Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 225

IM LÒNG   [Ngũ độ-Giao cổ]
Quạnh quẽ cô phòng khắc khoải mơ
Vàng trăng héo rũ dạ hoen đờ
Mê nồng tắt nhạt nhòa tim lỡ
Ngắc ngỏm sương mù huyễn mị trơ
Mộng hỡi sao đành gây trắc trở
Tình ơi bỗng lại quánh lu mờ
Vì đâu ái cảm tàn duyên nợ
Để khúc giang đầu rã giọng thơ
…………………
Để khúc giang đầu rã giọng thơ
Làm cho kỷ niệm xám hoang mờ
Tình yêu rụi bẽ bàng duyên số
Tức tưởi câu thề cõi nguyệt trơ
Cứ tưởng chung tình vui dạ rỡ
Dè đâu bội phản khiến tim đờ
Triền xưa chạnh ngoái mùa hoan lỡ
Quạnh quẽ cô phòng khắc khoải mơ
Sưu tầm.
 vntst20183319_500
BỔNG DẠ
Ơi người hãy đượm ánh hồng mơ
Để khúc trăng thanh quyện xoắn đờ
Mượn gió trao niềm trong gác trở
Nhờ mây gửi mộng giữa thềm trơ
Làn thương hé gợi hương nồng trở
Điệu nhớ cười khoe sắc diễm mờ
Thổn thức say mềm mi ngọt lợ
Xuân tình trải ấm diệu hồn thơ
……………..
Xuân tình trải ấm diệu hồn thơ
Dễm lộng thềm sương nguyệt hé mờ
Ngọt hảo phương chờ len gối trở
Nồng êm quãng đợi nép mành trơ
Lòng say quyện lẫn làn môi thở
Dạ đắm hòa chung nhịp mắt đờ
Hỡi mộng từ trong niềm hoan mở
Ơi người hãy đượm ánh hồng mơ.
Sưu tầm.

KHẮC KHOẢI  [Thuận Nghịch độc]
Trơ phận kiếp sầu não đắng cay
Lỡ duyên hờn khóc vọng canh dài
Chờ loan chả thấy ơ thờ nhạt
Rỡ phụng đâu nào thảm thiết phai
Đơ ngớ ngẩn mù tim úa dại
Ngợ hư huyền ảo dạ chi nài
Mơ mù lặng sắc loang buồn mãi
Tơ mộng rã lìa khổ đoạn khai
………………
Khai đoạn khổ lìa rã mộng tơ
Mãi buồn loang sắc lặng mù mơ
Nài chi dạ ảo huyền hư ngợ
Dại uá tim mù ngẩn ngớ đơ
Phai thiết thảm nào đâu phụng rỡ
Nhạt thờ ơ thấy chả loan chờ
Dài canh vọng khóc hờn duyên lỡ
Cay đắng não sầu kiếp phận trơ
Sưu tầm.
 vntst20182259_500
VỤN VỠ
Trơ phòng cảnh đắm lệ sầu cay
Vỡ vụn lòng đau tiếc nuối dài
Chờ mãi dạ mong tình úa nhạt
Nhớ hoài ai thệ nghĩa tàn phai
Đơ hình khiến buộc không rời bỏ
Dở phận đành buông vẫn kéo nài
Mơ ước buổi đầu sông trở lại
Tơ hồng bện cảm ái dòng khai
………………
Khai dòng ái cảm bện hồng tơ
Lại trở sông đầu buổi ước mơ
Nài kéo vẫn buông đành phận dở
Bỏ rời không buộc khiến hình đơ
Phai tàn nghĩa thệ ai hoài nhớ
Nhạt úa tình mong dạ mãi chờ
Dài nuối tiếc đau lòng vụn vỡ
Cay sầu lệ đắm cảnh phòng trơ
Sưu tầm.

MỐI TÌNH ĐẦU.
TÌNH sao bao người phải đau khổ.
ĐẦU tiên chúng mình gặp gỡ.
KHÓ quên những kỷ niệm vui buồn.
PHAI trong lòng của hai chúng ta.
CÓ bao nhiêu lần vấp ngã.
PHẢI chăng tình đả chia lìa.
KHÔNG gian chỉ còn tia nắng ấm.
EM là tất cả của đời anh.
TÌNH ĐẦU KHÓ PHAI.
CÓ PHẢI KHÔNG EM.
Sưu tầm.

GỌI DẤU YÊU
Anh một mình trên con phố Lữ Gia
Tìm kí ức ngày ta cùng dạo bước
Nay không em anh dốc buồn nuốt ngược
Hồn vật vờ trầy xước trái tim yêu
Vẫn biết rằng mình chỉ có bấy nhiêu
Nào có được mỵ kiều trong ái mộng
Hay vì bởi trái đất này quá rộng
Còn cuộc đời nào giống ở trong phim
Đã nhủ lòng để quá khứ ngủ im
Mang chôn cất không lục tìm ra nữa
Nhưng chẳng rễ quên một người bội hứa
Bỏ bạn đời lạc giữa cõi nhân gian
Ôi còn đâu thuở ân ái nồng nàn
Cả hạnh phúc ngập tràn trên con phố
Khi bóng em đang khuất mờ hoen ố
Trên con đường vệt nắng đổ chiều rơi
Anh thì thầm hai tiếng dấu yêu ơi
Rồi bật khóc nghẹn lời trong tiềm thức
Nghe đâu đây tiếng kêu nơi lồng ngực
Đang gầm gào đau nhức gọi dấu yêu
Sưu tầm.
 vntst20182273_500
BỜ YÊU !
Nỗi lòng con gái ở phương xa ,
Mòn đợi, tình ơi ! Mắt đẫm nhòa .
Ngóng biển, gió lùa lên tóc biếc ,
Nhìn mây, sương khỏa lấp chiều tà .
Lũng thương thấp thoáng theo dòng chảy ,
Vực nhớ ngập ngừng chẳng lối ra .
Tím cả bờ yêu, khô khản giọng ,
Hỏi người trong mộng cớ sao mà ?
Sưu tầm.

LUYẾN LỠ
Thương nhớ ngập lòng thương nhớ xa .
Muôn trùng biển cách , khói mây nhoà.
Không gian mê đắm màu lam luyến .
Giọt nắng bâng khuâng sắc ánh tà.
Gió nói lời duyên chưa kịp đến .
Mưa tàn ý nguyện cũng vừa ra .
Sương giăng bít nẻo trong trời nhớ .?
Còn tấm lòng chung ..chửa hết mà
Sưu tầm.

ĐÊM CÔ ĐƠN.
đêm nay mưa gió lạnh lùng
0 giờ đã điểm trùng trùng hoang liêu
cảnh buồn tăm tối hồn phiêu
ngàn xa gió cuốn quạnh hiu tứ bề
lòng sầu hai chữ phu thê
ngân nga nữa kiếp đi về cô đơn
đêm nay trãi những giận hờn
lên miền vô vọng chặp chờn cơn mơ
đến khuya lạnh lẽo hững hờ
ta xô kỷ niệm xuống mồ lạnh chôn.
Sưu tầm.
 vntst20183332_500
KHÚC TƯƠNG TƯ
Chiều lâng sầu khúc đọng mong chờ
Thu đi lá biệt úa tình mơ
Lệ chãy tuông dòng đầy biễn nhớ
Nồng vương dạ thắt nhịp tim đờ
Người xa mấy độ biệt tia hơ
Ai sui sợi nắng vội sang bờ
Bỏ lại nát tan hồn vụn vở
Bao giờ thu trở lại thoã niềm mơ
Tương tư khúc vọng lại tình vờ,
Đau lòng dang dở cã vần thơ,
Viễn xứ người còn đau một thuở,
Xa rôì dáng ngọc đò xa bờ,
Bao mùa lá biệt hồn chơ vơ,
Ngân vang chuông tiễn biệt nhà thờ,
Lệ Chúa tuông rơi tiếc bước lở,
Nồng xưa một dạo giờ xa mờ,
Sông tương khắc khoải động dòng thơ,
Niềm đau viết lại nổi bâng quơ,
Quạnh vắng ai người để than thở,
Thương ai đứng mãi bến hoang sơ,
Rêu phong cỏ phủ tiễn người lơ,
Ai sui gió thổi đọng tình hờ,
Một phút nồng say xa một thuở,
Du miên cứ bước tìm ngày mơ,...
Sưu tầm.

HOÀI CẢM.....
Anh giờ có còn nhớ đến em không
Có thấy buồn khi cây sầu đông trút lá
Heo may về bóng hoàng hôn nghiêng ngả
Vệt nắng tàn chìm vội giữa mênh mông
Từng tháng ngày anh có nhớ có mong
Tình dù muộn nhưng nồng nàn hương vị
Lời yêu ai trao em mơ câu chung thủy
Ngọt ngào nào anh dành để cho em
Từng đêm đông sương trắng sầu cô miên
Em lạc lõng giữa đèn khuya gác trọ
Thời gian ơi sao mãi hoài buông ngỏ
Không quay ngược em về quá khứ ngày nao
Hoa Hoàng Lan thơm ngát ở vườn sau
Kỹ niệm vẫn ùa về trong tiềm thức
Ai nhớ ai thương để trọn đời ray rứt
Mảnh tình sầu giờ gỡi lại người ơi
Sưu tầm.
 vntst20182222_500
EM VẪN ĐỢI CHỜ !
Em vẫn là em một bóng hồng
Đi làm nhà cửa để mẹ trông
Mẹ ra đồng vắng then cài đóng
Mà để cho anh đứng ngoài trông
Em lên trên núi anh biết không
Vẫn ngóng về nơi BIỂN mênh mông
Nhớ em anh hãy về anh nhé
Em vẫn chờ anh một tấm lòng
Em biết tình anh thắm mặn nồng
Con đò anh vẫn đợi bến sông
Em thương anh lắm anh yêu dấu
Em vẫn thủy chung chửa lấy chồng.
Sưu tầm.

YÊU ANH GIỮA VÔ THƯỜNG
Một kiếp con người chỉ vậy thôi
Tình buông hay nắm giữa mây trời
Cũng là vô thường như sương khói
Nhặt mảnh tim sầu nhỏ lệ rơi
Em đến bên anh lặng lẽ cười
Nhìn trông theo bóng dáng xa xôi
Mình em ngậm đắng lau nước mắt
Đã thấy chập chờn xa cách xa
Lạc bước tìm ai mọi nẻo đường
Thiên thu vẫy gọi lối mờ sương
Hồn hoang điên đảo cuồng say mộng
Vụn vỡ lòng đau bởi đoạn trường
Uẩn khúc chôn vùi với trái ngang
Khổ đau hạnh phúc nước mắt tràn
Cõi đời hư thực tàn hư ảo
Lạnh buốt tình yêu như gió mây .
Sưu tầm.
 vntst20183294_500
TƯƠNG TƯ .
Mãi hỏi người sao khiến nặng lòng
Đêm ngày những nhớ để rồi mong
Hồn ngơ ngẩn đợi thuyền xuôi mái
Cảnh hững hờ theo nước lặng dòng
Có phải thân nghèo vương bến đục
Hay là nghĩa mỏng lạc nguồn trong
Tình ơi hãy chuyển lời thương nhé
Kẻo bóng chiều sang lệ đẫm tròng .
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG
Mùa đông giá lạnh
Lòng chạnh nhớ ai
Đêm nay thức trắng canh dài
Mơ về kỷ niệm tình lai láng tình
Bóng hình yêu dấu
Tuy dẫu hai nơi
Niềm thương nỗi nhớ đầy vơi
Muốn qua thăm bậu đường vời vợi xa
Đông qua xuân tới
Phơi phới hồn ai
Phải chăng duyên nợ an bài
Dù cho bão tố không phai nhạt lòng
Đợi mong ngày ấy
Chỉ bấy nhiêu thôi
Ngày vui hai đứa thành đôi
Rượu nồng pháo đỏ bồi hồi nao nao.
Sưu tầm.

VÔ ĐỀ
Hoàng hôn
thèm lắm bình minh
thèm xưa tiếng sáo
gọi tình ngân nga
Người gần
hồn dửng dưng xa
để cho chim nhạn
quên nhà mãi thôi
Thoáng mơ
nhấp chén giao bôi
giật mình..thảng thốt
bồi hồi lạ sao
Niềm riêng
thêm những khát khao
đem buồn cậy gió
thổi vào lòng nhau
Nhạt môi
ăn tạm miếng trầu
ửng hồng đôi má
nơi đâu tình chờ..
Chờ ai..
chờ đến ngẩn ngơ
chờ ai.. chờ mãi
bơ vơ đêm tàn
Người xa
nhạt nét mi hoan
tiếng mưa nhỏ giọt
lệ tràn..người ơi
Sưu tầm.



CHUYỆN TÌNH NÀNG THI SĨ
Chuyện tình cô trò nhỏ
Với thơ buồn mong manh
Anh dạy em học chữ
Em dạy anh thương thầm...
Ngày theo ngày vấn vương
Yêu bao giờ chẳng rõ
Những vần thơ nhớ nhung
Vẫn còn trong trang vở...
Yêu thì yêu nhiều lắm
Giận hờn cũng nhiều thêm
Em chợt mưa chợt nắng
Cho duyên tình lênh đênh...
Nhớ một chiều thu cũ
Anh đến để tìm em
Em hờn nên khép cổng
Mưa ngâu ướt áo anh...
Ngày kia vâng lời mẹ
Em cất bước theo chồng
Tim anh đau vụn vỡ
Nên bỏ nhà đi hoang...
Hai năm sau em đến
Nhưng nào có gặp anh
Bức tường rêu phủ kín
Nắng thu vàng rưng rưng ..
Sưu tầm.
 vntst20182274_500
Nhớ
Nhớ em
anh nhớ những ngày
Nhìn em..anh đã
đắm say môi mềm
Nhủ rằng
Tình sẽ..thắm thêm
Bởi vòng..tay ấm
Những đêm..mặn nồng
Qua hè
Rồi lại đến đông
Anh ngồi..chờ đợi
Tình nồng..liệu phai?
Nhớ em
anh vẫn nhớ hoài
Gửi em..yêu dấu
những bài thơ xinh..
Nhớ em
Anh nhớ..tâm tình
Ngọt câu..mơ tưởng
Bóng hình ..nơi xa
Em đâu..
Có màng..vinh hoa
Vì em..duyên vẫn
Mặn mà..chân quê
Vụng yêu..
Vụng nhớ..vụng thề
Nhớ em..anh nhớ
Lời thề..khi xưa
Khi mà..anh đón..dưới mưa
Áo em..ướt hết..cơn mưa..chẳng tàn..
Sưu tầm.

THẦM MONG
BAO.. Năm vẫn thầm thương trộm nhớ
ĐÊM..mơ màng cứ ngỡ chiêm bao
THẦM yêu gởi trọn tim đào
ƯỚC tình đượm thắm ngọt ngào đắm say
DUYÊN..đã kết từ ngày mới gặp
LÀNH..chỉ tơ se cặp nhẫn tròn
SÁNH..đôi vẹn nghĩa sắc son
VAI..anh sẽ tựa giấc còn gối chung.
TRI..nhân hỡi ngại ngùng chi nữa
KỶ..niệm giờ bùng lửa tim yêu
BỨC..thư chàng gửi bao chiều
TRANH..khung hoa mộng mĩ miều bướm hoa
THIÊN.. Tình ái đôi ta dạo bước
ĐƯỜNG..còn xa quyện ước luôn thành.
BAO ĐÊM THẦM ƯỚC DUYÊN LÀNH.
SÁNH VAI TRI KỶ BỨC TRANH THIÊN ĐƯỜNG..!!!
Sưu tầm.
 vntst20183998_500
TRÁI TIM. .. TAN VỠ.!!!
Làm sao em... ngăn tim mình tan vỡ
Khi tình anh... phai trong nỗi nhạt nhòa
Làm sao ngăn... tiếng lòng thôi nức nỡ
Gặp lại người... vẫn bình thản lướt qua
Em muốn luyện... tim em khô thành đá
Nên dập vùi... vào đủ chốn bi thương
Nhưng tim nhỏ... mãi dại khờ chi lạ
Đớn đau nhiều... vẫn lỳ lợm vấn vương
Em nguyện rồi... từ rẽ bước đôi đường
Mãi xa cách... hai tâm hồn ly biệt
Đã quyết lòng... bao lần câu đoạn tuyệt
Vẫn giật mình... khi ai chợt nhắc tên
Em thả tình... vào sóng biển lênh đênh
Cho trôi mãi... về phương trời xa thẳm
Vẫn xót xa... cõi lòng sầu ướt đẫm
Lệ thành dòng... thổn thức chảy vào tim
Sưu tầm.

TRẦM LUÂN
Lòng này sầu mãi nào vơi
Say men tình vỡ, nghẹn mời mọc xưa
Cách xa duyên số như thừa
Mà không ngăn được nỗi thưa thớt lòng.
Thôi thì thôi, đã rỗng không
Cho hồn bạc trắng niềm mông quạnh nào
Trả em dáng đẹp chùng chao
Quạnh hiu ta một cõi xao xác sầu.
Em đi trả lại mưa ngâu
Để thêm giá lạnh giữa dầu dãi sương
Tình yêu ai biết mấy đường
Mà vun cho trọn mộng uyên ương đầu.
Thôi thì ngăn lại dòng châu
Cho đời sống nốt, thoát rầu rị xưa…
Sưu tầm.
vntst20184062_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com