Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 296

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Quét đi cho sạch bụi lòng
Quét cho TÂM sạch cả ngoài lẫn trong.
Quét rồi dứt bỏ xan tham
Quét mau cho sạch si mê tỵ hiềm.
Quét cho sân hận không còn
Quét trôi cao ngạo sống đời an vui.
Quét đi cho hết si mê
Quét cho trí tuệ ngày càng sáng ra.
Quét rồi dứt hết tâm tà
Quét xong cho sạch để lòng thảnh thơi.
Quét rồi hết giận hết hờn
Quét xong nghiệp chướng đâu còn oan gia.
Quét rồi thức tỉnh mà tu
Quét mau bỏ hết thị phi của đời.
Quét rồi tâm niệm sáng ngời
Quét cho cố chấp từ nay không còn.
Quét rồi trông rõ vô minh
Quét mau giác ngộ sống đời TỪ BI.
Quét cho hết não hết phiền
Quét xong cho sạch về nhà Như Lai.
Nam Mô A Di Đà Phật
Sưu tầm.

THU ĐI
Thu đi đi tự bao giờ?
Để vầng trăng khuyết,  vần thơ nghẹn ngào
Ngoài kia tiếng gió lao xao
Mà nghe hơi lạnh thấm vào tìm tôi
Thu đi Thu đã xa rồi
Tàn thu úa lá chiều rơi muộn màng.
Bao mùa thu hết đông sang
Bao mùa lá rụng chiều vàng đơn côi
Lời xưa như đã phai rồi
Còn chăng một bút bồi hồi luyến lưu.
Sưu tầm.

LỘNG HUYỀN
Gió phả nguyền thương gió phả nguyền
Ánh đèn xuyên ảo ánh đèn xuyên
Thềm trăng chuyển ước thềm trăng chuyển
Ngõ mộng chuyền mơ ngõ mộng chuyền
Đường thỏa hẹn mong đường thỏa hẹn
Góc hàn huyên đợi góc hàn huyên
Tình say nguyện thắm tình say nguyện
Ngát lộng huyền sương ngát lộng huyền.
Sưu tầm.

LOANG TÌNH .
Niềm thiên oán luỵ cảnh đâu ngờ
Nỗi hận loang tình ẩn dáng thơ
Nếu ủ duyên nồng canh rạn vỡ
Thì đau nghĩa xảo giấc phai mờ
Thuyền dong nước chảy quên lời thệ
Sóng vỗ mây vờn tủi dạ ngơ
Nẻo mộng rời xa hồn mãi ước
Đời neo bến đục chẳng sang BỜ .
Sưu tầm.

LÀM DÂU TRĂM HỌ ...
Bữa nay may mắn cho nàng
Mới vừa mở cửa khách hàng bước vô
Nàng đon đả... cháu chào cô
Cô cứ thoải mái tự do xem hàng
Cô lượn vòng khắp shop nàng
Xong rồi im lặng nhẹ nhàng cô ra
Người đâu mà ngộ vậy ta
Ân cần cỡ đó thế mà chả mua
Tiếp theo lại có một cô
Nàng rút kinh nghiệm chả thò lời luôn
Cô lựa chán...cũng lại chuồn
Sáng ra đã vậy...hỏi buôn bán gì
Thật là buồn hết sức đi
Phong long đang đốt ấy thì khách vô
Lần này tiếp tục một cô
Cô bảo vào kiếm ít đồ đi bơi
Maxi là nhất cô ơi
Đi biển đảm bảo mọi người thích mê
"Vậy được lấy cái này đi "
Cô ơi hay thử trước đi cô à
"Cô ngại chả muốn cởi ra
Body cháu giống...hay là giúp cô "
Nàng vừa mới mặc nó vô
Không một lời nói...thấy cô ra ngoài
Nổ xe chả nói bái bai
Công nhận nghĩ cũng thấy tài lắm luôn
Bán hàng duyên vãi cả hồn
Đà này chắc nghỉ bán luôn cho rồi
Sưu tầm.

NGHÌN NĂM KHÔNG MỜ
Thương em cô gái thôn quê
Lên miền sơn cước bốn bề sương giăng
Đêm đêm làm bạn ánh trăng
Màn đêm buông xuống em nằm bơ vơ
Thương con tuổi hãy còn thơ
Em quên gian khổ đang chờ nơi đây
Em quên má đỏ hây hây
Xuân xanh đang độ đông đầy em ơi !
Chỉ nghe em kể lại thôi
Lòng anh xao động bồi hồi thương em
Nói ra em bảo quá khen
Thực lòng thán phục đời em những ngày
Bây giờ em đã chia tay
Miền quê nắng cháy tháng ngày quanh năm
Mỗi lần có dịp ghé thăm
Khe Sanh, Hướng Hóa nghìn năm không mờ.
Sưu tầm.

PHỐ MÙA ĐÔNG
Đông ùa về khiến phố lập cập run
Trời u ám mưa phùn vương trên áo
Giọt sầu rơi cho lòng thêm ảo não
Nóc phố buồn khoác thêm sắc thê lương
Đêm mùa đông hiu hắt ngọn đèn đường
Người thưa thớt, chán chường trong đêm vắng
Có một người lang thang trong đêm lạnh
Ngập ngừng qua con phố ngóng tiếng đàn
Tiếng dương cầm vẫn khắc khoải tâm can
Người vẫn yêu tiếng đàn ngày xưa ấy
Qua phố nhỏ sao bây giờ chẳng thấy
Vóc dáng xưa đang lướt ngón tay ngà
Đêm mùa đông hoang vắng đến xót xa
Ngậm ngùi nhớ bản tình ca dang dở
Phương trời xa giờ này em có nhớ
Có một người đêm đông lạnh lang thang
Về phố xưa chỉ để nhớ… tiếng đàn
Sưu tầm.

PHỐ MÙA ĐÔNG2
Phố vào đông rồi...nghe khúc Tình xa..?
Tóc gió thôi bay ...cuộn vào nỗi Nhớ
Có tiếng nấc nghẹn ngào trong hơi thở
Từng giọt buồn đang nhỏ ..vết thời gian
Hỏi...bây giờ còn năm ngón tay đan ?
Bản Tình ca ..nay trở thành Dĩ vãng
Thu đi rồi..chìm dần vào quên lãng
Góc phố buồn .. tí tách giọt sầu rơi
Phố vào Đông nghe câu hát buông lơi
Tiếng dương cầm rung từ ô cửa nhỏ
Em nghe chăng bản Tình ca ngày đó
Từng giọt sầu rơi trên những phím đàn
Phố đã ngủ sâu ..Đông cũng sắp tàn
Người nghệ sĩ lang thang trên phố vắng
Khe khẽ..ru bản tình ca thầm lặng
Em ơi !...Hà nội .....vắng bóng ..Em rồi.....
Sưu tầm.

LANG THANG ..ĐÊM HÀ NỘI
Đông đã về  ..thả nỗi nhớ đi hoang
Anh  một mình lang thang trên phố vắng
Từng bước chân đi trong đêm thinh lặng
Qua ngõ nhà em nghe lại tiếng xưa
Chỉ còn mình anh với ánh sao thưa
Cửa nhà em chẳng còn đèn như trước
Những thanh âm anh vừa nghe được
Là tiếng nỉ non của lũ côn trùng
Nhớ năm nao em dạo khúc tương phùng
Mười ngón tay măng lướt qua miền đắm đuối
Mà giờ đây đã trở thành tiếc nuối
Day dứt buồn ..da diết nhớ ..em ơi
Nếu  một lần và chỉ một lần thôi
Nghe khúc Diễm xưa... đêm dài vô tận
Sưu tầm.

DAY DỨT
Lòng thật buồn cho thế giới của cái tôi
Khi giận dỗi..em..tôi... ai là người mang tội
Rồi những vết đau lại từng đêm nhức nhối
Còn đâu những ngọt ngào..khi ta nói..chia tay
Hạt mưa buồn theo gió lắt lay
Giọt sương vương nghe lòng sao buốt giá
Nếu chia tay..mình đôi đường..đôi ngả
Chút nắng chiều cũng hối hả lúc chiều rơi
Chia tay rồi..trống rỗng cả cuộc đời
Chỉ thương con thơ..giữa đôi bờ Cha..Mẹ
Ở bên cha khúc ru buồn khe khẽ
Lúc bên mẹ ...thèm âu yếm của cha
Trẻ thơ can gì đến câu chuyện hai ta
Thì thôi mình nên nhường nhau chút nhé
Cái Tôi trong mình ..cất giùm đi cho lẹ
Mở lòng vị tha...cho con khỏi ..thẫn thờ
Hãy để con có cuộc sống như mơ
Trong tiếng bi bô gọi cả Cha lẫn Mẹ
Giấc mơ hồng trong lời ru thật nhẹ
À ..hỡi ru hời...ới...à.. à ...ơi..../
Sưu tầm.

NUỐI TIẾC LÀM CHI
Đừng tủi hận kẻo lòng day dứt mãi
Đêm tàn rồi, ngày sẽ đến chứ Em!
Lời này đâu chỉ của ánh sao đêm
Mà hết thảy đều mong nàng hạnh phúc.
Sao cứ mãi ngó về nơi “địa ngục”?
Nuối tiếc chi một ánh nguyệt hoang tàn
Tình phụ - Phụ tình, đời rất công bằng
Đừng nghĩ đến người gây đau xót ấy.
Em có biết, tình yêu luôn bừng dậy
Dẫu trái đất này già cỗi đến đâu
Can cớ chi khước bỏ chút tình sau
Khi Ta muốn dìu em về bến mộng?
Cứ giữ ngây thơ mà Em quý trọng
Nhưng tình yêu nào có lỗi gì đâu
Bởi khi bán sạch hết những u sầu
Thì ngây thơ sẽ rạng ngời trong mắt.
Sưu tầm.

QUÁ EO
Bôn ba kiệt sức vẫn mang nghèo
Kiếp vận đen thùi mãi dính đeo
Lực sống tàn hoang sầu kiếp mẹo
Mồ hôi vỡ vụn khổ thân bèo
Ba hoa lời rỗng phường xiên xẹo
Quấy quá câu càn lũ đỏng đeo
Số phận lầm than càng đổ vẹo
Mấy khi thong thả để phì phèo
…………………………..
Mấy khi thong thả để phì phèo
Gánh cực lên rừng khổ bám đeo
Gắng sức tăng gồng qua mấy nẻo
Tội thân bị hẩm lọt ao bèo
Mùa đông tửu nhạt nào mơ réo
Tháng hạ em hồng chả thấy đeo
Trán gác tay buồn nghe tủi lạ
Bôn ba kiệt sức vẫn mang nghèo
Sưu tầm.

MÀ THÔI
Ta muốn trở về nơi cuối bãi
Tìm mảnh trăng gầy rớt đâu đây
Trong đêm ly biệt năm xưa ấy
Nơi người bỏ mất tuổi thơ ngây
Mà thôi! ta chỉ là viên đá
Đã thương hòn sỏi kế bên rồi
Ngàn năm sỏi đá ru nhau ngủ
Quên trăng ngày ấy quá xa xôi
Quên cả một đời trong gió bụi
Quay về thương lắm mảnh tàn y
Còn lại một mình trên dốc núi
Nhớ chiều xưa tiễn bước người đi
Một chút ngậm ngùi còn sót lại
Trên môi còn đọng nét tang bồng
Thôi đành đếm lại bao thương nhớ
Đã mất từ lâu trên bến sông……..
Sưu tầm.

Chiếc lá
Một chiếc lá còn tiếc mùa thu
Nó không nỡ gieo mình xuống đất
Mùa đông về từng cơn gió giật
Rét run người, ướt đẫm sương mai.
Vọng đêm khuya từng tiếng thở dài...
Bạn bè đâu.??  Ôi sao buồn quá.!!
Cuộc sống này có quy luật cả.
Cũng đến ngày bỗng hoá hư vô.
Khẽ rung rinh chiếc lá mơ hồ
Nghe tiếng gọi :" hãy về với cội.! "
Hết luyến lưu... trút hơi tàn vội.
Lá nhẹ nhàng theo gió cuốn xa...
Sưu tầm.

CHÚNG MÌNH CÓ NHAU
Thế gian vốn đã khổ rồi
Đừng làm nhau khóc hỡi người người ơi
Hạnh phúc đâu có xa vời
Ở ngay hiện tại..mỗi người chúng ta
Hạnh phúc luôn mãi hài hòa
Đã là cuộc sống ..ai mà khác đâu
Xin đừng cho khổ cho sầu
Đem lòng chân thật..cho nhau ân tình
Tình mình luôn mãi đẹp xinh
Em giữ tình nhé..ân tình anh ghi..
Cho dù vạn dặm sầu bi
Niềm thương anh gửi..em ghi trong lòng..
Sưu tầm.
 vntst20183353_500
Hãy sống thật
Hãy sống thật, yêu thương ơi, thẳng thắn
Ngại gì kia ai cấm cản ta đâu
Ờ duyên thơ, gặp gỡ phút ban đầu
Hồn chan chứa sống trào tuôn choáng ngập
Hãy sống thật, uyên ương kia có cặp
Tay năm tay đi hết quãng đường mơ
Ở quang ta hoa lá đẹp như thơ
Tiếng chim hót nắng thu vàng gió mới
Hãy sống thật, mối tình chân diệu vợi
Bước vào trong thế giới với tin yêu
Đường tình yêu thử thách dẫu hơi nhiều
Lòng thành thật sẽ là keo gắn bó
Hãy sống thật, trái tim, đừng chối bỏ
Lửa thương yêu là đuốc cháy không ngưng
Đi cùng anh nàng công chúa anh thương
Mạnh dạn bước lâu đài Yêu rộng mở..
Sưu tầm.

MẠT PHÁP
Đời mạt pháp tội nhiều phước bạc
Phải vừa tu vừa tạo phước thêm
Như chim hai cánh bay lên
Mới mong đạo quả vững bền tiến xa.
Có những lúc như là bế tắc
Cả nội tâm trục trặc bất an
Cúi đầu trước Phật thở than
Nhưng rồi đứng dậy lòng càng quyết tâm.
Có những lúc lỗi lầm trót phạm
Tự trách mình sao dám buông lung
Cúi đầu trước Phật rưng rưng
Ngưỡng mong sám hối vô cùng tội khiên.
Có những lúc nghịch duyên vây bủa
Tưởng chừng như đời úa tàn rồi
Nhưng vì kính Phật không thôi
Suối sông vực thẳm núi đồi cũng qua.
Con nhờ thế hiểu ra nhiều việc
Đạo nhiệm mầu Phật thuyết nghìn xưa
Thẳm sâu biết nói sao vừa
Bao la chẳng có bến bờ nhỏ nhoi.
Phật là ánh sáng soi nghìn cõi
Nguồn từ bi cho mỗi tâm hồn
Cuối cùng chân mỏi gối chồn
Con còn có Phật để còn tựa nương.
Sưu tầm.

GIỌT NHỚ
Chia xa Giọt nhớ Ngọc ngà
Con tim vỡ úa Đậm đà Vết đau
Thương người Giọt nhớ thêm sâu
Rớt vào đáy vực...Tiễn nhau cuối mùa
Dấu yêu Giọt nhớ gọi đùa
Con tim khắc khoải  Gió lùa ... lập đông
Sưu tầm.
 vntst20184041_500
NIỀM .....LỖI...
  Thu buồn, ngồi đếm mưa rơi
 Cafe tí tách, nhuộm đời,, hắt hiu
Buồn như, nắng tắt xế chiều
Nhớ bao kỷ niệm,, ngày yêu,,... ùa về
Đang ngồi,, ngẫm lại,, câu thề
Người đi vui quá, ai về,,, đớn đau
Ngày xa ấy mãi về sau
Ai vui,, quên hết,,, nỗi đau... hẹn thề
Ngồi đây,, mưa hắt tứ bề
Thu sao nghe tím tái tê cõi lòng
Ai tin lời hứa đèo bòng
Để rồi tay trắng tình không... trở về
Đầu môi,, chót lưỡi ước thề
Nghe sao cay đắng não nề,,, xót xa
Niềm đau,, ôm hết vào ta
Xin ai, ai hãy thứ tha lời nguyền
Trả ai trở lại vẹn nguyên
Cái ngày thơ dại, lời nguyền chưa trao
Niềm vui,, giã biệt cuối chào
Tiễn nhau một chút,, thôi nào ai ơi
Niềm vui,, xa tít mù khơi
Gửi bao hận tủi nữa đời cho ai
Lạc yêu,,, thuở dại,,,ngày xanh
Giờ.nhìn lại thấy mình thành già nua
Niềm ơi,  thương lấy nỗi sầu
Yêu thương xin hãy cho nhau.... ít buồn
Thu mưa,, tí tách rơi tuôn
Ai ngồi ki cóp .....nhặt buồn... tặng... mưa..!!!!
Sưu tầm.

ĐÔNG VỀ RỒI
“Đông lại về rồi, em có biết không?
Trời hanh nắng, má em hồng trong gió.
Mây trên cao muốn chạm vào hoa cỏ,
Đành gửi mình theo gió... hóa mưa rơi”...
Đông lại về gió se lanh em ơi
Hạt mưa anh hoá thành lời dịu ngọt
Rơi bên em  như tiếng chim lãnh lót
Khúc dao mùa nghe thánh thót bên tai
Đông về rồi nhớ mặc ấm em ơi
Nếu ra đường nhớ đừng rời khăn ấm
Nếu có mưa đừng để người ướt đẫm
Nhớ nghe em luôn giữ ấm thân mình
Đông về rồi chớ có nghĩ linh tinh
Đừng ủ dột cho con tim thêm lạnh
Hãy vui lên như có anh bện cạnh
Nhớ nghe em đừng canh cánh nỗi buồn
Sưu tầm.

ÂN TÌNH CỦA THẦY
Ơn thầy dưỡng dục thuở ngày xưa
Chở nặng tình thương quãng bến hà
Mộng vẫn chờ trông người mải tá
Mong còn rắng đợi chỗ từng qua
Văn bài đã kết theo thành quả
Ý nghĩa mê mừng được nảy hoa
Cách dạy cho trò hay dẫn hả
Còn yên quý trọng thỏa muôn nhà
Sưu tầm.
 camhoa080_500
HIỂU ĐỜI HƠN
Cuộc sống thật nhiều khi huyền ảo
Đời bé con luôn bảo cố vào
Đều vẫn muốn tầm sao hơn nữa
Không thẹn mình đứng giữa trời cao
Có những điều gây bao suy nghĩ
Nhưng mong đừng quá ý việc gì
Cuộc sống kia mấy khi tĩnh lặng
Dập dồn, luôn trĩu nặng bước đi
Những may rủi cái gì cũng có
Chẳng ai, hiểu thong tỏ nguyên do
Hãy chấp nhận, để cho thư thái
Tập trung vào những cái đáng lo
Thời điểm khó khăn cho cuộc sống
Luôn niềm tin hy vọng thành công
Tốt nhất: lòng người không phiền muộn
Điều mà ai cũng muốn ước mong
Sống kỷ cương nằm trong chấp nhận
Cái gì chẳng lấn cấn, phân vân
Để sau đó được phần trong sáng
Mãi muôn đời luôn rạng lòng nhân
Cuộc sống đó, muôn phần bày tỏ
Cứ nhìn đời, là có âu lo
Nhận thức mới nguyên do tiến tới
Thêm rạng danh, thắng lợi càng to
Sưu tầm.
camhoa078_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com