Thứ Tư, 26 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 268

QUẤN QUYỆN
Ái cảm mê choàng đượm lắm ơi
Mùa thương lộng ngát giữa mơ ngời
Bướm ong lả lướt hoài ngâm ngợi
Mây gió chập chùng mãi phả khơi
Ngào ngọt tình yêu ngào ngọt tới
Chứa chan kỷ niệm chứa chan mời
Cùng nhau hẹn ước mùa hoan đợi
Cho phỉ tim lòng chẳng thể vơi
………………………
Cho phỉ tim lòng chẳng thể vơi
Cầm tay trăng gió thảo thơm mời
Làn môi hò hẹn làn môi gởi
Ánh mắt tâm tình ánh mắt khơi
Biếc thắm cho đời luôn thắm dạ
Nồng lâng để ái mãi lâng ngời
Nghê thường diệu vũ hồn tươi mới
Ái cảm mê choàng đượm lắm ơi
Sưu tầm.
 vntst20182864_500
VŨ KHÚC
Ân nồng diệu thắm ngọt ngào ơi
Ái đượm trào dâng tỏa ánh ngời
Dạ đắm say ngàn duyên hạnh khởi
Lòng xao xuyến vạn diễm lành khơi
Hồn đan ý mộng trào hoan tới
Mắt dệt niềm mơ xỏa rạng mời
Thả lịm hồng loan về ngõ đợi
Hương tình quyện mãi chẳng tàn vơi
………………………..
Hương tình quyện mãi chẳng tàn vơi
Rót mộng lành êm gởi gió mời
Ghép nữa câu chờ da diết khởi
Lồng nguyên vận nhớ dạt dào khơi
Chiều ran khúc nhạc bồng mây ngỡi
Tối bổng lời thơ lộng gió ngời
Dạ hỡi tươi bừng trong mắt đợi
Ân nồng diệu thắm ngọt ngào ơi.
Sưu tầm.

NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG
Em hong nỗi nhớ giữa mùa đông
Cái rét hanh hao bỗng chạnh lòng
Chẳng biết bao giờ vơi khắc khoải
Cho mùa tan giá hết buồn trông?
Nẻo ấy bây giờ có lạnh không?
Hình như ánh nắng vẫn tươi hồng
Màu hoa nở thắm tràn hi vọng
Giữa khoảng xa trời mây trắng bông ...
Những tháng năm dài em đợi mong
Nào anh có hiểu mối tơ lòng
Dầu xa mãi khắc hình ai đó
Dẫu mấy đông chờ chẳng đếm đong!
Người ơi xin được có đôi dòng
Giữ mối duyên tình mãi trắng trong
Chỉ ước một lần ta gặp mặt
Điều ta ấp ủ thỏa mơ nồng...
Sưu tầm.
 vntst20183541_500
NGÀN NHỚ
Trong tim này vẫn chỉ một em thôi
Vẫn một dáng hình mãi thương mãi nhớ
Vẫn hoài mộng được tình em giúp đỡ
Đưa mùa xuân về lại với hồn Ta.
Đừng nhé người, thôi hãy bớt chua ngoa
Chiều sâu tình đời khó lòng biện giải
Cứ hiểu rằng yêu thương nào nghi ngại
Vọng về nhau tim nhớ chạm từng giây.
Ta vẫn là của em ngày cũ đây
Vẫn bỏ ngỏ trái tim nhiều ngăn trống
Vẫn ao ước cùng nhau hòa đồng vọng
Một hướng đi thơm nắng, đẹp tuyệt vời...
Sưu tầm.

NẮNG CÓ BUỒN
Nắng có buồn từ độ thấy đông sang
Sao mải miết rải sắc vàng đến vậy
Em lặng lẽ dịu dàng qua nơi ấy
Gió nói gì run rẩy lá vàng rơi
Ngày giữa đông mây hờ hững cuối trời
Hương cỏ mật lả lơi ngào ngạt tỏa
Tóc mềm mại bờ vai tròn buông xõa
Cúc hoạ mi trắng xóa rộng vườn chiều
Em ngỡ ngàng tha thướt vẻ mộng phiêu
Bước chầm chậm nghĩ những điều tươi trẻ
Làn nắng mới ủ sương chiều như vẽ
Người qua đường bao nhiêu kẻ nhìn em
Họ khen xinh trầm trồ một câu kèm
Ôi lộng lẫy... nhìn xem tiên giáng hạ
Ai còn nghĩ trời giữa đông buốt giá
Có một người lòng rộn rã hương yêu.
Sưu tầm.
 vntst20183432_500
ĐI TRỌN ĐƯỜNG ĐỜI
Trời tháng sáu mưa về bất chợt
Làm dịu êm cái nắng trưa hè
Có một người trầm ngâm, nghĩ ngợi
Bâng khuâng từng sợi nhớ, sợi thương...
Sợi nhớ ai ? quyện từng hơi thở
Gió lao xao ánh mắt, nụ cười
Trời bàng bạc hai màu mưa nắng
Xanh tình yêu, xám của ưu tư...
Sợi thương ai ? chiều dài năm tháng
Trôi lững lờ đến một tháng, năm
Nơi ước hẹn bến bờ hạnh phúc
Cho một người, không thể, không yêu !
Nên sợi nhớ, sợi thương dài mãi
Lòng tin yêu, hy vọng đợi chờ
Đã trao hết cho người trọn vẹn
Đến một ngày ân ái mặn nồng...
Nổi âu lo, hao gầy thân xác
Bụi thời gian phũ trắng mái đầu
Ngoảnh nhìn lại đường đời hun hút
Đã vượt qua bao nổi thăng, trầm...
Đôi môi vẫn khẻ khàng lời nói :
"Tôi yêu người, hạnh phúc đời tôi"
 Ánh mắt sáng, kiên cường nghị lực !
Một niềm tin sắt đá về sau...
Tôi tin người như bản thân tôi
Hồn minh mẩn, mắt nhìn rực sáng
Đôi chân vẫn ung dung nhịp bước
Người với tôi đi trọn đường đời...
Sưu tầm.

THƯƠNG THẦM
Biết em từ thuở còn son
Thương em từ lúc tóc còn ngang vai
Mấy mùa hoa cúc hoa mai
Anh đi xa xứ nhớ hoài dáng xưa
Sài Gòn lất phất cơn mưa
Buông rơi hạt nhớ anh chưa kịp về
Nhớ người em nhỏ chân quê
Chiều nghiêng vạt nắng tóc thề buông lơi
Phương xa gửi gió mấy lời
Có về nơi ấy khoảng trời tôi thương
Nhắn cô gái nhỏ miệt vườn
Tình anh mang nặng nẻo đường em qua
Lời thương anh gửi quê nhà
Gửi em nỗi nhớ luống cà nương dâu
Thương thầm nhớ trộm từ lâu
Em đừng phụ bỏ để sầu anh mang
Sưu tầm.
 vntst20183443_500
HÓA SÓNG TỪ ĐÂY
Liêu xiêu nhớ … đêm say tình đến lạ
Trái ngang đời ôm cả mối sầu vương,
Ngoảnh mặt đời … đoạn đường ôi xa quá,
Sao băng trời … đâu có hiểu niềm thương!
Một đêm nay … ta ru hồn cõi mộng,
Ta ru tình … tình lộng cánh bay xa,
Với riêng ta … người đã là tất cả,
Đêm đông dài … thương lắm hạt mưa sa!
Hỡi biển đời … nơi đâu là hoang đảo,
Trú lại lòng … giông bão giữa ngày đông,
Hoang đảo ơi … bờ cát dài chân dạo,
Sóng hôn bờ … ta hôn những chờ trông!
Dìm nỗi nhớ … tận cùng sâu lòng vực,
Ngửa mặt nhìn … ờ nhỉ có non cao,
Chân thất thểu … lại thầm mơ vòng ngực,
Đỉnh non đời … ờ nhỉ có là bao?
Đêm nay thôi … chắc sẽ là đêm cuối,
Ngón tay mình … tính tuổi của thương yêu,
Đêm càng lạnh … cảm thấy mình thêm đuối,
Hỏi lại đời … đời ý vẫn còn kiêu!
Đời như biết … bước chân mình cô lẻ,
Thế nên tình … lặng lẽ để rời xa,
Đôi đũa tình … nỡ nào tay đem bẻ,
Hay cho tình … dang dở những bài ca!
Chợt hiểu ra … người đời xưa dốc đá
Người hong tình … đến lạ ngược cành cây,
Hương hoa chanh … lặng thầm nhưng tấ cả,
Sóng hôn bờ … ta hóa sóng từ đây…!
Sưu tầm.

ĐÔNG THẢ
Cây thả vào đông những lá bay
Em thả vào tôi ... những tháng ngày,
Chỉ nhớ em thôi ... và tôi chỉ,
Ước rằng em nhé ... sẽ nắm tay!
Đông thả vào đêm ... hương mơn man,
Em thả vào tôi ... thoáng ngỡ ngàng,
Hương tóc chiều nay em mới gội,
Vụng về tôi nói ... Ý trời ban!
Đông thả lạnh lùng ... những mưa rơi,
Em thả vào tôi ... mắt yêu đời,
Tôi đã chìm vào trong đáy mắt,
Nước hồ trong vắt ... để tôi bơi!
Đông thả vào mưa ... lạnh se se,
Em thả vào tôi ... chút rụt dè,
Nhẹ kéo em gần ... tôi lắp bắp,
Yêu rồi ... nhưng sợ ... Ấy còn e!
Đông thả những gì ... lẫn sương đêm,
Em thả vào tôi ... ấy ... môi mềm,
Một chút thế thôi ... là tất cả,
Đời này tôi đủ ... chẳng cần thêm!
Sưu tầm.
 vntst20183113_500
NHỚ EM HOÀI
Có nỗi buồn trong mắt của hoàng hôn
Ngày lại hết, đêm đã sang rồi đấy
Chút ráng đỏ cuối cùng đang bốc cháy
Cuối chân trời, nơi ấy có người thương...
Đêm lặng dần và đêm lạnh dần thêm
Chỉ còn lại mình anh trên đồi vắng
Tiếng côn trùng đã tấu lên bản nhạc
Hoang giã, miên man...khoan nhặt, não nề...
Anh ở nơi này, em ở phía bên kia
Chắc có lẽ cách chừng trăm dãy núi
Không xa lắm mà nỗi buồn diệu vợi
Giọt nhớ nào rơi trong vết nứt thời gian...
Không nhớ gì sao cứ nhớ hoài em
Đôi môi cong vèo , chanh chua đến lạ
Câu hát cũ, mắt lúng liêng, nhấn nhá
Giận thật nhiều...nhưng "giận mà thương"...
Anh gởi buồn theo gió, gió hôn em
Khẽ ve vuốt ân cần làn tóc xõa
Anh gởi tiếng ru thầm vô giấc ngủ
Nhớ em thật nhiều, yêu em lắm Em ơi..!!
Sưu tầm.

NUỐI TIẾC
Thả vu vơ tóc biếc
Bay về cuối đường thơ
Ngõ em về ai biết?
Mấy kẻ ngóng trông chờ
Em dường như xa lạ
Xa rồi một tầm tay
Ngày ta về miền hạ
Ngất ngưởng một trời say
Hong khô kỉ niệm vỡ
Xao xác những hẹn hò
Mèo đôi khi ngán mỡ
Đói bụng thích co ro
Níu đôi chân vội vã
Vết thương sâu gọi mùa
Khen em thời hoa lá
Kẻ đón rồi người đưa
Đào sâu muôn suy nghĩ
Khơi chi giếng cạn lòng
Anh như người vô vị
Suốt ngày đeo lông bông
Sưu tầm.
vntst20183460_500
LỠ MỘT ĐƯỜNG TƠ
Loan buồn đẫm lệ xót đường tơ
Phụng thất lời yêu.. thật bất ngờ
Nụ ái không ngời hoa rụng vỡ
Chồi ân chẳng thắm ngọn cùi trơ
Tuôn sầu đắm ngập đầy than thở
Bão khổ tràn dâng phủ xác xơ
Để mối duyên tình xa cách trở
Ôm lòng ngậm đắng dạ bơ vơ .
Sưu tầm.

CHẤP CHỚI TÌNH THU
Lòng thầm ước mơ về thu cũ
Heo may buồn ấp ủ tình xưa
Vòng tay nồng ấm trao đưa
Gió nghe xào xạc thu vừa đâu đây
Con đường vắng trải đầy lá rụng
Ánh đèn khuya le lói rập rờn
Gió khuya nhè nhẹ từng cơn
Cuộn bay chiếc lá dỗi hờn nao xao
Lời thương nhớ ngọt ngào anh ngỏ
Chuyện duyên tình theo gió thu bay
Giọt sương đọng tán lá cây
Gió rung lộp độp rụng đầy tóc ai
Vòng tay ấm đan cài mái tóc
Thuở tới trường ai học lời yêu
Nhớ thương hò hẹn bao điều
Đêm thu sương lạnh lời yêu vỗ về
Lòng thầm ước hẹn thề thu ấy
Heo may về bỗng thấy buâng khuâng
Đường khuya dạo những bước chân
Thoảng mùi hương sữa lúc gần lúc xa
Nghe văng vẳng tiếng gà gáy sớm
Trợt thoáng buồn nhói chớm tim yêu
Sương đêm lạnh tỉnh hồn phiêu
Thu xưa nỗi nhớ những chiều bên nhau
Lòng thầm hứa mùa cau kết trái
Gió thu buồn như vãi lời ru
Thơm nồng hương sữa mùa thu
Lời thương bên ngõ lá thu mơ màng....
Sưu tầm.
 vntst20183050_500
NHỚ ANH
Lóng lánh màu trăng vàng đáy nước
Em thầm tơ tưởng một người xa
Từ độ trái tim thành rêu đá
Tình của năm xưa cũng hóa già...
Anh đi đâu đó,anh về chưa?
Gió dày đan kín mấy song thưa
Cứ ngỡ gặp nhau là định mệnh
Ngờ đâu xa cách đến tận giờ!
Em giấu mắt người trong ý thơ
Giữa mùa héo úa nét bơ vơ
Trời khuya lạnh mướt làn sương đọng
Gieo sầu chấp chới vạn niềm mơ...
Sưu tầm.

TÌNH ĐẦU DANG DỞ
BÂY chừ còn nhớ em không
GIỜ anh vui với rượu nồng kết hoa
TRỜI mưa trút xuống la đà
ĐÃ nghe thảng thốt bước qua tim mình
SANG nhà vắng bóng lặng thinh
ĐÔNG mang giá buốt chuyện tình trái ngang
HỎI anh sao lỡ phũ phàng
CƠN đau quặn thắt dở dang mất rồi
GIÓ đưa cây cải về trời
CHỞ theo cả những đầy vơi nỗi niềm
ẤM lạnh nửa giấc mơ tiên
NỒNG nàn xin giữ ưu phiền xua đi
VỀ ngang qua ngõ thầm thì
ĐÂU đây bóng dáng nhắc chi chuyện lòng
XÓT người nên cứ long đong
XA nhau mãi mãi cô phòng mình ên
CHO dù anh đã vội quên
MỐI tình ngày ấy gửi miền lãng du
DUYÊN ưa phận đẹp giã từ
ĐẦU đời dang dở đắp bù làm sao
CÂU ca ngọt lịm thuở nào
THƠ thẩn ngóng đợi để trao tặng người
GÃY rồi bỗng thấy chơi vơi
NỬA vầng trăng khóc đất trời cuồng quay
CÒN mong chi nữa tháng ngày
ĐÂU những đêm vắng đan tay hẹn hò
MỘNG lòng quá khứ tàn tro
LÀNH lạnh tim vỡ tơ vò ...ngóng trông
BÂY GIỜ TRỜI ĐÃ SANG ĐÔNG
HỎI CƠN GIÓ CHỞ ẤM NỒNG VỀ ĐÂU
XÓT XA CHO MỐI DUYÊN ĐẦU
CÂU THƠ GÃY NỬA CÒN ĐÂU MỘNG LÀNH.
Sưu tầm.
 vntst20183162_500
XIN EM ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CHÚ...
Xin em đừng gọi tôi bằng chú
Dẫu chỉ hơn có chục tuổi đời
Kẻo tim tôi lại chơi vơi
Bởi trưng giọng nói nụ cười xuyến xao.
Đã mấy độ xuân vào hạ tỏ
Tôi vẫn thường qua ngõ nhà em
Mắt ai lúng liếng sau rèm
Mà sao lòng bỗng mon men muốn gần.
Tình như đã...ngại ngần chẳng nói
Để nấu nung vẫn gói trong lòng
Sợ rằng mang tiếng bướm ong
Đành ôm lối mộng thầm mong một chiều.
Tôi sẽ ngỏ lời yêu hò hẹn
Cho lương duyên khỏi thẹn cau trầu
Nếu đời có được kiếp sau
Thì xin hai chữ gọi nhau người tình...
Sưu tầm.

NHỚ DALAT
Nhớ em DaLat, nhớ nhiều
Đếm từng bước nhỏ khói chiều hồ thu
Hàng thông đứng lặng sương mù
Xuân Hương soi bóng lá ru gọi mời
Cam Ly nước xóa trắng trời
Con đường kỷ niệm một thời mộng mơ
Dốc cao đồi đẹp nên thơ
Chuông nhà thờ đổ ngẩn ngơ bao điều
Nghiêng nghiêng lá đổ vườn rêu
Lâu đài tình ái đã nhiều vết loang
Hôm nay đông đến ngỡ ngàng
Ngóng về lối cũ mơ màng dáng xưa
Em về đẹp nắng ban trưa
Bỗng nghe dịu vợi thuở vừa mới yêu
Đàn ngân một nốt nhạc phiêu
Giàn Tigôn tím những chiều có nhau
Bây giờ trên đỉnh thương đau
Chìm sâu ký ức một màu trầm hương
DaLat trăm vấn ngàn vương
Bao giờ hết nhớ hết thương... bao giờ???
Sưu tầm.
 vntst20183210_500
NẾU CÓ THỂ.
NẾU anh nói thời gian quay lại
NHƯ ngày nào chung mái tranh xiêu
NGƯỜI say hạnh phúc sớm chiều
ẤY ơi có lẻ tình yêu mãi dành
LÀ tất cả nên đành cam chịu
ANH...ơi đừng cố níu làm chi
THÌ thôi tim sẻ không ghì
EM đây phận bạc đôi khi nản lòng
ĐÂU còn nghĩ tình không vời đổi
PHẢI chăng mình đã vội cách xa
ĐỂ đêm mi mắt ướt nhòa
DÀNH bao thương mến tình ta thuở nào
TIẾNG mưa nọ xôn xao rèm cửa
YÊU lặng thầm trôi nữa xuân xanh
NẾU NHƯ NGƯỜI ẤY LÀ ANH
THÌ EM ĐÂU PHẢI ĐỂ DÀNH TIẾNG YÊU.!!!
Sưu tầm.

NHẪN !
Nhẫn bảo nồng duyên thắm đượm cầu
Buông lòng chắc chẳng đẹp dài lâu
Tình kia mãi dệt luôn vì sắc ?
Ái nọ hoài đan cũng bởi mầu ?
Giận bỏ rồi mang hồn lỡ phách
Hờn ghen sẽ ngắt dạ tràn câu
Chàng ơi vội vã tơ hồng đứt
Giã biệt còn chi ngóng hỏi lầu...
Sưu tầm.
 vntst20183231_500
NHẪN
Chữ nhẫn rằng ai cũng muốn cầu
Sân si gác lại thắm tình lâu
Tình khơi dệt mãi lòng vơi cạn
Ái mộ đan hoài dạ thẳm sâu
Giận dỗi buông thôi tâm đầy nhịp
Hờn ghen thả bỏ trí tràn câu
Nàng ơi! Cách trở tơ duyên rối
Giã biệt làm chi để vướng sầu…
Sưu tầm.

LỠ NHỊP
Cứ mãi lăn tăn để nguyện cầu
Nhưng mà chẳng thể được bền lâu
Vì chưng tình đã tàn phai sắc
Cũng tại duyên kia rũ úa màu
Có hối xem ra đà lỡ nhịp
Còn ghen thấy rõ thả nhầm câu
Trăm năm hạnh phúc làn sương mỏng
Bạc tóc nhìn ai chốn tịch lầu.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com