Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 293

TRƯỜNG XƯA
Trường cũ ngày xưa hãy còn đây
Thầy ơi bạn hỡi thủa sum vầy
Chiều nay ghé lại lòng thấy nhớ
Một thủa cùng nhau ước hẹn đầy
Năm tháng người xa tình mỗi ngả
Còn đâu ngày đó bóng dáng thầy
Rưng rưng khoé mắt tràn mi nhỏ
Kỷ niệm còn ôm mãi ngất ngây !
Sưu tầm.

SAY 4
Ta chót say giữa non ghềnh thác lũ
Lưng trừng trời bọt trắng phủ đời ta
Rượu càng say lệ càng cay lã chã
Thấm đầu môi mặn xót xa cháy lòng
Ta cứ say chốn nước đời đục trong
Bước thấp cao đỉnh rêu phong trơn trượt
Nghe đâu đây mùi hôi tanh ẩm ướt
Thú muôn loài đang đuổi rượt thân ta
Rừng âm u đâu tỏ lối quê nhà
Ta cứ say giữa rừng già sứ lạ
Mong trở về dưới mái ấm mẹ cha
Ta ở đây dưới trời quạ tanh hôi
Rình thân ta lưu vong rỉa xác thối
Lũ hung tàn quang quác tối, ngày, đêm
Cuộc đời ta như lá nhẹ bên thềm
Nhớ quê nhà nấc từng đêm thổn thức
Bóng quê hương phập phồng nơi lồng ngực
Rượu say rồi hai suối ngọc nào ngưng
Gấu, hùm , beo nhe nanh vuốt trợn trừng
Luôn hằm hè muốn nuốt chửng đời ta
Ta cứ mặc dốc vò say la đà
Ẩn náu mình chốn sơn xa cùng cốc
Vẫy vùng trong cõi rừng thiêng nước độc
Mượn tửu sầu để tỏ bộc nỗi niềm
Dẫu có say ta vẫn giữ oai nghiêm
Chốn nơi đây núi trùng điệp ngút ngàn
Mình ta say nhớ quê nhà chúng bạn
Giữa đại ngàn cạn vò cạn suy tư
Sưu tầm.

QUÊ TÔI !
Mái rạ nhà tranh cửa ngõ lùa
Bờ tre lũ vịt cứ tràn đua
Êm đềm sóng vỗ xanh trời vọng
Lặng lẽ mây vờn ửng nắng đùa
Bến đậu cầu buông chàng gỡ bảo
Ghe về mũi đẩy thiếp chờ khua
Nghèo vương vẫn đượm tình thương mến
Dẫu khổ còn thêu áo mộng thùa.
Sưu tầm.

ĐỐI CẢNH SẦU AI
Chiều buông tức tưởi chạnh lòng ai
Gió nhẹ thuyền xua đẽo cảnh dài
Nước lạnh bèo trôi nhìn cũng oải
Bờ cao gió thoảng nặng hương nhài
Hoa lồng dạ ủ buồn thôi kết
Mẫu tựa vườn ươm tỏa vết hài
Rũ bỏ thời không sầu lạc hết
Còn đây lặng lẽ dấu tình phai.
Sưu tầm.
 vntst20184023_500
CUỘC ĐỜI ĐẸP HÃY YÊU, KẺO MUỘN !
Hoa lá trên cành chim hót ca
Bình minh nắng ấm tỏa chan hòa
Chiều buông nhè nhẹ mềm mây tím
Trăng sáng đêm về mộng dưới hoa
Yêu mến cuộc đời yêu thiết tha
Yêu ngày tháng rộng ở quanh ta
Yêu mùa tươi đẹp đang dần tới
Bởi lẽ đi rồi chẳng lại qua
Đừng hờn chớ giận chẳng chia xa
Thôi oán không than níu thật thà
Hãy quý cùng yêu trân trọng giữ
Tình nồng nghĩa thắm rộng bao la
Ngắn ngủi hiên đời tay xuýt xoa
Chao ôi hửng nắng lại chiều tà
Thôi đừng ngần ngại lời thương gửi
Kẻo muộn một chiều tiếc lắm nha.
Sưu tầm.

KHÓI MỜ.
Nhen trong giá lạnh...đốm lửa hồng
Hơ lòng cô lẻ...nỗi mênh mông
Khói kia lan tỏa...màu hư ảo
Đượm mùi cay đắng...kiếp lông bông
Bỗng từ hai mắt...đôi dòng lệ
Nhỏ xuống bờ môi...mặn ê chề
Chìm trong vô tận...đôi giây phút
Hưởng cái u tình...thỏa đê mê !
Sưu tầm.

HÒA CA
Trải phím tơ lòng dệt khúc ca
Mơ tình tỏa ấm điệu ngân nga
Dài sau ngọt mát bừng êm phả
Mãi thủa nồng thơm rạng rỡ hòa
Thảm gió giăng chờ bên dốc ngã
Màn trăng phủ đợi dưới thềm hoa
Hồn trao diễm lộng hương lành thả
Mắt điểm ngời loan thắm mộng ngà.
Sưu tầm.
 vntst20184005_500
CHOÁNG VÁNG
Thu vờn lên phím ngọt lời ca
Diễm quyện thơ nồng với nguyệt nga
Gió vỗ phên dừa đêm mệt lả
Trăng xen liếp trúc bóng an hoà
Men trà vị tửu tràn lên má
Sắc ảnh hương tình thắm cả hoa
Lạc mộng nghê thường hồn đâu tá
Trời sao ngất ngưỡng rối mây ngà
Sưu tầm.

PHẬN SỐ EM ?
Vườn yêu nhớ lại cảnh bên cầu
Mãn hạn thu tàn thiếp ở đâu ?
Nhuộm đỏ ngời lên tràn những sắc
Cài nâu thẫm đượm phủ bao màu
Đìu hiu dạ đẫm khơi làn gió
Khắc khoải hồn đau ngẫm hạt châu
Mộng ái nồng say tình sẽ bảo
Lòng tôi chuốc đủ nỗi u sầu ?
Sưu tầm.

Thơ vui
Ai giết người cũng mang mức án
Án giam cầm, hay án tử chung thân
Nhưng có một thủ phạm ở rất gần
Làm đau khổ, giết người không bị bắt
Là tình yêu giết người không gươm sắt
Giết đường hoàng trong tích tắc mà thôi
Giết bắt đầu từ ánh mắt làn môi
Rồi moi cả trái tim ra mà giết
Bao vụ án làm sao mà kể xiết
Kẻ giết người thì cứ mãi nhỡn nhơ
Không bị bắt, vẫn sống mãi trơ trơ
Người không chết thì cũng nữa mơ nữa tỉnh
Thủ phạm này không mưu cầu toan tính
Nhưng mọi người đừng chớ coi khinh
Nó giết ta chỉ một chữ tình
Rồi muốn tỉnh muốn mê gì tự quyết
Ai đã yêu rồi ai cũng biết
Ai cũng một vài lần thương tiếc tiễn tình đi
Ai cũng rơi nước mắt lúc chia ly
Ai chẳng khóc khi cuộc tình kết thúc
Có người chết, có người thì ngã gục
Có người đau vẫn chúc phúc cho nhau
Tình yêu là những lưỡi dao
Giết người, nhưng chẳng làm sao vô tù
Kẻ thủ phạm vẫn ngoài vòng pháp luật
Rất nhiều người uất ức cũng vì mi
Nếu mà ta có phép chi
Chưởng mi một phát lên đường cho xong
Sưu tầm.

XÍCH LÔ HÀNH
Tưởng mình ta đạp xích lô
Nào hay phố xá ngựa thồ như nêm
Buộc cho ta miếng băng đen
Để cho cặp mắt làm quen mù lòa
Xỏ giàm vào mõm nữa cha
Để cho số tuổi ta già theo răng
Giật cương đi, hõi mấy thằng
Ê sao nước mắt chợt lăn xuống cằm
Ta đi dụ khị người phàm
Thấy huynh hiền sĩ từ quan lên rừng
Dạ dày ta nhảy lung tung
Nhảy dăm phút nữa dám khùng nghe cha
Cũng may vừa tới ngã ba
Cô em yểu điệu tà tà leo lên
Lưng ta khòm giống cái yên
Chổng mông em cỡi, mùi thiền nhấp nhô
“Ba đồng một cuốc, mại dzô”
Có con ngựa đực vừa ho vừa gào
Ta thồ ngang động hoa đào
Thấy dăm kỹ nữ chém nhau giành bề
Thồ ngang đống rác thúi ghê
Thấy bầy tiểu tử chửi thề giành moi
Thồ ngang khách sạn em ơi
Chó ngồi ăn nhậu, còn người ăn xin
Nhưng mà chớ có rùng mình
Tại ta kéo thắng chưa linh em à
Gân chân lõm tựa ổ gà
Mặt xương bụng lép đếch ma nào ngồi
Mới ra nghề tưởng khơi khơi
“Bác Hồ ngó thẳng” đâu chơi gà mờ
Dạ dày lại đánh lô tô
Mồm ta méo xệch bên bờ tử sinh
Như là thiếu phụ tắt kinh
Ruột xe có chữa thình lình, chết cha
Té ra trong cõi người ta
Ruột lô ruột xịn khéo là ghét nhau
Đếm tiền còn thiếu xu hào
Đếm ta thấy chớm bệnh lao mất rồi
Vá giùm chút bạn hiền ơi
Chiếc xe cà chớn của thời cà chua!
Sưu tầm.

VỌNG CỐ HƯƠNG
Vẫn nhớ làng xưa chẳng dịp về
Câu hò kỷ niệm sáng đường quê
Thân già phước hạnh nuôi làm của
Dạ trẻ hiền lương giữ lấy lề
Thảm lúa ân tình mơ mộng xõa
Con đò quá vãng dạt dào phê
Dù bao cách trở hồn luôn vọng
Sẽ được trời thương thỏa tứ bề
Sưu tầm.

VẪN NHỚ QUÊ
Dù suôn sẻ việc ít quay về
Nghĩ lại âu sầu bởi nhớ quê
Hụt hẫng đời trai gồng tứ bể
Trầm ngâm bóng nữ rụi bên lề
Không tròn bổn phận đìu hiu kế
Chẳng vẹn ân tình nhão nhét phê
Khắc khoải thầm trông đừng vẫy lệ
Hoài vương nghiệt ngã khốn trăm bề.
Sưu tầm.

CHIỀU CÔ      ( thơ vui )
Cặm cụi chiều cô cuối cửa cầu
Chài chi chú cẩn cứ cò câu
Chừng chơi chán cãi càn cu cẩu
Chọc chửi chừa chưa chẳng cọc chầu 
Chạy chốn chê chày chèn cẳng cậu
Chuồn chui chịu chịt chát chân châu
Cân cài cấm cựa cho cào cấu
Cặm cụi chiều cô cuối cửa cầu
Sưu tầm.

CÔ CHÂU CẬU CẨN
Chiều cô cắt cỏ cạnh cây cầu
Chú cẩn còn chờ cá cắn câu
Cứ chọc cho cười càn chửi cẩu
Chừng coi cấm cãi có cưng chầu
Cầm cần cục cứa cùi chân cậu
Chốn chạy cưa cài chỗ chị châu
Cũng chẳng chơi chiêu cào cửa cấu
Chiều cô cắt cỏ cạnh cây cầu.
Sưu tầm.

KHỔ QUA
Gồ ghề bóng nhẩy cỡ cườm tay
Ruột độ vài phân, thịt chắc dày
Luộc nóng mát gan em chị uống
Xào khô đẹp mặt cháu dì xài
Đưa vào quá đắng phun ra lại
Ngậm chặt thật lâu muốn giữ hoài
Cảm giác lâng lâng còn dã tật
Một lần cố thử sẽ ghiền ngay
Sưu tầm.

TRÁI KHỔ QUA
Ướm thử to dài cũng gọn tay
Nông sâu chẻ rãnh thịt chắc dày
Bà hay nóng ruột xào lên hưởng
Chị thích tươi da cắt mỏng xài
Bởi đắng trẻ thơ nhăn nhó mãi
Mà ngon người lớn xuýt xoa hoài
Rằng tên đã gợi niềm mong mỏi
Nỗi Khổ Qua rồi lại sướng ngay
Sưu tầm.

KHỔ QUA
Vỏ xấu bao ngoài,quả nặng tay
Thân dây uốn lượn,lá xanh dày
Sành ăn,ruột đắng nồi canh húp
Thạo uống,lành da vị thuốc xài
Ấm ngọt tình nghèo vương vị mãi
Nồng thơm nghĩa đẹp níu hương hoài
Lòng quê thắm đượm,người xin nhớ
Tựa Khổ Qua hiền dạ thẳng ngay.
Sưu tầm.

NHỚ MÙA THI
Tháng sáu về tay nâng cành hoa phượng
chọt bừng lên nỗi nhớ bạn bè xưa
bâng khuâng nhớ bao thầy cô độ lượng
hoa phượng ơi..hoa có nhớ dùm ta
Tuổi học trò ..nhớ mãi buổi chia xa
nỗi nhớ nhung còn vương trên mái tóc
có những kỷ niệm làm ta bật khóc
con đường nào..in dấu bước chân ta
Chia tay em..chùm hoa phượng nở hoa
đỏ hoe mắt..một buổi chiều rực nắng
trong lưu bút thẹn thùng em trao tặng
phượng rợp trời..trong nắng..nhớ mùa thi
Tôi vẫn đây mà em đã ra đi
theo con đò em sang bờ bến mới
maí trường xưa vẫn in lìm chờ đợi
bóng em về tỏa nắng dưới hàng cây
Hôm chia tay run nhẹ đôi vai gầy
em thẹn thùng nghiêng trao nụ hôn nhẹ
tay cầm tay..ấy ơi tớ còn bé
giờ xa rồi ..tôi nhớ lắm những mùa thi..
Sưu tầm.

DUYÊN TỤ !
Đắm nghĩa tình duyên chẳng muộn màng
Tơ hồng cuốn chặt sẽ còn mang
Hoài đan dạ hửng trời buông tím
Mãi dệt hồn lay quả chín vàng
Rượu đẫm trà xanh cầu pháo nổ
Khăn hồng áo đỏ nguyện trầu sang
Rừng thiêng núi thẳm trăng vời gọi
Tổ ấm nồng say rộn rã làng...Kkk
Sưu tầm.

LÃNG TỬ
Lãng mạn trao người chỉ thế thôi
Làm sao dám nhận bảo thương rồi
Lời như gió thoảng cho chìm dạ
Lễ tựa dây chằng để khoá môi
Lũ lượt ngàn cô tìm ái thả
Lơ là một phút bỏ tình trôi
Lòng ai đã hiểu không cần vội
Lỡ chuyến quay về hẳn gạt tôi
Sưu tầm.

MONG Ở TRONG LÒNG
Không chừng cũng tại nhớ mà thôi
Bởi ái tình kia đã hẹn rồi
Những mảnh duyên hồng lưu đáy dạ
Bao điều nghĩa thắm giục bờ môi
Nhành hoa vẫn đợi mùa ong rủ
Ngọn liễu đang chờ buổi nước trôi
Nghĩ lúc buồn tênh mình gượng hỏi
Khi nào hạnh phúc gõ hồn tôi
Sưu tầm.

Mộng nhớ
Hẳn đã yêu nàng mộng nhớ thôi
Tuần qua đánh bạo ngỏ thương rồi
Sao người lặng lẽ nhoà mi mắt
Để nỗi u sầu bợt khoé môi
Nẻo ái như là cơn bão động
Duyên tình cũng thể cánh bèo trôi
Trăm đường rộng rãi mà không đến
Chọn chỗ gai dầy khốn khổ tôi
Sưu tầm.

MONG Ở BÊN NÀNG
Bao tình chỉ nhớ một người thôi
Đã rủ lòng yêu đến thật rồi
Một cánh thư chào bay ở ngõ
Đôi vòng nhẫn cưới chạm về môi
Dù không rạng rỡ như vàng nổi
Cũng chẳng tiêu điều tựa lá trôi
Sính lễ bằng thơ đời trọn gửi
Mong nàng hãy ngủ dựa vào tôi.
Sưu tầm.

VẪN THẾ
Có lẽ duyên tình chỉ vậy thôi
Người ta dối gạt bỏ thương rồi
Đêm dài lạnh lẽo buông hờ tiếng
Ngõ nhỏ âm thầm cắn chặt môi
Nấc nghẹn lòng đau nhìn cảnh vỡ
Rơi đều lệ khẽ nối dòng trôi
Sao còn ở lại chờ chi đó?
Vẫn nhớ nhung hoài... để kệ tôi!
Sưu tầm.

GIẬN NÈ
Đang gì...ấy lại bảo về thôi
Thức đợi người ta mệt mỏi rồi
Tủi phận tui buồn rưng lệ mắt
Côi niềm nhỏ rớt giọt hồng môi
Tình kia lặng lẽ riêng đời nhớ
Mộng ấy âm thầm kiếp nổi trôi
Chẳng giõi không tìm cho khỏi trách
Đêm dần vỗ giấc ngọt mình tôi.
Sưu tầm.

HOÀI ĐƯỢM
Ta hoài chẳng muốn giọt sầu rơi
Viết mãi vần thơ ngọt hảo lời
Trải đắm men tình trên quãng đợi
Chan rền lửa ái giữa cung đời
Làm cho gió tủi ngưng dần vợi
Sẽ để mưa hờn ngắt loãng vơi
Dẫu cuộc không mềm như ý khởi
Câu từ vẫn chuốt đậm đà khơi
……………………
Câu từ vẫn chuốt đậm đà khơi
Trải ngọt chan vào những khuyết vơi
Giữ sắc lòng tươi hồng nẻo đợi
Gìn hương dạ thắm diễm bên đời
Dòng thương buổi cũ tha hồ nói
Điệu nhớ thềm xưa thỏa mãn lời
Lối mộng hoa tình thơm thảo hỡi
Ta hoài chẳng muốn giọt sầu rơi.
Sưu tầm.

DUYÊN DÁNG HUẾ   [Bát điệp-Tính danh-TNT]
CA giữa TRÀNG TIỀN vọng ước DUYÊN
CA từ VỸ DẠ sáng ngời DUYÊN
CA lời rộn rã SÔNG HƯƠNG DÁNG
CA tiếng mơ màng ĐẠI NỘI DUYÊN
CA nẻo BAO VINH ngào ngạt DÁNG
CA làn ĐẬP ĐÁ mượt mà DUYÊN
CA nồng rạng rỡ KIM LONG DÁNG
CA PHÚ CAM chiều gợi ý DUYÊN
……………………..
NHẠC nhã CUNG ĐÌNH khởi vạn DUYÊN
NHẠC lừng GIA HỘI ước thề DUYÊN
NHẠC ĐÔNG BA vọng thơm hình DÁNG
NHẠC BẠCH HỔ về mướt cõi DUYÊN
NHẠC chốn TỪ ĐÀM phai tục DÁNG
NHẠC lầu THIÊN MỤ bớt trần DUYÊN
NHẠC THANH LONG đẹp ngời mơ DÁNG
NHẠC THƯỢNG TỨ chầu rộn rã DUYÊN
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com