Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 283

LỬA TÌNH [Thuận Nghịch-Trắc Bằng]
Xinh cười dáng nhớ thương nguyền bạn
Định xuyến xao thề cung mở rạng
Vinh mãi sắc hòa để mộng sang
Nhỉnh hoài mơ thuận cho lòng sáng
Linh chồng chất lại níu mùa lan
Lĩnh ngát ngan về nương gió mạn
Tình vút bổng ân diệu cánh làn
Tin niềm giữa ái tâm nào nản
………………..
Nản nào tâm ái giữa niềm tin
Làn cánh diệu ân bổng vút tình
Mạn gió nương về khao khát lĩnh
Lan mùa níu lại chất chồng linh
Sáng lòng cho thuận mơ hoài nhỉnh
Sang mộng để hòa sắc mãi vinh
Rạng mở cung thề xao xuyến định
Bạn nguyền thương nhớ dáng cười xinh
Sưu tầm.

TÌNH CA
Xinh đẹp nét cười môi gởi bạn
Tỉnh mơ vừa mới ngày sang rạng
Vinh quang quãng nắng trải hoa vàng
Tĩnh lặng lòng ta chờ buổi sáng
Linh diệu ứng vào xiết toả lan
Chính tà quên bỏ say đàm mạn
Tình ca khúc nhạc điệu theo làn
Tin vững bởi nào đâu có nản
……………….
Nản có đâu nào bởi vững tin
Làn theo điệu nhạc khúc ca tình
Mạn đàm say bỏ quên tà chính
Lan toả xiết vào ứng diệu linh
Sáng buổi chờ ta lòng lặng tĩnh
Vàng hoa trải nắng quãng quang vinh
Rạng sang ngày mới vừa mơ tỉnh
Bạn gởi môi cười nét đẹp xinh
Sưu tầm.

SẮC MÀU  [Tập sắc]
Một đóa mơ HUYỀN lẫn sắc ĐEN
Làn da TRẮNG BẠCH lộng phơi đèn
HOÀNG oanh diệu ảo VÀNG duyên bén
THANH thảo XANH rì đượm tiếng khen
Đã BIẾC xuân ngời thơm BÍCH hẹn
Và CAM hạ ĐỎ thoáng mơ chèn
TỬ y TÍM rịm tình nương vén
LƠ LỤC chao lòng tựa tráng men
………………….
Phượng ĐỎ CHU toàn giữa ngát men
TÍA lia TÍM thoảng ước ao chèn
NÂU sồng niệm HẠT mơ màng nén
TỐ nữ lên lầu TRẮNG trẻo khen
Ngắm đóa HUỲNH hoa VÀNG đượm kén
Ghìm cương XÍCH thố ĐỎ giăng đèn
Đừng nên BẠC TRẮNG lời xưa hẹn
HẮC khẩu vương đời kiếp sẽ ĐEN
Sưu tầm.

NƠI TA VỀ
Nơi Ta về là biển lớn Ta yêu …
Là nơi sông tụ hội biết bao điều
Nghe sóng vỗ miên man tình rọi chiều
Thấp thoáng hồn tim một dáng kiều.
Nơi Ta về kỷ niệm cứ trào dâng
Một chút mưa lòng tím nỗi bâng khuâng
Em có còn thơ ngây hoài quanh quẩn
Hay bụi đời đà nhem lấm gót chân?
Nơi Ta về có đồng lúa nương khoai
Sao mà giờ chẳng thấy bóng một ai
Tần ngần dạo bước tìm xa ngái
Hương của ngày nao liệu có còn bay ?
Nơi Ta về tím nỗi nhớ khôn nguôi
Thấp thoáng vành tim ẩn một dáng người
Ơi mùa thường cũ có còn chờ đợi
Một thuở nhìn nhau, lịm ngát cả đời…
Sưu tầm.

ÈO UỘT  [Thuận Nghịch độc]
Thương đẫm thuở lòng ran mãi nhớ
Lệ nhiều tuôn dỗi giận đời cay
Nường ơi nhạt úa nguồn yêu lặng
Ái hỡi xiêu mờ khúc luyến bay
Vương khổ dạ nhàu xa xót dậy
Rũ đau lời héo thảm thê đầy
Hương nguyền vỡ nát hoan nồng rụng
Dạ đắng thêm sầu lả khướt say
…………………
Say khướt lả sầu thêm đắng dạ
Rụng nồng hoan vỡ nát nguyền hương
Đầy thê thảm héo lời đau rũ
Dậy xót xa nhàu dạ khổ vương
Bay luyến khúc mờ xiêu hỡi ái
Lặng yêu nguồn úa nhạt ơi nường
Cay đời giận dỗi tuôn nhiều lệ
Nhớ mãi ran lòng thuở đẫm thương
Sưu tầm.

NỒNG MẶN
Thương nồng mặn hỡi êm lòng trải
Ngượng nhíu môi lời khẽ đượm cay
Nường xuyến gợi trao hồn đến quẩy
Phụng nhường khơi gửi mắt kề bay
Vương hòa quyện nhớ vần chan đẫy
Vướng dạt dào mong vận ghép đầy
Hương nghĩa ấm tình thơ khúc dậy
Phượng tô ngời cảnh ngọt ngào say
………………..
Say ngào ngọt cảnh ngời tô phượng
Dậy khúc thơ tình ấm nghĩa hương
Đầy ghép vận mong dào dạt vướng
Đẫy chan vần nhớ quyện hòa vương
Bay kề mắt gửi khơi nhường phụng
Quẩy đến hồn trao gợi xuyến nường
Cay đượm khẽ lời môi nhíu ngượng
Trải lòng êm hỡi mặn nồng thương.
Sưu tầm.

TỰ NHỦ
Đêm dài cũng đến bình minh
Chèo hoài cũng gặp bến tình tự đong
Hãy luôn bền chí gắng lòng
Trầu Cau rồi sẽ dậy mong mỏi thành.
Phước duyên là của để dành
Gieo nhân gặt quả vốn rành rọt nay
Cầu trời, khấn Phật tỏ bày
Duyên mình vẫn mãi được say đắm òa.
Bận lòng cho những mùa qua
Nhớ thương chốn cũ khó nhòa nhạt sương
Người đi xa ngái trăm đường
Người về đong lại nhiều thương nhớ cùng.
Hỡi, đâu là nuộc thủy chung
Mà không trọn khúc mãi nung nấu bày
Lắng lòng đón hạt mưa bay
Gởi về góc nhỏ sầu cay xót hồn...
Sưu tầm.

Niệm Phật
Niệm nhắc Phật Tâm phải thật hành.
Niệm lời Phật dạy độ nhân sanh.
Niệm chay giới sát chuyên tu niệm.
Niệm giới quy y ráng thực hành.
Niệm phiền não tham ô xa dứt.
Niệm minh tâm kiến tánh nằm lòng.
Niệm tri vạn pháp vô nan sự.
Niệm nhắc Phật Tâm phải thực hành..
Nam Mô A Di Đà Phật

ANH XIN
Anh xin làm mưa bay
trong vườn em để ngỏ
anh xin làm chút gió
mát thêm những bờ vai
Anh xin làm nắng mai
cho đời em trẻ mãi
anh xin làm biển biếc
hôn mãi cát vàng em
Anh xin làm tình đêm
ôm em trong đêm tối
ru em giữa bể đời
vui bài ca man mác
Anh xin làm cơn khát
làm dịu nỗi cô đơn
mỗi khi em dỗi hờn
cho tình em trẻ lại
Sưu tầm.

DỞ PHẬN
Đã chuyển giao mùa lạnh gió đông
Em giờ bạc bẽo sánh vai chồng
Vườn quen lạnh lẽo trơ bờ chuối
Hẻm cũ tiêu điều thẹn bến sông
Mắt hững hờ nheo phờ phạc phủ
Tim rầu rĩ kẹt mỏi mòn trông
Tình xưa nghĩa nặng chưa thề thốt
Dở phận buồn hưu chốn giữa đồng...!!!
Sưu tầm.

BIỆT LY
Em đành trở bước giữa chiều giông
Phụ nghĩa chàng ơi phải lấy chồng
Khiến hững hờ xưa nhiều tủi phận
Thêm nhòe nhoẹt cũ lắm buồn sông
Vì đâu ước nguyện giờ tan vỡ
Có phải ân thề đã rụi trông
Mỗi phút dần xa vòng kỷ niệm
Làm cho trí não lạnh hơn đồng
Sưu tầm.
 vntst20184044_500
CUỘC BÃO GIÔNG
Gió trở tiêu điều cuộc bão giông
Người ta lặng lẽ bước theo chồng
Trơ nhìn cánh phượng bên dòng lũ
Lặng dõi con đò cuối ngả sông
Kỷ niệm mang về tim xót rã
Ân tình trả lại mắt buồn trông
Thời gian bạc bẽo người quên hết
Bỏ mặc mình ai giữa cánh đồng...
Sưu tầm.

Giác Ngộ
Ngày xưa chẳng biết lễ chùa
Quanh năm suốt tháng vui đùa rượu bia
Thế rồi đến một ngày kia
Đủ duyên giác ngộ xa lìa sân si
Tìm tòi học hỏi từ bi
Nào sách, nào đĩa,có khi vào chùa
Xa dần cuộc sống tranh đua
Ra sức lao động, bán mua qua ngày
Nghiệm thấy Phật dạy rất hay
Tự mình buông xả,đắng cay vơi dần
Sám hối, uốn nắn bước chân
Tìm lành lánh dữ bình thân an nhàn
Hoa đẹp rồi hoa sẽ tàn
Giàu sang phú quý muôn vàn lo âu
Tội lỗi có khi ngập đầu
Nếu không tu sửa đau sầu về sau
Vậy nên ta hãy khuyên nhau
Tu tâm dưỡng tánh để mau an lành
Giã từ tham hận đua ganh
An nhiên tự tại, tịnh thanh tâm hồn.
Sưu tầm.

Tri ân Thầy
Niệm từ hóa chuyển chan hòa thấm
Niệm bao kỉ niệm chẳng nhòa phai
Niệm ân sâu Pháp bồi tâm đức
Niệm nghĩa cả thiền dưỡng trí tài
Niệm ngọc ngữ Phật huyền diệu quá !
Niệm kim ngôn Thầy nhiệm mầu thay
Niệm thắp năm châu hoằng vui đạo
Niệm tự -giác -tha mãn nguyện này..
Sưu tầm.

Hãy Là Chính Mình
Biết rằng cuộc sống phũ phàng
Đâu như giấc mộng, đêm vàng hay mơ
Cuộc đời như sóng xô bờ
Đâu như mộng đẹp,lời thơ ngọt ngào.
Cuộc đời là những nỗi đau
Lệ rơi mi ướt, nhát dao nhói lòng
Cuộc đời bể rộng mênh mông
Nông sâu ai biết, lòng người ai hay.
Cuộc đời như ớt cay cay
Buồn nhiều vui ít, lệ say đắng lòng
Đời là mộng ảo hư không
Thật tâm ta sống cho lòng nhẹ vơi.
Mặc cho sóng gió biển trời
Mình hãy là mình, dù đời ra sao.
Sưu tầm.

NẾU CHẲNG VÌ YÊU
Nếu ngày xưa không vì yêu Cô giáo,
Thì mỗi đêm đâu có học bài,
Có đâu cần tập tính một … hai,
Cũng không phải miệt mài nắn nót!
Nếu ngày xưa không vì yêu Cô giáo,
Đâu mơ màng nghe chim hót trên cao,
Hàng đêm về đâu có biết trời sao,
Là tinh tú trong thiên hà rộng lớn!
Nếu ngày xưa không vì yêu Cô giáo,
Hoài ước mơ lên Tiên giới dạo chơi,
Thấy cầu vồng, sợ lên đấy sẽ rơi,
Đâu biết được chân Trời trước mặt!
Nếu ngày xưa không vì yêu Cô giáo
Thấy cóc kêu lại nghĩ Cậu nhà Trời,
Đâu hiểu rằng mây đã để mưa rơi,
Vì sao biển lại vơi đầy năm tháng!
Nếu ngày xưa không vì yêu Cô giáo,
Đâu biết rằng bán kính sẽ nhân đôi,
Có số pi ta sẽ tính được thôi,
Càng không biết thế nào là e líp!
Duyên trời xui nên đã yêu cô giáo,
Biết thế nào là giáo án đêm thâu,
Biết lời phê cũng có đủ sắc mầu,
Trò điểm kém lại đêm về trăn trở!
Duyên Trời xui nên cùng chung nhịp thở,
Hồi hộp chờ … tin báo nhận lương,
Hoa phương rơi nhuộm đỏ sân trường,
Là khi ấy chuyến đò đời cập bến!
Sưu tầm.
 vntst20183993_500
Nợ Trần
Ta nợ bao phen ở cõi trần
Nợ tình, nợ tội,nợ ân nhân
Nợ nhiều như thế làm sao trả
Tu niệm là đang trả nợ dần.
Buông là không nghĩ đến hận sân
Luôn đem lợi lạc tới xa gần
Xả là bình dị an nhiên sống
Đơn giản vậy thôi mới thiện chân.
Trả nợ tình, tiền,bệnh khổ thân
Cũng xin vui vẻ trả lần lần
Xin đừng xem nó là phiền não
Nhờ nó mà ta diệt hận sân.
Sân hận diệt rồi lòng nhẹ lâng
Biến nợ thành duyên giữa cõi trần
Đường đời cứ thế chân nhẹ bước
Môi nở nụ cười giữa thế nhân.
Sưu tầm..

  CHIẾC Lá
Anh kể em nghe chiếc lá màu xanh
Khi trên cành cứ đành hanh với gió
Một thời gian khi lá già vàng võ
Phải lìa cành lại bị gió cuốn đi
Lá may mắn nằm lại chẳng ích gì
Rơi xuống đất phải ôm ghì số phận
Nằm lại bay đi kiếp đời lận đận
Cũng giống nhau khi chúng đã lìa cành
Cuộc sống này cũng  như lá màu xanh
Luôn mõi mong cơn gió lành ngày mới
Mùa hạ về xin em đừng tức tối
Đừng đành hanh mà tội ngọn gió lào
Vẫn biết rằng em luôn mãi ước ao
Cơn gió mát đưa em vào giấc ngủ
Nhưng em ơi không có nơi trú ngụ
Cho màu hồng luôn ấp ủ trong ta
Cuộc sống bộn bề và những lo xa
Còn bận rộn, biết bao là vất vả
Hãy nghĩ rằng đời mình như chiếc lá
Sống trên cành là cõi tạm em ơi
Cuộc sống thường ngày không thể êm xuôi
Cũng gập ghềnh, cũng có nơi khúc khỉu
Thế đã nhé mong rằng em thấu hiểu
Chuyện khôi hài không thể thiếu bi ai
Sưu tầm.

CHẠM CỐC
Bè bạn ta ly tạc chén thù,
Thâm tình hữu nghị mãi ngàn thu.
Nhường chai rượu mật người ngơ ngác
Nhận miếng mồi thanh kẻ gật gù.
Thổn thức cười vui thời ấu trĩ
Eo sèo lệ tủi thuở thành phu.
Vần xoay cốc chạm ôn hoài niệm
Nốc cả vành môi lưỡi mịt mù..
Sưu tầm.

MỘT CHÚT SUY TƯ
Một chút suy tư với niệm hoài
Khi trời đổ lệ nắng tàn phai
Lâu rồi chợt nhớ miền thương cũ
Chất ngất dâng tràn sóng mắt cay
Thời gian lặng lẽ có chờ ai
Mùa đến mùa đi cứ miệt mài
Thuở ấy hồng tươi đôi má ửng
Đâu rồi dáng ngọc của hôm nay
Vẫn biết thanh xuân sẽ nhạt dần
Hoa chiều rụng rớt trước thềm sân
Cuốn theo chiều gió xa thăm thẳm
Một thoáng khôn nguôi tiếc những lần.
Sưu tầm.

GIÁC NGỘ...
Câu rằng: VẠN SỰ BỞI TUỲ DUYÊN
Đạo Pháp hanh thông vốn diệu huyền
Giúp kẻ lầm than rời bĩ cực
Đưa người khổ hạnh thoát truân chuyên
Năm thường cõi tục ngày đêm giải
Thập địa kinh thư sớm tối truyền
Vô uý cơ man lìa vọng tưởng
Am tường vạn vật khả lai nguyên.
Sưu tầm.

ĐẤU CỜ
Vào đây cá cược phải giao kèo
Dẫu tổn hao nhiều mã cứ leo
Đẩy tốt sang hà oai cảnh vệ
Lùi xe tới phủ vững cung đèo
Đường kia tượng chắn cài quân lại
Lối nọ vua càn kéo sỹ theo
Thế cuộc tương tàn ai hiểu trước
Vào đây cá cược phải giao kèo...
Sưu tầm.

CHƠI CỜ
Rảnh rỗi vào đây đấu một kèo
Quân cờ sắp sẵn bạn mời leo
Hàng ngang chặn Tốt ngăn vào nẻo
Dãy dọc ghìm Xe thả xuống đèo
Xuất Hậu tung hoành ta gỡ kéo
Nhập thành hoán đổi địch tàn theo
Hồi lâu vỡ trận Vua đành nghẻo
Rảnh rỗi vào đây đấu một kèo
Sưu tầm.

CHƠI CỜ THẾ (Ngũ độ thanh, thủ vĩ ngâm)
Ngẫm cảnh cờ chơi thế lật kèo
Toan bày đặt kế đảo cùng leo
Lùa Quân tiến khỏa dò lưng địch
Chỉnh Tướng vòng xoay chặn giữa đèo
Sĩ Tượng Vương Hầu say chiếm hưởng
Xe Thần Pháo Mã tủi hùa theo
Đâu từng trượng nghĩa oai hùng đấu
Ngẫm cảnh cờ chơi thế lật kèo.
Sưu tầm.

CHƠI CỜ THẾ
Trượng nghĩa hùng anh đứng đỉnh đèo.
Nước non nhiều thế giữa cheo leo.
Quân tinh, tướng giỏi điều binh trận.
Ngựa tốt, voi hay thủ ngặt nghèo.
Pháo chuyển, xe luân phòng vạn nẻo.
Chiêu hiền, đãi sĩ cuốn dân theo!
Tài ba lỗi lạc nên đoàn kết .
Nắm lấy thời cơ vững mái chèo.
Sưu tầm.

TỰA CÁ KÈO
Xáp trận điều Binh giở võ mèo
Tốt đầu dí thẳng nượp nườm theo
Giành tiên phóng Ngựa tràn sông suối
Cướp hậu hoành Xe vượt dốc đèo
Gác Sỹ cho bền ngăn cướp lại
Lên Bồ để kín chặn thù leo
Và khi có dịp rung nòng Pháo
Cặp Tướng ghì nhau tựa cá kèo
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com