Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 334

NGHỈ KHÔNG CÀY.
Từ nay lão quyết nghỉ không cày
Mượn chén tiêu sầu khỏi đắng cay
Khổ bữa nàng ham còn chẳng tối
Buồn hôm tớ ngán vẫn đang ngày
Thôi đành nhắn bạn sang cùng chén
Cũng phải Kêu bồ đến mới say
Rượu sẵn khô đồng sao nước nổi
Từ nay lão quyết nghỉ không cày.
Sưu tầm.

TÌNH ĐÊM
Trốn ngày..hoa nở về đêm
Nhá nhem..mượn gió..cuốn rèm che mây
Mịt mùng..Hồn ngập..mê say
Đường gai..lởm chởm Phủ đầy..thảm yêu
Con đò..Hiu hắt. Bến chiều
Thương ai..nông nổi Thả diều..trong giông
Khác nào..Bay bổng ..tầng không
Chìm sâu..đáy nước Tang bồng..thành nhân
Ngàn sao..Đêm cũng..nhạt dần
Vương chi..ánh mắt..Trong ngần..khổ nhau
Tình đêm nông nổi về đâu
Tình đêm..tự đến ai sầu ..vì ai
tình đêm cửa đóng then cài
tình đêm tan nát hận hoài ..tình đêm
Sưu tầm.
 vntst20182638_500
CẢM NHẬN MÙA VỌNG
Sắp sáu mươi lần đón giáng sinh
Là do Đức Chúa đã thương tình
Cho con trải nghiệm ơn mầu nhiệm
Để dạ tin vào sự hiển linh
Quá nửa đời người nhìn máng cỏ
Thì trăm vạn lộc thấm bên mình
Thân này góp nhặt từ tro bụi
Có đáng hay không hưởng phước bình ?
Sưu tầm.

CẢNH TƯỢNG XINH
Đẹp lắm ngồi xem ngưỡng cảnh tình
Xa nhìn tượng đá giống và xinh
Lùm cây ái nữ khoe lườn dáng
Đỉnh núi kiều nhân rõ bóng hình
Trải mãi nghìn năm còn tựa mới
Qua từng thế kỷ vẫn hoàn trinh
Nhòa theo những tháng ưa hồn khách
Đến vọng mà trông xướng họa bình..
Sưu tầm.

XEM VẼ TRANH
Thác trắng rừng mơ thật hữu tình
Bên sườn tọa lạc túp lều xinh
Kìa em má đỏ ngồi tô cảnh
Nọ chị quần xanh đứng vẽ hình
Ngọn bút đơn sơ đường huyễn ảo
Gam màu mộc mạc nét nguyên trinh
Pha thêm sắc tím hoàng hôn lịm
Khách tặng lời khen với luận bình…
Sưu tầm.
 vntst20181393_500
TÂM BẤT BIẾN !
Xoáy cuộn trần gian cảnh giữa đời
Quay cuồng sóng đập vỗ tràn lơi
Vươn trào nhịp sống hồn lay khởi
Thử thách đời mang dạ đẫm vời
Oán giận làm chi đừng khổ não
Ghen hờn chẳng đó lại buồn khơi
Mà thôi hãy lặng xuôi nguồn tới
Vạn biến dòng trôi bởi lẽ trời.
Sưu tầm.

SẦU ĐÔNG
Nhẹ bước nơi này giữa buổi đông
Trời mưa thoảng lạnh tím môi hồng
Thân kiều ngập tủi niềm thương ngóng
Mắt ngọc loang hờn nỗi giận mong
Nghĩa thắm hôm nào đan giấc mộng
Tình sâu bữa nọ kết duyên nồng
Giờ xa cách chỉ còn đơn bóng
Gợi nhớ dâng đầy nổi bão giông
Sưu tầm.

CHÍ ANH HÙNG
ĐÃ trót trai hùng nặng chí mong
MANG thề nguyện ước giải tù gông
TIẾNG trung sử sách ngàn sau trọng
Ở chánh bia vàng hậu thế trông
TRONG lúc nguy nàn, dâng khát vọng
TRỜI đang hiểm hoạ, gác mơ hồng
ĐẤT thiêng nước Việt tình cao rộng…
PHẢI CÓ DANH GÌ VỚI NÚI SÔNG
Sưu tầm.
vntst20183843_500
THƯƠNG DÀI
Hòa tim rộn xuyến đượm thương dài
Giá lạnh không trùm loãng nhạt phai
Ta nẻo đắm tình quanh quyện mãi
Ả thềm say mộng quẩn quanh hoài
Và xây ước nguyện vương thuyền hải
Dạ kết nguyền mơ luyến nguyệt đài
Ca diễm khúc nồng ngan ngát trải
Ngà môi sắc ngọt thắm hương gài
……………….
Gài hương thắm ngọt sắc môi ngà
Trải ngát ngan nồng khúc nguyện ca
Đài nguyệt luyến mơ nguyền kết dạ
Hải thuyền vương nguyện ước xây và
Hoài quanh quấn mộng say thềm ả
Mãi quyện chan tình đắm nẻo ta
Phai nhạt loãng trùm không lạnh giá
Dài hương đượm xuyến rộn tim hòa
Sưu tầm.

BẮT MẠCH ĐỜI NHAU
Hi hi ai cứ hi hi?
Ta biết gì ? Ta biết gì ? Về ai?
Hỏi rằng tóc ngắn , tóc dài?
Núi cao , biển rộng , sông dài nơi mô?
Trúc mai kết chặt bao giờ?
Mấy mùa xuân lẻ phất cờ chốn nao?
Lặng im không nói lời nào?
Mưa đem giông tố dần đau cuộc đời
Lá cây ru khúc bồi hồi
Ai còn tắm mát thì thôi kẻo là?
Người ta mặc kệ người ta
Lo gần rồi lại lo xa đành lòng
Chiều nay chốn ấy lạnh không?
Trời mưa bong bóng phập phồng ngộ ghê?
Mới quen vun vén cơn mê,
Mưa còn dai dẳng lối về ngập mư
Con đường tuổi mộng ngày xưa,
Một thời ,cỏ xót xa đưa ,một thời
Trăm năm vật đổi sao dời
Non mòn biển cạn mặn mòi chi đâu?
Sưu tầm.
vntst20183905_500
I LOVE YOU...
Từ ngày em nó có anh
Làn da bám bụi bỗng thành trắng tươi
Chân chim, trứng cá đồi mồi
Tàn nhang, nám, sẹo , đi đời nhà ma
Nhờ anh...em trẻ đẹp ra
Ai nhìn cũng bảo...như là hoa khôi
Giờ đây em đã nghiện hơi...
Yêu anh nhiều lắm...mê rồi...đó kưng
Seo phi thả thính tưng bừng
Có anh... em đẹp đến từng cen ti
Nhìn hình cứ gọi...mê li
Bốn xịch mà chả khác gì hai mươi
Cảm ơn anh lắm người ơi
Ba Trăm Sáu Chục...suốt đời em kưng
Sưu tầm.

MÙA THU !
Thu vàng nhện cuốn đậm màn sương
Gió lộng thềm say giọt nắng hường
Rộn rã tơ vàng lay cọng uốn
Âm thầm lá đỏ đẫm cành nương
Vàng hoe thục nữ hồn xao xuyến
Tím sẫm anh hùng dạ vấn vương
Chậm lắng dần buông nhìn tiết hỏi
Nào hay để biết cõi ta lường ?
Sưu tầm.

THẬT KHÓ LƯỜNG
Phiêu bạt giang hồ trải gió sương
Tàn phai nhan sắc, nhạt môi hường
Âm thầm lê bước thăm người cũ
Lặng lẽ đưa chân viếng cố nương
Từ lúc chia tay lòng vẫn vướng
Đến khi xa cách dạ còn vương
Bao năm lưu lạc phương trời thẳm
Tình nghĩa trong tâm thật khó lường...!
Sưu tầm.

LÁ MÙA THU !
Tia nắng bình minh dọi ánh sương
Kìa ai phía dậu cặp môi hường
Lá vàng dưới gốc ươn đầu dộc
Hoa nở trên cành rộn cuối nương
Đã xót tình xưa tâm còn vẩn
Còn đau nghĩa cũ óc mãi vương
Trời thu liệu thấu mình trăn trở ?
Lòng dạ nông sâu chẳng biết lường ?
Sưu tầm.
vntst20183845_500
BUỔI CHỚM THU
Buổi sớm hoa hồng những giọt sương
Nhìn em má ửng lại môi hường
Bên vườn nhẹ nhõm cành me uốn
Cạnh ngõ êm đềm mảnh khói nương
Mỗi độ Thu đầu ngơ ngẩn hóng
Bao mùa Hạ cuối thẫn thờ vương
Chìm trong vẻ đẹp lòng xao xuyến
Cuộc sống bình yên khỏi nghĩ lường.
Sưu tầm.

GIÓ ĐÔNG
Lá đổ thưa dần ướt sũng sương
Tàn thu tiết lạnh nắng sang hường
Cành khô nhện bủa kề hang động
Quả chín chim vờn cạnh bãi nương
Xám trải mưa dầm càng khó đỡ
Mờ giăng gió mạnh biết đâu lường
Trăng khuya chiếu rọi lòng như hỏi
Đã sắp đông rồi dạ mãi vương
Sưu tầm.

NGẪM
Hỏi nghĩa người xưa kém mặn mà
Nay tình đã cạn.... bởi đò qua
Thuyền neo mãi đó...chiều ngơ ngẩn
Ván rút còn chăng.....bóng nhạt nhòa
Có phải bây giờ...cây trút lá
Hay vì thuở ấy ...bướm vờn hoa
Đời kia cũng giống như dòng chảy
Chẳng khác gì nhau... thật...dễ lòa .
Sưu tầm.

QUẢNG TRỊ CHÂN TÌNH, MỜI ANH HÃY GHÉ QUA
Mời anh về thăm mảnh đất quê em
Để anh được biết thêm về Quảng Trị
Người quê em, chân tình và giản dị
Đất tuy cằn, cây trái vẫn tươi xanh
Anh có về, qua đường chín Khe Sanh
Những cánh rừng một màu xanh bát ngát
Đến Lao Bảo dịu êm làn gió mát
Tình Việt - Lào vang khúc hát dòng sông
Mời anh về ghé mảnh đất Đakrông
Nghe kể chuyện về dòng sông huyền thoại
Đến Tân Lâm hãy dừng chân ghé lại
Mảnh đất hiền với đặc sản Hồ Tiêu
Về Cam Lộ ôi thương biết bao nhiêu
Lòng rưng rưng một chiều xưa khói lửa
Thăm Chợ Phiên, ghé qua Thành Tân Sở
Ngã tư Sòng, đường xuyên Á thênh thang
Đông Hà nay Thành Phố đã khang trang
Đò xuôi mái dòng Hiếu Giang thơ mộng.
Về Cửa Việt dạt dào từng con sóng
Chiều Cửa Tùng soi bóng nước lung linh
Cầu Hiền Lương sâu nặng lắm nghĩa tình
Cồn Cỏ đó đắm mình nơi biển cả
Giữa trùng khơi không là nơi đất lạ
Đảo anh hùng bừng sáng buổi bình minh
Mời anh về thăm Dốc Miếu - Gio Linh
Đường Chín, Trường Sơn, ân tình mang nặng
Biết bao người đã ra đi thầm lặng
Cho hôm nay màu nắng mới tươi trong
Anh đi qua xin ghé lại Triệu Phong
Những vựa lúa những cánh đồng phơi phới
Về chợ Đình Bích La khi xuân tới
Nghe giọng hò Vĩnh Định, đợi người xa
Quảng Trị mình còn vang mãi khúc ca
Đêm tháng bảy đỏ hoa dòng Thạch Hãn
Tám mươi mốt ngày đêm trong bão đạn
Thành Cổ oai hùng, nghi ngút khói nhang
Anh có về nơi thánh địa La Vang
Mùa lễ hội bên giáo đường tháng tám
Đến Hải Lăng những trưa hè gió nắng
Mỹ Thuỷ dạt dào, bờ cát trắng bao la.
Sưu tầm.
vntst20181316_500
QUẢNG TRỊ MIỀN ĐẤT YÊU THƯƠNG
Chiều thành cổ sương mù giăng khắp lối
Tiếng ru êm gió nhẹ thổi lay cành
Biển Cửa Tùng vẫn thăm thẳm màu xanh
Con thuyền nhỏ chòng chành nơi bến đợi
Vùng địa đạo mong một lần ghé tới
Cầu Hiền Lương mời gọi bước chân về
Sông xuôi dòng ôm dải đất miền quê
Thành phố trẻ tràn trề bao ước vọng
Hoàng hôn ngả rì rào muôn tiếng sóng
Ôm ấp bờ cháy bỏng nụ hôn yêu
Quảng Trị ơi! Còn có biết bao điều
Muốn san sẻ thật nhiều về nơi ấy
Từng tấc đất đang hồi sinh thức dậy
Chiến tranh qua còn đấy vết thương lòng
Em sẽ về cho Mẹ khỏi trông mong
Gom sợi nắng tươi hồng em gửi tặng
Sưu tầm.

ĐÊM PLEIKU
PLEIKU phố lạnh trở về đêm
Phố vắng đêm khuya rất êm đềm
Nghe trong im lặng như tiếng gió
Và tiếng mưa buồn rớt hàng đêm
Pleiku phố của những loài hoa
Sương lạnh phủ trên những nóc nhà
Đây đỉnh hàm rồng rất là đẹp
Biển hồ như giọt nước kiêu xa
Pleiku phố của những tình yêu
Phố thương phố vắng những buổi chiều
Những cặp nhân tình đi dưới phố
Hàng thông lặng lẽ gió hiu hiu
Pleiku nhớ lắm những hàng thông
Những cô gái đẹp chưa lấy chồng
Đôi mắt mơ buồn ôi diễm lệ
Phố buồn phố đẹp giữa đêm đông
Sưu tầm.
vntst20182461_500
LỖI BỆNH
Lỗi bệnh thơ Đường ép bủa vây
Làm sao thoát khỏi những nơi này
Nàng yêu*vẫn dạo về thăm đấy…
Hạc tất luôn mò lẩn chỗ đây…
Cẩn trọng tìm truy dần sẽ thấy
Đề cao cảnh giác cũng phơi bày
Hoa hồng tỏa ngát mà gai vậy
Thưởng ngoạn êm đềm mãi ngất ngây
Sưu tầm.

CÓ CHÍ THÌ NÊN
Bao tầng lỗi bệnh giống vòng vây
Những dạo hoài than khổ thế này
Đã tránh rơi đèo toang nẻo nọ
Lui vào thủng bị dính kèo đây
Dòng thơm cũng tới êm đềm thả
Chữ rạng rồi ra sắc sảo bày
Gắng gổ rèn thơ lời nhã nhặn
Bên ngoài giả bộ thứ khờ ngây
Sưu tầm.

LÀ THỦ LĨNH
Là Thủ lĩnh … biết dương cờ trước gió,
Biết hơn thua buông bỏ những tầm thường,
Hiểu con người chỉ có một quê hương
Khắc ân nghĩa trên con đường đã bước.
Là Thủ lĩnh chiến trường xông lên trước,
Có vinh quang người cũng rước sau cùng,
Nhìn cuộc đời với con mắt bao dung,
Không hờn giận … dối lừa ca thán.
Là Thủ lĩnh … biết tỏ lòng can đảm,
Rõ trắng đen không chấp nhận yếu hèn,
Người có công … theo mức độ ngợi khen,
Luôn luôn nhớ … bầu trời nhiều sao sáng.
Là Thủ lĩnh … phải quang minh chính đáng,
Biết sửa sai … biết nhận lỗi do mình,
Trong cái lí phải có tí cái tình,
Không áp đặt … biết nghe người góp ý.
Là Thủ lĩnh … biết khơi nguồn chí khí,
Dẹp sang bên cái tôi của mỗi người,
Thấy người đau … gạt nước mắt đã rơi,
Tay nắm lấy bàn tay người lỡ bước.
Là Thủ lĩnh … đừng lo bao giờ được,
Hãy cho đi sẽ nhận lại sau này,
Sống chân thành… người không sợ đổi thay,
Không sợ sẽ một ngày … không có nắng.
Là Thủ lĩnh … ắt có lần nếm đắng,
Có ngại chi sẽ tay trắng mai ngày,
Lo cho người … việc nhỏ của hôm nay,
Tạo nghiệp lớn… lâu dài cho hậu thế…
Là Thủ linh … giữ cờ không phải dễ…!
Sưu tầm.
 vntst20181383_500
TÔI TÌM
Tôi tìm trong những lời ru
Con cò cõng nắng chiều thu năm nào
Có hình bóng một vì sao
Có đổi mắt ướt làm nao lòng người
Tìm vui cho lại tiếng cười
Vầng trăng không khuyết cho người năm xưa
Tìm vui cho những hạt mưa
Cho đông không lạnh tình xưa lại về
Tôi tìm trả hết câu thề
Cho lòng nhẹ bớt lê thê những ngày
Sưu tầm.

HÀO KHÍ VIỆT NAM
Triệu con tim một giây chết lặng
Bỗng vỡ oà đẩy khí quản bung
Quang Hải Em thật oai hùng
Phút thứ tám mốt nổ tung khán đài.
Một cú sút đa tài đẳng cấp
Triệu trái tim nhịp đập một lần
Toàn dân nước Việt xa gần
Em thổi nhiệt huyết tình thân kết đoàn.
Phút tám sáu Công Phượng nối tiếp
Cả rừng cờ tâm điểm tung bay
Vui sao ta có một ngày
Rạng danh chiến thắng ở ngay sân nhà.
Cả đất nước cờ hoa rợp đỏ
Bao niềm mong lại có một ngày
Hôm nay ta thỏa sức bay
Việt Nam chiến thắng một ngày vinh quang
Niềm vui lớn huy hoàng dân tộc
Ngọc lệ rơi xúc động nụ cười
Triệu người gương mặt sáng tươi
Tự hào dân tộc là người Việt Nam.
Hãy vững tiếp ta làm trận tới
Triệu người dân ta đợi ngày này
Việt Nam rực đỏ cờ bay
Hồn thiêng sông núi một ngày thăng hoa...
Sưu tầm.
 vntst20181432_500
RÉT
Rét rét thật rồi
Rét trong rét ra
Buốt da buốt thịt
Thương mình thì ít
Thương vợ thật nhiều
Tất bật sớm chiều
Tháng ngày tần tảo
Hè thì giông bão
Nắng lửa mưa dầu
Tháng bảy tiết ngâu
Vẫn đầu nón lá
Em đi nhổ mạ
Con còng con cá
Kiếm nhánh dọc mùng
Trống đánh tùng tùng
Ra trường đón trẻ
Con em còn bé
Chồng lại thương binh
Chẳng nghĩ cho mình
Em làm hết việc
Mắt nâu mày biếc
Sống mũi cao cao
Môi thắm má đào
Như bao gái thị
Gật đầu đồng ý
Làm vợ thương binh
Em thấy lòng mình
Thật là thanh thản
Mặc người bàn tán
Gian khó chẳng nề
Trọn nghĩa phu thê
Em là vợ lính!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com