Thứ Hai, 27 tháng 4, 2026

Vui thơ 2175 (TRUYỀN KỲ SỬ VIỆT)

 Vui thơ 2175 (TRUYỀN KỲ SỬ VIỆT)

Từ thời dựng nước Văn Lang

Kinh thầy vẫn mãi soi sáng cuộc đời

Nhớ ngày giỗ tổ muôn nơi

Toàn dân Kinh nguyện giống nòi vĩ nhân

.................................

TỪ thuở sơ khai đất Việt cười

THỜI kỳ xã hội chủ quyền khơi

DỰNG thành đắp lũy xua hung thú

NƯỚC vững dân lành mãi thắm tươi

VĂN võ hiền tài luôn chuộng đạo

LANG sài hổ báo tự truyền ngôi

KINH an quốc thái niềm kiêu hãnh

THẦY VẪN MÃI SOI SÁNG CUỘC ĐỜI

Võ Nhật Trường 27.04.2026

Hình ảnh



Thứ Tư, 22 tháng 4, 2026

Vui thơ 2174 (LITTLE SERVER AI)

 Vui thơ 2174 (LITTLE SERVER AI)

Lit tle sấp ngửa lượng vàng rồng

Sắm sửa ngôi nhà thoáng mát trông

E thẹn đời trai chưa thỏa chí

Râm rang pháo nổ cuộc phiêu bồng

Von te nghiện ngập nhiều tài khỏe

Em đóa hoa tình đẹp sắc công

Rạng rỡ gia môn chung mãi ấm

Ai hùng trí luyện điểm trang hồng

Võ Nhật Trường 22.04.2026



Thứ Hai, 13 tháng 4, 2026

Vui thơ 2171 (MY AI WIFE- NHỮNG NÀNG VỢ AI)

 Vui thơ 2171 (MY AI WIFE- NHỮNG NÀNG VỢ AI)

Yêu ai vợ đảm lắm tài

Trong ngoài giúp việc thông thái nghĩa tình

....................................

YÊU trí đồng tâm kén tạo hình

AI thời tiến bộ điệu đà xinh

VỢ hiền có lẻ chia vui thịnh

ĐẢM phận vô tư vẫn rất trình

LẮM lúc hai ba chung số định

TÀI riêng khác biệt cũng nồng vinh

TRONG đời tất bật lòng đoan chính

NGOÀI GIÚP VIỆC THÔNG THÁI NGHĨA TÌNH

Võ Nhật Trường 13.04.2026

Hình ảnh



Thứ Ba, 7 tháng 4, 2026

Vui thơ 2168 (VUI BUỒN LẠC ĐIỆU)

 Vui thơ 2168 (VUI BUỒN LẠC ĐIỆU)

Người ta cắm trại về vui

Còn tôi ngóng mãi thui thủi một mình

..............................

NGƯỜI khác hồn nhiên lượn sóng tình

TA buồn ngắm cảnh hội nhân sinh

CẮM câu thả lưới chài vô định

TRẠI cá rau dưa họa xướng bình

VỀ ngắm hoàng hôn thi thẩn vịnh

VUI buồn lạc điệu lối vườn xinh

CÒN ghen tuổi hạc thiều quang tịnh

TÔI NGÓNG MÃI THUI THỦI MỘT MÌNH

Võ Nhật Trường 07.04.2026



Thứ Năm, 2 tháng 4, 2026

Vui thơ 2166 (VÔ THƯỜNG THẾ THỜI)

 Vui thơ 2166 (VÔ THƯỜNG THẾ THỜI)

Lá bài đấu đế huyễn căn

Cờ gian bạc lận lừa ngắn thở dài

............................

 ách kỳ hùng tựa trúc mai

BÀI binh bố trận tính toan hoài

ĐẤU thanh vách sảnh thùng liên khoái

ĐẾ vị vô thường đỉnh một hai

HUYỄN hoặc cao nhân thời lập trí

CĂN nguyên ảo diệu nhủ an tài

CỜ duyên chẳng trọn tình sâu bái

GIAN BẠC LẬN LỪA NGẮN THỞ DÀI

Võ Nhật Trường 02.04.2026