Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2024

Vui thơ 1649

 Vui thơ 1649 (KHEN VỢ ĐẸP)

ĐÀN hát tô son sắc điểm hường

BÀ tươi tắn trẻ nét phong sương

KHOÁI tôn dáng vẻ xinh công phượng

CỌ duỗi chân mày thẳng tắp gương

LÔNG tỉa phẳng phiu nhiều mộng tưởng

MI thanh mục tú điệu đà hương

CHỒNG vui lén tặng môi hôn sướng

KHEN ĐẸP GIỐNG BÁNH RÌ YÊU THƯƠNG

Võ Nhật Trường 31.03.2024



Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2024

Vui thơ 1648

 Vui thơ 1648 (BA CHÂN THIỆN TOÀN)

Ngũ hành lục hợp bát quai

Đường thăng dễ độ vòng xoay khó lùi

.....................................

NGŨ thập đời người mãi miết trui

HÀNH nhân kỷ ngợi biết sanh mùi

LỤC hàm đạo lý kiền ba chuỗi

HỢP sức thành nên đức tính bùi

BÁT nhã hoà tâm ngăn hoạ thúi

QUAI răng cửa miệng lánh điềm sui

ĐƯỜNG thơ tuyệt bút lành an ủi

THĂNG DỄ ĐỘ VÒNG XOAY KHÓ LÙI

Võ Nhật Trường 30.03.2024



Thứ Năm, 28 tháng 3, 2024

Vui thơ 1647

 Vui thơ 1647 (GIẢ TƯỞNG ẢO HUYỀN)

Đường kách mệnh, đạo tâm nhân

Lãnh tụ tam Đảng hiệp tân niết bàn

..........................................

ĐƯỜNG thăng độ hoá nghiệp đà an

KÁCH thấy nghìn năm thức ngộ tràn

MỆNH vận trùng duyên đưa thước dẫn

ĐẠO hành chánh quả Bác truyền ân

TÂM thanh ngũ định thông tinh tấn

NHÂN nghĩa tình sâu luận thế thần

LÃNH đức tu duy thời sức hạn

TỤ TAM ĐẢNG HIỆP TÂN NIẾT BÀN

Võ Nhật Trường 28.03.2024




Vui thơ 1646

 Vui thơ 1646 (TƯỞNG LUẬN THUYẾT?!)

Lê Nin hội đủ nghĩa ngũ hành nhân

Ánh sáng thiêng liêng chiếu rạng thần

Bác dạo thiên hà trau số phận

Tâm hồn gặp gỡ cõi tình trân

Duyên tu nghiệp khởi khơi niềm tỏ

Mệnh ứng quê hương thảo phác dần

Nghĩa đạo sơ khai dân Đảng luận

Thành công thắng lợi Việt Nam xuân

Võ Nhật Trường 28.03.2024



Thứ Ba, 26 tháng 3, 2024

Vui thơ 1642 (BỔ ĐỀ KHẮC ĐỂ)

 Vui thơ 1642 (BỔ ĐỀ KHẮC ĐỂ)

Gieo duyên gieo đức một thời

Khắc suy khắc thịnh khắc lời nhục vinh

...........................................

GIEO hạt bồ đề sống thọ linh

DUYÊN tu kiếp trước thưởng riêng mình

GIEO neo trổ quả đời an thịnh

ĐỨC độ phù sinh chuyển hoá bình

MỘT lối đi riêng hiền khách trọ

THỜI gian chín đủ trái âm binh

KHẮC đời phật pháp hoà kinh điển

SUY KHẮC THỊNH KHẮC LỜI NHỤC VINH

Võ Nhật Trường 26.03.2024



Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2024

Vui thơ 1640 (TỀ THIÊN ĐƯỜNG TÍCH)

Vui thơ 1640 (TỀ THIÊN ĐƯỜNG TÍCH)

ĐƯỜNG nghiệp tu đao đủ phách tiền

TỀ gia nội trợ ngũ hành viên

THIÊN nhân võ đức lưu thành uyển

QUAN độ nghênh ngang trảm ách phiền

THÁNH thiện tâm thanh phò chính niệm

VŨ đài sánh nghệ Lượng tài uyên

LỄ huynh đạo hạnh nhường gia quyến

NGHĨA TRÍ TÍN VƯƠNG HẦU ĐÀO TIÊN

Võ Nhật Trường 24.03.2024



Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2024

Vui thơ 1638

ĐẦU bé ngây thơ não óc vừa

XUÔI dòng thuận lợi khóc la thưa

ĐUÔI nhau bám đít còn tung quẫy

LỌT rốn bình yên mẹ cảm đùa

ĐẦU trọc tài cha ươm lắm bữa

THỌT đau đọng lại mối dây dưa

ĐUÔI to mắc kẹt hoài ngâm ngứa

VUI bởi tình yêu mãi khéo bừa

Võ Nhật Trường 23.03.2024



Thứ Năm, 21 tháng 3, 2024

Vui thơ 1637

 Vui thơ 1637 (RỪNG CÚC PHƯƠNG)

BƯỚC đời lạc lõng ghé đôi nơi

TỚI cận quê hương xứ sở người

CÚC trắng từng chùm khoe dáng nở

PHƯƠNG ngàn lộng lẫy cánh xinh cơi

RỪNG xanh gió mát hương dìu dặt

TOẢ rạng thiên nhiên cảnh đẹp vời

NẮNG dịu lung linh đùa khách vội

YÊN HOA RẠO RỰC BÓNG XUÂN TƯƠI

Võ Nhật Trường 21.03.2024



Thứ Ba, 19 tháng 3, 2024

Vui thơ 1634

 Vui thơ 1634 (Bang liên minh)

Liên minh Việt Thái Miến Lào Cam

Lục hợp tam thanh tứ tượng đàm

Bát nhã thuyền tình duyên đạo hạm

Ngũ hành mở lối Á Đông Nam

Tâm đồng phát triển nền kinh tế

Sức mạnh sinh sôi vượt thế tầm

Lãnh thổ huy hoàng chung mái ấm

Vang lời đất nước khải hoàn ngâm

Võ Nhật Trường 19.03.2024



Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2024

Vui thơ 1630

 Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây

Bên nắng cháy bên đồi mưa bay

...........................................

TRƯỜNG lớp chông gai vẫn tiếng thầy

SƠN màu bảng phấn phẳng miền say

ĐÔNG trò đến lớp điền trang giấy

TRƯỜNG vắng hè sang bụi xám đầy

SƠN đạo năm dài ươm bước vẫy

TÂY chiều bóng rợp mát tường xây

BÊN hiên kỷ niệm thời vui ấy

NẮNG GIÓ BÊN ĐỒI MƯA BAY BAY

Võ Nhật Trường 17.03.2024



Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2024

Vui thơ 1629

 Vui thơ 1629 (Nhìn đời nghêu ngao)

CÔNG đức cha anh dạy đủ điều

AN ninh xã tắc Việt Nam siêu

LỤC tìm sử lược đời nghiên thiếu

HỢP khí binh gia ngó thuận chiều

NÊN biết đôi ba lời tự diểu

DANH sư dụng giáo đạo tài chiêu

BỘ hành chợ búa tâm hồn điệu

ĐỘI NGŨ QUẢ NHÂN LÀNH DÂN YÊU.

Võ Nhật Trường 16.03.2024



Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024

Vui thơ 1628

 Vui thơ 1628 (Ghẹo nàng tám tháng ba)

BÁT rượu tìm vui tiệc tháng ngà

TAM thang tẩm bổ ngậm tình ca

THANH âm thủ thỉ mồi ngon bá

QUÁI thú cuồng quay mắt hoá gà

TẶNG phẩm hoa hồng nôm đủ tá

PHIÊU diêu nhọc sức cố nồng tra

NÀNG ơi, phụ nữ mừng hăm doạ

KHOÁI tám ngày ba thoải mái quà

Võ Nhật Trường 15.03.2024



Thứ Ba, 12 tháng 3, 2024

Vui thơ 1625

 Vui thơ 1625 (NGẪM DUYÊN ĐOẠN HÀNH)

LONG khí thần cơ nhập ngũ hành

LÂN hình tứ tượng trí hoà thanh

QUY đầu thọ thiện nhân trung mạnh

PHỤNG vũ thiên duyên tất đạt thành

ĐỘC bá quyền nghi âm hợp thánh

CÔ đơn ám tuyệt nhất tài danh

CẦU tình bất toại u hoài hạnh

BẠI liễu vương tơ bát nhã sành

Võ Nhật Trường 12.03.2024



Thứ Hai, 11 tháng 3, 2024

Vui thơ 1623

 Vui thơ 1623 (BÁT QUÁI CÀN KHÔN)

THẢ hồn ngẫm kế giữ thành an

CHÓ dắt rông chơi lúc rỗi nhàn

BÁT quái càn khôn đông đúc bạn

PHƯƠNG phi trí lực thủ hành can

TỔ tông tuyệt nghệ bày hương án

CẮN địch phàm phu thế yếu tàn

CÀNG đẹp cơ đồ thăng tiến rạng

CON NÀO SỨT MẺ LỰA BẢO BAN

Võ Nhật Trường 11.03.2024



Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2024

Vui thơ 1622

 Vui thơ 1622 (TẾ ĐIÊN CHƯỞI RÀM)

Đời chó còn có bạn hiền

Đời điên cũng lắm tu tiên bất phàm

.......................................

ĐỜI thật nân thơ ngẫm chút xàm

CHÓ ngoan đú đởn khoẻ ăn tham

CÒN mê nhảy ngựa ngoài sân rộng

CÓ tiếng siêng hăng mõm sủa làm

BẠN tiệc vui mừng no đủ đảm

HIỀN lành chủ tớ vuốt đầu cam

ĐỜI người giữ của nhờ công nó

ĐIÊN CŨNG LẮM TU TIÊN BẤT PHÀM.

Võ Nhật Trường 10.03.2024



Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2024

Vui thơ 1621

 Vui thơ 1621 (LONG TỊCH BÚT??)

LỤC đạo sinh khai độc thủ sầu

HỢP cùng thánh chủ khoá long tu

ÂM cơ mẫu quốc bình Nam Hải

DƯƠNG khí đầy tâm lộ đỉnh đầu

ĐÔNG tiến thương Ngô thù báo oán

PHƯƠNG quyền Cát Lượng dã tràng ngâu

BẤT nam bán nữ cung vô hậu

BẠI thảm bi thương bút tịch hầu

Võ Nhật Trường 08.03.2024



Thứ Tư, 6 tháng 3, 2024

Vui thơ 1617

 Vui thơ 1617 

Chờ hoài sao chẳng bóng qua

Ô say ngày tám tháng ba nghèo đà

..........................................

CHỜ mãi thời gian thoảng xót xa

HOÀI thương nán đợi gói thêm quà

SAO buồn lặng lẽ nhìn phương lạ

CHẲNG biết lời yêu có nhớ ta

BÓNG ngã chiều nghiêng vờn lá cỏ

QUA vùng sẫm tối vướng hồn hoa

Ô đời ngoái lại sầu riêng bá

SAY NGÀY TÁM THÁNG BA NGHÈO ĐÀ

Võ Nhật Trường 06.03.2024



Thứ Ba, 5 tháng 3, 2024

Vui thơ 1615 (Trương Dực Đức)

 Vui thơ 1615 (Trương Dực Đức)

Trương Phi ơi hỡi Trương Phi

Bát đa tục giới sân si luỵ tình

........................................

TRƯƠNG sức ra oai hổ báo kình

PHI phàm cứu thế độ nhân sinh

ƠI đời nghĩa hiệp đinh bồ lĩnh

HỠI gái hồng nhan hữu xạ trình

TRƯƠNG ĐỨC yêu hoa thường lém lĩnh

PHI vân đấu khổ lén liều binh

BÁT phương đuổi rượt cười duyên định

ĐA TỤC GIỚI SÂN SI LUỴ TÌNH

Võ Nhật Trường 05.03.2024



Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2024

Vui thơ 1612 (TỬ VI MỆNH SỐ)

 Vui thơ 1612 (TỬ VI MỆNH SỐ)

Bát quái tào nhân mệnh thọ đời

Ngũ hành sinh khắc vững thành ngơi

Keo sơn tứ tượng hoài cung khuyết

Thái cực hoành tung phía góc trời

Tam đại tranh hùng tôn lý tưởng

Đua đòi hậu nghệ ngẫm nghiền chơi

Tam thanh lục hợp chen hồn mới

Thất tuyệt nghe danh cũng thuận thời.

Võ Nhật Trường 03.03.2024



Vui thơ 1611 (NHÂN-LỄ-NGHĨA-TRÍ-TÍN)

 Vui thơ 1611 (NHÂN-LỄ-NGHĨA-TRÍ-TÍN)

NHÂN đức Hoàng Lưu mãi sáng đời

Quan Công thánh LỄ dưỡng tâm thơi

Trương Phi NGHĨA trọng muôn người lợi

TRÍ tuệ thần long Gia Cát ngời

Trung TÍN soi gương Triệu Tử tướng

Ngũ hành sao sáng dựng cơ ngơi

Năm điều Bác dạy tâm hồn nhớ

Đất nước quang vinh nối tiếp lời

Võ Nhật Trường 03.03.2024



Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024

Vui thơ 1608 (THI TÁC CẢM)

 Vui thơ 1608 (THI TÁC CẢM)

QUA vịnh ngồi xem sóng mịt mờ

ĐÈO cao sửng sốt ngắm vu vơ

NGANG tầm mắt thẹn nhìn lâu tỏ

CẢM sắc tô tranh hẫng hụt giờ

TÌNH vốn miên man miền khắc hoạ

THẾ gian tưởng thức nỗi niềm mơ

THÁI lai tục luỵ buông lời hớ

GÁI THANH CHƯƠNG HỒN LẠI HOÀI THƠ

Võ Nhật Trường 01.03.2024