Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 286

VẦNG TRĂNG NON
Có một vầng trăng non,
Lững lơ trong làn gió.
Đêm từng đêm sáng tỏ
Rừng rực cánh đồng xa..
Có một vầng trăng non,
Bên tôi ngày năm tháng.
Thơ tình trôi lãng mạn
Trăng chau mày ngu ngơ..
Có một vầng trăng non,
Tôi với tay muốn hái.
Rùng mình.. Thôi nghĩ lại
Trăng bây giờ còn son..
Rồi một đêm gió bấc,
Vân vũ phủ màu đen.
Âm thầm trăng lặn mất
Để tôi với ngọn đèn..
Sưu tầm.

EM ĐẾN BÊN ĐỜI (6N)
Em đến bên đời mưa gió
Ngày xanh giọt nắng vàng mơ
Gót hài giẫm muôn hồn cỏ
Thềm rêu lan man tình cờ
Em đến bên đời khe khẽ
Lá hoa núp bóng thẹn thùng
Tương tư với làn gió trẻ
Thổi qua một vùng riêng chung
Em đến bên đời ấm áp
Nụ cười cứ thế thả trôi
Dường như thời gian chầm chạp
Trời đất hòa âm bồi hồi
Em đến bên đời giăng lối
Râm ran câu chuyện vu vơ
Mây bay nghìn năm mòn mỏi
Gói ghém một chân trời thơ
Em đến bên đời mềm mại
Tự nhiên ngơ ngác , ngác ngơ
Đời lại đơm hoa kết trái
Lối về trải lụa giấc mơ
Em đến bên đời , đi nhé!
Bài thơ gồng gánh điệu vần
Không gian vỗ về mát mẻ
Sắc màu dung dẻ dung dăng
Sưu tầm.
 vntst20183938_500
CẢM XÚC TRONG ĐÊM
Mấy ngày cảm cúm co ro
Văn thơ bỏ mặc ..mạng chờ tin đăng
Hết ra đứng lại ngồi nằm
Chẳng biết bạn có ghé thăm trang mình ?
Thở dài một tiếng lặng thinh
Buồn vui nỗi nhớ tơ tình vương mang
Tâm hồn thi sĩ mơ màng
Xuôi dòng cảm xúc lang thang nẻo đường... !
Nửa đêm ngoài phố tỏ tường
Biết ai,ai biết..niềm thương dâng trào
Tự lòng,thoảng chút khát khao
Niềm yêu dậy sóng dạt dào trong tim !
Cảnh khuya tĩnh lặng im lìm
Chàng thơ tự ngẫm một mình trong đêm
Đông về gió lạnh bên thềm
Thu qua rồi nhỉ ? Lãng quên tháng ngày !
Sưu tầm.

NẮNG NGỦ QUÊN MÙA
Nhắc lại chuyện xưa chơm chớm buồn
Cho đi áy náy ngập linh hồn
Từ độ nụ hồng rơi cánh mỏng
Nụ hôn đày đọa mãi nụ hôn
Em trải đời mình dưới nắng khô
Ai về lượm lặt chuỗi mơ hồ?
Nỗi sầu lặn sâu trong đáy mắt
Bức tranh xám xịt chẳng điểm tô
Nuốt lệ hờn ghen ong bướm hoa
Tuổi đá chông chênh ứa chiều tà
Tơ vò ngổn ngang ai bắt mạch?
Muôn chuyện nực cười bỗng lệch pha
Hốt chút dư hương cố bay vèo
Sương khói phất phơ chút bọt bèo
Não nuột nửa mùa lẻ loi bóng
Thuyền tình trôi giạt mãi trông theo
Nhức mỏi , đau lưng chuyện cuộc đời
Bát nước đã tràn chút lôi thôi
Tìm chút phai phôi trong nắng nhạt
Lỗ hổng đường chiều uốn éo thôi!
Sưu tầm.

XA RỒI KỶ NIỆM
Chiều nghiêng giọt nắng nhỏ bên thềm
Kỷ niệm xua về nỗi nhớ thêm
Lất phất trăng vầng soi bến hẹn
Miên man ngọn bấc phủ vai mềm
Nghe từng nhịp gõ tim mòn mỏi
Đếm sợi tơ sầu thức trắng đêm
Vạn kiếp xa nhau tàn giấc mộng
Bóng chim tăm cá biết đâu tìm
Sưu tầm.
 vntst20183961_500
HỠI THẾ GIAN TÌNH LÀ GÌ?
Anh Thế sang hỏi anh Gian
Tình là gì hả, anh Gian trả lời
Tình là Thế đó anh ơi
Còn theo anh gọi tình là cái chi
Thế rằng tình Gian có khi
Người ta cũng vì tình khóc thảm thương
Tình Gian đủ mọi nẻo đường
Khiến người chán chường bỏ việc mưu sinh
Gian rằng anh nói linh tinh
Tình là Thế chứ nào tình có Gian
Vào Thế nên mới khóc than
Có nhiều tình Thế đâu Gian chỗ nào
Thế bảo anh nói tào lao
Tình Gian lại bảo Thế là thế sao
Gian để chuốc cái khổ vào
Chứ đâu phải Thế vướng vào khó ra
Nói nhiều mệt quá đi cha
Hỏi Thế Gian hỡi tình là cái chi?
Sưu tầm.

ĐAM MÊ (6N)
Rơi rơi , rơi rơi, rơi rơi...
Người đi xa xa chân trời
Thơm thơm ừ thơm đôi môi
Ngày xanh run run muôn nơi
Đôi vai mềm mềm hôm nào?
Em ngồi quê hương chiêm bao
Tương tư ngang qua hàng rào
Thương thương người yêu bao lâu?
Đi qua muôn vàn lời nguyền
Em tìm dư hương êm êm
Mon men về nơi ngoan hiền
Đêm đêm nôn nao đêm đêm
Như chim đang đo chân trời
Như con tim anh chơi vơi
Như ta ôm nhau bồi hồi
Như giao nhau về bờ môi
Mênh mông lê thê đi về
Ngày ngày đi ngang cơn mê
Mong em đừng làm trò hề
Cười cười cho đời ô kê
Sưu tầm.

BUỒN TÀN THU
Thu đã đi rồi Mưa cũng đi
Vàng sân lá úa khóc biệt ly
Mùa đến rồi đi trong lặng lẽ
Chẳng hề lưu luyến vấn vương chi
Gom hết lại đây xác lá vàng
Đốt thành mây khói những ngỗn ngang
Và tôi cùng nỗi niềm xưa cũ
Trước cảnh đổi thay cũng ngỡ ngàng
Mùa đến mùa đi vẫn thế thôi
Nhưng sao lòng vẫn mãi bồi hồi
Chẳng trách thế nhân lòng ấm lạnh
Sao trời còn có lúc lẻ loi
Còn có lòng nào để trách nhau
Đã thoáng qua rồi giấc chiêm bao
Niềm vui ngắn ngủi buồn vô tận
Cay đắng làm phai những ngọt ngào
Thu đã đi rồi Mưa cũng đi
Không lời từ biệt trước chia ly
Còn có buồn nào hơn không nhỉ
Mây mù xóa mất dấu chim di
Sưu tầm.

ẢO KHÔNG(Song thanh)
Ảo ảo không không bám khó rời
Hư hư thực thực hỏi sao vơi
Sân si nặng nợ đeo muôn kiếp
Dục vọng đa mang đuổi cả đời
Thế thái buồn phiền hoen lệ đọng
Dương gian oán trách đẫm châu rơi
Ung dung trút gánh sầu tàn vợi
Lững thững buông tay rảo đỉnh trời.
st

SẮC KHÔNG(Song thanh)
Không không sắc sắc nọ đừng rời
Buổi ngỏ lòng thiền đáy nước vơi
Lững thững thu say buồn mấy khắc
Xanh xao lá úa rụng ngàn đời
Vì tình phải để con tim khóc
Bởi cảnh đành nhìn giọt lệ rơi
Nỡ đã gieo duyên mình hội ngộ
Hay chăng ý tốt gởi về trời
st

CHƠI VƠI
Ngắm tán Thu đi bỗng rã rời
Chìm quầng ảo ảnh thoáng chơi vơi
Hương xưa có thấu lòng sầu bạn
Mắt biếc hay chăng mộng lạc đời
Tủi thuở Đông sang dìu gió rít
Buồn lòng Hạ giận thả hoa rơi
Mang theo xác lá lềnh bềnh nổi
Thả mảng Xuân trôi phía cuối trời
Sưu tầm.

MẤT UY  (CT)
Nghĩ chuyện tình ta chợt não nề
Ghi lòng tạc dạ thấy buồn ghê
U mê bậu đã quên lời hẹn
Yếu đuối nàng cam bội ước thề
Én rợp trời bay xuân điểm sắc
Ngàn hoa hé nở tết đang về
Hôm nay đợi mãi em không đến
UY TƯỞNG bây giờ các bạn chê
Sưu tầm.

ĐAM MÊ ...
Thẫn thờ ... Câu chữ lang thang .
Vẩn vơ theo bóng ...Chiều loang loáng chiều !
Ru đời ... Con nắng liêu xiêu .
Ru hồn ... Thanh thản ...Bằng điều vu vơ ?
Dạ - Thưa ... Can tội mộng mơ .
Trời đày nên phải ...Làm thơ mỗi ngày !
Trót đam mê ... Hết kiếp này .
Nổi chìm mới biết ...Sông đầy - Biển sâu !
Sưu tầm.

TỰ TÌNH
Tình duyên lỡ dở đẹp chi sàng ...
Tuyệt kỹ... ê chề để tiếng sang
Cảnh núi sờ thân cành rệu rã
Đời mây ngoảnh mặt nước mơ màng
Ơ hờ ánh lửa muôn chiều vọng
Lẽo lạnh môi hồng mấy thủa vang
Khách vãn dần đi biền biệt chỉ
Hoàng hôn chập chững nắng hanh vàng...
Sưu tầm.

VỢ CHỒNG SON
1
Đôi ta chẳng phải bà con
Xóm giềng cũng chẳng Lại còn ghét nhau
Người Nam Kẻ Bắc Đâu đâu
Tự nhiên ráp lại Với nhau một nhà
Ngoài đường bật cốt bật pha
Người đâu lấc cấc Ba hoa phường chèo
Tóc tai, ốm nhách, ốm nheo
Chuyển giới có phải  Mỹ miều gì đâu
Áng chừng ma túy hành đau
Thế mà duyên phận vào nhau vợ chồng
2
Chiếu giường ọp ẹp nằm không
Chơi Gêm, bắn cá, chổng mông tối ngày
Bi da, đề đóm, bạc bài
Chiều chiều chém gió lạng vài vòng chơi
Ba me, sốt ruột, con ơi
Ở Kon Tum có đôi người, mẹ ưng
Mẹ ưng: Mẹ cưới, con không
Mới 25 tuổi... vợ chồng, phí, xuân
3
Sớm mai Tóc chớm Hoa râm
Nửa chiều ánh bac Đêm lâm thâm màu
Cà phê, thư giãn, đi câu
Cuộc đời như nốt nhạc đầu...Chơi vơi
Có vợ như ách đeo thôi
Đi đâu cũng bảo Anh ơi! Mau về
Đừng như cái máy cũ kia
Nói đi, nói lại Rè rè, hết ham...
4
Thế rồi, bén lửa, bén rơm
Ruộng khô gặp nước Như cơn mưa chiều
Ao sâu, cá lội, liu riu
Đám bèo hấp háy Anh đèo em đi
Nồi niêu xoang chảo mua về
Gạo lon đong ký Đũa tre dễ xài
Chồng xấu thì vợ dễ sai
Củi le dễ nấu Un đầy bếp sau
Cho dù bão có ập vào
Chỉ nghe cót két Thì thào mà thôi...
Sưu tầm.

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG
Thu tàn đông đến trắng hoa lau
Sương gió phôi pha bạc mái đầu
Chẳng thể quên ai thời cắp sách
Vẫn hoài nhớ bạn thuở chăn trâu
Người xưa đã lạnh câu thương nhớ
Chuyện cũ nào phai... kẻ tủi sầu
Năm tháng qua mau cùng cánh nhạn
Nỗi niềm chan chứa gửi về đâu
Sưu tầm.

MỐT BẠCH ĐẰNG
Ngoạn cảnh cầu xây mốt Bạch Đằng
Ngàn ba trăm tỉ loại dây văng
Bồng bềnh lúc lắc vì không phẳng
Nhún nhảy xô nghiêng rõ chẳng bằng
Có phải xe nhà hư bộ thắng?
Hay là xế hộp hỏng vô lăng?
Bây giờ hé lộ do làm gắng
Tuổi thọ làm sao được vĩnh hằng?
Sưu tầm.

TÂM SỰ CÙNG CON
Con gái bố.. coi nhau là bạn nhé
Cùng đồng hành san sẻ chuyện đời thường
Những buồn vui hay tâm sự tơ vương
Con đừng ngại khó lường khi còn trẻ
Con có lớn nhưng tính tình còn bé
Sự lọc lừa tô vẽ họ bày ra
Ai thẳng ngay hay họ giả thật thà
Con nào hiểu lỡ sa chân tội lắm
Đời cạm bẫy lời yêu thương sâu đậm
Ai tỏ tường nghe thấm đẫm nồng say
Con lớn rồi đâu có thể hàng ngày
Khó bao bọc .. từ nay nên bản lĩnh
Chuyện tình cảm hay những lời chỉ trích
Đừng buồn lòng khẳng định sẽ vượt qua
Nếu chưa thông con hãy cứ về nhà
Cùng bố mẹ chúng ta ngồi nói chuyện
Không khoảng cách mọi ưu tư lưu luyến
Cùng giãi bày hoà quyện bạn cùng trang
Cùng sẻ chia như các bạn cùng hàng
Con đừng ngại .. mở mang thêm kiến thức
Sưu tầm.

CHO THUÊ ĐẢO (Thơ vui)
Kính thưa các bố thằng cu
Em cho thuê đảo “đặc khu” ai cần ?
Thổ cư chính chủ họ Trần
Tên gọi đầy đủ là: Trần Thị Tê
Nghe tin dân mạng bàn thuê
Xôn xao ầm ĩ....trời ! ghê mấy ngày
Sơ qua về Đảo thế này
Nhà em cũng có một vài Đảo hoang
Lâu nay cỏ mọc thành hàng
Đường đi chằng kín cửa hang bít vào
Nếu thuê các bố phải đào
Khai thông miệng lỗ cửa vào cửa ra
Đảo ngầm lắm nước chảy qua
Còn hai Đảo nổi lồi ra chết thèm
“Đặc khu” chuẩn chẳng cần xem
Xét mà được giá thì em hợp đồng
Tiêu chuẩn em ký, năm không
Xin mời đọc kỹ kẻo xông hết vào
Một không- bé nhỏ vẫy chào
Hai không- sức cạn chiều cao thấp lùn
Ba không- nhìn nó sun sun
Bốn không- lở loét lưỡi cùn bái bai
Năm không- tất cả đừng sai
Cốt là phải biết dò khai đảo ngầm
Nói thêm không kẻo hiểu nhầm
Yêu tiên ngoại quốc thuê làm “đặc khu”
Không ưa hàng Việt nhiều hư biếng làm
Đảo em nhìn thấy là ham
“Trăm năm” trừ “một” hợp vam..ký liền.
Sưu tầm.

CÔ ĐƠN MÙA ĐÔNG
Gió bấc mang về nỗi nhớ nhung
Bờ lau xơ xác gió cây rung
Cô đơn lạnh lẽo duyên không đến
Héo hắt trong đêm đến lạnh lùng
Khi bóng hoàng hôn xuống tán cây
Hương buồn man mát lướt qua đây
Có ai... nghe thấy gì trong đó
Cả một trời yêu đọng đong đầy
Sưu tầm.

C H Ồ N G  C Ũ
Chia tay rồi mỗi người đi một ngã
Mình trở thành... Người lạ đã từng yêu
Em và con làm bầu bạn sớm chiều
Anh rẽ bước cưới thêm người vợ mới
Chuyện riêng anh em không hề nhắc tới
Cũng không hề nghĩ ngợi đắn đo chi
Ly hôn xong em còn có là gì
Quyền làm vợ đã mất đi từ đó
Nhưng sâu thẳm trong lòng, em hiểu rõ
Tim sẵn dành một góc nhỏ riêng anh
Dù tình kia như làn khói mong manh
Nhưng hiện hữu trong lòng em mãi mãi
Chia tay rồi vài lần anh ghé lại
Ôm chầm con anh hôn mãi không thôi
Em thoáng buồn vì ý nghĩ xa xôi
Nếu ngày đó chữ... "tôi" đừng hiện hữu
Giá như mình biết mở lòng lượng thứ
Giá như mình biết gìn giữ tình yêu
Thì con mình sẽ vui biết bao nhiêu
Vì trọn vẹn tình thương cha lẫn mẹ...
Em bây giờ đã qua thời son trẻ
Đã bước chân bên sườn dốc cuộc đời
Nhan sắc giờ đâu bướm lả ong lơi
Đã qua rồi cái thời khoe xuân sắc
Chia tay anh, cha mẹ em mãi nhắc
Tuổi còn son thôi... bước nữa đi con!...
Mãi một mình rồi buồn tủi, héo hon
Em cười trừ: "Mẹ, cha ơi chớ vội!..."
Nhìn con mình sao mà em thấy tội
Lấy chồng rồi con mình sẽ ra sao?!...
Với người ta có huyết thống đâu nào
Biết người ta có mở lòng đón nhận
Là vợ chồng tránh được đâu buồn, giận
Sợ người ta trút giận hết vào con
Thương con mà em đánh mất tuổi son
Giờ nhìn lại cuộc đời bên sườn dốc
Có nhiều đêm âm thầm em bật khóc
Nhìn con mà thấy dáng vóc của anh
Người dẫu xa dù duyên đã không thành
Sợi thương nhớ vẫn mong manh hiện hữu...
Ghé thăm con bao nhiêu là cũng đủ
Anh về đi kẻo vợ lại ngóng trông
Em hiểu mà cái cảm giác chờ chồng
Luôn bất an trong lòng đầy lo sợ
Hãy yêu thương, quan tâm nhiều đến vợ
Đừng làm cho cô ấy phải tổn thương
Em vì con mà đi tiếp quãng đường
Về đi anh! Chồng của em... hồi đó...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com