Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 299

ƠN THẦY CÔ
Mãn kiếp ơn thầy thể bội quên
Tình cô góp đặt dưỡng chân nền
Trao từng ngạch chữ rèn tâm sáng
Gửi những khuôn từ luyện trí nên
Chẳng nghĩ ngày mai trò đáp lại
Nào mong buổi nọ cháu mang đền
Ân gìn biển núi nào ngang tựa
Sử Việt công này mãi khắc tên...
Sưu tầm.

BÌNH MINH NƠI QUÁN NHỎ
Chỉ một mình tôi vẫn nhắp trà
Âm thầm tưởng lại mấy ngày qua
Tình sâu lắng đọng vì xa cảnh
Nghĩa đậm trào dâng bởi vắng nhà
Bữa nọ kề nhau niềm phấn khởi
Bây giờ cách biệt nỗi buồn sa
Bình minh ghé lại bên đường cũ
Chỉ một mình tôi vẫn nhắp trà
Sưu tầm.

NIỀM MONG TÁI NGỘ
Còn đâu chén rượu lẫn ly trà
Giã biệt tâm đầu gợn thoáng qua
Giữa cảnh đìu hiu lòng nhớ bạn
Ngoài hiên vắng lặng buổi trông nhà
Niềm mơ đã tắt hồn tan rụng
Quãng mộng chi còn thuở biếc sa
Ước vẫn cùng nhau hoài tuyệt hảo
Tình thơ xướng họa mãi la đà
Sưu tầm.

HƯƠNG TRÀ
Chiều quê thoảng dịu ngát hương trà
Lẫn cả ân tình nhẹ thoáng qua
Rất đậm màu xanh tràn ngõ bản
Hoài thơm vị đắng phả sân nhà
Thương người tỉa búp ngày mưa hạ
Nhớ Nọong chăm mầm buổi bão sa
Giữa cảnh thanh bình tâm lắng đọng
Chiều quê thoảng dịu ngát hương trà…
Sưu tầm.

HOÀI NIỆM
Góc nhỏ giờ thêm đẫm vị trà
Đêm về lạnh lẽo thối tràn qua
Sân ngoài một mảnh âm thầm gió
Cửa trước mình ta quạnh quẽ nhà
Quá kỷ êm đềm trăng rạng xoã
Bây giờ lặng lẽ tiếng sầu sa
Đèn hương khói đượm người đâu nữa
Góc nhỏ giờ thêm đẫm vị trà
Sưu tầm.

ÂN NGHĨA
Với mộng ươm mầm nở nụ bông
Người đem nhiệt huyết trải tim hồng
Huynh ngày dậy lớp Đường Thi đợi
Tỷ buổi chăm trò Tổng hợp trông
Bởi vẫn tìm gom tròn hạt cấy
Vì luôn kiếm ủ mượt cây trồng
Đời Cô vất vả truyền tâm sức
Trọng nghĩa ân đầy rạng Đức công.
Sưu tầm.

CÒN GÌ ĐỂ BÁN
Tán gẫu cùng nhau chuyện ở đời
Sơ sinh chỉ thấy lưỡi cùng môi
Bệnh từ khẩu nhập điều nên biết
Họa xuất mồm mang sự đã rồi
Thử hỏi, răng mềm còn lưỡi cứng
Thì sao chân cứng đá mềm tôi
Tiêu tùng hết cả đâu răng đếm
Hỏi bạn còn gì để bán thôi ?
Sưu tầm.

DUYÊN HỜN. ( Đảo vận, nương vận)
Trời ơi! Mái ấm tổ con Chuồn
Bạc bẽo con người tựa thú muông
Hạnh phúc tan tành đâu có quyện
Tình yêu vỡ vụn cũng không luồn
Vườn hoang lạnh lẽo làn sương trải
Gối lẻ âm thầm mắt lệ tuôn
Bởi ép duyên hờn quăng nát mộng
Đời em ảm đạm những đau buồn.
Sưu tầm.

CHIỀU THU
Rong ruổi chiều thu khoả nỗi buồn
Bên dòng suối nhỏ lá vàng tuôn
Tung tăng cặp cá vờn bèo đuổi
Ngấm ngoảy đôi cu rỉa cánh luồn
Nắng vẫn miên man cùng cảnh vật
Gió thì lặng lẽ với chim muông
Làm ta nhớ lại thời thơ ấu
Lẽo đẽo sau Cha mải bắt chuồn.
Sưu tầm.

TUỔI THƠ
Kìa xem nắng tắt biết ai buồn
Dấm dẳng em sầu giọt lệ tuôn
Bối rối từ khi anh biết giỡn
Bâng khuâng hẳn lúc chị đương luồn
Ngày qua bướm lượn chơi đầu lối
Tháng lại chim về nhộn đám muông
Rộn rã thôn làng anh người quẩy
Thì ra đúng bố sợ ta chuồn ...!
Sưu tầm.

CHIỀU ĐÔNG
Chiều đông vắng bạn hắt hiu buồn
Bỗng sắt se lòng lệ chực tuôn
Gió thổi la đà hoa lá rụng
Mây trôi lả lướt núi non luồn
Rì rào tiếng suối như xa mãi
Ríu rít trên cành cũng vắng luôn
Giọt nước mong manh còn xót lại
Đong đưa sợ cả cánh con chuồn.
Sưu tầm.

HẾT THU
Mùa thu giã biệt để ta buồn
Lá úa trên cành muộn đổ tuôn
Thấy chỗ đầu thôn cành liễu ngả
Nghe nơi cuối ngõ gió đông luồn
Chiều buông mé dậu sầu hoa cỏ
Tối đến ven rừng vắng thú muông
Lũ trẻ ham chơi giờ cũng ngại
Lần theo dấu vết bọn chuồn chuồn.
Sưu tầm.

NGẪM ĐỜI
Nếu gặp điều nguy phải gấp chuồn
Thân mình chả khác loại chim muông
Đời luôn khó mộng vì gian xảo
Mệnh cũng tùy cơ biết lách luồn
Nghịch cảnh sầu đau hoài hiển hiện
Xót lòng khổ hận mãi trào tuôn
Bình tâm tỉnh trí mà vui vẻ
Đón ánh bình minh tránh thảm buồn
Sưu tầm.

HÌNH ẢNH CỔ ĐỘNG XẤU
Cổ động làng banh nghĩ thấy sầu
Bừng trời pháo sáng chẳng hay đâu
Không chừng án phạt tiền đô nộp
Dễ phải nguy cơ thoái túc cầu
Thể hiện ngông cuồng như giặc khấu
Ăn mừng báo hại tưởng loài sâu
Cùng nhau loại bỏ bao điều xấu
Ứng xử như vầy tạo nỗi đau.
Sưu tầm.

TÚY VƯƠNG SẦU
Bên làn khói bạc gã trầm tư
Khẽ nấc cùng đêm khúc tạ từ
Lệ đắng lăn dài hoen phím nhạc
Châu buồn đổ nhẹ ướt dòng thơ
Ơi người kiếm mộng miền sương ảo
Hỡi kẻ tìm quên chốn bụi mờ
Nếu lỡ dương trần ta vắng mặt
Xin đời chén rượu cúng hồn ngơ...ngơ...ngơ...
Sưu tầm.

CỨ LÀM NGƠ
Dương trần trắc trở chuyện đầu tư
Bởi thế nhiều khi phải giã từ
Vẫn mộng vui đùa ba đoạn phú
Theo duồng nghịch ngợm mấy vần thơ
Cầu cho trí huệ càng bay bổng
Ước mãi lòng tim chẳng nhạt mờ
Cuối nẻo giang hồ ai cũng vậy
Nên dù gió bão cứ làm ngơ
Sưu tầm.

GIỌT SẦU
Đêm về gói trọn nỗi sầu tư
Trả hết vào Thi những cụm từ
Diễn đoạn tơ tình đương lẻ phú
Xoa đường mộng thắm bỗng lìa Thơ
Thầm mong kỷ niệm đừng phai lãng
Nguyện ước nồng duyên chẳng vãn mờ
Dẫu kẻ tim hồng đem đóng chặt
Sao đời vẫn uống giọt buồn ngơ...
Sưu tầm.

CÂY ĐỔ
Cổ thụ lâu ngày lớn cũng nua
Làm sao đứng vững được muôn mùa
Rời xa buổi nhộn… đàn chim múa
Phải biệt ngày vui… lũ bướm đùa
Rễ rộng vươn cành đâu khỏi úa
Thân dài tán rộng cũng đành tua
Thân phàm ngẫm cảnh buồn như cứa
Trống nổi ba hồi” vãn cạnh đua
Sưu tầm.

CHẤM HẾT
Thân phàm có buổi sẽ già nua
Tạm biệt ngày vui đón bốn mùa
Chẳng thể nhìn ngày thu lá rụng
Và thôi dõi cảnh gió mây đùa
Hôn trôi vạn dặm về thiên quốc
Bỏ cuộc đời người... hết một tua !
Tiếng khóc câu cười không đếm xỉa
Do giờ đã vãn sự tranh đua
Sưu tầm.

YÊU MỘT NGƯỜI
YÊU là cho hết chẳng cần chi
YÊU nguyện trao không tiếc những gì
YÊU dẫu cưu mang sầu cách biệt
YÊU dù gánh chịu cảnh phân ly
YÊU lòng khắc khoải trầm tư nghĩ...
YÊU dạ âm thầm thấp thỏm suy...
YÊU để từng đêm dài mộng mị
YÊU phai nhạt cả tuổi xuân thì
………………………..
MỘT mình quạnh quẽ với tình si
MỘT bóng cô liêu cũng bởi vì...
MỘT kẻ bên trời quên ước hẹn
MỘT người giữa biển nhớ thề ghi
MỘT lòng son sắt nào lo nghĩ
MỘT dạ thủy chung chẳng trách gì
MỘT khắc mong chờ như thế kỷ
MỘT đời lặng lẽ ngóng người đi...
………………
NGƯỜI nỡ vong thề ngoảnh mặt đi
NGƯỜI đành lỗi hẹn chẳng màng chi
NGƯỜI mê tửu sắc nơi đô thị
NGƯỜI đắm đèn hoa nẻo lạ kỳ
NGƯỜI lánh làng quê đời giản dị
NGƯỜI xa xóm nhỏ phận sầu bi
NGƯỜI xao lãng hết tình tri kỷ
NGƯỜI lạnh lùng quên nghĩa cố tri
Sưu tầm.
 vntst20183400_500
NHỚ CẢ ĐỜI
NHỚ phả tâm hồn oải tứ chi
NHỚ ai rã rượi chẳng ra gì
NHỚ hôm hẹn ước mơ hoài nghĩ
NHỚ buổi chia lìa khổ biệt ly
NHỚ đẫm trong ngoài gây dạ lụy
NHỚ tràn dưới giữa khiến lòng suy
NHỚ thương vái khẩn duyên vừa ý
NHỚ thẫn thờ mong gặp tức thì
……………………
CẢ kiếp thương người khiến dại si
CẢ yêu hết mực cũng do vì
CẢ đêm nũng nịu luôn nhòm chỉ
CẢ buổi mơ màng được khắc ghi
CẢ tháng hoài lâng nào khó nhỉ
CẢ năm vẫn mộng cớ can gì
CẢ muôn ngàn bóng dường ma mị
CẢ cụm mê tình mãi đến đi
………………………
ĐỜI đừng ngắn ngủi chuyện về đi
ĐỜI chẳng thương chờ bởi cớ chi
ĐỜI ngọt nhờ luôn hoài thủ thỉ
ĐỜI thơm chính mãi ngộ tương kỳ
ĐỜI xin rộn rã lòng hoan hỉ
ĐỜI chớ tiêu điều dạ khổ bi
ĐỜI có tình yêu thời tuyệt mỹ
ĐỜI hồng rạng rỡ nghĩa tương tri
Sưu tầm.

RỒNG LỬA ĐỌ CỌP VẰN(Thơ vui mừng đội bóng)
“Rồng lửa” Việt Nam đọ “cọp vằn”
Ngang tài nảy lửa khó lường phân
Áo vàng tăng tốc ào lên tấn
Đội đỏ co về quyết giữ chân
Công Phượng ghi bàn vui phấn chấn
Phan Anh Đức hạ: sướng vô ngần
Sao vàng cờ đỏ bay mừng trận
Đại thắng Ma Lay thỏa ý dân
Ma Lay được ví như cọp
Sưu tầm.

CHẢO LỬA MỸ ĐÌNH (Thơ vui cổ vũ bài 2)
Chảo lửa Mỹ Đình nóng sục sôi
Áo vàng choáng ngợp sợ toi đời
Bên Lay hoảng hốt vùng xông tới
Đội Việt thủ công quyết chờ thời
Công Phượng ghi bàn đầy phấn khởi
Phan Anh Đức hạ tiếp mừng vui
Sao vàng cờ đỏ bay muôn lối
Khúc hát lời ca rộn tiếng cười
Sưu tầm.

SẮC MÀU THƯƠNG NHỚ .
Phượng vĩ nghiêng mình thẵm sắc bông.
Bâng khuâng dạ nhớ kẻ môi hồng.
Phương trời diệu vợi luôn mòn ngóng.
Tận cõi xa vời chẳng đoái mong.
Dẫu biết đơn phương tình tuyệt vọng.
Mà sao ấp ủ xuyến xao lòng.
Sân trường quạnh vắng bao hình bóng.
Phượng vĩ nghiêng mình thẫm sắc bông.
Sưu tầm.

NGÙI THƯƠNG
Qua mùa sắc hạ vãn nhiều bông
Mấy nữa mà mơ những nụ hồng
Quá vãng hôm nào ơi ngoái vọng
Ân tình thuở ấy hỡi chờ mong
Đòng đưa kỷ niệm chao làn võng
Lặng lẽ thời gian ẩn dạ lòng
Nhớ lại con đường hoa mộng cũ
Bây giờ tản mát giữa triền không
Sưu tầm.

VỀ NGUỒN (Thuận nghịch độc)
Bay ngàn dặm biển lướt trời đông
Chảy mãi sông theo suối thuận lòng
Đầy trọn ước mơ mòn mỏi ngóng
Đẫy tròn thề nguyện khát khao trông
Phai nhòa dáng Mẹ lưng oằn võng
Xoải nhạt hình Cha trán ngã vòng
Ai bóng rũ buồn cay mắt đọng
Tai dò dẫm bước đợi chờ mong
…………………………….
Mong chờ đợi bước dẫm dò tai
Đọng mắt cay buồn rũ bóng ai
Vòng ngã trán Cha hình nhạt xoải
Võng oằn lưng Mẹ dáng nhòa phai
Trông khao khát nguyện thề tròn đẫy
Ngóng mỏi mòn mơ ước trọn đầy
Lòng thuận suối theo sông mãi chảy
Đông trời lướt biển dặm ngàn bay
Sưu tầm.
 vntst20183419_500
HOÀI THƯƠNG
Bay chếch chênh trời lướt gió đông
Đến nơi hừng ngợi cánh tim lòng
Đầy phương đượm thắm lèn mơ gọi
Lịm nẻo lâng ngời thỏa ước trông
Phai nhạt buổi nào xa ái cõi
Ngọt thơm hồn ấy kết hoa vòng
Ai còn có nhớ khung trời cũ
Tai vẳng gió hờn giận dỗi mong
…………………..
Mong dỗi giận hờn gió vẳng tai
Cũ trời khung nhớ có còn ai
Vòng hoa kết ấy hồn thơm ngọt
Cõi ái xa nào buổi nhạt phai
Trông ước thỏa ngời lâng nẻo lịm
Gọi mơ lèn thắm đượm phương đầy
Lòng tim cánh ngợi hừng nơi đến
Đông gió lướt trời chênh chếch bay
Sưu tầm.

TRẢI NGỌT
Bay triền gió thẳm hướng về đông
Chảy ước nguyền thương vọng bến lòng
Đầy dạ uyển thương miền đợi ngóng
Đẫy tim huyền nhớ nẻo chờ trông
Phai chiều quyện mắt say tình cõng
Xoải tối hòa môi lịm ái vòng
Ai hỡi đượm nào êm dấu mộng
Tai thầm rót hảo ngọt lời trông
………………………
Mong lời ngọt hảo rót thầm tai
Mộng dấu êm nào đượm hỡi ai
Vòng ái lịm môi hòa tối xoải
Cõng tình say mắt quyện chiều phai
Trông chờ nẻo nhớ huyền tim đẫy
Ngóng đợi miền thương uyển dạ đầy
Lòng bến vọng thương nguyền ước chảy
Đông về hướng thẳm gió triền bay.
Sưu tầm.

ỔN TRÍ BÌNH TÂM
Ái cảm duyên tình rẽ tóc tơ
Đường ngay ngõ thẳng có bao giờ
Tranh giành cuộc sống đâu lành mạng
An định tâm hồn cốt thiện cơ
Sớm tỏa thơ bừng mau ngóng đợi
Chiều lâng phú ngọt kíp mong chờ
Dù ai đấu đá đường danh lợi
Trí ổn tâm bình mãi ước mơ
Sưu tầm.

CỐ QUÊN
Phẳng lặng hồn đơn ngắm nguyệt tà
An nhàn phách lạt sẽ vươn xa
Ngày đi đại khái vài chung tửu
Tối lại qua loa một tách trà( chè)
Dẫu nghĩa phai mờ không thể réo
Hay tình nhạt nhẻo chẳng hề la
Vì thân nát vụn như mành giấy
Đã bỏ ngoài tai dáng ngọc ngà
Sưu tầm.

NGỘ
Bình yên tỉnh thức ngắm dương tà
Thả lỏng tâm hồn quyện nẻo xa
Nọ luyến mờ sương vầy diễm lá
Kìa vương huyễn mộng nức thơm trà
Cần đâu nặng trí lo hờn trả
Chả thiết vưng đầu bởi mắng la
Mãi niệm từ bi cùng hỷ xả
Và luôn tịnh độ để tâm ngà
Sưu tầm.
 camhoa054_500
ĐÔI GIÀY.
Đôi giày thủ thỉ với bàn chân
Vật chất dùng lâu sẽ cũ dần
Lỡ có mờ phai vì hoạn nạn
Xin đừng vội lánh để cầu tân
Còn vương kỉ niệm từng hơi ấm
Hãy nhớ thời gian những lúc gần
Đã quyện vào nhau thành một khối
Mong tình nghĩa ấy chẳng hề phân.
Sưu tầm.

NGẪM 2
Mấy bữa mưa nhiều nước ngập chân
Nhìn qua cặp dép đã cong dần
Tiền lo nhặt nhạnh âu buồn thảm
Bạc hết e dè cứ nhọc tân
Bởi tưởng mùa xuân tình sẽ đẹp
Rồi lưu giấc mộng nghĩa luôn gần
Đâu ngờ cát bụi vô thường đến
Một kiếp an bày nghiệp chẳng phân.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com