Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 308

GIÁC & NGỘ .
Xưa nay ai Giác "Có ".
Ngày nay lại Ngộ "Không".
Xưa nay ai Ngộ "Không".
Ngày nay lại Giác "Có".
"Có" Và "Không" Thường vậy.
Chẳng nhờ "Giác" nhờ "Ngộ".
Chẳng nhờ "Ngôn" nhờ "Ngữ".
Giác vốn thường năng giác.
Ngộ vốn thường năng ngộ.
Giác Ngộ tánh xưa nay.
Dành nơi bậc Giác Giả.
Hỡi những bậc tu hành.
Giác Ngộ nơi quý vị.
Là do lìa kiến chấp.
Nào chấp "Có" chấp "Không".
Nào chấp "Sanh" chấp "Diệt".
Nào Chấp Pháp để tu.
Nào Chấp Pháp để chứng.
Nào chấp có ta người.
Nào chấp có thị phi.
Nào chấp thiện chấp ác.
Chấp vốn chỉ là pháp.
Dành cho người mới tu.
Người đã tu lâu năm.
Phải tự tâm quán xét.
Đâu là vọng là chân.
Đâu là sanh là diệt.
Đâu là đến là đi.
Đâu là mê là ngộ.
Đâu là tánh là tướng.
Đâu là phật là ma.
Quán xét được như vậy.
Mới mong thành giác ngộ..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171168_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Khi bạn sống giữa dòng đời bận bịu
Biết làm sao để tu giữa hồng trần.
Nào bao việc, bao nhân duyên chồng chất
Bạn dối lòng không còn thấy bình yên.
Hôm nay bạn lắng nghe và nhớ nhé
Tu là không ngồi lặng mới là tu.
Tu là trong mọi hoàn cảnh lu bu
Mình tỉnh giác và vẫn làm mọi việc.
Tu là chỗ cả ngày tâm nhất niệm
Nhất ở đây là luôn tỉnh nơi mình.
Nào hơn thiệt trong cuộc sống mưu sinh
Mình buông hết và sống trong tỉnh giác.
Tu là chỗ cả ngày tâm xoay lại
Làm muôn sinh mà chẳng chấp nơi mình.
Xây dựng đời theo lối đạo đẹp xinh
Mà tâm vẫn yên bình trong niệm giác.
Tu là chỗ nghĩ muôn loài lợi lạc
Chẳng thiệt hơn hay ích kỉ riêng mình.
Tâm nhu hòa hỷ xả đức từ bi
Dùng trí tuệ làm hướng đi tiến bước.
Tu là chỗ tránh xa điều trụy lạc
Những trò vui hay ác tính xa rời.
Sống từ tâm không ham thú chơi bời
Mình tỉnh giác giúp muôn người tỉnh giác..
Nam Mô A Di Đà Phật

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Nơi Hương Vị Đại Thừa.
Bậc Giác thường Tri liễu.
Nhập vào Chủng Trí Phật.
Hương Tuyên Nghĩa Đại Thừa.
Lợi lạc khắp Căn Cơ.
Thấm Nhuần vị mưa Pháp.
Kẻ Nhỏ hiểu nghĩa Nhỏ.
Kẻ Trung Hiểu Nghĩa Vừa.
Kẻ Thượng Hiểu Đại Nghĩa.
Do chẳng đồng Căn khí.
Nên liễu Tri chẳng đồng.
Nay duyên tuyên lời này.
Cho hữu duyên đồng đạo.
Đi sâu vào vị Pháp.
Đồng nhập vào Đại TRÍ.
Thấy các ĐỨC NHƯ LAI.
Thọ ký vào Ngôi Phật.
Chứng vào Vô Thượng Giác.
Rồi Thuyết Pháp 10 phương.
Đưa về vị quả Phật.
Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo
 ntst20171170_500
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ta ngồi đây bến giác
Sẵn bên kỷ thiền trà
Với trầm hương giải thoát
Thưởng thức ưu đàm hoa.
Bờ kia trường biển mộng
Vạn vật không ngừng trôi
Trên dòng đời di động
Sao tưởng rằng an vui.
Phù sinh bao thế hệ
Biến thiên mấy nhịp cầu
Sầu biệt ly đẵm lệ
Rơi thấm kiếp ngàn dâu.
Ta ngồi như thế ấy
Nơi bờ giác uống trà
Sáng soi .. ta đọc sách
Thiền trà .. bản thiền ca
Nam Mô A Di Đà Phật

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Tình đời đen trắng đổi thay hoài
Bùi ngọt mặn nồng đắng chát cay
Thương ghét mến yêu rồi oán hận
Hoan hô ảo não thể khôi hài
Ví như bọt nước vầng mây nổi
Có có không không chỉ mấy thôi
Nên nói tình đời ngàn vạn nẻo
Đạo mầu viễn lái mãi lâu dài..
Nam Mô A Di Đà Phật

HÔM NAY
Nếu bạn gieo thành thật, bạn sẽ gặt lòng tin.
Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện.
Nếu bạn gieo khiêm tốn, bạn sẽ gặt cao thượng.
Nếu bạn gieo kiên nhẫn, bạn sẽ gặt chiến thắng.
Nếu bạn gieo cân nhắc, bạn sẽ gặt hoà thuận.
Nếu bạn gieo chăm chỉ, bạn sẽ gặt thành công.
Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hoà giải.
Nếu bạn gieo cởi mở, bạn sẽ gặt thân mật.
Nếu bạn gieo chịu đựng, bạn sẽ gặt phép màu.
 ntst20171173
NHƯNG
Nếu bạn gieo dối trá, bạn sẽ gặt ngờ vực.
Nếu bạn gieo ích kỷ, bạn sẽ gặt cô đơn.
Nếu bạn gieo kiêu hãnh, bạn sẽ gặt huỷ diệt.
Nếu bạn gieo đố kỵ, bạn sẽ gặt phiền muộn.
Nếu bạn gieo lười biếng, bạn sẽ gặt mụ mẫn.
Nếu bạn gieo cay đắng, bạn sẽ gặt cô lập.
Nếu bạn gieo tham lam, bạn sẽ gặt tổn hại.
Nếu bạn gieo tầm phào, bạn sẽ gặt kẻ thù.
Nếu bạn gieo lo lắng, bạn sẽ gặt âu lo.
Nếu bạn gieo tội lỗi, bạn sẽ gặt tội lỗi.
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Phật là toàn giác toàn năng
Toàn chân thiện mỹ khó ai sánh bằng
Nhờ ngài cần mẫn siêng năng
Nhiều đời nhiều kiếp một lòng chuyên tu
Thoát ra khỏi chốn ngục tù
Vô minh bất giác thâm u đọa đày
Đó là ở cõi trần ai
Trầm thăng lên xuống tạo vai muôn đời
Nay ngài đạ giác ngộ rồi
Tránh xa mê nhiễm miếng mồi lợi danh
Quyết tu đạo quả viên thành
Để gương vạn loại chúng sinh được nhờ..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171230_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Tạm biệt làm chi Phật học đường
Sao mà xúc động chạnh lòng thương
Thương Đời sắc sắc bao người biết
Thương Đạo không không mấy kẻ tường
Thương chúng con ngu đầu tuổi trẻ
Thương Thầy giám nhiệm tóc pha sương
Thương dân thương đạo ôi thương quá!
Ai hiểu được lòng bể đại dương..
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Nước chảy về đâu chẳng nhớ nguồn
Ra đi bỏ lại vạn tình thương.
Mặc ai mong đợi sầu ly cách
Mãi sống lang thang khắp nẻo đường.
Nước chảy xuống gềnh nước vẩn trôi
Mang theo sức sống trải muôn nơi.
Phồn vinh vạn vật nhuần muôn sắc
Tươi mát cho ai góp mặt đời.
Nước chảy về đâu chẳng đợi chờ
Cho xong duyên phận sạch trần nhơ.
Đục trong thế sự nào hay biết
Mộng vẫn an nhiên giữa cuộc đời.
Rồi một ngày kia nước trở về
Bến đò năm củ của hương quê.
Thời gian biến đổi còn đâu nữa
Chôn chặt bên bờ một ước thề..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171239_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Nhìn xem thế giới trần ai
Chìm trong bể khổ vơi đầy trầm luân.
Phú sinh nào có mùa xuân
Vành môi héo hắt, mắt rưng lệ sầu.
Bến mê tiếp bắt nhịp cầu
Xe tơ hoa mộng, gối đầu tử sinh.
Đua chen đi bắt bóng hình
Xỏ xâu hạt nước cho mình điểm trang.
Cuộc đời giăng mắc trái ngang
Ai qua nhiều ít cưu mang não phiền.
Sao không tìm lại bình yên
Phút giây tỉnh lặng cửa thiền an tâm.
Dù cho sống giữa thăng trầm
Nguồn vui cảm thấy ..hôm nay ..cuộc đời !..
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Mắt huyền ngấn lệ sầu vương
Ước mơ dường thể tang thương cỏi lòng
Dặm xa .. cách núi ngăn sông
Hay buồn non nước chìm trong biển hờn
Đắng cay khắp nẻo đường trần
Ai qua nhiều ít gian truân cuộc đời
Khổ chi héo hắt .. đành thôi
An tâm để chút nụ cười nở hoa..
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Ta Bà cõi nghiệp sự tung hoành
Nhắc đến Liên Bang mộng cũng thanh
Hơi thở chẳng vào nghìn kiếp hận
Tất lòng dám bỏ Sáu Thời Danh
Như Gà Ấp Trứng liền hơi ấm
Tợ Lửa Nung Vàng luyện mới tinh
Một Niệm Gốc Tình trừ sạch hết
Tánh Chơn lồ lộ Khối Viên Minh
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NHẤT TÂM NIỆM PHẬT TÂM THANH TỊNH
NHẤT TÂM NIỆM PHẬT NHẤT THÂN TÂM
MỘT CÂU NIỆM PHẬT DIỆT SẠCH TRONG
THẦN THỨC NHẸ NHÀN VỀ CÕI TỊNH
MỘT CÂU NIỆM PHẬT KHÔNG PHIỀN NÃO
PHÁ TAN TĂM TỐI CỦA BA ĐƯỜNG
HẾT LÒNG NIỆM PHẬT HẰNG NIỆM PHẬT
LÒNG AN PHƯỚC ĐẾN CHẲNG MONG CẦU.
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171253
Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm từ hóa chuyển chan hòa thấm
Niệm bao kỉ niệm chẳng nhòa phai
Niệm ân sâu Pháp bồi tâm đức
Niệm nghĩa cả thiền dưỡng trí tài
Niệm ngọc ngữ Phật huyền diệu quá !
Niệm kim ngôn Thầy nhiệm mầu thay
Niệm thắp năm châu hoằng vui đạo
Niệm tự -giác -tha (tự giác, giác tha) mãn nguyện này..

Nam Mô A Di Đà Phật
Nụ cười mở cửa tâm linh
Cho duyên kết hợp cho tình nở hoa.
Hận thù buông bỏ ngàn xa
Nối vòng tay lớn chan hòa thân thương.
Phải đâu bao nổi đoạn trường
Cười môi héo hắt vấn vương lụy phiền.
Phải đâu nước đổ thành nghiên
Diễm hoa cười hận đảo điên thói đời.
Cười như biệt tích muôn nơi
Giờ đây tao ngộ nguồn vui rạt rào.
Kìa xem Di Lạc nhiệm mầu
Nụ cười thanh thoát sạch làu trần ai.
Thanh bình hương tỏa từ bi
Nụ cười an lạc lối đi nhạc vàng.
Còn đâu duyên kiếp bẻ bàng
Thiên thai mở lối huy hoàng bước lên.
Sáng soi sẵn có trăng lành
Đài sen sẵn có thanh bùn đợi trông.
Người ơi, xin nhớ lời này
Nụ cười trao tặng gởi lòng nhau đây..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171212_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Vẻ đẹp nào hơn vẻ đẹp sen
Mình sanh nê địa thể không hèn
Bông thơm nhụy ngát người ưa thích
Lá lục cành thanh chúng ngợi khen
Hóa vật gương màu nêu cõi tịnh
Lợi sanh quả diệu mặc trần chen
Hoa đơm trái kết cùng chung lúc
Muôn thuở trắng trong chẳng ố hoen..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171215_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Chập chờn trên lá lục
Đàn bướm vàng nhởn nhơ
Nô đùa theo nhạc sống
Thanh bình xây ước mơ.
Vạn đóa hoa ươm sắc
Ngàn hương thơm ngát bay
Bướm vàng thi nhau lượng
Đang ướp mộng tương lai.
Khách trần từ đâu lại
Nhẫn chi bắt bướm hoa
Đem ép vào lòng sách
Giết chết bản tình ca.
Thương thay người lữ khách
Làm mất vẻ đẹp xinh
Của bướm hoa trời đất
Ôm xác rã bên mình.
Hạnh phúc nhân duyên đến
Thiêú duyên không thể sanh
Tìm cầu trong tham vọng
Lệ thấm suốt trường canh..
Nam Mô A Di Đà Phật

Lời nói
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói , cho vừa lòng nhau
Lời nói không phải là dao
Nhưng đủ sắc nhọn , làm đau lòng người
Lời nói mang đến nụ cười
Nhưng cũng lấy lại , tức thời trên môi
Lời nói mật ngọt đầu môi
Nhưng cũng chua chát , chia phôi bất ngờ
Lời nói có lúc là thơ
Nhưng cũng có lúc, buông lơ nguội tàn
Lời nói làm mát tim nàng
Nhưng cũng có lúc , phủ phàng bước đi
Lời nói lắm lúc có lý
Nhưng cũng có lúc, thị phi hàm hồ
Lời nói góp ý xây tô
Nhưng lại mang đến , nội bộ phân tranh
Lời nói cơm ngọt canh lành
Nhưng cũng có lúc, tan tành bữa ăn
Lời nói dùng để kiếm ăn
Nhưng lại có lúc, buông văng tục thề
Lời nói có lúc vui ghê
Nhưng cũng có lúc , ê chề ruột gan
Lời nói đẹp lòng tình bạn
Nhưng cũng làm xấu , dể dàng mất đi
Lời nói có lúc giản dị
Nhưng cũng có lúc, lấy đi mạng người
Lời nói cho những kẻ lười
Thích ngồi một chỗ, chỉ mười ngón tay
Lời nói hài hước vui tai
Nhưng cũng có lúc , đắng cay lệ buồn
Lời nói dùng để bán buôn
Nhưng cũng có lúc, nói xuông gạt người
Lời nói làm đẹp lòng người
Nhưng cũng làm xấu , con người của ta
Lời nói vui lòng mẹ cha
Nhưng cũng có lúc , xấu xa hỗn hào
Lời nói gắn kết tình nhau
Nhưng cũng có lúc , phân nhau hai đường
Lời nói lúc ghét lúc thương
Lúc vui lúc khóc, lúc vương lúc sầu
Lời nói có thể làm giàu
Nhưng cũng có thể , làm mau nghèo nàn
Lời nói sẻ chia hoạn nạn
Nhưng cũng có lúc, nói càn bất phân
Lời nói làm hạ cơn giận
Nhưng cũng có lúc, làm tăng lên nhiều
Lời nói có lúc đáng yêu
Nhưng cũng có lúc , dệt thiêu sự đời
Lời nói cũng chỉ là lời
Nhưng sao người nỡ, buông lời đắng cay
Ở đời nên nói điều hay
Đừng nên nói những , lời cay hại người
Ở đời không nói thì thôi
Đừng nên lên tiếng , nội soi chuyện người
Nếu nói nên vuốt từng lời
Để khi phát tiếng , là lời mến yêu
Đừng nên nói những lời đểu
Mỉa mai chăm chọc , làm điều vui chơi
Trần gian bao cảnh trên đời
Thấy thì để dạ , đừng có vẽ tô
Lời nói nghiệp khẩu làm mồ
Cho những con người, ham hố cuộc vui
Hay cho những kẻ mê muội
Suốt ngày la mắng , làm vui cho mình
Thôi thì ta hãy làm thinh
Có sao nói vậy, phân minh rõ ràng
Đừng nên nói quấy nói càn
Mà mang khẩu nghiệp , trần gian đọa đài
Muốn nói nghe phải loạt tai
Còn không muốn nói , đứng ngoài lắng nghe
Đừng vì cái TÔI chảnh chẹ
Mất khôn lời nói , e dè về sau
Khi nói ngó trước ngó sau
Bình tĩnh xem xét, lời nào đúng sai
Người khôn nhớ có vốn này
Biết dùng lời nói , mua ngay lòng người
Người ngu chỉ biết tìm lợi
Cũng dùng lời nói, nhưng người ghét cay
Tình yêu nhờ có vốn này
Đơm hoa kết trái , xây đài tương lai
Gia đình nhờ có vốn này
Ấm no hạnh phúc , sum vầy cháu con
Làm người cần có vốn này
Biết dùng lời nói, làm hay cho đời..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20171213
Nam Mô A Di Đà Phật
Giá như trên khắp thế gian
Ai ai cũng biết, sẽ san ân tình
Không còn oan trái bất bình
Thì đâu còn cảnh, điêu linh ngậm ngùi.
Giá như đời chỉ ngọt bùi
Hạnh phúc êm ấm, an vui trọn đời
Thì đâu còn cảnh chơi vơi
Khóc thầm lặng lẽ, rã rời khổ đau.
Giá như ai cũng vì nhau
Tương thân tương ái, cháo rau một lòng
Thì sức mạnh sẽ vô song
Không sợ mưa gió, cuồng phong bão bùng.
Giá như đời đừng mông lung
Không Tham không Hận, sống chung một nhà
Sân Si cũng không sinh ra
Cuộc sống êm đẹp, đậm đà tình thân.
Giá như ai cũng tu thân
Phước Đức tăng trưởng, dần dần an vui
Biết Cho - biết Tiến - biết Lùi
An Nhiên Tự Tại, ngọt bùi ấm êm.!
Nam Mô A Di Đà Phât

Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm phút ngọt bùi thấm bao nhiêu
Niệm lời tốt đẹp hiển mưa chiều
Niệm kết tâm tư vào cuộc sống
Niệm gởi cho nhau sớm kẽo tiêu.
Niệm chúng sanh an vui chống lớn
Niệm các bạn xa sức khỏe nhiều
Niệm gởi cộng đồng thêm hiền khí
Niệm lời thông điệp gói thương yêu..
Nam Mô A Di Đà Phật
ntst20171253

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com