Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 258

HOA BƯỞI  [Thuận nghịch độc]
Chiều nắng thẫm loang bưởi sắc ngời
Diễm tình chan chứa lịm nồng khơi
Yêu dào dạt đắm mơ bừng phả
Mộng lững lờ chao dạ ngát vời
Diều lượn ảo hương ngào ngạt chốn
Điệu vờn mê khúc thẫn thờ nơi
Phiêu bồng ái cảm lời vương vấn
Nhiều biếc lộng vui miệng nhoẽn cười
……………………..
Cười nhoẽn miệng vui lộng biếc nhiều
Vấn vương lời cảm ái bồng phiêu
Nơi thờ thẫn khúc mê vờn điệu
Chốn ngạt ngào hương ảo lượn diều
Vời ngát dạ chao lờ lững mộng
Phả bừng mơ đắm dạt dào yêu
Khơi nồng lịm chứa chan tình diễm
Ngời sắc bưởi loang thẫm nắng chiều
Sưu tầm.
 vntst20183463_500
HƯƠNG BƯỞI
Chiều ngan ngát bưởi nụ xanh ngời
Nắng toả hương nồng kỷ niệm khơi
Yêu mến ruộng thường mơ ước gởi
Luyến lưu tình cũ mộng thương vời
Diều chao lượn gió hồng tươi buổi
Nhạc bổng bay đồng ngọt mát nơi
Phiêu lãng trải lòng xao xuyến gọi
Nhiều thêm nhớ bạn tiếng vui cười
……………
Cười vui tiếng bạn nhớ thêm nhiều
Gọi xuyến xao lòng trải lãng phiêu
Nơi mát ngọt đồng bay bổng nhạc
Buổi tươi hồng gió lượn chao diều
Vời thương mộng cũ tình lưu luyến
Gởi ước mơ thường ruộng mến yêu
Khơi niệm kỷ nồng hương toả nắng
Ngời xanh nụ bưởi ngát ngan chiều
Sưu tầm.

THAO THIẾT
Người đi mất biệt cuối chân trời
Lặng ngắt thơ nào giữa lệ khơi
Xa xót gối chăn nhàu úa phận
Tái tê phách nhịp rã toang lời
Tàn phai khúc ái tàn phai mộng
Đắng nghẹn hồn thương đắng nghẹn đời
Sao nỡ nào quên mùa kỷ niệm
Để lòng thao thiết mãi tình ơi
…………………….
Để lòng thao thiết mãi tình ơi
Trống rỗng hồn đơn buốt lạnh đời
Mờ mịt nguyền ân mờ mịt kiếp
Ủ ê mộng ước ủ ê lời
Vòng tay ái cảm giờ đâu đượm
Khúc hát ân thề mãi chẳng khơi
Khổ não hằng đêm nhàu quá vãng
Người đi mất biệt cuối chân trời
Sưu tầm.
 vntst20183447_500
MONG
Bao mùa lá  tim này luôn thổn thức
Nhớ thương người xuôi ngược đỗi thân yêu
Lòng ngẩn ngơ, xao xác giữa mưa chiều
Bao kỷ niệm liêu xiêu vành tim nhỏ.
Nhớ hôm nào mình gặp trong bỡ ngỡ
Mắt tìm ai mắc cỡ nét xuân hồng
Một thoáng chùng, một thoáng gợn chờ mong
Tình lịm xuống giữa chao chòng ngây ngất.
Rồi chúng mình dìu nhau về góc mật
Bến tình yêu chất ngất phả câu thề
Em tựa đầu vào giấc mộng mù mê
Ta thoáng chốc say mèm hương rực nắng.
Dẫu xa nhau vẫn giữ tình nồng mặn
Đẫm thương yêu muôn dặm cũng là gần
Hãy bền lòng chờ đợi phút nồng ngân
Tình sẽ đẹp khi chúng mình tao ngộ...
Sưu tầm.

TIẾNG VỌNG
Bao giờ sáo lại qua sông
Mang theo vạt nắng tơ hồng sang đây
Nhớ thương còn ủ tim đầy
Mà người cách biệt như mây cuối trời
Gọi hoài khản tiếng người ơi
Chỉ nghe tiếng gió ru hời chiều nay.
Sưu tầm.

THẾ LÀ
Thế là trái đất vẫn quay
thế là ta vẫn cứ say một người
thế là bèo dạt mây trôi
thế là chim đậu thế rồi lại bay
thế là lòng với tim này
thế là nỗi khổ tháng ngày nhớ mong
thế là đêm thức chong chong
thế là lạ nhỉ..phải lòng nhau ư...
Sưu tầm.
 vntst20183779_500
XIN MỘT LẦN LẦN CUỐI CÙNG NUNG NẤU !
Mùa hạ nào em bên anh dạo bước
Mối tình đầu sao quên được anh ơi
Giờ hai đứa ngược đường hai lối bước
Lối thu gầy buông sướt mướt chơi vơi
Mùa thu này hoa lá cũng lã lơi
Một mình em mang nổi sầu đếm bước
Mái tóc bồng gió vờn lay chấp chới
Năm tháng dài vời vợi nhớ người xa
Mưa lặng lờ mưa lất phất mưa xa
Một nổi niềm cồn cào trong nhịp thở
Người phương đó có từng đêm mệt lả
Mắt gợn buồn nhìn xác lá vàng pha
Thu lặng lờ rồi thu cũng đi qua
Bỏ sau lưng một người đau lặng lẽ
Người không về mang nồng nàn mê lã
Như hạ nào chìm trong đáy mắt sâu
Nhớ những chiều trời lất phất mưa ngâu
Người không đến âu sầu vươn khóe mắt
Không bên nhau ...bên nhau tròn giai ngẫu
Còn lại gì mà hồn nhuộm thương đau
Người bây giờ.. có thương nhỏ giọt sầu
Hay vui vẻ đêm gối đầu e ấp
Xin được lần ..lần cuối cùng nung nấu
Đem tình mình chôn lấp đáy mộ sâu !
Sưu tầm.

NHỚ MỘT THỜI
Nhớ lắm đi thôi nhớ Một thời
Một thời thơ mộng thích rong chơi
Cái dáng lưng ong ôm làn áo
Làm say mê ối . kẻ một thời
Cái thời xưa ấy đã qua rồi
Hương tình lá rụng gió buông lơi
Một thời thơ mộng ta còn nhớ
Tươi thắm như hoa giữa dòng đời
Thời ấy lòng ta chút vương tình
Đôi môi nở thắm nụ cười xinh
Làm cho bao kẻ ôm mộng tưởng
Mơ ước trăm năm gởi mộng tình
Nhưng rồi ngày ấy đã xa rồi
Một thời kỷ niệm mãi không thôi
Một thời tươi trẻ bao kỷ niệm
Đẹp nhất trong ta , của một thời
Sưu tầm.
 vntst20183466_500
NGƯỜI KHÔNG VỀ Ủ ẤM MỘT VÒNG TAY !
Người đi rồi có biết một người đau
Khi lòng kia thấy thấm màu nhơ nhớ
Kẻ đã gieo lời ân cần chất chở
Để bâng khuâng đọng lại ở tâm hồn
Người không về nắm tay ngắm hoàng hôn
Để một người chợt nghe hồn rã rượi
Một nổi nhớ trào dâng lên vời vợi
Nhiều lúc buồn nghỉ ngợi nẻo mông lung
Người không về trên lối bước đi chung
Nghe ngan ngát vui trùng phùng say đắm
Chiều hôm nay một người chợt buồn lắm
Nhớ môi cười nhớ lắm một lời thương
Người đi rồi vai bạc áo phong sương
Lời hẹn hò còn vương trong tìm thức
Giọt lệ trào với bao điều hờn tức
Vội vàng chi gieo trống ngực dập dồn
Người đi rồi vào mỗi buổi hoàng hôn
Có ngồi buồn gợi ôn về ngày cũ
Sao không về tìm về nơi ấp ủ
Nợ ân tình mơ đủ một vòng tay !
Sưu tầm.

TÌNH CỦA RIÊNG EM 18
Đời buồn lắm niềm mơ không trọn vẹn
Tình riêng em chẳng ước hẹn bao giờ
Vẫn là đau thêm một chút thờ ơ
Đời lạnh vắng sương mờ che phủ lối
Người thương hỡi lẽ nào em nặng tội
Khóc nhiều đêm trong bóng tối chông chênh
Hình dáng anh tưởng tượng cho riêng mình
Êm giấc ngủ trọn tình vòng tay ảo
Em yêu thật chân thành không giả tạo
Biết mình thừa trong màu áo tình yêu
Và hanh hao trong nỗi nhớ bao chiều
Rơi nước mắt chẳng điêu ngoa lời nói
Ngàn năm mộng thiên thu tình một cõi
Sóng bạc đầu phủ xóa lối yêu thương
Hồn bâng khuâng tự vẽ nỗi đoạn trường
Đau khắc khoải tình vương tình đã lỡ.
Sưu tầm.
 vntst20183470_500
XA LẠ
Ta gặp em cao nguyên chiều thơ mộng
Trời vào Đông lạnh giá buốt vai gầy
Những mầm xanh đang vươn mình lớn dậy
Người thẫn thờ ngây ngất giữa hương hoa
Em ngại ngần lần bước nơi phố xa
Ta bâng khuâng nghe tình yêu lên tiếng
Cánh chim trời xa dần thôi quyến luyến
Khẽ chao nghiêng trên vùng nhớ đợi chờ
Ta yêu em từ lần đầu gặp gỡ
Mơ trong tay ôm ấp ước hẹn thề
Thời gian trôi mải miết những đam mê
Về chốn cũ giữa mùi hương cỏ dại
Ta chơi vơi tương lai hay hiện tại
Bỗng quá dài đường phố vẫn gọi tên
Sao tình yêu đôi lúc cứ chông chênh
Lênh đênh mãi giữa dòng đời nghiệt ngã
Nhấp chén đắng người ra đi vội vã
Không một lần từ giã trái tim đau
Như xa lạ tình cờ có gặp nhau
Hình bóng cũ phai mờ theo dĩ vãng
Nỗi lòng ai như mây chiều phiêu lãng
Ngày tháng sầu ray rứt mối tình thơ
Còn đâu nữa những hờn giận vu vơ
Tình đã lỡ quên một thời xa vắng
Sưu tầm.

VẾT RÊU BUỒN !
Đêm về rồi, buồn quá phải không anh?
Trăng cũng lạnh, nên ngủ vùi quên thức dậy,
Thu đã đi xa mà mưa còn rơi mãi,
Tình cũng đi rồi, còn rớt lại nhớ thương!
Những đêm buồn, trong giấc ngủ thê lương,
Anh có biết, cõi lòng em tan nát?
Nửa đêm nay, ngoài trời mưa nặng hạt,
Có thể nào, em ngủ được đâu anh?
Từng giọt sầu, cùng nỗi nhớ vây quanh,
Em cố nén vào hồn cơn uất nghẹn,
Tim vỡ đôi, máu tuần hoàn tắt nghẽn,
Vết thương này, đau đớn quá anh ơi!
Nhớ ngày xưa còn ước mộng chung đôi,
Anh thường bảo, cả đời yêu em mãi,
Không có em, trái tim anh trống trải,
Vậy mà giờ, hai đứa phải hai nơi!
Cánh chim chiều nay lẻ bạn chơi vơi,
Đâu còn nữa, vùng trời xây tổ ấm,
Mộng uyên ương đã chôn vùi vực thẳm,
Còn lại đời, đôi cánh gãy thiên di!
Gió đông về, mang ân ái ra đi,
Thổi tắt lịm ,lửa lòng đang bỏng cháy,
Còn đâu nữa những khát khao khờ dại,
Anh đi rồi, xa mãi những mùa yêu,
Những nồng nàn hai đứa đã chắt chiu,
Giờ giá lạnh như chiều đông tuyết phủ,
Dòng chảy ngược, cuốn theo cành hoa rủ,
Ở trong em, còn lại vết rêu buồn!
Sưu tầm.
 vntst20183484_500
TÌNH PHAI!
Em Không còn yêu anh nữa đâu anh!
Đừng khơi lại đóng tro tàn đã tắt,
Vâng! Em yêu anh, và từng yêu rất thật,
Nhưng anh ơi, tình ấy đã phai rồi,
Đừng buồn em, duyên nợ chỉ thế thôi!
Đàn đã đứt làm sao ta nối lại,
Bản tình ca dẫu có buồn tê tái,
Cũng một lần, xin được tiễn anh đi!
Anh biết Không, chiều hôm ấy chia ly?
Em vắt cạn, lệ từng dòng đau khổ,
Đất cuồng quay, dường như đang sụp đổ,
Khi biết rằng, anh là kẻ phụ vong!
Anh cao sang bên người ngọc ấm nồng,
Em đau đớn với ân tình vụn vỡ,
Trong tim em, vạn vết trầy loang lổ,
Chia ly này, cay đắng quá phải Không anh?
Từng đêm trôi, trong giấc ngủ Không thành,
Cơn đau ấy, cứ âm thầm trăn trở,
Rửa vết thương, bằng lệ lòng tuôn đổ,
Em hỏi rằng, anh hạnh phúc Không anh?
Mùa đau thương rồi cũng đã qua nhanh,
Giờ kỹ niệm đã phai mờ trong ký ức,
Không còn nữa phút chung lòng rạo rực,
Anh quay về, ai còn đó đợi mong?
Thôi nhé anh, mình đã lỡ chuyến sang sông,
Đành nuốt lệ, đứng nhìn con sóng vỗ,
Từng trong nhau, bỗng xa lìa ai nỡ,
Nhưng anh ơi, tình đã lỡ phai rồi!
Sưu tầm.

CHẲNG THỂ NÀO
Chẳng thể nào em xa được anh đâu
Những kỉ niệm cứ vo nhàu tâm trí
Nỗi nhớ mong cứ buồn đau mộng mị
Em yêu anh, yêu một mối tình si.
Dù em nói: Anh cứ quên em đi
Đừng nhớ em, đừng nghĩ gì anh nhé !
Anh có hay con gái thường nhỏ nhẹ
Nói nắng là mưa, nói bão - sẽ chưa vào.
Anh vẫn biết em sẽ chẳng thể nào
Vậy mà sao không ôm em thật chặt
Để mỗi ngày em đợi chờ lay lắt
Nụ hôn nồng, thương nhớ trọn vòng tay.
Chẳng thể nào tình yêu của ta đây
Sẽ phôi phai theo tháng ngày anh nhỉ
Chỉ lặng thầm theo dòng đời đủ để
Ta có nhau yêu mãi đến vô cùng.
Dẫu trọn đời ta không được bước chung
Em vẫn tìm anh cùng sẻ chia cuộc sống
Dẫu chúng mình có chẳng nên chồng vợ
Anh đã hẹn rồi, cho anh nợ kiếp sau !
Chẳng thể nào em ghét được anh đâu
Thì anh nhé đừng làm đau thêm nữa
Ta bên nhau trái tim yêu bắt lửa
Cháy trong nhau chan chứa thắm duyên đời.
Chẳng thể nào nguôi ngoai được anh ơi !
Em nhớ anh! nhớ lời em anh nhé !
Đêm đã khuya sương giăng tràn rắc nhẹ
Nỗi nhớ anh lấp hết cả đông về.
Sưu tầm.
 vntst20183558_500
CÓ NHỮNG
Có những thứ tưởng rằng là không thể
Có những điều đâu dễ để nói ra
Nắng hôm nay đâu phải nắng hôm qua
Giọt mưa vương nhạt nhoà trong trăn trở
Anh với em cứ ngỡ rằng duyên nợ
Nên trọn đời luôn nhung nhớ về nhau
Nào ngờ đâu thu phút chốc nhạt mầu
Nhường chỗ để cho đông sầu héo hắt
 Hoàng hôn buông thì nắng chiều sẽ tắt
Nỗi buồn nào trong ánh mắt ngẩn ngơ
Anh gieo vần chắp nối mấy câu thơ
Gửi ai đó trong thẫn thờ mong ngóng
Cánh cửa đó người ơi sao nỡ đóng
Để cho niềm hy vọng bỗng viển vông
Ở nơi nào em có biết hay không
Đông đã muộn xuân hồng đang le lói
Có những điều ta vẫn hằng mong mỏi
Đợi chờ ai... Mời gọi.... Nỗi khát khao!
Sưu tầm.

MƠ XƯA
Ngày đó mình như đôi bướm trắng
Dưới trăng dạo bước níu tay người
Tưởng như trần thế chừng hoang vắng
Chỉ có hai ta trọn cõi trời
Em nói lời yêu chiều gió lộng
Thấm vào tim nhỏ rộn yêu thương
Dấu chân còn đậm mùi sương cỏ
Tiếng hát ai ru giấc mộng thường
Tất cả đâu rồi em của tôi!
Em đi từ đó cách nhau rồi
Mơ mộng làm chi đêm dài lắm
Xa rồi.... xa lắm hởi người ơi!
Có nhớ xin về nơi chốn xưa
Hỏi trăng người ấy có về chưa
Dấu xưa chắc cũng còn vương vấn
Người ơi! Yêu lắm mấy cho vừa....
Sưu tầm.
vntst20183071_500
XA XƯA
Rả rích lòng cưa
Đớn đau khó chừa
Môi tình úa vữa
Mộng ái dần thưa…
Kỷ niệm vào trưa
Nồng mặn chi vừa
Bướm vàng sấp ngửa
Hoan lạc đòng đưa…
Nhớ thuở muối dưa
Ân nghĩa dư thùa
Gởi trao ngàn thửa
Dưới cánh hoa sưa…
Hụt hẩng tình xưa
Sao phải dối lừa
Để đời úa rữa
Khúc ái dầm mưa…
Sưu tầm.

DIỄM TÌNH  [Ngũ độ-Giao cổ]
Diễm sắc mê nồng phả lịm thơ
Thương nguyền cảm xúc gọi dòng mơ
Triền miên dậy thảo thơm nguồn nhớ
Rộn rã lòng trao khấp khởi chờ
Dẫu vạn mưa đời chan trắc trở
Thì trăm cuộc ái khỏa nghi ngờ
Cùng nhau kết mộng nguồn yêu mở
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ
…………………..
Huyễn ảo cung tình biếc nuộc tơ
Lòng ơi thẫm ước chẳng lu mờ
Duồng trăng quyện rỡ ràng tim nhớ
Lả lướt miền yêu giữa nhạc chờ
Mãi nhé ân nguyền loang nhịp thở
Luôn kìa ái cảm rạng triền mơ
Và em vẫn ngọt ngào muôn thuờ
Diễm sắc mê nồng phả lịm thơ
Sưu tầm.
 vntst20184088_500
XIN ĐƯỢC
Cỏ xanh một thuở thề nguyền
Trăm năm xin dỗ bình yên tình hồng
Úa vàng thì vẫn thủy chung
Chênh chao hai lối vẫn thương nhớ hoài.
Mưa Ngâu rớt cõi lòng ai
Mà nghe xa xót giữa đời không nhau
Bẽ bàng duyên phận trầu cau
Ngoái về lối cũ lòng đau đớn thầm.
Người ơi, nếu có trăm năm
Thì xin về lại chiếu chăn thuở nào
Ngọt bùi xin được có nhau
Ấm nồng xin được ngàn sau Ta – Mình…
Sưu tầm.

SẦU   [Thuận Nghịch độc]
Lầu thương úa rã mộng thơ tàn
Lặng ước mơ tình xót thở than
Đau đớn vẳng lời cung buốt dậy
Thảm thê buồn phận nẻo tê tràn
Sầu loang ảo cảnh ngùi xa vắng
Khổ lặng mê nguồn tủi trái ngang
Châu lả khiến người tâm đảo lộn
Cầu mong mãi đượm ủ hương nàng
…………………
Nàng hương ủ đượm mãi mong cầu
Lộn đảo tâm người khiến lả châu
Ngang trái tủi nguồn mê lặng khồ
Vắng xa ngùi cảnh ảo loang sầu
Tràn tê nẻo phận buồn thê thảm
Dậy buốt cung lời vẳng đớn đau
Than thở xót tình mơ ước lặng
Tàn thơ mộng rã úa thương lầu
Sưu tầm.
vntst20183573_500
VỌNG NGUYỆT LẦU
Lầu nguyệt vọng khuya cảnh úa tàn
Cuộc đời đeo khổ tiếng thầm than
Đau lòng tự khóc mi buồn phủ
Tủi phận mình rơi lệ ứa tràn
Sầu vạn có hay mùa gió trở
Héo nghìn thêm nữa buổi chiều ngang
Châu thờ thẫn chảy tuôn gò má
Cầu để mãi yêu nguyện nhé chàng
………………………..
Chàng nhé nguyện yêu mãi để cầu
Má gò tuôn chảy thẫn thờ châu
Ngang chiều buổi nữa thêm nghìn héo
Trở gió mùa hay có vạn sầu
Tràn ứa lệ rơi mình phận tủi
Phủ buồn mi khóc tự lòng đau
Than thầm tiếng khổ đeo đời cuộc
Tàn úa cảnh khuya vọng nguyệt lầu
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com