Thứ Hai, 31 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 369

SÁNH ĐÔI !
Vũ điệu hòa ca thỏa rướn người
Trông nhìn thắm ngỏ đượm tình lơi
Đuôi xòe rã nắng thân vòng hỏi
Cánh vẫy hòa mây mỏ gặng vời
Cỏ ngát êm đềm lay dạ ngẫm
Đồng xanh rộn rã đắm hồn chơi
Nồng say tỏa rạng vui mừng đón
Nở nụ trào dâng thấm nghĩa đời...
Sưu tầm.

HOA  DẠI
Thân em hoa dại ven đường
người qua kẻ lại ..chẳng vương tơ lòng
Hôm nay có khách má hồng
sang sông nhìn thấy mà lòng xót xa
Cũng là một kiếp cỏ hoa
loài trong bình quý..kẻ hòa gió sương
Chiều tàn ánh tỏa sầu vương
đìu hiu đơn chiếc phong sương nhạt nhòa..
Sưu tầm.
 vntst20182666_500
TRẺ LÀNG
Lũ trẻ làng thôn bấm bụng cười
Đi tìm chỗ vắng để đùa chơi
Tang bồng thoả chí còn mong đợi
Ngõ xóm yên bình được toả khơi.
Sưu tầm.

Kiếp Hoa Sầu
Xin trả cho đời những ước mơ
Còn đây kỷ niệm khó phai mờ
Vườn xuân lệ cảm nhòa hương mộng
Lối hạ trăng sầu lạc ý thơ
Xót cảnh thuyền xưa thầm rẽ bến
Hờn con sóng cũ lặng xa bờ
Nghìn năm biển núi chưa mòn cạn
Mà cánh hoa sầu rụng xác xơ.
Sưu tầm.

CHỢ QUÊ
Con về tìm góc chợ quê
Tìm vuông bánh đúc hương mê thuở nào,
Tìm trong những tiếng lao xao,
Chuối xưa cắt nửa ngọt ngào đợi mong.
Tìm trong cái dáng bà còng,
Kim băng khâu túi cho lòng yên tâm,
Tìm trong gió tiếng thì thầm,
Chuyện to chuyện nhỏ chuyện gần chuyện xa.
Tìm cô thôn nữ thướt tha,
Thị thơm Cô Tấm chui ra thuở nào,
Tìm đôi câu đối hồng đào,
Thầy đồ vắng bóng … ai rao chợ đời?
Tìm hương tháng hạ gợi mời,
Xoan rừng vừa chín … nước rơi bất ngờ,
Tìm cau lắ thắm đợi chờ,
Cối trầu người giã đơn sơ môi hồng.
Tìm cô hàng xén … người đông,
Sợi dây chỉ đỏ tơ hồng năm xưa,
Tìm ngưỡi khéo bó cần dưa,
Bó đều tăm tắp chơ vừa lòng nhau!
Tìm trong góc trước, goc sau,
Rổ thưa che gió Ông vừa mới đan,
Tìm trong ngơ ngác lũ ngạn,
Tuổi thơ non nớt … ngỡ ngàng biệt li!
Tìm cô bán nón mọi khi,
Câu thơ bỏ dở … người đi không đành,
Bất ngờ … đôi mắt người nhanh,
Chú vừa về tới … thưa anh … mua gì …?
Sưu tầm.
 vntst20183111_500
Tủi Giấc Mơ
Trách đợt mưa hàn lạc giấc mơ
Thuyền đi ngược bến nẻo sương mờ
Thương mùa hạ vãn nhòe trang mộng
Xót cảnh trăng mòn bạc nét thơ
Mạch nước thời gian về bấy ngã
Guồng hương kỷ niệm khuất đôi bờ
Làm cho giọt tủi dâng tràn mắt
Tóc lược quên cài liễu xác xơ.
Sưu tầm.

ÁNH
Mây nào phủ lấp khoảng tầng không
Gió nát tàn canh...đẫm lệ hồng
Ấy bởi đâu còn...duyên nợ kiếp
Tan vào khói sóng tựa đời bông
Khuya tàn sớm nở...luân hồi cõi
Rạng mãi tâm sen huyết cốt rồng
Sánh bước ngang trời luôn vững trí
Ngời ngời ánh tỏa....bể cùng sông
Sưu tầm.
 vntst20184303_500
CHÁN CHÀI CHAO  ( Thơ vui )
Cho chàng chán chẳng chịu chài chao
Được đắt đi đèo đánh đẽo đao
Xịn xí xua xùa xôi xén xáo
Tranh trì trụ tránh trảnh trù trao
Xù xưa xẻo xé xơi xè xính
Cú cũ co cà cãi cựa cao
Đá điệu đeo đì đo đểu đán
Nu nèo nữ né nể nào nao...
Sưu tầm.

CHIẾN MÃ
Chiến mã tung bờm nhớ nẻo xa
Bụi mờ cuộc chiến lẫy lừng qua
Xông vào biển giáo không sờn dạ
Tiến thẳng rừng gươm chẳng ngại hà
Bảo vệ biên thùy nêu chí cả
Yên bình xã tấc rạng hùng ca
Bền gan khói lửa dù thân ngã
Vó ngựa trường chinh giữ nước nhà
…………………..
Vó ngựa trường chinh giữ nước nhà
Điền viên thổn thức một thời qua
Trầm tư tưởng nhớ bao người ngã
Tỉnh vọng mong tìm lắm kẻ sa
Tiếc bạn anh hùng trong đạn phá
Thương người dũng cảm dưới bom sa
Mồ hoang lạnh lẽo phương trời lạ
Khắc khoải đêm trường vọng thiết tha!
Sưu tầm.
 vntst20184400_500
THÁNG MƯỜI HAI
Dăm ngày nữa đoạn tháng mười hai
Thoảng chốc đời như giấc mộng dài
Nhạn ở muôn trùng chia cách mãi
Thuyền nơi vạn nẻo khuất xa hoài
Mong chờ nụ úa nhàu tơi tả
Dõi ngóng hoa tàn rũ nhạt phai
Đã hứa sang mùa Xuân trở lại...
Người sao vẫn biệt bước hồi lai?
Sưu tầm.

NHỚ NHÉ CON ƠI!
Hãy nhớ con ơi đạo làm người,
Người cười ắt có lệ người rơi,
Người vui ắt có người đau khổ,
Điều tiết lòng tham trước gợi mời!
Miếng ăn con nhé để nuôi thân,
Cũng xấu cũng xa biết bao lần,
Đừng nên tham bát mâm con bỏ,
Chẳng bán người xa … cũng mua gần!
Chữ hiếu làm đầu … nhớ không sai,
Hiếu thuận bây giờ để tương lai,
Nơi ở có nhiều … nơi sinh một,
Đừng để quê hương phải lệ dài!
Biết nhường biết nhịn … chẳng phải ngu,
Biết nghe tiếng gió lắng vi vu,
Không nói không phải người không biết,
Biết giảm lòng tham … tránh họa tù!
Giữ lại cho mình chút riêng riêng,
Đừng đem bày hết giữa chợ phiên,
Người đời sợ nhất khi chưa hiểu,
Hiểu hết về ta … ắt lụy phiền!
Mình trần con nhé lúc mới sinh,
Khác nhau tấm vải khoác lên mình,
Mẹ cha giàu có con không cực,
Giàu người ta ghét … đói họ khinh!
Máu loãng con ơi có vạn đời,
Cũng hơn nước lã của trời rơi,
Cùng chung dòng máu thương nhau lấy,
Bó đũa con ơi … chuyện để đời!
Không ai lựa chọn đấng sinh thành,
Càng không lựa chọn được nơi sanh,
Sang hèn con nhớ không được phụ,
Đừng để nhà xiêu … gió động mành!
Thế đấy con ơi chuyện ở đời,
Lắng trong con nhé tiếng à ơi,
Đường đời vạn nẻo con phải khéo,
Để đấng sinh thành … lệ khỏi rơi…!
Sưu tầm.
vntst20183416_500
NGHÈO
Dõi mắt nhìn quanh lắm phận nghèo
Nhìn lên chẳng hám vọng giành leo
Bao người khốn khổ nào than réo
Lắm kẻ cơ hàn chẳng oán reo
Chí ổn tâm bình qua lối quẹo
Lòng yên dạ vững vượt cung đèo
Tài-Tai hoạ phúc gần teo tẹo
Trút bỏ ưu phiền nặng trĩu đeo
Sưu tầm.

MẤT ĐÀ
CÒN đang vượt khó bỗng ngưng đà
Đà cản đâu tiền để “chạy” ra?
Ra lực trau dồi lưng nửa dốc
Dốc công học hỏi dở dang nhà
Nhà mong thoát khổ trông tình nước
Nước mở mang giàu cậy chí ta
Ta mãi hằng mơ ngày nắng rạng
Rạng danh Tổ Quốc vững yên hòa
Sưu tầm.
vntst20184404_500
ĐÔI BỜ SUM HỢP
Đôi bờ tái ngộ mở Xuân ca
Đôi quả tim chờ đợi xót xa
Đôi mắt vui mừng hoen lệ đẫm
Đôi môi hớn hở đượm châu nhòa
Đôi đường cách trở hoài mong Mẹ
Đôi nẻo chia lìa mãi ngóng Cha
Đôi ngả sum vầy mong ước trọn
Đôi đời thỏa nguyện sống chung nhà
Sưu tầm.

VỀ NGUỒN
Chiếc lá vàng rụng rơi
Cũng như một đời người
Hoá thân vào đất mẹ
Nhẹ lòng hồn buông khơi..!!!
Sưu tầm.

ĐẠI TU..LẠI BẮN
Ngày xưa chiến sự chẳng hề co
Để tới ngày nay đã rỉ cò
Chả thiết tra dầu vì quá cũ
Không cần lắp đạn bởi về mo
Kho đà rỗng kiệt đâu cần ý
Súng đã xanh rêu hẳn hết trò
Ới hỡi cô nường mà muốn dụng
Đem về bảo dưỡng bắn êm ro..
Sưu tầm.

DẪU SỬA VẪN HỎNG
Khi dùng chắc hẳn bị sang mo
Bởi bỏ hơi lâu hỏng mịa cò
Cũng tại không dầu lên chẳng cứng
Và vì ít nhớt chỉ hoài co
Hôm lâu bé thử dù bao kiểu
Bữa trước anh xem dẫu lắm trò
Nếu bậu mang qua làm vật tặng
Xin thề bé đốt sẽ thành tro .
Sưu tầm.
vntst20184418_500
SÚNG XƯA VÀ NAY
Vẫn biết xưa là duỗi chẳng co
Giờ đây đã hỏng cướp luôn cò
Dăm ngày xọc báng hoài chưa đạn
Nửa phút xin hàng bởi số mo
Rút vỏ nhiều viên dồn bỗng tịt
Rời bao cục sắt chợt xoay trò
Em cầm lưỡng lự làm sao ngắm
Chắc phải tra dầu sẽ bắn ro .
Sưu tầm.

MÃI BÊN NHAU
Hạnh phúc bên nhau nguyện chẳng rời
Tình yêu gắn chặt hỡi người ơi
Trăm năm mãn cuộc dù sương khói
Trọn kiếp hai ta giữa nắng ngời
Dẫu gió giông ùa lòng vẫn vững
Dù mưa bão tố dạ không vơi
Đôi hình một bóng lòng son sắt
Quyện nghĩa dài lâu tận cuối đời..!!!
Sưu tầm.

MÃI BÊN NHAU
Nghĩa nặng, tình sâu giữ trọn đời
Bên nhau trọn kiếp nhé người ơi
Gia hoà, hạnh phúc dù nghèo khó
Đạm bạc cơm canh vẫn đẹp lời
Gió dập, mưa dìm không nản, ngã
Dù nghèo cũng chẳng để tình vơi
Yêu thương chẳng phụ, lòng son sắt
NGUYỆN MÃI BÊN NHAU đến trọn đời
Sưu tầm.
vntst20183414_500
LY NÀY..LY NỮA
Ly này óc đã lạc non bồng
Nghĩ hận thân mình cứ ở không
Ế quá buồn sao mà nẫu dạ
Nào đâu kén chọn nghĩ đau lòng
Thân này có phải không núi thắm
Đủ dưới và trên với suối hồng
Rượu đắng em làm thêm mấy chén
Hoà cay nuốt tủi phận chưa chồng..!!!
Sưu tầm.

KHÚC ĐÔNG !
Bảng lảng sương mờ phủ nhánh sông
Thuyền ai lờ lững nhẹ trên dòng
Du dương tiếng sáo say miền hạ
Réo rắt câu hò gửi gió đông
Kẻ ở phương trời nghe xót dạ
Người nơi góc biển chạnh nao lòng
Đêm rồi có cánh chim về muộn
Cũng gợi cho mình chút nhớ mong..!!!
Sưu tầm.

GỬI HỒN THEO NHẠC
Khi ta hát hãy gửi hồn theo nhạc
Bốc cùng mây sẽ lên tới trời cao
Khi ta hát hãy buông hồn thả mộng
Dẫu quần con..có tụt cũng chẳng sao..
Khúc Rimic thổi bùng lên ngọn lửa
Nỗi lòng em cũng toả ánh tuôn trào
Đời là mấy..anh em cùng hoan hỉ..
Cho tình yêu chắp đôi cánh..bay cao..!!!
Sưu tầm.
vntst20184587_500
SỨC CÙNG..LỰC KIỆT
Cảnh thực phô bày rõ chán ghê
Nhìn xem lủng lẳng trái đôi kề
Tuy rằng bóng lụa đâu màng bế
Vẫn biết căng đào chẳng muốn bê
Cũng bởi cây già lên đã phế
So gì gốc trẻ lúc ham phê
Suy ra tuổi lão thì tàn tệ
Trên bảo nhưng mà dưới nó chê..!!!
Sưu tầm.

UỐNG RƯỢU TRÊN SÔNG
Ta rót ly đầy đổ xuống sông
Ơi nè Hà Bá uống cùng không
Trên đồng cạn nước cò say cá
Dưới mái đầy ngô vẹt thích lồng
Tối mắt nằm canh giờ trướng bụng
Căng diều đứng đợi phút khoe lông
Bềnh bồng theo gió trăng như ngọc
Rượu ngấm trông ta tựa hóa rồng
Sưu tầm.

TỰ DO
Say tình dạo gót khắp non sông
Vũ trụ trên đầu tít tắp không
Mặc vợ nghiệp buôn giam cá chậu
Khuyên con nghề bán thả chim lồng
Bên này Bạch tuyết phơi khăn gió
Nẻo ấy phượng hoàng khoác áo lông
Một giải càn khôn không biển cấm
Tự do thơ phú giống Tiên - Rồng!
Sưu tầm.
vntst20183422_500
VỀ ĐÂU?
Tôi như cánh chim chiều đầy thương tích,
Biết về đâu khi ngỏ tối vây quanh?
Nghe rét buốt giữa trời đêm giá lạnh,
Mãi miết tìm, nơi trú ẩn của tôi đâu?
Cả cuộc đời, tôi quanh quẩn giữa rừng sâu,.
Tôi lặn ngụp kiếm tìm nơi ẩn náu,
Lấy sương đêm phủ trùm thay mảnh áo,
Nhặt lá rừng kết lại để làm chăn,
Nhiều đêm khuya nghe thương nhớ bâng khuâng,
Ôm phiến lá mà trao lời tình tự,
Khi vui say, lúc buồn dâng ủ rũ,
Thương đời mình mưa lũ biết về đâu?
Cánh mong manh chở nặng những u sầu,
Đường thiên lý, một mình tôi một bóng,
Nơi xa xăm, nhìn chấm buồn vô vọng,
Phương trời nào, nơi trú ẩn của tôi đâu?
Sưu tầm.

ĐÔNG CHÌM NỖI VẤN
Em về xứ lạ giữa ngày đông
Hỏi nhớ hay chăng thuở rét lồng?
Những buổi sương mờ soi ánh lửa
Đôi lần gió giật nép màn phông
Người vui chốn ấy đời sang đẹp
Gác lặng mình đây phận hẩm hồng
Nguyện chúc ai kia tình mãi đượm
Riêng phần số chịu lạnh trời dông .
Sưu tầm.
vntst20182673_500
ĐỪNG YÊU ANH NHÉ
Đừng bao giờ nói yêu nhau anh nhé
Nói yêu nhau em sẽ thấy ngại ngùng
Hai chúng mình đã có vợ ...có chồng
Nếu yêu nhau...đó là điều không thể
Sau chúng mình là gia đình nhỏ bé
Là bạn đời...là con trẻ thơ ngây
Là những người luôn mở rộng vòng tay
Luôn bên ta khi rã rời...mệt mỏi
Những người đó họ đâu có tội
Mà đành lòng lừa dối họ ...anh ơi
Chúng mình chỉ là bè bạn mà thôi
Đừng nói yêu để rồi thêm bối rối
Nếu yêu nhau chúng mình cùng có lỗi
Phản bội bạn đời ...lừa dối con thơ
Chẳng thể bền lâu một mối tình hờ
Đừng vì nó... mà gia đình tan vỡ
Có thể xa nhau chúng mình thấy nhớ
Cũng thầm ước mơ được gặp gỡ ...bên nhau
Tình cảm đó hãy cất kỹ ...thật sâu
Đừng bao giờ nói yêu nhau ...anh nhé
Sưu tầm.
 vntst20182721_500
NHỚ QUÊ
Quê tôi Nam Sách tuyệt vời
Hai dòng sông lớn đắp bồi phù sa
Biết bao năm tháng trôi qua
Giờ đây quê đã thành hoa của đời ...
Thời gian thì vẫn cứ trôi
Tôi thì luôn nhớ đất trời quê hương
Tơ lòng vẫn mãi vấn vương
Về bao cảnh đẹp người thương quê nhà
Nhớ về Chu Đậu quê ta
Gốm sứ nổi tiếng gần xa bao đời
Giờ đây nức tiếng muôn nơi
Sản phẩm tinh xảo khắp nơi tìm về
Đây xứ Long Động miền quê
Trạng nguyên lưỡng quốc tìm về an cư
Đất lành chim đậu từ xưa
Trạng nguyên ba vị đền thờ nơi đây
Đình Si cũng ở quê này
Ngôi đình lịch sử đến nay còn thờ
Mười ba tiến sĩ ngày xưa
Giúp dân xây dựng cơ đồ nước non
Dòng sông bến nước quê hương
Mạc Thị Bưởi đó tấm gương anh hùng
Lại Vu đó bạn nhớ không ???
Một thời giữ nước chiến công lẫy lừng
Ai ơi tuổi trẻ đã từng
Đọc thơ hạt gạo... của Trần Đăng Khoa
Quê tôi là một rừng hoa
Hoa người hoa đất tình ca của đời
Lớn lên đi khắp muôn nơi
Đời tôi vẫn mãi nhớ về quê hương
Quê hương hai tiếng thân thương
Đi xa vẫn mãi vấn vương cả đời !
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com