Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 220

NƯỚC CUỐN HOA TRÔI
Gió dập hoa tàn rũ cánh rơi
Vùi theo nước cuộn chảy xa vời
Đâu rồi mộng thắm tình nhân hỡi
Mất cả xuân thì lữ khách ơi
Cách trở đôi đường tim rã rượi
Chia lìa mấy nẻo dạ tơi bời
Từng đêm khắc khoải sầu dâng vợi
Cánh nhạn muôn trùng giữa biển khơi
…………………..
Cánh nhạn muôn trùng giữa biển khơi
Còn ai quạnh quẽ đứng bên đời
Sương chiều đẫm ướt luôn thầm đợi
Tuyết lạnh se trùm mãi chẳng lơi
Nguyện sắt son lòng sao dễ vợi
Thề chung thủy dạ quyết không rời
Người mê phố thị đâu màng tới...
Gió dập hoa tàn rũ cánh rơi
Sưu tầm.
 vntst20182426_500
HOANG TÌNH
Thế mà tất cả cũng đành rơi
Luyến ái nồng xưa ngút vợi vời
Leo lét canh tàn xơ xác hỡi
Ê chề gối lẻ ngậm ngùi ơi
Mùi hương ái cảm giờ không tới
Cảnh sắc nguyền ân cũng rối bời
Thảm thiết mê lầm hoang hoải gợi
Đâu nào mấy nữa để lòng khơi
………………
Đâu nào mấy nữa để lòng khơi
Khắc khoải hồn chao xám nẻo đời
Có phải ân nguyền thê thiết vợi
Hay vì ước nguyện dễ dàng lơi
Còn chăng biếc mộng ngày xưa tới
Hay đã tàn hương thuở ấy rời
Ta cứ ngỡ hoài yêu dấu gởi
Thế mà tất cả cũng đành rơi
Sưu tầm.

HOA MỘNG
Những nụ hoa lòng giữa gió rơi
Nè anh cánh vẫn ngọt trong vời
Mùi hương thắm đượm tươi người hỡi
Sắc mộng say nồng rạng ấy ơi
Nắng dội trên ngàn chao chũng xối
Mưa lùa bãi dưới cuộn xô bời
Hè xanh khúc phượng kìa luôn khởi
Hạ nhớ thương về bỏng mắt khơi
………………..
Hạ nhớ thương về bỏng mắt khơi
Mù xa cách đoạn bước hoang đời
Mà luôn thảo khúc nồng say đợi
Vẫn cứ đan lời quyện đắm lơi
Kết mộng hương lành không để vợi
Bồi mơ sắc ngọt chẳng cho rời
Màu trong lối hẹn hoan bừng khởi
Những nụ hoa lòng giữa gió khơi
Sưu tầm.

GIÃ BIỆT
Là đây cảnh nghiệp chướng trong đời
Lẽ đó hoa tình bỉ ngạn khơi
Lãng khách buồn đau tường địa phủ
Hồng nhan tủi xót tận phương trời
Muôn dòng lệ thảm đâu nào ngớt
Những giọt tơ sầu chẳng có vơi
Biết rõ vì ai mà phận hẩm
Thề non hẹn biển cách ngăn vời...
Sưu tầm.
 vntst20182667_500
DUYÊN NỒNG
Nhắn bảo từ nay trọn kiếp đời
Cho dù bão tố mặc trùng khơi
Đôi mình đã nguyện về chung lối
Nẻo dạ thầm mơ hẹn hướng trời
Gió thổi bèo trôi tình mãi đượm
Mưa lùa nước chảy nghĩa nào vơi
Anh về nhủ Mẹ Thầy xin cưới
Trầu vôi đỏ thắm chẳng xa vời.
Sưu tầm.

KẾT TÌNH MONG( thuận nghịch độc)
Tan tình buốt dạ lạnh nàng không?
Mỏi gió lùa gom bụi hắt lồng
Tràn cuộn quấn xoay trùm khép cửa
Trộn hòa loang lẫn thấm lan phòng
Can màu lưới móc vui chờ hóng
Dệt sợi khăn choàng mộng để hong
Chan gửi kết vào xuyên mũi chỉ
Ngần vương ủ ấp dội mê lòng..
…………………..
Lòng mê dội ấp ủ vương ngần
Chỉ mũi xuyên vào kết gửi chan
Hong để mộng choàng khăn sợi dệt
Hóng chờ vui móc lưới màu can
Phòng lan thấm lẫn loang hòa trộn
Cửa khép chùm xoay quấn cuộn tràn
Lồng hắt bụi gom lùa gió mỏi
Không nàng lạnh dạ buốt tình tan...
Sưu tầm.
 vntst20182431_500
ĐIỆU BUỒN
Nay người bỏ lại bóng chiều ngang
Mặc nỗi sầu ta phủ sắc vàng
Vẫn buổi mơ màng thương điệu hát
Bao ngày ủ rũ nhớ hò khoan
Đàn tôi mãi gọi chờ bên núi
Sáo kẻ hoài reo giục cõi ngàn
Bản nhạc đâu còn chung múa nữa
Thiên đường lặng lẽ chở buồn sang...
Sưu tầm.

NGÀY TRỞ LẠI
Tôi người lữ khách đợi đò ngang
Giữa cảnh chiều thu nắng đượm vàng
Bởi nhớ ngày xưa lòng ngỡ vội
Nhưng buồn chuyện cũ bước đành khoan
Hồng nhan phận gửi bên làng xóm
Lãng tử đời say khắp đại ngàn
Cuối nẻo trần ai về lỡ hẹn
Nghe lời điệu lý trải tình sang
Sưu tầm.

KHẮC KHOẢI (Ngũ độ)
Sót lại tim này những ngổn ngang
Từ khi giã biệt nắng hanh vàng
Vì đâu diệu cảm nên hờn oán
Đến nỗi mê tình chẳng nhặt khoan
Lỡ dở câu thề thêm nhớ bạn
Đìu hiu khúc hẹn mãi mơ ngàn
Người đi trả hết vào quên lãng
Cũng tại thay lòng bởi phú sang
Sưu tầm.
 ntst20180401_500
KHÚC LÒNG [Ngũ độ]
Rộn rã tim lòng nẻo ái ơi
Mùa hoan rạng rỡ sắc hương ngời
Kìa ngan ngát lộng choàng thơ phả
Nọ chứa chan bừng thỏa quãng lơi
Hãy nguyện cầu mơ đừng trắc trở
Và van vỉ mộng chớ xa rời
Đường yêu lịm mát bền muôn thuở
Cõi hẹn thơm ngào phả ngút khơi
…………………….
Cõi hẹn thơm ngào phả ngút khơi
Lòng yêu dấu mãi quyết không rời
Êm đềm nẻo phượng mơ màng trỗi
Nũng nịu loan phòng thoải mái lơi
Để dạt dào hương vào noãn biếc
Cùng khăng khít mộng giữa đêm ngời
Bồng lai hiển hiện từng giây phút
Rộn rã tim lòng nẻo ái ơi
Sưu tầm.

NGUYỆN TRẦU CAU
Cau trầu đã hẹn ái tình ơi
Cách trở ngàn xa thệ vẫn ngời
Diễm nguyệt đêm rằm lơ lửng với
Thơm quỳnh gác nhỏ điệu đàng lơi
Bay vào vũ trụ cùng trao gởi
Xáo động càn khôn cũng chẳng rời
Nhịp bước hoan nồng ân sủng hỡi
Mai này hợp cẩn biếc trùng khơi
……………………..
Mai này hợp cẩn biếc trùng khơi
Nhớ mãi ngày yêu dạ chuyển rời
Tiếng thuỷ chung thề nguyên sẽ đợi
Câu tình tứ ngỏ vẹn đừng lơi
Trong ngàn hạnh phúc chân hồ hởi
Giữa một mùa xuân cảnh sáng ngời
Hãy đến đây nào vui vẻ ngợi
Cau trầu đã hẹn ái tình ơi
Sưu tầm.

THẾ CŨNG XONG
Chạnh nỗi duyên hờ phải đếm đong
Người đi biệt nẻo cách xa lòng
Ân tình dẫu đậm còn lơi lỏng
Nghĩa ái tuy nhiều chẳng đợi mong
Những phút giây buồn chim đổi giọng
Từng hôm cảnh muộn nước thay dòng
Thuyền trôi giữa biển hoài trông ngóng
Một buổi không về thế cũng xong
Sưu tầm.
 vntst20183554_500
THẾ LÀ XONG
Đêm dài thổn thức nỗi niềm đong
Mải miết buồn đau ngập cõi lòng
Buổi ngấn bờ mi hồn trĩu đọng
Hôm hờn dáng ngọc não nhàu mong
Nhìn mây tủi phận hiềm say sóng
Ngó cảnh chờ duyên hận bão dòng
Nẻo ấy hoài công còn nặng võng
Ôm tình nhạt nhẽo thế là xong
Sưu tầm.

DANG DỞ
Chẳng biết vì sao lại giã từ
Đông về giá lạnh những sầu tư
Ôn từng kỉ niệm ngày ta mến
Khắc mỗi thời gian thuở bậu ừ
Kẻ vẫn lau thầm khi mắt lệ
Tim hoài xoá sạch chuỗi tình thư
Đường xưa vắng bạn thành cô lẻ
Mãi bước tìm nhau chỉ mệt nhừ
Sưu tầm.

RÉO ĐAU NHỪ  [Ngũ độ]
Mình ta cạn hết những ngôn từ
Đoạn cuối chia tình ở ngã tư
Quạnh quẽ toàn im nào tiếng hử
Đìu hiu ngậm thít chẳng câu ừ
Vì đâu quấy dạ người quân tử
Đến nỗi tê lòng một tiểu thư
Nẻo mộng ai ngờ cơn gió dữ
Từng đêm kỷ niệm réo đau nhừ
Sưu tầm.

HOÀI MONG
Khỏe nhé em ơi để má hồng
vui nhiều nhớ mãi ấy nghe không
khi mưa tóc ẩm hong khô nhé
lúc bão mưa bay sưởi ấm nồng
sớm lại buông lời ...thì kệ nó
ngày đêm chốt chặt sợi tơ lòng
cho dù lạnh lẽo đêm trường vắng
chớ có phai tàn..một sắc đông..
Sưu tầm.
 vntst20182420_500
NGƯỜI ƠI CÓ NHỚ!
Giữa khung cảnh mơ màng dưới cội
Nắng nhạt màu thầm gọi tên ai
Gió xôn xao thổi lướt u hoài
Mây lờ lững trôi bay nỗi nhớ
Trang giấy trắng chan đầy một thuở
Nét mực hồng viết dở khi xưa
Bao ưu tư bất chợt xô lùa...
Hồi ức cũ như vừa tỉnh giấc
Đường kỷ niệm ngỡ rằng đã mất
Bến tương tư trở giấc mơ hồng
Hạ bồi hồi thổn thức nhớ đông
Thuyền khoắc khoải trông mong mỏi bến
Nơi phương lạ người còn tưởng đến...?
Ở quê này kẻ vẹn hoài mang
Ngẩn gương thơ ngắm bụi mây ngàn
Niềm chất ũ miên man xa vắng
Tình thiên định đậm đà vị đắng
Nghĩa duyên trần ngọt mặn bờ môi
In hằn hình bóng trong tôi
Mơ màng phản phất chung đôi tơ lòng.
Sưu tầm.

DẤU ẤN THỜI GIAN.
Có một chiều tôi thơ thẩn dưới mưa
Tìm kỉ niệm mà ngày xưa vương vấn
Đời buồn bã bởi nợ duyên lận đận
Vì chữ tình luôn trú ẩn trong tim
Thời gian qua tôi mệt lả đi tìm
Nơi sa mạc cát nằm im nóng bỏng
Miền đất cháy tôi mơ hồ tuyệt vọng
Thoáng giật mình ôm chiếc bóng co ro
Trở về thôi kẻo lỡ một chuyến đò
Sờ mái tóc bỗng âu lo số phận
Nhìn cảnh vật tái tê lòng trắc ẩn
Tuổi chất chồng theo dấu ấn thời gian
Mộng tương tư kết thúc nửa đêm tàn
Sầu tuyệt vọng để dung nhan héo úa
Quên câu chuyện cho đời thêm sáng sủa
Mong tâm hồn đừng nguyền rủa trái tim.
Sưu tầm.


TIẾNG TƠ LÒNG
Bài thơ này em viết chuyện hai ta,
Chiến tranh đi qua ... một thời máu lửa,
Trăng vẫn nghiêng soi ... trăng là hai nửa,
Giáo án bên này ... bên ấy bước ngàn mây.
Em lặng thầm thêu một chiếc khăn tay,
Có dải lụa hồng ... chim bồ câu trắng,
Khăn sẽ thay em những ngày xa vắng,
Chỉ dám dụt dè …hai chữ “ Tặng anh”…!
Cây đàn anh trao ... tiếng bổng tiếng thanh,
Em vẫn so dây chờ anh trở lại,
Lau những bụi vương … hàng ngày ngây dại,
Se sẽ ôm đàn ... nhè nhẹ lướt ... trăng thanh!
Cả nước bước vào rực lửa chiến tranh,
Cây đàn ghi ta vội vàng trao lại,
Có phải tình đầu bao giờ cũng dại,
Chỉ dám ngập ngừng tay nắm bàn tay!
Một niềm tin không thể lung lay,
Ngày chiến thắng anh đàn em hát!
Khốc liệt chiến trường ... hay viên đạn lạc,
Ngày hòa bình …. anh đã chẳng về thăm!
Em đã đợi chờ ... đã từng ấy năm,
Đồng đội anh về … trao vài kỷ vật,
Em đã ôm cuốn sổ tay nhàu nát,
Ôm chiếc khăn hồng … vết đạn xuyên qua!
Đất trời chuyển quay ... em mắt lệ nhòa,
Chút hơi ấm anh còn trên vết máu,
Anh không về mắt em nhìn đau đáu
Ở phương nào … anh có biết không anh?!
Dây đàn vẫn căng, tiếng vẫn ngọt lành
Ngân tiếng cung thương ... biển trời li biệt.
Anh yêu ơi một đời em không tiếc,
Vẫn đợi vẫn chờ ... và đàn vẫn so dây!
Mỗi buổi chiều tà … từ ấy đến nay,
Đàn vẫn thế … người vết hằn năm tháng,
Đàn vẫn hát … khúc tình ca lai láng,
Mi khép rồi đàn vẫn cứ ngân nga…!
Sưu tầm.
 vntst20183518_500
CÔ ĐƠN....!
Nắng nằm nghiêng trên con phố
Hững hờ một áng mây xa
Ta vẫn chưa từng hạnh ngộ
Heo may đã lạnh sang mùa...
Anh có nghe hồi chuông gõ
Chập chùng tiếng nhịp thời gian
Ta trôi theo dòng thương nhớ
Mộng du trong cõi địa đàng...
Bóng chiều về qua rất vội
Âm thầm nhớ một vòng tay
Bờ môi hững hờ hờn dỗi
Giá như anh đến nơi này....
Sưu tầm.

CHỈ HAI ĐỨA MÌNH THÔI NHÉ
CHỈ trao một tiếng tơ lòng
HAI chiều cũng dệt niềm mong ước trào
ĐỨA về nẻo ấy xôn xao
MÌNH trong thềm mộng cuốn cào lòng đêm
THÔI ngày nắng ngủ sau thềm
NHÉ đêm về dệt thắm mềm tiếng yêu
………………………
ĐỪNG làm cánh mộng tàn xiêu
CHO mơ nhạt thắm rã chiều loãng vơi
TRĂNG lơ lửng giữa thảm trời
NÉP sầu lịm ánh đêm thôi thúc lòng
SAU vườn tiếng nhạn rũ mong
HÈ con sáo đậu mòn trông mỏi chờ
………………………………
CHỈ hương gió động lay bờ
HAI dòng thổn thức đẫn đờ gió quay
ĐỨA trong nửa giấc mơ này
MÌNH xao xuyến cả niềm say diễm huyền
THÔI đừng giả bộ làm duyên
NHÉ hương đã quyện mộng chuyền ái ân
…………………………
ĐỪNG u lặng dưới trăng ngần
CHO thao thức dạ mơ trần lụy vương
HOA tình nở nhụy đơm hương
LẮNG nghe màu thắm tỏa đường lộng hoan
TAI thầm thì khúc trăng đoàn
NGHE tươi ánh lộng hân hoan cõi tình.
Hà Thu.
 vntst20183513_500
MƯA !
Ngoài trời mưa đang đổ
Gió vẫn rít từng cơn
Em nhớ anh nhiều hơn
Nhớ một vòng tay ấm
Nhớ nụ hôn nồng thắm
Nhớ say đắm đêm đông
Anh có nhớ Em không ?
Có ước không Anh nhỉ
Bên nhau mình thủ thỉ
Em cắn nhẹ bờ môi
Em ghét Anh lắm rồi
Bắt Anh phải đền tội
Vì làm tim Em nhớ
Anh phải đền đấy nhé
Đừng lặng lẽ bỏ qua
Em quyết sẽ không tha
Phải đòi Cho bằng được
Bao nhớ nhung từ trước
Cùng bao nhiêu hẹn ước
Mình hứa sẽ bên nhau
Em chẳng quên được đâu
Mình bên nhau Anh nhé
Em sẽ về bên Anh
Và nắm tay Anh mãi
Trên quãng đời còn lại
Mãi mãi chẳng rời xa
Cần có mình! có ta !
Cuộc sống hoa sẽ nở
Bàn tay cùng nhịp thở
Ánh mắt với làn môi
Chỉ giành mỗi Anh thôi
Mình bên nhau Anh nhé
Em... Mãi... Chỉ ôm Anh !
Sưu tầm.
 vntst20182337_500
SAY.....! ! !
Đêm nay em uống thật say
Đêm nay em rót đắng cay cho mình
Đêm nay em uống rượu tình
Ta say lần cuối... rồi đành quên nhau
Đêm nay em uống tình đau
Rượu nồng em rót... ngọt đầu bờ môi
Đêm nay rót hết tình tôi
Ly này ta cạn... những lời yêu đương
Đêm nay rót hết vấn vương
Tình trong đáy cốc... đôi đường chia ly
Đêm nay ta uống Tình si
Ái ân đã cạn.... một ly cuối cùng
Đêm nay uống giọt tình nồng
Bờ môi ánh mắt... mà lòng ta yêu
Đêm nay uống trọn cô liêu
Bao nhiêu ly đắng... bấy nhiêu ly tình
Đêm nay ta uống... một mình
Uống bao nhiêu đủ... để mình sẽ quên
Uống bao nhiêu đủ ... say mềm
Uống bao nhiêu đủ .... con tim quên Người
Uống bao nhiêu đủ ... ta cười
Uống bao nhiêu đủ ... đất trời cuồng quay
Uống đi.... uống nữa ... đêm nay
Ta say lần cuối ......Tình này .... Người ơi....!!!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com