Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 202

EM .. QUAY..MẶT !
Em quay mặt lặng thinh chẳng nói
Năm tháng buồn trơ trọi vần thơ
Lá cành lìa cội xác xơ..
Mây bay lởn vởn bơ vơ trên đầu
Em quay mặt giận lâu có biết..?
Chữ thủy chung da diết tâm can
Nay đành chôn giấc mộng vàng
Đóa hoa héo hắt..bởi ngang trái tình
Em quay mặt nghiêng nhìn một chốn
Phía không anh ..bề bộn nhớ thương
Phong trần vạn nẻo đường trường
Chiều nay nặng gót..vấn vương tình buồn
Em quay mặt trào tuôn lệ nhỏ..!
Vần thơ ghép lấp ló từng chiều
Nhạc buồn ai hát phiêu diêu
Du dương dìu dặt.. lời yêu đắng lòng
Sưu tầm.
 vntst20183660_500
MƯA CHIỀU...
Phố giao mùa mưa về như giăng lối
Xâu nỗi buồn em đếm chuỗi thời gian
Tay đan mưa nghe nỗi nhớ miên man
Em gom cả chiểu mưa vào thương nhớ
Mưa lại về nghe lòng thêm nức nở
Bởi nhớ người cho tim nhỏ hanh hao
Nhớ vòng tay trao hơi ấm ngọt ngào
Ru vai mềm ...để tim em thổn thức
Anh nơi ấy...có còn trong ký ức
Có nhớ chiều mưa đó ta chung đôi???
Tô nhớ thương nguyên vẹn nụ hôn môi
Vẽ cho em một bức tranh hạnh phúc
Để chiều nay em co mình tìm lục
Một bờ vai một ánh mắt nồng nàn
Chỉ còn mưa...với nỗi nhớ mênh mang
Và một trái tim hoang ...không bến đậu
Mưa của đời ...hay nỗi lòng chôn dấu
Để chiều nay như cào cấu tim em ???
Sưu tầm.

EM VẪN CHỜ
Em vẫn chờ một vòng tay
Ân tình của Huế thương vay bóng hình
Sông in dáng núi Ngự bình
Vớt con trăng lạc mơ tình chung đôi
Người chừ nơi ấy xa xôi
Có hay đây nặng một đời ái ân?..
Chỉ mây chỉ gió phù vân
Nghe chân sóng đã mấy lần chênh chao
Thu sang vắt dải lụa đào
Câu thơ bỗng chợt gầy hao nỗi niềm
Em quên chau chuốt y xiêm
Võ vàng nỗi nhớ một miền hồ như
Chiều giăng mắc áng sương mù
Cho thanh âm cũng khật khù chơi vơi
Anh còn giấc mộng ngàn khơi
Gieo vào em với lả lơi cuộc tình.
Sưu tầm.

DUYÊN QUÊ
Gái quê mưa gió luyện rèn
Làn da như đóa hoa sen giữa đồng
Thôn quê không tính ba vòng
Thân hình khỏe mạnh tấm lòng hiền lương
Bà ba hay mặc ngày thường
Cũng là nét đẹp bốn phương biết nhiều
Nhất là vào những buổi chiều
Sau ngày lao động đăm chiêu mắt nhìn
Làm duyên nở nụ cười xinh
Xỏa dài mái tóc một mình nghĩ suy
Đánh tan những lúc sầu bi
Hai má ửng đỏ mỗi khi nhớ chồng
Chàng đi nghĩa vụ chưa xong
Phòng khuê em khép đợi trông anh về
Bao nhiêu mơ ước tràn trề
Nén trong chờ đợi ngày về bên nhau
Sưu tầm.
 vntst20183447_500
BẢN TÌNH CA MÙA ĐÔNG
Khúc nhạc tình...Em xin gửi về Anh
Như giọt sương..mỏng manh chiều buông nắng
Cứ mênh mang..nước hồ thu phẳng lặng
Tiếng tơ lòng .sao mãi chẳng hoà âm
Gió chuyển làn..Reo điệp khúc ca ngâm
Mùa đã sang..thăng trầm cung ân ái
Nốt giáng son..hỏi con tim khờ dại
Lảy cung sầu..xa ngái người hiểu không
Khúc nhạc buồn..Nương theo gió mênh mông
Cái lạnh băng..má hồng thêm se sắt
Khúc luyến lưu..đàn gảy lên khoan nhặt
Đông lạnh rồi..mong siết chặt hồn yêu
Cái lạnh về..Mang cõi lòng cô liêu
Đàn nỉ non..bao điều âm thầm ước
Vuốt dây tơ..hồn du dương mong được
Bản nhạc tình..ta bước trọn niềm mơ.
Sưu tầm.

BẢN SÔ NÁT THÁNG MƯỜI
Trời lập đông tháng mười như hờn dỗi
Hanh hao buồn gội ướt sũng màn sương
Gió bảng lảng rồi vi vút vô thường
Lối em đi con đường xưa lẻ bóng
Nô en này có còn ai trông ngóng
Phương trời xa người có vọng về em
Hoa tuyết nở có rơi khẽ bên thềm
Đậu trên môi thương tình em lạnh giá
Góc phố quen gót hài êm buông thả
Chẳng chịu rời kỷ niệm đã hoài xưa
Em níu lại cả một mảng trời mưa
Nghe ngực trái thùa đầy thêm nỗi nhớ
Như tình yêu khát lòng em một thuở
Cơn mưa nào tầm tã đổ vào mơ
Anh đạp xe dạo trước cả trời thơ
Si tình ai ngẩn ngơ đòi lãng mạn
Bước vào yêu .. ánh trăng và sô nát
Ghì bên nhau... dìu dặt .. mãi hôm nào
Sưu tầm.

DẠ KHÁT
Thu có lạnh khi đông về ngang lối
Chút giá lòng mỗi tối trút làn ngâu
Người xưa đâu sao lẻ bóng bên cầu
Châu về phố mối tình đầu hợp nhất
Chút mưa bay góc giáo đường lất phất
Nhen nỗi niềm trao tất thảy vương mang
Ở nơi xa bao thổn thức mơ màng
Dâng ngập trỗi chỉ bóng nàng tư lự...!
Quán chiều xưa chút men nồng ấm thử
Cuộn giá lòng lữ thứ khách từ ly
Dòng sông băng mặc ai đó nghĩ gì
Ôm giá lạnh mối tình si lẻ bóng
Ai có hay mỗi chiều hoài trông ngóng
Biệt phương trời nghe cháy bỏng làn môi
Rượu kia say thổn thức cứ dập dồi
Như cánh sóng .. cho bồi hồi.. dạ khát..
Nỗi niềm vay trái tim hồng tan nát
Lỡ yêu người biển khát khúc triều dâng..?
Sưu tầm.
 vntst20183675_500
BẢN SÔ NÁT TÌNH
 “Bước vào yêu .. ánh trăng và sô nát
Ghì bên nhau .. dìu dặt ... mãi hôm nào”
Thu đi rồi mang nỗi nhớ chênh chao
Mùa yêu thương còn ngọt ngào đêm trắng
Hoa tuyết rơi đầy ngõ sâu thăm thẳm
Lời thương giờ thầm lặng cất nơi tim
Mình gặp nhau mùa mưa gió nổi chìm
Vượt bão giông anh tìm về bến ái
Thả vào em giọt men say mê dại
Bờ môi hồng mềm mại gắn bờ môi
Mặc mùa ngâu quên giông bão nổi trôi
Ngã vào anh .. em bồi hồi run rẩy
Con tim non vội rùng mình thức dậy
Mộng yêu giờ tan chảy chốn Thiên cung
Giai điệu ngân theo cơn gió vẫy vùng
Vườn Đào Tiên ngại ngùng nhìn trăng sáng
Cung đàn trôi theo đám mây bảng lảng
Bản Sô nát tình .. lai láng đêm Thu ...
Sưu tầm.

YÊU KHÔNG TOAN TÍNH
Những cánh buồm nâu đi về đâu?
Để cho biển nhớ vạn ngày sầu,
Để sóng làm đau bờ cát trắng,
Để thương, để nhớ mãi về sau!
Nào ai biết được biển nông sâu
Mà đem ân ái bắc nhịp cầu,
Cũng không ai biết sao biển mặn
Ai biết cuộc đời lắm bể dâu?
Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Cứ yêu tới lúc tóc phai màu
Mang đến cho nhau niềm hạnh phúc,
Đừng để con tim phải khổ đau!
Tuổi xuân ta có được bao nhiêu?
Thời gian như nước chảy qua cầu
Hãy cứ yêu đi đừng toan tính,
Để trọn kiếp này ta có nhau!
Sưu tầm.

TÌNH EM !!!
Gió chiều thổi tóc em bay
Trên cây cành lá lay lay nhẹ nhàng
Em đi dưới ánh trăng vàng
Nhịp thời gian đó áo choàng nhẹ bay
Ven hồ liễu rủ có hay
Mùa thu vẫy gọi chim bay trên trời
Có phải em đứng đợi anh
Mà lòng phơi phới long lanh dạng ngời
Yêu nhau cho gửi đôi lời
Hẹn ngày thu đến ta thời hát vang
Mai ngày có thiếp có chàng
Đẹp duyên đôi lứa mọi người thầm khen
Sưu tầm.
 vntst20183700_500
NỒNG NÀN - CHIỀU CUỐI THU
Thu đi cõng gió heo may
Đông về chạm ngõ hây hây má đào
Dịu dàng phố nhỏ xôn xao
Thướt tha ai thả.. Ngọt ngào áng thơ..
Nghiêng nghiêng vành nón .em chờ..
Xuyến xao câu hát thẫn thờ lòng ai..
Nồng nàn ánh nắng ban mai.
Hoàng hôn tím rủ .. Đêm dài.. Nhớ anh..
Sưu tầm.

ĐÔI MÔI
đôi môi em chín đỏ
Như trái chín đầu cành
Anh đã dành cho em
Một tình yêu say đắm
Nhìn em anh muốn ngắm
Ngắm mãi chẳng muốn rời
Em là người gái quê
Đẹp như trăng mười sáu
Em hiền lành đản dị
Như cô tấm ngày xưa
Ngoài trời lót phớt mưa
Anh cùng em dạo phố
Đàn chim bay về tổ
Bay về phía chân trời
Người anh yêu yêu nhất
Người đó chính là em
Sưu tầm.

EM HỎI ANH
Em hỏi anh mùa cau nào hoa nở
Thắm chân tình bao nhung nhớ đầy vơi
Em hỏi anh khi thuyền mãi xa khơi
Ngọn sóng xanh có bạc đầu không nhỉ
Nơi bến bờ chỉ còn em tri kỷ
Khóc than thầm khi vị đắng bờ môi
Ngồi tỉ tê mặc kệ thời gian trôi
Ví như mình dã tràng phơi cát trắng
Em hỏi anh có khi nào trống vắng
Khi hạ về văng vẳng tiếng đàn ve
Phượng vĩ đỏ bằng lăng tím xum xuê
Và tình em mặn mòi về anh mãi
Em hỏi anh dấu tình xưa ân ái
Để nơi tim hay trót dại quăng rồi
Giữa trùng dương sóng vẫn cuộn đấy thôi
Sao thuyền yêu chưa về nơi hò hẹn
Em hỏi anh mùa hoa nào xao xuyến
Nở trên môi tình lỡ đến bao giờ...
Sưu tầm.
 vntst20183680_500
GIẬN VÀ THƯƠNG!
Chúng ta không thể quên
Khi lòng còn nhung nhớ?
Về bên nhau em nhé,
Giận hờn thêm yêu thương!
Khi lòng còn vấn vương,
Hương nồng say ân ái
Mong thời gian trở lại
Như một phép nhiệm màu!
Hãy tha thứ cho nhau
Thêm một lần này nhé!
Ta đâu còn thơ trẻ
Để làm lại từ đầu?
Mặt đất sẽ ra sao,
Khi bầu trời không nắng?
Thế gian thành hoang vắng,
Khi chúng mình mất nhau!
Bây giờ và mãi sau
Dù không phải tình đầu,
Nhưng em là tình cuối
Là hạnh phúc dài lâu!
Sưu tầm.

NỖI LÒNG
Tàn thu lặng lẽ đón đông sang
Nỗi ước niềm mơ cũng ngập tràn
Cứ ngỡ xuân về xây hạnh phúc
Ngờ đâu hạ đến chỉ riêng mang
Nghiêng nghiêng sợi nắng khơi màu nhớ
Lất phất mưa bay thấy bẽ bàng
Khát vọng tương phùng chưa đến được
Mong người chốn ấy mãi bình an
Sưu tầm.

Bắt Đền Anh
Bắt đền anh ai bảo gieo sợi nhớ
Để bây giờ em mắc nợ tình anh
Để đêm về bóng anh cứ vây quanh
Đem yêu thương kết tranh tình không lối
Bắt đền anh gói em trong chờ đợi
Bức tranh màu tím sợi nhớ lung linh
Em ngẩn ngơ trong kỳ lạ riêng mình
Sợi tơ lòng vô hình anh giăng thả
Bắt đền anh ngày đó anh phải trả
Nhiều thật nhiều tất cả có biết không
Trả cho em luôn nhé giấc mơ hồng
Vẫn chưa đủ cả vòng tay anh nữa
Bắt đền anh em bắt đền muôn thuở
Mỗi một ngày em ghi nợ cho anh
Thêm chút thương chút dỗi em để dành
Đợi đến ngày đền anh luôn anh nhé!
Sưu tầm.
 vntst20183589_500
ANH SẼ ĐỀN NHÉ EM
Chắc có lẽ mình gặp do duyên nợ
Anh cũng buồn vì nhung nhớ biết không
Nên miên man và khắc khoải trong lòng
Cứ quanh quẩn và đợi mong gặp gỡ
Cũng không hiểu ai là người gieo nhớ
Mà sao anh lại trăn trở đêm dài
Mơ một ngày hai đứa được sánh vai
Cùng xây đắp tương lai đầy thơ mộng
Rồi kết chặt đôi ta như hình bóng
Anh sẽ đền bằng cháy bỏng khát khao
Mãi đắm say hương vị của ngọt ngào
Tình hai đứa không bao giờ phai nhạt
Tình sẽ đẹp dịu êm như bài hát
Thật mặn nồng của hạt giống yêu thương
Bằng tình yêu hạnh phúc đến lạ thường
Luôn thắm đượm và ngát hương em nhé
Sưu tầm.

Bắt đền anh đó
Bắt đền anh đó bắt đền anh mãi
Nhờ cơn gió lén hôn trong mộng lành
Để khiến người ta tâm hồn tỉnh giấc
Bây giờ ngơ ngẩn dưới trời đêm thanh
Làm sao quên được những nụ hôn môi
Dạ luôn mãi trở trăn thôi chết rồi
Có phải là em trái tim cũng đã
Theo người nhập mộng để ta thành đôi
Hồn lưu luyến nhớ đến người ta quá
Mong thấy lại những giây phút ngọc ngà
Ơi hỡi tình nhân ơi người có biết
Nơi này em chờ đợi nhớ đừng xa
Gió ơi gió đâu nhỉ hãy về ngay
Mắt đõi theo ai từng tháng từng ngày
Hãy đến bên em tay khép lại tình
Kẻo không em cứ khóc dỗi hờn đây
Đừng nha gió ơi chớ vội đi nhanh
Hãy đến bên em gởi bao nỗi lòng
Gối đợi chăn chờ người sao chẳng thấy
Để đêm sầu mắt nhỏ lệ tuôn rơi
Bắt đền anh đó bắt đền anh mãi
Sưu tầm.

Bắt Đền Anh
Bắt đền anh tại dòng thơ lãng mạng
Ru hồn em trong giấc mộng u hoài
Canh khuya tàn đáy nước bóng trăng soi
Hoa quỳnh nở thoảng hương còn thơm phức
Bắt đền anh con tim bừng tỉnh giấc
Một trời yêu ôi chan chứa bao tình
Yêu anh rồi em càng trẻ thêm xinh
Và chẳng sợ soi mình qua kính vỡ
Bắt đền anh để em hoài nhung nhớ
Bờ môi nào còn đó kỉ niệm yêu
Xót xa hơn vang vọng tiếng chuông chiều
Ôm nỗi nhớ nỗi buồn thương da diết
Bắt đền anh tại bài thơ anh viết
Lời yêu thương như rót mật vào lòng
Sợi tơ đời vương vấn nỗi chờ mong
Âm ĩ cháy trong đời bao mộng ước
Bắt đền anh ,anh có biết hay không
Anh lặng thầm rồi an ủi em thôi
Để đêm về nhung nhớ một bờ môi
Sao anh để em cứ đền anh mãi...
Sưu tầm.
 vntst20183361_500
MÙA RƠI
Nhắm mắt để thấy mùa rơi
Lắng lòng để nhớ những lời hôm qua
Anh ru vào giấc mộng ngà
Em phiêu giữa chốn phòng hoa ngọt ngào
Cạn mùa thu nắng hanh hao
Vô tình đông tới chạm vào kẽ môi
Hỡi người  tri kỉ xa xôi
Có nghe tim nhịp từng hồi xốn xang
Anh như gió núi mây ngàn
Em như tiếng vạc gọi đàn canh thâu
Khát khao như mối tình đầu
Dạt dào âm điệu khắc sâu vết hằn
Mùa về bỗng thấy băn khoăn
Hoa trôi hương lạc còn chăng bẽ bàng
Lửa tình có hoá băng tan ?
Như em nhắm mắt .....mơ màng nhớ anh....
Sưu tầm.

CHIỀU RƠI
Bên hồ nhỏ giọt sương rơi
Gió buông khe khẽ những lời vút qua
Ánh trăng ló rạng ngọc ngà
Rung hàng trúc bạch xót xa đẫm ngào
Thu làm bóng liễu hư hao
Cơn ngâu rớt nhẹ điểm vào mắt môi
Trông về một cõi xa xôi
Trào dâng kỷ niệm lệ bồi chứa chan
Quốc kêu khắc khoải trên ngàn
Hồn như lạc phách cung đàn réo bâu
Vấn vương lỡ mối duyên đầu
Tiếng than ai oán thâm sâu khắc hằn
Mây chiều tím đậm trở trăn
Lơ thơ những ánh sao giăng bẽ bàng
Giật mình khiến mộng vỡ tan
Chiều rơi lạnh lẽo ngỡ ngàng nhớ em..!
Sưu tầm.

TAN VỠ
Nghiệt ngã trong đời cứ bủa vây
Làm mê mẩn đoạn kiếp tan bầy
Êm đềm mấy bữa ngầm đon đả
Nhẹ nhõm đôi lần đủ ngất ngây
Cố thẫn thờ trông tìm nẻo hạnh
Rồi ngao ngán gọi cả đêm chầy
Im lìm mộng quắt hoài đưa đẩy
Phủi giọt âu sầu đẫm nước giây
Sưu tầm.

LẠC ĐÀN
Thân cò tập tễnh dưới trùng vây
Dạ thẫn thờ trông cảnh héo bầy
Nức nở trăm chiều  vung lệ đẫm
Âu sầu vạn thuở khóc tình ngây
Đàn rung lỡ nhịp hoài chua chát
Sáo đổ nhầm cung mãi trật trầy
Thảng thốt côi hồn như trỗi dậy
Muôn vàn lạnh lẽo xót từng giây.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com