Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 272

ĐAU VÌ ĐÂU
Đau thì hãy trở lại vào hiên
Bỏ hết sầu đau những muộn phiền
Rét mặt đau hồn thơ thẩn xõa
Đau mình nhức thịt thẫn thờ yên
Buồn đau nũng hận thuyền ra biển
Tủi xót hờn đau cột ngã miền
Buốt nghĩ đau nhiều nên quẩn lại
Đau mà lỗi mộng nhé thời duyên
Sưu tầm.

VẪN THƯƠNG
Có phải thương nàng đợi mãi hiên
Nhìn thương mắt đỏ nhuốm ưu phiền
Thương nhiều khổ lắm vì xao động
Nhớ mãi thương hoài chỉ lặng yên
Cách trở phương trời thương nghĩ mộng
Chia lìa ngõ ái gửi thương miền
Thầm thương dõi bóng theo ngàn dặm
Gửi luyến thương về sẽ đẹp duyên
Sưu tầm.

THÔI THẾ THÌ THÔI
Âm thầm lặng lẽ chỉ mình tôi
Cảnh cũ tình xưa dứt sạch rồi
Bạn giỡn em hờn không mở lối
Câu thề chữ hẹn chả thành ngôi.
Đìu hiu ngõ trúc buồn, trăng tủi
Mạnh gió, dài mưa, ảo não đồi
Kỷ niệm, ân tình lưu luyến hỡi
Bơ thờ sóng đẩy dụ bèo trôi!
Sưu tầm.

CẢNH ĐÊM
.Trải rộng hằng nghiêng ẵm rặng hồng
Lưng chừng vải mượt chải vừng đông
Vầng thêu cảnh động từng thanh kiểu
Mỗi đống chà sương quyện đá chồng
Vướng mộng làn buông màn lộng gió
Thương mùa lái chuyển mái lùa sông
Đồi ươm bóng thỏ nguyền ong bướm
Khỏa sống vàng anh, mạn sáng vồng
Sưu tầm.

TRĂNG THU
Nghiêng chiều vạt nắng ngả về Tây
Thoảng vọng trùng khơi nỗi nhớ đầy
Nhắn gửi trời Nam ngàn cõi mộng
Mơ thầm bể Bắc vạn tầng mây
Đêm ngày gói trọn hình thương ảo
Ái nghĩa lầm trao dạ cảm gầy
Liễu rủ đìu hiu mùa cuối hạ
Trăng hờ hững nhạt ánh buồn vây
Sưu tầm.

NHẬT HẠ
Đổ ngọn dương hồng ngã phía tây
Chùng tia nắng muộn khảm non đầy
Trông miền cố quận mờ nhân ảnh
Ngóng chỗ miên trường nhạt nẻo mây
Phận bẽ bàng trao tình khúc ảo
Người đau đớn nhận mảnh duyên gầy
Chân trần thảng thốt khi rời hạ
Cuộn nỗi âu sầu sóng bủa vây
Sưu tầm.

PHẬN TÔM
Có đâu gan góc ở trong lòng
Chịu tiếng thân hèn cả kiếp cong
Giá đắt tôm tươi nào đáng kể
Râu dài vỏ cứng cũng bằng không
Yêu khi thắm thịt ngon cơm cháo
Hận vết đen đầu nhục tổ tông
Dẫu món không xương nhiều kẻ chuộng
Mấy ai thương đến cái lưng còng
Sưu tầm.

ĐÔNG SANG
Gió thổi mơ màng nặng trĩu cây
Tàn thu lạnh lẽo tỏa đêm ngày
Mây sầu quạnh quẽ chim vờn sóng
Nắng lạnh âm thầm hổ giỡn mây
Vũ điệu bồng bênh tình thắm tỏa
Câu hò chuễnh choảng giấc hồng bay
Xin đừng ảm đạm mùa đông đến
Một buổi đòong đênh đã đến đây
Sưu tầm.

PHIẾN SẦU
Chiều đông giá lạnh ở nơi này
Gió cũng theo lùa ngọn cỏ lay
Thả khẽ nhoà phai màu nắng nhạt
Sầu thêm nặng trĩu trái tim gầy
Âm thầm mãi gọi tình xa vắng
Khắc khoải mơ hoài mộng đã bay
Dõi ngóng lời thương từ kỷ niệm
Mà nghe nức nở vọng đêm ngày ...
Sưu tầm.

CÁCH XA
Lặng lẽ mình em ở chốn này
Nơi nào nhớ hỡi giọt buồn lay
Mình ên bóng tủi chờ muôn dãy
Gác lẻ phòng côi đợi những ngày
Ước để thêm gần duyên lại gãy
Mong là mãi cạnh ái thời bay
Sầu âm ỉ dạ từng đêm cháy
Ướt lệ hồn si nhỏ mũi gầy ...
Sưu tầm.

HỎI NÀNG
Nàng nghe tớ ngỏ một câu này
lẽ lặng trong lòng hỏi có lay
Ảo mộng tâm tình lơ đãng đáy
Huyền mê lưỡng lự thẩn thơ ngày...
Hoa nhường cảnh thắm chiều thu vạy
Nguyệt tủi hương ngào bữa tháng bay
Tuổi đợi thuyền mây chìm núi dãy
Vì sao giã biệt để trăng gầy...?
Sưu tầm.

KỶ NIỆM THU
Thu vàng trỗi dậy cả trời mơ
Kỷ niệm ngày xưa bỗng thoáng mờ
Bãi đá êm đềm trao tập vở
Dòng sông lặng lẽ nối đôi bờ
Bao lần đuổi bướm quên sờ sợ
Những bận ôn bài nhớ ngẩn ngơ
Gió thoảng qua rồi mây vụn vỡ
Nào ai biết được để mong chờ
………………..
Biết được người đâu để mãi chờ
Vô tình chạm lối chỉ làm ngơ
Đường quen dãy sỏi đi mòn chợ
Cảnh cũ hàng cây mọc kín bờ
Ngỡ bóng hình qua lòng thậm khổ
Mà sương khói phủ lệ hoen mờ
Vườn cau mấy lượt hoa vàng nở
Lỡ cả xuân thì lụi giấc mơ
Sưu tầm.

KÝ ỨC MÙA THU
Tiễn hạ Thu Vàng khắc khoải mơ
Đường đi lạnh lẽo gió sương mờ
Vườn xưa nẻo vắng đìu hiu chợ
Xóm nhỏ đồng hoang quạnh quẽ bờ
Dõi đợi bao kỳ trăn trở nhớ
Trông tìm vạn lúc mỏi mòn ngơ
Niềm thương ấp ủ duyên tình lỡ
Nỗi chạnh lòng đau vất vả chờ
…………………
Lòng đau nỗi chạnh thẩn thơ chờ
Mãi cứ trông hoài dạ ngẩn ngơ
Ngắm biển thuyền xa hờ hững nợ
Nhìn mây sóng vỗ lửng lơ bờ
Duyên tình bạc bẽo – u sầu nhớ
Vất vả tìm –ân nghĩa nhạt mờ
Mấy thuở âm thầm ôm phận lỡ
Bao mùa lặng lẽ ấp niềm mơ
Sưu tầm.

MƠ TƯỞNG
Xướng họa bao mùa đã tưởng mơ
Hình dung thiếu nữ biệt xa mờ
Hồ Gươm rảo bước mong tìm nợ
Dáng liễu vờn đưa thả dạo bờ
Lăng lẽ trông nhìn hoa chớm nở
Âm thầm dõi đợi bướm làm ngơ
Mình đơn lẻ bóng buồn trăn trở
Lạnh lẽo từng cơn thấp thỏm chờ
………………………..
Từng cơn thấp thỏm đợi mong chờ
Dáng vẻ trang đài vẫn lặng ngơ
Dõi kiếm đi tìm theo nẻo chơ
Cầu mong thấy được ở ven bờ
Hồng nhan chửa biết mà dang dở
Sắc ảnh nhìn chưa đã nhạt mờ
Huyễn ảo sao còn vương vấn nợ
Hư huyền vẫn cứ lại nằm mơ
Sưu tầm.

GỬI GIÓ MÙA THU
Nguyệt ẩn theo đường gió khẽ lan
Mờ sương cảnh muộn lối trên ngàn
Cung trầm nhẹ nhõm từng khuông bản
Điệu bổng bình yên mỗi tiếng đàn
Muốn gửi lời yêu buồn sẽ cạn
Mong chờ buổi hẹn nhớ còn đan
Tình đi mãi tiếc hoài thương bạn
Lá mỏng vào thu đã ngập tràn
Sưu tầm.

TRĂNG NGÀN
Bên dòng nguyệt trải thắm màu lan
Gió lộng trời thanh giữa bổng ngàn
Điệp khúc trăng tình say đắm bản
Lời ca diễm mộng xuyến xao đàn
Cung chờ duỗi nhẹ từng canh tản
Điệu nhớ ru thầm những khắc đan
Nhã nhạc vang rền theo tiếng nhạn
Ngoài khơi sóng quyện vỗ xuyên tràn.
Sưu tầm.

SẦU ĐÔNG
Trăng vừa ẩn khuất nỗi buồn lan
Thổn thức chờ ai cõi biệt ngàn
Tưởng nhớ thương tình thơ nghĩa bạn
Hoài mong gởi tiếng nhạc cung đàn
Bao mùa xướng họa người quên lãng
Những thuở giao thề nợ kết đan
Vẫn phải trông hình dung bóng nhạn
Trời đông lạnh lẽo tuyết rơi tràn
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG CỦA ANH
Đông về gió lạnh trở mùa lan
Lữ khách còn mê mải dặm ngàn
Lũ vạc kêu chiều như khúc nhạc
Hồi chuông tụng tối ngỡ cung đàn
Lưng trời sẫm tím màn sương tản
Giữa núi pha vàng ánh nguyệt đan
Khắc khoải u hoài thương nhớ bạn
Âm thầm lệ ứa đẫm mi tràn...
Sưu tầm.

KHOÁI CẢM
Đầu đông nóng nực mãi không ngừng
Khó chịu vô cùng chẳng muốn trưng
Áo nọ quần kia dồn đáy tủ
Tóc dài váy cộc vén ngang lưng
Ào ào gió thổi xuyên khe động
Cuốn cuốn quạt quay thấu cửa rừng
Thoả thích chìa ra cho mát mẻ
Mơn man khoái cảm đến tưng bừng.
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG CỦA ANH
Đông về gió lạnh trở mùa lan
Lữ khách còn mê mải dặm ngàn
Lũ vạc kêu chiều như khúc hát
Hồi chuông tụng tối ngỡ cung đàn
Lưng trời sẫm tím màn sương tản
Giữa núi pha hồng ánh nguyệt đan
Khắc khoải u hoài thương nhớ bạn
Âm thầm lệ ứa đẫm mi tràn...
Sưu tầm.

GỬI GIÓ MÙA THU
Nguyệt ẩn theo đường gió khẽ lan
Mờ sương cảnh muộn lối trên ngàn
Cung trầm nhẹ nhõm từng khuông bản
Điệu bổng bình yên mỗi tiếng đàn
Muốn gửi lời yêu buồn sẽ cạn
Mong chờ buổi hẹn nhớ còn đan
Tình đi mãi tiếc hoài thương bạn
Lá mỏng vào thu đã ngập tràn
Sưu tầm.

CHƠI CỜ THẾ(Ngũ độ thanh, thủ vĩ ngâm)
Ngẫm cảnh cờ chơi thế lật kèo
Toan bày đặt kế đảo cùng leo
Lùa Quân tiến khỏa dò lưng địch
Chỉnh Tướng vòng xoay chặn giữa đèo
Sĩ Tượng Vương Hầu say chiếm hưởng
Xe Thần Pháo Mã tủi hùa theo
Đâu từng trượng nghĩa oai hùng đấu
Ngẫm cảnh cờ chơi thế lật kèo.
Sưu tầm.

CỜ THẾ
Cờ đây thế trận đã giao kèo
Nước lợi đi liền Sỹ thả leo
Mạnh Tướng cung bền ngăn giữ nẻo
Hùng quân trận vững chắn vây đèo
Điều cây Pháo thủ Xe chờ néo
Đảo Tượng anh phòng Mã tiến theo
Đã quyết so tài không thể ngoẹo
Cờ đây thế trận đã giao kèo.
Sưu tầm.

KẸT CỜ
Cứ tưởng nhào vô sẽ lượm kèo
Ai dè nửa gánh đã tàn leo
Vì chưng ả Pháo bùng trên trận
Ngáng bởi chàng Xe chận giữa đèo
Mã chiến tan tành quân dở rụi
Voi hùng mệt mỏi Sĩ đờ theo
Vài ba Tốt lẻ đành vô dụng
Ngũ Tướng chuồn êm thẳng một lèo
Sưu tầm.

TÂM QUYẾT
Cầm Quân tiến thẳng chọc toang kèo
Phá thủng khung thành Mã độn leo
Tốt ngả đầu hông chờ thọc nẻo
Xe nhào giữa má đợi tông đèo
Sĩ bay vùn vụt mìn tung chéo
Pháo nổ đì đoàng đạn vút theo
Lưỡng lự coi chừng Vua lộn ngẻo
Cầm Quân tiến thẳng chọc toang kèo.
Sưu tầm.

CHỜ NHAU
Đêm nằm thổn thức ngẫm vì đâu
Ngọc Nữ nhà bên nhả khúc sầu
Mải miết tìm nhau chờ rượu ngẫu
Buông mành dõi bạn ngóng mùa ngâu
Duyên hờn lắm buổi buồn thân dậu
Phận tủi nhiều năm lỡ phút đầu
Khổ lụy mong hoài chan chứa nẫu
Nghe hồn quạnh quẽ đến tàn thâu
Sưu tầm.

BIỂN HÁT
Rì rào sóng vỗ nhẹ nhàng êm
Như kể người nghe một nổi niềm
Nhớ bến trông chờ vương vấn mãi
Thương bờ ngóng đợi chạnh lòng thêm
Phong ba dẫu xóa làn hơi mặn
Bão tố dù chôn dãi cát mềm
Tìm chút yên bình nơi tĩnh lặng
Gọi thầm biển hát vọng về đêm.
Sưu tầm.

MÌNH TA.
Trách trời để phận cô đơn.
Mượn ai mà trút nỗi hờn được đây.
Đông về giá lạnh giăng đầy.
Chỉ mình ta với hao gầy mình ta.
Hè sang biển gọi mặn mà.
Lặng thinh chân bước chăng là lẻ loi.
Chiêu buông bóng nhạt mây đòi.
Hoàng hôn lịm tắt bóng soi đêm dài.
Trăng mờ ẩn chốn bồng lai.
Thôi đành cửa đóng then cài dáng xưa.
Tránh cơn mưa lạ gió thừa.
Luồn song lách bức rèm thưa lọt dần.
Hôm nào tim nhỏ bâng khuâng.
Mà nay đã vội hồn xuân lỡ làng.
Ngoài kia trời đất mênh mang.
Trong nầy ấp ủ dịu dàng giấc mơ..
Còn đâu tháng đợi ngày chờ.
Quẩn quanh con nhện giăng tơ mịt mùng.
Úa tàn héo nhạt sắc nhung.
Đường hoang...Thăm thẫm...Trập trùng...Mình em.
Sưu tầm.

LẠC THÚ ĐIỀN VIÊN
Nhàn du thưởng ngoạn khắp bao miền
Thỏa mãn vui vầy thú lạc viên
Trã nợ người yêu từng gửi ước
Đền duyên kẻ mến đã trao nguyền
Nhân tình lắm nỗi,thân hoài lẻ
Thế sự bao niềm,cảnh mãi riêng
Lúc trẻ đời ta còn hụt hẫng
Bây giờ đã được sướng dường tiên...
Sưu tầm.

CẢNH TIÊN .
Thỏa bước rong chơi khắp mọi miền
Nay về ẩn dật chốn điền viên
Am mây túi gió ngày thư thả
Tịch cốc bầu trăng buổi mãn nguyền
Cảm cảnh vần thơ bừng ý lạ
Sinh tình nét bút giấu niềm riêng
An nhàn cuộc sống tâm hưng phấn
Sảng khoái tinh thần đúng cảnh tiên .
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG KHÔNG ANH
Tuyết trắng rơi dày lạnh hả em ?
Làm sao phủ ấm cánh môi mềm
Anh còn lãng bạc nhiều u uẩn
Để bước giang hồ nặng nhớ thêm
Cứ tưởng đông về chung một bến
Ngờ đâu bấc thổi quạnh đôi thềm
Lòng đau đáu nghĩ tình chưa trọn
Mượn nắng thay người sưởi mộng đêm ...
Sưu tầm.

MÙA ĐÔNG KHÔNG EM
Trời đông đã lập phải không em?
Khiến lũ dơi buông giấc ngủ mềm
Phượng vĩ im lìm cây héo rụi
Con đường vắng lặng phố buồn thêm
Ngày nao lối nhỏ hoa vời mộng
Chốn cũ vườn xưa lá rụng thềm
Kỷ niệm chôn vùi theo dĩ vãng
Cho hồn quạnh quẽ nhạt nhoà đêm
Sưu tầm.

XA RỒI KỈ NIỆM
Kỉ niệm xưa nguyền mãi nhớ em
Hồn phiêu bước lạc giữa hoa mềm
Cành nghiêng lá rụng vai quàng tủi
Gió cõng đông tràn lệ phủ thêm
Lấp lửng trăng vàng nơi cõi mộng
Thờ ơ tửu đắng cạnh bên thềm
Ân tình chẳng vẹn thôi đành lỡ
Khắc khoải thân tùng đợi mỗi đêm
Sưu tầm.

MÀU ÁO TÍM SEN
Nhã nhặn thay màu áo tím sen
Tà vương nhẹ gió ửng hoa chèn
Thân mềm yểu điệu từng tay thả
Vạt thẳng yêu kiều mỗi bước chen
Mỉm nụ cười duyên đầy quyến rũ
Cho hàng liễu chạnh bởi hờn ghen
Nhìn em lộng lẫy hồn say đắm
Ước sẽ chung đường để được quen
Sưu tầm.
 vntst20184375_500
THU & SEN
Thu về ngát toả những đài sen
Gió giục ngào hương phả lối chèn
Mặt nước đò nghiêng vờn sóng thả
Lưng trời sáo thổi quyện lời chen
Ong vờn buổi ấy lay hồn chạm
Bướm lượn từng chiều dõi mắt ghen
Hữu cảnh êm đềm quê ngoại đấy
Hương đồng cỏ nội hẳn rồi quen.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com