Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 291

MỘNG
Bông
Diễm hồng
Thơm thảo mộng
Ngọt đắm tình trong
Thướt tha giữa thềm lộng
Hoan đượm sắc tuổi mơ hồng
Thắm ngời môi mắt dịu hiền đong
Trăng cười xõa ánh dập dìu khóe song
Quyện say hương nhớ dịu êm ấm cõi lòng
Têm dào dạt khúc giữa vầng đêm không
Luyến dài phím mộng gió khuya bồng
Mênh mang đượm từng cơn sóng
Xuyến lâng niềm cháy bỏng
Điệp khúc chờ mong
Cánh thu phong
Quyện bổng
Nồng.
Sưu tầm.
 vntst20183941_500
HẾT RỒI
Giường như thu đã qua rồi
Mà ai còn đứng bên đồi gió sương
Tóc phai úa nhạt môi hường
Hay còn một chút tơ vương nỗi lòng
Mi buồn khắc giọt hoài mong
Rồi ôm lạnh lẽo khi đông lạnh về
Thả hồn trong phút đam mê
Câu thương tắt vụt lời thề nhạt phai
Đêm đông tuyết phủ trang đài
Một mình lẻ bóng u hoài đớn đau
Biết là chẳng thể bên nhau
Trầu kia đã héo hương cau đã tàn
Thì thôi ôm giấc mộng ngàn
Trăm năm khép cảnh hợp tan chốn này..
Sưu tầm.

HUẾ CHỜ THƯƠNG
Huế xưa áo trắng đi về
Con đò ngang dọc cận kề sớm hôm
Hương giang loang nắng Vĩ thôn
Sắc màu tím biếc hoàng hôn gợn tình
Mái chèo quảy sóng lênh đênh
Mênh mông sương khói chông chênh dập duềnh
Trường Tiền nối nhịp bờ xinh
Bến đò Thừa Phủ vắng tênh bóng người
Gặp nhau bẽn lẽn nụ cười
Câu thơ xứ Huế chờ mười chín thương.
Sưu tầm.

Ừ THÌ EM
Ừ thì em cứ im lìm như thế
cứ như không chẳng biết nhớ, biết chờ
cứ như thể màn đêm chưa hề thở
mặc con tim ngú ngớ đếm cô tình.
Ừ thì em để nắng rọi bình minh
để chiều về hoàng hôn vương sương khói
để sắc tím phủ dày đôi vai mỏi
đêm vọng buồn cô lẻ tiếng chuông xa.
Ừ thì em che kín dấu ngọc ngà
che nổi loạn trên vành môi ướt mọng
che ánh mắt ngày đêm dài trông ngóng
dấu trách hờn im lặng tự cấu đau.
Ừ thì em..ước chi có phép màu
ước khoảng cách níu nhau và xích lại
ước vòng tay siết đan không ngần ngại
thả tim tình ta đốt cháy ngàn yêu.!
Sưu tầm.
 vntst20183915_500
THU NỒNG
Đêm thu trống vắng vọng người Dưng
Vạn nẻo xa xôi vẫn thấy gần
Lá rụng ngoài thềm khua lặng lẽ
Tình rơi trong dạ nhớ bâng khuâng
Con trăng gác núi mơ màng ngủ
Mặt nước trôi sông lãng đãng quần
Gửi gió vượt ngàn môi siết chặt
Duyên nồng nụ thắm chẳng hề ngưng.
Sưu tầm.

MỐI TÌNH SÔNG QUÊ..
Em đi mười tám đôi mươi,
Giờ đây chắc cũng nhạt mùi tóc tơ,
Giọt sầu anh lấp lối mơ,
Nhắn cùng cơn gió đợi chờ trăm năm,
Tối đêm khát một vầng trăng,
Là em mây gió, ngại ngần nụ hôn,,
Lá rơi chảy tận cuối nguồn
Chiều đông giăng mắc ngõ hồn tái tê
Tóc phai mầu nhớ câu thề
Kẻ buồn bến đợi người chê xóm nghèo
Duyên người em đã đậu neo
Tình ta thủa ấy bọt bèo lắm sao?
Trăng rơi đáy nước hư hao,
Em đi bỏ lại lời chào biệt ly,
Vỡ tan em có đau gì,
Chỉ người ở lại ôm ghì nhớ thương,
Sông quê một thuở còn vương,
Sóng tình vỗ nhịp đêm trường chơi vơi,
Sưu tầm.

BIỂN VẮNG
Hoàng hôn trên biển vắng em
Nhìn con sóng vỗ lên trên bờ thềm
Chao ơi! Ngọn gió thu êm
Ta ngơ ngẩn nhớ ngọt mềm môi yêu.
Bước đi thầm lặng liêu xiêu
Chân nam đá bắc hát phiêu vạn điều
Chao ơi! Trống trải cô liêu
Người xưa đâu hỡi vọng chiều quặn thương!
Sưu tầm.

BỨC TRANH QUÊ.
Xa mờ giọt nắng đượm chiều quê
Điểm nhẹ màn sương cảnh bộn bề
Lúa chín la đà khoe trước bãi
Cau xanh óng ả tấp sau hè
Đàn trâu dõng dạc nhìn em bước
Lũ chó lăng xăng hóng chủ về
Lãng đãng đầu thôn làn khói quyện
Yên bình chợt nhớ một người ghê.
Sưu tầm.

ĐẾN ĐỒ SƠN
Đồ Sơn cảnh đẹp gái căng dù
Thoải mái đi về mộng lãng du
Muốn gọi vài em cùng dỗ ngủ
Mời thêm mấy ả vẫn mong gù
Cho đời ngọt mát này ông chủ
Để nắng tươi hồng mỗi độ thu
Lữ khách dừng chân liền bị rủ
Vờ như chẳng thấy tựa đui mù
Sưu tầm.

ĐỒ SƠN ... !
Bãi biển chiều nao cắm cọc dù
Ta ngầm lãm cảnh gái nhàn du
Hình xăm, móng đỏ mưu đồ dụ
Mũi phổng, hàng son ý định gù
Vẻ mỹ miều khoe ngoài rặng sú
Thân là lượt phủ dưới chiều thu
Phần kia tớ nhận, nhưng trừ thủ
Sợ nhỡ người qua chửi mắt mù
Sưu tầm.

LÃNG TỬ
Mặc khách thời say tưởng lũ mù
Ru hồn thám hiểm tuyệt tình thu
Ngoài khơi cũng độ đôi nàng đú
Giữa biển còn thêm mấy cậu gù
Tợ Trích Tinh lầu chương hoả vũ
Như Hoàng Hạc xứ cảnh hồi du
Hàng khôn của tốt, xoay vần vụ
Ảo não tuồng hay một đống dù!
Sưu tầm.

TRĂNG MÙA
Cánh mộng tình chung đã trải mùa
Hương còn vẫn tỏa thắm nồng đua
Mùa thay búp ngọn không dừng tủa
Tháng đổi chùm hoa chẳng dứt thùa
Mãi một cung chờ đơm điệu múa
Hoài trong nhịp nhớ điểm lời khua
Niềm vui đảo xuyến dâng tràn ngụa
Diễm thảo hồn trăng quấn quyện lùa
………………………
Diễm thảo hồn trăng quấn quyện lùa
Quay cuồng giữa gió nhịp nhàng khua
Luồn mây xõa sắc nồng hoan múa
Cưỡi khói xòa hương thắm rỡ thùa
Lặn giữa tầng không bừng ánh tủa
Trườn trong quãng lặng tỏa màu đua
Vầng say đắm mãi thương hoài thủa
Cánh mộng tình chung đã trải mùa.
Sưu tầm.

KHÚC NHẠC LÒNG
Nhạc khúc đàn ai tựa nỗi lòng
Vương vào ngõ mộng dấy niềm mong
Cung trầm nhẹ luyến từng đêm quạnh
Quãng bổng thầm ngân mỗi giấc nồng
Có phải vì trăng chờ dạo phím
Hay là bởi gió lộng tràn song
Làm cho nhịp phách trường canh trỗi
Nhạc khúc đàn ai tựa nỗi lòng.
Sưu tầm.

GỞI NGƯỜI
Người đi sót lại những mơ lòng
Để suốt bao chiều thắm đợi mong
Giữ nhé thề nao hoài sắc ngọt
Gìn nha hứa cũ mãi hương nồng
Như là điệu ái vờn qua cửa
Cứ ngỡ môi tình thoảng lọt song
Khấp khởi đêm vàng vui hạnh ngộ
Cùng thơm thảo khúc vũ tơ hồng
Sưu tầm.

MỘNG TÁI LAI
Lặng lẽ bên thềm tủi bóng ai
Đèn leo lét tỏa những canh dài
Hồn nghe khắc khoải vì duyên lỡ
Dạ thấy âu sầu bởi nghĩa phai
Nọ ngẩn ngơ chiều sui nắng dỗi
Này dang dở ý mộng hoa cài
Đàn khơi nhẹ nhõm lời bay bổng
Để quãng duyên nồng mộng tái lai...
Sưu tầm.

NGỘ TRÙNG LAI
Âm thầm lẻ bước giữa trần ai
Lắm buổi chiều sa giọt vắn dài
Thắc thỏm mong ngày vui trở lại
Ê chề sợ lúc chạm tàn phai
Người ơi mãi lộng tình duyên hái
Thệ hỡi hoài thương bóng nguyệt cài
Nếu vẫn chưa thành hoa mộng trải
Thôi thì hẹn nhé ngộ trùng lai
Sưu tầm.

NGÀY PHỤ NỮ
Ngày vui phụ nữ chúc an hòa
Gửi những thơ mừng tựa bó hoa
Nghĩa mến cầu em hoài được trẻ
Tình thân chúc vợ mãi không già
Cô Kiều thuở nọ nhìn tươi sắc
Nhỏ Diễm giờ đây thấy đẹp da
Lửa ái xuân hồng luôn rực rỡ
Nhìn vô trắng nõn khổ ông nhà
Sưu tầm.

NHỚ TRÔNG
Nghĩa đượm vai kề đỡ nhớ mong
Ngàn thương bỉ cực xót xa lòng
Hôm này tựa cửa ven chùa vắng
Thuở nọ bên rèm giữa phố đông
Dạ kẻ ngờ đâu từng chữ đắng
Lòng ai cứ tưởng những câu nồng
Cau trầu bỏ lại thuyền khoang rỗng
Ngẫm tủi dâng sầu ngập bến sông
Sưu tầm.

TRÁI TIM KHỜ
Tỉnh giấc khi trời mới rạng đông
Màn sương ẩn hiện thấy sao lòng
Tâm hồn trống trải nhìn trăng gió
Tấp nập ghe thuyền đậu bến sông
Phố cũ còn ghi tình nghĩa nặng
Người xưa đã phụ chữ duyên nồng
Riêng mình lặng lẽ miền thương nhớ
Để trái tim khờ mỏi nhịp mong
Sưu tầm.

NỖI LÒNG ...!
Lãng đãng chiều nay bến đợi mong
Đìu hiu ngõ vắng xót nao lòng
Xa rời gót ngọc lối xưa cũ
Cất bước nón che suối tóc dòng
Dòng nước thiu buồn trôi mất tình ...?
Trăng kia cô độc ngã in bóng
Cầu ngang gãy gánh bến sông đợi
Sương sớm phai dòng ... nỗi quạnh không...?
Sưu tầm.

 MỘT MAI ...
Nắng sớm em chờ với đợi mong
Cành hồng ướt bụi chạnh vương lòng
Đường về nhạt nắng trong chiều vắng
Bóng dáng năm xưa lạnh giá đông
Quán nhỏ hương buồn sầu giọt đắng
Tình nàng ấm áp buổi đêm nồng
Thuyền hoa thuở ái duyên xưa rỗng
Lỡ chuyến đò ngang lạc bến sông .
Sưu tầm.

TIỄN CHA
Một nén hương trầm buổi tiễn Cha
Đàn con cẩn niệm đẫm mi nhòa
Nơi này tĩnh lặng hồn im lịm
Cõi ấy yên bình cội xót xa
Vẫn tủi di hình cơi giọng nấc
Hoài than dấu ảnh rũ châu òa
Người đi vạn nỗi niềm day dứt
Mãi tiếc âm thầm khẩn phật tha .
Sưu tầm.

VĨNH BIỆT CHA
Từ nay vĩnh biệt phải rời Cha
Nước mắt phân ly đẫm lệ nhòa
Ngọn đuốc soi đường giờ đã tắt
Bầu trời che mát cũng rời xa
Nhìn Ba an nghỉ lòng nghèn nghẹn
Thấy ảnh ngồi yên dạ vỡ òa
Một kiếp nhân sinh giờ tử biệt
Cả đời chỉ biết rộng lòng tha
Sưu tầm.

TIỄN NGƯỜI CHA
Hương trầm khói tỏa tiễn người cha
Ướt chảy hàng mi đẫm Lệ nhòa
Vĩnh biệt di hình mà xót lả
Chia lìa khuất dạng để rời xa
Hồn đi ảnh hiện nhìn đau nấc
Dạ thẩn lòng than ngẫm khóc òa
Chỉ biết cầu an lành tĩnh tọa
Yên bình mát mẻ Phật dìu tha
Sưu tầm.

CHIẾC LÁ
Mỏng manh chiếc lá màu xanh
quà thiên nhiên ấy..ai dành tặng ai
đất quê nắng bạc sương phai
chắt chiu dâng trọn ..hình hài tháng năm
Vờn mây gọi gió vẫy trăng
bao nhiêu lá bấy nhiêu tầng chở che
vòm xanh dịu mát trưa hè
từng trong nhịp thở..vẫn nghe lá dồn
Cũng mang sắc thái tâm hồn
cũng người những lúc..vui buồn kể chi
dần dà năm tháng trôi đi
thay nhau..lá vẫn..xanh hoài sắc xanh
Sưu tầm.

TRI KỶ .
Vẫn đượm tình xưa chẳng phút hờ
Trưa trà tối rượu khởi vần thơ
Ngày vui gợi thuở lần rau cháo
Lúc rảnh mừng khi cập cõi bờ
Bạc tóc nhưng hồn luôn ngỡ trẻ
Ngay lòng để tiếng mãi đừng nhơ
Dềnh dang tớ bạn đồng tâm nghĩ
Trọn kiếp mình vun nghĩa khỏi mờ .
Sưu tầm.

NGHĨA CỐ TRI .
Niềm vui bạn hữu thắm ...đâu hờ
Những bận tương phùng lẩy ý thơ
Một cỗ giò thơm tình dưới biển
Vài ly tửu hậu nghĩa trên bờ
Khơi lòng diễm tuyệt trưng đời tỏ
Vẽ lối huy hoàng rụng cảnh nhơ
Giữ vẹn hương ngời tâm sáng toả
Hoài nâng nét ngọc chẳng phai MỜ.
Sưu tầm.

CHUYỆN TÌNH..
Cổ tích tình yêu nhỏ nhẹ rằng
trên đời vẫn có một vầng trăng
còn mang ngọc sáng ngời vô tận
đã khiến vần thơ..đẹp vĩnh hằng
dẫu biệt ngàn hoa vùi bể tuyết
hay dù khắp nẻo..ngập trùng băng
không hề chịu khổ dù sương gió
mãi đẹp lung linh..chẳng sánh bằng
Sưu tầm.

KHẮC NGHIỆT TRỜI ĐÔNG
Mùa đông tiết lạnh đã mang về
Phủ kín sương mù võng ngập quê
Lá rụng cây tàn không nụ nở
Cành khô trạc cỗi chẳng hoa xòe
Nghe trừng ảm đạm người không khỏe
Cũng thấy hiu buồn dạ chán hoe
Vẫn biết trời hanh thì lứt nẻ
Mà sao khắc nghiệt héo muôn bề
Sưu tầm.

CÓ NHỮNG ĐIỀU MONG
Gió se lạnh khi hoàng hôn vừa tắt
Câu nhạc buồn âm dìu dặt gửi trao
Mối tình xưa năm nào nay chia cắt
Vẫn cuồng si trăn trở mãi dâng trào
Thương số phận những phận đào gót liễu
Còn ai đây muốn gửi triệu câu thề
Đêm tĩnh lặng mong những điều kỳ diệu
Những tâm tình chia sẻ cõi lòng tê.
Đêm trở gió nhìn bốn bề hưu quạnh
Bỗng giật mình bởi ảo ảnh chiêm bao
Đời vẫn thế lo bạc tiền cơm gạo
Những vinh hoa ...Những câu chuyện tầm phào.
Sưu tầm.

ĐÂU NGƯỜI TRI KỶ?
Nhân gian dễ kiếm đâu tri kỷ
Tình keo sơn bền bỉ dài lâu
Những khi lòng dạ âu sầu
Biết ai san sẽ đêm thâu canh trường
Xưa Bá Nha trên đường du ngoạn
Gặp Tử Kỳ kết bạn thâm giao
Tình huynh, nghĩa đệ gửi trao
Tri âm, tri kỷ ngày sau mãi truyền
Nay cuộc sống kim tiền danh lợi
Chữ nghĩa nhân vời vợi mù xa
Tình đời lắm nổi phong ba
Dối người, lừa bạn chẳng qua chữ tài
Ngẫm cuộc sống đổi thay, thay đổi
Nghe trong lòng bao nổi sầu vương
Thương cho kiếp sống đoạn trường
Tri âm, tri kỷ biết phương nào tìm?
Sưu tầm.

HỎI LÃO MÙ
Sáng mắt mà đi hỏi lão mù
Xem chừng ế ẩm hóa thành ngu
Tình yêu vốn dĩ do duyên phận
Hạnh phúc nào đâu đãi kẻ khù
Đã mất tiền bo còn thấp thỏm
Hao mòn tâm trí lỡ đường tu
Khôn hồn chớ dại khờ như thế
Chắc tại phòng không mới bị rù
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com