Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 242

GIỌT ĐẮNG
Gửi lại em trái tim nồng huyết đỏ
Anh nằm đây nơi xanh cỏ hồng hoang
Hong xác thây khô héo chốn địa đàng
Chốn âm u trời thương tang rủ liễu
Sớm đầu đông anh lặng bước cô liêu
Ray đường tình mãi ngược chiều thương nhớ
Anh gửi em trái tim hòa nhịp thở
Bóp đi em cho tan vỡ cuộc tình
Cho chân anh từng gót nhịp điêu linh
Nặng hờn căm vòng tử sinh xoay vần
Bởi tim anh tình thiên thu bất tận
Bóp đi em cho một lần vụn nát
Máu cuộn trào tựa ngàn khơi gió cát
Bóp đi em máu trút hạt cuối cùng
Cho một lần tan vỡ mộng tình chung
Giết đi em tim không trùng nhịp ước
Phá đi em cho yêu không về được
Anh có sống cũng thể nhược thân mòn
Nếm máu anh em thấy đắng hay ngọt
Em thấy không rát từng giọt cay nồng
Trái tim anh thâm đen dòng màu độc
Gai sắc tím tuyệt tình cốc thâm sơn
Nếm đi em những giọt đắng giọt hờn
Giọt đắng kia giật từng cơn co bóp
Sống làm chi nếu chỉ là thoi thóp
Tim vụn rồi chẳng gom góp niềm đau
Chẳng tự mình tay đâm mình rớm máu
Gồng tay em vò nhúm nhàu ký ức
Móc tím anh moi ra khỏi lồng ngực
Em tự do về náo nức tân nương
Giết anh rồi khỏi bận lòng vấn vương
Mặc hồn anh bay vất vưởng cô sầu
Giữ đi em com tim này ai thấu
Đập làm gì cố giữ lâu chẳng màng
Anh chúc em mãi hạnh phúc giầu sang
Để hồn anh cõi địa đàng thanh tĩnh.
Sưu tầm.
 vntst20181038_500
EM SẼ CHỜ..
Chờ anh về ta hong lại vần thơ
Tìm lại những ước mơ thời tuổi trẻ
Bên vườn hoa giọng hát ai ru khẽ
Mỗi chiều về qua ngõ rẽ vào thôn
Chờ anh về tìm lại bóng hoàng hôn
Khi nắng tắt tim rộn ràng xao xuyến
Anh sẽ thấy cảnh đẹp màu lưu luyến
Như tâm tình diển lại bức tranh quê
Em vẫn chờ ta trọn vẹn câu thề
Choàng vai em bên lề cây rợp mát
Anh sẽ thấy quê hương mình dào dạt
Đẹp nghĩa tình những khao khát hoài mong
Ngày anh về hết thổn thức bên lòng
Kể nhau nghe sự chờ trông ngày tháng
Hai chúng mình sẽ cùng vài người bạn
Nở nụ cười thêm rạng nét xuân sang..
Sưu tầm.

CHỮ TÌNH NGỦ QUÊN
Hợp tan muôn sự do duyên
Cũng là hết chữ thề nguyền thuở xưa
Yêu nhau từng chút đón đưa
Chia ly một tiếng vẫn chưa nói cùng
Bây giờ gặp mặt lạnh lùng
Quay lưng che dấu không ngừng trách nhau
Trăng đêm cuối tháng tối màu
Đường tình hai ngã lối sau chặn về
Sắc hoa đen thẳm tái tê
Lòng người thay đổi ủ mê lạc hồn
Đã quên tình đã hứa hôn
Gần ngày cưới đến lại chôn chữ tình
thì thôi hết nghĩa rũ tình
Con tim vỡ nát niềm tin trả người
Sưu tầm.
 vntst20183673_500
NGOÁI TÌM  [Ngũ độ]
Cho tình chảy ngược với dòng sông
Nhắn gởi về ai một chữ đồng
Của ánh trăng thề loang cõi hẹn
Xen từng nỗi ước lượn bờ trông
Đầy thơm thảo mộng tràn mây gió
Đắm lững lờ hương phả nụ hồng
Mỹ sắc anh hùng mê mải lịm
Mơ màng quấn quyện giữa tầng không
…………………………
Mơ màng quấn quyện giữa tầng không
Để cánh tình yêu rạng rỡ hồng
Dệt mối ân nguyền luôn mãi tỏ
Xây lầu hạnh phúc đã hoài trông
Nhiều đêm khấn nguyện đừng thay đổi
Những lúc cầu xin thỏa hiệp đồng
Ấy vậy mà đâu nào thỏa mãn
Nên giờ tím rịm cả triền sông
Sưu tầm.

VẪN NHỚ
Dương tà tím lịm phủ triền sông
Dải nắng buồn hiu quạnh quẽ đồng
Tưởng bóng người xưa dường vẫn đợi
Như hình thuở trước ngỡ hằng trông
Từ khi mãi cách thời hoa đỏ
Mỗi lúc càng xa thuở phượng hồng
Sách vở chan lòng thôi giã biệt
Thư tình bạn viết hỏi còn không
……………………
Thư tình bạn viết hỏi còn không
Những bận đùa trêu má ửng hồng
Kỷ niệm say lòng tim mãi nhớ
Khung trời rực lửa dáng hoài trông
Từng hôm trận giả trên ghềnh đá
Những cuộc trò chơi ở cách đồng
Đã gởi theo vào trang nhật ký
Cho tình chảy ngược với dòng sông
Sưu tầm.
 vntst2018172_500
TÌM LẠI ĐƯỢC GÌ
Chợt nhớ lại thuở nào tình nồng mặn
Cùng bên nhau xây giấc mộng tương lai
Ngày nối ngày, đêm tiếp với đêm dài
Ta trao nhau ân tình nhiều mơ luyến .
Rồi thời gian, bão giông đà xoay chuyển
Sấm sét cuộc đời làm tắt lịm niềm yêu
Chúng mình xa nhau, lạc bước muôn chiều
Tình phút chốc trở thành là kỷ niệm.
Ta trở lại chỉ còn là khâm liệm
Thoáng mắt buồn khi dấu cũ tàn phai
Tâm tư sầu gởi đến cõi lòng ai
Để biết được tình này chưa hề mất.
Em hỡi Em, triền xưa màu tím ngắt
Thoáng trách hờn trong gió lộng chiều sương
Thề hẹn xưa ôi rã nát trăm đường
Còn chi nữa mà vương buồn tim mãi…
Sưu tầm.

CHÒNG CHÀNH...
Cuối tuần rồi anh có biết hay không?
Một mình em đang nặng lòng ngẫm nghĩ
Chắc anh quên...không cùng em thủ thỉ
Em rất buồn...vì anh chỉ hứa thôi...
Anh không về em khô héo thật rồi
Như hoa nở gặp gió mưa vùi dập
Em khi xưa một trái tim đầy ắp
Sao bây giờ nước mắt cứ trực rơi
Anh có về chăm chút lại...nụ cười
Xin lỗi em hôm nay anh về trễ
Quà em nè...anh thương em như thể...
Đừng giận nha cô bé của đời anh
Em chỉ nghĩ sao em thấy chòng chành
Anh bận chi hay anh vui duyên mới
Lo lắng này...thật lòng em mới nói
Còn yêu không...thì hãy gọi fon em...
Sưu tầm.
 vntst20184248_500
BUỒN ĐẾN TỪ ĐÂU
Buồn đến từ đâu, tự bao giờ ?
Từ mùa thu trước một chiều mưa
Lặng ngắm dáng ai gầy thanh thoát
Tóc rẽ bím đôi phũ vai gầy...
Mỗi độ thu về phai sắc nắng
Nắng chiều vàng ánh buổi hoàng hôn
Tình yêu ập đến trong thương nhớ
Tôi biết yêu em đã gợn buồn ...
Buồn đến từ đâu, em biết không ?
Vì yêu lo sợ có một ngày
Em phải xa tôi về chốn cũ
Tôi biết yêu em đã chớm buồn ...
Nếu biết yêu em sẽ phải buồn !
Dặn lòng tôi phải cố quên em
Ánh mắt, bờ môi, lời em nói
Lòng muốn lãng quên, dạ nhớ hoài...
Nếu biết yêu em sẽ phải buồn !
Tôi về gạn lại nổi nhớ thương
Làm sao đong hết niềm thương nhớ
Đành chịu, yêu em hẳn phải buồn...
Buồn đến từ đâu, tự bao giờ ?
Từ mùa thu trước, một chiều mưa
Ví dầu quên được chiều mưa ấy
Có lẽ, lòng tôi vẫn phải buồn .
Sưu tầm.

QUÊ Ở VÙNG CAO.
        Quê em ở tận vùng cao,
Miền quê hẻo lánh anh nào có thương.
        Suốt ngày trên rẫy trên nương,
Mà sao tâm trạng vấn vương Đô Thành.
            Một lần du lịch gặp anh,
Mơ người trong mộng nghĩa thành nên đôi.
        Nhưng rồi mỗi đứa mỗi nơi,
Em về miền núi anh nơi Đô Thành.
      Bao ngày lưu luyến nhớ anh,
Mất ăn mất ngủ kết thành vần thơ.
        Gửi về đến bến mộng mơ,
Thăm người nơi ấy có mơ mộng gì.
        Em đây đang tuổi xuân thì,
Cũng hương cũng sắc khác gì gái quê.
        Mong anh giữ trọn câu thề,
Yêu em trung thủy đam mê cùng chàng.
      Lúc nào em cũng mơ màng,
Có ngày hai họ đàng hoàng đón đưa.
      Trầu cau theo lễ ngày xưa,
Lời ăn tiếng nói cho vừa mẹ cha.
          Gọi là lễ nghĩa nhập gia,
Anh thương em thật xin đà chớ quên.
          Nếu quên em sẽ bắt đền,
Đền sao đây hỡi người thương đô thành.
Sưu tầm.
 vntst20184244_500
NẾU LỠ NGÀY MAI EM Ế CHỒNG
Nếu lỡ ngày mai em ế chồng
Có ai còn thương nhớ em không
Có còn nhớ đến loài hoa rụng
Đôi má tàn phai chẳng còn hồng
Nếu lỡ ngày mai em ế chồng
Thuyền tình gẫy gánh chẳng sang sông
Nào ai có tiếc thân phận gái
Đêm khuya lạnh buốt trái tim hồng
Nếu lỡ duyên tình mãi không thôi
Cô đơn trôi mãi theo dòng đời
Chẳng biết có ai còn nhớ đến
Người em bé nhỏ cảnh đơn côi
Nếu mà ngày ấy có đến rồi
Hoa tình bướm lượn lá rụng rơi
Chắc hẳn khung trời rất ảm đạm
Trái tim tan nát đến tơi bời
Sưu tầm.

RÓT ÊM
Rót vào nữa chén tình say
Cho hương chín bỏng mỗi ngày vào đông
Xua tan đi những lạnh đồng
Lửa tình sẽ cháy ấm nồng cõi mơ
Thêm ngào ngọt nữa vần thơ
Vút cao khúc nhạc nhé ngờ nghệch tim
Mắt môi nũng nịu trong niềm
Hân hoan diễm mộng triền miên ngọt ngào
Gió lay đưa đẩy hương vào
Bổng bay vũ điệu xuyến xao võng tình.
Sưu tầm.
vntst20184210_500 
MEN TÌNH
Đêm về dốc cạn đời say
Bủa vây men ái những ngày lập đông
Bến vui hai dạ đã đồng
Sưởi đêm gió lại ân nồng giấc mơ
Cùng ta nối dệt tứ thơ
Bàn tay nắm chặt xoá ngờ trong tim
Sẻ chia sẻ sắt nỗi niềm
Khởi nguyên diễm hạnh trường miên đêm ngào
Đêm qua ai ghé thăm vào
Quyện đan hơi thở ngọt trao mặn tình.
Sưu tầm.

THÁNG MƯỜI HAI....
Tháng mười hai em một mình đơn lẻ
Cây tương tư rụng chiếc lá sau cùng
Chẳng còn ai nhớ lời thề năm cũ
Chiều u buồn gọi thêm nỗi nhớ nhung...
Hồn ảo tưởng nhớ khi xưa hò hẹn
Nhìn mây trôi phiêu lãng chút vô tình
Trôi xa mãi biết nơi đâu là bến
Cúi nhìn đời chất ngất những điêu linh...
Gió đông tới là chia li từ tạ
Người xa người, chiều vội vã biệt ly
Đi về đâu giữa dòng đời hối hả
Hành trang giờ còn giữ lại được gì...
Tình giờ đây mãi không còn trọn vẹn
Nơi anh về không còn đón đưa em
Chiếc lá rụng đưa tình anh xa mãi
Lá lìa cành cây khắc khoải bên thềm...
Tháng mười hai chứa chan bao cảm xúc
Bến đợi chờ có còn đợi riêng em
Khi hạnh phúc thấy mong manh như cỏ
Mùa đông sang hoa cỏ chết im lìm...
Nhớ nghe anh tháng mười hai em viết
Bài chia xa khúc tiễn biệt cho nhau
Giáng sinh này anh làm sao hay biết
Trái tim em chất ngất những nỗi đau...
Sưu tầm.
vntst20184089_500 
SÁNH ĐÔI HẠNH PHÚC...
Anh ơi về lại bên nhau
Sánh đôi hạnh phúc ngày sau ấm nồng
Rồi mình làm lễ tơ hồng
Se duyên kết tóc tâm đồng bên nhau
Chỉ còn thiếu lễ trầu cau
Ta nên chồng vợ ngọt ngào sẽ chia
Quen hơi như cá lia thia
Mặn mà tình cảm đi dìa có đôi
Mơ sao em có anh rồi
Xây nhà hạnh phúc ôi thôi ấm tình
Sáng sớm cùng đón bình minh
Trưa vờn nắng ấm chiều mình dạo chơi
Từ nay hạnh phúc phúc tuyệt vời
Sánh đôi chung bóng không rời chẳng xa
Bên anh bước lối trải hoa
Con đường nhung gấm mượt mà chung đôi
Sưu tầm.

MỘT MÌNH
Ai rót cái duyên lên mắt xanh
Làm cho gió thổi vỡ tan tành
Ai tô thắm cảnh hồng đôi má
Để bước em về, vướng hồn anh
Biêng biếc chân trời anh thấy không?
Nhớ anh chiều ngả níu mây hồng
Dòng người hối hả quay về chốn
Chỉ thấy mình em giữa phố đông..
Sưu tầm.

GHEN ĐẤY NẮNG...!
Ghen đấy nắng... Hôn người trong mộng,
Nắng hãy dừng chớ động vào môi,
Môi nàng thế đấy... Của tôi
Nàng vờ thế đấy... Chỉ tôi hôn nàng!
Đừng thấy nàng ... dịu dàng lấn tới,
Tôi biết nàng đang đợi riêng tôi,
Dẫu rằng đường xá xa xôi,
Làn môi xinh ấy ... chỉ tôi hôn nàng.
Nắng đừng nghĩ ... trời ban phung phí,
Tôi với nàng ... tri kỷ đã lâu,
Đã từng ... thức trắng đêm thâu,
Làn môi xinh ấy ... lần đầu ... ta hôn!
Nắng đừng mơ sẽ hôn nàng nữa,
Bởi nàng là một nửa của ta,
Bờ môi hồng thắm mặn mà,
Làn môi xinh ấy ... tim ta hóa khờ!
Nắng nhớ nhé đừng mơ tình tứ,
Bởi môi nàng tương tự con tim
Ghé môi đôi mắt lim dim,
Làn môi xinh ấy ... đắm chìm đê mê!
Nắng đừng để ngõ về thương nhớ,
Ta với nàng lỡ kiếp ... tình xa
Kiếp này trời để cho ta,
Làn môi xinh ấy ... chỉ ta ... hôn nàng!
Sưu tầm.
vntst20184088_500
CHUYỆN NHỎ
Tình yêu đâu là chuyện nhỏ
Như con thỏ đế đúng , sai?
Như tiếng dế kêu bờ cỏ
Như nai ngơ ngác đêm ngày
Tình yêu đâu là chuyện nhỏ
Cắn đôi chia cục sin gum
Mơ màng trông chân bỏ ngỏ
Tương tư ai đó hiểu dùm?
Tình yêu đâu là chuyện nhỏ
Giận hờn trăm chuyện vu vơ
Lang thang rày đây mai đó
Về xây giấc mộng tình cờ
Tình yêu đâu là chuyện nhỏ
Bỗng dưng nhớ mắt người ta
Giáp mặt giả vờ mắc cỡ
Chân tay bủn rủn thiệt là...
Tình yêu đâu là chuyện nhỏ
Em như trang giấy còn thơm
Bên ngọn đèn xưa mờ tỏ
Ngây tình ngày ấy ưa dòm
Tình yêu đâu là chuyện nhỏ
Thích thì len lén hôn môi
Chân non ngày em chạm ngõ
Trái tim điệu nhạc bồi hồi
Sưu tầm.

ĐÔI BỜ...?
Một khoảng cách chẳng gọi là vời vợi
Đủ cắt chia bởi sóng gợi đôi bờ
Hai chúng mình hai nẻo nhớ chơi vơi
Ngả về nhau khi dạt dào sóng vỗ
Thương nhớ chi mà cứ xô dồn dập
Nước xanh xao từng ngọn sóng thét gào
Muốn gần nhau mà nước cứ dâng cao
Đành gửi nhớ vào cồn cào bồi lở
Gửi vô nước nồng nàn nhịp em thở
Đến bên anh mang nỗi nhớ hai đầu
Em khắc khoải chờ đợi suốt canh thâu
Sóng chênh vênh vò nát nhầu thương nhớ
Dẫu chẳng gần để sẻ chia trăn trở
Để môi hồng chung nhịp thở phù sa
Mình vẫn chung một dòng nước hoàng hà
Chả gặp nhau nhưng mãi là tất cả...
Dẫu biết rằng hai ngả thật...xa...xa...
Sưu tầm.
vntst20181121_500
EM ĐÃ NGHE….
Em đã nghe ….Thu tàn đông sẽ tới
Mối tình xa vời vợi nhớ với mong
Chờ xuân đến mang tặng ánh nắng hồng
Thắm ngàn hoa tỏa hương nồng khắp phố.
Em đã nghe….Cõi lòng anh than thở
Đêm sầu đông nức nở nỗi tái tê
Trăng buồn tủi nhờ gió rủ mây về
Sương giăng trắng khúc sông quê lạnh lẽo.
Em đã nghe…Cuộc đời sao bạc bẽo
Tim nhói đau khi đôi nẻo cuộc tình
Lời thề xưa giờ lạc chốn phiêu linh
Tim rớm máu khóc thương mình dang dở…..
Sưu tầm.
vntst20184090_500
NỖI NHỚ
Gió đông cái rét lạnh lùng,
Nhớ anh nỗi nhớ khôn cùng anh ơi.
Ngoài kia trời đổ mưa rơi,
Để em thương nhớ đầy vơi bạn tình.
Đêm nay chỉ có một mình,
Lòng em ấp ủ mối tình anh trao.
Nhớ anh em nhớ biết bao,
Anh ơi chẳng biết khi nào gặp nhau.
Năm canh thức trọn đêm thâu,
Ngoài kia trời vẫn một màu tối đen.
Chỉ còn em với ánh đèn,
Mình em lẻ bóng triền miên một mình.
Em là cô bé xinh xinh,
Chờ anh xây dựng mối tình đẹp tươi.
Mong ngày trở lại anh ơi,
Để em gặp lại cho vơi nỗi sầu.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com