Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 268

TÌM LẠI CÙNG TÔI
Hãy cùng tôi tìm lại tháng ngày xanh,
Tìm tuổi đôi mươi ... sao vàng lấp lánh,
Tìm những dòng thư viết chưa trận đánh,
Có vết máu đào ... đạn đã xé dòng tên!
Hãy cùng tôi tìm ngày tháng không quên,
Những vết napal trên là da cháy,
Chiếc mũ tai bèo ... đường trơn chống gậy,
Súng khoác trên vai ... nhẹ tênh võng vải dù!
Tìm trên đá tai mèo ... vết dép cao su,
Dây chằng khe sâu ... chân lần theo dấu,
Những cánh hoa rừng ... rung rinh bướm đậu,
Nhặt những vụn tàn ... sau lớp lớp thép gai!
Tìm dòng tên trong hang đá là ai,
Nét khắc đơn sơ ... đôi bồ câu trắng,
Đơn giản thế thôi ... để rồi chết lặng,
Chim chẳng bay về ...khi đã hết chiến tranh!
Tìm trong gió ngàn vi vút đồi tranh,
Tiếng hô xung phong ... bắt đầu trận đánh,
Nơi đồng đội tôi ... nằm trong gió lạnh,
Bọc tấm vải dù ... khói súng ... chẳng hương bay!
Tìm vách vực sâu dây để nắm tay,
Mỏm đá chông chênh ... hóa thành điểm tựa,
Ánh trăng soi nghiêng ... chiến trường xẻ nửa,
Nửa tiếng ru hời ... nửa chớp lóe đạn đêm!
Tìm đáy sông ... con sóng ngủ êm đềm,
Ôm sóng vào lòng ... sông ôm tất cả,
Hỏi con sóng nào ngày xưa cũng đã,
Đồng đội tôi nằm ... để hóa sóng mênh mông!
Hãy cùng tôi tìm lại những hầm chông,
Địa đạo đào sâu ... mầm xanh trong đất,
Mộ đồng đội tôi ... đất vừa mới lấp,
Bom đã lại cày ... thêm hố thương đau!
Hãy cùng tôi tìm lại để ngày sau,
Lớp lớp cháu con ... biết thời máu lửa,
Biết những máu tanh ... ngàn năm không rửa,
Hạt cát trên đường ... cũng thấm máu cha ông!
Sưu tầm.

TRẢ LẠI CHO EM
Em van người xin trả lại cho em
Trả một chút ngây thơ thời thiếu nữ
Ánh mắt vô tư - nụ cười tình tứ
Câu nói thật thà chẳng biết dối gian
Em van xin người hãy trả lại đi
Đừng bắt em học những lời hoa Mỹ
Lời ngọt ngào từ chót lưỡi đầu môi
Mà người cho là hạnh phúc vô biên
Em không thể biến mình thành kẻ điên
Hay nịnh nọt để vui lòng nhân thế
Người thấy không chẳng bao giờ em kể
Những khi người giả dối giọng từ bi
Đừng diễn nữa vai diễn chẳng ra gì
Trước mặt hiền lương sau lưng giả trá
Trồng cây đức xin đừng gieo hạt đắng
Em mệt rồi không diễn với người đâu
Nghĩa , nhân , tình , xin trọn vẹn trước sau
Đóng kịch làm chi dối lừa khán giả
Họ cảm thấy người đáng thương nhiều quá
Sẽ lầm tin ... đau khổ giữa chợ đời
Đừng bao giờ xem là một trò chơi
Gieo nhân xấu "gặt quả lành rất khó "
Hãy để cho cái tâm mình sáng tỏ
Em van người mau tỉnh mộng phù hoa !!!
Sưu tầm.

ANH BIẾT RỒI THU…!
Anh biết rồi … em chẳng có mùa thu,
Làm sao có hương thơm nồng hoa sữa,
Cũng không có làn sương giăng trước cửa,
Không có trời se lạnh lúc trăng nghiêng.
Anh biết rồi … Em không có mùa riêng,
Không bến sông ... màu vàng hương hoa cải,
Tìm đâu thấy bướm vàng bay mê mải,
Sóng vỗ êm đềm … bờ cát cắm lau thưa!
Anh biết rồi … bên em chỉ mùa mưa
Mịt mùng bay … không kể ngày hay tối,
Này mưa ơi … đừng làm tim bối rối,
Đừng ướt mi người ... nơi ấy rất xa!
Anh biết rôi … mùa mưa sẽ lại qua,
Lại nắng cháy … làn da em bỏng rát,
Này nắng ơi … nhẹ nhàng như câu hát
Nắng hãy chia phần … nhiều nắng nhất cho ta!
Anh gửi em … hương hoa sữa làm quà,
Một chút thôi … có mùi hương nếp cốm,
Một chút thôi hoa cải vàng lốm đốm,
Sông nước quê mình bãi lúa nương dâu!
Anh biết rồi … mùa thu chẳng thể đâu
Hờn ghen mãi với màu xanh của lá,
Anh biết rồi … mùa thu nơi xứ lạ,
Mưa đầy trời … đừng ướt nhé … em tôi!
Anh sẽ nhờ … mùa thu đặt lên …môi…!
Sưu tầm.

Ừ THÌ SAY!
Gió đỡ hay ta bước hỡi Trăng,
Mỏi lưng ta có đệm sương giăng,
Ừ nhỉ núi kia còn nghiêng ngả,
Chút rượu ta say … đấy Chị Hằng!
Đại Thánh cho ta hũ rượu này
Bàn đào tiên giới … chửa đủ say,
Ngân Hà rượu cất … nghe cũng đủ,
Chếnh choáng chưa Trăng … để giãi bày?
Trăng nói đi Trăng cớ sao tròn,
Bao nhiêu ngày tháng … tính Trăng non,
Bao nhiêu năm nữa Trăng già nhỉ,
Trăng có khi nao … nhớ mỏi mòn?
Rượu đấy Trăng ơi uống với ta,
Nhấp môi ly rượu … có Hằng Nga,
Trần gian đây cũng … tiên linh tửu,
Chẳng mấy đâu Trăng … tớ về già!
Thánh thót Trăng ơi … nguyệt cầm rơi,
Bao nhiêu thương nhớ lại đầy vơi,
Người xưa dốc đá say bao bận,
Mặc Tử ai thương… khóc một lời?
Có phải không Trăng chuyện ở đời,
Tình càng nồng thắm lệ càng rơi,
Càng dày vun đắp duyên càng mỏng,
Lại hẹn kiếp sau … chẳng thể rời?
Thôi trách chi Trăng … đã lỡ rồi,
Trách chi Trăng nhỉ … những đầy vơi,
Ta rót Trăng đầy … Trăng lại cạn,
Hũ đổ … li nghiêng cả đất trời…!
Sưu tầm.

VÔ ĐỀ
Chữ E nét viết thanh tao
Chữ M thì lại ngọt ngào tuy nông.
Chữ R uốn lượn đầu rồng
Chữ Â đội mũ mà trông đợi chờ
Chữ T nhìn thấy đơn sơ.
Chữ Y vững chắc thẫn thờ nhiều phương
Chữ Ê nghiên nón tỏ tường
Chữ U ngây ngất tình thương của người.
Chữ A tam giác vui tươi
Chữ N giữ trọn nụ cười trên môi
Chữ H thẳng đứng vậy rồi.
Chữ kia mười một tình tôi gửi về.
Chữ Đ nước mắt say mê
Chữ Ồ tròn trịa đầu kề dấu chi
Chữ N lại đứng nếu ghì
Chữ G cong nét ngấn mi vui mừng
Chữ Ý đáng được chiều cưng.
Viết xong dòng ấy chàng ưng không nè.!
Thế thì có được nói nghe
Về thưa ba mẹ ... Rượu chè mối mai
Để cho pháo hoa đêm ngày
Em là dâu thảo ... Đắm say bên chàng.
Sưu tầm.

KHOẢNG LẶNG
Ngồi lặng im một mình tôi bật khóc
Phố đông người sao tôi thấy cô đơn
Trách chi ai để tôi phải giận hờn
Nỗi đau đớn không biết ai bài tỏ
Giờ nhận ra trong trái tim sâu thẩm
Không ngăn nào có chỗ dành cho tôi
Rồi ngồi đây tôi bỗng thấy nực cười
Đời đen bạc con người đầy gian dối
Họ rất giỏi lọc lừa rồi che đậy
Cười cợt trêu đùa trên những nỗi đau
Rồi tỏ ra chua xót ... với thương đau
Với vỏ bọc là hào hoa phong Nhã
Chúng ta sống trong người dưng nước lã
Nay gặp rồi ... mai chưa chắc gặp nhau
Cớ làm sao phải để lại buồn đau
Rồi quay đi như chưa từng tồn tại
Mai lỡ gặp người có thấy ái ngại
Có thấy buồn , thấy hổ thẹn trong tâm
Khi trong ta vạn vật vẫn luôn ươm
Mầm Hạnh phúc , mầm nhân từ cuộc sống !!!
Sưu tầm.

ĐÔNG VỀ NGANG PHỐ
Nghe giá lạnh tràn lên thềm ngõ phố
Nhặt nhớ thương mùa cũ ấy đâu rồi?
Ai hờ hững bỏ quên nghìn tha thiết
Ngắm nửa đời còn lại chút hanh hao
À... Đông mãi cuộn mình trong chăn ấm
Thấy cõi lòng rạo rực tiếng yêu đương
Hay tình vội về ngang con phố nhỏ
Giẫm lên miền kí ức đã phôi pha
Ngày ly biệt khóc thầm tim mặn đắng
Bỗng chênh chao kỷ niệm ngủ bên mình
Ngồi gom lại những nồng nàn ân ái
Biết nơi nào... anh chợt nhớ về tôi?
Cái ôm chặt, để tình xa lần nữa
Bước ngang đời vội vã, mấy bâng khuâng
Này có thể... Xin người đừng đi nhé!
Thoáng qua nhau, có giữ lại xuân thì?
Sưu tầm.

TÌNH HUYNH_ NGHĨA MUỘI
CÂU từ khắc mãi trên trang
THƠ dòng lưu giữ lời vàng còn đây
ĐÃ gieo thương nhớ nơi này
NỐI bao cuộc sống mỗi ngày vui hơn
NHỊP đàn tơ khúc dỗi hờn..
CẦU duyên gắn kết keo sơn bạn bè
KẾT nghĩa thân ái đam mê
TÌNH thơ dào dạt trôi về bên nhau
HUYNH ơi trao gửi ngọt ngào
MUỘI ghi khắc mãi chiều nào thảnh thơi
DÀI như con sóng xa khơi
LÂU nay cùng họa vui cười an nhiên
VỮNG tin đừng có ưu phiền
BỀN lòng nghiêng bút .. lời riêng chia sầu
CÂU THƠ ĐÃ NỐI NHỊP CẦU
KẾT TÌNH HUYNH MUỘI DÀI LÂU VỮNG BỀN..!
Sưu tầm.

SỢ
Đêm về gió thổi rèm che
Ngoài kia gió lộng sau hè du dương
Nghe như có tiếng lạ thường
Phải chăng cảnh vật thiên đường xứ xa
Tâm tư cứ ngỡ rằng là
Cõi âm uẩn khúc bóng ma hiện hình
Sao mà chỉ thấy lặng thinh
Trời đêm u ám giật mình thót tim.
Sưu tầm.

NHỚ…!
Nhớ nhiều lắm mùi bùn quê mẹ,
Nhớ tiếng kèn ống rạ tuổi thơ,
Nhớ mâm cơm trái bếp đợi chờ,
Trưa thanh vắng gà ai cục tác!
Nhớ cánh cò trên đồng cỏ lác,
Nhớ con đò đưa khách sang sông,
Nhớ mùi thơm cá nướng ngoài đồng,
Hương của lúa đang thì con gái!
Nhớ hương đất sau mưa rào ngai ngái,
Búp ngô non vừa nhú bãi sông,
Bông cỏ lau cờ phất ngoài đồng,
Diều căng gió chở bao niềm mơ ước!
Nhớ ruộng quê có mùa khát nước,
Cua lên bờ lũ cá phơi lưng,
Dưới trăng suông tiếng cuốc không ngừng,
Bên hiên cửa nghe võng dài kẽo kẹt!
Hương cốm nếp ngày mưa dầm trên mẹt,
Tím hoa cà, quai nón để làm duyên,
Quê hương ơi, nỗi nhớ vẹn nguyên,
Giờ xa lắm biết bao giờ gặp lại!
Sưu tầm.

Chợ đời
Đem buồn ra bán chợ đời
Mỉa mai đời trả nửa vơi nụ cười
Hỏi ai trả đủ cho tôi
Một dòng trong bến ,cho đời bớt cay
Nghĩ mình chẳng kém hương say
Mà đời vùi rập khóc , cười ngả nghiêng
Bến chiều nào đủ cô Liêu
Để san sẻ bớt cho tôi muộn phiền
Mở phiên chợ , bán nương Duyên
Chợ thời vẫn chợ , riêng tôi một mình
Nghĩ gì nhỏ .. một sinh linh
Vắng tôi , chợ vẫn lung linh , rộn ràng
Sưu tầm.

NẾU...
Nếu biết trước duyên mình chia hai ngả
Anh thay lòng đổi dạ mối duyên thương
Thì ngày xưa em chẳng bước chung đường
Để giọt lệ khỏi sầu vương khóe mắt
Em cứ nghĩ nguyệt thương tình sắp đặt
Nên trước giờ nắm chặt chẳng hề phai
Có những đêm trăn trở suốt canh dài
Rồi thầm nghĩ tương lai mờ mịt quá
Giờ có lẽ chẳng bằng người xa lạ
Giống như là chiếc lá cuối thu rơi
Đông chớm sang lạnh giá cả khung trời
Duyên đã cạn chuyện tình đời ngang trái.
Sưu tầm.

Vu Vơ Buồn
Đem buồn tôi đi đổ
Ngây ngô vào chữ say
Thoạt giật mình hoen ố
Mới biết gả ấy lầy
Đem tình hắn đi đổi
Một chút sầu tơ vương
Lênh loang niềm sám hối
Ai người hiểu tỏ tường ?!
Thôi ta tìm miền nhớ
Nhắc nhở #ĐôngSớm về
Mênh mang buồn cắt cớ
Chiều thoáng lạnh tỉ tê
Đâu đây vu vơ lạ
Giữa mọi thứ thân - quen
Hay do tại thật quá
Nên quân tử hóa hèn
Sưu tầm.

Hãy ngủ đi em.
Thương lắm một người tạo hoá nỡ lắt lay
Tình đến vụt đi ôm tháng ngày mong nhớ
Canh cánh trong nhau kiếp này xin mang nợ
Đếm mộng canh sầu gợi thương nhớ dài thêm
Hãy ngủ đi em đừng hoen ướt mi mềm
Nhớ đắp kín chăn khi màn đêm se sắt
Đừng nghĩ miên man cắn bờ môi dính chặt
Để phía bên này phải se thắt lòng đau
Điệu lý giận thương ai nỡ bước qua cầu
Trơ cánh Mù U mấy mùa ngâu tội nghiệp
Đừng nhắc uyên ương giấc mơ hồng hồ điệp
Mà tái tê lòng ôm trọn kiếp tương tư
Còn lại chút gì bèo dạt với tàn dư
Khắc khoải con tim nát nhừ câu hẹn hứa
Hãy ngủ đi em ngõ tình yêu mở cửa
Ước nguyện tim hồng cho đôi lứa nồng say.
Sưu tầm.

Tâm sự
Lâu rồi cảm xúc buông lơi.
Vần thơ chẳng viết nổi lời yêu thương.
Hình như có chút chán chường.
Làm tim lỡ nhịp yêu thương ban đầu.
Đâu đây văng vẳng cung sầu.
Bài thơ cố viết chẳng tròn đầu đuôi.
Nhớ người nhớ mãi không nguôi.
Để em phải nén nụ cười chênh chao.
Lâu rồi chẳng biết nghẹn ngào.
Nhớ nhung như thể mưa rào rồi thôi.
Nhớ người, người nhớ gì tôi.
Thế nên cứ để...thả trôi...tình đầu.
Sưu tầm.

BIỂN CHIỀU
Chiều nay biển lặng sóng yên
Hoàng hôn tím thẩm biển êm êm buồn
Trên dòng một chiếc thuyền con
Một mình thuyền chở nỗi buồn đi xa
Trời cao biển rộng bao la
Làm sao chở hết xót xa cho người
Biển yêu biển vẫn mĩm cười
Nhưng khi biển giận nhấn chìm thuyền yêu
Chiều về cơn gió liêu xiêu
Thổi ngang mặt biển ... biển hiu hiu buồn
Xin ai chớ có dổi hờn
Thuyền yêu sẽ chở ... tủi hờn đi xa !!!
Sưu tầm.

NGƯỜI ƠI CHỚ TRÁCH NHAU CHI
Trang thơ tình khép vào dĩ vãng
Áng mây hồng lãng đãng trôi theo
Giữa dòng nước chảy trong veo.
Chạnh thương thân phận bọt bèo dạt trôi.
Người ơi đã xa rồi có phải ?
Sao trong lòng còn mãi vấn vương?
Dù cho cách trở đôi đường
Cũng không mờ nhạt yêu thương thuở nào .
Đêm đêm lệ tuôn trào khóe mắt
Thương mối tình chia cắt đớn đau
Nỗi buồn chẳng nói nên câu
Vùi chôn kỉ niệm tận sâu đáy lòng
Chỉ mong chút ấm nồng nơi ấy
Để nơi này lòng thấy vui hơn
Trách chi lỡ phím sai đàn
Tình theo gió núi mây ngàn bay đi
Người ơi! Chớ trách nhau chi!
Sưu tầm.

SẮP MẤT VỐN RỒI ÂY ƠI...
Bấy lâu nuôi được con gà
Gần tám tháng lẻ vậy mà sắp tiêu
Mấy bữa chị vẫn ăn nhiều
Bỗng dưng bỏ bữa...trông tiều tụy ghê
Em buồn em mới ủ ê
Em lên fây hỏi...em về thuốc thang
Thấy chị cóc cóc phùng mang
Cho ăn chị chẳng màng đến ăn
Gia cảnh em rất khó khăn
Gầy dựng vốn liếng mong rằng lời to
Nghĩ rằng chị đã có bồ
Vài bữa ấp trứng một lò...gà con
Bây giờ nhìn chị héo hon
Tài sản sắp mất thì ngon nỗi gì
ây ơi mách nước dùm đi
Để em kíu chị...em chi tiền cò....
Sưu tầm.

THƯỞNG NGOẠN CHIỀU THU
Hành trang thưởng ngoạn lẽ vô thường
Đạo sĩ ra ngoài ngắm cảnh sương
Một quãng đò đưa vờn thỉnh xứ
Nhiều hôm cảnh dõi thích xem trường
Dòng kênh nước chảy thi Tình hữu
Lữ khách tâm mừng hả dạ vương
Lạc thú chiều thu hồn thả ngưỡng
Trời mây thoáng đãng Phật soi đường
Sưu tầm.
 vntst20184315_500
GỬI ANH BỒ ĐỘI BIÊN PHÒNG
Mượn bút biên thơ gửi tặng anh
Mong sao chuyển tới chốn biên thành
Giang sơn gấm vóc, huynh gìn giữ
Cửa ải non ngàn bậu đứng canh
Thương lắm người đi nơi giới tuyến
Yêu nhiều bạn ở tại rừng xanh
Đêm khuya thao thức lòng nhung nhớ
Mượn bút biên thơ gửi tặng anh
Sưu tầm.

GỬI VỀ ANH
Đêm buồn bút họa gửi về anh
Vững trí bình yên gác cửa thành
Tổ quốc sơn hà lo mãi giữ
Non ngàn ải phận cứ bền canh
Tuy là vẫn nhớ mùa hương thắm
Để lại còn thương cảnh sắc xanh
Thức muộn khuya ngồi xem bức ảnh
Đêm buồn bút họa gửi về anh
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com