Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 215

NGỌT ĐẪM LỜI
Nghe lời gió vọng xuyến lòng ơi
Rẽ ánh ngày sang điểm rỡ cười
Xòe nắng rọi mơ thềm khói cưỡi
Hé mây xòa đợi bến thuyền bơi
Về thương dệt khúc say nồng khởi
Để nhớ hòa câu thắm đượm ngời
Nè quyện ái hương tình đẫm gởi
Nghe lời gió vọng xuyến lòng ơi
Ơi lòng xuyến vọng gió lời nghe
Gởi đẫm tình hương ái quyện nè
Ngời đượm thắm câu hòa nhớ để
Khởi nồng say khúc dệt thương về
Bơi thuyền bến đợi xòa mây hé
Cưỡi khói thềm mơ rọi nắng xòe
Cười rỡ điểm sang ngày ánh rẽ
Ơi lòng xuyến vọng gió lời nghe.
Sưu tầm.
 vntst20182752_500
CHUYỆN TÌNH BÊN GỐC ĐA ..NGÀY ẤY
Ngày ấy mình chia tay
Bên dưới gốc đa này
Anh lên đường nhập ngũ
Trong tiết trời heo may
Bịn rịn tay nắm tay
Chiếc mùi xoa em tặng
Hẹn anh ngày chiến thắng
Sẽ làm lễ Vu quy
Anh nói rồi anh đi
Gửi nụ hôn lên má
Đã bao mùa thay lá
Hoa mấy mùa đơm bông
Cải nở vàng bến sông
Em  chờ trong hi vọng
Vẫn một mình một bóng
Dệt sợi nhớ sợi thương
Gửi ra nơi chiến trường
Đến người em yêu dấu
Dẫu xuân chẳng đợi lâu
Em vẫn chờ vẫn đợi
Gốc đa em vẫn ngồi
Chờ mùa Anh  trở lại
Heo may còn vương mãi
Da giờ đã ..nhăn nheo
Bến quê nhà vẫn neo
Chiều hoàng hôn.. vời vợi
Gốc đa em vẫn Đợi
Trong ráng chiều...liêu xiêu
Sưu tầm.

NHỚ NGHE ANH...
Bức thư này em viết gửi cho anh
Bởi anh xa...em quá nhiều thương nhớ
Nhớ về anh...con tim em nức nở
Tím đồi sim...đang mở dấu yêu vương
Anh có nhớ cơn mưa cuối con đường
Xe em hỏng đang lay hoay...lệt lả
Anh đấy thôi...một bàn tay vội vã
Giúp em rồi...và ta đã yêu nhau
Mấy mùa rồi yêu nhớ quyện hương cau
Như dây tràu quấn thân cau tồn tại
Em bên anh những tháng ngày mê mải
Rồi một ngày anh công tác ở xa
Đông về rồi cái rét lạnh lắm nha
Nhớ ra ngoài cái khăn em đan tặng
Cả cái áo em đan bằng sâu lắng
Mặc vào anh để ngấm mối tình em...
Anhgiữ sức khỏe đừng để...lo thêm
Bởi thiếu vẳng...nên mải anh quên mất
Nhớ nghe anh lời của em rất thật..
Nhớ thật nhiều...mai này gặp anh nghe ...
Sưu tầm.
 vntst20183771_500
VẪN NHỚ
Nhớ ngày nào tình cờ tương ngộ
Ê ấp cười em liếc về anh
Trời nắng ấm vờn với mây xanh
Lòng ngày đó, mơn man hạnh phúc.
Rồi tim vang tin yêu mọi lúc
Mong ngóng về mơ khúc tương phùng
Trời cho mình dệt thảm yêu thương
Để Em-Ta lạc miền tình ái...
Rồi bão giông khiến tình ngang trái
Phải chia lìa khi mới lên ngôi
Lặng nhìn nhau không nói nửa lời
Thế là hết, xa nhau mãi mãi...
Em ơi,
Dẫu chúng mình về phía không nhau
Vẫn nhớ thương chiều vương kỷ niệm
Thì xin em gác lòng khâm liệm
Để cuối nẻo tình đỡ xót đau...
Sưu tầm.

TRĂM NĂM GÓT BỤI PHONG TRẦN
MỘT ĐỜI VẪN ĐỢI DẤU CHÂN NGƯỜI VỀ.
TRĂM nẻo hẹn chỉ mong một lúc
NĂM tháng chờ trỗi khúc tơ duyên
GÓT mòn để bóng thuyền quyên
BỤI phai mầu tóc câu nguyền vẫn chưa.
PHONG liu cuộc tình vừa chớm nở
TRẦN mình như đã nợ niềm đau
MỘT ngày trao gởi cùng nhau
ĐỜI chưa trả hết đã nhàu con tim.
VẪN mải bước kiếm tìm hình bóng
ĐỢI trông ngày ô lọng thênh thang
DẤU xưa gối cả lên ngàn
CHÂN chồn dạ oải gian nan cũng đành.
NGƯỜI ơi dẫu ngày xanh đã cạn
VỀ chung lòng mình gạn ái ân
TRĂM NĂM GÓT BỤI PHONG TRẦN
MỘT ĐỜI VẪN ĐỢI DẤU CHÂN NGƯỜI VỀ.
Sưu tầm.
 vntst20182760_500
NỖI NHỚ
Đã lâu rồi ta chẳng đến thăm nhau
Bao nỗi nhớ đớn đau trong tim đó
Vẫn biết rằng duyên tình ta cách trở
Đã yêu rồi đâu quên được tình nhau
Và tình yêu đẹp như một sắc màu
Nó mãi giữ trong tim nhau mãi mãi
Dù cuộc sống có bao điều trễ nải
Nhưng cuộc đời mãi mãi nhớ về nhau
Cuộc tình này vẫn biết rất thương đau
Đển không được mà xa nhau không được
Giá lúc trước hai ta không cách biệt
Chắc giờ này đâu có phải thương đau
Và cuộc đời sẽ mang một sắc màu
Tình sẽ đẹp ta bên nhau mãi mãi
Sưu tầm.

CHỪNG KHI THẤY....
Chừng khi thấy... chiều đi sao chậm quá
Ngắm mây bay mà nhớ đến rạc lòng
Chừng khi thấy trăng treo buồn đến lạ
Hỏi lòng mình...? yêu quá , có phải không ?
Chừng khi thấy....kiệt cùng của nỗi nhớ
Ôm yêu thương , em tự nguyện quay về
Để đêm ấy... ta thấy mình thác đổ
Môi hôn nồng ... cho thỏa những đam mê
Anh có biết , mùa Thu qua rồi nhỉ ?
Ở ngoài kia, heo may đã sang mùa
Đêm một mình, ngắm trăng bên cửa sổ
Nghe vời vợi... ôi nhớ thế, đủ chưa ?
Ừ , có lẽ ...... si mê bờ môi ấy
Nên không anh.....nhạt cả những ân tình
Ừ có lẽ ..... khát vòng tay đến vậy
Thương thật nhiều....nên nghiêng ngả... phải không ?
Sưu tầm.
 vntst20182784_500
ANH BIẾT RỒI!
Anh biết rồi, sao đông này đến muộn?
Bởi vì thu chưa kịp nhuộm lá bay,
Bởi vì em chưa muốn trả lời ngay,
Em cứ để đông về … anh gõ cửa!
Thu muốn đông phải chờ lâu hơn nữa,
Cũng như anh phải biết để dỗ dành,
Cũng như anh … em giận phải làm lành,
Em sai đấy … nhưng mà em muốn thế!
Anh biết rồi sao đông này đến trễ?
Bởi vì em muốn hoa sữa làm duyên,
Bởi vì em thích thế để … vẹn nguyên,
Tội anh đấy … nên phải chờ phải đợi!
Anh biết rồi sao đông này không vội
Bởi vì đông sợ em lạnh anh thương,
Bởi vì đông hình như cũng vấn vương,
Ghen anh đấy … sợ lạnh mình thêm ấm!
Anh biết rồi sao đông này đến chậm,
Bởi vì đông sợ nhẫn cưới anh trao,
Bởi vì đông hình như cũng khát khao,
Đông sợ đấy … sợ mình may áo cưới!
Đông về rồi … Em ơi đông buồn rượi,
Mây xầm xì lại lất phất mưa bay,
Hình như đông cũng đã biết được ngày,
Mình trao nhẫn … đông buồn … đông cứ lạnh!
Sưu tầm.

HÁT NỮA ĐI ANH
Hát nữa đi anh khúc nhạc buồn
Cho em nhớ lại tuổi yêu đương
Thủa ta còn mộng , dài mơ mộng
Thủa ấy bây giờ còn vấn vương
Hát nữa đi anh khúc nhạc tình
Cho em nhớ lại tuổi còn xinh
Một ngày em khóc bao nhiêu bận
Cũng bởi tình yêu của chúng mình
Hát nữa đi anh khúc nhạc xưa
Một thời tươi đẹp gió giao mùa
Một thời hai đứa còn thơ mộng
Hai đứa chờ nhau dưới trời mưa
Hát nữa đi anh tình chúng mình
Để em nhớ lại tuổi bình minh
Một ngày hai đứa không được gặp
Là cả mùa thu của chúng mình
Sưu tầm.
 vntst20182788_500
ĐÔNG MƠ
Đông về lại tiếp nằm mơ
Ấp ôm kỉ niệm mong chờ gặp anh
Chốn xa còn nhớ duyên lành
Một thời ao ước màu xanh ngọt ngào
Mãi hoài giấc mộng thanh cao
Nắm tay dạo bước ra vào có nhau
Tình yêu khỏi bị úa nhàu
Đêm trường sưởi ấm ngày sau mãi vầy
Khấn lòng xin đặng từ đây
Chớ gieo miền đắng rơi đầy xót xa
Để vui cuộc sống mặn mà
Cho đời đẹp mãi thiết tha vẹn tròn.
Sưu tầm.

TẨY TRẮNG MỘ TÌNH
Đời nghiệt ngã muôn màu vạn lối
Chốn trần gian lắm cội nguồn tan
Rẽ chia số phận điêu tàn
Mây trời phủ kín sầu chan kiếp đời
Sương giăng lối chơi vơi hẻm cụt
Khuyết vầng trăng thắt nút tình ngâu
Bởi đời trọng phụ sang giàu
Mưa buồn cõng gió canh thâu đợi người
Hồn chết lịm trời ơi mở mắt
Chiếu soi lòng giữ chặt vào nhau
Đừng gieo mộng khổ tim nhàu
Trái chiều nắng nhạt đồng thau nát nhừ
Hoàng hôn tím tình ư vụn vở
Bến trông thuyền cách trở đò ngang
Thương nhau ý thiếp tình chàng
Mộ tình tẩy trắng ai oan khật khừ
Rồi quên lảng tháng tư buồn tẻ
Em lặng thầm bước nhẹ tìm đi
Vùi chôn thể xác xuân thì
Ôm hoài lệ chảy còn chi ấm nồng
Sợi thương trãi nổi lòng nặng trĩu
Gót chân đơn ai hiểu đường tình
Kiếp người cay đắng chông chênh
Trùng dương cuối nẻo bóng hình hư không
Thôi nguyện bỏ chờ trông chẳng đặng
Khép nợ duyên nghẹn đắng đôi mình
Xóa nhòa tất cả bình minh
Vậy nên tẩy trắng mộ tình sắc son
Tình tan chảy chẳng còn ân nghĩa
Chôn cuộc đời thấm thía huyệt sâu
Bấy lâu hoài vọng tình đầu
Thuyền quyên rẻ lối hết câu đá vàng.
Sưu tầm.
 vntst20182897_500
IM LẶNG KHÔNG LỜI
Người im lặng không lời nhấn nhủ
Để nỗi buồn trú ngụ tim em
Bao đêm lệ chảy mi nhèm
Ướt vành môi mặn tèm nhem mặt mày
Chẳng ai thấy lòng nay chát vị
Nếm đủ mùi tâm trí đảo điên
Còn đâu mơ mộng ảo huyền
Lụi tàn ước vọng sầu miên cõi lòng
Ôm giá lạnh mà mong chi nữa
Không đoái hoài điểm tựa nào trao
Anh vui hạnh phúc ngọt ngào
Quên rồi em đợi xuyến xao một mình
Dòng tin nhấn im thinh lặng lẽ
Quạnh hiu nhìn có lẻ đành thôi
Vì ai xóa sạch bao hồi
Một thời vui vẻ cùng tôi chuyện trò.
Sưu tầm.

EM LÀ AI
Là tiên nữ giáng trần hạ thế
Hay hằng nga lại để tôi mơ
Bao ngày vương vấn đợi chờ
Để lòng nhung nhớ ngẩn ngơ mộng tình
Một nét Ngọc cung đình nghiêng ngã
Để tim tôi mang cả yêu thương
Chữ tình ấp ủ đơn phương
Ngày trong đêm đợi sầu tương mãi kề
Người nào biết đêm về vắng vẻ
Một mãnh đời cô lẻ đìu hiu
Vấn vương thương nhớ sớm chiều
Suy tư mang nặng bao nhiêu nỗi sầu
Rồi từ đó giọt châu sa mãi
Tình đơn phương nên phải buồn đau
Thời gian thắm thoát qua mau
Bến tình đã lở con tàu biệt tâm
Sao tả hết thâm trầm dang dở
Khúc tơ lòng đổ vỡ ly tan
Bờ mi ngấn lệ dâng tràn
Để lòng bi lụy muôn ngàn xót xa
Thôi chấp nhận trời đà định số
Chuyện nợ duyên bể khổ cho đời
Tình nào mà chẳng lệ rơi
Hỏi tình ai đẹp tuyệt vời thế gian.
Sưu tầm.
 vntst20183773_500
DẠ KHÚC TÌNH ĐÔNG
Đông về dệt giấc mơ hoa
Dõi trông phương thẳm nhạt nhoà nhớ thương
Ban mai tô đẹp má hường
Hình ai khắc dạ vấn vương tơ lòng
Biển tình sóng đợi thuyền mong
Cánh chim lạc bước cầu vồng sau mưa
Dệt bao nỗi nhớ cho vừa
Người Nam kẻ Bắc song thưa hững hờ...
Ai bày bắc nhịp cầu thơ
Hai phương trời thẳm đôi bờ ngóng trông
Chỉ mong ghép mảnh duyên hồng
Quan san chẳng ngại ngàn sông chẳng sờn...
Khẩn cầu Nguyệt Lão hàm ơn
Nối duyên Nam Bắc ghép đờn chung dây
Tấu lên bản nhạc sum vầy
Tâm hồn đan bện ngất ngây một đời
Lửa lòng thắp đỏ anh ơi!
Nơi này em gửi một trời nhớ nhung
Đan tay xây mộng biếc cùng
Nguyện lòng son sắc thuỷ chung bên người...
Vườn tình hoa nở thắm tươi
Cầu cho nắng tỏa nụ cười tình yêu
Hoàng hôn phủ tím mây chiều
Tim chung nhịp thở bao nhiêu ngọt ngào ...
Để rồi dâng những xuyến xao
Tim hồng mở lối dạt dào bên anh
Yêu thương em sẽ để giành
Đợi ngày trọn ước mơ xanh cùng chàng...
Lửa hồng ủ ấm đông sang
Xua bao giá lạnh khi nàng ở bên
Tình em biết lấy chi đền
Tay cùng nhau nắm gọi tên nhau hoài..
Ngõ hồn sáng tựa ánh mai
Dệt từng câu chữ đan cài gió mây
Bắc - Nam tình mãi đong đầy
Tào khang duyên vẹn đắp xây vun bồi....
Nàng vào chiếm trọn hồn tôi
Tàu anh đặt vé khứ hồi cùng nhau
Tình yêu là phép nhiệm màu
Thuyền Hoa anh chở trầu cau sang nhà ...
Sưu tầm.

MƠ HOANG
Và đêm nay...Với giấc ngủ hồng hoang.
Bên má ấp...vai kề Môi thắm thiết
Hong ấm cả... Một tim côi võng khuyết
Vườn địa đàng ta...Lạc bước phiêu du!
Ôi dịu dàng như gió nhẹ mùa thu
Êm trầm lắng...Sao nồng nàn Cháy bỏng.
Dâng sức sống..Để má hồng căng mọng
Mỗi đêm về uống đẫm giọt mơ hoang!
Em kiêu sa....Như một nữ hoàng
Anh tuấn tú....Như một chàng hoàng tử
Trên chiến mã bất kham...Thời trung cổ
Phá lâu đài Ưom giấc mộng Hồng Hoa..
Sưu tầm.
 vntst20183783_500
MẶC CHO THU TÀN
Em về đâu khi thu tàn lá úa
Có muốn cùng anh về thuở ấu thơ
Mùa thu vàng hoa cúc đẹp như mơ
Hoa cải thắm tươi bên bờ sông vắng
Chiều thu rơi những chùm bông hoa nắng
Gió giao mùa ta thầm lặng sánh vai
Cùng bước bên nhau trên bến sông dài
Em cười tươi tóc em bay trong gió
Lời yêu đầu đời đôi ta từng ngỏ
Nụ hôn ngọt ngào em có nhớ không
Mắt em long lanh đôi má em hồng
Bao năm qua anh trong lòng vẫn nhớ
Anh nhớ em người yêu ơi bé nhỏ
Biết bao lần anh gửi gió tới em
Một tình yêu thủy chung mãi vẹn nguyên
Dù giờ đây em nơi miền đất hứa
Trái tim anh vẫn cháy bùng ngọn lửa
Như những ngày chúng ta thuở đôi mươi
Về đi em mình sẽ lại vui tươi
Mặc thu tàn ta cứ cười hạnh phúc
Sưu tầm.

ĐƯỜNG VÀO TIM EM
Ta đi giữa trời đông buốt giá
Cơn mưa chiều vội vã từng cơn
Nghe như lệ đổ oán hờn
Sao người vội bỏ sắt son câu thề
Trên lối nhỏ ta về một bóng
Tìm hương nồng khát vọng ngày xưa
Lòng nghe giá buốt sao vừa
Tình ta thuở ấy bao mùa thắm xanh...
Mà nay bỗng tan thành mây khói
Người quay lưng bước vội bên ai
Nẻo tình giờ cũng chia hai
Để ta sầu nhớ ... chốn này lạnh căm
Chiều cất bước âm thầm trên phố
Tìm chút hương vụn vỡ người trao
Mà nghe dạ bỗng nghẹn ngào
Câu ân tình đã tan vào hư vô.
Sưu tầm.
 vntst20183784_500
NHỚ MÙA HOA CẢI
Nhớ mùa hoa cải nở triền sông
Nhớ cô em gái má ửng hồng
Em thường hay ngắm bông hoa cải
Len lét nhìn tôi ở bên sông
Thế rồi xuân đi hạ lại qua
Mùa cải năm nay không nở hoa
Vắng bóng cô em ngồi ngắm cải
Trong lòng tôi thấy nhớ thiết tha
Một bận tôi về thăm bến xưa
Mùa cải năm ấy đang vào mùa
Không còn cô gái xanh ngồng cải
Trong lòng tôi thấy nhớ ngẩn ngơ
Nghe nói rằng em đã lấy chồng
Ngày đi nàng có đến bến sông
Thả vào dòng chảy bao kỷ niệm
Trước lúc vu quy pháo nhuộm hồng
Chẳng biết em đi nhớ tôi không
Nhưng tôi sao xuyến ở trong lòng
Từ đó dòng sông đầy kỷ niệm
Ghi khắc trong tôi những nhớ mong
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com