Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 298

BẾN MƠ
Lang thang lạc bước cõi thiền
Sát-na vạn kiếp nối liền trời mây
Cảnh giới vô sắc là đây
Hỉ nộ ái ố trả vay một mình.
Ta bà cõi tạm lặng thinh
Thiên thu lỗi nhịp vô hình vô minh
Diệc vô đắc, diệc đạo sinh
Phận người ngõ hẹp chông chênh nặng nề.
Thôi đành đứng lại bên lề
Cõi thiền ghé chút trở về bến mơ.
Sưu tầm.

THỨ BẢY BUỒN
Thứ bảy buồn hiu... nắng vẫn vàng
Mây trời vô định cứ lang thang
Quạnh hiu nỗi nhớ qua se sẽ
Gió cũng vương buồn một chút hương ...
Ta tìm nơi vắng như lòng vắng
Cho đời tịch liêu miền xa xăm
Nắng se se lạnh chiều thứ bảy
Ta gởi hồn vô cõi lặng thầm...
Miên man gợn sóng rung khe khẽ
Bóng cây lặng lẽ mặt hồ in
Mùa đông lại đến thêm lần nữa
lòng ai lặng lẽ một niềm thương...
Sưu tầm.

NGÕ TRẦM LUÂN
Trầm luân tóc nhuốm màu chiều
Dở dang số kiếp nghiêng xiêu úa nhàu.
Rưng rưng ngấn lệ nhìn nhau
Lau khô dòng nhớ bờ đau cố ghì.
Người ra đi tình biệt ly
Thôi đành lỡ hẹn cũng vì... trầm luân!.
Sưu tầm.

MỘT KIẾP PHÙ DU
Chiều nghiêng nắng nhẹ mây hờ
Đánh rơi kinh kệ bên bờ vô minh
Trầm luân một kiếp nhân sinh
Gió buông Bát Nhã hồi sinh làm người.
Mưa tuôn phủ kín đầy trời
Đâu bờ đâu bến rối bời tơ giăng
Phù du lạc cuối sông trăng
Hoàng hôn ngơ ngẩn hỏi thăm đường về.
Sưu tầm.

CHÉN RƯỢU GIAO MÙA
CHÉN RƯỢU MÙA ĐÔNG THỎA DIỄM ĐÀI
Trao lời ngọt mãi gửi về ai
Trào dâng lạc thú say hồn trải
Khởi hứng bừng mê nhiễm dạ cài
Cửa ngõ ta vào đâu có ngại
Cung đường bạn dẫn chẳng hề phai
Dường như đã quyện lòng ham mải
Để ngấm tình hâm lặng lẽ dài
…………………….
Gieo vần muốn quyện dõi vời ai
CHÉN RƯỢU MÙA ĐÔNG THỎA DIỄM ĐÀI
Vẫn đợi ta vào mê buổi ấy
Như nhòm kẻ đến gợi ngày mai
Mùi hương tuyệt cứ thêm ngần mãi
Nhụy cánh hường luôn bởi diễm lài
Có phải hoài mong hồn nhẫn lại
Cho tình thoáng đẹp chẳng hề phai
………………………
Lẳng lặng chờ nhau mấy quãng dài
Bao lần phải lạnh buốt bờ vai
Ly trà buổi ấy nồng thơm vại
CHÉN RƯỢU MÙA ĐÔNG THỎA DIỄM ĐÀI
Ngọt đắng đang chờ cho những kẻ
Cay nhòe vẫn đợi để mình ai
Dòng sông gió lộng sương mù trải
Chẳng lẽ tình duyên muộn khó cài
……………………
Vương nhầm lỡ phận tủi hồn trai
Để những lời yêu bị hẫng dài
Dễ phải chờ mong hoài lạc bóng
Như còn đợi mỏi vẫn hòng ai
Mùi hương dạo ấy mê nồng cảnh
CHÉN RƯỢU MÙA ĐÔNG THỎA DIỄM ĐÀI
Cứ để giao hòa vui được mãi
Cho tình đọng cuốn ủ ngày mai
…………………….
Khắc khoải nhiều đêm nhiễu động hài
Cô phòng lạnh lẽo mảnh đời trai
Âu sầu muộn kiếp hồn loang trải
Lặng lẽ đau lòng trí thả cài
Kén nhả như còn duyên diễu nợ
Tơ giằng để dẫy ái lìa phai
Gieo lời hứa hẹn hay thì phải
CHÉN RƯỢU MÙA ĐÔNG THỎA DIỄM ĐÀI
Sưu tầm.

TĨNH LẶNG BÊN DÒNG SÔNG !
Buông chiều tĩnh lặng, cuối bờ sông
Nắng nhạt đằng tây, đẫm cảnh bồng
Gió thoảng bèo trôi, cành xõa gọi
Đồi ngăn lũng chặn, núi chờ trông
Vờn thiên rộn rã, khơi màu tím
Tỏa địa tưng bừng, lẫn ánh hồng
Khoảng giữa trời cao, ngời đượm trắng
Im lìm cảnh rọi, bóng triền sông.
Sưu tầm.

CHIỀU ĐÔNG
Thế là rụng hết lá vàng
Đông lạnh lùng đã chớm sang rồi kìa
Sương mù giăng mắc sông quê
Triền đê hươ huếch lời thề cỏ may.
Liều buồn rủ bóng hao gầy
Hoàng hôn ráng đỏ chân mây hững hờ
Hạc bay vút cánh thiên cơ
Chuông chùa làm tỉnh giấc mơ ta bà.
Cung đàn dạo khúc ngân nga
Réo rắt tiếng của ngàn xa vọng về
Chiều đông buốt giá tái tê
Anh mơ thấy dáng em về xinh tươi…….
Sưu tầm.

GÓC XÓM !
Thanh bình xóm nhỏ giữa làng tôi
Tĩnh lặng trầm sâu ký ức hồi
Chứng kiến thời qua, ngàn kỷ niệm
Nghe nhìn thuở đó, vạn lời trôi
Sân vườn cửa bếp, mong hoài ngẫm
Mái bể thềm hoa, đợi mãi ngồi
Đỏ thẫm trầu cau, nồng rượu ấm
Chuông chùa mõ thỉnh, quyện hồn tôi.
Sưu tầm.

CHUYẾN ĐÒ NGANG !
Nước chảy bèo trôi giữa dọc ngang
Nào ai có hiểu sẽ lên đàng ?
Cô nàng ngóng đợi quay rồi ngẫm
Lữ khách trông chờ gặng bảo sang
Đậu bến anh hùng ngây mộng vỡ
Dừng ghe lãng tử ngậm đơ màng
Thôi rồi chẳng đặng duyên nồng đến
Hãy lặng im lìm chớ hỏi ngang..
Sưu tầm.

RỜI TRẦN
Trần gian một cõi đẫm sầu bi
Có, mất hơn thua ngẫm được gì
Ta quyết mai danh đời cư sĩ
Hư hư thực thực đến rồi đi
Nén chặt nỗi niềm nhồi tâm trí
Buông dòng thế sự những thị phi
Bước đến non sơn trong lành khí
Gạt dòng lệ đỏ đẫm bờ mi
Chót vót chênh vênh rời lao lý
Độc hành tiếu ngạo ký hành vy
Trả đời bạc bẽo trò du hí
Cách hồn địa giới cõi âm ty
Sưu tầm.

SỰ ĐỜI
Sự đời ngẫm lại chỉ bấy nhiêu !.
Nhiều cảnh trớ trêu bởi "tình... tiền".
Tham danh ,hám lợi rồi cũng chết.
Một nắm tro tàn... đất lạnh tanh.
Dù kẻ khù khờ ,hay khôn lanh.
Bị người khinh rẻ, hay ca tụng.
Mai này ...chung đường về cát bụi.
Vui... buồn, cùng số phận mà thôi !.
Nở nụ cười ,ngượng nghịu trên môi.
Như mặt nạ che đậy lầm lỗi.
Có khi nào con tim trỗi dậy ?.
Nhắc linh hồn ,nhìn hướng thẳng ngay ?.
Cuộc đời người ngắn ngủi ...trả vay.
Còn dương thế , vô tư "nhún nhảy".
Nằm xuống rồi... đôi bàn tay trắng.
Khói âm u, huyền ảo... vĩnh hằng...!!
Tự nhủ lòng ,luôn nhớ cho rằng.
Mỗi kiếp sống... an bài thử thách.
Làm sao giữ ,tâm mình trong sạch ?.
Tạo an nhiên ... huyết mạch tu hành !!!.
Sưu tầm.

NGÀY GIÓ TRỞ(Thuận nghịch độc)
Tan chiều buốt trở lạnh chàng không
Hỡi gió đùa chi quẳng rét lồng
Tràn kéo đợt quăn rù mép cửa
Cuốn gồng cơn héo rũ khe phòng
Đan mành áo mộng ai nè sưởi
Tết sợi khăn hồng ấy hãy hong
Chan nhớ dệt đường kim mũi chỉ
Ngàn thương ấp ủ giọt mơ lòng.
……………………..
Lòng mơ giọt ủ ấp thương ngàn
Mũi chỉ kim đường dệt nhớ chan
Hong hãy ấy hồng khăn sợi tết
Sưởi nè ai mộng áo mành đan
Phòng khe rũ héo cơn gồng cuốn
Cửa mép rù quăn đợt kéo tràn
Lồng rét quẳng chi đùa gió hỡi
Không chàng lạnh trở buốt chiều tan.
Sưu tầm.

ĐỜI LÀ CÁT BỤI
Số phận con người cát bụi thôi
Trần gian cõi tạm kiếp luân hồi
Đừng thù oán lọc lừa gian dối
Chớ giận hờn tàn hại thảm hôi
Đối xử nhân từ tha thứ lỗi
Thương yêu độ lượng sẻ chia bồi
Vô thường có đến lòng không hối
Tứ đại quay về đất nước nôi
Sưu tầm.

CẢM THÁN
Dạo bước đi vào tận núi cao
Côn Sơn Kiếp Bạc tự khi nào
Đây thờ Nguyên Hãn hàng uy dũng
Nọ bái Ức Trai bậc sĩ hào
Cảnh đấy muôn đời nơi tỏ nguyệt
Người đâu vạn cổ chốn mù sao?
Bồi hồi cảm thán lòng quân tử
Trải mãi thời gian vẫn kính chào.
Sưu tầm.

VỀ NGUYỄN TRÃI
Mưu thần đánh giặc thật là cao
Cuối nẻo toàn gia chẳng mống nào
Uổng tiếng quân sư cùng tướng dũng
Buồn danh sỹ tử với thi hào
Thê lìa hận oán đầy khuôn nguyệt
Đầu rụng căm hờn phủ ánh sao
Thắng vạn quân thù trên trận chiến
Thua mưu phụ nữ nẻo dương chào
Sưu tầm.

HÙM THIÊNG YÊN THẾ
Đề Thám anh hùng buổi quốc tang
Hùm thiêng Yên Thế thắm trang vàng
Đồng Hom giặc cướp thây ràn rụa
Hố Chuối quân thù xác ngổn ngang
Một cứ oai hùng trong dũng cảm
Ngàn binh thao lược giữa ngang tàng
Ba mươi năm ấy lừng danh cõi
Lòng dạ kiên cường rực ánh quang
…………………
Lòng dạ kiên cường rực ánh quang
Làm tiêu ảo vọng kẻ điên tàng
Lập thân ổn định vùng trên dưới
Giúp nước ôn hòa những trái ngang
Chí lớn vun đời ra sức khỏe
Lực to dẹp giặc tuốt gươm vàng
Sa cơ thất thế đành ôm hận
Đề Thám anh hùng buổi quốc tang
Sưu tầm.

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG (Tập danh cảm xúc)
Muốn xõa duyên này SỢ chẳng may
Rằng em chối bỏ QUẶN tim này
ĐAU từng khối ruột khi tình ẩn
KHỔ mỗi cung đàn lúc mộng say
Ước thả bờ VUI hoài trĩu nặng
Thầm gieo nẻo SƯỚNG mãi vươn dày
Nhưng nào dám ngõ người THƯƠNG hiểu
Để những đêm SẦU nuột cánh tay...
Sưu tầm.

NGHỀ VỆ SĨ(Cờ tướng ẩn _Ngũ độ)
Vệ SỸ tung hoành lắm rủi may
Hình dung TƯỚNG mạo trỗi nơi này
Nào khi MÃ lực lâng ngời tỏa
Ngộ bữa QUÂN tình lả đắm say
Tưởng TƯỢNG trưng bày theo thắt giãn
Gần XA sắp đặt đủ thưa dày
Thường hay TỐT bụng nên hòa nhã
PHÁO hiệu luôn cầm ở giữa tay
Sưu tầm.
 vntst20183999_500
HOA THANH LONG.
Chỉ những đêm buồn hớng giọt sương
Màng chi dẫu nở ngát ven đường
Hôm chờ nguyệt tỏ nàng khoe sắc
Sớm hẹn trăng tàn ả giấu hương
Gốc bám thân vòng ôm nẻo cột
Cành vươn ngọn quẩn níu theo tường
Tuy đời ngắn ngủi nhanh tàn rữa
Được cái bao người cũng nhớ thương.
Sưu tầm.

THẦM LẶNG NGƯỜI LÁI ĐÒ
Cố vững chèo tay đẩy nhịp đò
Khua dòng nước đục nỗi hằn lo
Cầu mong đám trẻ giàu tri thức
Dựng ước đời sau rạng tuổi trò
Khắc dạ trau dồi từng nét chữ
Ghi lòng huấn dụ mỗi vần thơ
Bừng lên lửa chói ngày mai tỏ
Rọi phả màu son một khúc hò.
Sưu tầm.

NGHIỆP DUYÊN
Nghiệp của thầy cô hướng dẫn đời
Khai nguồn biển học đến ngàn khơi
Đò đưa lũ trẻ qua bờ mới
Phận uốn rừng cây phủ cõi ngời
Nghĩa cử chăm bồi không ngại với
Công trình giáo dưỡng chẳng hề lơi
Âm thầm hứng chịu niềm đau khởi
Lặng lẽ mòn hao sức khoẻ người
Sưu tầm.

 CÔNG THẦY
Thầy như ngọn đuốc toả soi đời
Dạ chắc tay chèo giữa biển khơi
Nguyện giữ ơn này nung trí khởi
Thầm ghi nghĩa ấy nhủ tâm ngời
Con đường cực khổ còn đang tới
Cuộc sống vui buồn sẽ chẳng lơi
Máu đỏ tim hồng thương bạn hỡi
Nhờ công giáo dục để nên người
Sưu tầm.

ƠN THẦY
Khắc đậm nguồn ơn mãi cả đời
Cho dù bão tố ngập trùng khơi
Thầy khai trí tuệ thông bừng nở
Đạo dẫn hồn tâm toả sáng ngời
Giữa dạ còn vang lời huấn nhủ
Bên lòng vẫn nặng tiếng nào lơi
Vành tim vạn thuở in hình bóng
Lặng lẽ dìu đưa bước của người ...
Sưu tầm.

THI ĐƯỜNG NGẤM SAY
Thi đường đã ngấm để mà say
Thỏa thích cùng nhau dự chỗ này
Chữ được giao hòa cho khoái nẩy
Câu dàn kết hợp để cần thay
Màng mơ ý thoảng luôn hường đẹp
Mộng tưởng lời êm cứ diễm hay
Có bạn hùa chơi và trải nghĩa
Vui đời cất bổng mãi còn bay...
Sưu tầm.
 camhoa052_500
THẢ MỘNG VÀO THI
Ta cùng với bạn thỏa người say
Họa áng đường thi rải chỗ này
Diễn mọi vần thơ ngời rải thấy
Đưa nhiều nghĩa ý ngợi lừng vay
Mang làn gió lộng khơi nồng gảy
Gửi ánh trăng ngần ngưỡng mộ hay
Ý đẹp bao người mê nảy diễm
Êm đềm thả mộng thoáng hồn bay
Sưu tầm.

MỘNG SAY
Để áng thơ buồn thẫm mộng say
Đường thi tỏa sáng mãi nơi này
Khơi từng ý tỏ không hề mượn
Gợi những câu hồng chẳng thích vay
Nắng vẫn mơ màng bên ruộng nhỏ
Mưa còn thổn thúc giữa vườn hay
Mừng cho bạn hữu vui đầm ấm
Hãy thích đưa hồn nhẹ bổng bay.
Sưu tầm.

MỘNG HỒNG BAY
Sum vầy bạn hữu thế mà say ,
Xướng hoạ đàm thơ ở chỗ này !
Ngẫm vận trao người vui hết thẩy ,
Suy vần kết bạn toại cùng vay !
Hoà giao chiếu trải khơi hồn cháy ,
Gặp gỡ thi đàn trổ ý hay !
Cảm thấy nhân tình ươm mậm diễm ,
Trong lòng thoải mái mộng hồng bay !
Sưu tầm.
 camhoa050
BẠN HỮU THI ĐƯỜNG
Bạn hữu chơi cùng thỏa đắm say
Mài nghiên xướng họa tỏ vui này
Thêu từng chữ ngọc :không xào đấy
Dệt những câu vàng :chẳng mượn vay
Mãi được tâm đầu gieo tứ nảy
Luôn cầu ý hợp rải vần hay
Tình thơ mỗi độ thêm nồng cháy
Gió nổi thi đường đã mộng bay
Sưu tầm.

NHỚ ƠN THẦY
Truyền trao một chữ cũng nên thầy
Đạo ấy luôn hoài khắc dạ đây
Nghĩa nặng bao trùm chan chứa biển
Ơn dày rộng phủ dạt dào mây
Đời muôn mãi tạc công ngời đẫy
Kiếp vạn hoài ghi đức vọng đầy
Dạn bước bên trời vung cánh vẫy
Thầm yêu kính trọng dáng hao gầy.
Sưu tầm.

PHÁI ĐẸP
EM sẽ vùng lên hứa hẹn đời
VỀ xòe vải lụa khoác mình khơi
ĐIỂM nồng phái đẹp trào hương ngỏ
PHẤN nõn đào tơ túa ngọt lời
TÔ thắm lề duyên hoài tỏa huyện
SON trầm bến mộng mãi hòa đôi
LẠI thêm sửa dáng càng êm dịu
NGẠO VỚI NHÂN GIAN MỘT NỤ CƯỜI...
Sưu tầm.
 camhoa048
TÔN SƯ KÍNH PHỤ
Nhớ mãi ngày xưa ở học đường
Công người dạy bảo ấm tình thương
Từ tiên học lễ đều am hiểu
Đến hậu hành văn cũng tỏ tường
Trĩu nặng ơn thầy luôn phải nhớ
Cao dày đức mẹ vẫn còn vương
Thờ sư,bổn phận trò lưu giữ
Kính phụ,làm con nghĩa thủ thường...!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com