Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 213

ĐÀNH QUÊN SAO ?
Anh có còn yêu Em nửa không Anh ?
Sao Em thấy chúng mình  xa cách quá,?
Những đêm mưa, nghe giọt sầu rỉ rả,
Ngồi đắng lòng mà không thể gọi tên!
Khoảng cách nào cho thương nhớ mông mênh ?
Anh đó ,Em đây mà nghìn trùng xa cách,
Những đêm khuya khi giật mình trở giấc,
Sầu đong đầy nước mắt lại tuôn rơi,
Nhìn trong đêm, Em nhỏ bé chơi vơi,
Cơn gió thoảng cũng nghe hồn tê tái,
Tình đôi ta ,đã hết rồi có phải ?
Chắc tại Trời nên mãi mãi chia xa ?
Chút yêu thương ngày ấy bổng nhạt nhòa,
Không hò hẹn cũng chẳng lời thăm hỏi,
Tiếng yêu xưa tựa mơ hồ gió thổi,
Những nồng nàn phút chốc vội tan nhanh,!
Như chiều Thu lá vội bỏ lìa cành,
Để xơ xác một mình cây ứa lệ,
Biết yêu Anh như trò đùa dâu bể,
Hợp rồi tan ,xa cách chỉ thêm buồn!
Nhưng yêu rồi ,không nở để tay buông,
Nên đau xót chỉ mình Em cam chịu,
Tâm tư Anh ,có bao giờ thấu hiểu ,
Nổi buồn nào xâu xé cả tim Em ?
Anh hững hờ cho đêm lại dài thêm ,
Em trăn trở nổi niềm ,Anh đâu biết !
Yêu Anh ư ? Hay nói lời ly biệt ?
Nghẹn cả lòng, nhưng vẫn mãi chờ mong!
Nụ hôn xưa còn ngọt lịm môi hồng,
Mùi hạnh phúc vẫn còn vương đâu đó,
Lửa tình yêu vẫn còn đang rực đỏ,
Vội chia lìa đau xót quá Người ơi !
Sưu tầm.
 vntst20183092_500
KHÚC TÌNH NỒNG!!!
Em cứ ngở chia tay là sẽ hết!
Là đôi mình có thể sẽ quên nhau!
Là con tim thôi oằn oại ,đớn đau!
Là đêm đến lệ sầu thôi rơi nửa !
Anh ra đi để niềm đau chất chứa,
Chẳng tạ từ lặng lẽ bỏ mình Em,
Khúc tình buồn ,thơ thẩn dạo trong đêm,
Lời ai oán ,cung thương sầu khắc khoải,
Tình đôi ta tưởng chừng như mãi mãi,
Nào đâu ngờ phút chốc lại chia phôi,
Bao yêu thương,,ước mộng cuả cuộc đời,
Giờ tan biến rụng tàn như chiếc lá,
Dấu yêu xưa nay trở thành xa lạ,
Ngôn từ nào thôi lạnh giá lòng nhau?
Phút yêu đương như biển sóng dâng trào,
Giờ lịm tắt não nùng đêm hoang tịch,
Để  từng canh trong giấc sầu tĩnh mịch,
Cõi thiên đường trở dậy xoáy hồn Em,
Phút cuồng si đốt cháy cả con tim,
Từng hơi thở chảy tràn lên sóng mắt,
Tình yêu Anh chưa bao giờ lịm tắt,
Còn trong Em,,bao nổi nhớ không nguôi,
Nụ hôn đầu còn vị ngọt chưa vơi,
Sao Anh nở để tàn đêm hương lửa?
Đừng xa Em! Để thêm sầu chan chứa!
Nợ đôi mình,đừng để lở nghe Anh!
 Giữa biển người, ta nhỏ bé mong manh,
Trời đã định chúng mình duyên gặp gở,
Dấu yêu ơi! Đừng  xa rời nhung nhớ!
Để,  Khúc tình nồng, ta dạo mãi,trong đêm!
Sưu tầm.

GIỌT LỆ SẦU !
Một khối lệ sầu chất ngổn ngang,
Giọt còn nguyên vẹn, giọt vở tan,
Giọt còn lơ lửng chưa rơi xuống,
Giọt ở trong lòng ,vẫn nặng mang,
Tôi cảm ơn Người , đã tặng tôi!
Giọt sầu tuôn mãi chẳng ngừng rơi,
Mong sao khối lệ tan thành suối,
Để vạn niềm đau được cuốn trôi,
Tôi vẫn yêu người quá đấy thôi,
Vẫn thầm mơ ước mộng chung đôi,
Vẫn buồn mỗi lúc ai hờ hững ,
Vẫn nhớ Người ơi ! Nhớ quá thôi!
Tôi vẫn mong người đến với tôi,
Dù trong giấc mộng thật xa xôi,
Mặc cho phút chốc rồi tan vở,
Tôi vẫn yêu Người ,,mãi vậy thôi !!!
Sưu tầm.
 vntst20183217_500
MAI EM ĐI !
Mai em đi rồi, xin giã biệt anh !
Giã biệt Saigon với cơn mưa buồn bả,
Tìm bình yên ,bên vùng trời xa lạ,
Chôn nổi buồn ,nơi góc nhỏ xa xăm,
Mai em đi rồi, anh có buồn không ?
Trời vào Thu sắc vàng muôn lá đổ,
Ôm ước hẹn đôi nhân tình cách trở,
Chợt đôi lần ,thương nhớ đến ngẩn ngơ,,
Mai em đi rồi, tàn lụi những vần thơ,
Đêm thức giấc, chẳng còn ai giận dỗi,
Ngày buông lơi, để thời gian qua vội,
Mong đêm về ta nối lại tim yêu,
Mai em đi rồi ,thương biết bao nhiêu!
Hình bóng cũ với lòng em tha thiết,
Tình vẫn đó, mà trái ngang cách biệt,
Xa nhau rồi, mây gió cũng buồn tênh,
Mai em đi rồi, trả lại thời gian,
Trả tất cả những mùa theo năm tháng,
Xuân ,Hạ ,Thu ,Đông ,chẳng làm em vương vấn,
Mai đi rồi,,,xin trả hết cho anh !
Sưu tầm.


MỘ TÌNH
Chân lần bước về lối mòn năm cũ
Ngồi một mình ủ rũ ... lệ tuôn rơi
Kỉ niệm xưa theo kí ức dậy khơi
Nghe đau nhói rối bời trong tâm não
Em khờ dại ấp ôm nhiều hoài bảo
Đem tin yêu gửi trao hết cho người
Cứ nghĩ rằng tình yêu mãi đẹp tươi
Nào ai biết lòng người không son sắt
Thế gian hỡi bao cuộc tình chân thật?
Nén đau thương nước mắt cứ tuôn dài
Nhớ về người nhan sắc sớm nhạt phai
Giờ nơi đó bên ai anh hạnh phúc?
Bởi bạc phước em chọn nhầm bến đục
Nên giờ đây tủi nhục cứ chất chồng
Con thuyền tình sao trắc trở long đong
Duyên không nợ ngóng trông thêm sầu khổ
Thôi người nhé! Bên đường em đào mộ
Chôn cuộc tình đau khổ của đôi ta
Trời vô tình gieo những hạt mưa sa
Bao cay đắng xót xa tràn khóe mắt!
Sưu tầm.

TÌNH CỦA RIÊNG EM
Có những lần thả nỗi buồn nhẹ rơi
Lạc vào gió ru hời nhung nhớ thổi
Cõi hồn ngỡ sao mình thương quá đỗi
Giận người xa mà lối rẽ không chung
Để nhịp đàn lỡ phím dây tơ chùng
Một khúc nhạc khẽ ngân rung ai oán
Nhói trong dạ nghe niềm đau đứt đoạn
Ta với chàng sao khoảng cách ngăn chia
Tái tê lòng giá buốt giữa đêm khuya
Không khí lạnh ngập lùa trong mộng vỡ
Ngậm ngùi đắng trao tình khi đã lỡ
Nuốt trái sầu phải dấu ở trong tim
Chốn hư vô thầm trao gửi nỗi niềm
Anh có hiểu mà lặng im như thế
Hay đang khóc một mình lau dòng lệ
Bởi tiếng yêu không thể nói nên lời.
Sưu tầm.
 vntst20183196_500
KHÉP LẠI
Khép lại từ đây cánh cửa lòng
Chẳng còn mơ ước Chẳng trông mong
Từ nay xa cách tình đôi ngả
Hoa sắc tàn phai tấm lửa lòng
Thôi thế từ đây hết thật rồi
Còn mong còn nhớ nữa chi thôi
Khép ánh dương tà dưới bến mộng
Là mãi xa nhau hết cuộc đời
Khép lại tình yêu buổi sau cùng
Là thương là khóc trái tim rung
Từ nay khép lại tình yêu ấy
Bài thơ viết dở bài sau cùng
Thế là đã hết một khoảng đời
Hểt đi hoa mộng tình lỡ đôi
Ngày mai trên con đường ly biệt
Phố vắng đêm đông Một bóng người
Sưu tầm.

MONG CHỜ
ĐÔNG đã đến thu đi lặng lẽ
VỀ miền quê đất nẻ bao ngày
SƯỞI nồng cho những cơn say
ẤM êm một mối tình cay mặn mùi
ANH sẽ hẹn niềm vui đem ngỏ
ƠI chàng ơi phương đó em chờ
VÒNG vào giấc điệp trong mơ
TAY ghì ôm lấy môi khờ quyện trao
XIẾT cho chặt ngọt ngào từng phút
LẠI yêu hơn dù chút giận hờn
CHO tình mảnh ghép đẹp hơn
ĐỜI là tất cả cô đơn xua dần
THÊM nét chữ thơ vần nũng nịu
VUI yến oanh hót líu khoảng trời
ĐÔNG VỀ SƯỞI ẤM ANH ƠI
VÒNG TAY XIẾT LẠI CHO ĐỜI THÊM VUI
Sưu tầm.
 vntst20183036_500
LẠI NHỚ NGƯỜI YÊU
Đêm lại về anh ơi có biết không?
Trong lòng em lại trào dâng nỗi nhớ
Bao yêu thương khơi sầu trái tim nhỏ
Nỗi niềm này em biết ngỏ cùng ai?
Không có anh đêm nay sẽ dài lắm
Mi mắt buồn má thắm cũng nhạt phai
Gió đông về tóc rối xõa bờ vai
Ngoài hiên khuya sương lại về giăng lối
Nhớ người yêu đâu phải là có tội
Giọt lệ nào mà có lỗi khi rơi
Bởi xa nhau nên lòng dạ rối bời
Mãi nguyện cầu cho dòng đời chung lối
Trong đêm khuya mình em ngồi chờ đợi
Đến bao giờ thì mới được bên nhau
Để niềm đau không còn nỗi u sầu
Và hạnh phúc sẽ bền lâu mãi mãi...
Sưu tầm.

KHÔNG NỠ LÌA XA
Đêm cô liêu ngậm ngùi mong ước
Ta còn đây một bóng trăng gầy
Trăng lung linh chìm sâu đáy nước
Tỉnh hay mơ lòng vướng tình này
Đêm hoa đăng mộng về đáy cốc
Bóng hình xưa như dỗi như hờn
Nơi xa xôi chắc người đang khóc
Chờ nhau hoài dù đã hoàng hôn
Đêm hoang vu lời ai tha thiết
Người trăm năm còn nhớ câu thề?
Ta không quên một đôi mắt biếc
Từ ngàn xưa bỗng thấy quay về
Đêm bơ vơ chờ ai quay bước
Hồn mơ say hương phấn lụa là
Ta tìm nhau từ muôn kiếp trước
Gặp nhau rồi không nỡ lìa xa...
Sưu tầm.
 vntst20184072_500
THỀM ĐÔNG
Gọi là có chút vào đông
Áo len giầy ấm khăn hồng em đeo
Gió bên song cửa lay vèo
Phất phơ sợi tóc làm seo cả hồn
Cõi lòng cứ quyện xàng xôn
Xuyến xao đông đã đổ dồn rồi ư
Xa rồi lại một mùa thu
Lá vàng trải xuống sương mù phủ giăng
Ngóng ra cuối nẻo gió đằng
Xa xăm đoạn ấy cánh bằng sải bay
Thu mang đông đến ngả này
À ơi nhịp gió heo may rũ thềm
Mơ màng điệp khúc tình êm
Cung lành quyện với lời êm diệu huyền
Trăng về đậu ngõ thuyền quyên
Khúc xuân lảnh lót hàn huyên mộng đời.
Sưu tầm.

CHO ANH ĐƯỢC
Cho anh được phép kẻ môi son
Tô thêm mài phượng đôi mắt tròn
Khơi trái tim yêu hòa nhịp thở
Cùng ngắm bình minh xuống đỉnh non
Cho anh được làm gió heo may
Hôn lên suối tóc suốt đêm ngày
Dệt đan sợi nhớ màu tim tím
Thả xuống hồn em những đắm say
Thềm thu lất phất những giọt mưa
Hóa chiếc Ô xinh tay nắm vừa
Nắm chặt Ô em đừng buông nhé
Kẻo bờ vai gầy đẫm giọt thưa
Nụ hôn đắm đuối chạm khóe môi
Này em hãy nói :Yêu anh rồi
Trái tim chờ mong hoài khắc khoải
Yêu chỉ mình anh ,chỉ anh thôi
Khép mãi vòng tay chớ có xa
Ái ân đượm thắm mãi mặn mà
Bách dạ thiên thu mình yêu mãi
Sánh bước trọn đời em với ta
Sưu tầm.
 vntst20184008_500
NỖI LÒNG HOA BƯỚM
Ngọn gió bay đi về miền xa vắng
Con đường thơ ai đã một lần qua?
Em có còn hôn vài ba sợi nắng?
Phất phơ , phơ phất bên góc hiên nhà
Chút dĩ vãng ôm chầm còn xao xuyến
Lửa con tim còn cháy bỏng khát khao?
Nuối tiếc hai tâm hồn chưa hòa quyện
Hoa héo sầu, bướm chết khô bên rào
Sợi dây duyên tơ bến bờ lận đận
Đừng tham lam lôi kéo cho dài nhằng!
Đường cũ thay tên kẽm gai, lá chắn
Máu chảy ruột mềm trách phận , than thân
Em lặng lẽ núp thời gian lặng lẽ
Miền cô đơn cây trái chẳng ra hoa?
Chiếc bánh tình yêu khen ai khéo chẻ?
Rất vụng về khi chia bảy , xẻ ba
Thương như thế bao giờ cũng như thế!
Tiếng lòng đeo eo óc phận đa đoan
Hồn ngập ngụa đắng cay muôn dâu bể
Nhớ em nhiều ở gương mặt trái xoan
Sưu tầm.

TƠ LÒNG
Sợi tơ lòng sao cứ mãi vấn vương
In nỗi nhớ tận sâu lòng mong đợi
Xa tầm khuất người ở đâu chẳng tới
Để tim khờ mãi thổn thức chờ mong
Người nói yêu sao nỡ vội thay lòng
Phút im lặng bỗng tan theo bọt sóng
Thành quá khứ không còn gì lắng đọng
Xa thật rồi còn đâu nữa yêu thương
Mi chớm sầu cho phai nhạt má hường
Thanh xuân ngắn ta chẳng thể mong đợi
Niềm hạnh phúc đã vượt qua tầm với
Cầu phương xa người mãi được yên bình.
Sưu tầm.
 vntst20183008_500
MEN CAY TÌNH PHỤ
Giọt lệ này ...rơi cho ai ,rơi cho ai.....?
Cuộc tình buồn...thương yêu phai, nghe chua cay !...
Lời mặn nồng ....sao mênh mông, theo hư không?.....
Còn lại gì? sau đam mê, ... Những mảnh vụn tình đau .....?
Người hỡi !Còn chi?Tình đã biệt ly!
Người chớ tìm chi!Một vết tình si!
Khi người đã ....đang tâm guồng bỏ!!! ......
Tình chết từ khi...Người ngoảnh mặt đi...
Đời gian dối ............!Người gian dối.....!
Tình ....không ....lối....!Đớn đau này ...đành lià xa thôi..
Giọt rượu buồn....Tràn ly cay , sao mãi rót....?
Dòng lệ buồn...Tình oan khiên...
Tiếng nấc nghẹn từng đêm.....
Hận tình đời...Lòng ngậm ngùi...
Tan vỡ rồi...Giấc mộng chung đôi!
Đừng tìm về!Tìm làm gì?
Duyên chết rồi.... Từ.....khi..
Sưu tầm.

VÌ EM LÀ PHỤ NỮ....
Dẫu mạnh mẽ cũng chỉ là phụ nữ
Lúc kiệt cùng cũng cần một bờ vai
Biết quan tâm chia sẻ những đắng cay
Tay vòng ấm nâng hài khi mệt mỏi
Thương không phải  đầu môi cho lời nói
Bản lĩnh làm tim rối nhịp cần hơn
Con gái hay mũi lòng lúc mình ênh
Rất yếu đuối dẫu là anh thư tướng
Có nỗi đau vô cùng không tưởng tượng
Những vết đơì cùn rựa cứa dày sâu
Có bao giờ được người thấu hiểu đâu
Đôi lúc khóc âm thầm không lau lệ
Có lắm khi tâm tư dường rất tệ
Muốn một mình ngậm đắng tách cafe
Nghe nhạc buồn tha thiết trở về quê
Mơ cánh võng đong đưa thơm mùi rạ
Nhịp sống này làm thân đà mệt lã
Người vô tình tâm sự chỉ riêng ta
Cứ tưởng gần thật sự quá đổi xa
Khoảng cách ấy chỉ mình ta thấu nhịp!
Sưu tầm.
 vntst20183207_500
ƯỚC HẸN ĐÊM TRĂNG
Hẹn nhau mình ngắm trăng vàng
Đêm đông se lạnh ta quàng tay nhau
Tựa đầu tính chuyện mai sau
Cho vôi cùng thắm trầu cau thêm nồng.
Ước cho đây vợ đó chồng
Phượng loan hòa hợp chỉ hồng kết giao
Về chung mái ấm có nhau
Cùng xây hạnh phúc ngọt ngào yêu thương.
Cho nàng vẹn chữ can thường
Thỏa niềm chàng nhớ vấn vương trong lòng.
Nhẹ nhàng hôn mái tóc bồng
Thơm mùi lúa mới trên đồng quê ta.
Nàng cười e ấp chan hòa
Cảnh đêm như thể ngàn hoa sắc màu
Xạc xào tiếng gió đêm thâu
Vòng tay ôm cả một bầu trời yêu.
Cùng kể nhau nghe thật nhiều
Những ngày xa vắng,  những chiều nhớ mong
Giờ đây hai trái tim hồng
Hòa cùng điệu nhạc, hoà cùng lời thơ.
Thỏa lòng thương nhớ ước mơ
Nguyện cầu mình chẳng bao giờ xa nhau
Đã qua ngày tháng thương đau
Chúng mình hay đứa bên nhau một nhà .
Sưu tầm.

YÊU ANH MỘT NỬA !
Em dành cho anh một nửa thôi
Tình yêu tinh khiết buổi ban đầu
Thưở còn con gái hồn trong trắng
Là yêu nhiều lắm, biết hay không ?
Có thật yêu anh một nửa không ?
Hay là thương nhớ một chút thôi
Con gái thường hay thương với mến
Nên hay lẩn lộn với tình yêu ...
Chẳng biết lòng em sâu hay cạn
Cạn sâu, sâu cạn... chả hiểu luôn ?
Tận cõi lòng em anh phải biết
Còn nửa tình yêu cất ở đâu ?
Một nửa tình yêu gửi gió mây
Mang đến người xưa đã lỗi thề
Dấu vết tình xưa còn sâu đậm
Muốn quên, em hẳn dễ gì quên...
Cảm tạ em yêu anh một nửa
Trả em một nửa tình yêu anh
Cho em nguyên vẹn tình yêu cũ
Người về hàn gắn mối tình xưa...
Anh về đọc lại trang thơ cũ
Lặng lẽ chôn sâu một nổi buồn
Từ dạo yêu em anh đã nói :
"Hạnh phúc đời em là của anh ! "
Anh vẫn là anh của thưở nào
Nhớ mây, thương gió, cảm người thơ
Người thơ anh đã yêu say đắm
Chân thật lòng anh một mối tình...
Sưu tầm.
vntst20183213_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com