều nồm
Bao thời luân chuyển huống mồm thế gian)
………………………………...
MAI xám mây đen gió chen hàn
MƯA rơi lộp bộp thấm lạnh chan
TRƯA trời tạnh ráo mầu xanh ngát
NẮNG tỏa lung linh giọt nước tràn
CHIỀU nhàn nhạt vơi chìm bóng núi
NỒM thổi hanh hao buổi tiết đan
BAO nỗi thăng trầm cùng năm tháng
THỜI LUÂN CHUYỂN HUỐNG MỒM THẾ GIAN
Võ Nhật Trường 16.2.2020
vntst20191309_500
BỐI RỐI LÒNG TÔI
(Tóc ngang lưng vừa chừng em búi
Để mi dài bối rối lòng anh)
…………………………………..
TÓC gió bay... lồng lộng hương chanh
NGANG mắt nai... lúng luyến ngó nhanh
LƯNG cánh ong... dịu dàng áo xanh
VỪA thước tha... chân huyền lướt quanh
CHỪNG thoáng tươi... môi nồng tiếng oanh
EM bước qua... vùng đồi núi tranh
BÚI nơ xinh... thoảng cài váy lanh
ĐỂ MI DÀI BỐI RỐI LÒNG ANH
Võ Nhật Trường 16.2.2020
vntst20200014_500
DUYÊN TÌNH
(Bấy giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai rào hay chưa)
BẤY lâu tình nghĩa xuyến xao vừa
GIỜ đây ý đợi ngóng sang cưa
MẬN chín đang mùa tươi sắc lửa
MỚI trao dạm ngỏ muốn êm ừa
HỎI nuộc trầu xanh về hợp thửa
ĐÀO hoa thắm nở giữa ban trưa
VƯỜN xuân ong bướm la đà cựa
HỒNG ĐÃ CÓ AI RÀO HAY CHƯA?
Võ Nhật Trường 16.2.2020
vntst20193659_500
VALENTINE SAY
YÊU thương thầm lặng trỗi tháng ngày
KHÔNG gặp nỗi buồn thoáng quắt quay
KHÔNG em đơn côi buông sầu nhớ
YÊU lắm từng lời môi mắt lay
YÊU len ngọt ngào men nồng cháy
KHÔNG quên tình ơi, hương lòng say
KHÔNG nhau thấy đời trôi quạnh vắng
YÊU thiết tha trao chuỗi hẹn này
Võ Nhật Trường 14.2.2020
valentine072
MƯA GIÓ PHŨ PHÀNG
MƯA giăng thẫm mù khắp dương gian
RƠI ướt cỏ cây đẫm lạnh tràn
ĐẦU đường cuối ngõ nghe gió hú
VỊT lội nháo nhác lũ lượt đàn
NƯỚC tuông ào ạt từng dòng cuộn
ĐỔ  đầy thôn xóm ngập đồng nan
LÁ xanh xơ xác cong cành rũ
MÔN khoai trơ trĩu cảnh sầu chan
Võ Nhật Trường 13.2.2020
vntst20183711_500
CHUẨN MASTER 1000
(Khoán thủ MASTER 1000)
Mực thước đánh giá chuẩn cấp đồ
A’p dụng sinh hoạt thú văn thơ
Sắp xếp tăng dần theo tuyến số
Tính toán lũy kế cộng dồn vô
E’p bút lực nâng lên từng độ
Rõ ràng chính xác dễ phân lô
Một tuyệt tác hay sẽ hội đủ
Nghìn điểm tương đối xứng đỉnh rồ(pro)
Võ Nhật Trường 11.2.2020
vntst20200052_500
VỊNH CAFE ROMA
 (thơ vui)
Rom A mở cửa bán buôn cà
Bạn mừng đến quán thưởng thức phê
Hàng hiên ngắm cảnh nom nhủ thạch
Gác cao thoáng đãng mấy ô xòe
Róc rách suối khoan lèn khe đá
Xôn xao cá lội dưới môn lề
Tâm tình nơi đây lòng vui vẻ
Ra về sảng khoái dạ còn mê
Võ Nhật Trường 10.2.2020
2015nth0015_500
VĂN ÔN VÕ LUYỆN
Văn chương thi phú phải lắm tài
Ôn rèn sáng tạo cần năng mài
Võ học nâng tầm vươn sức khỏe
Luyện chăm mỗi ngày tăng dẻo dai
Văn hay trí mẫn kiến thức rộng
Ôn nhu nho nhã tùy mức bài
Võ nghệ tinh thông cường thân trẻ
Luyện tập bền bỉ thọ cao dài
Võ Nhật Trường 10.2.2020
2015vn001_500
MỪNG LỄ TÌNH NHÂN 14 THÁNG 2
(Khoán 14-2)
Mươi đóa hoa hồng thân thiết trao
Bốn mùa hương sắc thêm dạt dào
Thương yêu dành tặng cho em mãi
Hạnh phúc bình an rưới ngọt ngào
Anh trải tình nồng cùng lướt dạo
Nàng thẹn môi cười tươi ánh sao
Ghi lòng khắc dạ ngày vui đáo
Hai nửa  chung hòa niềm khát khao
Võ Nhật Trường 09.2.2020
valentine069
TRI ÂM - TRI KỶ
Thúy Hải, Đức Hạnh, Thục Nương hay
Lệ Đá, Kim Huê lão luyện dày
Hồng Thủy, Sắc tím nào chi kém
Minh Tâm, Thanh Thúy dạ khúc say
Han Sy, Hà Thu, Minh Hiền giỏi
Tú Minh, Lưu Thao, Cửu Đào tài
Nguyễn Phương, Vũ Cẩm, Ngọc Yến ấy
Cát, Đơn, Lăng, Lê… thi hữu đầy
Võ Nhật Trường 08.2.2020
vntst20194329_500
HAPPY VALENTINE’S DAY
(Khoán VALENTINE)
Vạn niềm yêu mến gửi tình trao
Anh đã thầm thương tự thuở nào
Len vào giọt sánh bao nhung nhớ
Từng chuỗi ngóng trông cháy dạt dào
In đậm bóng hình thân thiết mãi
Nỗi lòng cồn cào đếm khát khao
Em ngào ngọt hương thùa sắc áo
Vạn niềm yêu mến gửi tình trao
Võ Nhật Trường 07.2.2020
vntst20200089_500
MÈO VÀ CHUỘT
(Con mèo mà trèo cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà)
CON mướp nằm khoanh vểnh râu cà
MÈO lười biếng nhác ngáp lăn ra
MÀ nghe hơi Tý liền hăng nhá
TRÈO leo thoăn thoắt khoái chí mà
CÂY cao hoa trái sum sê lá
CAU trơn thân thẳng bám xông pha
HỎI chi trên đó… ôi tổ quạ
THĂM CHÚ CHUỘT ĐI ĐÂU VẮNG NHÀ.
Võ Nhật Trường 05.2.2020
vntst20200081_500
THÀNH CÔNG TIẾP NỐI
Thơ ca thịnh vượng đã từ lâu
Bạn hữu gần xa nối nhịp cầu
Giao lưu chia sẻ tình thân ái
Đoàn kết dựng xây nước Việt giàu
Vượt khó vươn lên tầm cao mới
Phát triển ngôn ngữ trí tuệ sâu
Khai phá tiềm năng còn ẩn dấu
Thành công tiếp nối mãi mong cầu
Võ Nhật Trường 04.2.2020
hoi_tho_dac_biet_500
ĐỊNH KIẾP
Cuối đường vùi lấp thương đau
Tình duyên lỗi nhịp úa cau héo trầu
……………………………………
TÌNH một thuở sắc son yêu dấu
DUYÊN lứa đôi quyện luyến bền lâu
LỖI uyên ương nguyệt lão gieo sầu
NHỊP ngang trái buồn thương rỉ máu
ÚA nhàu tim hận đời cào cấu
CAU chưa tròn vẹn mối nguyện cầu
HÉO hắt lòng ủ rũ đêm thâu
TRẦU CUỐI ĐƯỜNG VÙI LẤP THƯƠNG ĐAU
……………………………………
CUỐI cùng đành biệt phải rời nhau
ĐƯỜNG về cát bụi ngập u sầu
VÙI chôn phận số ôi định kiếp
LẤP huyệt chuyển sinh ước mạnh giầu
THƯƠNG yêu san sẻ từng thân thiết
ĐAU buồn ngậm ngùi giọt lệ châu
TÌNH nghĩa đá vàng còn lưu dấu
DUYÊN LỖI NHỊP ÚA CAU HÉO TRẦU
Võ Nhật Trường 03.2.2020
vnt20200088_500
NGU NGƠ
Khởi nghiệp tình trao đượm thanh nồng
Giao lưu góp chuyện có rồi không
Lặng lẽ đến đi như giấc mộng
Vọng bóng hình ai đã theo chồng
Mai nhà đại gia sang rỏ khéo
Ước chăng thân nghèo hái đặng bông
Lộng mơ thôi đợi chờ nghĩa thắm
Rõ thật duyên đâu giấu đóa hồng
Võ Nhật Trường 01.2.2020
ntst20171267_500
THƠI THẢN
Kiếm tìm tri kỷ khắp nơi rồi
Hơi mòn sức cạn cũng đành thôi
Khóc cười mặn nhạt hề muôn lối
Buồn vui yêu hận có sóng đôi
Năm  tháng dài rộng sao ngại tuổi
Kiếp đời thọ mệnh mấy chuyển dời
An nhiên thơi thản cùng duyên phận
Trí đức theo thời ắt đầy vơi
Võ Nhật Trường 01.2.2020
vntst20193844_500