Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 229

Thơ tình còn mãi 229

NHỚ NGƯỜI THƯƠNG
Nhớ lắm trong tôi giấc mộng đầu
Nhớ về một thuở mãi tìm nhau
Nhớ ai vẫn giữ điều mong ước
Nhớ kẻ hoài lưu những nguyện cầu
Nhớ lúc quay lưng rồi lặng nghĩ
Nhớ khi ngoảnh mặt chẳng buồn âu
Nhớ về chuyện kể ngày xưa ấy
Nhớ lắm trong tôi giấc mộng đầu...
Người xưa bỏ lại giấc mơ đầu
Người để ta buồn những lúc âu
Người hứa rồi quên đành bước vội
Người trao chẳng đợi nỡ qua cầu
Người gây ái luỵ thầm mong nhớ
Người khiến vương tình luyến đợi nhau
Người hoá niềm ưu thành huyễn mộng
Người xưa bỏ lại giấc mơ đầu...
Thương mối lương duyên giấc mộng đầu
Thương người vẫn nguyện kiếp chờ nhau
Thương hoài tại bởi tình chưa trọn
Thương mãi là khi ái vẹn cầu
Thương kiếp ngàn phương nơi tủi hận
Thương đời bốn bể chốn chăng âu
Thương cho kẻ sĩ tay dừng bút
Thương mối lương duyên giấc mộng đầu...
Sưu tầm.
 vntst20182184_500
ĐOẠN TRƯỜNG THI
Những đêm dài cứ thế vẫn mãi trôi
Anh mệt mỏi khi lặng ngồi suy tưởng
Tình yêu kia giờ xa rồi hai hướng
Kẻ nặng lòng, người vay mượn vần thơ
Có phải vì chữ "thương" ấy hững hờ
Hay tại bởi câu "hẹn" chưa tròn mộng
Bàn tay đan, bàn tay nào lạnh cóng
Hạ nửa mùa mưa lắng đọng, tim đau
Rồi mai kia, khi đến lúc quay đầu
Chẳng khơi gợi chi nỗi đau xưa cũ
Đoạn trường duyên ta rơi vào lạc thú
Tửu cùng thơ nơi trú ngụ vãn sầu
Ai cắn môi cười nửa miệng lòng đau
Hận cõi thế một chữ "sầu" khôn tả
Uh ! Bạch Phụng, Uh ! là ta vậy á
Một chữ "duyên" gánh trả vạn nỗi buồn
Dụng lời thơ khắc hoạ giữa đêm buông
Duyên hữu ý hoá vở tuồng kém phận
Cao xanh ơi ! có hay ta, lệ ngấn
Bởi nặng tình đau đến tận "nỗi đau"!!
Sưu tầm.

MỘNG THÁI VÃN.1
Vạn cổ tương tư một gánh sầu !!
Khơi lòng lệ đẫm có chăng âu
Tình phôi cách trở người mong nhớ
Ái nhạt ly tan kẻ nguyện cầu
Nhạn lãng chân trời thơ thức cảnh
Sương mù mặt đất ngẫm điền câu
Đời ta vãn mộng còn lưu luyến
Tự vấn niềm ưu chốn tửu lầu...
Tự vấn niềm ưu chốn tửu lầu...
Si tình huyễn mộng viết vài câu
Hoài thương mắt ướt mờ nhân ảnh
Mãi nhớ mi nhoà tiếc nguyện cầu
Cũng bởi do ta lòng luyến đợi
Hay vì tại kẻ vướng điều âu
Còn ly rượu đắng người chưa cạn
Vạn cổ tương tư một gánh sầu !!
Sưu tầm.

MỘNG THÁI VÃN.2
Lạnh lẽo đông tàn gió thoáng bay !!
Miền nao nỗi nhớ cuốn trôi ngày
Anh hào dệt nghĩa thêu mơ ước
Lãng tử đan tình vẽ mộng say
Cõi Bắc người thương âu chẳng vẹn
Trời Nam kẻ nhớ há vơi đầy
Xuân về lẻ bóng sầu giăng cảnh
Tự vấn trăm điều chốn tửu cay...
…………………..
Tự vấn trăm điều chốn tửu cay...
Tình trong cõi ảo há chăng đầy
Lời ca vọng mãi ôi nhung nhớ
Tiếng nhạc vang hoài hỡi đắm say
Gửi vạn mong chờ theo mỗi tháng
Gom nghìn đợi ngóng đã bao ngày
Thu sầu Hạ chuyển ai nào thấu
Lạnh lẽo đông tàn gió thoáng bay !!
Sưu tầm.
 vntst20182206_500
MỘNG THÁI VÃN.3
Hoa cười nguyệt thẹn giữa làn mây
Thức cảnh buồn thêm nhớ những ngày
Lãng tử thời nao vương mộng lỡ
Hồng nhan thuở ấy luyến tình say
Xa người ngẫm chuyện sầu lai láng
Vắng bạn buông thơ rượu ủ đầy
Dẫu nợ tam sinh còn nặng gánh
Yêu nàng vãn kiếp chẳng hề thay...
…………………
Yêu nàng vãn kiếp chẳng hề thay...
Bởi nhớ tương tư lệ ngấn đầy
Huyễn mộng ru người nào muốn tỉnh
Niềm mơ luyến kẻ mãi còn say
Rằng duyên chuyển hoá là thiên định
Dẫu nợ luân hồi vẫn đợi ngày
Ái vẹn tình chung ngời hạnh phúc
Hoa cười nguyệt thẹn giữa làn mây
Sưu tầm.

TÌNH VƠI...
Xin khép lại một tình yêu chôn chặt
Nỗi lòng buồn mãi dằn vặt canh thâu
Trả lại em tôi cũng chẳng mong cầu
Mảnh tình duyên mang nỗi đau ngày ấy
Giá mà ta chưa bao giờ tìm thấy
Để gạt đi không vẫy chào nhìn nhau
Cắn chặt môi chào nhé mối tình đầu
Phiên trà đắng cho nỗi đau thêm nhạt
Giờ còn không hay chỉ là câu hát
Tạm biệt em duyên lạc bến đợi chờ
Còn trong tôi chỉ là sợ thờ ơ
Nhìn cuộc đời bên chữ "ngờ" nhân thế
Quay lại ư ? đó là điều không thể
Nặng niềm đau tôi kể với nhân thời
Một bài thơ lấy nhan đề "tình vơi"
Khép lại thôi khi cuộc đời chưa muộn...
Sưu tầm.

DUYÊN TẬN
Bởi lẽ vô duyên chẳng trách nàng
Tơ hồng dứt đoạn ái chia ngang
Bao nhiêu hạnh phúc giờ quên lãng
Tựa bấy niềm vui xoá vội vàng
Một kiếp trao nhau rồi vướng bận
Ngàn đời giữ lại luỵ tình mang
Văn thời kẻ sĩ bao người thấu
Chữ hận vô miên phút muộn màng...
Sưu tầm.
vntst20184069_500
NẾU MỆT RỒI...
Nếu mệt rồi thì cứ quẳng hết đi
Đời hối hả chẳng điều gì mãi mãi
Nỗi niềm vương xin ghì vào bể ái
Dĩ vãng rồi, có còn lại gì đâu
Nếu mệt rồi xin chớ có tìm nhau
Anh và em mối tình đầu phai nhạt
Thời si mê chỉ còn là câu hát
Mình đã từng.. để rồi lạc mất nhau
Nếu mệt rồi hãy bôi xoá tình đau
Chuyện chúng mình là hai đầu nỗi nhớ
Trời phương Bắc cõi lòng ai nức nở
Chốn bờ Nam kẻ nặng nợ "duyên" thừa
Nếu mệt rồi đành quên lãng tình xưa
Dẫu ngày mai khi thuyền vừa cập bến
Ta là ta.. em là em.. định mệnh
Hạnh phúc buồn vội đến sẽ vội đi !!!
Sưu tầm.

LÀ NGƯỜI LỚN...
Là người lớn thì có mấy khi vui
Giấu nỗi buồn chôn vùi bao kỷ niệm
Trước là tình của một thời chôn kín
Sau lặng thầm chết lịm bởi vì nhau
Là người lớn ta đánh vần chữ "đau"
Gieo văn tự và khơi sầu thi vị
Ước mơ ơi! cho ta đổi vị trí
Tuổi hồn nhiên chẳng bi luỵ sầu vương
Là người lớn, ôi kiếp sống vô thường
Nửa vần yêu nhướm lời thương chẳng nói
Cao xanh ơi! xin cho ta được hỏi
Có thể nào đánh đổi tuổi hồn nhiên
Là người lớn nặng gánh bởi vì tiền
Ngày ba bữa mà đảo điên nhân thế
Chẳng đổi thay luân hồi bao thế hệ
Tình thương nào có thể hiểu "tình thương"
Là người lớn bắt đầu chọn con đường
Lẽ đúng - sai tâm khôn lường "vị kỷ"
Đời tranh đua chẳng ai nhường vị trí
Thắng và thua ganh tị mãi không ngừng
Là người lớn học cách sống dửng dưng
Chuyện thiên hạ, ta người dưng, đi vội
Ngày và đêm chẳng khác gì sáng - tối
Người lớn ơi! Người lớn "tội" lắm thay...
Sưu tầm.
 vntst20182217_500
EM SẼ VỀ
Em sẽ về gom hạt nắng chiều đông
Xua giá lạnh sưởi ấm nồng tim ấy
Bởi năm tháng mãi khắc sâu hoài vậy
Ghét anh hoài để trỗi dậy yêu thương
Hoa màu yêu nỡ rộ khắp phố phường
Ghép nốt nhạc tơ vương thêm trìu mến
Hạnh phúc hỡi mùa đông này đan bện
Cùng đan tay đi đến cuối con đường
Đẹp ngỡ ngàng ôi sắc cảnh quê hương
Thêm kiều diễm bờ môi hường tươi thắm
Chim xoải cánh giữa biển khơi vạn dặm
Chúc duyên mình chao gửi gắm ước mơ.
Sưu tầm.

DẤU NHỮNG ƯỚC MƠ
Em tìm gì trong nỗi nhớ chiều nay
Mà phố nhỏ mãi nồng say giọt nắng
Hay cất giữ những gì đời ban tặng
Để đông sang thu cũng chẳng muốn rời
Em giấu gì khiến hoa cỏ buông lơi
Thêm khờ dại cả những lời thi sỹ
Mây rong ruổi tím trời chiều ủy mị
Gió thổi hồn thuần túy lối em sang
Chớp mắt nai hồn lữ khách mơ màng
Nét kiều diễm thêm dịu dàng hiền thục
Ai ngơ ngẩn mộng thuyền quên hun đúc
Ngõ em về thôi thúc mạch tơ vương.
Sưu tầm.

EM LÀ GÌ
Em là gì trong khóe mắt mình ơi
Là nỗi nhớ thay những lời chờ đợi
Là nốt nhạc khi tình trao phím gởi
Là hương nồng khi thu mới vừa sang
Em là ai sâu thẳm trái tim chàng
Hòn cẩm thạch hay là vàng chín chín
Thôi anh nhé đừng tội em bịn rịn
Chỉ là em hoa tim tím đời thường
Trái tim khờ với tất cả yêu thương
Chờ anh mãi cuối con đường mơ ước
Nâng nhẹ gót chân anh khi bước ngược
Lối anh về êm ấm được kề bên.
Sưu tầm.
vntst20183183_500
NGỦ NGON NGƯỜI YÊU DẤU
ĐÊM muộn rồi thôi hãy ngủ đi anh
Sương lắng đọng rơi trên cành lạnh lắm
Đường lắm ngã lòng người thì sâu thẳm
Nghĩ làm gì vạn dặm nẻo trần ai
Ngủ đi anh vất vả cả ngày dài
Bao Công việc chất lên vai mệt lả
Khép mi lại chỗ anh nằm em đã
Trãi thương yêu êm ả giấc mơ đời
Muộn rồi nè ngon giấc dấu yêu ơi
Ru anh ngủ bằng lời thương mến nhất
Buông bỏ hết những tháng ngày tất bật
Thả tâm hồn vào giấc thật nồng say.
Sưu tầm.

NGỦ NGON NGƯỜI YÊU DẤU
MUỘN rồi đấy ngủ ngon mình hỡi
RỒI mơ hồng sẽ tới cùng trao
NGỦ ngon ấm mộng ngọt ngào
NHÉ người thương mến cùng vào giấc say
DẤU chi hỡi tháng ngày mãi nhớ
YÊU thương nhiều duyên nợ thành đôi
ẤM câu ái nghĩa đắp bồi
NỒNG nàn tri kỷ như vôi với trầu
EM mãi chọn giữ câu chung thủy
TRÃI tin yêu cất kỹ tim mình
THẬT lòng gói trọn chung trinh
NHIỀU thêm chút nữa duyên tình trước sau
ƯỚC mãi được cùng nhau chia sẻ
MƠ bên anh vui vẻ bao điều
MUỘN RỒI NGỦ NHÉ DẤU YÊU
ẤM NỒNG EM TRÃI THẬT NHIỀU ƯỚC MƠ
Sưu tầm.
 vntst20182289_500
CHÚC NGỦ NGON
MUỘN lắm đó sao đèn còn rạng
RỒI ngáp dài buổi sáng ngày mai
NGỦ đi sao vẫn miệt mài
NHÉ nàng bé bỏng mắt nai thâm quầng
DẤU đi hết bâng khuâng tim nhỏ
YÊU một người sao nỏ rói ra
ẤM êm ngào ngọt mặn mà
NỒNG say giấc mộng hai ta mở lòng
ANH thương lắm khi Đông giá lạnh
TRẢI lòng mình cùng cảnh đơn côi
THẬT tâm anh đã yêu rồi
NHIỀU đêm thao thức bồi hồi nhớ thương
ƯỚC mãi mãi chung đường chia sẻ
MƠ bên nhau vui vẻ sớm chiều
MUỘN RỒI NGỦ NHÉ DẤU YÊU
ẤM NỒNG ANH TRẢI THẬT NHIỀU ƯỚC MƠ .
Sưu tầm.

NGỦ NGON
MUỘN rồi đó anh ơi ngủ sớm
RỒI ngày mai mới chớm tinh mơ
NGỦ đi đừng có thẩn thờ
NHÉ chàng yêu hởi trong mơ ấm nồng
DẤU nỗi nhớ đêm đông gói chặt
YÊU người nhiều tim thắt từng cơn
ẤM êm say giấc mộng hờn
NỒNG trong giá lạnh cô đơn ngóng chờ
EM thương lắm vần thơ người gởi
TRẢI nỗi lòng mong đợi dệt đan
THẬT tâm duyên bện ngỡ ngàng
NHIỀU đêm thao thức mênh mang giấc nồng
ƯỚC nguyện mãi tình không thay đổi
MƠ bên người sớm tối trời chiều
MUỘN RỒI NGỦ NHÉ DẤU YÊU
ẤM NỒNG EM TRẢI THẬT NHIỀU ƯỚC MƠ .
Sưu tầm.
 vntst20183144_500
NGỦ NGON NÈ DẤU YÊU
MUỘN khuya vắng đêm đông gió thổi
RỒI mơ màng ước vội bên anh
NGỦ cho say giấc mộng lành
NHÉ mình ủ ấp trao dành vòng tay
DẤU xưa cũ dãi bày tâm sự
YÊU cả trong quá khứ của người
ẤM lòng trải nụ cười tươi
NỒNG nàn quyến luyến từng lời thương mong
EM vươn nhẹ tay vòng choàng lấy
TRẢI dịu êm đưa đẩy tâm hồn
THẬT về là những nụ hôn
NHIỀU trong cảm xúc dập dồn đê mê
ƯỚC hạnh phúc tràn trề khiêu gợi
MƠ dáng ai ngóng đợi mỗi chiều
MUỘN RỒI NGỦ NHÉ DẤU YÊU
ẤM NỒNG EM TRẢI THẬT NHIỀU ƯỚC MƠ.
Sưu tầm.

MUỐN LÀM HẠT NẮNG BÊN ANH
Em muốn làm hạt nắng buổi chiều đông
Đến bên cạnh nép vào lòng đỡ nhớ
Vòng tay ấm để nghe từng nhịp thở
Đông đã về người vẫn ở nơi đâu
Về nha anh hoa tím hái cài đầu
Duyên ái nghĩa cho tròn câu hẹn ước
Hoàng hôn xuống đôi tim hồng mãi được
Em có anh dìu bước thật an lành
Em muốn làm hạt nắng sưởi lòng anh
Xua giá lạnh đang chòng chành mỏi lối
Ghét anh lắm để em hoài hờn dỗi
Đâu lỗi gì mắc tội bởi em yêu
Hoàng hôn buông trong dạ nhớ thương nhiều
Bờ vai ấy mỗi chiều em muốn dựa
Em khờ dại đâu bắt đền anh hứa
Hạt nắng em trao thêm nữa ân tình .
Sưu tầm.
 vntst20182269_500
MÙA ĐÔNG KHÔNG LẠNH
Nắng gõ cửa gọi tím ơi thức dậy
Hoa gợi tình lộng lẫy lắm mình ơi
Anh tô thêm nét ngọc giấc mơ đời
Làm điểm tựa mạch khơi trong cuộc sống
Đông vừa ghé ru hồn thơ nhẹ bỗng
Bởi tim hồng luôn ấm mộng tình anh
Tình thủy chung ngọt mãi bởi chân thành
Mây phiêu đãng trên trời xanh ước nguyện
Dấu yêu hỡi có nghe lòng xao xuyến
Mãi là anh giữ gìn nguyện trung trinh
Lá thu rơi ghen tị với duyên mình
Bốn mùa nở những mầm xinh chớm nụ
Nhịp sóng đời có anh cùng huyên vũ
Hoàng hôn về ru giấc ngủ nồng thương
Nhẹ hôn lên đôi má thắm môi hường
Hạnh phúc mãi tình vương câu thề nhớ .
Sưu tầm.

DẤU YÊU À
Em quen rồi hai tiếng gọi mình ơi
Lúc mệt mỏi thèm nói lời nũng nịu
Hạnh phúc hỡi chắc gì anh đã hiểu
Nào phải em kênh kiệu với đời thường
Em quen rồi lời nhắc nhở yêu thương
Chiều tan sở đi qua đường cẩn thận
Tuyết chuyển dạ nhớ mang theo áo ấm
Giãn đơn thôi nhưng in đậm tim hồng
Em hay hờn và ngốc lắm phải không
Vẫn thường nói ứ đợi trông chi nữa
Hoàng hôn xuống gọi niềm thương mở cửa
Mới giật mình bởi lời hứa em luôn
Khắc trong tim làm điểm tựa khơi nguồn
Để cuộc sống lúc vui buồn san sẻ
Được ở cạnh dựa vai anh mạnh mẽ
Tiếng thì thầm nhỏ nhẹ gọi mình ơi .
Sưu tầm.
 vntst20182227_500
ANH À
Đừng kể gì về em với người ta
Để họ phải chịu xót xa anh nhé
Xin hãy sống bên người thật vui vẻ
Xem em như gió nhẹ thoảng bên đường
Đừng nói rằng mình đã rất yêu thương
Tình sâu đậm giấc mơ hường không thể
Vì em sợ lỡ khi anh nói thế
Thì người ta ôm gối lệ đơn sầu
Gọi tên thầm trong mộng lỡ thành câu
Xin đừng nghĩ em ham giầu phụ khó
Mơ ước được trở thành em gái nhỏ
Tự trách mình lấy đó mất niềm tin
Những nhớ thương em cất kỹ giữ gìn
Ở nơi ấy xin yên tâm anh hỡi
Em vẫn thế như ngày chung lối đợi
Vui hơn nhiều anh mãi với bình an.
Sưu tầm.

MỘNG ƯỚC CHUNG ĐÔI
Em nào mơ ước cao sang
Phận là con gái vương mang chi nhiều
Bên mình luôn nói lời yêu
Đường về quê ngoại sớm chiều đón đưa
Lòng tham biết mấy cho vừa
Nhà cao xe đẹp chẳng thừa đâu anh
Nếu như đổi được chân thành
Thì em xin chọn tình anh suốt đời
Xin đừng suy nghĩ mình ơi
Giầu sang cũng bởi số trời mà thôi
Sắc son em đã lựa rồi
Kiếp sau vẫn mãi chung đôi một lòng
Ngọt ngào em đã trải xong
Khép hờ mi lại ấm nồng giấc say
Mình ơi hạnh phúc mai này
Hừng đông trời sáng đan tay bước cùng.
Sưu tầm.
vntst20183215_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com