Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Thơ tình còn mãi 259

VÙI CHÔN MỘT CUỘC TÌNH
Ở bên bồi vườn rụng trắng hoa cau
Bờ bên lở anh bạc màu thương nhớ
Gặp chi nữa để thẹn câu duyên nợ
Bến không đò lỡ dở khách qua sông
Tiếc cho ai mang kiếp phận má hồng
Đa đoan gửi câu tang bồng hữu ý
Quá luỵ ái chìm sâu trong mộng mị
Người quay về bước ngược phía không nhau
Trời lập đông mây xám phủ tim sầu
Con chiền chiện biết tìm đâu bạn cũ
Xin từ giã những niềm mơ ấp ủ
Chút ân thừa héo rũ cũng đành chôn.
Sưu tầm.
 vntst20183049_500
DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ
Dòng sông tình hốc hác bởi thương nhau
Vẫn còn đó xanh một màu hy vọng
Mùa nước nổi anh đợi chờ con sóng
Vỗ thuyền em lắng đọng phía xa vời
Em trở về trong thương nhớ đầy vơi
Bờ bên lở vẫn đầy trời gió hát
Bên bồi mướt biển ngô khoai dào dạt
Rộng tương lai gieo hạt sống cho mình
Em trở về như một cánh nhạn xinh
Bờ sông cũ soi bóng hình hai đứa
Ta im lặng bốn mắt huyền rực lửa
Em đây rồi đẹp tựa áng thơ hay
Dòng sông quê xanh thẫm chảy mỗi ngày
Thoả mộng ước tình đắm say mãi mãi
Trôi đi hết một thời ta ngây dại
Yêu điên cuồng mà suýt phải xa nhau.
Sưu tầm.

NIỀM THƯƠNG NỖI NHỚ !
Nhớ anh nhiều nên gửi gắm vào thơ
Tự khi nào hồn ngẩn ngơ đến vậy
Mong một lần trong giấc mơ được thấy
Anh nồng nàn vòng tay ấy yêu đương
Kỷ niệm về trong dạ thấy vấn vương
Vì đã trót thầm thương dù chưa nói
Như vườn xanh giữa thu vàng vẫy gọi .
Đón ban mai hương trỗi dậy dạt dào
Nhớ anh mà trong dạ cứ nôn nao
Mong một dịp mơ được vào trong đó
Mang niềm tin trao lời mình muốn ngỏ
Gửi yêu thương theo gió mới xuân hồng
Nhớ anh nhiều anh có nhớ em không ?
Có hờn trách khi thấy lòng trống vắng ?
Và cô liêu khi chiều buông thầm lặng
Vì cách xa trong đêm trắng vô tình
Đợi em nào và nở nụ cười xinh
Mình sẽ mãi như là hình với bóng
Sẽ bên nhau trên đường tình thênh rộng
Và yêu thương trong nhịp sống êm đềm .
Sưu tầm.
 vntst20184120_500
THƠ THẨN...
Đêm nay em mất ngủ
Em ủ rũ quá trời
Giọt lệ sắp tuôn rơi
Vì nhớ...người xa ấy
Không biết người nơi ấy
Có thấy nhớ em không?
Người có biết em mong...
Em lồng đông...buốt giá..
Người mau về mà trả
Làm ấm cả mùa đông
Đừng để em nặng lòng...
Em mong người hiểu nhé
Đêm nay em quạnh quẽ
Em vẽ bóng hình người
Nhưng lại thấy chơi vơi...
Trời ơi em rất nhớ ...!!!
Sưu tầm.

XUÂN BUỒN
Anh về dạm ngõ buổi tàn đông
Én lượn xuân sang ,cải thắm vồng
Vẫn đậm đào hoa,vàng cúc nụ
Còn tươi lan điệp, rực hồng bông
Men tình ấm lựng ngày hy vọng
Nẻo ước vui bừng buổi đợi trông
Quyện nghĩa tào khang thay giấc mộng
Cùng mơ hạnh phúc tỏa hương nồng .
………………………
Cùng mơ hạnh phúc tỏa hương nồng
Cách trở ngàn trùng dặm núi sông
Ải Bắc trời xanh chim mỏi cánh
Miền Nam biển biếc sóng hung dòng
Tâm sầu giã biệt tràn cơn mộng
Phận tủi chia lìa vỡ trận giông
Lỗi hẹn đời này chê Nguyệt Lão
Kiếp sau liệu thỏa chí tang bồng ...?
Sưu tầm.
vntst20183350_500
ĐỢI CHỜ MÒN MỎI...
Sương rơi nhàn nhạt cảnh chiều hanh
Lặng lẽ bên đường khách vắng tanh
Cô đơn riêng chỉ mình anh đứng
Điếu thuốc tay cầm khói mong manh!
Đôi mắt mong chờ nhìn xa xôi
Khi trời nắng tắt còn mây trôi
Đợi ai anh hỡi em đã biết
Nên trái tim này xót xa thôi.
Đợi chờ mòn mỏi dẫu phôi phai
Nỗi nhớ đong đầy bóng hình ai
Giữa cảnh mây chiều lòng tê tái
Sương rơi ướt áo ướt cả vai!
Em đến rồi đây đã đến đây
Giữa cơn rét mướt gió lất lây
Anh ơi quay lại nhìn em nhé
Trong gió đêm về lòng ngất ngây.
Môi anh cười mà lòng em say
Tựa như hơi ấm cuốn gió may
Tay anh lạnh lẽo như sương khói
Đêm dày phủ xuống ôi mắt cay.
Đợi chi anh hỡi đợi mà chi
Để bóng sương mờ ướt hết mi...
Mi anh ướt lòng em lại lạnh
Đông về giá buốt em khắc ghi!
Sầu sầu ngày cứ trôi qua nhanh
Góc phố con đường vẫn vắng tanh
Ngày đông qua hết xuân lại đến
Trên cành vui vẻ yến với oanh.
Xuân qua hè tới buồn chơi vơi
Hàng cây ven đường để nắng phơi
Hoa phượng đỏ trời ve gọi gió
Mà sao em chỉ thấy sầu lơi!
Hè qua thu đến buồn xa khơi
Gió ném lá vàng buồn bã rơi
Heo may vương vấn sầu đôi mắt
Hoang tàn cảnh cũ giờ tả tơi.
Lặng lẽ năm nao cảnh âu sầu
Đợi em em đến tình nặng sâu
Nhưng nay em đợi anh nào tới
Để bóng ai buồn chẳng nên câu.
Anh đi xa thẳm tít mù khơi
Tựa áng mây trời thích rong chơi
Buồn vui theo với trăng cùng gió
Khi nào còn nghĩ lệ em rơi?
Đông đến hoa tàn nắng cũng thôi
Buồn vui theo nước mắt xa xôi
Đông sang lạnh lẽo anh còn nhớ
Đông đến đông đi, mấy đông rồi?
Đợi chờ sầu nhớ để tình trôi
Ôm ấp chi nhiều tình đơn côi
Cố sao không được quên lại nhớ
Ôi trái ngang này mình em thôi!
Sưu tầm.

NHẮN GỬI CÙNG ANH
Đông về trước ngõ
Nơi đó lạnh không?
Ở đây môi nhạt sắc hồng
Thâu canh vò võ chờ mong bóng chàng
Lá vàng tản mạn
Hình dáng vấn vương
Chiều nay lẻ bước bên đường
Gửi vào trong gió yêu thương trọn đời
Muôn lời trao gởi
Mãi đợi người thôi
Thu qua Đông tới bồi hồi
Sao ai nỡ để tim côi lạnh lùng
Đã cùng tâm ý
Suy nghĩ tương đồng
Bên nhau vẹn chữ ước mong
Đông tàn Xuân đến thiệp hồng chung tên
Vững bền đẹp mãi
Chẳng ngại phong ba
Ngàn năm son sắt đậm đà
Răng long đầu bạc tình ta ấm nồng.
Sưu tầm.
 vntst20183368_500
VU VƠ ĐÔNG
Hà Nội sáng nay, rét nàng Bân
Se lạnh, heo may, gió xoay vần
Đông đến rồi đi trong nuối tiếc
Nên vẫn ngập ngừng níu bước chân?
Hà Nội sáng nay, nắng nhạt phai
Mưa bụi mắc giăng dãy phố dài
Sương mù lãng đãng như ảo ảnh
Lòng ai thêm nặng nỗi u hoài
Hà Nội sáng nay, buồn vu vơ
Tự nhiên sao lòng thấy hững hờ
Có phải thế chăng mà ánh mắt,
Lời thơ cũng đậm chút dại khờ
Hà Nội sáng nay, trên phố đông
Trái tim ai lạnh đến vô cùng
Nhưng chẳng buồn đâu vì xa cách
Chỉ nhớ ai nhiều, ai biết không?
Sưu tầm.

ĐIỆP KHÚC CHIỀU MƯA.
Qua rồi buổi hẹn lúc chiều mưa
Lặng lẽ chờ ai dưới rạng dừa
Bỗng thấy sương mờ trôi lối cũ
Âu là cảnh đẹp nhớ người xưa
Tình ca não nuột câu buồn tẻ
Khúc nhạc triền miên lệ đẫm bừa
Kỉ niệm giờ đây còn đâu nữa
Trăng thề lạc lối mộng dần thưa.
Nhẫn cỏ trao nàng dưới bụi mưa
Người đi bỏ lại chút hương dừa
Tình tôi bất chợt theo ngày tháng
Nghĩa bậu không còn nhuộm lối xưa
Đã tưởng như hồn đang gượng sống
Càng thương để dạ cứ vui bừa
Ôm chầm áo lụa mơ từng bữa
Nhật ký đôi dòng lệ chẳng thưa.
Sưu tầm.
vntst20183378_500
ĐI QUA MIỀN THƯƠNG NHỚ
Bài thơ tình em viết giữa mùa đông
Có gió bấc thổi qua vùng thương nhớ
Những hạt mưa như mắt ai nức nở
Sắc đông đầy vương trên ngõ hoa bay ....
Có một thời đôi trai gái mê say
Họ bên nhau vui những ngày hạnh phúc
Mỗi đêm về họ cùng nhau cầu ước
Một hôm nào tay sẽ được nắm tay ....
Họ yêu nhau quên cả tháng cả ngày
Quên mùa thu đã vương đầy trên tóc
Kề vai nhau quên cuộc đời khó nhọc
Họ mỉm cười trong ánh mắt yêu thương ....
Bỗng một ngày khi nắng tắt chiều buông
Nụ cười ai dường như vừa chợt héo
Gió đông về cuốn hai người hai nẻo
Trái tim buồn họ khóc sợ ly tan ...
Giọt mưa rơi ướt đôi mắt dịu dàng
Người con gái thương chàng trai nhiều lắm
Gió đông về mình cô sao đủ ấm
Thiếu nắng rồi cô bỗng hóa xanh xao
Khúc hát nào gợi nỗi nhớ nôn nao
Câu thơ nào đong thêm niềm xa vắng
Chàng có hay cô muốn mình là nắng
Để đông này sưởi ấm lại yêu thương ....
Sưu tầm.

MƯA ĐÃ TẠNH
Mưa đã tạnh....Nắng bừng trên phố!
Cuối tuần rồi Ta nhớ quê hương!
Nửa đời lữ thứ tha phương!
Ta mong cuộc sống đời thường bình yên!
Muốn quên đi...muộn phiền đeo bám!
Giữa cuộc đời cõi tạm hoài mang!
Tình xưa...giờ đã muộn màng!
Người xưa còn đó...Đại Ngàn còn đây!
Ơi....Mùa Đông mang đầy hơi thở!
Đất chuyển mình gợi nhớ Mùa Xuân!
Mong sao tết đến thật gần!
Ước mơ xum họp quây quần toàn gia!
Dấu yêu ơi....Ta Bà hiểm ác!
Giữ Tâm hiền, mộc mạc...anh ơi!
Bên anh vẫn có em cười!
Vẫn luôn toả sáng...giữa Đời... Phù Sinh!
Sưu tầm.
vntst20183481_500
BIỀN BIỆT
Ngóng mãi phương trời xa thẳm vợi
Bóng người biền biệt nhớ nào vơi
Hai bờ cách trở sầu thương gợi
Mấy ngã chia lìa tiếc hận khơi
Sóng vỗ muôn trùng chan chứa gởi
Mây trôi vạn nẻo thiết tha mời
Ơ thờ bóng nhuộm hoàng hôn tới
Biển vắng mình ai dõi mắt vời
Sưu tầm.

TÌNH NHỚ
NGHĨA ân tợ gió thoảng bay rồi
CŨ vết rêu mờ úa nhạt trôi
GHI ngóng tàn mưa đời chuyển đổi
HOÀI mơ nắng rạng én quay hồi
ĐAU chờ vẫn dặn lòng không hối
VẠN xót luôn thầm mộng thế thôi
KIẾP lạnh lùng qua ngày thoáng vội
TÌNH XƯA KHẮC MÃI NHỚ MUÔN ĐỜI.
Sưu tầm.

HUẾ ... MÃI CHỜ EM
Mưa vẫn giăng che kín mọi nẻo đường
Nên núi Ngự sông Hương buồn yên lặng
Trong mưa bụi bóng ai qua phố vắng
Nhớ về em trĩu nặng nỗi niềm thương
Dù xa xôi cách trở vạn dặm trường
Anh vẫn thấy như tình hương thơm ngát
Mùa mưa tới nước sông Hương trở bạc
Nhưng Ngự Bình khao khát mối tình mơ
Huế yêu thương luôn cứ mãi đợi chờ
Mong em đến dệt nên tơ hồng thắm
Ngắm Bạch Mã mây mờ xa thăm thẳm
Nhìn Thuận An thương lắm ... sóng bạc đầu
Biết giờ này em đang ở nơi đâu
Có thương đến Huế u sầu ngóng đợi ...
Huế vẫn mãi trông chờ ngày em tới
Hãy sớm về ... vì bởi ... có anh mong
Anh yêu em cháy bỏng cả nỗi lòng
Ngày đêm nhớ ngóng trông buồn tê tái
Vượt xa cách dù bao nhiêu quan ngại
Em hãy về ... vì Huế ... mãi ... chờ em ...
Sưu tầm.
vntst20184148_500
DUYÊN NỢ MIỀN TÂY
Tình thắm đượm men nồng say khướt
Đợi anh về lần lượt mùa qua
Lệ vương đọng ở mi ngà
Đông tràn buốt lạnh làn da ngậm ngùi
Duyên nợ đã khiến xui mình gặp
Trao hẹn thề cùng chắp ước mơ
Nụ hôn thắm ngọt môi bờ
Anh giờ xa cách ngẩn ngơ tâm hồn
Từ buổi nọ hoàng hôn buông tím
Lửa tình say tắt lịm chẳng nồng
Vào ra mãi cứ ngóng trông
Ngắm lục bình nở bềnh bồng mãi trôi
Vương kỷ niệm bồi hồi luyến nhớ
Mong một ngày anh trở về đây
Tình yêu sẽ lại đong đầy
Cùng se duyên nợ Miền Tây trọn đời
Anh còn nhớ đến nơi Bình Đại
Người yêu anh có mái tóc dài
Xoã mềm phủ cả bờ vai
Để mây với gió thương hoài ngàn năm
Tình sẽ tựa trăng rằm buổi ấy
Quyện tim hồng khơi dậy niềm thương
Môi tươi rạng rỡ má hường
Đắp xây mộng ước uyên ương chung nhà!!
Sưu tầm.

HẸN HÒ!
Lặng lẽ hồ Tây sóng hỏi kìa
Bên thềm gió thoảng lộng hồn kia
Ngồi bên dạ thỏa cùng chung vía
Bước cạnh tình lâng đẫm cả chìa
Mõ thỉnh trâu vàng chuông gọi thía
Chùa vang kệ đỏ mái vòng lia
Câu thề chốn hẹn bồng thiên địa
Rực đỏ chiều hôm giã tím kìa
Sưu tầm.

VỠ MỘNG
Người quên ước hẹn để đau lòng
Đã mấy Xuân rồi khắc khoải mong
Én sải ngàn xa mờ mịt sóng
Thuyền trôi khuất thẳm biệt ly dòng
Còn chăng nỗi nhớ hoài lưu đọng
Có chỉ cơn sầu vẫn nặng đong
Biển vắng ta ngồi nghe gió lộng...
Nhìn theo bọt nước vỡ xoay vòng
Sưu tầm.
vntst20183364_500
HỨA...
Tỉnh mộng tình duyên níu cũng thừa
Câu nguyền thoảng chốc dập vùi mưa
Muôn lời ước hẹn còn chưa đủ?
Vạn tiếng thề mong mãi có vừa...
Ngóng đợi thuyền quay về bến cũ
Trông chờ khách trở lại bờ xưa
Choàng mơ vỡ vụn vì tin hứa...
Dạ ngỡ rằng quên nhớ chẳng chừa
Sưu tầm.

THỪA...
Về đây nhặt lấy chữ ai thừa
Nặng trĩu ân tình thuở nắng mưa
Ướp mật dòng thơ nào đã đủ...
Hoà men ngấn lệ vẫn chưa vừa...
Mây buồn cuộn biển chờ hơi ấm
Nắng nhạt lay chiều phủ ngõ xưa
Sóng vỗ về ru lời ảo mộng
Mà duyên trói buộc mãi sao chừa...
Sưu tầm.

VỪA...
Mãi nhặt cho xong những chữ thừa
Mang về nối lại những xa xưa
Cho tình vẹn đủ bao ngày nắng
Để nghĩa đong đầy những tháng mưa
Bến cũ ca nương chờ kẻ đón
Thuyền buồn lữ khách đợi người đưa
Nhân duyên nẻo ấy thêm lần bước
Hỡi cố nhân ơi thế đã vừa…
Sưu tầm.
vntst20183454_500
NỖI LÒNG TRONG MƯA
Chiều đông sương lạnh tái tê
Buồm căng lộng gió sơn khê chưa về
Có hay không... nhớ lời thề?
Mặc cho bến đợi lê thê sợi tình
Gió xô sóng biển chùng chình
Chao nghiêng phiêu dạt bóng hình Hải Âu
Tím trời mây đọng nơi đâu!
Trăng khuya đã lặn dãi dầu nắng mưa
Tình nồng như hạ vào trưa
Giờ đà héo úa tựa thu lá vàng...
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
ANH ..có hiểu sắc màu tinh túy
LÀ tình yêu chung thủy em chờ
TIA nồng ấm dịu trang thơ
NẮNG vàng nũng nịu mộng mơ ngắm nhìn
MÙA cải trổ niềm tin gửi tới
ĐÔNG lạnh lùng bến đợi thuyền neo
TRẢI qua gian khổ đói nghèo
THÊM nhiều mơ ước tay chèo mạnh khơi
SẮC tím trải bên đời nhau nhé
THẮM duyên tình mạnh mẽ bờ vai
TƯƠI  vui những tháng ngày dài
HỒNG lên đôi má trang đài điểm tô
ĐỜI là cả Biển Hồ dậy sóng
EM  ngời xinh lắng đọng tình hồng
ANH LÀ TIA NẮNG MÙA ĐÔNG
TRẢI THÊM SẮC THẮM TƯƠI HỒNG ĐỜI EM.
Sưu tầm.
vntst20183079_500
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
ANH yêu hỡi tình chúng mình cách biệt
LÀ nhớ thương nỗi da diết mong chờ
TIA hồng hy vọng ước mơ
NẮNG vàng rực rỡ thẫn thờ con tim
MÙA gió trở ta ôm gìm cảm xúc
ĐÔNG đã về mong hạnh phúc bên nhau
TRẢI thương vạn sắc muôn màu
THÊM nồng tình ái tan đau khổ sầu
SẮC mãi giữ như buổi đầu mới gặp
THẮM chỉ hồng cùng xây đắp ước mơ
TƯƠI xinh thuyền cập bến bờ
HỒNG thêm cuộc sống vần thơ ngọt ngào
ĐỜI mãi đẹp giữa biết bao sóng gió
EM xinh tươi tựa hoa cỏ thắm nồng
ANH LÀ TIA NẮNG MÙA ĐÔNG
TRẢI THÊM SẮC THẮM TƯƠI HỒNG ĐỜI EM.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com