Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 284

BUỘC PHẢI CHIẾN
Cậy khỏe đừng hòng bắt nạt ta
Biên cương lấn chiếm tức sao hà
Lần khe mấy bận xua không biến
Phạm núi vài lần đuổi chẳng ra
Chớ tưởng binh cường đâu có ngán
Đừng mơ tướng mạnh sợ chi mà
Lùa vào động tối ninh bằng nhũn
Biết mặt anh hào nhớ tránh xa
Sưu tầm.

TỔ QUỐC RẠNG NGỜI
Đẹp lắm vô cùng Tổ quốc ta
Cùng nhau đoàn kết giữ sơn hà
Ngoại xâm bén mảng dần xương nát
Kẻ cướp thập thò đạp cổ ra
Sách sử ghi lòng oanh liệt ấy
Núi sông hữu ý thảo thơm mà
Vang lừng khắp cõi lời tiên tổ
Chắc hẳn dân mình sẽ tiến xa
Sưu tầm.

NẮNG ĐÔNG ( hiện bảy sắc cầu vồng )
ĐỎ sắc cầu vồng gợn gió bay
DA CAM trộn lẫn thắm phơi bày
VÀNG son lấp lánh trông huyền vẫy
LỤC sẫm nhập nhằng ngắm mãn vay
Rám hiện LAM nhòa phai cọng lá
Pha mờ CHÀM phớt nhạt khung cày
Đông về TÍM cả đồi sim đấy
Chán thật cho trời XÁM xịt thay
Sưu tầm.

ĐÔNG ĐẤY
Thu tàn để lại lá VÀNG bay
Chắc tại đông sang sắc ĐỎ bày
Cội liễu đu mình nghe TÍM bảo
Cây trà hóng chuyện nói HỒNG vay
Trời nghiêng mấy độ thêm XANH lá
Nắng đổ từng cơn gửi TÍA cày
Nức nở mây tràn eo XÁM xịt
Cho chiều rực rỡ má HƯỜNG thay
Sưu tầm.

DẠO PHỐ CHIỀU ĐÔNG
Đông đã đến còn mơ mùa phượng đỏ
Khăn ấm quàng vẫn đứng đó mà ngây
Lạnh về mong nắng trải ấm đong đầy
Để hồn mơ kỷ niệm dầy thêm ngọt...
Văng vẳng nghe tiếng chim vàng lảnh lót
Nhớ về ai rộn rã chót xôn xao
Còn nghe thỏ thẻ giọng nói hôm nào
Nâng nâng một cõi chiêm bao giấc hồ
Vọng cơn mê tiếng chuông chùa đã đổ
Tiếng mõ chùa đều đều nhớ niềm thương
Tình xưa lỡ hẹn để tuột bên đường
Bây giờ nghĩ lại tơ vương nỗi lòng..
Sưu tầm.

MẸ QUÊ
Mẹ quê tần tảo sớm hôm
Đồng trưa nắng xế bữa cơm ngoài đồng
Đến mùa lúa chín vàng bông
Nhọc nhằn gặt hái ra công gánh về
Đông xuân nhiều việc bộn bề
Ruộng nương trồng trọt xum xuê hoa màu
Chiều tàn nắng tắt hanh hao
Các con ra ngõ đón chào mẹ yêu
Dù cho vất vả trăm chiều
Gia đình yên ấm mọi điều bình an
Bà con cô bác xóm làng
Hăng say lao động rộn ràng nơi nơi
Cuối năm nhàn rỗi thảnh thơi
Canh khuya suơng xuống ta khơi bếp hồng
Nhà bên đang quết bánh phồng
Trăng treo lơ lửng đêm đông lạnh lùng.
Sưu tầm.

ĐỊNH MỆNH
Đúc kết người xưa kể cũng tài
Tử vi đẩu số đã an bài
Trên đầu nhất mệnh đang tồn tại
Quãng dưới nhì thời chẳng một mai
Phong thủy âm dương càng lợi hại
Dân gian tích đức nghiệm phương hoài
Tâm linh khác biệt thờ ma quái
Học đứng sau cùng thật khó sai .
Sưu tầm.

ĐẤT NƯỚC TÔI.
Đất nước tôi ... đã có bốn ngàn năm,
Bốn ngàn năm vun trồng lúa nước,
Bốn ngàn năm chầm chậm ... chân cất bước,
Sáng chống giặc thù ... chiều lại chống thiên tai!
Đất nước tôi ... có bão lửa sớm mai,
Có những nén nhang ... năm dài chờ đợi,
Có những con người ... mũ rơm đã đội,
Nước hóa thành đồng ... lũy thép giữa đồng sâu!
Đất nước tôi ... cờ đã phất lưng trâu,
Nuôi trí lớn ... phất phơ lau cờ trận,
Tay nát trái cam ... nước trôi rửa hận,
Quyết đánh không hòa ... đùi máu chảy ... việc quân!
Đất nước tôi ... sợi tóc treo ngàn cân,
Chỉ có thể là ngày mai chiến thắng,
Mâm gỗ bày ra ... có người đã vắng,
Có những mái nhà ... vợ trẻ với con thơ!
Đất nước tôi ... vẫn vọng tiếng ầu ơ,
Đạn réo bom rơi ... nối dài địa đạo,
Sỏi đã đã từng hóa thành cơm gạo,
Đất thắm máu đào .... đất hóa những mầm xanh!
Đất nước tôi ... núi đá khắc tên anh,
Thăm thẳm khe sâu ... trên đầu mây trắng,
Có những đáy sông ... người nằm thầm lặng,
Có những cánh cò ... chở nặng khúc dân ca!
Đất nước tôi ... có sóng biển bao la,
Có dải san hô ... máu hồng đã đổ,
Có những con sóng ... dâng lên thành mộ,
Chưa nén hương tàn ... hồn cũng hóa nhẹ tênh!
Đất nước tôi ... còn nhiều lắm cong vênh,
Khi trống đánh xuôi ... kèn đời thổi ngược,
Vẫn còn nhiều lắm ... những câu “Biết trước...!”
Thương nhớ một thời ... ai cũng sống ... vì nhau...!
Sưu tầm.

GỬI EM
Gửi em nhé gió đầu mùa se lạnh,
Chút heo may vừa lãng đãng bước sang,
Có cách cò vừa kịp giăng ngang,
Ruộng khô nước thuở chân trần em bước.
Gửi cho em bến sông quê, bãi trước,
Sông hiền hòa ôm lấy bãi dâu,
Và xa xa là cánh buồm nâu,
Chiều dần xuống sương phủ mờ, hư ảo!
Gửi cho em mật mía thơm trong chảo,
Mới kịp về theo gió heo may,
Chút hương thơm cải bẹ còn cay,
Hương của đất quê mình em nhé!
Gửi cho em mưa phùn nhè nhẹ,
Như hạt sương trên lá còn vương,
Gió bắc về cái lạnh thấu xương,
Thương mẹ lắm, những ngày ra ruộng cấy!
Nhớ không em? Quê mình thế đấy,
Lũy tre làng ôm lấy bờ đê,
Vẫn ầu ơ ru bé đêm về,
Quê mình đấy... đón về em nhé!
Sưu tầm.

CUỐI THU
Chiếc lá vàng rơi rụng
Báo hiệu sắp tàn thu
Cơn mưa chiều ướt sũng
Gió xua áng mây mù
Bâng khuâng trong nỗi nhớ
Những năm tháng cách xa
Kỷ niệm nào vụn vỡ
Gặp gỡ ở quê nhà
Dặm ngàn đâu tìm thấy
Có còn nhớ hay không
Kỷ niệm nào ngày ấy
Chất chứa mãi bên lòng
Ngoài trời se se lạnh
Thời tiết chớm sang đông
Ngoài hiên mưa chưa tạnh
Ngồi cạnh bếp lửa hồng.
Sưu tầm.

CẢM ƠN EM
Lời cảm ơn anh gửi cho vợ hiền
Qua năm tháng đời ngả nghiêng giông bão
Vượt gian khó sớm hôm em tần tảo
Quên thân mình hạnh phúc tạo từ em
Để hôm nay nhìn lên mắt môi mềm
Anh đã thấy vết chân chim lặng lẽ
Người tri kỷ đã không còn son trẻ
Tự giận mình anh là kẻ vô tâm
Mười chín năm cùng trải qua thăng trầm
Đời tất bật đi làm lo cuộc sống
Hay có thể vì tâm hồn sáo rỗng
Quên tỏ tình để giống lúc mới yêu
Vợ của anh em mãi đẹp yêu kiều
Tình chung thủy dắt dìu ta cùng bước
Trao nồng ấm hạnh phúc mình có được
Trọn ân tình tha thiết trước em yêu.
Sưu tầm.

EM HIỂU
Anh nuốt ngược vào tim giọt nước mắt
Khóc cho đời bao héo hắt sầu vương
Chân bước lê trên vạn nẻo con đường
Nhìn nghịch cảnh đau thương nhiều số phận
Vì đất nước còn đau trong sầu hận
Nỗi điêu linh cay đắng vẫn đọa đày
Mãi mong rằng ngày mai sẽ đổi thay
Nhưng chỉ thấy ngàn cân treo sợi tóc
Anh không ngại giữa muôn vàn khó nhọc
Bao bể dâu tang tóc giữa cuộc đời
Trong hoang tàn phải hứng ướt mưa rơi
Sẽ chấp nhận không một lời ai oán
Có ai hiểu lòng anh tôi đứt đoạn
Một trái tim cũng rạn vỡ duyên tình
Dấu vào lòng niềm riêng trong lặng thinh
Để dâng trọn ân tình cho đất Nước.
Sưu tầm.

LOÀI HOA ĐẸP
Hoa này đẹp lắm tuyệt Hồng Anh
Sắc mãi tên hay đượm rất sành
Rét lạnh mà sao xòe nhụy thắm
Đông hàn vẫn rực ánh vườn xanh
Xem trừng gắn kết người thôn nữ
Để cứ hường thơm một nụ lành
Mặc cảm thương nhiều xen mến cảnh
Trang ngần lộng lẫy diễm mùa hanh
Sưu tầm.

CẢNH LIỄU SẦU
Nhẽ cũ rời tơ dứt chỉ đầu
Lan truyền khắp nẻo chẳng dừng đâu
U buồn dậy sớm nhàu tâm vãi
Lặng lẽ về khuya héo đoạn cầu
Gió hận tàn đông choàng buốt giá
Mây hờn cuộn lốc quyện rầu ngâu
Theo người số hẩm vương niềm nỗi
Phận má đào phơi cảnh liễu sầu.
Sưu tầm.

CHỐN THIÊN SẦU
Lời xưa nỡ phụ tiếng yêu đầu
Những chát chua này hết hẳn đâu
Quạnh quẽ từng đêm hồn lạc lối
Đìu hiu những buổi gót qua cầu
Bao ngày nắng rọi ghì duyên mỏng
Giữa tháng mưa tràn vỡ ái ngâu
Đặng quẩy bên đời thêm món nợ
Làm trai gói buộc chốn thiên sầu.
Sưu tầm.

TÀN THU
Mây buồn lạnh giá buổi tàn thu
Thoảng nhẹ tầng không gió lãng bù
Dáng liễu mềm tơ màu bạc phủ
Gương hồ phẳng lặng lá vàng đu
Chờ bao tháng hạ người thơ thẩn
Hỏi những ngày xuân bóng mịt mù
Chiến trận hoài tin lòng ủ rũ
Trông chiều vắng vẻ mặt trời lu
Sưu tầm.

HỒI NIỆM
Lạc cánh nai vàng giữa nẻo thu
Mà nghe lịm cảm mến thương bù
Êm đềm mặt nước tình bao phủ
Chập chững mây chiều vẻ đánh đu
Kỷ niệm mùa nao giờ rất cũ
Hồng duyên thuở nọ quá xa mù
Thì tim quá vãng đừng mê ngủ
Để phút đau lòng mãi tịt lu
Sưu tầm.

HOÀI THU
Thổn thức đêm trường dõi nguyệt lu
Trời đông lạnh lẽo tuyết sương mù
Âm thầm nhớ bạn nhìn mưa phủ
Lặng lẽ mong nàng gởi gió đu
Đã mấy lần xuân chờ đợi ủ
Và bao tuổi hạ ấp yêu bù
Nhưng rồi cách biệt tình nhân cũ
Quạnh quẽ cô phòng tưởng dáng thu
Sưu tầm.

THỜI GIAN PHAI NHẠT
Lá rụng vườn thu đã chuyển mùa
Nghe lời bản nhạc tiếng sầu mưa
Trầm ngâm dáng vẻ mây hồ động
Chậm rãi bàn chân tiếng sỏi khùa
Có phải duyên hờ không hẹn nữa
Hay là nghĩa bạc bỏ nguyền chưa
Mà tim khắc khoải từng đêm lạnh
Một quãng thời gian chỉ mới vừa./
Sưu tầm.

AI HAY
Bỏ lại bên đời hoa trắng bay
Thiên thu lạnh lẽo gió mưa vầy
Khung trời tôi đến cung buồn chạm
Cõi mộng em về khoảng nhớ lay
Lạc phách hồn tan từng giọt đắng
Buông thơ lệ rớt những đêm gầy
Ngàn xa thôi biệt nhau từ ấy
Bút gẫy nghiên vùi ai có hay?
Sưu tầm.

MONG CHỜ
Trăng vàng rọi sáng giữa màn đêm
Thục nữ nhìn mây trước cửa thềm
Nghĩ cảnh đoàn viên nguyền hứa dệt
Mơ ngày gặp gỡ để cùng chêm
Thành công đợi gió xuân hồi nhuyễn
Thắng lợi chờ duyên nghĩa tỏ mềm
Giữ chắc câu thề không đổi dạ
Yêu đời thỏa chí mặn mà thêm
Sưu tầm.

GIẬN
Lỡ hẹn em chờ ngóng cả đêm.
Vầng trăng bỡn cợt ở bên thềm.
Sầu thân chẳng có bài thơ dệt.
Tủi phận nên tràn nỗi nhớ chêm.
Thuở trước người thêu lời thật nhuyễn.
Giờ đây kẻ hoạ ý hơi mềm.
Thời gian biến đổi thay lòng dạ.
Đã giận anh rồi chả nói thêm.
Sưu tầm.
 vntst20184014_500
MƯA BUỒN
Mỗi giọt đan thành khung cửi mắc
Ngày mưa giá lạnh im phăng phắc
Liêu xiêu lá nhỏ vội xa cành
Lãng đãng sương nhòa mau đổi sắc
Ánh nguyệt mờ soi tỏa võ vàng
Nhành cây mục gãy kêu răng rắc
Hờn dâng nghẹn ứ cả tim này
Kỷ niệm đau buồn sao vẫn nhắc
Sưu tầm.

ĐÔNG SẦU
Đông về giá lạnh sầu giăng mắc
Bướm lũ ong bầy im tiếng phắc
Chậu cúc ngoài hiên ngả úa màu
Hàng lan mé giậu tàn phai sắc
Vườn hoang tuyết bọt rớt là đà
Ngõ vắng mưa phùn rơi lắc rắc
Ước hẹn chìm theo vệt nắng tà
Nghe đời trống trải còn ai nhắc
Sưu tầm.

NHẮC
Lạnh lẽo thềm Đông sầu phủ mắc
Duyên đời lẻ phận hoài im phắc
Từng đêm dõi đợi mắt nhòa hương
Những buổi trông chờ mi nhạt sắc
Ngõ tối đìu hiu hận trải đầy
Đường khuya quạnh quẽ hờn gieo rắc
Tình xưa lỗi hẹn để mờ phai
Ảo não hồn hoang giường mộng nhắc.
Sưu tầm.

BÃO LỘNG…
BÃO lộng mưa gào giăng tỏa mắc
Người lo lắng sợ im phăng phắc…
Vườn cây ngã rạp xác xơ màu
Bãi lúa chìm nghiêng phờ phạc sắc
Hỗn độn làng thôn đổ nát đầy
Hoang tàn xóm rẫy nhoài rung… rắc
Dân nghèo lạnh lẽo dậy hờn than…
Cảnh tượng điêu tàn quan chẳng nhắc?
Sưu tầm.

VÔ ĐỀ
Trông vầng nguyệt khuyết nẻo trời tây
Lại ngỡ hồng nhan kẻ nét mày
Ánh khẽ khàng soi vờn ngọn cỏ
Tia hờ hững rọi níu làn mây
Và cơn gió biển âm thầm trỗi
Để cánh hoa ngàn lặng lẽ bay
Dẫu cảnh lu mờ xin chớ vội
Sau rồi sáng tỏ vạn người hay
Sưu tầm.

TRĂNG GẦY
Khuyết mảnh trăng gầy guộc quãng tây
Hằng kia cũng khéo điểm thêm mày
Hôm thùa ánh bạc loang đầu bể
Bữa thả tơ vàng bện cuối mây
Khiến kẻ phong trần thi đượm trỗi
Cho người lãng tử phú nồng bay
Rằm thu sẽ toả thêm vằng vặc
Cả thế gian trầm lặng...bỗng hay?
Sưu tầm.

NHỚ BẠN PHƯƠNG XA
Bạn đã đi rồi thẳng hướngTây
Liền sau buổi nhậu giữa tao mày
Treo vài kỷ niệm lên làn gió
Gởi chút tâm tình níu vạt mây
Giữ nhé kim bằng luôn lắng đọng
Mong nà nghĩa khí mãi lồng bay
Thời gian sẽ chứng lòng chung thủy
Cuối cũng như đầu kết tuyệt hay
Sưu tầm.
 vntst20184004_500
NHỊP ĐÀN RUNG
Cung đờn trải khẽ ngọt ngào rung
Rung nhịp buồn vui phím tỏa bừng
Bừng khúc thơm nồng ngây ngất lựng
Lựng câu thắm đượm xuyến xao mừng
Mừng chan đẫy nhớ hương tình cũng
Cũng ghép đầy thương mộng ái cùng
Cùng dệt quãng ngời ran ánh hửng
Hửng ngàn mơ ước tỏa lành cung.
Sưu tầm.

CUNG TÌNH
Lỡ đoạn dây hờn khắc khoải rung
Rung lên bản nhạc thiết tha bừng
Bừng như đốm lửa tình thơm lựng
Lựng bởi mùi hương ái đẫm mừng
Mừng phút giao hòa êm dạ cũng
Cũng giây xướng họa thẫn tim cùng
Cùng xây hạnh phúc vầng dương hửng
Hửng ánh tươi vàng rỡ đẹp cung...
Sưu tầm.

VÁ XE
Vật ngửa banh ra đoạn nhích lần
Xong mò chỗ lủng chạng khuỳnh chân
Đè ngang dí lỗ cà cà ruột
Móc thẳng vào khe hẩy hẩy cần
Lúc ấn keo mềm thoa lại dập
Khi trùng nước đục bóp rồi mân
Hồi lâu vỗ phẹt hai vùng lốp:
Cứ tưởng ngon ơ hóa khó mần !
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com