Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 270

GIÁ LẠNH THU PHÂN
Bên hàng tạp hóa bóng thu treo,
Rọi ánh hồn nhiên cậu bé nghèo.
Mắt dãn đôi nhìn thêm rũ rượi
Chân chùn nửa bước đã liêu xiêu.
Hờn ông sạp sỉ mồm gai góc
Tội đứa cô nhi mặt ỉu xìu.
Phố rộn đèn hoa mà rẻ lạnh
So lòng trắc ẩn giá bao nhiêu?
Sưu tầm.

GIÀU - NGHÈO
Chân dừng ước mãi chiếc đèn treo
Lại tủi vì lâm cảnh đói nghèo
Chỉ dám mơ màng đâu dám hỏi
E nhằm hất hủi phải nhằm xiêu
Nhìn dây điện sáng mà tim đập
Nhớ túi tiền khô bỗng mặt xìu
Cuộc sống trên đời hai thái cực
Người giàu kẻ khó khác là nhiêu
Sưu tầm.


ĐÀNH SAO  [Giao cổ]
Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi
Bởi ái rời xa cõi mộng rồi
Khắc khoải cho nhiều âu cũng vậy
U sầu dẫu lậm thế mà thôi
Đường duyên bạt võ vàng hương sắc
Dã dượi thềm yêu bão gió bồi
Dẫu nghiệm tim người hay tráo trở
Sao đành kỷ niệm thả dòng trôi
………………..
Sao đành kỷ niệm thả dòng trôi
Mãi ước triền xưa thuở nguyệt bồi
Để phiến tơ hồng thơm lựng mãi
Cho nguyền Nguyệt lão ngát hoài thôi
Hương choàng tỏa rỡ ràng duyên kiếp
Lộng lẫy nguyền ân sắc dậy rồi
Mấy nữa mà mơ hoài quá vãng
Nghiêng lòng giấu nhẹm mảnh tình côi
Sưu tầm.

NIỀM TRÔI
Lặng lẽ em ngồi gạn lãng côi
Tình ơi đã lạc mấy cung rồi
Từ trăng độ ấy người im vội
Thuở gió xưa kìa ái lặng thôi
Tẻ nhịp lời êm nào chẳng trỗi
Sầu dây ý ngọt đó không bồi
Làm cho điệu lỡ chùng tê cội
Trải khúc trơ tàn phím rã trôi
………………..
Trải khúc trơ tàn phím rã trôi
Này môi hãy ngọt nét son bồi
Lời yêu luyến khẽ làm êm dội
Điệu ái ngân thầm sẽ ấm thôi
Dạ hỡi thềm mong đà nhớ nổi
Lòng ơi lối mộng lỡ thương rồi
Màu đêm trở lạnh sầu len gối
Lặng lẽ em ngồi gạn lãng côi.
Sưu tầm.

MẮT ĐÊM
Tưởng tượng quanh mình những mắt đêm
Đàn ngân nửa nhịp đứt sau thềm
Niềm vui rộn rã chìm xa lắc
Nỗi nhớ âm thầm phủ dịu êm
Rũ hết ân tình đau dạ mỏng
Lần theo kỷ niệm rối tơ mềm
Duyên hờ chỉ vậy cầu chi nữa
Lỗi mảnh trăng thề bóng lặng thêm
Sưu tầm.

BÊN HỒ GƯƠM
Hồ Gươm nắng rực cả chân trời
Gió nhẹ buông rèm khẽ thả lơi
Gợi những ngày thơ vừa mở lối
Tìm bao kỷ niệm thoáng qua đời
Tim còn thổn thức bằng lăng đợi
Mắt vẫn mơ màng phượng đỏ rơi
Bạn cũ đâu còn cho nhắn gởi
Dòng thư nét mực vẫn xanh ngời
Sưu tầm.

MỘT THOÁNG HỒ GƯƠM
Hồ Gươm mặt nước ửng mây trời
Rặng liễu buông mành dáng lả lơi
Nhớ mãi năm xưa hoàn trả kiếm
Hoài thương chốn cũ khởi xây đời
Leng keng kẻng sáng ngân vang vọng
Lất phất sương chiều nhẹ thoảng rơi
Tháp Bút vươn mình ghi dấu sử
Nghìn thu vẫn đượm ngát hương ngời
Sưu tầm.

CHIỀU HỒ GƯƠM
Một thoáng Hồ Gươm ngược nắng trời
Ôi màu nước biếc nét trầm lơi
Đài Nghiên khoét lõm gùi năm tháng
Tháp Bút vươn cao rạng tuổi đời
Lẳng lặng đung đưa nhành liễu rủ
Bồng bềnh phảng phất lộc vừng rơi
Nơi nầy sách sử hoài ghi dấu
Mãi nhé nghìn thu vẫn sáng ngời…
Sưu tầm.

KỶ NIỆM HỒ GƯƠM
Dõi mặt Hồ Gươm phản ánh trời
Xanh màu nước biển lặng thầm lơi
Đài trang thục nữ - chờ trao gởi
Trả lại thề - duyên kiếp nghĩa đời
Gió thổi đùng đưa tình liễu gợi
Mây đùa đẩy dạt nắng chiều rơi
Ngàn năm dáng vẻ nàng thu đợi
Cảnh sắc Hà Đô vẫn rạng ngời
Sưu tầm.

DÁNG XƯA
Mượn ảnh Nàng Thơ gác nỗi buồn
Khơi dòng cảm xúc mạch sầu tuôn
Dường nghe mộng cũ in hình bóng
Bỗng thấy người xưa ở cạnh nguồn
Thả võng hằng cung đầy mọng ướt
Bung chùm Hạt Dẻ sáng ngần suôn
Thầm vương tuổi ngọc không tì vết
Khỏa nặng vành tim ngỡ sóng cuồn
Sưu tầm.

BÃO CUỘN
Mình ôn kỷ niệm tháng năm buồn
Bỗng thấy bao dòng lệ chảy tuôn
Mộng cũ phai tàn trong chớp bể
Tình xưa nhạt úa bởi mưa nguồn
Ngâm bài phú hợp bầm tim cảm
Thả giọng thơ hoà dãi nắng suôn
Dáng nhỏ nhìn sao càng diễm lệ
Hồn bay phách lạc lũ dâng cuồn
Sưu tầm.

NGẮM ẢNH NÀNG
Ngắm ảnh nàng thơ bạn hết buồn
Bao dòng lệ chảy sẽ ngừng tuôn
Niềm tin trỗi dậy bừng trong mắt
Hạnh phúc tràn dâng tựa sóng nguồn
Xoá sạch sầu gieo mầm nụ thắm
Tô mờ tủi nối đoạt tình suôn
Tâm hồn quyện với khu vườn mộng
Cả một trời yêu mãi cuộn cuồn
Sưu tầm.

HẬN
Chuyện cũ ngày xưa nhắc chỉ buồn
Cho lòng nức nở lệ tràn tuôn
Ngày yêu đã nguyện cùng chung lối
Buổi giận thì chia rẽ cách nguồn
Để mãi hằn sâu tình bạc trắng
Luôn hoài khắc đậm nghĩa nồng suôn
Hồn đau khổ hận người gian dối
Kỷ niệm nào quên trỗi sóng cuồn
Sưu tầm.

LẶNG LẼ
Chiều thu quạnh quẽ nhuốm u buồn
Thổn thức cô phòng não giọt tuôn
Tiếc thuở nồng mê đầy huyễn mộng
Sầu cơn thảm thiết cạn mơ nguồn
Thời gian dẫu xoá nghìn câu thệ
Kỷ niệm như hằn những nét suôn
Nếu đã không thành duyên hiệp cẩn
Đành thôi ước vọng thả sông cuồn ...
Sưu tầm.

PHONG CUỒN
Nàng thơ uất hận khổ đau buồn
Thổn thức đêm nằm lệ đẫm tuôn
Nghĩa nợ thay lòng sang nẻo bến
Tình ân đổi dạ rẽ sông nguồn
Lời gieo đối ngẫu vần êm ả
Chữ gởi giao hoà tiếng mượt suôn
Ngỡ tưởng cau trầu vôi thắm đượm
Ngờ đâu lỡ phận bởi phong cuồn
Sưu tầm.

KHUNG TRỜI TUỔI MỘNG CÒN ĐÂU NỮA
( Tung hoành, bát láy, giao cổ)
Đẫm mình lả lướt mộng ngày thơ
Giọt nắng ngoài sông rọi hững hờ
Sương đọng mơ màng ru lá cỏ
Buồn làn sóng nước vỗ thờ ơ
Lơ là cánh nhạn non rời tổ
Lửng mẹ tìm con rộn rã bờ
Nhớ khoảng trời xưa hồn vụn vỡ
Hoen Dòng Lệ Đắng Khẽ Khàng Mơ.
Sưu tầm.

ĐẢO CÒ
Thú vị làm sao đến đảo cò
Chân chèo lái vịt lượn quanh co
Này đây bãi cạn bao đàn đỗ
Chốn ấy lùm cây lắm tổ thò
Chập tối bay về bao cánh vỗ
Bình minh lượn tít lắm bầy nô
Chi Lăng nổi tiếng nơi tao ngộ
Thanh Miện Hải Dương đáng hẹn hò.
Sưu tầm.

HƯƠNG LÒNG MƠ
Hương lòng ngát lịm giữa đường mơ
Những cánh tươi xinh tỏa đẫy bờ
Bỏng rát đèn khuya dào dạt nhớ
Nồng ran ánh rạng khát khao chờ
Niềm ơi mộng quẫy vành môi thở
Bóng hỡi tình quay nhịp mắt đờ
Nắng rọi bên thềm hoa thắm nở
Xuyên từng điệu ấm trải hồn thơ
…………………
Xuyên từng điệu ấm trải hồn thơ
Ý ngọt ngào đan quyện sóng đờ
Vận thắm trào lên hành khúc nhớ
Câu nồng xõa ngập đoản ca chờ
Mùi hương ái diệu say choàng nở
Diễm sắc tình hoan đắm cuộn bờ
Mỗi buổi ơi ngày xao xuyến thở
Hương lòng ngát lịm giữa đường mơ.
Sưu tầm.

NHO LUC BEN MHAU
Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm vai.
Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy
Sưu tầm.

THÊM GÌ NỮA
Càng cố quên đi càng xót xa
Nỗi đau mỗi lúc xé to ra
Nhớ từng lời nói đầy yêu dấu
Nhớ lúc bên nhau thật đậm đà
Hỏi biết bao lần ... Lòng đă biết
Đáp hoài bao lượt ... Nói cho qua
Nhớ thương níu kéo thêm,,, thêm nữa
Dồn dập trong tim đã vỡ oà
Sưu tầm.

XUÂN MỘNG
Xuân thuở ngàn xưa vẫn thắm xuân
Xuân mang sức sống rất ân cần
Xuân đi lưu lưu luyến cho nhân thế
Xuân đến điểm trang khắp cõi trần
Xuân của muôn hoa cùng cánh bướm
Xuân hòa vạn vật với thi nhân.
Xuân về tươi thắm trong trời đất
Xuân đón tình yêu chốn mộng xuân
Sưu tầm.

CÕI MỘNG
Hồn anh đã lạc mắt môi nàng
Vất vưởng đi tìm cõi mộng lang
Giữa chốn thơ đường trăng tỏa rạng
Trên vùng biển ái nghĩa hòa chang
Thuyền quyên lãng tử tình lai láng
Lũ bướm vườn hoa nhụy đỏ vàng
Mãi đắm say phù vân đổi dạng
Hoài vương vấn cảnh đẹp trưng hàng
Sưu tầm.

VẨN VƠ SỰ ĐỜI
Cũng bởi cơm tiền ít dạo phây
Rồi do ngã bệnh sức hao gầy
Vừa thang ý dĩ lưng thìa mật
Đủ bữa tam hoàng lọ thuốc tây
Đã cảm tâm hồn tươi tắn lại
Còn hay trí não trẻ trung bầy
Vần thơ bỗng nảy tình chan chứa
Ủ những men nồng dạ ngất ngây
Sưu tầm.

QUYỆN CÙNG PHÂY
Quên gờ lại chuyển đến màn phây
Cuốn quyện cùng vui chẳng ngã gầy
Những tứ đường thi vừa dẻo mật
Bao vần lục bát vẫn huyền tây
Cùng đem cảm phục cho người thấy
Lại có tình thân diễu kẻ bầy
Thả nỗi niềm mong còn cứ vậy
Cho nồng ý nghĩa trải hồn ngây
Sưu tầm.

NGỌT NGÀO QUÊ
Trải ngọt hương tình đẫm lối quê
Lành êm gió khẽ quyện đưa về
Triền miên quãng nhớ say lòng kẻ
Ngất bổng cung chờ đắm dạ thê
Tưới mộng cho niềm mơ ngút bể
Lồng thương để ước vọng dâng kề
Hòa trong nhịp khúc nguyền câu thệ
Núi ngự trăng huyền lịm mẩn mê.
Sưu tầm.

CHỚ HỮNG HỜ
Duồng mây gởi gió đẫm mong chờ
Để mộng phù du bớt hững hờ
Xả liếp tình yêu nào kịp ngỡ
Chao nguyền thệ ước chẳng còn mơ
Ân tình khổ lặng đời tim lỡ
Nát cõi lòng hoang kỷ niệm mờ
Bỗng lịm tan nhoè khi tráo trở
Thôi rồi mấy nữa diệu hồn thơ
…………..
Thôi rồi mấy nữa diệu hồn thơ
Tất cả giờ đây đã lụi mờ
Tủi ngọn mê huyền tan tác vỡ
Thương triền diễm ảo nhạt nhoà mơ
Vì sao hững để trời đau ngớ
Rạn cõi hồng yêu bởi ấy hờ
Vẫn nhớ thương hoài trong nhịp thở
Duồng mây gởi gió đẫm mong chờ
Sưu tầm.

LỆ TÀN THU
Tàn thu lặng lẽ bước chân rời
Có phải ân tình cũng vợi vơi
Chẳng nhớ thời gian biền biệt cõi
Đành quên kỷ niệm xốn xang đời
Ngày qua tháng lại tâm buồn bã
Nghĩa bỏ quên tình lệ rớt rơi
Lá rụng âm thầm nơi cảnh cũ
Đàn chim mải miết tận xa trời
Sưu tầm.

TÀN THU
Lặng lẽ tàn thu lá đỏ rời
Ngâu buồn những tiếc giọt đầy vơi
Và mây nhẹ phủ bên triền lối
Vẫn lệ mờ dâng giữa cảnh đời
Ngả bóng dương tà đêm mãi rụng
Nghiêng vầng nguyệt khuyết buổi hoài rơi
Người xa chẳng nhớ lần ai đợi
Lạc lõng tình bay ở cuối trời
Sưu tầm.

ĐẦU ĐÔNG
Gió lạnh đầu Đông bước rã rời
Cơn sầu lữ thứ hận nào vơi
Trông về cố quận xa mờ nẻo
Vọng hướng làng quê khuất thắm đời
Mấy bận sang Thu vàng lá trải
Bao lần chuyển Hạ trắng mưa rơi
Cô phòng có kẻ âm thầm đợi...
Cánh nhạn còn mê mải cuối trời
Sưu tầm.

MỘNG CHIỀU THU
Ảm đạm chiều thu bước rã rời
Ven hồ phẳng lặng ý chùng vơi
Thời gian tưởng gột phai mờ dấu
Kỷ niệm còn vương thắm đẫm đời
Dõi cảnh đìu hiu lòng nặng nhớ
Cho hồn thổn thức giọt sầu rơi
Hoài mong gặp gỡ người năm ấy
Để đắm cùng anh mộng giữa trời
Sưu tầm.

MỘNG TÌNH THU
Quạnh quẽ tàn thu lá đổ rời
Phong trần số phận mỏi mòn vơi
Đường thơ ngỏ ý âm thầm đợi
Khắc khoải chờ duyên nợ mãn đời
Ái ngại vần gieo tình nghĩa gởi
Mơ màng dáng nhảy điệu đà rơi
Đìu hiu xóm nhỏ người xa vợi
Lạnh lẽo vào đông tuyết phủ trời
Sưu tầm.

TIẾC THU
Tiếc thuở Nàng Thu vội vã rời
Chăng niềm ước hẹn cũng vừa vơi
Thềm Đông lạnh lẽo buông đầy lối
Bối cảnh thờ ơ ngập trĩu đời
Khỏa nụ tầm Xuân thầm cánh dỗi
Ôm mùa nắng Hạ ngẩn tình rơi
Nằm nghe lá rụng ngân sầu tủi
Đẫm bóng chiều hôm đỏ quạch trời
Sưu tầm.

CÓ MỘT MÙA THU
Mãi một tình yêu chẳng muốn rời
Tim hồng lửa đượm nhé đừng vơi
Ngày mưa tháng Hạ dầm bao nỗi
Buổi gió mùa Đông chịu giữa đời
Lạnh lẽo khi chiều sương giá nổi
Âm thầm lúc cảnh nguyệt sầu rơi
Chờ ai vẫn vọng đường muôn lối
Đỏ rực hoàng hôn giữa ánh trời.
Sưu tầm.

MỘNG
Hằng mong kỉ niệm chớ xa rời
Mộng ánh trăng tròn mãi chẳng vơi
Để bóng hằng nga nằm cạnh bãi
Và hương thạch thảo ướm chăn đời
Ru Nàng buộc nắng chao thềm cỏ
Dỗ giấc mê tình thả nhịp rơi
Giữa cánh đồng hoa thầm thỉ gọi..
Người yêu dấu hỡi vọng lưng trời..
Sưu tầm.

NỒNG NÀN
Rồi ta trọn kiếp sẽ không rời
Biệt những thu dài nhớ chẳng vơi
Lối cũ cùng khơi miền kỷ niệm
Thềm xưa trổi lại giấc mơ đời
Tình xuân quấn quyện theo ngày thả
Mộng huyễn mơ màng trải tháng rơi
Dẫu tuyết đông tràn đêm nguyệt tỏ
Mầm yêu vẫn đậm nở bên trời ...
Sưu tầm.

MẾN NGƯỜI YÊU THƠ
Bỗng gặp người đây mến chẳng rời
Thơ tình ý tỏ ngập nào vơi
Hình trao kết nghĩa đan niềm mộng
Nụ hé cười duyên vẽ cảnh đời
Ước được hai mình chung ngõ để...
Mong cùng một chỗ ngắm sao rơi
Làm tan lạnh lẽo mùa đông tới
Sưởi cõi hồn nhau mặc gió trời
Sưu tầm.
 vntst20184396_500
MƠ NÀNG THƠ
Người sao mới gặp chẳng mong rời
Giữa cảnh giao mùa nắng chậm vơi
Vọng trải thềm loan quàng gối nghĩa
Hoài neo gác phượng thỏa men đời
Hôm vời Nguyệt Lão thầm câu ước
Buổi mộng Trăng Già đẫm tuyết rơi
Ngắm dãi cầu ô ngầm khẩn nguyện
Tình chung sưởi ấm mạn Đông trời
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com