Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Những bài thơ hay 322

NHỮNG CHIỀU …
Những chiều vắng bóng hoàng hôn
Mây xam xám nhạt ru hồn mênh mang
Nắng chìm như đợi ngày tan
Mang màn đêm đến nhẹ nhàng giấc say
Những chiều trời bủa đen mây
Ầm ào sấm chớp giăng đầy mưa tuôn
Thương bao hoa cỏ chim muông
Thương anh xa lắc cũng buồn tại mưa
Những chiều gió cứ đẩy đưa
Lá bàng nhuộm đỏ lưa thưa bay vèo
Cuối Thu nghẹn bước nhìn theo
Se se lành lạnh kìa heo may về
Những chiều trở lại miền quê
Nhớ thời thơ ấu triền đê thả diều
Vướng tay đứt sợi dây thiều
Giận nhau cả buổi trời chiều mới thôi
Những chiều từng bước chung đôi
Giáo đường chuông đổ đâu rồi bàn tay
Tự nhiên khóe mắt cay cay
Sợ mùa Đông đến những ngày không nhau.
Sưu tầm.
 vntst20182802_500
DÃ NGOẠN ĐÊM TRĂNG !
Ngả bóng thềm buông nguyệt vẫn mờ
Sao càng tỏa rạng đón hồn thơ
Vờn trong vũ điệu mây tràn cuốn
Lượn giữa Hằng Nga ý khỏa thờ
Khắc khoải màn đêm sầu gõ lụa
Im lìm khoảng tối lặng tìm tơ
Xe guồng phóng thả cùng nhau cuộn
Náo động triều cung mãi chẳng phờ...
Sưu tầm.

TRĂNG MỜ
Thềm khuya lặng lẽ mảnh trăng mờ
Vẽ cảnh tiêu điều lạc ý thơ
Bỏ mặc đêm huyền khuôn rạn vỡ
Đành buông nét ngọc vẻ tôn thờ
Làm sương giấu tủi neo bờ trúc
Để cuội vương sầu giận ánh tơ
Gió cũng vô tình xa bến hẹn
Tàn canh sắc nhạt bóng bơ phờ.
Sưu tầm.

ĐỔI
Anh gửi vào em xíu mùa đông
Em gửi đổi anh chút nắng hồng
Mấy bữa mây dày đan kín ngõ
Hôm rày phải khoát áo choàng bông
Anh gửi vào em chút heo may
Em đổi dùm anh mảnh trăng gầy
Đêm về bóng tối trùm sân trước
Bầu trời ảm đạm xám màu mây
Anh gửi vào em những nhớ mong
Em đổi cho anh mảnh tơ lòng
Để đêm giá rét anh không lạnh
Giấc ngủ bình yên mơ mắt trong
Sưu tầm.
 vntst20182813_500
NHỚ LẮM....SÔNG QUÊ.....
Sông quê hỡi....sao mà thương lắm
Tuổi thơ nào...in đậm trong tim
Bao năm nỗi nhớ ôm ghìm
Mong lần trở lại...thoả niềm ước mong !
Ôi đẹp lắm...dòng sông Vàm Cỏ
Mang phù sa muôn ngỏ về đây
Tưới chan khắp mảnh đất này
Vun bồi nhựa sống...tràn đầy ruộng nương !
Đi khắp nẻo muôn phương vẫn luyến
Bao nỗi niềm xao xuyến vương mang
Sông quê...tha thiết nồng nàn
Êm đềm xuôi chảy....bên hàng dừa xanh !
Xa thấp thoáng... nhà tranh vách lá
Tuy nghèo mà tình quá chứa chan
Người dân chất phát vô vàng
Không hề toan tính....nồng nàn sẻ chia !
Bao năm đã xa lìa quê cũ
Vẫn luôn hoài ấp ủ niềm mong
Về thăm cho thoả nỗi lòng
Đắm mình dưới nước....bến sông trước nhà...!
Đời đưa đẩy...mãi xa hoài nhớ
Nơi đô thành....cứ ngỡ là vui...
Đâu hay cũng lắm bùi ngùi
Thèm cơn gió mát....đẩy lui muộn phiền...!
Sưu tầm.

MỘT NGÀY ĐÔNG...
Giữa biển mây ngời...vệt nắng Đông
Làn sương nhẹ lướt chảy trên đồng
Rơi cành...ủ mộng hoài câu nhớ...
Vướng cội...ươm tình khởi chữ trông !
Thảm Dã quỳ đan... màu nhuộm thắm...
Hàng Dương liễu bện...sắc pha nồng !
Chim về trú lạnh chiều buông khẽ
Dạ Thảo trăng vờn...gió vẫy bông ....
Sưu tầm.

VỊNH CHIẾC ÁO TƠI
Bạc bẽo đau lòng mảnh áo tơi
Che đầu núp tạm đỡ người ơi
Trời mưa sủng ái kề bên bạn
Đất hạn quên tình bỏ nhũng rơi
Mẫu lạ còn duyên nhiều kẻ đón
Hàng trôi hết cuộc chẳng ai mời
Thân nghèo lặng lẽ mùa đông rét
Để mặc khi cần giữ ấm hơi
Sưu tầm.
 vntst20183692_500
CHỜ XUÂN
Giá lạnh sương choàng phủ gốc mai
Trơ cành trọi lá tuổi vàng phai
Tình mơ vững dạ chờ tin bạn
Mộng điệp an lòng đợi dáng ai ?
Rả rích chồi xuân hồn diễm lệ
Màn mưa khởi tiết bóng trang đài
Nắng hồng bừng nở nhân duyên hợp
Đẹp ngõ xuân lành một sớm mai
Sưu tầm.

QUỲNH HƯƠNG ĐÊM
Rực rỡ đêm về tỏa ngát hoa
Quỳnh Hương yểu điệu nét thanh trà
Anh hùng đến ngõ hồn vương vạ
Lữ khách qua đường dạ phải sa
Cẩm Chướng ghen hờn do mẫu lạ
Hồng Nhung đố kỵ bởi thân ngà
Êm đềm phảng phất mùi hoang dã
Lại tiết men nồng mãi trải xa
Sưu tầm.

TÌNH ĐỜI
Nghĩ lại ân tình vớ vẩn đau
Dòng thơ kỷ niệm đã thêm nhàu
Bao lần giận dỗi vì tâm xấu
Những bận cay hờn bởi ý sâu
Lối cũ đành thôi nhiều phận tủi
Đường xưa cũng phải lắm thân sầu
Bây giờ chấp nhận niềm vui nẫu
Để rõ tâm hồn đẹp với nhau
Sưu tầm.
 vntst20182887_500
KỶ NIỆM XƯA !
Anh đã cùng em đến chốn này
Vai kề chân bước tựa như say
Lung linh hoa nắng hồn mê mải
Ngào ngạt hương rừng ủ tóc bay
Thảm lụa mây giăng vờn đỉnh núi
Bồng bềnh ấp ủ dỡn rừng cây
Suối reo róc rách như chào đón
Tiên cảnh như mơ ở chốn này !
Sưu tầm.

TỈNH MÊ.
Mặn ngọt cùng nhau khổ chẳng nề.
Thương thầm mến trộm đắm cơn mê.
Mây bay lãng đãng mưa rơi dễ.
Gió thổi vi vu nắng vội về.
Bến lỡ thuyền trôi người đến trể.
Sông bồi nước chảy lấn sơn khê.
Tình trao trót lỡ mong lau lệ.
Bóng ngã chiều loang dõi bước về.
Sưu tầm.

VỠ
Muốn nát tan rồi Hỡi trái tim
Càng mong càng ngóng lại càng im
Bao nhiêu luyến nhớ giờ tan lịm
Tiếc nuối bao năm vẫn ngóng tìm
Có một tình yêu rất mặn sâu
Muôn vàn cung bậc nhớ đêm thâu
Nhưng rồi một ngày thấy xa lạ
VỠ vụn trong tim thấy u sầu
Có một tình yêu rất lạnh lùng
Trời mưa gió lạnh bóng cây rung
Nhưng ở nơi kia , người xa lạ
Người ấy thờ ơ đến lạnh lùng
Sưu tầm.
 vntst20182897_500
CÔ GIÁO VÙNG SÂU
Anh đừng lo cho cô giáo vùng sâu
Em sẽ gắng bắc nhịp cầu kiến thức
Đeo hành trang bằng con tim rạo rực
Nghề nghiệp nào cũng cần lắm đam mê
Nhiệt huyết thanh xuân gắn chặt lời thề
Tuổi hai mươi vào nghề nhiều mơ ước
Tiếp bước cha ông, dựng xây đất nước
Thế hệ tương lai xây Tổ quốc mạnh giầu
Anh yên tâm em là cô giáo vùng sâu
Em sẽ say mê cảnh thiên nhiên nơi đó
Yêu núi đồi, yêu rừng cây ngọn cỏ
Nơi khơi nguồn những kỷ niệm yêu thương
Em rất vui khi mỗi sáng đến trường
Theo bước chân em là chim ca, suối hát
Núi rừng yêu thương ngân nga điệu nhạc
Mở lòng em trong chan hòa ánh nắng
Bản nhạc thiên nhiên giữa rừng xanh thẳm
Cho em yêu từng sắc nắng cỏ hoa
Yêu dòng sông xanh, nước chảy hiền hòa
Thêm yêu cả những người còn xa lạ
Em sẽ yêu những mái đầu khét nắng
Nơi quê nghèo em thấy lại tuổi thơ
Đêm vùng sâu sẽ không còn buồn nhớ
Khi bên em ríu rít tiếng học trò
Mái nhà tranh đầm ấm tiếng con thơ
Khi lòng em còn yêu đời yêu trẻ
Thấy cuộc sống này không hề buồn tẻ
Khi có anh người chia sẻ cùng em
Em tin mình, mọi thứ rồi sẽ quen
Dù nơi đây, đêm le lói ánh đèn
Không nhà tầng cao, đại lộ, xi nê...
Bởi say mê con người và cảnh vật
Em sẽ yêu đời Yêu trọn ước mơ xanh.
Sưu tầm.

MỘT THỜI NHƯ THẾ
Một thời thật đẹp tuổi đôi mươi
Ước mơ bay bổng hái sao trời
Níu vầng trăng xuống thăm chị Nguyệt
Gọi chú cuội già kết bạn chơi.
Một thời lãng mạn tuổi đôi mươi
Vội vàng ngắt một đoá hoa tươi
Tặng người vừa bước ngang qua ngõ
Đêm về nhung nhớ mãi không thôi.
Hào hùng một thuở tuổi đôi mươi
Sá chi sóng, gió, bão trùng khơi
Ngày đêm canh giữ miền biên ải
Vẫn mơ xây tổ ấm cuộc đời.
Một thời sôi nổi tuổi đôi mươi
Nụ cười luôn thường trực trên môi
Nơi nào gian khó luôn có mặt
Đem niềm vui đến với mọi người.
Sưu tầm.
 vntst20183814_500
GÁC CHUYỆN RIÊNG
Tuổi hai mươi lên đường nhập ngũ
Gác chuyện riêng lo việc nhà binh
Nơi quân trường đêm về ấp ủ
Mối tình đầu rạo rực lung linh
Biển của ta dài đẹp mênh mông
Bao đời nay cha ông gìn giữ
Giữa trùng khơi khuya về gió lộng
Ngắm trăng ngà không giám tương tư
Con đường mòn trên biển năm xưa
Là mốc son một thời chiến đấu
Đến hôm nay vẫn là điểm tựa
Nguyện một lòng chung thủy trước sau
Tuổi hai mươi ước mơ hoài bão
Biển của ta mãi mãi đẹp giầu
Tuổi thanh xuân gắn liền biển đảo
Tóc phai màu hẹn gặp lại nhau!
Sưu tầm.

YÊU
Khi yêu chẳng gọi cũng thưa
Hết yêu rát cổ lời thừa ngoài tai
Khi yêu xây tháp lâu đài
Hết yêu cát bụi cuốn bay non ngàn
Khi yêu thương nhớ vô vàn
Hết yêu suối lệ canh chan cơm vùi
Khi yêu chỉ nhớ người thôi
Hết yêu gió thổi về trời còn đâu
Khi yêu cuốn cuộn hồn nhau
Hết yêu lườm nguýt từ đầu xuống chân
Khi yêu bốc lửa đần đần
Hết yêu vai lạnh hở trần tim côi
Khi yêu dành dỗ ngọt bùi
Hết yêu phai lạt son môi cũ màu
Khi yêu gom hạt nắng xâu
Hết yêu lốc xoáy mưa tâu thấu đời
"Nửa trăng đã rớt xuống đồi
Nửa kia biền biệt phương trời chốn nao?"
Sưu tầm.
 vntst20182904_500
Tôi tìm tôi
Tôi về tìm lại chút tôi
Ở trong … đâu đó
Rụng rơi bao ngày
Tôi về tìm lại chút mây
Lãng du một thuở, mê say một thời
Tôi về tìm lại nét cười
Trăm con người ấy, đâu người giống Em ?
Tôi về cùng một chút đêm
Một chút khoảng lặng để quên nhọc nhằn
Xin đời một chút ăn năn
Cho tôi sám hối muộn màng cùng Em
Cho tôi xin một chút quên
Để luôn nhớ đến êm đềm thuở xưa
Một cọng nắng, một nhành mưa
Đủ cho tôi nhớ cả mùa yêu đương
Cho tôi xin chút …Ngông cuồng
Đem về vá lại mảnh hồn tả tơi
Cho tôi xin Một chút thôi,
Một chút Em, một chút Tôi ....vậy mà !..
Sưu tầm.

TIẾNG GỌI CỦA CON SÔNG
Lên đường tiếng gọi của non sông
Vững bước xông pha quyết một lòng
Chiến đấu quên mình cho Tổ quốc
Lời thề quyết tử mãi sáng trong
Đề cao trách nhiệm không chùn bước
Nghĩa vụ thiêng liêng với cộng đồng
Đất nước yên bình dân hạnh phúc
Nhà nhà no ấm mọi người mong!
Sưu tầm.

TÍM.
Tím của ngày xưa...tím ngất ngây.
Gió đông lạnh lẻo cứ đong đầy.
Lá rụng cuối chiều xơ xác mấy?
Thương về dĩ vãng... dạ quắt quay.
Trở gió đông về... lạnh đêm nay.
Cô đơn có lẽ đã an bày.
Cho nên TÍM hởi,tình xưa ấy...
Giữ mãi trong lòng đến ngất ngây.
Sưu tầm.
 vntst20182781_500
ĐỨNG TRƯỚC BIỂN
Nếu cô đơn thì hãy ra với biển
Bao nỗi buồn sẽ tan biến ngay thôi
Như hải âu tung cánh giữa biển khơi
Ta sẽ quên hết tình đời cay đắng
Đứng trước biển ta lặng nghe tiếng sóng
Dưới chân mình là cát trắng bao la
Ngắm con tàu ngoài tít tắp khơi xa
Tím hoàng hôn biển hiền hoà sóng vỗ
Đứng trước biển thấy mình ta bé nhỏ
Bao nỗi buồn để cho gió cuốn đi
Mãi ôm hận sầu hỏi có ích chi
Hãy buông bỏ đừng ướt mi đau khổ
Như con tàu ta vượt qua bão tố
Vượt lên dòng đời sóng gió triền miên
Bên kia bờ là bến đỗ bình yên
Sau mỗi đêm đen đương nhiên trời sáng
Với biển khơi ta yêu đời lãng mạn
Bao muộn phiền buồn chán sẽ tiêu tan
Đứng trước biển tự nhiên thấy bình an
Nghe sóng vỗ tâm ngập tràn hạnh phúc
Sưu tầm.

ĐIỀU KHÔNG NÓI TRƯỚC
Nếu ngày mai k thấy em dậy nữa
Đừng trách vì sao em vội vã ra đi,
Đừng hỏi vì sao em không nói câu gì?
Em đã nhắc,chỉ là anh không nhớ!
Nếu ngày mai em không còn biết thở
Có khi nào vẫn nhớ một cái ôm...
Đừng mắng em, cũng đừng đến, em buồn
Em không muốn kiếp sau còn vương vấn...
Anh đừng trách. Ừ, thì em ngốc thật
Đem lòng yêu anh hơn bản thân
Thì hãy chôn theo những thứ em cần
Cả nỗi nhớ và tình yêu này nhé!
Trên đường đi có khi nào đứng lại
Xin anh đừng phủi áo lúc gió qua
Em mượn vai anh một lát thôi mà
Đủ can đảm cho em dời nhân thế
Có những chuyện chưa bao giờ em kể
Có nỗi buồn em chưa thể đặt tên
Cứ để cho dang dở cả nỗi niềm
Cho trọn vẹn, yên bình về anh mãi
Nếu ngày mai em không còn ở lại...
Xin người ở lại..... thật bình yên.
Sưu tầm.
 vntst20182770_500
MỘT BỮA NGON
Hẹn sẽ khao chồng một món chua
Vào luôn giữa buổi nóng giao mùa
Nhà neo cảnh vắng đành ra ruộng
Dáng yểu chân dài nhận móc cua
Vểnh háng gom quần tay mãi chọc
Gồng vai chặn cửa nước đang lùa
Vì mong bữa ngọt thân càng nhún
Nhấp nhổm khi nhòm đã chạm tua .
Sưu tầm.

NGUỒN THƠ VƠI CẠN
NGUỒN MỘT dần vơi nỗi khát thèm
THƠ vùi CHÍN mộng ủ đời Em...
ỨA thương TÁM cõi  nên lòng cảm
MÃI dạ buồn  chan tủi BỐN miền !
HAI ngả đau dồn  bao bận nhắc
HÀNG lần hỏi  VẠN lối sầu niêm !
LỆ trăng đắm BẢY trang tình sử...
TỜ GIẤY HOA TIÊN CŨNG ƯỚT MÈM !!!
Sưu tầm.
 hoadep758_500
TÌNH ĐÔNG !
Buông làn gió lạnh buổi chiều đông
Tỏa đượm tàn rơi giữa cánh đồng
Nghĩa đậm ân tình xong cứ hỏi
Hoài đan mãi dệt sẽ rồi trông !
Cầu tre phượng ngả, hình in thắm
Rặng liễu thuyền mong, bóng phủ nồng
Lả lướt chim vờn ca rộn rã
Êm đềm bướm ngỏ cuộn bồng bông..
Sưu tầm.

MỘT NGÀY ĐÔNG
Giữa biển mây ngời...vệt nắng Đông
Làn sương nhẹ lướt loãng trên đồng
Rơi cành...ủ mộng hoài câu nhớ...
Vướng cội...ươm tình khởi chữ trông !
Thảm Dã quỳ đan... màu nhuộm thắm...
Hàng Dương liễu bện...sắc pha nồng !
Chim về trú lạnh chiều buông khẽ
Dạ Thảo trăng vờn...gió vẫy bông ...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com