Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 262

LỜI HẸN TÌNH NHÂN
Gọi nhau mãi người tình em nhé,
Để chúng mình không lẻ hàng đêm,
Bên người đệm ấm chăn êm,
Con tim thổn thức gọi tên người tình!
Có thể không như hình với bóng,
Vắng một người trông ngóng vào ra,
Thương người xa quá là xa,
Trăng tàn gối lẻ … lời ca ngọt ngào!
Đêm từng đêm trăng sao vời vợi,
Trong tay người … tim đợi tim yêu,
Ước mơ gom góp đã nhiều,
Mong lần chạm lỡ … lỡ liều thế thôi!
Bao giờ nhỉ ta ngồi kề cận,
Bỏ đi đời vướng bận mưu sinh,
Phút giây ta sống cho mình,
Chung nhau nhịp thở môi xinh môi lồng!
Biết không thể thành chồng thành vợ,
Xin với trời thôi nợ kiếp sau,
Tình nhân một kiếp đậm sâu,
Kiếp sau ta sẽ nói câu chung tình!
Sưu tầm.
 vntst20183680_500
CHUYỆN LẤY CHỒNG
Thiên hạ rộ lên chuyện bướm ong
Thiếu nữ rủ nhau đi lấy chồng
Bữa nọ xóm tình bên sông nọ
Bao cô tươi cười bước sang sông
Thế rồi một hôm xóm bên sông
Có cô giờ cũng phai má hồng
Chi nói xuân tàn chẳng hy vọng
Ngậm ngùi nhìn họ bước sang sông
Nhưng mà một hôm ở bến sông
Có người lặng lẽ chẳng theo chồng
Người ấy sang sông tình vỡ mộng
Thuyền tình giờ trở ngược bến sông
Cả thôn họ cứ rộn lấy chồng
Người đi người ở người ngược sông
Chắc hẳn thuyền tình trên bến mộng
Có kẻ ra đi chẳng đẹp lòng
Cái chuyện thôn kia gái lấy chồng
Chuyện tình xuôi ngược ở dòng sông
Kẻ vui cất bước sang nhà khác
Có kẻ thuyền trôi bến ngược dòng
Sưu tầm.

ĐÔNG CHỜ
Chầm chậm thu trôi … để đông sang,
Thiêm thiếp trên cây … lá mơ màng,
Đông biết … nên chờ chưa gõ cửa,
Thu còn như muốn … níu thời gian!
Cành đã dần thưa những lá vàng,
Dần thưa mây trắng … vắng lang thang,
Em nhé … cổ quàng thêm khăn ấm,
Một chút se se … khoác nhẹ nhàng!
Thu chẳng muốn đi … thu níu chân,
Dẫu muốn đông sang cũng ngại ngần,
Đông biết thu còn đang luyến tiếc,
Đã đành đưa bước … dạ phân vân!
Em nhé thu này dẫu chưa qua,
Lãng đãng đông sang … chút gọi là,
Lành lạnh vai gầy … anh xích lại,
Mái đầu ta chụm … chẳng các xa!
Đừng để vai gầy … ướt hơi sương,
Đừng để phong phanh … ấm trên đường,
Mặc kệ ai nhìn em ngơ ngẩn,
Mặc ai huýt sáo … thả tình vương!
Thế đấy … đông chờ … tiễn thu đi,
Đông mãi chờ trông … ý so bì,
Như thể ta chờ … ta đã hẹn,
Một lần hoa kết … chữ Vu quy!
Sưu tầm.
 vntst20183003_500
CUỐI THU
Cuối thu rồi … cây thả những vàng bay,
Em thả cả cho tôi niềm thương nhớ,
Cây càng thả … gió vội về … gió đỡ,
Tôi nhớ dâng tràn … Em có đỡ tôi chăng?
Cuối thu rồi … sương vẫn mỏng manh giăng,
Sương có mỏng … cũng ôm người trong dạ,
Nỗi nhớ em … càng dày hơn tất cả,
Em đã mở lòng … để hết nhớ cho tôi!
Cuối thu rồi … hoa sữa vẫn còn rơi,
Hoa với mùa thu … như lời hẹn ước,
Em nhỉ mùa qua … ta cùng sánh bước
In dấu gót giày … hương sữa đỡ hai ta!
Cuối thu rồi … gió đưa lá bay xa,
Lá thả nhớ thương … lá về đất mẹ,
Em thả cho tôi … hương thơm dịu nhẹ,
Âm ấm ngực trần … cả tạo hóa … cung Nga!
Cuối thu rôi … trời mây trắng nhẹ qua,
Mây thả cho ta … trời xanh kẽ lá,
Em thả cho tôi … tình yêu rất lạ,
Hình bóng em giờ … tất cả chiếm tim anh!
Cuối thu rồi … trầu cũng bắt đầu xanh,
Cau trước ngõ … đã vào mùa đơm trái,
Cau cũng hiểu .. Anh sẽ trèo lên hái,
Xòe lá của mình … che sương muối đem qua…!
Sưu tầm.

VỘI BỎ MÙA THU
Người bỏ mùa thu, bỏ lá vàng,
Bỏ làn mây trắng gió mơn man,
Bỏ con đò nhỏ chèo khua sóng,
Bỏ bãi ven đê ...cải nhỡ nhàng!
Bến nhớ về ai sóng lắn tăn,
Cát nhớ về ai vết chân hằn,
Đò nhớ một người chưa trở lại,
Người đi chẳng hẹn lại tháng năm!
Người bỏ mây chiều mãi lửng lơ,
Bỏ dòng lưu bút viết đơn sơ,
Khẳng khưu cành lá đông mới chạm,
Bờ dốc triền đê ... cỏ may mờ!
Người bỏ mùa thu, bỏ lá rơi,
Bỏ vầng trăng lại với muôn nơi,
Cửa khép che rèm ... không gió động,
Nguyệt vắng cầm ca ... chẳng nửa lời!
Có phải tại đông đã vội sang,
Có phải người đi quá vội vàng,
Sượng lạnh ai còn thơ đứng đợi,
Ai người còn nhớ ... chuyến đò ngang?
Đông nhé vì ta lạnh se se,
Cửa khép mong ai bước lên hè,
Ta khẽ một lần thôi rèm động,
Một lần tay mộng ... gối tay che...!
Sưu tầm.
 vntst20183687_500
EM VỚI THU NAY
Ta tìm về nơi có gió heo may,
Lãng đãng mây trôi lá vàng theo gió,
Có nhưng giọt sương long lanh lá cỏ,
Nhẹ lắm bông dù ... theo gió cuốn bay xa!
Tìm về nơi khoảng lặng góc riêng ta,
Hoa sữa lâng lâng ... chân trần em bước,
Lối nhỏ tay cầm ... dắt tay thuở trước,
Anh kéo em gần ... có hương sữa mơn man!
Tìm về nơi có vàng nắng chứa chan,
Ngõ nhỏ ngây thơ ... xoan đào mới chín,
Tinh nghịch chào mào chẳng cần tay vịn,
Treo ngược trên cành ... đem trái chín chia nhau.
Tìm về nơi ngồi góc vắng tình sâu,
Chỉ thấy cỏ may ... người chưa trở lại,
Hoa cỏ rung rung ... chờ người chẳng ngại,
Thu đã qua rồi ... hoa cỏ nói ...đông sang!
Tìm lại con đò sóng vỗ mơn man,
Một thuở em tôi ngày ngày sang bến,
Tôi hỏi con đò ... Sao em chẳng đến,
Đò chỉ biết chờ ... người chẳng hẹn về đâu!
Tìm lại lá xưa ... lá đã kịp thay màu,
Tôi hỏi lá ơi ... thay màu chi nữa,
Lá chỉ thì thầm ... vì em đóng cửa,
Nên để lá buồn ... theo gió cuốn đông sang!
Sưu tầm.

SẮC ĐỎ RIÊNG EM
Gió đỡ lá vàng ... lá chờ đông,
Em đỡ duyên tôi ... má em hồng
Gió cũng khéo đùa hôn mái tóc,
Ghen rồi nhé gió ... lẽ nào không!?
Đông biết tại sao lá thắm hường,
Lưu luyến lại tình những thu sương,
Nên lá không vàng ... thêm sắc đỏ,
Lá cũng như em ... mãi nhịn nhường!
Lá đã sang đông ... chẳng chịu vàng,
Chẳng như chiều tím mãi lang thang,
Lá đợi một người nên đổi sắc,
Em hồng đôi má ... thấy tôi sang.
Cứ để gió lay ... lá chẳng rơi,
Lưu luyến cành cao lá chẳng rời,
Lá trách đông này sao quá vội,
Như thầm em trách ... ý anh lơi!
Anh hiểu lá kia cũng là em,
Hai tay nhẹ đỡ ... ghé môi mềm,
Lá cũng ngập ngừng ... thêm sắc đỏ,
Từ giờ em nhé ... mãi kề bên!
Sưu tầm.
vntst20182829_500
HOA SỮA ĐÔNG NAY
Đường xưa em ạ ... đã lại bay,
Hoa sữa đêm đêm vấn gót giày,
Hương sữa nồng nàn vương khắp phố,
Em giờ bên ấy ... có ngủ say?
Em ạ đường xưa hương sữa rơi,
Góc nhỏ hai ta vẫn thường ngồi,
Hoa vẫn lặng thầm rơi xuống ghế,
Hoa hình như nhớ ... bóng xa xôi!
Hương sữa em ơi ... đã lại vương,
Như níu chân ai bước trên đường,
Hoa sợ rồi người không trở lại,
Sợ người vai lạnh ... bởi hơi sương!
Đông này về chậm ... lại chậm hơn,
Hoa sữa em ơi cũng biết hờn,
Hoa giấu hình em trong góc vắng,
Cho lòng ai lạnh ... gió từng cơn!
Giầy ai hoa rụng đã dần vơi
Hoa sữa em ơi mãi trong đời,
Chỉ có em là chưa trở lại,
Vô tình hương sữa ... có à ời...!
Sưu tầm.

TÌNH NHÂN
Nếu biết rằng ta mãi chỉ tình nhân,
Em có ước ngàn lần hơn thế nữa,
Có chờ không … Ánh trăng nghiêng bên cửa,
Một cánh hoa hồng … Ai len lén dâng lên?
Là tình nhân để ta mãi hàng đêm,
Gom nỗi nhớ gửi trong làn sương mỏng,
Để gom góp thành nụ hôn cháy bỏng,
Hơi ấm của người … Đừng sương nhé … nhạt phai!
Là tính nhân … Như thế có mấy ai,
Gửi vào mây suối tóc huyền óng ả,
Gửi vào mưa mắt em chờ buồn bã,
Một chút môi hồng … Tiếng thổn thức con tim!
Là tình nhân … Hình bóng chẳng lặng im,
Muốn gửi cho em thật nhiều hoa nắng,
Để bên em … Không bao giờ trống vắng,
Anh đến đây rồi … Một tia nắng lên môi!
Anh ước gì ngày kia sẽ đổi ngôi,
Không phải tình nhân … Em của anh tất cả,
Con thuyền tình lênh đênh trên biển cả,
Hoang đảo đây rồi … Chỉ hai đứa mà thôi!
Là tình nhân … Ta cứ phải xa xôi,
Là cứ phải hai đầu … Hai nỗi nhớ,
Có nghĩa rằng … Một đời ta dang dở,
Chẳng phải nhân tình … Chồng – Vợ nhé yêu ơi…
Sưu tầm.
 vntst20182843
THƠ, RƯỢU VÀ TRĂNG
Ai bảo say trăng lại say thơ,
Men ngấm tương tư chẳng thể ngờ,
Hỡi trăng sao lại treo chênh chếch,
Đêm nằm đầu gối cõi mộng mơ!
Trăng nhé cùng ta hết đêm nay,
Lầu khuya gác vắng chỉ li này,
Khéo khéo trăng đùa lung linh đáy,
Trăng Ngàn ơi nhớ … Trách gì say!
Trăng nói đi trăng … Chỉ riêng ta,
Lều chõng sương rơi ấy là nhà,
Bỏ chốn thị thành theo mây gió,
Đời này trăng nhé … Nhất Hằng Nga!
Ta đã say chưa, trăng lại nghiêng,
Trăng hỏi ta ư nỗi niềm riêng,
Chằng có ai ngoài trăng đâu nhé,
Uống cạn trăng rồi … Lại liêng chiêng!
Ta hỏi trăng ơi có bao giờ,
Không trăng không rượu lại thành thơ,
Quân tử ở đời ai cưỡng nổi,
Tiên nữ … Nàng thơ … Nhất dạ chờ!
Hãy nói đi Trăng … Rượu là gì,
Bao nhiêu chén tiễn … Chén biệt ly,
Bao nhiêu quân tử … Ra thân dại,
Nhớ nhớ … Quên quên … cũng chỉ vì?
Trăng lại cười ta … Một chữ “Tình”,
Trong ta … Người ấy … Nhất là xinh,
Rượu có hình Nàng … ta vừa uống,
Say cả nhân gian … Tới Thiên Đình…!
Sưu tầm.

NẾU MỘT NGÀY
Nếu một ngày trái đất hóa âm u
Chỉ đêm đen không ánh sao lấp lánh,
Giữa hoang vu chỉ là cơn gió lạnh,
Em vẫn là người sưởi ấm trái tim anh.
Nếu có ngày không còn biển sóng xanh,
Em đừng hỏi thuyền về đâu em nhé,
Đôi mắt em … bến bờ luôn lặng lẽ,
Nơi ấy thuyền tình … neo mãi mắt em trong.
Nếu một ngày Mây không thể thong dong,
Anh hóa gió đưa mây về phương ấy,
Nơi hai ta cùng đưa tay đỡ lấy,
Sương đọng trên cành … soi đôi bóng lung linh.
Nếu một ngày sông kia hóa vô tình,
Nước cách ngăn … đôi bờ cơn sóng dữ,
Anh sẽ hóa con đê dài lối cũ,
Lặng lẽ thuyền tình … neo đậu bến sông quê!
Nếu một ngày sương che kín lối về,
Lần dấu cỏ may tìm về em nhé,
Cỏ hiểu hai ta … nên thường lặng lẽ,
Găm nhẹ vào đời … để hai đứa thương nhau!
Anh muốn mình chìm mãi đáy mắt sâu,
Chỉ của em thôi … không là ai nữa,
Trời khéo sinh ra … ta là hai nửa,
Hai nửa một đời … em nhé …. chỉ hai ta!
Sưu tầm.
 vntst20182853_500
GÓC NHỎ RIÊNG EM
Một mai kia … anh hóa thành núi trọc,
Trơ đất bạc màu, sỏi đá hoang vu.
Em có còn là mặt nước hồ thu,
Mỗi sáng ngày nghiêng mình … anh soi bóng?
Một mai kia … biển anh không còn sóng,
Phẳng lặng như tờ vắng cánh hải âu.
Em có còn lại nỗi nhớ thẳm sâu,
Là ngọn gió biển khơi … anh sóng hát?
Một mai kia … anh hóa thành hoang mạc,
Cát sỏi khô cằn nắng lửa mênh mông.
Em có là nước mát một dòng sông,
Đem sự sống tới một vùng đất chết?
Một mai kia … đường đời anh thấm mệt,
Lỏng vòng tay xuôi tất cả ưu tư.
Em có còn gói lại những cánh thư
Lời yêu dấu thuở đầu ta mơ ước!
Một mai kia … anh là sông cạn nước,
Em có là thác lũ đổ về sông,
Đem phù sa về bồi đắp ruộng đồng,
Đồng quê mẹ ngạt ngào hương lúa mới?
Dù mai kia … đường đời ai có vội,
Anh vẫn tìm về góc nhỏ riêng em,
Chỉ hai ta … với hơi ấm … môi mềm,
Không ai khác … riêng mình em … góc nhỏ!
Sưu tầm.

ANH ĐÓN EM VỀ
Anh đón em về từ nới đó xa xăm,
Nơi ấy mùa thu không vàng sắc lá,
Nơi ấy biển khơi không con sóng cả,
Nhưng có êm đềm … âm ấm phút si mê.
Anh đón em về nơi có những chân đê,
Có những đồng xanh, cánh cò bay lả,
Có dải sương chiều khói vương mái rạ,
Ăm ắp chân tình … của hai đứa trao nhau!
Anh đón em về nơi sóng vỗ sông sâu,
Có con đò ngang, trăng vàng trên sóng,
Có ngọn tre cong trăng thường mắc võng,
Có cả đợi chờ … em đáy mắt hồ thu.
Anh đón em về nơi ngọn gió vi vu,
Có ánh hoàng hôn mỗi chiều tim tím,
Có phong thư trao những điều thầm kín,
Vị trái thơm nồng … trứng cá thuở ngây thơ.
Anh đón em về khi sương sớm tinh mơ,
Lan tỏa sông quê … mờ mờ ảo ảo,
Một nắng hai sương … dân mình tần tảo,
Ừ nhỉ ai hò … mắt lưới nắng long lanh!
Anh đón em về … cỏ may mãi lanh chanh,
Cỏ cũng hiểu anh … may đời hai đứa,
Cỏ muốn hai ta … không là hai nửa,
May lại đôi mình … em nhé chẳng cách xa!
Em hãy cùng anh hát tiếp những bài ca,
Để gió thu nay mãi là thu nhớ,
Để lá vàng bay … không là vô cớ,
Lộc sẽ đầu cành … em nhỉ búp non xanh!
Sưu tầm.
 vntst20183016_500
CHUYỆN HAI TA
Anh đến muộn rồi … em đã xa,
Chi còn mây gió khẽ la đà,
Vương vấn mùi hương trên mái tóc,
Gió hôn … khéo nhắc … chuyện hai ta!
Anh đến muộn rồi … đếm dấu chân,
Những bước chân đi … ý tần ngần,
Ý hẳn em chờ … anh lại muộn,
Chân đành phải bước … dạ phân vân!
Anh đến muộn rồi … cỏ hoa may,
Chỉ lối cho anh … bước lối này,
Cỏ đã găm vào em làm dấu,
Anh lần theo lối … cỏ nhẹ lay!
Anh đến muộn rồi … góc thân quen,
Chắc hằn chờ anh … khóe mắt mềm,
Dõi mắt em tìm … ngân ngấn lệ,
Chân dành đưa bước … dạ nhớ thêm!
Anh đến muộn rồi … lẻ bóng trăng,
Nhắn nhủ cho anh … gửi chị Hằng,
Nỡ để em chờ … sao đến muộn?
Ra về … mi ướt … lại mưa giăng!
Anh biết em chờ… rất muốn qua,
Đò cách ngăn ta … lái vắng nhà,
Sông chẳng vô tình … ghen mình đấy,
Muốn làm chia cách … chuyện hai ta!
Em ạ dù sông ấy có sâu,
Tim đã trao nhau … sẽ bắc cầu,
Cần chi em nhỉ … thuyền xuôi mái,
Kiệu vàng anh rước … hết mưa ngâu!
Sưu tầm.

NGƯỜI ĐÀN BÀ LẶNG LẼ
Khi người đàn bà không thuộc về ai,
Là khi ấy họ giấu dài sầu lắng,
Tưởng bình an như mặt hồ phẳng lặng,
Nhưng chứa trong lòng âm ỉ mối tình vương
Họ lặng thầm như những giọt sương,
Chờ có nắng để thêm phần lấp lánh,
Sợ hóa thân nên vẫn thường lẩn tránh,
Cố giữ cho mình ... một góc nhỏ riêng riêng.
Người đàn bà dù không được vẹn nguyên,
Nhưng nhiều lắm nỗi niềm khao khát,
Sợ cành cong ... sợ mũi tên bay lạc,
Họ giữ cho mình ... vừa đủ để cách xa!
Họ cũng âm thầm mơ ước những bài ca,
Được hát song đôi một đời duyên nợ,
Ai đến thật gần họ luôn thấy sợ,
Sông có thể dò ... sao hiểu hết người ta!?
Người đàn bà ... lại giấu ước mơ xa,
Âm thầm nhớ, tự nhủ mình không nhớ,
Cười thật tươi … trước gương soi bỡ ngỡ,
Có phải là mình … hay ai đấy gương ơi?
Người đàn bà … cố giấu giọt lệ rơi,
Giấu khao khát trong an bình tĩnh tại,
Giấu đường cong … sợ thêm lần lỡ dại,
Đã lỡ duyên rồi … sợ lắm vết xe xưa…!
Sưu tầm.
 vntst20182894_500
QUÀ CHO EM
Anh muốn tặng cho em
Cả khung trời hoa mộng,
Cả dòng sông gió lộng,
Con đò đầy ước mơ!
Anh muốn tặng lời thơ,
Nói hộ lòng thương nhớ,
Cả câu thương bỏ dở,
Mãi không thành trên môi!
Anh muốn tặng mây trôi,
Để kéo dần khoảng cách,
Không còn là thử thách,
Để không còn cách xa!
Anh muốn tặng lời ca,
Ru em vào giấc mộng,
Tặng vòng tay đủ rộng,
Áp môi mình môi ta!
Tặng em ánh sao sa,
Sao rơi đầy mắt lưới,
Và đây … đôi nhẫn cưới,
Tên ta lồng trong nhau…
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com