Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 277

NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐÊM LẶNG
Người đàn bà trong em thổn thức,
Đêm từng đêm ấp ngực dưới tay mình,
Ngồi lặng thầm tô lại nét môi xinh,
Trước gương soi … thầm ngắm mình se sẽ
Người đàn bà đã bao lần lặng lẽ,
Để nước trời ve vuốt những đường cong,
Lại thở dai biết ai đó đang mong,
Nhưng không thể vì mồ hôi ấy lạ!
Người đàn bà giấc ngủ mơ cũng đã,
Tựa vai người mắt khem khép lâng lâng,
Tỉnh cơn mê lại tiếc những trào dâng,
Chăn lại kéo … che lấy phần cơ thể.
Người đàn bà … cũng tính thôi mặc kệ!
Mặc ai cười để thỏa phút đê mê,
Nghĩ lại rồi thấy lòng buốt tái tê,
Sau phút ấy … lại thềm phần trống vắng!
Người đàn bà cũng tính thôi lẳng lặng!
Một chút thôi nho nhỏ góc riêng mình,
Nhưng sợ người sẽ có lúc lặng thinh,
Lại thêm khát … lại thêm phần nhưng nhớ!
Người đàn bà … đã qua lần dang dở,
Sợ thêm lần không tròn tiếng yêu thương,
Sợ thêm lần gánh lại gãy giữa đường,
Lại tay nách … lại âm thầm nuốt lệ.
Người đàn bà … đã nói “Thôi mặc kệ…!”
Sưu tầm.

HÁI CAM.
Quả chín cam vàng lủng lẳng ĐEO
Muốn ăn cũng phải cố mà TRÈO
Không leo cứ định đưa sào NGOÉO
Chớ víu cành mà dễ gãyTEO
Trái ngọt ăn liên chớ để MEO
Trèo lên khéo ngã lỡ chân KHOÈO
Khi ăn cắt quả bày cho KHÉO
Nói chuyện tàn canh chẳng lật LÈO
Sưu tầm.

ĐỨT LÈO
Bưởi chín căng tròn một cặp ĐEO
Nhìn xem muôn xỉu định sang TRÈO
Đem về chỉ để đêm ngày NGOÉO
Chữa bệnh thằng em bị tỏngTEO
Cậu ấy lâu ngày bị đói MEO
Phòng đơn gối chiếc tháng năm KHOÈO
Nghe mùi trái ngọt kêu nài KHÉO
Mới bám cành đôi đã đứt LÈO
Sưu tầm.

BƯỞI NGON
Cặp Bưởi to tròn lủng lẳng ĐEO
Anh trông thấy đẹp muốn sang TRÈO
Hơi cao mới phải dùng cây NGOÉO
Mạnh quá rơi tòm vỡ mất TEO
Nản chí buồn phiền bụng đói MEO
Đôi chân mỏi nhức phải nằm KHOÈO
Lần sau thực hiện kều cho KHÉO
Chạm cuống vơ luôn túm một LÈO.
Sưu tầm.

VỢ MỚI
Cưới em làm vợ nhẫn phải ĐEO
Ta vui hạnh phúc nhớ lênTRÈO
Bên nhau êm ấm đừng có NGOÉO
Giữ gìn tình cảm mãi không TEO
Hâm nóng tình ta chẳng để MEO
Tối đến chồng ơi chớ ngủ KHOÈO
Nhẹ nhàng bên vợ sao cho KHÉO
Vui thú hai ta ngủ một LÈO
Sưu tầm.

VƯỚNG ĐÈO
Đã bảo già rồi sao cứ ĐEO
Núi cao hai quả chớ có TRÈO
Ngày xưa tưởng bở nên móc NGOÉO
Non thề biển hẹn chẳng hề TEO
Thế mà lão lỡ để mốc MEO
Mặc kệ mụ mi cứ việc KHOÈO
Thách ai nắn bóp sao cho KHÉO
Kẻo hắn xụi lơ ngủ một LÈO
Sưu tầm.

TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG
Mỗi lần về thăm quê hương
Ra thăm đồng ruộng thấy thương vô cùng
Quê tôi mưa gió bão bùng
Con người sống mãi tình chung một lòng
Yêu thương đùm bọc đêm đông
Cần cù chịu khó làm không tính ngày
Người dân lam lũ hăng say
Quyết tâm xây dựng đất này xanh tươi
Mọi người hạnh phúc vui cười
Đồng lúa trỗ hạt cho đời ấm no
Người dân phát triển giàu to
Nhà cao cửa rộng là do con người
Làm ra của cải bằng mười
Mỗi người như một đồng thời dựng xây
Con người ý chí đêm ngày
Tạo ra sản phẩm máy cày ruộng sâu
Người dân không phải lo âu
Máy móc phục vụ bấy lâu mong chờ
Quê tôi thật đep nên thơ
Tình quê ấm áp bây giờ đẹp hơn.
Sưu tầm.

MONG CẦU
Biết nói gì trong giây phút này đây
Buồn thê thảm tim nghẹn đầy vết cắt
Đối với anh em chân thành hết mức
Với gia đình giữ trọn phận dâu con
Mẹ cha ơi.... Đạo hiếu đã giữ tròn
Chưa bao giờ làm mòn phai đức hạnh
Cớ sao sầu cứ nặng oằn vai gánh
Rốt cuộc là con tạo nghiệp gì sai
Mà giờ đây sống kiếp sống đọa đày
Nhìn hạnh phúc mấy ai mà thấy được
Nỗi khổ tâm cứ xoay vần sau trước
Mệt quá rồi mà buộc phải đeo hoài
Con nguyện cầu đức phật tổ như lai
Ban sức mạnh dẻo dai con trả nghiệp
Để tâm con vững vàn mà đón tiếp
Trả nợ trần tiêu diệt nghiệp thế nhân
Sưu tầm.

BUỐT LẠNH ĐÊM ĐÔNG
Đông về buốt lạnh cõi tim oa
Chẳng phải heo mây lẫn gió mùa
Lặng lẽ đêm khuya lòng rượi rã
Âm thầm sáng sớm dạ phôi pha
Tình chưa bến mộng duyên đơn giá
Kiếp mãi lênh đênh phận nhạt nhòa
Gối mỏng châu tròn lăn dưới má
Chăn dày chửa sưởi ấm lòng ta
Sưu tầm.

THÓI ĐỜI ...
Ngày xưa em trẻ em xinh
Bao nhiêu là kẻ rập rình đón đưa
Bây giờ em đã già nua
Còn đâu có kẻ đón đưa sớm chiều
Ngày xưa em có tiền nhiều
Bao la bè bạn sớm chiều vây quanh
Giờ đây tiền hết sạch sanh
Chẳng còn có bạn có anh nào vờn
Ngày xưa em có chức quyền
Bao người nhờ vả bạn hiền đó đây
Ngày nay về quê đi cày
Bạn bè nhìn thấy liền quay mặt liền
Đúng là tất cả vì tiền
Khi mà có cỗ ruồi liền đến ngay
Còn như sạch bách trắng tay
Thói đời thay đổi ! Bạn bay hết liền
Sưu tầm.

AI CŨNG CÓ
Ai cũng có một vài lần bật khóc
Giữa đêm khuya lăn lóc những giọt buồn
Rồi sớm mai bình minh về trong mắt
Lại vờ như chưa từng có lệ tuôn.
Ai cũng có những nỗi niềm đau đáu
Buồn lẫn vui, yêu - hận ở trong lòng
Chọn chia sẻ hay một mình giấu kín
Biết ai là người hiểu thấu được không?
Ai cũng có một khoảng trời thương nhớ
Kỷ niệm như còn nguyện vẹn ban đầu
Mãi nâng niu và niệm hoài quá khứ
Dẫu biết rằng dĩ vãng đã qua mau.
Ai cũng có trong tim một hình bóng
Yêu thiết tha cho đến cuối cuộc đời
Đường trăm ngả chẳng bao giờ gặp lại
Vẫn thầm mong người hạnh phúc mà thôi.
Ai cũng có ngày hôm nay để sống
Chuyện ngày mai lo lắng có ích gì
Cười vui nhé , yêu cỏ cây hoa lá
Khổ đau nào trả biển sóng cuốn đi.
Sưu tầm.

ĐỈNH NGÀN HOA
Đi lên tận đỉnh ngàn hoa
Hoa cùng với nắng giao hòa bốn phương
Mây cùng với gió yêu thương
Sương về thấm đẫm thiên đường bao la
Ta cùng lên đỉnh ngàn hoa
Dang tay ra đón chói lòa nắng mai
Ta cùng mở rộng vòng tay
Ôm vào trời đất, núi mây một nhà
Ta cùng trao hết thiết tha
Tình người, sông nước cùng ra biển trời
Chim muông ríu rít gọi mời
Ôm mùa trái ngọt rạng ngời yêu thương
Ngàn hoa giăng khắp cung đường
Ngàn sao lấp lánh cội nguồn nhân gian
Tâm ta sáng tựa sen vàng
Tình ta trao hết thế gian ngọt bùi
Reo vang tiếng suối reo vui
Hòa cùng muôn điệu nhạc trời mênh mông
Trao đời trao hết tấm lòng
Trao người trao cả má hồng thanh xuân
Ngàn hoa khoe sắc tưng bừng
Bướm về hợp xướng cánh rừng xôn xao
Ngày sau cho đến ngàn sau
Trong lòng hoa nở ngạt ngào sắc hương...
Sưu tầm.

THƠ VUI........
Hôm nay em chị đi câu.
Kiếm mồi đi chị để câu..cá nè.
Đi thôi đừng có E dè.
Theo em đi chị xuống bè.. để câu.
Móc mồi thả lưỡi ở đâu.
Thì chị cứ thẩy ngoài sâu.. kia kìa .
Thẩy nhanh đi chị ngoài kia..
Để dính cá bự đi về.. mà ăn.
Em đừng có nói lăng săn.
Từ từ chị thẩy nó ăn. .đây giờ.
Đứng đây em mãi cứ chờ.
Đây giờ chị thẩy câu nè. .em ơi.
Thẩy nhanh đi chị ngoài khơi.
Ôi trời. nó dính cái gì..nặng ghê .
Chị ơi xinh đừng có chê.
Câu dính cái quấy em che.. nãy giờ.
Em đừng nhúc nhít em chờ.
Từ từ chị gỡ để quơ.. tóc À.
Hôm nay lại thật là xui.
Cá đâu không dính. dính đui. .em rồi.
Sưu tầm.

TÌNH YÊU - PHÉP TRƯỜNG SINH
Tình yêu vốn dĩ phép trường sinh
Thế hệ mai sau sống hộ mình
Nhân loại trường tồn - xuân vĩnh cửu
Âm dương tác hợp - ánh bình minh
Di truyền hậu thế mong phồn thịnh
Sự nghiệp sinh thành vẫn diệu linh
Bất lão thuốc thần đâu chẳng thấy
Gia đình bước tiếp cuộc trường chinh.
Sưu tầm.

LÂM LI KHÚC
Cỏ lạnh mồ hoang kẻ lụy tình
Ai làm nên tội kiếp lai sinh
Phong vân ngàn dặm thường mơ tưởng
Thiên địa muôn đời vốn lặng thinh
Thềm vắng ru say bầu rượu nhạt
Gió buồn lay động khóm hoa xinh
Tiếng trùng vang vọng trong đêm tối
Lớt phớt mưa bay mấy lộ trình
Sưu tầm.

TRÁCH THẦM
Người ơi mấy nữa khúc ân tình
Để ngọt tâm hồn giữa tử sinh
Thuở đó mềm tay hoài vẩy gọi
Bây giờ ngoảy bước lại mần thinh
Làm cho cuộc sống thành hoang hoải
Khiến tủi tim lòng rã đẹp xinh
Đã hẹn cùng nhau về cõi ước
Mà sao lỡ dở cuộc đăng trình
Sưu tầm.

HOA HẬU
A- Áo dài em mặc hút hồn không
B-Bước điệu đà theo ánh điện hồng
C-Cổ ngấn cao dài bao kẻ mộng
D-Da màu trắng nõn ối chàng trông
Đ-Đùi thon quyến rũ đi lồng lộng
E-Eo nhỏ si mê thở phập phồng
G-Gặp gỡ cho hồn bay gió bổng
H-Hoa nào đẹp nhất nở xoè bông
Sưu tầm.

Chúc mừng HOA HẬU CỦA CÁC HOA HẬU
Ngang-.Ngang tài ngoại ngữ giữa tầng không
Bằng=..Bằng tuổi nàng thơ những dáng hồng
Sắc/.....Sắc tỏa hương bùi khêu diễm lộng
Huyền\.Huyền vờn trí diệu phả ngời trông
Hỏi?.....Hỏi ai kịp sánh trên miền rộng
Ngã~....Ngã kẻ vừa thua dưới áo phồng
Cộng+..Cộng với tinh thần đang vút bổng
Nặng....Nặng tình ái hậu của vườn bông
Sưu tầm.

TỦI ĐÔNG
Cũng bởi đông về tuyết nhẹ bay
Hoài thương nẻo ấy giận nơi này
Hanh nồng giọt nắng len ngoài cửa
Trắng đục sương chiều phủ nõn cây
Mặt đất màu hoa hồng lẫn đỏ
Hàng dương dáng vẻ mập chen gầy
Bây giờ cải trỗ ươm vàng ruộng
Vẫn tủi hôm nào vội ngoắc tay...
Sưu tầm.

CHIA TAY MÙA HƯƠNG CẢI
Hương mùa cải cúc nhẹ nồng bay
Vẫn nhớ người xưa ở quãng này
Nắng rọi len vào sau cánh cửa
Sương lùa phủ kín giữa hàng cây
Em còn lấp lửng môi hường đỏ
Dáng vẻ dè e bóng mảnh gầy
Tạm biệt người yêu ngoài ruộng lúa
Trên đồng vội vã ngoắc bàn tay
Sưu tầm.

TẠM BIỆT KIM BẰNG
Mần răng diễn tả hết ngôn từ
Lúc biệt kim bằng ở ngã tư
Mới cụng đầy ly mừng bữa nớ
Mà sao cạn tiếng nhủ bây chừ
Tình ơi nhớ giữ đừng xao lãng
Bạn hỡi xin gìn chớ hoại hư
Dẫu cách phương trời trao đổi mãi
Lời thơ xướng họa thảo thơm nhừ
Sưu tầm.
 vntst20184288_500
TÌNH BẠN THƠ QUÊ
Thanh bình cuộc sống khác ngày xưa
Dịu thoáng vườn xanh những cảnh dừa
Nhấm đượm hương trà thơ hứa hẹn
Say ngần rượu nếp ý đà đưa
Ân tình với bạn sao mà hết
Nghĩa lý còn ai cũng để vừa
Dẫu phải đường xa thì có mạng
Luôn gần gắn quyện ngán gì mưa
Sưu tầm.

THẢ PHANH
Vợ bảo nay đèn đã bật xanh
Dày công tính toán được ngày lành
Dầu trơn số lớn đi vùn vụt
Mỡ tốt ga to phóng đến nhanh
Em bảo coi chừng đừng quá trớn
Anh kêu mặc kệ cứ tung hoành
Bao lâu bị hãm giờ cho thỏa
Tới lúc nào cần sẽ cố phanh
Sưu tầm.

CHẢ CẦN PHANH
Xe này vẫn tốt giống ngày xanh
Cao tốc vù bay thiệt ngọt lành
Dẫu gió giông về ga rú khẳm
Chấp trời bão đến sức lùa nhanh
Đầu hôm dấn tiếp vài kênh dọc
Sắp sáng chờm thêm mấy cú hoành
Cái vụ trời cho đừng có hãm
Gặp thời thúc chốt chả cần phanh
Sưu tầm.

VẪN CÒN YÊU
Còn ai nhắc lại giữa sông đời
Kỷ niệm u buồn nhỡ đánh rơi
Nỗi hận dâng đầy bao nẻo lối
Niềm đau chết lịm cả mây trời
Qua mùa tiết đổi nào đâu vợi
Hết hạ đông về cũng chẳng vơi
Bạn hữu quên hoài xa cách bởi
Mà tim một bóng vẫn không rời
Sưu tầm.

Nỗi niềm không tên
Gửi lại trần gian một mảnh đời
Xuân tàn lặng lẽ giọt buồn rơi
Đìu hiu bóng lẻ nương đầu gió
Lạnh lẽo hồn đau dạt cuối trời
Nhớ lại ngày qa lòng thắm thiết
Thương về buổi cũ dạ chơi vơi
Mà nay quạnh quẽ sầu khôn tả
Lạ lẫm niềm riêng nửa phút rời.
Sưu tầm.

HỒI MÔN KỶ NIỆM
Một vầng Trăng mộng bên đàng
Ngàn năm Nhân thế ,mơ màng thả tơ
Ban mai dọi sáng vô bờ
Cỏ cây hoa nở ,đợi chờ bướm ong.
Rồi chiều, tím biếc niềm mong
Áo trăng, hương gió cởi lòng bến sông
Nhịp tim, hò hẹn cánh đồng
Chung vui ghép nửa, môi hồng làm tin.
Đổi trao Luân lý giữ gìn
Dẫu trong đáy mắt ,đã nhìn dạ nhau
Sóng lòng ngại vỗ biển sâu
Tâm nơi Đạo đức…Sợ mầu lá lay.
Tuổi xuân có biết bao ngày?
Bờ hương Nhật Nguyệt ,chớ say gió đùa.
Chờ Duyên , ngày tốt đón đưa
Hồi môn kỷ niệm …Trao mùa trắng trong.
Sưu tầm.

QUYẾT CHÍ LÀM GIÀU!
Chán ngấy bao năm cái cảnh nghèo
Bây giờ quyết vực món chanh leo
Đầu đông gốc cũ tong teo héo
Chớm vụ chồi non lấn lướt trèo
Quả nối đong đưa ong xúm bậu
Hoa dàn rộn rã bướm vờn theo
Chia cành tán lộc ra muôn nẻo
Bạc bộn đời vui chấp giá bèo!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com