Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 292

ĐẦY VƠI
Này này cô bé tựa giậu thưa
Chẳng hay Em đã có Chồng chưa
Hây hây má lúm Con hay chửa
Sao đứng tần ngần chẳng trú mưa
Sợi tóc che nghiêng nửa mắt nai
Giọt mưa trượt nhẹ lẳn bờ vai
Vô đây trú đỡ chung một mái
Nhà quạnh thưng hờ mọt gãi tai
Em chớ ngại ngùng Cô Bé xinh
Mưa ướt áo Ai buốt tim Mình
Che ô Em nhé không kẻo bịnh
Khép mi thật khéo khéo lặng thinh
Anh trách hạt mưa cứ dầm dề
Chiều đông bấc phả lạnh tái tê
Ô này mưa ướt sao đứng thế
Gấu áo tay xinh cứ vân vê
Nói một câu đi hãy mở lời
Vào nhà Anh thấm tóc mưa rơi
Ai lỡ để Em chiều mưa đợi ?
Ai để lòng Ai phải đầy vơi !
Sưu tầm.

CHIỀU TÍM ...
Chiều buông nắng khuất sau đồi
Vầng mây lơ đễnh xa xôi cuối trời
Êm đềm cơn gió đầy vơi
Cánh chim không mỏi lả lơi lượn vòng
Chiều buông ai dõi mắt trông
Tơ vương nhành liễu đếm đong chuỗi ngày
Bao bình minh đến rồi phai
Bao mùa lá đổ u hoài bờ yêu
Đường chiều ai nhuộm hắt hiu
Để mây tim tím phiêu diêu bềnh bồng
Tím buồn tím trải mênh mông
Rớt trên đồi vắng chạnh lòng ai hay.
Sưu tầm.

CHIỀU TÍM ...
Chiều buông nắng khuất sau đồi
Vầng mây lơ đễnh xa xôi cuối trời
Êm đềm cơn gió đầy vơi
Cánh chim không mỏi lả lơi lượn vòng
Chiều buông ai dõi mắt trông
Tơ vương nhành liễu đếm đong chuỗi ngày
Bao bình minh đến rồi phai
Bao mùa lá đổ u hoài bờ yêu
Đường chiều ai nhuộm hắt hiu
Để mây tim tím phiêu diêu bềnh bồng
Tím buồn tím trải mênh mông
Rớt trên đồi vắng chạnh lòng ai hay.
Sưu tầm.

NHẠC LÒNG
Xa xa vang vọng tiếng đàn.
Nghe như âm điệu muôn ngàn nhớ thương.
Ân tình còn lắm vấn vương.
Mà sao réo rắc thê lương vô cùng.
Dù cho các bậc anh hùng.
Cũng không cưỡng lại, não nùng lòng theo.
Đu đưa theo nhịp mái chèo.
Người đưa nặng gánh neo thuyền ngẫn ngơ.
Ai gieo khúc nhạc mong chờ.
Để lòng ai đó hững hờ tàn thu.
Sương khuya gió thổi mịt mù.
Mà nghe thổn thức lời ru đau lòng.
Sưu tầm.

NHỚ EM
Ngủ đi em, xin ngoan giấc nồng say
Biết đâu đấy - ta gặp nhau lần nữa
Biết đâu đấy - giữa dở dang vụn vỡ
Anh lại ôm em, em lại siết vòng tay ...
Cứ nhớ hoài nhớ mãi giọng em thôi
- Câu nói cũ " ôi trời, sao nhớ quá"
Thương biết mấy những nụ hôn vội vã
Đâu phải lỗi anh, nhưng em cứ bắt đền...!
Tình dại khờ đâu biết quá mong manh
Những ngang trái khiến xui mình cách biệt
Đêm dài quá, nỗi nhớ càng da diết
Vết thương lòng... tê buốt lạnh lùng sương...
Khuya lắm rồi, chắc em đã ngủ ngon
Anh mường tượng hơi thở em rất thật
Nụ cười xinh, làn mi cong khẽ chớp
Em mơ gì, em có gặp anh không...?!
Sưu tầm.

THƠ VÀ EM
Đời buồn như một giấc mơ
Em buồn như một bài thơ rất buồn
Ngày ngày,tháng tháng,năm năm...
Em như duyên kiếp con tằm nhả tơ
Biết còn chi nữa mà chờ
Em như một mối duyên hờ... thế thôi
Mặc kệ ai...kệ mặc người
Cứ như hoa dại bên đời vấn vương
Tình trần ai xót thương em
Cho câu lục bát ướt mềm chiều mưa ?...
Vì băn khoăn ,còn đắn đo
Hai mươi năm thoáng chốc qua mất rồi
Tủi hờn dẫu mặn trên môi
Cái thời ngây dại có đòi được đâu ?
Rồi đây hoa sẽ phai màu
Cho câu thơ úa... thành câu thơ buồn
Em như cô bé lọ lem
Dõi theo hoàng tử sang sông vô tình ...
Trời làm nắng nhạt hoàng hôn
Ôm tim ứa lệ vô vàn vết đau...!!
Sưu tầm.































HƯƠNG THỪA........
Thoảng chút hương thừa cứ vẩn vơ
Hoàng hôn khói quyện ánh trăng mờ
Ân tình đã nhạt theo lời hứa
Ái nghĩa thôi nồng khúc nhạc mơ....
Giã biệt nhân tình, ta bỏ bến
Mong gì nối lại mối duyên hờ
Buồn khi nhớ lại... quên càng nhớ...
Thoảng chút hương thừa mãi vẩn vơ...
Sưu tầm.

TỰ SỬA MÌNH .
Ngỡ tưởng mình to bọn nó dè
Đâu ngờ chẳng thấy mõ nào e
Còn chê bụng ễnh toàn ăn bám
Mãi gọi đầu ngu chỉ muốn đè
Bữa thử dùng khăn chèn bớt họng
Hôm cầm lấy đục đẽo thành khe
Giờ trông nhẹ nhõm và thanh thản
Bé nhỏ mà hơn một cái bè .
Sưu tầm.

BUỒN QUÁ THƠ ƠI !
Hôm nay buồn quá cõi buồn ơi
Tình ảo xa xăm tận cuối trời
Thôi giờ có nhớ, như không nhớ
Nhớ chi cũng chỉ đau lòng thôi...
Hôm nay buồn quá,sao mưa mãi
Nhìn ly rượu đắng đầy lại vơi,
Hôm nay buồn quá - Em cười khóc
Hay trái tim ta lại ốm rồi ...?
Bước chân lảo đảo như là mộng
Đường trần gập ghềnh, xa quá xa
Ơn trời, buồn quá ta muốn khóc,
Còn bao lâu nữa về quê nhà...?
Rêu xanh phủ kín ngàn cổ mộ
Van lạy góc buồn đã vắng xa,
Chắp tay ta lạy tấm gương vỡ
Vài mươi năm nữa chắc còn mưa...
Hôm nay buồn quá nỗi buồn ơi
Ta lại gặp ta lần nữa rồi ?
- Vần thơ ôm trái tim hấp hối
Trời ơi, thơ ơi ...và em ơi ...!!
Sưu tầm.

VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ NGHE EM
Cùng trở về thăm trường cũ nghe em
Hoa dã quỳ lại vàng ươm nỗi nhớ
Tháng mười một như vừa quen vừa lạ
Mỗi mùa qua bỡ ngỡ lạ và quen...
Ta trở về cùng kí ức nghe em
Cao nguyên nắng, cao nguyên mưa...huyễn hoặc
Nắng vàng óng cho ong đi tìm mật
Một nỗi niềm cũng đủ thấy mênh mang ...
Ta trở về cùng kỉ niệm riêng mang
Hàng ghế đá cũng chẳng thay đổi mấy
Nắng ngập ngừng rồi mưa qua rất vội
Chỗ ngồi nào còn ấm...những ba năm...
Tiếng loa trường chỉ gợi nhớ thương thêm
Anh như thấy em cài hoa trên tóc
Đóa hoa dại rưng rưng như muốn khóc
Khi thầy cô bỗng đọc họ và tên...
Về đi người ...thương nhớ để buồn thêm ...!!
Sưu tầm.

TRỞ ĐÔNG
Chiều nay gió lạnh buổi giao mùa
Tĩnh lặng bên thềm thoảng tiếng mưa
Ngõ nhỏ êm đềm xao lá rụng
Lầu cao lạnh lẽo tủi đông khùa
Chừng như hiểu ý nàng hay chửa
Bởi đã say tình cậu biết chưa
Khiến cảnh mơ màng tim dỗ mộng
Lời ai ước hẹn tả sao vừa...
Sưu tầm.

CHUYỂN MÙA
Xào xạc bên hiên gió chuyển mùa
Nghe trời tí tách đổ cơn mưa
Năm canh đằng đẵng màn đêm phủ
Sáu khắc lê thê ngọn bấc khùa
Thu ấy đôi mình êm ấm nhỉ ?
Đông này một bóng lạnh lùng chưa?
Bao năm chờ đợi - bao năm nhớ
Hỏi lấy gì đong.. liệu mới vừa ???
Sưu tầm.

GỌI THẦM
Tình yêu ngó bộ chớm sang mùa
Tí tách trong lòng lác đác mưa
Mới đó mà nay buồn ghé hỏi
Từ khi chạm tối quạnh chen lùa
Đìu hiu chiếc bóng nào mơ được
Lạnh lẽo cô phòng đã biết chưa
Trở lại đường xưa người ấy hỡi
Hàn tim dỗ ái mấy cho vừa
Sưu tầm.

Cuối mùa
Lá rụng đầy sân báo cuối mùa
Thu đi nuối tiếc khiến trời mưa
Hoàng hôn ảm đạm màn sương phủ
Rạng sáng thê lương cảnh gió lùa
Nhớ lúc thu về say quá nhỉ
Thương khi đông đến ngán ghê chưa
Bao đêm lạnh lẽo bao đêm nhớ
Chẳng thể cân đo khó biết vừa.
Sưu tầm.

EM ỐM RỒI
Em ốm rồi ! không muốn nói nữa đâu
Miệng khô khát cũng chẳng buồn uống nước ,
Chân tay rã rời...em chỉ ước
Có một vòng tay âu yếm ủi an ...
Chuyện hơn thua không thiết nữa đâu anh
Đời được mất tranh giành em cũng mặc
Ốm thật rồi...nắng mưa bao khó nhọc
Thân mảnh mai bao quản sức hao gầy ...
Thương đứa con còn bé bỏng thơ ngây ,
Vẫn quấy mẹ ngay cả khi mẹ ốm .
Đường xa quá mới vừa qua nửa chặng
Đời vẫn còn... phía trước tựa trùng khơi ...
Em ốm rồi ! chỉ ước một bàn tay
Khẽ vuốt tóc em ,vuốt nhẹ nhàng thân thể
Như lời ru cho em tròn giấc ngủ
Để ngày mai thức dậy vẫn là em ...!!
Sưu tầm.

HẸN BUỔI TƯƠNG PHÙNG
Dẫu cách sông hồ chẳng nhạt phai
Tình Nam nghĩa Bắc được lâu dài
Dòng thơ họa dẫn thương ngàn tối
Chén rượu trao còn nhủ những mai
Ngẳng nỗi gằn khua đường gió lộng
Đành tâm khuấy động bão khơi cài
Vui buồn mến giận cùng nhau ngẫm
Để mộng tương phùng chớm vãn lai
Sưu tầm.

GIÓ HÒA ĐÔNG
Tiết lạnh chao về gợi cảnh đông
Gió lay bất chợt xuyến xao lòng
Làn môi khẽ dệt màu tươi hửng
Vẻ mắt thầm đan sắc diệu hồng
Dạ trỗi bừng ran ngàn sợi nóng
Tim trào sóng vỗ vạn cơn nồng
Hòa theo nhịp khúc êm du bổng
Của trái tim yêu vỗ phập phồng.
Sưu tầm.

MƠ XUÂN
Nghe làn gió lạnh chớm đầu đông
Đã thấy đìu hiu giữa dạ lòng
Bãi trước hầu như toàn trống rỗng
Trời cao như thể cũng phai hồng
Còn chi lả lướt thu trầm bổng
Đã hết chòng chao hạ mặn nồng
Lại ước xuân về ươm biếc lộng
Hồn chêm thỏa thích ước mơ phồng
Sưu tầm.

CÒN TRONG KỶ NIỆM
Sương mờ phủ đặc phía trời đông
Lạnh lẽo thềm xưa thổn thức lòng
Tủi đọng hồn đau nghìn nỗi luyến
Sầu vương dạ xót những mơ hồng
Sao tìm lại quãng duyên tình thắm
Để nối bừng cơn mộng diễm nồng
Đã tưởng mầm yêu tràn ước vọng
Ngờ đâu sóng cuộn bão xô phồng
Sưu tầm.

RƯỢU ...THƠ VÀ TRĂNG ..!
Đem tình lẫn tửu họa thành thơ
Trả những sầu đau buổi dại khờ
Chén cạn lời cay người đã gửi
Môi mềm giọt đắng kẻ từng ngơ
Rồi buông nỗi hận chìm đêm vắng
Để giữ niềm yêu với nguyệt mờ
Dẫu cảnh mai này gian dối loạn
Bên đời hạnh phúc vẫn hằng mơ .
Sưu tầm.

MỘNG ƯỚC
Những buổi trăng về luyện viết thơ
Hồn nghe gió thoảng dạ ngây khờ
Nôn nao gặp bạn kềm sung sướng
Thổn thức trông người nhớ ngẩn ngơ
Nghĩa dệt chìm say không quạnh vắng
Tình đan gửi đắm chẳng xa mờ
Ngày đêm cặm cụi trên bàn sách
Để tạo cho mình thỏa ước mơ.
Sưu tầm.
 vntst20183944_500
MỘNG ẢO HONG TÌNH .
Viễn mảnh trăng sầu cạn túi thơ
Tình say rượu ngấm lẫn ngây khờ
Xưa lòng trắc ẩn hồn thân quyện
Vẹn phút tương phùng cảnh cũ ngơ
Thuở láy ân cần trông liễu mượt
Đời xoay nghĩa hiệp ngóng duyên mờ
Thăng trầm mạch sống luồn qua ải
Vượt ngưỡng phong trần ủ giấc MƠ.
Sưu tầm.

KÉN RỂ... (Haizzz)
Đem chàng ra mắt mẹ cha
Phen này hết ế...cả nhà hả hê
Khi chàng vừa mới ra về
Mẹ thì hét toáng bố phi điếu cày
Chúng tao thất vọng vì mày
Yêu gì cái ngữ ...người đầy những xương
Người đâu toàn ống với sườn
Gió thổi to phát...bay luôn con à
Chúng tao giờ cũng đã già
Muốn thằng rể khỏe để mà gửi thân
Tao muốn có rể "trăm cân"
Để lúc bệnh ốm khỏi cần thuê xe
Giờ mày tha "bộ xương" về
Chúng tao bệnh ốm thì bê thế nào
Sao nó vác được chúng tao
Dạy mày như nước đổ vào lá môn
Không nghe cứ liệu thần hồn
"Bộ xương"...tao cấm cửa luôn nha mày
Sưu tầm.

TÌNH LỮ THỨ
Phương xa dạo bước dõi đêm trường
Nguyệt ẩn hơi mây lạnh nửa phương
Cách biệt xa xôi tình lữ thứ
Gần nhau sát vách chẳng lưu hương
Phong rơi đỏ đất chiều tê tái
Nước rớt hoen sầu lệ đóng sương
Đất cũ đâu đây buồn cách biệt
Nơi nao một mảnh nguyệt chung đường?
Sưu tầm.

ĐÔI GIÀY
Đôi giày thủ thỉ với bàn chân
Vật chất dùng lâu sẽ cũ dần
Lỡ có mờ phai vì hoạn nạn
Xin đừng vội lánh để cầu tân
Còn vương kỉ niệm từng hơi ấm
Hãy nhớ thời gian những lúc gần
Đã quyện vào nhau thành một khối
Mong tình nghĩa ấy chẳng hề phân.
Sưu tầm.

BÓNG TRĂNG !
Tỏa giục trăng rằm rỡn bóng chơi ?
Vờn mây gió thoảng lộng vui đời
Cầu ao lặng lẽ bên dòng đợi
Mảng ngói im lìm cạnh ngõ lơi
Đỏ rực nâu sòng thân muỗng với
Chàm xanh lục đẫm lá sen vời
Vươn mình cỏ lượn nghiêng nhành cuỡi
Chuối mọng sông trào giữa cảnh vơi...
Sưu tầm.

BÓNG HÌNH XA(THTK)
NGƯỜI đã chia ly bóng nhạt mờ
ĐI rồi bỏ lại quãng đường mơ
MỘT làn gió nhẹ còn lưu luyến
NỬA mảnh trăng côi vẫn đợi chờ
HỒN thả không gian cùng giấc mộng
TÔI tìm kỷ niệm với dòng thơ
MẤT ai mất cả trời thương nhớ
MỘT NỬA HỒN KIA BỖNG DẠI KHỜ
Sưu tầm.

NỖI LÒNG
NGƯỜI hỡi vì sao lại xóa mờ
ĐI về cõi phật bỏ triền mơ
MỘT hôm vẫn hứa lần yêu ngỏ
NỬA giấc còn mong bữa hẹn chờ
HỒN lửng lơ sầu khi nhóm chợ
TÔI gầy guộc tủi những vần thơ
MẤT rồi chẳng vẹn tình dang dỡ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
Sưu tầm.

HẾT KHẠO KHỜ[zui zui-THTK]
NGƯỜI biệt đời ta khỏi mịt mờ
ĐI tìm chỗ khác để mòng mơ
MỘT là miệng ấy ngừng than thở
NỬA tiếp lòng đây giã chạy chờ
HỒN ngạt ngào khi nằm đớp phở
TÔI dào dạt lúc xổm mần thơ
KHOÁI nên vụ đó đầy hăm hở
MỘT NỬA HỒN TÔI HẾT KHẠO KHỜ
Sưu tầm.
 vntst20184025_500
ĐI TÌM BÓNG LIỄU
NGƯỜI đã rời quê lúc nguyệt mờ
ĐI tìm bóng liễu thuở nằm mơ
MỘT nơi nghĩa thắm hoài mong đợi
NỬA chỗ tình si mãi ngóng Chờ
HỒN bảo quay về khi tuổi bé
TÔI rằng trở lại lúc còn thơ
MẤT đi kỷ niệm thời yêu dấu
MỘT NỬA HỒN TÔI BỔNG DẠI KHỜ
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com