Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 230

THẦM THÌ MÙA ĐÔNG
Đừng kể gì về em với mùa đông
Nắng hờn giận sẽ không nồng ấm nữa
Và như nậy chiều hẹn hò đôi lứa
Chẳng thì thầm gõ cửa đón mùa thương
Đừng gọi tên giữa tấp nập phố phường
Hoa ghen tị chẳng tỏa hương thơm ngát
Mưa cũng sẽ giăng giăng thêm nặng hạt
Khúc nhạc tình nào bát ngát du dương
Những lời yêu hãy dành những đêm trường
Mười hai tiếng với tơ vương chờ đợi
Khi giấc ngủ cũng chập chờn về tới
Hai phương trời thao thức với đôi ta.
Sưu tầm.
 vntst20182219_500
NGÀY MỚI YÊU THƯƠNG
HOA đua nở lung linh đón gió
CƯỜI cùng mây bỏ ngỏ mến yêu
ĐÓN thêm những nét mỹ miều
NẮNG vàng đỏng đảnh cũng phiêu sắc hồng
BUÔNG giá lạnh mùa đông gõ cửa
LƠI dần đi điểm giữa khung trời
EM mình tay nắm dựng khơi
VUI chào ngày mới không rời nha anh
HẠNH kết trái mầm xanh diễm tuyệt
PHÚC dài lâu tha thiết nồng nàn
BÊN người giữ nét Đoan Trang
ĐỜI này trao vẹn dịu dàng bên ai
CÓ khó nhọc tương lai san sẻ
ANH ở bên vui vẻ tuyệt vời
HOA CƯỜI ĐÓN NẮNG BUÔNG LƠI
EM VUI HẠNH PHÚC BÊN ĐỜI CÓ ANH.
Sưu tầm.

TÍM NỮA KHUNG TRỜI
Bên nhà ai văng vẳng tiếng dương cầm
Người thiếu phụ thêm âm thầm lặng lẽ
Trời chuyển dạ bao mùa đông đã ghé
Đã lâu rồi không nhỏ nhẹ lời thương
Người ra đi mang cả giấc mơ hường
Đời hối hả cô dường như quên mất
Bởi cuộc sống bao nỗi lo tất bật
Chỉ còn đây nét chân chất quê mùa
Với dòng đời không ngã giá bán mua
Cô đâu thích thêu thùa chi tuyệt mĩ
Chân phương lắm trái tim hồng giản dị
Khép Đoan Trang như chỉ muốn để dành
Bởi sợ rằng hư ảo quá mong manh
Bông tím dại sẽ tàn nhanh bởi gió
Chẳng mơ ước trở thành em gái nhỏ
Đời phù dung sơn nhọ nét trang đài
Sưu tầm.
 vntst20182272_500
BÔNG CÚC MÙA THU
Cúc mùa thu vàng nở đóa em cầm
Cài nên tóc nàng trầm ngâm lặng lẽ
Viễn khách gặp tiễn mùa sang vừa ghé
Chân ngập ngừng bước nhẹ gọi người thương
Nàng rưng rưng tuôn lệ nhỏ má hường
Mải ngước mãi cuối đường mây bay mất
Rồi cười mỉm trước bầy chim tất bật
Ngọn cỏ may lẩn khuất dấu sang mùa
Buổi cuối chiều dư lẻ chẳng ai mua
Nàng thiếu phụ dệt tơ mong hoàn mĩ
Chỉ với một nụ cười đưa giản dị
Gom vào tim để thủ thỉ dỗ dành
Yêu thấu rằng tư lự rất mong manh
Nàng từ tạ chúc lời lành theo gió
Em gói lại niềm tin dù bé nhỏ
Cuối hoàng hôn tím cả gót trang đài.
Sưu tầm.

BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Tặng anh nè bản tình ca mùa đông
Chẳng trong mát ấm nồng như mùa hạ
Không tiếng sáo dịu dàng trôi êm ả
Nhưng tiếng lòng trong tất cả lời thương
Sưởi ấm anh xua giá lạnh đêm trường
Mong ước được những tơ vương trìu mến
Em đã hái những tin yêu đan bện
Khúc ca này sẽ gửi đến trăm năm
Dấu yêu ơi những dãi lụa tơ tằm
Đều nhờ cả những tháng năm đan kén
Hạnh phúc muốn được lung linh trọn vẹn
Chữ chân thành vun vén đắp bồi thêm
Đông vừa sang giá lạnh gọi cửa thềm
Vui ấm trãi giấc êm đềm anh nhé
Bờ vai ấy mỗi ngày thêm mạnh mẽ
Bốn mùa thương em gọi khẽ tên mình.
Sưu tầm.
 vntst20183256_500
KHÚC MỘNG
Đông về xuân đã đứng thềm trông
Đợi nắng nồng lên sưởi ấm phòng
Để tết êm đềm giây chỉ mộng
Và đan ngọt thắm sợi tơ hồng
Chiều tan nẻo hỡi từng cơn ngóng
Buổi rã nơi này những đợt mong
Thoảng gió lan vào hiên khẽ động
Thầm ơi xuyến đảo giấc mơ lòng
………………….
Thầm ơi xuyến đảo giấc mơ lòng
Thổn thức muôn ngàn vạn ước mong
Dạ thắm tuôn trào hương rỡ mộng
Hồn say trải ngập sắc tươi hồng
Lồng mây lãng mạn nơi đầu sóng
Gạn gió huyền lơi nẻo cuối phòng
Viết lại thành thơ vần cháy bỏng
Đông về xuân đã đứng thềm trông.
Sưu tầm.

VĨNH BIỆT
Vĩnh biệt nhau rồi có phải không?
Từ đây ắt hẳn bạc môi hồng
Thương đành gác lại lòng đau rã
Mến cũng thu hồi dạ mỏi cong
Tưởng đoạn tơ hồng se trước ngõ
Ngờ dây chỉ thắm rẽ sau đồng
Ta đành chấp nhận duyên người hỡi
Chẳng nợ thôi tình não khúc sông...
Sưu tầm.

KHẮC KHOẢI
Duyên chùng có mặn cũng bằng không
Mấy nữa mà mơ vẻ nụ hồng
Lỡ dở hờn đau sầu chớm đọng
Ê chề dỗi giận xám chiều cong
Từ nay đã hết niềm xao động
Những nuối lìa tan thuở hiệp đồng
Lặng nẻo đi về tim trống rỗng
Bao ngày khắc khoải giữa triền sông
Sưu tầm.

ĐẦY ĐONG
Mong tình duyên sẽ ngọt ngào đong
Đong nữa nhiều thêm giọt ấm nồng
Nồng đắm tươi ngời hoan ánh mộng
Mộng say rạng rỡ thắm hương lòng
Lòng ơi quãng nhớ trào dâng sóng
Sóng hỡi lời thương trỗi ngập dòng
Dòng gió ru nguyền lơi cánh võng
Võng thềm rót khẽ điệu hoài mong.
Sưu tầm.
 vntst20183290_500_01
MONG MỎI
Mong nhớ ngập tràn chẳng đếm đong
Đong đưa giọt nắng buổi yêu nồng
Nồng nàn chén mật lời thương bóng
Bóng bẩy màu hoa tiếng cảm lòng
Lòng ngẩn ngơ hoài trông đợi sóng
Sóng nghiêng ngả mãi cuốn trôi dòng
Dòng theo nước chảy ra khơi rộng
Rộng mở con đường đến ước mong
Sưu tầm.

NÓI CÙNG ANH
Êm đềm những lúc mộng về anh
Cửa trái tim em bỗng thảo lành
Gió trở đông tràn không thấm lạnh
Mưa cào rét chẳng ngấm vào nhanh
Lần nao giận dỗi sầu tơi mảnh
Bữa nảo im lìm rã rượi manh
Bởi thế người ta là sức mạnh
Nên lời cứ mãi ngọt ngào xanh.
Sưu tầm.

LÓNG LÁNH MẦM YÊU
Thương hoài giọng nói điệu vàng anh
Xúc cảm làm sao quá ngọt lành
Khiến quả tim này e khó tránh
Nên lòng dạ ấy khởi chuyền nhanh
Mà nghe vũ khúc về lanh lảnh
Dẫu biết môi tình thật mỏng manh
Vẫn mộng muôn đời luôn lóng lánh
Cho mình thỏa ước giữa trời xanh
Sưu tầm.
 vntst20182280_500
ƯỚC MONG
Tiễn biệt lang tình ở cuối ga
Mà nghe thổn thức vịn dương tà
Dường như trí não lâm đày đọa
Lại thấy tâm hồn chợt xót xa
Kẻ ở u sầu bên mộng giá
Người đi ủ ấp lọn mơ già
Cầu xin tái ngộ nồng hoa lá
Hiệp cẩn hoan bừng giữa chúng ta
Sưu tầm.

SI TÌNH
Mình yêu cô ấy liệu yêu mình ?
Xinh quá duyên thì thật quá xinh
Thắt đáy lưng ong nhìn đáy thắt
Hình khuôn gióng trúc rõ khuôn hình
Rực hồng má thắm siêu hồng rực
Trinh trắng da ngà tuyệt trắng trinh
Ước nguyện cùng em nhiều nguyện ước
Tình si chắc hẳn mãi si tình.
Sưu tầm.

PHÚT CUỐI
Cầm tay dạo khắp nẻo đường đời
Dõi bướm hoa đùa cợt lả lơi
Bão lộng đâu màng đi cuối biển
Cuồng phong chẳng ngại đến cùng trời
An nhàn bước rảo trên ngàn lối
Thoải mái du hành giữa vạn nơi
Bỏ hết bao phiền lo nghĩ ngợi
Thầm nghe sóng vỗ vọng vang lời...
Sưu tầm.
 vntst20182294_500
ĐOẠN CUỐI
Nguyện bước cùng ai cuối chặn đời
Cho dù tuyết lạnh bóng chiều lơi
Đường hoa nắng nhẹ dăm hàng trúc
Ánh mắt em xanh nửa khoảng trời
Bởi cánh chim bằng xuôi vạn nẻo
Nên tình lãng khách đỗ ngàn nơi
Vàng thu trắng hạ ngày trôi mãi
Nhỏ chẳng hờn Anh dẫu một lời...
Sưu tầm.

LẶNG LẼ ĐÊM BUỒN
Đêm về lặng lẽ giọt buồn rơi
Kỷ niệm ngày nao chẳng chịu rời
Khúc ái sao đành cam tẻ rạn
Tơ lòng nỡ đoạn để chùng lơi
Tàn mơ nguyệt lẻ loi triền nhớ
Vụn vỡ bờ thương héo mộng đời
Dẫu biết ai kìa xa biệt mãi
Sao hoài thả mắt dõi trùng khơi
……………….
Sao hoài thả mắt dõi trùng khơi
Để tấm lòng đơn rũ rượi đời
Nuối khúc thề xưa sầu nguyệt vỡ
Mơ làn nguyện cũ dỗ mùa lơi
Hoan nồng lặng cỗi cằn mơ mộng
Đau đớn mù mê khổ khó rời
Rát bỏng tâm hồn khê kỷ niệm
Đêm về lặng lẽ giọt buồn rơi
Sưu tầm.
 vntst20182277_500
LẶNG LẼ CHIỀU RƠI
Lặng lẽ trông chiều lá thả rơi
Từng trang kỷ niệm cuốn xa rời
Duyên hờ có phải đang tàn lụi
Ái nhạt thôi đành cũng bỏ lơi
Tiếc quãng xuân hồng trôi dạt nẻo
Buồn khung cảnh diệu thoáng qua đời
Bây giờ quá vãng thành thiên cổ
Ngóng mãi chi người tận biển khơi
………………..
Ngóng mãi chi người tận biển khơi
Mà đau chuyện cũ đến trong đời
Vương lòng ngấn lệ còn âm ỉ
Hết mộng ân tình đã lỏng lơi
Nỗi nhớ từng giây càng thậm khổ
Niềm tin mỗi khắc lại buông rời
Yên bình cuộc sống tim đầy bão
Lặng lẽ trông chiều lá thả rơi
Sưu tầm.

HẠNH PHÚC VÀNG
Ngũ quả màu son nét dịu dàng
Hai nhà đã chọn hẹn mời sang
Cùng bên họ ngoại trong lời kết
Vẹn mối xe duyên đượm chỉ vàng
Lễ cưới nàng dâu tình thắm quyện
Xuân mừng chú rể nghĩa nồng mang
Bình an cuộc sống nguyền chung thủy
Mộng ước đời xây hạnh phúc vàng.
Sưu tầm.

NGHĨA ĐÁ VÀNG
Hiệp cẩn nhiều khi chẳng dễ dàng
Ơn trời tổ chức thật là sang
Cầu cho ái cảm tràn lai láng
Để được thành hôn sớm lẹ làng
Dạo khúc tơ tình trong bảng lảng
Len từng nẻo mộng thắm mênh mang
Và chung thủy vẹn hoài năm tháng
Bởi đã nguyền thương nghĩa đá vàng.
Sưu tầm.

SÓNG TRÀO
Nghe lời khẽ ngọt thấy lòng vui
Nẻo ước nồng say ngủ giấc vùi
Về rót thảo thơm hòa mộng hỡi
Đến sà hương sắc quyện tình ui
Hè đan trải ấm mơ thuyền ngải
Ngõ dệt lồng êm lộng gió ngùi
Vè điệu nhớ tim cồn xuyến mãi
Khe tràn xối lịm đắm niềm khui
…………………….
Khui niềm đắm lịm xối tràn khe
Mãi xuyến cồn tim nhớ điệu vè
Ngùi gió lộng êm lồng dệt ngõ
Ngải huyền mơ ấm trải đan hè
Ui tình quyện sắc hương sà đến
Hỡi mộng hòa thơm thảo rót về
Vùi giấc ngủ say nồng ước nẻo
Vui lòng thấy ngọt khẽ lời nghe.
Sưu tầm.
vntst20182278_500
NGÓNG TÌNH
Trông mãi nhưng nào ngộ sắc hương
Động như vắng vẻ quạnh thưa đường
Cổng mơ ấy nỡ tàn muôn hướng
Giông ước sao đành lặng tứ phương
Không biết bây giờ đâu dáng phượng
Trống tuềnh hiện tại chẳng tình nương
Chồng thêm nỗi xót hoài tơ tưởng
Sông cũng mỏi mòn chạnh khúc thương
……………………
Sông cũng mỏi mòn chạnh khúc thương
Lồng vào nỗi nhớ hỡi quỳnh nương
Hồng thơm ái cảm mơ lầu phượng
Trống nhạt tâm tình xám mọi phương
Giông bão tơi bời loang vạn hướng
Động khe ngúng nguẩy rạn muôn đường
Cổng nhà vẫn đóng nhàu tâm tưởng
Trông mãi nhưng nào ngộ sắc hương
Sưu tầm.

GÕ PHÍM BUỒN
Mình ta nuối tiếc mộng phai màu
Đêm vắng canh tàn cạnh khóm lau
Ấy hỡi vì đâu nhằm khổ lụy
Kia ời sao nỡ để sầu chau
Đành quên rộn rã duyên tình trải
Lại bỗng ơ thờ bóng nguyệt thâu
Lỡ dở tình yêu lòng đứt đoạn
Canh trường gõ phím gọi buồn đau
Sưu tầm.

KIẾP GIANG HỒ
Thời gian đi miết mộng chưa đầy
Ngất ngưởng thân đời giữa tỉnh say
Ngoái lại đường xưa mù mịt vẫy
Trông về nẻo mới hững hờ vây
Trường giang oải bến bờ đâu vậy
Danh lợi chi nào trí não cay
Một nhúm lửa hùng ôi phải đậy
Tìm vui thơ thẩn để qua ngày
……………………….
Tìm vui thơ thẩn để qua ngày
Đàn địch xua làn nước mắt cay
Dốc tửu bên triền hoang hoải dậy
Ca tình giữa gió ảo mờ vây
Trầm hương lỡ nỏ cần xưa ngoái
Chả thiết mai chờ áng nguyệt say
Sương bạc giang hồ tay trắng mãi
Thời gian đi miết mộng chưa đầy
Sưu tầm.
vntst20183333_500_01
DA DIẾT
Lãng tử chàng ơi mộng mãi đầy
Hương lòng thuở ấy đượm nồng say
Lời thương vẫn dệt ngon ngào vậy
Điệu nhớ đang lồng ngọt thắm vây
Quãng hẹn sao trùm cơn giận lẫy
Nơi chờ lại chớm giọt hờn cay
Làm cho giọt mắt tràn lan gãy
Dạ trở hồn đêm rụng giữa ngày
……………………..
Dạ trở hồn đêm rụng giữa ngày
Xem nè gió bụi mắt nhòe cay
Từng cơn xé quặn vò môi quẫy
Mấy đợt se luồn cuộn tóc vây
Lối cũ ai chờ sương quyện đẫy
Thềm xưa kẻ đợi khói choàng say
Người đi cách nẻo còn không vậy
Lãng tử chàng ơi mộng mãi đầy.
Sưu tầm.

MÃI BÊN NHAU
Rồi ta sẽ quấn quyện bên đời
Nghĩa ái tươm nồng chẳng cạn vơi
Ngõ vắng choàng vai hoà điệu thở
Đường quanh gửi mắt hẹn đôi lời
Cho tình vút bổng ngàn cung bậc
Để tóc phiêu bồng những nhịp khơi
Ấp ủ cùng xây lầu mộng huyễn
Và mơ hạnh phúc mãi không rời
Sưu tầm.

GIỮ MÃI LỜI THỀ
Cùng nhau hạnh phúc đến muôn đời
Hẹn ước hôm nào há để vơi
Lên thác xuống gềnh không lạc lối
Dời non lấp biển vẫn y lời
Và cho bão tố đời nghiêng ngả
Với lại giông càn dẫui cách khơi
Tạc dạ ghi lòng gìn đạo nghĩa
Bên nhau mãi mãi chẳng xa rời
Sưu tầm.
vntst20182248
DUYÊN NỢ...
Nửa đường hò hẹn cũng bằng thôi
Một góc yêu thương cả quãng đời
Sóng bạc màu xanh xanh mái tóc
Trăng đầy mực tím tím mồng tơi
Thu xưa có đọng từng câu hát
Hương cũ về thăm chẳng một lời
Đã dở dang rồi bao ước nguyện
Tim thề rướm lệ biết đầy vơi.
Sưu tầm.

NỢ DUYÊN...
Ngàn lần mãi chỉ có anh thôi
Giữ trọn yêu thương suốt cuộc đời
Dù gió sương phai màu suối tóc
Thì lòng dạ thắm dậu mồng tơi
Tình xưa ấm đượm trong bài hát
Nghĩa cũ say nồng giữa biển khơi
Buổi ấy trao nhau lời ước nguyện
Bây giờ nhung nhớ mộng nào vơi.
Sưu tầm.
 vntst20182266_500
KHÓ VƠI..
Lỡ dở duyên tình phải quẳng thôi
Cầu xin bão lặng giữa sông đời
Còn chi thuở ấy mà ngâm ngợi
Đến nỗi bây giờ lại tả tơi
Cứ ngỡ bình yên nồng khác giới
Nào hay đảo lộn khiến im lời
Dù luôn nhắc nhủ quên chờ đợi
Khổ hận tim này hẳn khó vơi.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com