Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 209

HÃY ĐẾN BÊN EM
Đến bên em cùng say giấc mộng tình
Mây với gió hòa quyện bay lả lướt
Anh yêu hỡi phút giây mình có được
Lau cho em giọt nước mắt đau buồn
Trao ngọt ngào nụ hôn thấm bờ môi
Tay gối ấp giấc nồng hương cảm xúc
Ôm xiết chặt con tim này ngã gục
Đưa nhau vào trong một cõi thần tiên
Hãy theo em phiêu bồng với mây huyền
Tỉnh giấc mộng là thiên đường vụn vỡ
Anh hờn trách đời gieo bao cách trở
Hãy trách mình không thể đến bên em
Nào vui đi tình mình rất êm đềm
Hãy trân trọng mà xem là quý giá
Lỡ mai này dòng đời chia đôi ngả
Nhớ về nhau hoài niệm thỏa tâm hồn.
Sưu tầm.
 vntst20182851_500
EM TỪ BỎ
Em quyến rũ giữa dòng đời nghiệt ngã
Nỗi ưu tư trong dạ với niềm đau
Ngồi nơi đây chấp vá những nát nhàu
Biến cuộc sống về sau...ta tươi sáng
Đưa đau khổ lùi vào trong dĩ vãng
Như con thuyền cập cảng bến bờ yêu
Cho từng đêm ác mộng chẳng còn nhiều
Lòng khắc khoải hồn phiêu từng nhịp thở
Em từ bỏ bao niềm đau thương nhớ
Những hờn ghen... vụn vỡ lẫn u sầu
Để cuộc đời em nghiệm chỉ một câu
Bao gian dối tình đầu người chối bỏ
Em ước mãi ... những gì anh đang có
Vẫn vẹn nguyên những ngỏ ý người trao
Rồi tình kia sẽ mãi mãi xanh màu
Luôn hạnh phúc ... nghẹn ngào đừng nhìn lại .
Sưu tầm.

ĐÀNH QUÊN.
Còn chiếc lá cuối thu sót lại
Gió lách luồn trải lối đông sang
Mình em lặng bước không chàng
Buồn vương khóe mắt đôi hàng lệ rơi
Người như cánh chim trời xa thẳm
Biết phương nào gửi gắm lời thương
Vẹn nguyên một cánh môi hường
Chờ trông vò võ canh trường xót xa.
Giữa vườn mộng ngàn hoa lay chuyển
Đôi bướm vàng quấn quyện bên nhau
Nhìn sang chợt thấy úa nhàu
Con tim thổn thức niềm đau chất chồng.
Thôi người nhé càng mong càng giận
Tình không tình lấn bấn chi thêm
Đã không má thắm môi mềm
Đành xa một thủa đành quên một thời...
Sưu tầm.

EM Ở NƠI NÀO
Em ở nơi nào! có nhớ anh
Về đây xây đắp mộng duyên lành
Xa cách nghìn trùng, xa cách mãi
Em hãy về đây dệt mộng xanh
Em ở nơi nào! anh nhớ em
Nụ hôn anh gởi ánh sao đêm
Nỗi nhớ anh mang vào giấc ngủ
Tháng đợi năm chờ, lại nhớ thêm
Em ở nơi nào! ta nhớ nhau
Xa quá nụ hôn cũng nhạt màu
Em chưa về nữa, anh mong đợi
Nỗi nhớ về em, bạc mái đầu
Sưu tầm.
 vntst20183384_500
TÌNH BUỒN
Đêm phẳng lặng một mình một bóng.
Nỗi niềm riêng nghe nỗi nhớ mong.
Yêu một người mà khắt vào tim .
Đêm thằm gọi tên anh mãi mãi.
Có phải tình yêu là khờ dại
Để lòng tôi lại nhớ đêm ngày.
Để đêm về lạnh lẻ cô đơn.
Nghe lòng tôi cảm thấy trống trơn.
Ở nơi đâu anh ơi có nhớ.
Em nơi này vẫn mãi mong chờ.
Để đêm ngày ra ngẩn vào ngơ..
Đành viết vội vần thơ thương nhớ.
Tình lại đến tình đi quá vội.
Bỏ lại đây bao nổi cô đơn.
Đời con gái mang nhiều bất hạnh.
Một tình yêu cảm thấy mong manh .
Sưu tầm.

HỨA TỪ NÀY EM CHẲNG DÁM YÊU ĐÂU
Đêm khuya rồi em có biết hay không
Vầng trăng cũ vùi trong mây ngơi nghỉ
Sao em vẫn còn ưu tư, suy nghĩ
Trăn trở điều gì trong bóng tối co ro.
Nhớ người ta? Liệu người có biết cho
Hay hờ hững nhếch môi cười lãnh đạm
Quên đi em, quên chuyện tình lãng mạn
Trái tim này đã quá hạn để yêu.
Kể từ giờ tập quen với cô liêu
Đừng khờ khạo yêu đương gì nữa nhé
Kể từ giờ tập cho mình mạnh mẽ
Mặc đêm dài quạnh quẽ vẫy hồn đau.
Đã biết rằng chớm yêu sẽ là sầu
Mà khao khát và ước ao chi vậy
Đã biết rằng ái tình nhiều cạm bẫy
Mà đâm đầu nhận lấy vết thương sâu.
Hứa từ này em chẳng dám yêu đâu.
Sưu tầm.
 vntst20183541_500
MƯA GỌI NHỚ VỀ
Đã bảo đừng thương đừng nhớ nữa
Mà sao lại buồn những chiều mưa
Ngày xưa hai đứa từng hò hẹn
Trời cũng lưa thưa mấy giọt sầu
Chẳng biết vì sao lại mất nhau
Xa em lòng anh hỏi có đau
Cớ sao dòng đời xuôi mình gặp
Rồi lại ngược đường để biệt ly
Dư âm êm ái ngày tháng cũ
Cứ rủ nhau về lúc mưa sa
Buồng tim dậy sóng theo tràn nước
Kéo nhớ nhung về lịm hồn em
Sưu tầm.

GIỌT CHIỀU
Và rồi.....
Những giọt chiều đang dần buông anh nhỉ
Nắng dịu dàng sè sẽ ấm vành môi
Góc hàn huyên đang nặng nhớ nhau rồi
Trông chờ lắm vỗ về câu an ủi.
Gió ngoài kia khuất xa từng dãy núi
Khói chập chùng ru nhịp khúc tình ai
Dội về em muôn vạn nỗi mong dài
Ngơ ngẩn đợi bên dốc chiều thương nhớ.
Thấy không anh hoàng hôn từng mảnh nhợ
Áng mây chiều lãng đãng thả hồn bay
Và lòng em đang thổn thức đây này
Bao nhiêu nỗi đổ dồn anh có biết.
Hỏi nè anh... những hôm rời đi biệt
Nói nghe nào có phải giận hờn không
Mà tim em bỗng quặn thắt phập phồng
Đan chẳng nổi mấy vần thơ bỏ dở.
Phạt anh đấy phải dỗ từng câu nhỏ
Để khúc chiều rơi xuống nhẹ nha anh
Mình cùng nhau dạo những bước song hành
Hoàng hôn trải nhớ ai lòng dịu ấm.
Sưu tầm.
 vntst20183495_500
THÌ ĐÀNH...
Đành tâm phụ rẫy,mấy ai từng...
Bể ái đang nồng lại bỗng dưng....
Mộng chẳng vuông tròn nên ắt sẽ...
Người không hảo vẹn thế thôi đừng...
Thơ dần cạn ý còn chăng những...
Nhạc sắp chùn âm vẫn tưởng chừng...
Xé mảnh ân tình như tựa đã...
Đành tâm phụ rẫy mấy ai từng...?
Sưu tầm.

NGỠ NGÀNG   [Tiệt hạ-Ngũ độ]
Cứ ngỡ tình yêu mấy kẻ từng
Ai dè trở bước chợt liền dưng
Hay thì ảo mộng đâu bừng chớm
Hiểu vậy huyền mơ đã sớm đừng
Khiến nỗi tâm hồn luôn tỏ ngại
Làm cho cuộc sống phải e chừng
Thời gian liệu có vùi như tưởng
Cứ ngỡ tình yêu mấy kẻ từng
Sưu tầm.

LỬA ÁI
Lửu ái trào dâng cháy cuộn bùng
Duyên thời đã chín ngả màu hung
Niềm yêu thắm dịu như trời hửng
Mộng nhớ nồng êm tựa gió nùng
Những giọt u buồn đâu xé thủng
Từng giây não nuột hãy cào tung
Lời thương nở rộ ngàn hoa súng
Khúc hạnh hòa theo vỗ điệp trùng
Hòa theo vỗ lại khúc tương phùng
Đỏ thắm duyên trầu đượm mắt nhung
Mộng hỡi ngày thuơng đà đến buổi
Tình ơi tháng hẹn đã sang mùng
Quay về chốn cũ bên bờ ruộng
Trở lại nơi chờ cạnh gốc sung
Lãng tử thuyền neo vào bến dũng
Thềm mơ thiếp đợi ánh xuân hùng.
Sưu tầm.
 vntst20184053_500
CHÊNH VÊNH
Cõi tạm miên mang mãi khó rời
Chân tình ảo thực vẫn không vơi
Ngẩn ngơ nhớ bậu lòng im đợi
Thờ thẫn thương ai tĩnh một đời
Ôm ấp mơ vàng say giấc với
Ngỡ ngàng mộng đẹp ướt mưa rơi
Chông chênh dạ buốt tâm đau khởi
Chua chát tim ta chẳng oán trời
Sưu tầm.

LÁ DIÊU TÌNH LỠ   " Tứ tuyệt trường thiên'
Hẹn với anh rằng nhỏ sẽ yêu
Nào em ước mộng có chi nhiều
Tại anh hờ hững còn chưa hiểu
Nhỏ muốn cho mình một lá Diêu
Lá Diêu anh hẹn sẻ đi tìm
Vượt suối băng đèo nhói cả tim
Thát ngược xuôi ghềnh biên biết tím
Diêu nào chẳng thấy chỉ đồi sim
Đồi sim cách biệt giấc mơ lòng
Mộng ước bao ngày mãi đợi trông
Lỗi hẹn chừ nay vời vợi ngóng
Trách thầm nơi ấy sáo sang sông
Sang sông nghĩa thắm phải chia dòng
Phận bạc thôi đành hết ước mong
Người hỡi đâu còn mơ với mộng
Hờn ai vội bước đã theo chồng
Sưu tầm.

ĐỒI SIM TÌNH YÊU
Đưa nàng tản mạn dưới đồi Sim
Cảm xúc lâu nay khó nén ghìm
Mắt nhắm lo toan vùng diện mạo
Tay mò định vị chỗ buồng tim
Mùi hương quyến rũ làm hưng phấn
Cảnh vật say mê dễ đắm chìm
Lãng mạn ru tình lên vũ trụ
Hai người ước hẹn sẽ hoài ghim.
Sưu tầm.

XA VẮNG
Đã nguyện mùa thu của chúng mình
Nhưng rồi lỗi hẹn với nàng xinh
Đông về giá lạnh lòng trăn trở
Gió thoảng buồn hiu cõi tự tình
Gửi chuỗi thời gian tìm giấc mộng
Ôm dòng kỉ niệm ngắm bình minh
Người ơi giã biệt càng nhung nhớ
Bởi vẫn còn yêu một bóng hình
Sưu tầm.
 vntst20182886_500
THẢ HỒN VÀO GIỌT SUƠNG ĐÊM (Thơ vần chéo)
Em khao khát hóa thân mình thành lá
Hứng giọt sương đậu lơi lả đêm nay
Gió hờn dỗi đi qua đây vội vã
Để giọt buồn rớt nghiêng ngả vơi đầy
Anh có biết bỏng giẫy bờ môi ấy
Là nhớ nhung vòng tay quyện đêm dài
Nụ cười thắm nén lòng phải che đậy
Giấu thương chờ chẳng giây phút nguôi ngoai
Em vẫn bước tìm ai trong kỉ niệm
Bóng dáng quen cùng hoài niệm thuở nào
Về anh nhé chuông tình yêu đã điểm
Vòng tay nồng.. âu yếm quyện ngàn sau.
Sưu tầm.
 vntst20182930_500
ĐÊM KHAU VAI THƯƠNG NHỚ
Anh hãy nói cùng em yêu dấu hỡi
Ta chỉ còn trong khoảnh khắc chơi vơi
Bình minh lên ta trở lại dòng đời
Ghìm nỗi nhớ vào thẳm sâu cõi mộng
Em khắc khoải nép trong bờ vai rộng
Níu tình anh trong thổn thức nghẹn ngào
Đêm chợ tình nghe lòng thấy nôn nao
Khau Vai hỡi gửi trao lời thương nhớ.
Em than trách chỉ vì không duyên nợ
Để bây giờ hai đứa cách đôi nơi
Ta lạc nhau nơi xa thẳm chân trời
Dạ khúc cuối mình ơi em trao lại
Đêm hoang hoải trong men say tình ái
Những ân tình trao gửi lại người thương
Tiếng đàn môi vang vọng giữa đêm trường
Nghe nức nở khóc than tình li biệt
Tình không trọn ta vẫn còn da diết
Nhớ nhau hoài trong giấc mộng liêu trai
Đêm Khau Vai ta thức trọn canh dài
Mai xa cách vấn vương hoài anh hỡi!
Sưu tầm.

ĐÊM KHẮC KHOẢI
Đêm khắc khoải nép mình vào nỗi nhớ
Dạ mong chờ lòng thổn thức vì đâu
Trao yêu thương xin người chớ cơ cầu
Đừng chấp trách đếm đong đời dâu bể
Ta đã khắc trong tim lời ước thệ
Sao nỡ đành quay gót bước chân đi
Em chơi vơi và ra sức níu ghì
Người ở lại trong từng đêm trống vắng
Em thờ thẫn tìm anh trong thinh lặng
Muốn thét gào nhưng trống rỗng con tim
Người xa em ... em mải mốt đi tìm
Câu hát cũ cũng chìm trong thương nhớ
Hãy ở lại để tình không dang dở
Để kiếp này không xa xót đơn côi
Người dấu yêu ... em mãi mất anh rồi
Em đau đớn... mắt mi buồn ngấn lệ
Đông se sắt gửi hồn nơi góc bể
Cuối chân trời có ai đợi ai mong
Ôm nỗi sầu lặng lẽ chốn cô phòng
Da diết nhớ và hoài mong ... khắc khoải.
Sưu tầm.
 vntst20183538_500
ÔNG VỀ
Đông về cái rét ùa sang
Lạnh lòng Em lắm cho Chàng nhớ thêm
Sương chiều phảng phất dịu êm
Nỗi lòng em đó bên thềm gió đông
Đông về ửng đỏ má hồng
Nhớ Anh chiều nhớ tình nồng tơ vương
Bên Anh, Em được nhớ thương
Ấm lòng Em đó, càng thương Anh nhiều
Đông về tình nhớ cô liêu
Gió hưu hưu thổi trăm điều nhớ mong
Hẹn Anh chiều nhé trải lòng
Chung nhau tình nhớ, Em đong vơi... đầy.
Sưu tầm.

TÌNH BƠ VƠ
Ngày xưa Em còn bé
Cùng Anh chơi nhà chòi
Em thường hay làm Mẹ
Và gọi Anh con trai
Bánh quà từng gói nhỏ
Xếp đầy làn con con
Em làm Mẹ đi chợ
Anh xách giỏ lon ton
Lớn chơi trò đám cưới
Em nàng dâu nhu mì
Anh vai chàng rể mới
Nhẫn lá cũng cầu kỳ
Rước dâu bằng hoa kiệu
Anh vòng tay Em ngồi
Với khăn che làm điệu
Giấy đỏ thắm son môi
Em làm Mẹ làm Vợ
Trước khi làm người yêu
Biết thẹn thùng mắc cỡ
Lúc bạn bè đùa trêu
Ngày Anh vào quân ngũ
Nước mắt ướt khăn hồng
Ngắm vầng trăng thầm nhủ
Quyết trọn nghĩa vợ chồng!
Trăng tròn rồi trăng khuyết
Em hoá thân Vọng Phu
Dõi theo Anh biền biệt
Cả bốn mùa xuân thu...
Bằng tấm lòng người Mẹ
Em chăm chút cho Anh
Bằng tình cô Vợ trẻ
Em nồng nàn yêu Anh!
Từng giờ Em mong đợi
Ngày Anh về đoàn viên
Không còn đêm vời vợi
Anh trở về bình yên!
Tin về giữa ngày thu
Đâu ngờ thành tử sĩ
Ngàn năm Anh ngủ kỹ
Chôn tình trong khăn xô!
Em quyết làm sương phụ
Đếm đông tàn xuân sang
Mặc bao lời khuyên nhủ
"Tuổi đời còn thanh tân"
Hôm nay ngày tưởng niệm
Anh vì nước hy sinh
Em ngở tình đã lịm
Bỗng ngọt ngào lung linh
Hương Ngọc Lan Anh thích
Cùng nem chả quê mình
Nghĩa trang chiều tĩnh mịch
Có nghe Em khóc tình?
Kỷ niệm xưa sống lại
Anh gọi Mẹ là Em...
Cô dâu cài hoa dại
Chú rể khờ quì bên!
Chàng rể nằm trong mộ
Nàng dâu lặng trước mồ
Một lạy Chồng của Vợ
MỘT LẠY TÌNH BƠ VƠ!
Hoàng hôn đầy quạnh quẽ
Em gọi Mình! Mình ơi!
Sưu tầm.
 vntst20182920_500
GỬI THÁNG 11 YÊU THƯƠNG
Tháng mười một ghé bên thềm rồi đó
Giọt nắng vàng vương sắc lá chênh chao
Chiều nghiêng nghiêng đông đang ở nơi nào
Có nghe thấy tim ai sầu nức nở
Đêm lặng lẽ hắt hiu cơn gió trở
Dạ khúc buồn con phố cũ hư hao
Trời chuyển đông mang bao nỗi nghẹn ngào
Da diết nhớ khi đông về chạm ngõ
Tháng Mười một lại về trên phố nhỏ
Cúc họa mi vương sắc nắng mơ màng
Chiều lặng buồn con phố vắng thênh thang
Nghe trong gió một mùa đông vụn vỡ
Tim thổn thức dạ vương niềm trăn trở
Hoang hoải buồn trong khắc khoải biệt ly
Ôm cô đơn từng đêm trắng níu ghì
Gửi cô quạnh vào thẳm sâu miền nhớ.
Mười một ơi, Đông đã về chạm ngõ
Khắc khoải chờ da diết nhớ người thương
Sưu tầm.
vntst20182848_500
TA NÍU GHÌ DUYÊN NỢ CHỐN ĐA ĐOAN
Ta gom sợi nắng vàng chiều hoang hoải
Kiếp hồng trần sao khắc khoải chơi vơi
Cõi hư ảo mong manh vời nhân loại
Gắng vươn lên cho lòng toại với đời.
Ta níu giữ mảnh tình rơi rớt lại
Dệt tơ lòng trong tê tái buông lơi
Đời huyễn mộng gửi trao lời ưu ái
Mong tơ duyên vương vấn mãi muôn đời.
Đêm huyễn ảo dương cầm khơi miền nhớ
Ta chòng chành tình dang dở về đâu
Dạ khúc hát mối tình đầu duyên nợ
Ta chơi vơi vụn vỡ mảnh tình sầu.
Đời cay nghiệt nhiều bể dâu bão tố
Ta níu ghì .... những tủi hổ hư hao
Lòng da diết nhớ tim trào lệ đổ
Ta bơ vơ mang phận số ba đào!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com