Thứ Ba, 4 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 236

HỜN DỖI
Trả lại cho người những tiếng yêu
Ngày xưa ngỡ hẹn biết bao chiều
Đông tàn nắng tủi ngoài hiên rụng
Hạ vãn sương buồn kế thảm xiêu
Mãi gộp ngàn đêm tình hổng thiếu
Vừa đơm một thoảng ái chi nhiều
Khi dòng kỉ niệm đành quên lãng
Dỗi ném thư hồng ngọn lửa thiêu.
Sưu tầm.

ĐƠN PHUƠNG
Thương còn chửa nói được lời yêu
Chỉ bận lòng mong nhớ mỗi chiều
Những buổi mơ hồ nghe lá rụng
Bao lần mộng tưởng thấy đời xiêu
Tìm nơi cõi ảo sầu không ít
Kiếm giữa trời hoang giận đủ nhiều
Khắc khoải đêm về ai lặng ngẫm
Thơ tình phải xếp đợi lò thiêu ./.
Sưu tầm.
 vntst20182059_500
LỠ HẸN
Đã hẹn nhưng người bỏ ghé chơi
Mình ta lạc lõng ngắm sao trời
Ly trà một bóng trăng nằm ngủ
Chén tửu bao lần gió dạo khơi
Đợi giữa đìu hiu sầu chẳng dứt
Tìm trong lặng lẽ nhớ không rời
Chàng quên nỡ để buồn trăm mối
Thổn thức đêm trường lệ mãi rơi .
Sưu tầm.

TỰ TÌNH ..RIÊNG EM
EM sẽ là ngôi sao đơn lẽ
NHƯ chị Hằng chẳng ghé bến yêu
SẮC se màu trắng diễm kiều
TÍM trong mơ mộng bao chiều dạo chơi
MÂY lơ lững bay nơi cao vút
CHIỀU tà về không chút suy tư
TRÓT thề giữ trọn tâm từ
MANG theo ước vọng lời thư trao người
PHẬN hồng nhan cam đời như thế
GÁI thuyền Quyên mấy bể sầu đau
CÔ đơn quên bỏ tình đầu..
LIÊU xiêu lẻ bóng mưa ngâu chợt buồn
BIỂN ngàn năm triền tuôn sóng vỗ
TÌNH yêu kia buông sổ cánh diều
EM NHƯ SẮC TÍM MÂY CHIỀU
TRÓT MANG PHẬN GÁI CÔ LIÊU BẾN TÌNH
Sưu tầm.
 vntst20181246_500
THÁNG MƠ
Tháng mơ nũng nịu bao lời
Gởi yêu trao nhớ, gọi mời mọc si
Âp e duyên mối xuân thì
Trầu thương têm sẵn, yêu ghi tạc này.
Tháng mơ muối mặn gừng cay
Liếc tình một thuở lại say khướt lòng
Lung linh một sợi tơ hồng
Cột hai tim lại, hứa nồng mặn ngheng.
Tháng mơ trời rộ hoa đèn
Để con én mộng thỏa len lỏi vào
Sóng ngần qua lại chòng chao
Mà nghe thoáng vọng những dào dạt đưa.
Tháng mơ ủ ước sao vừa
Tìm trong sương khói đượm lưa thưa tình…
Sưu tầm.

HẠNH PHÚC CHƯA GỌI TÊN
Này chàng hỡi hương tình ta níu lại
Phút mơ hoang vào bể ái thần tiên
Mộng phiêu lưu thả hồn xóa ưu phiền
Quên đau khổ triền miên đời thực tại
Sen thơm ngát giữa bùn chàng đừng hái
Để cho hoa còn lại chút yên bình
Đẹp rạng ngời trong nắng sớm bình minh
Chẳng phải khóc khi cuộc tình dang dở
Ân tình sẽ trao nhau trong cõi nhớ
Giữa trần gian nặng nợ kiếp con người
Ta lặng khóc hỏi đời có chi vui
Phủ phàng buông bước lui về góc khuất
Tìm mộng ảo giữa cuộc đời sống thật
Để bây giờ mang cất lặng lẽ quên
Cõi hư vô hỏi tình có lâu bền
Lòng bỡ ngỡ chưa biết tên hạnh phúc.
Sưu tầm.

VÀO ĐÔNG
Ơi buồn lạnh hắt nắng sơ đông
Chót buổi kề nhau thật ấm nồng
Lời mượn trao rồi sương khói bốc
Tình vay giữ lại gió mây lồng
Ai nuôi oán hận tròng trành biển
Bạn dệt yêu thương đắm đuối sông
Có phải heo may trời thổn thức
Mà sao bão tố nước tràn đồng
Sưu tầm.

BẾN ĐÔNG
Đã thấy khung trời chuyển lạnh đông
Người xa mấy nữa để thôi nồng
Mây tràn ngõ cụt tơi bời ngóng
Gió thổi vườn hoang rã rượi lồng
Tiếng vạc buồn đau tìm giữa cổng
Thân cò tủi cực kiếm đầu sông
Chờ bao buổi hạ tình đơn bóng
Chỉ thấy càng thêm quạnh quẽ đồng
Sưu tầm.
 vntst20181255
CHI NỮA MÀ MONG
Nhạt xám cung tình trở giá đông
Người ơi lại nỡ để phai nồng
Làm tim chợt rét đìu hiu rỗng
Khiến dạ chờm đau thổn thức lồng
Ngoái lại im lìm then trước cổng
Trông về quạnh quẽ nẻo ngoài sông
Còn chi kỷ niệm thời bay bổng
Cái thuở cùng nhau thỏa hiệp đồng
Sưu tầm.

VẪN THƯƠNG
Có phải thương nàng đợi mãi hiên
Nhìn thương mắt đỏ nhuốm ưu phiền
Thương nhiều khổ lắm vì xao động
Nhớ nữa thương hoài chỉ lặng yên
Cách trở phương trời thương nghĩ mộng
Chia lìa ngõ ái gửi thương miền
Thầm thương dõi bóng theo ngàn dặm
Gửi luyến thương về sẽ đẹp duyên
Sưu tầm.

ĐAU VÌ ĐÂU
Đau thì hãy trở lại vào hiên
Bỏ hết sầu đau những muộn phiền
Rét mặt đau hồn thơ thẩn xõa
Đau mình nhức thịt thẫn thờ yên
Buồn đau nũng hận thuyền ra biển
Tủi xót hờn đau cột ngã miền
Buốt nghĩ đau nhiều nên quẩn lại
Đau mà lỗi mộng nhé thời duyên
Sưu tầm.
 vntst20181322_500
MÃI NHỚ
Thương hoài nhớ mãi đợi ngoài hiên
Nhớ kẻ thời xuân lỡ nợ phiền
Hạ nhớ chờ thu mờ ảo viễn
Đông về nhớ bạn thẫn thờ yên
Lòng trăn trở nhớ thuyền khơi biển
Dạ nhớ tìm mong liễu ẩn miền
Vẫn nhớ lời thơ nàng thể hiện
Bao mùa nhớ hoạ để cầu duyên
Sưu tầm.

NẮNG VÀNG ƠI
Phố lại chiều nay lạnh quá trời
Ơ này thảm nắng mộng vàng ơi
Ngày đông đến vội làm tôi rã
Buổi rét về mau khiến dạ rời
Ngõ mộng mây trèo nơi đỉnh xõa
Hiên chờ gió lượn nẻo đồi bơi
Kìa sương mấy mảng đang tràn lại
Quấn cuộn vào khăn dạ rối bời.
Sưu tầm.

NẮNG TÀN CUỐI NẺO
Đìu hiu quạnh vắng phủ lưng trời
Giá buốt đông về lạnh lẽo ơi
Dõi nẻo ân tình mơ chẳng tới
Tìm khoang kỷ niệm thấy xa rời
Còn chi hẹn ước ngày tim gợi
Chỉ có u sầu buổi dạ bơi
Khoảng nắng sau cùng e sớm vợi
Mà thương ái cảm chịu tơi bời
Sưu tầm.
 vntst20182064_500
THÔI ĐÀNH GỠ
Yêu đà lạc bước thôi đành gỡ
Giã biệt tim sầu tê kẻ nhớ
Dẫu biết hoan nồng hẻo trọi trơ
Còn chi thú vị mà trăn trở
Làn thương hụt hẫng buốt đêm chờ
Nẻo ái tèm lem nhàu cội vỡ
Quá vãng ơi người chẳng chịu lơ
Dần đau dạ xám hoài than thở
…………………..
Dần đau dạ xám hoài than thở
Thắc thỏm đêm dài nghe dạ vỡ
Tình ơi liệu phải ước điên khờ
Mộng hỡi vì đâu thề trắc trở
Đã hết bao mùa vẻ mộng mơ
Và tan những buổi trời nhung nhớ
Thì xin kỷ niệm hãy làm lơ
Yêu đà lạc bước thôi đành gỡ
Sưu tầm.

TAI ANH.
Gió dập mưa dồn cũng tại anh.
Lời êm tiếng ngọt bảo duyên thành.
Ai rằng nguyện sẽ xây tình thắm.
Kẻ lại gieo sầu giết mộng xanh.
Bướm vẫn say hoa vì luyến nhụy.
Ong đang đắm mật bởi mê cành.
Hồng nhan tủi dạ ngơ buồn trãi.
Liễu úa thương lòng ngẩn mái tranh.
Sưu tầm.

ĐẸP NHƯ TRANH
Em ngời diễm sắc tựa quỳnh anh
Đã khiến hồn mong được tác thành
Để dệt hoài mơ ngà ngọc sánh
Thêm bừng xúc cảm đất trời xanh
Từng đêm thắc thỏm cùng nhân ảnh
Mỗi khắc chòng chao giữa cội cành
Hãy ướp đời nhau vào phước hạnh
Cho tình nghĩa ấy đẹp bằng tranh
Sưu tầm.
 vntst20182073_500
THƯƠNG VỀ NƠI ẤY MÙA ĐÔNG
Ngắm mảnh trăng cong phía góc trời
Thương người cách trở phận buồn khơi
Đêm thường gối lẻ xa hơi ấm
Tối vẫn phòng đơn cách bạn đời
Mấy bận đông về nhiều tuyết phủ
Bao lần lạnh ghé lắm sương rơi
Lòng ta nhói lại đầy đau xót
Chỉ muốn kề bên chẳng tách rời.
Sưu tầm.

MẤY NỮA ƠI LÒNG
Tình ơi mắt lệ dõi lưng trời
Tất cả bây giờ lặng ngút khơi
Để lạnh lùng chan sầu giữa xới
Rồi ê chề lại ám trong đời
Còn chi phú diễm hoài ngâm ngợi
Chỉ có thơ buồn mãi rụng rơi
Vò võ từng đêm lòng ngoái đợi
Mà e ái cảm đã xa rời
Sưu tầm.

RU ÊM
Hương ngát tỏa hồng đượm mắt em
Tưởng mơ ngào ngọt đắm say mềm
Hường môi rạng rỡ thêm huyền diễm
Phượng cánh tươi ngời khiến dịu êm
Đường diệu ái cung chuyền vọng bến
Hướng loan tình khúc dội vang thềm
Trường xa gió quyện hòa trăng điểm
Thương nhớ trải vào mộng xuyến đêm
……………………
Đêm xuyến mộng vào trải nhớ thương
Điểm trăng hòa quyện gió xa trường
Thềm vang dội khúc tình loan hướng
Bến vọng chuyền cung ái diệu đường
Êm dịu khiến ngời tươi cánh phượng
Diễm huyền thêm rỡ rạng môi hường
Mềm say đắm ngọt ngào mơ tưởng
Em mắt đượm hồng tỏa ngát hương.
Sưu tầm.
 vntst20182078_500
KHÔNG NGỜ.
Mười năm nghĩa nặng phủ ân dày
Bỗng tuột duyên mình để trắng tay
Dạ sắt son người tuy dứt bỏ
Lòng trung thủy kẻ vẫn như bày
Trông hoài kỷ niệm hờn đau đáu
Ngó mỗi canh trường giận đắng cay
Nợ trả từ đây đành bước vội
Mà thương quạnh quẽ trái tim gầy...
Sưu tầm.

GUỘC GẦY
Cứ tưởng đời ta đã dạn dày
Ai ngờ lặng buốt buổi lìa tay
Còn chi ngày cũ ưa lườm háy
Cũng hết chiều nao khéo đặt bày
Ngoắc ngoải mơ hồ khi mộng gãy
Ê chề huyễn ảo giữa sầu cay
Tâm hồn giống hệt làn đau chảy
Bởi thế vành tim cũng guộc gầy
Sưu tầm.

TÌNH ĐÃ RỜI XA[Giao cổ]
Tình yêu thuở ấy đã di dời
Kỷ niệm hoan tình nuối tiếc ơi
Nguyện xám lu đìu hiu xót dạ
Im lìm đợi bóng ước chùng vơi
Tưởng là hiệp bước phùng hoan ngộ
Đâu biết sai thề đọa thảm rơi
Thơ thẩn một mình trong kỷ niệm
Sâm Thương cách trở biệt tăm lời
…………………..
Sâm Thương cách trở biệt tăm lời
Ngó lại chất chồng bất hạnh rơi
Cứ tưởng lòng yêu thì vĩnh viễn
Ai dè ái bạc khiến bời vơi
Chia nguyền hỡi gối chăn choàng hận
Trí não tích hờn biệt mộng ơi
Bóng đổ chiều nghiêng sầu quạnh hắt
Tình yêu thuở ấy đã di dời
Sưu tầm.
 vntst2018311_500
DUYÊN CÒN
Còn đây một chút duyên thừa
Truyền sang ngả ấy nhạt thưa mỗi ngày
Gói tình trao cả niềm say
Ghép câu hát đợi bổng bay giữa đời
Ghánh tình môi quãng đầy vơi
Mặn mòi hương lửa ngọt lời cùng nhau
Giữ lòng đượm trước vẹn sau
Kết se thảm mộng hoan câu đượm tình
Môi cười hé nụ hồng xinh
Mắt trao mắt gợi rung rinh bùi ngùi.
Sưu tầm.

ANH THƯƠNG
Anh thương nét đẹp dịu hiền
Cuời tươi má lúm đồng tiền hóm sâu
Anh thương đôi mắt bồ câu
Thời gian chờ đợi đã lâu lắm rồi
Anh thương từ thuở chung đôi
Mỗi ngày đi học bên ngôi trường làng
Anh thương lời nói dịu dàng
Những khi gặp gỡ ngỡ ngàng xuyến xao.
Sưu tầm.

EM THƯƠNG
Em thương Dáng vóc thanh tao
Đẹp trai đĩnh đạc giọng cao ấm nồng
Em thương Phong cách đàn ông
Chân thành nhẫn nại quyết không đầu hàng
Em thương Cử xử đàng hoàng
Trọng tình trọng nghĩa chẳng màng lợi danh
Em thương Chỉ có mình anh
Đủ cho em thấy ngọt lành trong tim.
Sưu tầm.
 vntst20182943_500
PHẬN NGHÈO
Vẫn biết phận em cảnh nhà nghèo
Cuộc đời gian khổ tình treo neo
Một túp lều tranh che mưa ướt
Nhà xiêu soi bóng xuống ao bèo
Nhà em nghèo lắm chỉ có tình
Chẳng có cái gì chiếc ao xinh
Một chiếc thuyền nan không bến đậu
Nhưng lòng chan chứa những nghĩa tình
Nhà em chỉ có vậy mà thôi
Khuya sớm bên em với cuộc đời
Chẳng biết bao giờ có bến mộng
Cho tình tươi thắm với cuộc đời
Hôm nay mùa lạnh sắp đến rồi
Mà sao em mãi vẫn đơn côi
Có ai thấu hiểu lòng thiếu nữ
Một cảnh đêm buồn lạnh lẻ loi
Sưu tầm.

GHEN !
Gió thổi chân mây tận cuối trời
Chờ anh lặng đếm lá thu rơi !
Trái tim sụp đổ hồn tan nát !
Khi thấy bên anh có một người !
Áo trắng thư sinh miệng mỉm cười
Trang đài như một đóa hoa tươi
Khoanh tay lễ phép Em chào chị
Hạnh phúc khi anh có một người !
Giây phút tim tôi hoá rụng rời !
Mừng mà nước mắt cứ tuôn rơi
Mỉm cười vồn vã chào em nhé!
Chị đã nghe tên chửa biết người
Hạnh phúc bên nhau đẹp rạng ngời
Thời gian năm tháng cũng dần trôi
Nếu như không hiểu lòng nhau nhỉ?
Sẽ mất anh trong suốt cuộc đời !
Sưu tầm.

CÓ THỂ NÀO?
Có thể nào quên tất cả được sao?
Khi trong lòng nỗi đau chưa vội xóa
Thời gian trôi vết thương còn đau quá
Ở trên cành chiếc lá lạnh mồ côi
Có khi nào anh nhớ chuyện xa xôi
Mỗi đêm về tim côi như ai thắt
Duyên phận buồn nhiều khi chẳng muốn nhắc
Lời hẹn thề ghi khắc mãi trong tim
Giữa đêm khuya lạnh vắng cảnh im lìm
Ký ức xưa luôn tìm vào cõi nhớ
Chuyện bể dâu khiến con tim tan vỡ
Xót cuộc tình dang dỡ đến ngẩn ngơ
Bước vào yêu ai đâu biết chữ ngờ
Dệt vần thơ mộng mơ đường chung lối
Nơi lồng ngực cơn đau như hấp hối
Hết thật rồi hai lối rẽ song song.
Sưu tầm.
 vntst20182958_500
YÊU THẦM
Lặng lẽ xuân này chợt nhớ nhau
Về qua ngõ hẹp bóng ai sầu
Thương mà chẳng dám đành im lặng
Vô tình ta để đời mất nhau
Ngày ấy ta từng đã thương nhau
Âm thầm trong trái tim rất đau
Nhưng vì e lệ , nên không nói
Để lỡ duyên tình mãi xa nhau
Thế rồi một ngày bỏ bến sông
Thuyền đi mặc tuyết phủ tim hồng
Câu Chào giã biệt chưa kịp nói
Nặng trĩu trong lòng anh biết không
Và rồi năm tháng mãi cứ trôi
Tình yêu ngày ấy ở trong đời
Đã lỡ thôi đành mang phận lẻ
Mỗi tình ngày ấy mãi đơn côi
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com