Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 222

THẢ
Gió thả vào mây những tơ vương,
Nắng thả vào em má thắm hường,
Em thả vào tôi muôn nỗi nhớ,
Giật mình ... tôi biết đã thầm thương!
Mây thả bóng vào đáy mắt em,
Em thả vào tôi những khát thèm,
Tôi biết đời này không ai khác,
Đời này ... tôi biết ... chỉ riêng em!
Gió thả vào em những mơn man,
Em thả vào tôi những ngỡ ngàng
Cô Tấm chui từ trong quả thị,
Tìm người mai mối ... chuyến đò sang!
Sao thả vào em những lung linh,
Em thả vào tôi những tự tình,
Tôi ước sẽ là sao đáy mắt,
Kiếp này em nhé ... mối tình trinh!
Đêm thả vào em những hơi sương,
Trăng thả vào em chút môi hường,
Tôi ghé ... cả hai cùng bối rối,
Anh đừng ... em ghét ... ứ thèm ... thương...!
Sưu tầm.
 vntst20182361_500
TRĂNG YÊU
Trăng yêu ngả bóng đợi chờ..
Vườn hồng nở rộ anh mơ lạc vào..
Nặng lòng yêu liễu vườn đào..
Thu đi chim hót khát khao hẹn lời..
Lầu son rực sáng người ơi..
Bao nhiêu ẩn khúc tuyệt vời trong mơ..
Tình em thắm đượm đợi chờ..
Tình anh man mát như mơ thấy nàng..
Duyên em như thể mộng vàng..
Mà sao em lại ngổn ngang đường tình..
Lả lơi với một bóng hình..
Còn anh chờ đợi chung tình buồn đau..
Sưu tầm.

TRĂNG KHUYA
Trăng khuya lẩn trốn đám mây trôi,
Cảnh ngộ đêm nay thật tuyệt vời,
Đuổi gió vờn mây nụ hôn thắm,
Sương sa mắt ngọc ngắm hoa tươi.
Lòng em thổn thức bao mong nhớ,
Quân tử bên thềm thả bút chơi,
Say mộng đêm nay vui ngắm nguyệt,
Mơ màng đắm đuổi biển trùng khơi.
Sưu tầm.

SẮC MÀU TÌNH YÊU
Nhớ lắm thương nhiều , không nói điêu !
Đó là tâm trạng kẻ đang yêu ..
Yêu nhiều yêu ít đều thế cả ....!
Khi một cuộc Tình đạt độ "phiêu " .!
Ngày xưa, Tiền nhân định nghĩa yêu ...
Đã rất nhiều Người khổ bao nhiêu !.
Chỉ thấy buồn vui như con nước .....
Xuống lai duềnh lên ! Gọi thủy triều ...!
Ô hay ! Biển xanh thật trong lành ..!
Sức mạnh nào ? Để con sóng xanh .!
Bỗng thânhf sóng Bạc trong chốc lát .!
Nổi trận cuồng phong , đập tan tành ...!
Bão tố lòng Anh ! Khi đang yêu ..!
Là khi anh nhớ những buổi chiều
Một mình cô lẻ trên đường vắng ....!
Một mình, mình bước bóng liêu xiêu !
Bão của Tình Em , êm êm hơn ...!
Là những khi vô cớ giỗi hờn ...
Lặng thinh ! Chẳng thèm nghe anh kể ..
Về chuyện tình yêu , lẽ thiệt hơn ...
Tâm trạng của những kẻ đang yêu ...
Vui thì vui đấy , khổ cũng nhiều ..!
Khi vui tỏa nắng , tràn phố vắng ...
Khi buồn tuyết lạnh giữa phiêu diêu ....
Có nhiều khi không tiếng nói chung ...
Bão nhỏ mông lung ! Sóng chập trùng ...
Lại vùng áp thấp đang hiện hữu ...
Thôi rồi cuộc chiến ! Lại khôn cùng ....!
Cứ thế ngày đi , tháng năm trôi ....
Câu chuyện Tình kia , muôn thuở rồi ....!
Khi yêu , yêu hết mình ! Tình có ....!
Làm Đẹp cho Đời chỉ thế thôi ...
Sinh ra loài người để yêu nhau ...!
Sao cứ vương tơ ,cứ lệ sầu ....?
Tất cả vẫn còn đang.để ngỏ ...!
Mong mãi tình yêu Đẹp sắc màu ...!
Sưu tầm.
 vntst20182362_500
NHỚ THẬT NHIỀU...
Đông về rồi...con gió lùa lạnh lẽo
Vắng anh rồi vạn vẻo bỗng cô đơn
Anh có về sưởi ấm và khơi nguồn
Đừng xa mãi em sẽ buồn lắm đấy...
Em muốn dựa vào vai anh cảm thấy
Hơi ấm nồng bỏng dẫy dấu yêu lan
Bàn tay anh vuốt tóc em nhẹ nhàng
Ừ anh đây đừng miên man...nghĩ ngợi...
Chỉ thoáng qua...một mình em diệu vợi
Anh nơi đó có nghĩ ngợi gì không...
Hay anh đang say...có một bóng hồng
Vui cùng họ chẳng biết em mong nhớ...
Có lẽ nào duyên đôi ta bỏ dở...
Em sẽ buồn và nức nở lắm anh
Nếu còn thương...thì anh hãy xong hành
Dành cho nhau những ngọt ngào...anh nhé...
Sưu tầm.

TÂM SỰ ĐẦU ĐÔNG
Tại ông trời ngầm gieo rắc tai ương
Em nghiêng ngả, ngỡ lầm đường lạc lối
Nhưng muôn thuở tình yêu không có lỗi
Tự nhủ lòng mà nhức nhối con tim
Anh mải mê chơi cút bắt trốn tìm
Nếu huyền bí như bộ phim dài tập
Em kiên định chẳng mảy may hấp tấp
Son sắt chờ thuyền anh cập bến em.
Đông dẫm lên những chiếc lá cũ mèm
Trong rét buốt nỡ nào xem lạ lẫm
Nức nở nhớ một tình yêu sâu đậm
Có mới rồi anh ngán ngẩm em chăng?
Đò tình duyên sao cập bến dùng dằng
Anh gần gũi như ánh trăng đáy nước
Xa tầm với em làm sao giữ được
Tha thiết yêu trời lại tước đoạt quyền.
Heo may về em sợ lắm truân chuyên
Tái tê lạnh khi ước nguyền chẳng thắm
Đông giằng xé khơi nỗi niềm thăm thẳm
Cố nhân à! em cần lắm vòng tay.
Sưu tầm.
 vntst20182369_500
ANH VẪN ỔN MÀ.
Trong tình yêu hai ta không có lỗi
Bởi duyên trời đưa lối hai đứa xa
Có đôi lúc nước mắt lắm nhạt nhòa
Biết nói sao cho em vừa lòng dạ.
Đành nhận lỗi do anh mà ra cả
Dù chỉ là một chuyện nhỏ không đâu
Anh cũng nhận để em khỏi u sầu
Nhưng ai muốn mối tình đầu đánh mất.
Vỡ tan rồi có khóc chẳng còn nhau
Thôi hãy quên rồi ngày tháng qua mau
Tìm duyên mới sẽ tươi màu sáng lạng
Ở bên anh nắng sạm cháy gia đen.
Kỷ niệm đẹp em đem mà chôn dấu
Anh chôn sầu vào dĩ vãng xa xôi
Thuyền tách bến con nước lở bên bồi
Đừng bận nữa xa rồi hai dòng chảy.
Nếu mai này có duyên mình gặp lại
Cũng xin làm kẻ lạ lước qua mau
Chưa từng quen để mắt không hoen màu
Về bên ấy em à cố mà vui.
Còn riêng anh lầm lủi giữa cuộc đời
Vẫn ổn mà chỉ ngậm ngùi đôi chút.
Sưu tầm.

BIỂN KHÁT KHÔNG EM
Biển lại cồn cào xao động suốt canh thâu
Sóng lỡ thương ai mà bạc đầu nhung nhớ ?
Ôm nỗi cô đơn, bọt dâng trào tan vỡ
Vắng em trong đời, lòng trăn trở bão dông !
Cát bụi oằn mình lăn lóc giữa mênh mông
Thuyền có biết chăng, biển trông nhiều đến thế ?
Mưa khóc cho ai, mịt mù nơi góc bể
Chát mặn môi này, ngăn dòng lệ thôi rơi !
Thương lắm một người, phải cách biệt đôi nơi ?
Tóc gió thôi bay, mây cuối trời hiu quạnh
Khoảng không gian nào, đo chiều dài đơn lạnh ?
Cắn chặt môi mềm, buốt hai mảnh tình côi !
Thì người ấy à, em có hiểu cho tôi ?
Biển khát từng cơn, dạ bồi hồi thổn thức
Nỗi nhớ chênh chao, trực trào nơi lồng ngực
Chết lặng tim này...bao ký ức không em !
Đọc từng dòng thơ hồn vụn vỡ đan xen
Nỗi nhớ anh mang, dành cho em nhiều lắm
Em hiểu nổi đau đêm hằn đêm gặm nhấm
Tận cõi lòng ...sâu thẳm một tình yêu !
Biết ...có một người, ôm lòng biển cô liêu
Nhuộm tím trời thương vá mảnh chiều đơn lẻ
Đau đáu tìm nhau bóng thuyền xa bến rẻ
Đầu tựa mản thuyền nghe buốt giá từng cơn...
Em..... kiếp dã tràn nào có khác chi hơn
Se mãi niềm mơ chung con đường hẹn ước
Khắc khoải bao đêm vá buồng tim trầy xước
Chỉ biết nguyện cầu nơi ấy được bình yên !
Đừng nữa anh à ...đừng trăn trở với đêm
Xót lắm lòng em, rưới mềm khung trời nhỏ
Hãy gối ưu tư, muộn phiền theo cánh gió
Xuôi ngược về ...nơi đó có em trông !
Sưu tầm.
 vntst20182366
DUYÊN
Thèn thẹn trong em cô gái thơ
Hoa xuân sắc tím em mong chờ
Có phải chiều nay nắng ửng đỏ
Nên má em hồng Cô gái thơ
Hoa xuân nở đẹp giữa đồi xuân
Trong trắng thơ ngây giữa phong trần
Chúm chím môi cười tươi trong nắng
Đẹp lắm hỡi em cô gái xuân
Trên trời nắng đẹp lắm làm sao
Cô gái xinh ơi gió thổi vào
Vườn xuân Em còn bao nhiêu tuổi
Mà để lòng tôi cứ nao nao...
Em liếc nhìn tôi em mỉm cười
Núm má đồng tiền xinh quá thôi
Năm nay xuân thắm vừa hai tám
Chưa vương bụi thắm của cuộc đời
Gió xuân bỗng thoảng mất đâu rồi
Lặng lẽ em nhìn rất xa xôi
Ánh mắt mơ màng trong khoảng lặng
Đẹp lắm em ơi đẹp lắm thôi...
Sưu tầm.
 vntst20182313_500

HOÀNG HÔN TÍM
Hoàng Hôn Tím mây vờn tia nắng nhẹ
Trái tim hồng khe khẽ gọi người thương
Bởi yêu xa lệ nhớ chảy má hường
Ngàn vạn dặm vấn vương ghim hình bóng...
Hai mùa nhớ mi gầy châu khẽ đọng
Thắp niềm tin trông ngóng mảnh duyên hồng
Dấu iu à! Anh có xót em không..?
Yêu nhiều lắm tình nồng ghim mãi đợi..
Phương trời thẳm ngút ngàn xa diệu vợi
Mắt nhạt nhoà cũng bởi nhớ thương ai
Ngắm hoàng hôn tha thiết đợi mong hoài
Niềm hy vọng ngày mai mình gặp gỡ...
Cầu Nguyệt Lão vun tình ta duyên nợ
Nguyện kiếp này muôn thuở chẳng lìa xa
Tay nắm tay tình thắm mãi đậm đà
Neo bến đậu thuyền hoa vui hạnh phúc...
Sưu tầm.

TƯƠNG TƯ CHIỀU HOÀNG HÔN
Tương tư nhớ biển lòng dâng sóng nhẹ
Hoàng hôn sầu tím ghé đợi người thương
Mắc biếc xinh miệng hé đẹp môi hường
Ôm giấc mộng ngồi vương hoài chiếc bóng...
Em đã đến tim này si lắng đọng
Khẽ khàng yêu xây mộng giấc mơ hồng
Mơ chung đường người hỡi biết hay không
Gom thương nhớ hương nồng say mãi đợi
Khung trời thẳm chân tình xa vời vợi
Vạn canh dài khắc khoải bởi vì aii
Chiều hoàng hôn loang tím những u hoài
Sợi tình rối miệt mài ta ngồi gỡ ...
Và chợt hiểu lòng anh vương bến nợ
Trời ghen hờn đừng lỡ mối duyên xa
Bệnh tương tư gửi làn gió la đà
Xây mộng thoả vun tình ta hạnh phúc..
Sưu tầm.
 vntst20183470_500
MÀU TÍM HOÀNG HÔN
Lời anh tỏ tim hồng em thúc giục
Được bên người vui hạnh phúc từng giây
Bởi xa nhau nỗi nhớ cứ đong đầy
Ghim ước nguyện cùng đắp xây anh nhé!
Hoàng hôn tím một mình em lặng lẽ
Nhớ về anh tô vẽ giấc mơ hồng
Yêu thật nhiều anh hỡi có biết không?
Bện chỉ thắm duyên nồng tên đôi lứa
Người yêu hỡi kiếp này ghim điểm tựa
Mang tình anh thắp ngọn lửa ấm lòng
Ở nơi này em thắp dạ niềm mong
Ngày gặp gỡ xiết vòng tay yêu dấu...
Niềm hạnh phúc thuyền hoa neo bến đậu
Nguyện bên nhau dù dẫu cách phương trời
Sánh vai kề vượt bão tố trùng khơi
Xin hẹn hứa trọn đời yêu anh mãi...
Sưu tầm.

MEN TÌNH
Men tình đắng chúng ta cùng nếm trải
Khổ vì yêu sao cứ mãi đi tìm
Hai chúng mình hãy hòa quyện đôi tim
Yêu em nhé ! quá khứ chìm quên lãng ...
Anh sẽ giữ tình yêu hoài năm tháng
Và vẽ thêm muôn vạn những sắc màu
Anh và em ta hãy sống vì nhau
Đem hạnh phúc ngọt ngào cùng chia sẻ
Khung trời mộng từ hôm nay em nhé
Trao lời yêu thầm khẽ bện tâm hồn
Nắm tay nàng dạo bước giữa hoàng hôn
Trời loang tím biển ồn ào sóng vỗ ...
Say mộng đẹp dù cho đời bão tố
Hai chúng mình sẽ cố gắng nhiều thêm
Kề vai nhau mơ hạnh phúc êm đềm
Ngôi nhà nhỏ có em và lũ trẻ ....
Sưu tầm.

THU MƠ ƯỚC
Bện chỉ thắm ươm tình như tranh vẽ
Ái nồng say tươi trẻ dệt sắc màu
Tự nhủ lòng yêu mãi đến ngàn sau
Dù nghèo khó- sang giàu không thay đổi...
Sao người gõ cửa tim em mở lối
Để từng đêm dạ trỗi sóng cồn cào
Tiếng yêu đầu bỡ ngỡ phút gửi trao
Ngàn nỗi nhớ dân trào ghim đáy ngực
Anh có hiểu năm canh dài thao thức
Dõi trời Nam mắt lệ trực tuôn tràn
Ai sắp bày xa vạn nẻo quan san
Yêu nhiều lắm nồng nàn trao ước hẹn...
Thu Hà Nội đón chờ ngày anh đến
Tay nắm tay đan bện thắp ân nồng
Giấc mơ lòng em thả giữa mênh mông
Cầu Nguyệt Lão chỉ hồng se đôi lứa..
Sưu tầm.
 vntst20182364_500
CHỜ ANH NHÉ
Nếu có thể cho anh quỳên chọn lựa
Cả kiếp này xin hứa chỉ yêu em
Cả thế gian cô gái khác không thèm
Anh chỉ muốn tình đem trao người mãi
Thu hà nội mong một lần ghé lại
Nắm tay nàng đi mãi giữa phố đông
Ghé Hồ Gươm nhặt sợi nắng tươi hồng
Mang về bện thành đôi bông hẹn ước
Cặp nhẫn cưới anh vừa mới nhặt được
Ở bên cầu Thê Húc nước chảy sang
Nhánh cỏ xanh thoang thoảng ghé thơm nàng
Anh nhặt bện thay vàng làm nhẫn cưới ...
Hồ Tây nhớ hoa sữa thầm vẫn đợi
Sóng lung linh nhẹ với ghé thăm bờ
Hai chúng mình yêu dệt mãi vần thơ
Thu Hà Nội hãy chờ ngày anh đến....
Sưu tầm.

EM NHỚ ANH NHIỀU.
Đêm qua em nằm mộng
Lại thấy được gặp anh
Sao bên gian phòng trống
Nghe gió lạnh qua mành.
Kìa muôn hoa đang nở
Ong bướm hút nhị hương
Con tim em bỡ ngỡ
Như lạc chốn thiên đường
Anh ở đâu chẳng tới
Để em mỏi mòn trong
Mắt huyền luôn ngóng đợi
Sầu tím ngập đáy lòng.
Trăng vàng đang lơ lững
Mây vén để tìm sao
Cớ chi anh hờ hững
Cho đau xót tim đào .
Em nhớ anh nhiều lắm
Thề trời đất chứng minh
Tình em luôn sâu đậm
Quyện suốt kiếp giữ gìn.
Đến bên em anh nhé
Môi trao những hương yêu
Thì thầm anh bảo khẽ
Anh cũng nhớ em nhiều.
Dù đời luôn bão tố
Sống gió thuỷ triều lên
Ước hẹn thề sướng khổ
Son sắc nguyện vững bền.
Sưu tầm.
 vntst20182670_500
MÀN ĐÊM VÀ NỖI NHỚ
Trăng tàn trên hè phố
Vô số lá vàng rơi
Một nỗi nhớ chơi vơi
Ngàn lời không tả xiết
Phương xa em có biết
Da diết nhớ về đêm
Bàn tay nhỏ êm đềm
Bờ môi mềm xao xuyến
Thầm mong cầu ước nguyện
Tình thắm quyện trầu cau
Chúng mình mãi bên nhau
Đến bạc đầu em nhé
Có được không cô bé
Thu tới ghé về thăm
Lưu luyến ánh trăng rằm
Mùi hương thầm hoa Sữa
Muốn nói nhiều hơn lữa
Để ghé bữa hôm sau
Trăng non rụng trên cầu
Mình chụm đầu to nhỏ
Trao cho em lời ngỏ
Đây nhẫn cỏ nồng tay
Gió nhẹ lá thu bay
Mùi hương say tình ái
Đơm hoa và kết trái
Thắm mãi mối tình xanh
Giọt sương đọng long lanh
Vương trên cành lộc biếc.
Sưu tầm.

NHỚ MONG   (lục bát,vần 6-4)
Chiều nay em ra bến sông
Nhớ mong trong lòng năm tháng ngày qua
Người đi biền biệt vắng xa
Anh quá thật thà bản chất hiền lương
Bấy lâu lòng vẫn nhớ thương
Xa cách dặm trường anh ở nơi nao
Bao nhiêu kỷ niệm hôm nào
Lời nói ngọt ngào tình cảm luyến lưu
Tiết trời lành lạnh cuối thu
Thời gian cho dù mỗi đứa một nơi
Xin anh hãy giữ lấy lời
Giông bão tơi bời son sắt thủy chung
Đêm nằm nghĩ ngợi mông lung
Mai sau sẽ cùng xây dựng tương lai
Yêu thương cho trọn kiếp này
Nợ duyên an bài hạnh phúc trăm năm.
Sưu tầm.
vntst20182295_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com