CHUYỆN BÊN LỀ 1036
Nghe đồn quảng cáo đậu bòn bon
Phát súng trăm cây tiếng nổ giòn
Mấy chú vung tiền tua rất gọn
Thương tòng vất vả miếng mồi ngon
Ngồi lê mách lẻo săn chờ đón
Đủ đức chăm lo sức khỏe tròn
Cái đẹp muôn màu yêu lắm ngón
Con đường nẻo cuối tưởng sồi non
Võ Nhật Trường 28/02/2022
VUI THƠ 1035 (LUÂN HỒI)
Thân đời tứ đại* hợp tan
Luân hồi hóa kiếp tái sanh vô thường
...........................................
Thân thể sinh linh nghiệp bát phương
Đời người khỏe mạnh bách niên trường
Tứ thời thủy hỏa hòa phong thổ
Đại đạo thông đường nở đóa hương
Hợp khí thiên thời chi sắc tướng
Tan thần xác quyện địa đại vương
Luân hồn tụ tán qua muôn chướng
Hồi hóa kiếp tái sanh vô thường
Võ Nhật Trường 28/02/2022
*Tứ Đại là bốn thứ cơ bản hình thành nên vạn vật trong vũ trụ, gồm có: Địa đại, Thủy Đại, Hỏa Đại và Phong Đại, tương ứng với bốn thứ Đất, nước, lửa và gió.
*Bát: Tám
VUI THƠ 1034 (ĐÁT KỶ )
Múp míp hồ ly lẻn cổng vào
Thương mà ngó bộ dáng nôn nao
Tu lâu chắc hẳn quen mùi đạo
Tướng tốt càng thơm cặp noãn đào
Cửa chốt then cài luôn khỏi tháo
Vô tù khéo tưởng chỉ khoe phao
Nhu tình tiết liệt khi quần thảo
Xứ sở cam lai mặc sức cào
Võ Nhật Trường 27/02/2022
RIÊNG TẶNG TÌNH EM
Miên man khúc hát ru tôi
Bản tình bất tử một đời góp gom
....................................................
Miên trường nhung nhớ miên trường hôn
Man mát thương yêu vội vã cồn
Khúc nhạc êm đềm da diết rộn
Hát lời say đắm nhịp nhàng bôn
Ru thao thức dậy chờ mong xốn
Tôi lịm chìm mê nỗi dập dồn
Bản tấu tâm hồn xao xuyến nhộn
Tình bất tử một đời góp gom
Võ Nhật Trường 26/02/2022
VUI THƠ 1023
Vốn góp nên xây đặng mái nhà
Vườn thưa trống mái sống lê la
Bầy con bụ bẫm chăm đàn cá
Đất rộng cây cao phủ bóng tà
Thế sự nhân sinh lo tất tả
Trông đời thóc lúa đợi thi ca
Hoàng hôn lặng lẽ hòa sương giá
Ngắm ánh trăng treo thưởng tách trà
Võ Nhật Trường 25/02/2022
VUI THƠ 1031
Tiền trao cháo múc - Anh húc em vui
.............................................
TIỀN cao phẩm giá của người ta
TRAO chuốt dư hương đẹp mặn mà
CHÁO hẹ canh gà đêm sải cánh
MÚC mần tẩm quất thực tài hoa
ANH mê thú ngự đồi hoang dã
HÚC pháo tranh sông đoạt lũy Hà
EM gửi tin yêu đầy đặng quá
VUI đùa quyện luyến mãi không tha
Võ Nhật Trường 24/02/2022
VUI THƠ 1030
Được lời như cởi tấc lòng
Nghe chuông cổ tự em tòng thánh kinh
.............................................
Được đóa hồng hoa tí tửng tình
Lời yêu chớn nở cánh môi xinh
Như từ kiếp trước duyên tiền định
Cởi mở tâm tư rượu đãi trình
Tấc tả khăn đan neo áo lính
Lòng vòng mãi hát khúc ngân tinh
Nghe thoang thoảng hẹn cau trầu lĩnh
Chuông cổ tự em tòng thánh kinh
Võ Nhật Trường 23/02/2022
VUI THƠ Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ 1029
LƯƠNG đạo gai chông rã rụng rời
SƠN soi đáy nước nặng nề bơi
TỬ tôn kế nghiệp non đầy lối
SỸ khí hào hoa học thức thời
BÚT thép tài danh còn chửa tới
Ỷ tiền đốt bạc múa quyền chơi
ĐỒ manh lẽo lượn nhanh xào xới
LONG mạch tiên thiên tủi hận đời
Võ Nhật Trường 23/02/2022
VUI THƠ 1028
Trong vui nở một nụ cười
Phong hoa anh túc hở mười cái răng
............................................
Trong nỗi đam mê ngắm chị Hằng
Vui thơ xướng họa với hương trăng
Nở môi ghé nửa lời thương tặng
Một thoáng ưu tư sợi xích đằng
Nụ luyến chao chòng yêu trái đắng
Cười tươi khỏa lấp nỗi lòng giăng
Phong tình giữa độ say đêm trắng
Hoa anh túc hở mười cái răng
Võ Nhật Trường 23/02/2022
VUI THƠ 1027
Đời hồng nhan người thương chẳng thiếu
Yêu đương rồi nụ tiếu cũng dê
.......................................................
Đời hoa bướm lắm chiều dâu bể
Hồng má đào như thể đánh mê
Nhan sắc kia đưa đắm não nề
Người mơ mộng từng giờ thỏ thẻ
Thương trau chuốt mắt môi nồng lễ
Chẳng ngại ngùng đêm nối lê thê
Thiếu vắng nhau nỗi nhớ ôm kề
Yêu đương rồi nụ tiếu cũng dê
Võ Nhật Trường 22/02/2022
VUI THƠ 1026
Một giọt cam lồ
Xua tan vạn khổ
............................................
Một tấm lòng nhân ái với đời
Giọt hồn ngọt đắng mỉm đôi môi
Cam phần tháo vát nhiều khi vội
Lồ lộ sắc hương diễm tuyệt vời
Xua đuổi yêu tà gia giáo lợi
Tan bồng phúc hậu giữ cơ ngơi
Vạn năm khắc tạo đầy ca ngợi
Khổ tận thiên thai hóa kiếp trời
Võ Nhật Trường 22/02/2022
VUI THƠ 1025
Đắc Kỷ tu tiên cõi tục trần
Duyên lành phước kế rụ cung nhân
Tài danh đạo pháp như vô tận
Trí giả oan khiên nghịch khí thần
Sắc nước hương trời gây oán hận
Tương truyền ác quả phạm tôn thân
Mê huyền luyến ái duy hương phấn
Tốt tiếng trầm luân hỷ não sần
Võ Nhật Trường 21/02/2022
VUI THƠ 1024
Cảm hứng Lương Sơn* chảy dạt dào
Ông trời khéo tạc cảnh chiêm bao
Tài danh vạn tượng hồn nhiên dạo
Tráng khí hùng tâm sức hổ bào
Mỹ nữ hồng nhan lưu luyến đạo
Cung đàn lả lướt giữa ngàn sao
Mênh mang cám dỗ đời dông bão
Nước cuốn hoa trôi mộng ước trào
Võ Nhật Trường 20/02/2022
MA CÀ TƯNG 1023
TRI ký trong đời có mấy ai
ÂM hồn bất tán bám nhau hoài
KHÓ khăn sẻ nửa tình sầu mãi
GẶP gỡ như là buột chẳng phai
CÁI sự đa đoan thường đắm ngãi
ĐẸP duyên chứng đắc nụ hoa lài
HOÁC bào tựa thể niềm vui trải
ĐỒN trú bao giờ nói nhõng tai
Võ Nhật Trường 19/02/2021
VUI THƠ 1022
Huyệt hạ cam lồ đổ cuộc vui
Ngôi trên tướng dưới hóa cơn nuồi
Sa bàn đối trận cua đằng chuối
Trí quản sơn hà nghĩ thế xuôi
Bắc cước Nam quyền thi hội duối
Leo cao té nặng lại đau nguồi
Can di lãng tử buồn rũ rượi
Đứt ruột không bằng khổ não trui
Võ Nhật Trường 18/02/2022
VUI THƠ 1021
Bông xanh biên biếc
Tu tiếc lắm hay...
........................................
Bông hoa nhỏ mấy lần trao gởi
Xanh nỗi niềm nhung nhớ đầy vơi
Biên biển ngân nga tiếng gối lời
Biếc mơ mộng thuở hoài chung lối
Tu một nửa kiếp đời gian dối
Tiếc tuổi xuân bóng xế trăng rơi
Lắm đổi thay điệp khúc không rời
Hay nhân quả tiền duyên nghiệp tới
Võ Nhật Trường 14/02/2022
VUI THƠ 1020
Chiếc bóng theo chân trãi sự đời
Tâm hồn khỏa nắng tự rong chơi
Nhân duyên diễu huyễn nhiều thiên diện
Thụ mệnh như vô ảo hóa lời
Biến chuyển lung linh trên lối gợi
Hòa cùng khánh thể quyện tình lơi
Bao năm biết mấy lần thơ mộng
Chiếc bóng theo chân trãi sự đời
Võ Nhật Trường 13/02/2022
VUI THƠ 1019
Khái thời ghẹo bướm kiếm hoa
Kén đâu mấy gánh sen chùa kết duyên
.................................................
Khái nghệ lang thang túi rỗng triền
Thời kì tối sáng nghiệp vô uyên
Ghẹo trêu thưởng nguyệt điều tri thiện
Bướm lượn lân la cũng muộn phiền
Kiếm nụ tầm xuân gieo ước quyện
Hoa buồn lạc cảnh chốn cô miên
Kén tơ buộc chỉ mành xao xuyến
Đâu mấy gánh sen chùa kết duyên
Võ Nhật Trường 13/02/2022
VUI THƠ 1018
Giới hạn truyền thừa của mẹ cha
Là công phước đức thuở ông bà
Nhân lành trái ngọt gieo thiền quả
Lễ kính thiên đường đạo thánh ca
Cõi tạm sinh linh đầy nghiệp cả
Dân thương nước mến đẹp yên nhà
Chung vai gánh vác trừ tai họa
Hạnh phúc an nhàn hưởng gấm hoa
Võ Nhật Trường 12/02/2022
VUI THƠ 1017
Ẩm thực vừa lòng khách viếng thăm
Người đi kẻ đến nhớ thương tằm
Ân cần lịch sự luôn tươi thắm
Tiếng ngọt lời ngon nỗi tháng năm
Cởi mở tâm lòng đưa đón lắm
Thu về tích thiện bỏ công chăm
Yêu nghề mến nghiệp cần cù ẵm
Một chút niềm riêng tỏa bóng rằm
Võ Nhật Trường 08/02/2022
VUI THƠ 1016
Lương sơn lắm của nhiều tiền
Vung tay nuốt gọn mấy miền cỏ loang
..............................................
Lương hoàn xám đất đai tươi sáng
Sơn ngự triền thoai thoải cốc hang
Lắm núi non vui cảnh thái hòa
Của sông suối bốn mùa tỏa rạng
Nhiều công đức dựng lên lầu các
Tiền lợi danh an trú địa đàng
Vung trí tài thi thố dân gian
Tay nuốt gọn mấy miền cỏ loang
Võ Nhật Trường 08/02/2022
VUI THƠ 1015
Ghen ăn tức ở nhọc thân tâm
Hỏa độc tham lam hại não ngầm
Thánh đức khuyên răng nên thấu ngẫm
Thiền hành nhẹ nhõm được uyên thâm
Hơn thua được mất như rừng thẫm
Biết đủ an yên hưởng lộc mầm
Tích cực xây đời vui ấm đẫm
Hài hòa cuộc sống hát ca ngâm
Võ Nhật Trường 07/02/2022
VUI THƠ 1014
Lương sơn thập kiệt mãi mê đời
Thân kỳ tuyệt nghệ mặc rong chơi
Rừng xanh núi thẳm tung hoành khoái
Đất rộng người thưa lạc thú bời
Khí thịnh tài cao sung sức đợi
Tay huyền mãnh lực trí tình bơi
Nhân trung đắc địa tiêu dao lợi
Non sông ẩn náo một khung trời
Võ Nhật Trường 06/02/2022
TIẾNG VIỆT TRONG TÔI
Tiếng Việt tôi yêu thuở lọt lòng
Ăn vào hơi thở với non sông
Như từng khúc ruột nuôi đời mộng
Dạy dỗ ầu ơ lúc ẵm bồng
Dẫu lớn lên dần năm tháng cộng
Tình cha nghĩa mẹ khắc ghi công
Thầy cô chỉ bảo đầy ân rộng
Mãi nhớ thương thêm tựa máu hồng
Võ Nhật Trường 04/02/2022
VUI THƠ 1012
Luật nhân quả, đắc nhân tâm
Ai thời tụ hội đủ tầm mới nên
.........................................
Luật sống trong đời hữu phước duyên
Nhân sinh trí ngộ phúc siêng rèn
Quả tu đức hạnh lành thân tiến
Đắc đạo công thành tựu khí thiên
Nhân thiện sinh uy dân kính mến
Tâm hiền quả nghiệp được an yên
Ai tài học luyện điều hay khuyến
Thời tụ hội đủ tầm mới nên...
Võ Nhật Trường 03/02/2022
VUI THƠ 1011
Lẻ tám Lương Sơn lạc chốn nào
Chu du bốn biển kiếp trời sao
Tồn pho kĩ nghệ truyền tân thế
Tựu có đâu chăng rũ chiến bào
Một thuở oai hùng vươn sóng bão
Qua thời áo mão nặng hanh hao
Sinh ly tử biệt buông sầu não
Nhẹ chốn bồng lai xứng ánh hào
Võ Nhật Trường 02/02/2022
VUI THƠ 1010
Bòng to hãnh diện quá trời
Để dành đôi quả chịu đời nóng tê
.......................................
Bòng khủng phô trương triển lãm nghề
To đùng đánh đố mấy anh dê
Hãnh hàng mẫu hiệu cô thường tiếu
Diện dáng kiêu sa chạm mắt kề
Quá nửa lưng eo treo tóp lửa
Trời vờn nắng cực đốt nhiêu khê
Để cho gió cuốn nhanh bồi lễ
Dành đôi quả chịu đời nóng tê
Võ Nhật Trường 02/02/2022
VUI THƠ 1009
Đầu năm thiết bạn món vối trà
Chủ khách tưng bừng quyện xướng ca
Thảo dược cây xanh làm ấm dạ
Tay nâng chén chúc mãi vui đà
Khoan thai lạc thú quên vất vả
Đón tết thanh bình khỏe thân ra
Phúc lộc an khang nhờ bản ngã
Đầu năm thiết bạn món vối trà
Võ Nhật Trường 30/01/2022
THƠ VUI TRÁI ĐÀO (PEACHES)
Phô trương dáng dấp đã ước thèm
Ép mọng đào hồng muốn nếm nêm
Án lõm ngây ngô khoe góc lạ
Chòm da óng mượt thấy e hèm
Hào ngon món ngọt tươi xinh thắm
Ém cọng bông đùa nghịch thế xem
Sũng mật hương đưa thơm gió lộng
Sum suê ấy quả cấm bung rèm
Võ Nhật Trường 29/01/2022
VUI THƠ NGŨ ĐỘ MÊ 1007
Ngũ độ hoài xuân chúm chím tình
Như hồn thiếu nữ thuở đôi mươi
..............................................
Ngũ mê giấc điệp ớ bên người
Độ lạc tưng bừng giữa đêm tươi
Hoài mộng thiên thu bừng rũ rượi
Xuân ngời rạng rỡ đóa vui cười
Chúm môi sớt nửa từng thương đợi
Chím nụ đào hồng ấp e bươi
Tình khát khao trong lòng nóng rưỡi
Như hồn thiếu nữ thuở đôi mươi.
............................................
Như rượu men say túy lúy bình
Hồn nao nức ngãi ngọt ngào xinh
Thiếu trầm bổng nhợt nhòa hư ảnh
Nữ phận hồng gai lém hiển trình
Thuở tuổi kiêu sa đâu dễ nính
Đôi lần cợt lạt lánh nhân chinh
Mươi năm vận hạn còn cao vịnh
Ngũ độ thanh xuân chúm chím tình
Võ Nhật Trường 28/01/2022
YÊU THƠ 1005
Tình bấp bênh, nghĩa sâu bền
Hạnh phúc vô thường như nến lung linh
...............................................
Tình yêu mới chớm nặng hương trinh
Bập bẹ đôi câu ửng ngọc hình
Bênh vực cho người thương tới phỉnh
Nghĩa bần vác áo tặng thân vinh
Sâu trong mộng đẹp niềm tương kính
Bền bỉ trau rèn tuyệt bút sinh
Hạnh nguyện ngưu lang cùng chức nữ
Phúc vô thường như nến lung linh
Võ Nhật Trường 25/01/2022
VUI THƠ 1004
Đạo bí truyền bất di chi lý
Đạo phổ đời đứa ngộ đứa bươi
...........................................
Đạo học hàn vi đánh đố lười
Bí bầu tạo tác giống đôi ngươi
Truyền kỳ chung chạ neo giàn bưởi
Bất hoặc vô ngôn cũng khóc cười
Di khí tranh đua đà vượt tiến
Chi hàng khác nọ cảnh rung cươi
Lý đâu đất rộng tha hồ rưới
Đạo phổ đời đứa ngộ đứa bươi
Võ Nhật Trường 23/1/2022
THƠ VUI 1003
Ngồi buồn bấm đốt ngón tay
Hay đâu biết được rủi may cõi đời.
...........................................
Ngồi niệm chân kinh ngẫm thế thời
Buồn phiền rũ bỏ, trí thanh thơi
Bấm xem vận hạn tài danh lợi
Đốt ngắn đốt dài chẳng thấu trời
Ngón khẳng ngón cong chưa trọn lối
Tay đan ngũ cảm thấy đồng hơi
Hay chăng ý đạo cần duyên đợi
Đâu biết được rủi may cõi đời
Võ Nhật Trường 22/1/2022
VUI THƠ 1002
Tiền như vỏ bọc thân ta
Vung tay quá trán tiếc bà nó khen
......................................
Tiền tài tích góp mãi thành quen
Như thể tay chân với bạn hiền
Vỏ tạo sang giàu quên bủn xẻn
Bọc lòng ấm bụng tiếng ca nhen
Thân tâm khỏe mạnh vun hò hẹn
Ta vững hồn nhiên kết bạn ghiền
Vung bạc đưa đò yêu mến quyện
Tay quá trán tiếc bà nó khen.
Võ Nhật Trường 21/01/2022
VUI THƠ 1001
Phụ nữ luôn có chỗ nằm
Đừng thêm sắm sửa mỗi niềm cực mê
............................................
Phụ giúp công tư nghĩa trọn bề
Nữ là phái đẹp lắm mô tê
Luôn đằm thế giới điều ân lễ
Có dáng kiêu sa tựa mộng kề
Chỗ lựa khuôn vàng soi kín kẽ
Nằm ngồi sách lược đảm nhiêu khuê
Đừng gieo ái bạc tình nhân thế
Thêm sắm sửa mỗi niềm cực mê
Võ Nhật Trường 21/01/2022