Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 294

HOÀI NIỆM HÈ
Kỷ niệm người ơi thoáng giữa hè
Tim chùng thức dậy bổng tình ve
Trường xưa lắm thuở nào quay lại
Lớp cũ nhiều phen chẳng kịp về
Vẫn mộng cô thầy hôm giảng sách
Mơ hoài chúng bạn buổi tầm quê
Còn đâu quá vãng thời tươi trẻ
Sảng khoái cùng nhau vẽ nhọ hề
Sảng khoái cùng nhau vẽ nhọ hề
Hay lần giỗ chạp đẫm tình quê
Nhiều hôm đuổi bướm vui đời rộn
Lắm buổi chồn chân sợ bão về
Cứ tưởng nghe thầm hương bạn hữu
Như dường vẳng lại tiếng đàn ve
Giờ xa ngút thẳm vần thơ dại
Kỷ niệm người ơi thoáng giữa hè
Sưu tầm.

HOA GẠO
Lưng trời Gạo đỏ ngắm vòng ba
Nhớ mãi ngày xưa kẻ tặng quà
Ửng lịm hương thề chan mỗi đóa
Loe ngời sắc hẹn đẫm từng hoa
Còn đâu diễm ảo tình yêu lóa
Đã hết bùi thơm nẻo mộng hòa
Quá vãng êm đềm mơ vọng tỏa
Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta
……………………
Sao giờ quạnh quẽ chỉ mình ta
Chẳng nữa mùa nao nắng mượt hòa
Mãi thấy khung đời loang đậm hỏa
Thêm nhìn mặt đất rã bời hoa
Mà nghe oán hỡi từ thân quạ
Chợt nghĩ buồn sao bởi sắc quà
Kỷ niệm bây chừ hư huyễn quá
Lưng trời Gạo đỏ ngắm vòng ba
Sưu tầm.

MÙA HOA GẠO
Gạo nở lưng trời đã tháng ba
Lời thơ viết tặng để trao quà
Lồng tim gửi họ hồng xinh lá
Kết nụ dâng đời đỏ sẫm hoa
Vẫn ước tình se dào dạt phả
Rồi mơ buổi gặp ấm êm hoà
Yêu kiều ái nữ, vòng tay ngả
Rạng rỡ môi cười toả đắm ta
…………………………….
Rạng rỡ môi cười toả đắm ta
Cùng ôn kỷ niệm mắt si hoà
Đàn ong tấp nập về bên quả
Lũ bướm vui vầy ở cạnh hoa
Vũ trụ riêng mình hơi thở má
Tình yêu chỉ một trái tim quà
Tìm anh chỗ hẹn chờ lâu quá
Gạo nở lưng trời đã tháng ba
Sưu tầm.

ĐỎ CHÁY MẦU HOA GẠO
Yêu chàng tự thuở mới mười ba
Mỗi buổi vào chơi thích nhận quà
Dẫn trẻ ra vườn chân ngập lá
Cho lòng mở lối mộng đầy hoa
Tình gieo mấy độ còn mong thoả
Ái gửi nhiều năm vẫn đợi hoà
Nghĩ cảnh êm đềm trong nắng hạ
Trông trời Gạo đỏ cháy hồn ta
…………………
Trông trời Gạo đỏ cháy hồn ta
Những tháng ngày xưa kỷ niệm hoà
Đứng lặng im nhìn theo lõi quả
Mơ thầm khẽ nhặt lấy đài hoa
Mùa thay sắc đổi tìm hương mạ
Phận đến người đi bỏ lẵng quà
Tưởng lại hình ai làn tóc xoã
Yêu chàng tự thuở mới mười ba
Sưu tầm.

KHÚC GIAO MÙA (Thuận nghịch)
Mùa giao khúc nhạc trỗi âm đàn
Thoảng gió ve vờn liễu thắm đan
Khua động khoảng hồ ven rẽ sóng
Đẩy đưa vùng nước gợn theo làn
Đùa mây bóng ngả hờ quanh dạo
Gọi nắng chim chuyền khẽ thả ran
Tua rủ lộc vừng hoa choẽ nhánh
Thùa thêu xúc cảm vọng mơ ngàn
…………………………………
Ngàn mơ vọng cảm xúc thêu thùa
Nhánh choẽ hoa vừng lộc rủ tua
Ran thả khẽ chuyền chim nắng gọi
Dạo quanh hờ ngả bóng mây đùa
Làn theo gợn nước vùng đưa đẩy
Sóng rẽ ven hồ khoảng động khua
Đan thắm liễu vờn ve gió thoảng
Đàn âm trỗi nhạc khúc giao mùa
Sưu tầm.

MỪNG NGÀY HIẾN CHƯƠNG CÁC NHÀ GIÁO.
Biết những con đò thủa rất xa
Đời vui dẫn khách tuổi đâu già
Năm ròng vẫn nhớ người quay lại
Mãn kiếp không thèm kẻ lướt qua
Mến nghiệp văn chương truyền ý đẹp
Yêu nghề sách vở dạy lời hoa
Làm bao rạng rỡ trò muôn nẻo
Phận ấy long đong chỉ mỗi nhà.
Sưu tầm.
 camhoa081_500
CHIỀU QUÊ NGOẠI
Chiều yên ả trên đồng quê Ngoại
Ánh nắng hanh đang trải bốn bề
Cơn gió thổi tràn về êm ái
Mát tận lòng thư thái đê mê
Đồng lúa chín vàng nghê trĩu hạt
Cánh cò chiều lác đác ngang qua
Đám lau lách tụm ba xào xạc
Tím Lục Bình ngơ ngác cánh hoa
Trâu no cỏ chiều tà chễm chệ
Chú Mục Đồng cũng kệ nghêu ngao
Vu vi sáo đồng dao chuyện kể
Tuổi thơ ơi cứ thế ngọt ngào
Kia lơ lững lam màu khói tỏa
Mái nhà tranh ai đó cơm chiều
Đèn leo lét hắt hiu mờ tỏ
Rặng trâm bầu đầu ngõ buồn thiu
Về Quê Ngoại bao điều mãi nhớ
Giếng nước trong tự thuở bao giờ
Tiếng gà gáy tinh mơ mắt mở
Báo bình minh giấc trở lờ mờ
Về Quê Ngoại vần thơ viết vội
Mai giã từ rời lối từng qua
Vùng kỷ niệm màu hoa đỏ ối
Khúc nhạc lòng bối rối trong ta.
Sưu tầm.

CHIỀU ƠI !!!
Vàng sóng sánh
Ánh tà dương
Bến sông Tương
Dường yên lặng
Dần tắt nắng
Chẳng màu xanh
Chỉ mong manh
Cành khiu khẳng
Nghe đọng lắng
Nặng bờ mi
Bởi Người đi
Vì nhung nhớ
Cơn gió trở
Tợ mùa Đông
Giá rét lòng
Không tay ấm
Chiều hiu hẩm
Chậm chậm trôi
Héo vành môi
Ngồi thơ thẩn
Hoài vương vấn
Giận mà thương
Vướng nhiễu nhương
Đường dâu bể
Và cứ thế
Để tình trôi
Nhìn xa xôi
Ôi tuyết trắng.
Sưu tầm.

CHÊNH VÊNH LỐI MÒN      (Thủ vĩ ngâm)
Vững bước chênh vênh chữa lối mòn,
Mưu cầu cuộc sống sẽ vàng son.
Thương thầy chớm nghĩ tri ân vẹn
Quý bạn thường lo đáp nghĩa tròn.
Chẳng ngại xa đường mây ắp núi
Đâu màng cụt ngõ gió vờn non.
Tương lai đệm gót người đi trước
Vững bước chênh vênh chữa lối mòn..
Sưu tầm.

TRĂNG THƯỢNG HUYỀN..!!
Thượng huyền xao xuyến dạ hoài mong
 Mùa Thu.đỏ lá gió phiêu bồng
 Lối cũ bao ngày..xa vắng bóng
Trên cành Nguyệt  khuyết nửa vòng trông
Gió lùa hiên muộn..đêm vẫn ngóng
Một thoáng niềm riêng giấu giữa dòng
Bóng Nguyệt khuyết về đêm.lắng đọng
Sương mờ che khuất ngọn Sầu Đông
Mùa Thu đem đến bao cảnh mộng
Lập Đông hoa tuyết lại phiêu bồng
Nguyệt khuyết mơ màng sương trắng đọng
Cho vườn hoang lạnh buổi đầu Đông..
Sưu tầm.

HOA NỞ SỚM
Bông hoa đã nở sớm rồi
Tết thì chưa đến..xa xôi nẻo nào
Vẫn là..Đất thấp..trời cao
Cuộc đời..ngang trái Ngọt ngào..nơi đâu?
Hoa vàng..Lỗi nhịp..thêm sầu
Thế gian..ai tỏ Một câu..thương tình
Hẩm hiu..Cánh mộng..cánh xinh
Nhụy phai..hương phấn Thương mình..lẻ loi
Rèm xuân chạm ngõ bồi hồi
Cúc vàng..rũ cánh..hết rồi nét tươi
Kiếp hoa..Đắm đuối..phận người
Duyên xuân..nở sớm Nụ cười..héo hon..
Gửi lòng  theo gió..mỏi mòn
Nhắn hoa..hãy nở.. duyên son đúng thì.
Sưu tầm.

NHỚ TRƯỜNG CŨ
Cũng đã gần ngày lễ hiến chương
Bâng khuâng nhớ Bạn thưở chung trường
Hoa thơm đến tặng Thầy Cô giáo
Nghĩa nặng tình sâu chốn học đường
Nhớ mãi ơn Thầy Cô giáo dưỡng
Xa rồi những bóng dáng thân thương
Tình vẫn giứ dường như mãi
Nỗi nhớ Cô-Thầy lại vấn vương
Sưu tầm.

CA KHÚC MÙA THU
Khẽ phả chùng lơi một tiếng chàng
Say hoài chẳng đứt nỗi lòng mang
Hương ngào ngạt toả lan nhà sáng
Nắng đượm đà rơi trải ngõ vàng
Hạnh phúc êm đềm tim để lãng
Ân tình rạng rỡ mắt tìm sang
Chiều thu nhẹ nhõm hồn lai láng
Sống cảnh hồn nhiên lại dễ dàng
…………………..
Sống cảnh hồn nhiên lại dễ dàng
La đà ngọn gió buổi mùa sang
Hồ trong ấp ủ vầng dương rạng
Liễu nhẹ đòng đưa thảm lá vàng
Ước mãi ngày trao tình để lạng
Mong hoài buổi gặp ái còn mang
Tên người vẫn gọi từng năm tháng
Khẽ phả chùng lơi một tiếng chàng
Sưu tầm.

ÁI KHÚC THÁNG YÊU
Vũ khúc tình yêu tỏa dịu dàng
Đâu cần cám dỗ của giàu sang
Kìa thơm thảo lịm hoài mang máng
Ấy đẫn đờ si chẳng vọt vàng
Thỏa mãn đêm về thao thức rạng
Êm đềm mắt dõi ngọt ngào mang
Mà ươm lộng gió đầy phiêu lãng
Khẽ phả chùng lơi một tiếng chàng
………………………..
Khẽ phả chùng lơi một tiếng chàng
Sông hồ bỗng chốc lượn lờ mang
Làm cho chữ hạnh tràn lai láng
Cũng khiến trầu cau thỏa vội vàng
Rượu đỏ hoa ngời ve vãn sáng
Mâm hồng vải tía dập dìu sang
Buồng tim nhắn vọng trời quang đãng
Vũ khúc tình yêu tỏa dịu dàng
Sưu tầm.
 vntst20184216_500
GIÓ ĐÔNG
Hình như Đông đến bên thềm
Heo may chạm ngõ ướt mềm hơi sương
Đêm nay giá buốt canh trường
Nhờ hơi thở ấm náu nương chung tình
Trải lòng giữa phố đẹp xinh
Nụ cười nhẹ mỉm lung linh sắc màu
Tim này khắc mãi cùng trao
Có Ta có Bậu ngọt ngào đêm Đông.
Sưu tầm.

ĐÊM VỠ !
Đêm nay vỡ vụn hết rồi,
Ta ngồi sắp lại rối bời năm canh,
Nổi niềm tâm sự vây quanh,
Trăm cay ngàn đắng trời dành riêng ta,
Nửa chừng xuân đã trôi qua,
Lạnh lùng như ánh trăng tà treo nghiêng,
Xót xa lẫn chút ưu phiền,
Lệ buồn cho phận thuyền quyên lỡ làng,
Lần tay đếm ngược thời gian,
Thu qua nào biết, đông tàn nào hay,
Giật mình như tỉnh cơn say,
Đoá Phù dung rụng, mới hay chiều tà,
Nẻo đường ta đã đi qua,
Ngoảnh nhìn lại thấy chỉ là thương đau,
Lạc loài như một vì sao,
Cuối trời le lói, rớt vào hư không,
Lặng nhìn sương trắng mênh mông,
Đêm qua chết đuối giữa dòng buồn tênh,
Xác xơ chiếc lá bên thềm,
Ta ôm đêm vỡ, lệ viền khóe mi!
Sưu tầm.

NHÀ CỔ !
Phố cổ nhà cao mãi vọng về
Trên tầng lá rủ gọi sum xuê
Đường xưa rợp bóng bên thềm ngả
Lối cũ tàn sương giữa sảnh kề
Rộn rã phường reo chàng với trẫm
Êm đềm phố rỡn thiếp cùng thê
Thu tràn nhụy nở hoa xòe cánh
Mộng ái tình say nguyện ước thề.
Sưu tầm.

PHẬN SỐ EM !
Vườn yêu nhớ lại cảnh bên cầu
Mãn hạn thu tàn thiếp ở đâu ?
Nhuộm đỏ ngời lên vàng những sắc
Cài nâu thẫm đượm tím bao màu
Eo sèo đẫm dạ phơi làn gió
Khắc khoải đau hồn ngẫm hạt châu
Mộng ái nồng say tình sẽ bảo
Lòng tôi chuốc đủ nỗi u sầu ?
Sưu tầm.
 vntst20183303_500
CŨNG VẬY THÔI
Khắc khoải sầu thương , cũng vậy thôi !
Còn đâu ... mộng ước , vỡ tan rồi
Đừng nuôi ảo vọng , giăng thành lối
Sẽ thấy tâm hồn , nhẹ nhỏm trôi
Bởi lẽ hoài mong , làm gốc cội
Thành ra nỗi nhớ , được vun bồi
Thời gian cuộc sống , vần xoay đổi
Khắc khoải sầu thương , cũng vậy thôi !
Sưu tầm.

HÃY CHỈ LÀ EM
Đừng là biển em ơi
Càng mênh mông càng cô đơn vời vợi
Khi lặng lẽ , khi giận hờn cuộn sóng
Đâu mượt mà như mái tóc em tôi
Đừng là mây em ơi
Mây chỉ biết rong chơi rày đây mai đó
Khi bảy sắc cầu vồng ,khi âm u sầm tối
Đâu dịu huyền như ánh mắt em tôi
Đừng là gió em ơi
Gió chỉ biết lang thang cùng trời cuối đất
Khi thét gào khi rỉ rên nhức nhối
Đâu ngọt ngào như tiếng hát em tôi
Chỉ là em thôi nghe em
Lúc làm mẹ ,lòng bao la - Em là Biển
Về làm dâu, dịu hiền - Em như làn mây trắng
Bên anh , thì thầm - Em là gió , gọi trăng
Sưu tầm.

VIẾT CHO NGƯỜI Ở LẠI
Ngày mai đây tao rời xa quân ngũ
Khi hoàn thành nghĩa vụ sau ba năm
Trở về quê với cuộc sống an lành
Sẽ không còn những ngày daì máu đẩm
Tuy cách xa nghìn trùng vạn dặm
Tao ở quê Hương vẫn luôn nhớ đến tụi mầy
Luôn cầu nguyện ở một ngày mai
Cho chúng mình sẽ được tương phùng gặp lại
Buổi chia tay tao luôn nhớ mãi
Bọn chúng mình ôm chặt lấy nhau
Phút chia tay ai cũng nghẹn ngào
Sùi sục khóc như là con gái
Bước ra đi tao không dám nhìn trở lại
Đôi mắt cay xòe ươm ướt ở bờ mi
Phút chia tay không ai nói được gì
Chỉ thầm lặng mắt nhìn nhau sâu lắng
Bước ra đi mà lòng tao trống vắng
Bỏ lại nơi này bao đồng đội thân thương
Tao về quê hương tụi mầy ở lại chiến trường
Và không biết đến bao giờ gặp lại
Dù cách xa tao vẫn luôn nhớ mãi
Từng nụ cười từng nét mặt phong sương
Bao năm qua tụi mầy ở lại chiến trường
Có còn nhớ đến thằng bạn nầy không nhỉ?
Đêm đã khuya.. thôi tụi mầy hãy nghĩ
Vì ngày mai nhiệm vụ sẽ còn nhiều
Chúc tụi mầy những thằng bạn đáng yêu
Sẽ gặp được những điều tốt đẹp nhất!!!!!!
Sưu tầm.

MỘNG CẢNH
Trần gian mộng cảnh , luyến lưu chi ?
Nhắm mắt xuôi tay , có được gì ?
Gác ngọc lầu vàng , thôi gởi lại
Thân bằng quyến thuộc , cũng phân ly
Than gào thảm khóc , lòng sầu não
Tiếc của thương con , lệ đẫm mi
Tấc bóng thời gian , đâu hẹn tuổi
Người ơi ... thức tỉnh , gắng tu trì .
Sưu tầm.

VIỆT NAM 2 - 0 MALAYSIA
(AFF SUZUKI CAP 2018 )
Đôi bên nhập trận khá tưng bừng
Mười một phút đầu lưới bạn rung
Công Phượng làm bàn chân điệu nghệ
Xuân Trường chạy chỗ dáng ung dung
Ma lay quyết liệt không nao núng
Nam Việt xông pha chẳng ngại ngùng
Anh Đức chớp thời cơ hữu dụng
Hiệp hai thêm quả rất oai hùng .
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com