Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 203

LỖI HẸN MÙA THU
Em trở về lỗi hẹn với mùa thu
Gió heo may  khúc tình ru dang dỡ
Bàn tay nắm bàn tay chưa kịp đỡ
Nghe đông tràn ! Phút cuối tiễn đưa thu
Khoảnh khắc này suốt đời em vẫn nhớ
Buổi hẹn hò thưở ấy thật đẹp đôi
Bao lời thề đêm ấp áp vành môi
Nay lỗi hẹn xa rồi thu rơi lá
Lỗi hẹn rồi đông về tim buốt giá
Phút cuối cùng bỏ lỡ một tình yêu
Bỏ chữ thương nợ lại cuối thu chiều
Xót xa lắm âm đau nhiều trăn trở
Lá xác xơ cuối thu buồn nức nở
Ngày tình yêu tan vỡ hụt vòng tay
Phút cuối cùng hắt hiu nước mắt đầy
Còn lại đây dư âm ngày thơ cũ
Đông ghé đến gợn chút buồn tự nhủ
Giữ cho nhau kỷ niệm buổi ban đầu
Phút thu cuối ! Ngày đó mình yêu nhau
Cũng là ngày đớn đau hai số phận
Sưu tầm.
 vntst20183498_500
NHỚ
Trăng xưa nhớ bạn tìm nhau
Trăng rằm nay biết tìm đâu bóng người
Chim kia Sải cánh..phương trời
Sông thu ..cuồn cuộn Nước trôi..chân cầu
Trông xa..Mây nước..một màu
Buồn vương..thầm kín Bên tàu lá rơi
Tình sao..Chia cắt..đôi nơi
Tìm ai ..mà tỏ Những lời..xót thương..
Người đi..thăm thẳm..dặm trường
Để ai đứng cửa..lòng vương..nỗi sầu.
Ba năm vắng bặt đường câu,
Người đi kẻ ở cũng sầu vương mang,
Nhạn Nam én Bắc đôi đàng
Vì sao ta lại trái ngang thế này?
Xé vầng trăng nửa chia hai
Gói trong nỗi nhớ tháng ngày cách xa
Mỏi mòn theo bóng chiều tà
Ngồi ôm đêm vắng lệ nhoà khóe mi
Bâng khuâng giấc mộng xuân thì
Giật mình người đã ra đi thuở nào
Vầng trăng rớt ở nơi nao
Để ta le lói đường vào chiêm bao
Sưu tầm.
 vntst20183531_500
LỐI CŨ TÌNH XƯA
Em về đây hàng cây xơ xác lá
Lối mòn xưa nay cũng đã hoang tàn
Kể từ ngày tình hai đứa li tan
Giấu chân xưa phủ đầy làn sương mỏng
Để hồn em ngập chìm trong lạnh cóng
Buồng tim ai không còn đọng lời yêu
Sương sơi nhiều đêm giá buốt cô liêu
Hồn tê dại với bao điều buồn tủi
Giờ ai kia một mình đang lầm lũi
Gom lá vàng thay củi nấu cơm trưa
Có ngờ đâu gặp lại mối tình xưa
Anh cúi mặt xem như chưa quen biết
Nhớ ngày xưa anh nói lời giã biệt
Phận em nghèo không tha thiết bền lâu
Tình đôi ta như nước chảy qua cầu
Em đớn đau khi nghe câu từ tạ
Đứng nhìn anh cúi gục đầu gom lá
Đáng lẽ ra em phải cười  cho hã
Giống như anh cũng lòng dạ hẹp hòi
Nhưng không đâu.. không phải kẻ nhỏ nhoi
Như ai kia .. đã trao lời cay nghiệt
Sưu tầm.

THƯƠNG NGƯỜI
Thương người vóc nhỏ đường xa
Một thân gánh nặng những đa cảm đời
Dẫu ngàn câu chỉ một lời:
Mở lòng ra để chịu mời mọc thương.
Tình người ngang trái khó lường
Lòng cần rộng rãi để vương vấn nồng
Ngàn năm kề cận má hồng
Còn duyên vẫn tới đậm đồng cảm lay
Rượu tình chưa uống đã say
Lòng yêu chua tỏ đã ngây ngấy rồi
Nẻo lòng chờ vậy mà thôi
Mà sao ngày tháng cứ trôi giạt hoài.
Nhớ từ cái độ ngô khoai
Niềm yêu khởi sắc khiến thoai thoải nào
Cùng nàng bay đến quãng cao
Thỏa duyên cá nước, dậy lao xao nồng...
Sưu tầm.

ĐÊM TÀN KỶ NIỆM[Ngũ độ]
Không vàng chẳng níu được người yêu
Dẫu lắm nồng thương thỏa chuộng chiều
Bởi lẽ kim tiền thay vạn tiếng
Vầy nên khúc thệ đổi trăm điều
Ê chề ái cảm tàn hoang rụi
Ngán ngẫm ân tình ảo vọng khêu
Cứ mỗi đêm về than thở lặng
Khi mà kỷ niệm cũng mờ tiêu
…………………
Khi mà kỷ niệm cũng mờ tiêu
Quãng hận bao ngày mải miết khêu
Cứ ngỡ chung tình nên đượm nẻo
Dè đâu bội nghĩa khiến phai điều
Tình ơi mấy nữa đành trơ mộng
Ái hỡi vì đâu phải quạnh chiều
Rạn vỡ trong lòng câu tiếc rẻ
Không vàng chẳng níu được người yêu
Sưu tầm.
 vntst20183469_500
TÍM THẪM ÂN NỒNG
Chẳng hứa nhưng lòng đắm mãi yêu
Ước mơ sải bước dạo chung chiều
Và trao đến nẻo kia từng điệu
Sẽ gửi về bên ấy những điều
Dưới nguyệt mây sà hương mộng diễu
Bên thềm gió rủ sóng tình khêu
Đường mơ sánh quyện hồn thơ liễu
Ngõ ái say nồng điệp khúc tiêu
…………………..
Ngõ ái say nồng điệp khúc tiêu
Làm cho quãng nhớ ngọt ngào khêu
Niềm mơ luyến dệt say ngàn kiểu
Ý mộng huyền xây bổng vạn điều
Rạng mắt tô ngời hoan sắc liễu
Cười môi điểm rỡ lộng hương chiều
Màu thương đượm hỡi tràn cung điệu
Chẳng hứa nhưng lòng đắm mãi yêu.
Sưu tầm.

YÊU
Say lòng, em hỡi, cánh bướm yêu
Ta ngất ngây ai chỉ muốn liều
Tình thơ một buổi hoài vương chiếu
Em có chung lòng khởi lãng phiêu ?
Hãy yêu nhau như chưa từng yêu
Hãy cùng say giấc mộng yêu kiều
Mắt ngời lúng liếng môi hàm tiếu
Chan hòa vũ khúc lả mùa xiêu.
Dẫu có xa rồi vẫn mộng yêu
Nhớ khi hai đứa hẹn bao điều
Dìu Em từng bước vào trong kiệu
Nhớ mãi cô nàng thật là kiêu.
Em hỡi, ươm tình dệt chữ yêu
Dặn lòng chung thủy, chớ tàn điêu
Ngàn năm thề hẹn nguyền không thiếu
Để mãi tình ta đẹp sớm chiều.
Sưu tầm.

Thương quá là thương
Thương quá người ta thả ý thơ
Hồn anh xao xuyến phút mong chờ
Thơ anh như bướm đang vờn quyện
Hoa nở bên lòng một đóa thơ
em hỡi cho anh ước vọng này
Sẽ là cánh bướm mộng tình say
Bay sang em nhé đêm hoa nguyệt
Ước vọng xanh màu tay nắm tay
Đêm đông trời lộng ánh trăng vàng
Hai đứa nhẹ nhàng mộng chứa chan
Tích tịch tình tang đàn xa vọng
Trăng sao quấn quyện áp môi nàng
Thương quá là thương thỏa giấc nồng
Sương mai còn ướt đọng cành bông
Long lanh giọt ngọc trong màu nắng
Mặc gió ghen hờn một sáng đông...
Sưu tầm.
 vntst20184067_500
THÔI EM HÃY…
Thôi em hãy cứ ươm mầm tình ái
Dù đường tình chẳng trải gót chân anh
Huyễn hoặc xen một chút phũ mong manh
Anh vẫn hoảng khi trồi xanh tình nhú
Chút hoang sơ của tình mơ cư ngụ
Con tim sần những vết cứa chưa khô
Anh bơ vơ xen cảm giác mơ hồ
Về tình ái…niềm tin vờ..đánh mất
Đạp quá khứ những đau thương..bỏ tất.!
Anh vội vàng…rồi tất bật lo toan..
Tìm trong mơ anh vén đống tro tàn
Vội vã nhặt chút tình tan vụn vỡ
Xưa anh ép nụ hồng trên trang vở
Những lúc buồn anh lật, mở ưu tư
Tìm bóng em…trong thật giả ảo hư
Rồi cười mỉa…con tim khờ hoang tưởng..!!
Thôi em hãy cứ tìm đi vạn hướng
Chọn người tình…anh chẳng vướng chân em
Dẫu trăng già nhưng tình mãi còn non
Anh cất dấu và vo tròn..ngóng đợi.
Sưu tầm.

Diệu kỳ
Diệu kỳ.. anh viết bài thơ
Dịu êm thanh thản đơn sợ lạ lùng
Mà tim anh vẫn còn run
Tiếng tơ hy vọng giấc mơ .. diệu kỳ
Diệu kỳ ..ôm mối tình si
Buồn vui Thơ nhớ tình thi cho nàng
Trái tim anh ...giấc mộng vàng
Để đêm thao thức....ngày tàn ..nhớ em
Diệu kỳ... Kỳ diệu: tình duyên
Gió mây kề cặp vạn niên câu nầy
Yêu em lòng mãi tình say
Chiều về anh viết.. Câu hay.. Diệu Kỳ
Diệu kỳ . Tình hãy nói đi
Một ly rượu mộng tình si thắm nồng
Hồ điệp sân trước trổ bông
Lá xanh hoa thắm giữ lòng thủy chung.....
Sưu tầm.
 vntst20184068_500
Ước vọng..
Đôi uyên ương.Trên cành cây rỉa cánh
Cuối mùa thu..Gió lành lạnh heo may
Có bao giờ ..em yêu sẽ đến đây
Và đôi lứa cũng cùng chung chăm sóc
Chú chim trống..Xoè cánh ra bảo bọc
Con chim kia thèn thẹn rúc vào lòng
Trên cành cao..Như vừa nở đóa bông
Hoa hạnh phúc đôi uyên ương rực rỡ
anh bên đây...lại nhớ hoài một  thuở
Trang nhà anh..chi chít những câu thơ
Những hình hoa..những mộng ước đơn sơ
Đừng cười nhé.nói anh nhiều mộng mị
Vâng tình yêu..Tình yêu đầy huyền bí
Tại sao thương..Tại sao nhớ..Vấn vương
Những vần thơ anh gởi tới..Người thương
Đừng cười nhé. tim anh nhiều ước vọng..
Sưu tầm.

GIÓ LẠNH CHIỀU ĐÔNG
Gió hắt hiu se se lạnh chiều đông
Má hồng nhạt nên không còn thắm nữa
Trái tim lạnh chẳng còn mang rực lửa
Gió lạnh về thiếu nửa ghép thành đôi
Đêm năm canh gió rít thổi liên hồi
Chăn gối lạnh giờ lẻ đôi đơn chiếc
Ánh đèn mờ trong đêm le lói tiếc
Lá vàng rồi chẳng xanh biếc lại đâu
Đã đôi lần sóng gió đầy bể dâu
Thôi cứ để tình sầu hoang lạnh vắng
Màn đêm xuống không gian buồn yên lặng
Mới thấy rầu mặn đắng ruột tâm can
Tình dở dang...hoa cũng...chẳng vội tàn
Vẫn gắng chịu ôm muôn vàn gian khổ
Để gió thổi thuyền kia về bến đỗ
Chở nỗi buồn mang đổ hết ra khơi
Sưu tầm.

Ta yêu nhau
Ta gặp nhau... khi tuổi đời... đã muộn
Đôi môi anh... khao khát nụ hôn dài
Lịm tim em... rung từng hồi... hoang dại
Lòng bâng khuâng... tha thiết tựa vào anh
Ta gặp nhau... khi tóc chẳng còn xanh
Nhưng tim yêu... vẫn lung linh tỏa sáng
Một mối tình... thật diệu kỳ lãng mạn
Ru hồn mơ... trong hạnh phúc dạt dào
Em bên anh... chỉ là mối tình sau
Nhưng ngất ngây... mặn mà hương say đắm
Như đóa hoa... nở cuối mùa đẹp lắm
Tình muộn thôi... nhưng đầm thấm... nồng nàn
Ta bên nhau... ôi! hạnh phúc chứa chan
Vòng tay ôm ...không đủ gần nhau nữa
Đôi vai gầy... khát khao hoài... điểm tựa
Cột mối tình... hai nửa... chẳng thể rời
Ta yêu nhau... yêu lặng lẽ giữa đời
Không rộn ràng... ồn ào màu son trẻ.!
Sưu tầm..
 vntst20184245_500
PHẬT ĐÃ NỢ TA MỘT XÁC PHÀM
Anh đi như sóng muôn trùng nước
Bỏ lại khơi xa xác mạn thuyền
Ta phận bọt bèo loài rong biển
Rã cánh từng chùm đau quá đau
Vạn vật ngấn chìm trong mắt ta
Từ khi anh biệt cuối sương tà
Gom nhặt mảnh thương làm kỷ niệm
Gối đầu đêm làm của riêng ta
Lạc tay thuyền trôi không người lái
Dư âm ngày cũ mãi hoài trông
Bóng anh bóng ta chìm chung mộng
Vọng ngóng cố nhân lá rũ vàng
Tình ta chết đuối theo ngày tháng
Nhìn nắng chiều trôi tắt cuối ngày
Sông xanh cũng chết biển cũng chết
Hoa cỏ ta hèn có đáng chi
Anh đọc bài kinh còn bỏ dỡ
Ta cửa thiền môn lỡ nâu sòng
Dưới đáy âm sâu đầu ngọn sóng
Phật đã mượn ta một xác phàm
Sưu tầm.

TÌNH CHỈ LÀ PHÙ DU
Ta dẫm phải con đường nhiều lá đổ
Một lần yêu là đau khổ một đời
Có nghĩa gì mỗi người cách hai nơi
Sương phủ trắng về nơi miền cô quạnh 
Có nghĩa gì cơn mưa chiều chợt tạnh
Đắp nỗi lòng  quạnh quẽ suốt canh thâu
Nghĩa gì đâu nhan sắc đã phai màu
Nắng đã nhạt ...thêm lần đau nghiệt ngã
Bên hiên đời tình đến đi vội vã
Xác hoa tàn rời rã cuối trời thu
Tình chỉ là thoáng mộng bến phù du
Sương tan chảy ! Mây mù rồi tan biến
Sưu tầm.

ĐỊNH MỆNH
Đêm nay  thao thức canh khuya
Lòng em đau xót ai kia ngậm ngùi
Từng đêm nước mắt sụt sùi
Thương ai có biết khó nguôi nỗi sầu
Bây giờ anh ở nơi đâu
Cho em trả lại tình đầu ngày xưa
Ngày mình chung bóng đêm mưa
Tàn đêm vắng vẻ mà chưa muốn về
Ngày mình  hai đứa hẹn thề
Giờ đây buồn bã tái tê nỗi lòng
Chiều nay  bên ấy ngóng trông
Ai  luôn chờ đợi  nhớ mong một người
Cuộc tình như chiếc thuyền trôi
Mười hai bến nước để rồi đắng cay
Người ơi phương ấy có hay
Đời như chiếc lá ...gió bay thật rồi
Đêm nằm lệ mặn bờ môi
Trách duyên chưa kịp thắm rồi lại xa
Buồn ơi  ...định mệnh hôm qua
Hôm nay em khóc tình xa thật rồi,
Sưu tầm.
 vntst20183465_500
Ngày đầu yêu dấu
"Nếu em biết chén tình cay đắng thế!
Ngày đầu tiên đã chẳng nhấp môi vào
Nếu em biết yêu là đau đến thế!
Yêu làm gì cho ngày tháng hư hao.
Giây phút ấy, ước gì em đừng thấy
Những dối gian che lấp bởi ngọt ngào
Em chỉ ước... em nhầm thôi... có lẽ...
Ân tình mình ai lại nỡ... bán rao.
Nhạy cảm quá đôi khi là tội lỗi
Sao chẳng ngu ngơ như thể chẳng biết gì
Linh cảm đàn bà mách rằng anh đã khác
Chỉ là em nhạy cảm quá... đôi khi.
Em yếu đuối... ừ thì em khờ dại...
Cả tin anh như thể đức chúa trời
Em muốn tin... chỉ là em nhầm lẫn
Sao vẫn nhói lòng đau đớn lắm người ơi!
Em không khóc... chỉ vì không thể khóc
Nước mắt thấm dần se sắt con tim
Em chỉ ước ngày mai rồi anh sẽ
Anh của ngày đầu yêu dấu thần tiên".
Sưu tầm.

CÓ AI VỀ ĐÊM NAY
Đêm buồn loang trang giấy
Gió quẹt nghiêng cành cây
Có ai về đêm nay
Xin chút hơi sưởi ấm
Buồn trăng rơi ướt đẫm
Sầu treo bên hiên nhà
Đêm tàn canh trắng quá
Sướt mướt giọt sương sa
Đàn ai rung phím ngà
Hình như dây đã lỗi
Áp má kề vào gối
Sợi tình run đong đưa
Ngoài trời mưa lưa thưa
Phố khuya mờ nhân ảnh
Tìm vui đêm thú cảnh
Buông lơi mảnh trăng hờ
Tô lại nét son mờ
Nửa đêm tình gợi nhớ
Tìm nhau trong hơi thở
Có ai về đêm nay
Sưu tầm.
 vntst20183501_500
ĐIỀU ANH MUỐN
Anh muốn làm hương bưởi gội tóc em
Làm làn gió say mềm bờ môi mọng
Cùng đùa giỡn thả diều quay chong chóng
Bên bờ đê vang vọng tiếng sáo tình
Anh muốn làm ánh sáng của bình minh
Đón em dậy nụ cười ôi hạnh phúc
Và anh muốn như cánh hoa đỏ rực
Em đặt môi thơm nức cả khu vườn
Rồi đôi khi trời bỗng đổ mưa tuôn
Anh vội vã làm ô che em đó
Anh lại ước làm vì sao sáng tỏ
Soi lối em trên những chặng đường dài
Anh muốn làm giọt lệ ở trên vai
Lúc em đau nhận về mình tất cả
Anh muốn làm trời Đông không lạnh giá
Làm cỏ mềm để em thả hồn say
Anh muốn làm giọt đắng ở phin này
Em là sữa quyện ngất ngây men ngọt
Chiều lẳng lặng nghe tiếng chim lảnh lót
Cùng thả mình ôm gọn giấc mơ yêu .
Anh muốn như trang sách của chuyện Kiều
Em say đọc đời phiêu bao cảm xúc
Khi buồn ngủ em ấp vô lồng ngực
Rồi mơ màng rạo rực với lời thơ
Anh muốn em trao hết mối tình khờ
Cho anh mãi chẳng phải mơ đâu nhé
Và lần cuối ước tràn căng sức trẻ
Đến bên nàng mạnh mẽ nói yêu em .
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com