Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

Thơ tình còn mãi 207

NỖI NHỚ NIỀM THƯƠNG
Dấu yêu à! Nơi này em vẫn trông
Vẫn nhớ thương và mong anh da diết
Biết rằng anh nơi đó còn bận việc
Em nén vào tha thiết gửi câu thơ
Nhờ gió mang cùng nỗi nhớ vô bờ
Để anh hiểu em cũng hoài trăn trở
Trong nỗi niềm mong nhớ còn cách xa
Để ngăn cho giọt lệ bớt nhạt nhòa...
Em cũng hiểu trong những tháng ngày qua
Trái tim anh cũng xót xa mặn đắng
Thương em nhiều mình cùng nhau cố gắng
Rồi một ngày được nồng ấm bên nhau
Em hiểu mà sẽ không mãi buồn đâu
Vì trong em luôn có anh bên cạnh
Trong xa cách cho tình mình cất cánh
Cùng tô đậm những sóng sánh yêu thương
Nơi xa đó anh vững bước trên đường
Để cho em thắm môi hường chan chứa
Anh sẽ về khi mùa xuân ghé cửa
Mình bên nhau ghép nửa mộng uyên ương!!!
Sưu tầm.
 vntst20182833_500
TÌNH... MUỘN.!!!
Ta gặp nhau... khi tuổi đời... đã muộn
Bờ môi anh... khao khát nụ hôn dài
Lịm tim em... rung từng hồi... hoang dại
Lòng bâng khuâng... tha thiết tựa vào anh
Ta gặp nhau... khi tóc chẳng còn xanh
Nhưng tim yêu... vẫn lung linh tỏa sáng
Một mối tình... thật diệu kỳ lãng mạn
Ru hồn mơ... trong hạnh phúc dạt dào
Em bên anh... chỉ là mối tình sau
Nhưng ngất ngây... mặn mà hương say đắm
Như đóa hoa... nở cuối mùa đẹp lắm
Tình muộn thôi... nhưng đầm thấm... nồng nàn
Ta bên nhau... ôi! hạnh phúc chứa chan
Vòng tay ôm ..không đủ gần nhau nữa
Đôi vai gầy... khát khao hoài... điểm tựa
Cột mối tình... hai nửa... chẳng thể rời
Ta yêu nhau,.. yêu lặng lẽ giữa đời
Không rộn ràng... ồn ào màu son trẻ
Nhưng đậm đà... đẹp lung linh muôn vẻ
Hạnh phúc này...là tình cuối... phải không anh.!!!
Sưu tầm.

EM VẪN LÀ TẤT CẢ
Em Vẫn Là Tất Cả Trong Anh
Vẫn vẹn nguyên như ngày mới đến
Vẫn dào dạt như tình anh về với biển
Dù Hương yêu em đã tắt lửa lòng
Em có còn yêu anh nữa hay không?
Anh đã hỏi nhưng em thường im lặng
Để Đông đến bao đêm anh thức trắng
Nhớ về em anh tan nát cõi lòng
Em có còn yêu nữa hay không
Anh chẳng biết chẳng nghe lời em kể
Tình chúng mình lạt phai là thế
Sao em không về Nối Lại Tình Xưa
Anh đã đi suốt những chiều mưa
Anh đã đi trong chiều biển động
Nhớ về em dạt dào Từng con sóng
Sao Bâng Khuâng lòng chưa hết u hoài
Còn bây giờ em nghĩ đến ai?
Anh chẳng biết chỉ thấy mình trống trải
Vì lòng anh đã yêu em mãi
Dù em chia tay anh níu kéo chẳng được gì
Mãi bây giờ anh vẫn nghĩ suy
Anh lỗi gì trong cuộc tình định mệnh
Để ánh mắt bao lần em là tránh
Rồi lặng thầm chẳng nói chia tay
Cuộc đời buồn bao Gió Bụi mây bay
Sao em sống không Một Lần Tha Thứ
Để mãi mãi cuộc đời như phép thử
Phải tình yêu em vẫn Dối Lòng
Em có còn yêu anh nữa hay không
Anh chỉ biết sống những ngày mong đợi
Khi tình em xa những ngày Diệu vợi
Hỏi một ngày anh còn được có em không?
Sưu tầm.
 vntst20182844_500
VÌ YÊU.....
Hôm nay em lạ lắm
Chẳng muốn làm việc chi
Chẳng muốn nghĩ điều gì
Chẳng muốn buồn -vui nữa
Nhìn ra ngoài khung cửa
Trời cao, xanh bao la
Gió bên cây hiền hòa
Chim vui ca, hoa nở.
Tất cả đều rạng rỡ
Chỉ mình em là không
Trong căn phòng mênh mông
Một mình em đơn độc.
Sau một đêm trằn trọc
Là mắt sâu ...rã rời
Là môi tắt nụ cười
Là sầu rơi ...Vì nhớ...
Trái tim như vụn vỡ
Như ngừng thở đến nơi
Như lá úa tả tơi
Trong ngày trời mưa bão.
Giờ tâm trí ảo não
Giờ say mê không còn
Em vì anh ....héo hon
Em chờ anh mòn mỏi.
Trong em ngàn câu hỏi
Muốn nói rồi lại thôi
Anh là áng mây trôi
Làm Tim em bối rối.
Vì anh em lạc lối
Chìm trong nỗi nhớ nhung
Khao khát đến tận cùng
Trong những đêm cô tịch.
Như hai cực đối nghịch
Trái dấu hấp dẫn nhau
Hạnh phúc và nỗi đau
Đều cùng nhau tìm đến.
Tình em như ngọn nến
Lặng lẽ đầy xót xa
Giữa ánh sáng phồn hoa
Em cô đơn, bé nhỏ.
Em chỉ là nhánh cỏ
Ven đường anh đi qua
Cố một lần nở hoa
Níu chân người lữ khách.
Em đâu dám hờn trách
Càng không dám ước mơ
Em yêu và đợi chờ
Mong một ngày anh hiểu.
Nhưng trái tim lạc điệu
Anh vô tình... Em đau
Men ái tình ngấm sâu
Đắng cay càng khao khát .
Lệ vương môi mặn chát
Như muối xát vào tim
Trong không gian lặng im
Em chìm nơi đáy vực.
Sưu tầm.
 vntst20183436_500
MÙA TRĂNG CŨ
Mùa trăng cũ chỉ còn là quá khứ
Sao nỗi sầu vẫn chiếm ngự tim đơn ?
Đếm tàn thu ngàn chiếc lá rơi hờn
Heo may về lạnh hơn bao giờ hết
Hương tình ái thành nỗi đau hằn vệt
Đắp mộ tình đã chết cuộc ly tan
Trăng ngày xưa chung bóng ngỡ thiên đàng
Trăng hôm này thở than buồn day dứt
Hương tình cũ khắc sâu nơi tiềm thức
Nay chia lìa tình khuất nẻo phù vân
Đếm thời gian bụi phủ tháng năm... dần...
Người xa rồi bước chân nào trở lại
Đêm thu lạnh ngõ hồn đơn tê tái
Nỗi nhớ về sống lại cháy hồn ta
Mùa trăng nào ký ức đã phôi pha
Chợt bừng lên xót xa tình vụn dại
Mùa trăng cũ ngỡ rằng bên nhau mãi
Mùa trăng này khép lại mảnh hồn thơ
Đêm muộn về càng lạc lõng bơ vơ
Cố nhân ơi bao giờ thôi hết nhớ
Sưu tầm.

MỘNG UYÊN ƯƠNG.
Đêm qua trong giấc mơ phai
Em mơ giây phút hoa cài uyên ương.
Nhớ anh nhớ suốt đêm trường
Hồn thơ ướt đẫm cuối đường mưa mau
Câu thơ em viết phai màu
Lang thang ngõ vắng hút sâu ..nhớ.. Buồn
Đêm đông đếm giọt mưa tuôn
Mưa như nỗi nhớ ngập hồn trong mơ
Đêm mong ngày ngóng... Tình thơ
Cô đơn em đợi... Bao giờ hỡi anh
Sưu tầm.

TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG.
Tổ quốc mình, anh yêu lắm em ơi !
Bao sóng xô, bao bảo dồi, giông tố.
Bao súng gươm, bao đạn cày, bom đổ...
Giặc đi rồi, vẫn cứ ngỡ bình yên !
Hoà bình ư ! Sao vẫn cứ rối ren?
Ngoài biển cả, trong đất liền, không phận...
Thương làm sao, đất nước mình lận đận,
Anh lên đường, giữ bổn phận đời trai!
Vắng xa anh, em nhớ ít ra ngoài.
Bởi một lẽ...vì đêm dài lắm mộng.
Những khi mưa hay trời chiều gió lộng,
Khoác áo vào cho đủ nóng người em!
Vắng xa anh, đêm xuống nhớ buông rèm.
Anh không muốn ai ngắm xem em ngủ.
Một nữa ba năm dài trong quân ngũ,
Anh sẽ về, mình ấp ủ cho nhau !
Vắng xa anh, em ăn uống nhiều vào,
Cho khỏe đẹp như hôm nào em hứa.
Phương trời xa, dù mưa dầu nắng lửa,
Anh yên lòng ! Em hãy hứa, anh tin !
Vắng xa anh, đêm ngủ có giật mình,
Đừng khóc nhé ! Bởi chuyện tình là thế !
Đơn vị xa, có khi về muộn trễ.
Tự lau giòng ngấn lệ chực trào tuôn !
Vắng xa anh, em chớ có dỗi hờn.
Đời binh nghiệp nơi chiến trường gian khổ.
Phiên gác đêm, súng trăng treo sáng tỏ,
Vẫn mơ về người em nhỏ hậu phương !
Vạn lời yêu, trong trăm nhớ ngàn thương,
Anh phải đến, bởi chiến trường đang gọi.
Trăm nụ hôn trong ba lô anh gói,
Gửi hết về cho những tối nhớ em !
Sưu tầm.
 vntst20183989_500
CÀ PHÊ ĐÁ CÀ PHÊ SỮA ĐÁ
Từng giọt tình cứ cuồn cuộn dâng lên
Ngồi trong quán nhỏ không tên
Lắng nghe yêu dấu đến bên cuộc đời
Cà phê đá đắng không anh hỡi
Không em ơi ! vì bởi có em bên
Vị nồng không thể đặt tên
Đắng trên đầu lưỡi ngọt trong tâm hồn
Thêm chút sữa cho đôi môi đỏ
Như những giọt tình đang nhỏ vào tim
Nhẹ nhàng hôn lấy môi mềm
Ngọt trên đầu lưỡi mát thêm tâm hồn
Cà phê đá đậm đà không đắng
Cà phê sữa sâu lắng mối tình ta
Mong chờ hạnh phúc không xa
Mai nầy ta sẽ có nhau
Cà phê sữa đá một nhà yên vui !!!
Sưu tầm.

Điều em muốn
Em muốn mình đừng buông tay
Em muốn mình đừng buông tay nhau nữa
Bởi khó khăn trăm vạn nẻo đường đời
Có những khi chỉ cần thấy nụ cười
Thay đổi cả những nhọc nhằn đang bước
Em muốn mình cứ bên nhau như trước
Đừng rời xa dẫu một phút giây nào
Khi cuộc đời đâu mấy ai hoàn hảo
Chỉ cần mình giữ trọn vẹn chữ thương
Em muốn đừng thêm nữa những vấn vương
Sẽ làm đau đôi mắt sầu đẫm lệ
Trái tim đau còn gì nhiều hơn thế
Có thế nào, ích kỷ bởi tại thương...
Em muốn mình mãi tiếp chuyện yêu đương
Đừng rời xa vì điều gì nữa cả
Bởi sẽ đau, thêm rã rời người ạ
Khi chân tình...trao ai đó vẹn nguyên!...
Sưu tầm.

NÓI VỚI ANH... NGƯỜI EM YÊU!
Là con gái em hay hờn hay dỗi
Yêu anh rồi.... em nông nổi nhiều hơn
Có thương em xin anh chớ trách hờn
Vì em muốn được anh yêu hơn nữa
Rằng vì anh là người em chọn lựa
Đến cuối đường chẳng ai nữa nhé anh?
Em ước mơ một tình yêu mãi xanh
Đẹp như truyện tình trong tranh anh nhỉ?
Có yêu em hãy nghe lời thủ thỉ
Vì yêu anh em ích kỷ đủ điều
Thích anh yêu và anh mãi nuông chiều
Xin đừng giận những điều mà em nói
Nếu thương em.... anh hãy mau xin lỗi
Một chút là em hết giận ngay thôi
Cạnh bên anh trái tim cứ bồi hồi
Muốn được anh hôn lên môi, lên mắt
Khi giận anh tim này đau quặn thắt
Xót xa nhiều như ruột cắt, bầm gan
Hãy kề bên và chia sẻ, hỏi han
Rằng yêu mãi ngàn lần không thay đổi
Là con gái em hay hờn hay dỗi
Yêu em rồi anh chớ vội lìa xa
Hứa anh nha.....?
Sưu tầm.
 vntst20182849_500
NỖI LÒNG
Sao em vội ra đi
để lòng anh trống trải
Để tình anh buồn mãi
Cùng tủi hờn em ơi
Sao em vội chia phôi
khi câu thề chưa chọn
em ơi em có nhớ
Những câu nói hôm nào
Sao em vội nôn nao
cho lòng anh tê tái
tâm hồn anh bải hoải
đớn đau mối tình ta
Sao em vội chia xa
khi trăng kia còn khuyết
bao giờ lấy lại được
chuyện tình mình em ơi
Sao em vội chia lời
khi tình yêu vẫn nở
mưa gió còn trăn trở
về với anh nhé em
Anh đã thức từng đêm
nhớ đôi môi nồng thắm
hạnh phúc đang ngọt lắm
về cùng anh hỡi em..
Sưu tầm.

NỤ CƯỜI CHUA CAY
Phải chi đừng nói lời yêu
Bây giờ cay đắng mọi điều thương đau
Tình giăng phủ kín một màu
Trái ngang ... ngang trái mất nhau thật rồi
Nụ cười luôn ở trên môi
Mà ôm trái đắng bồi hồi xót xa
Lệ tuôn từng giọt vỡ òa
Đêm tàn khắc khoải trải qua ngậm ngùi
Anh về phương ấy có vui
Riêng tôi thầm lặng chôn vùi chữ duyên
Do ta gánh nợ lời nguyền
Thôi đành chấp nhận thuyền quyên lỡ làng
Bởi nghèo nên chịu trái ngang
Anh tham phú quý bẽ bàng bước đi
Trái tim em ... cố níu ghì
Lặng thầm nước mắt chia ly ... thật buồn
Thương nhìn ... hoa tuyết rơi tuôn
Nhớ bao kỉ niệm theo nguồn mộng mơ
Tình yêu chết lịm hững hờ
Lời nguyền đã định ... ngu ngơ cuộc tình
Giọt sầu giọt nhớ lung linh
Nỗi đau duyên phận chúng mình chát chua
Thu Đông cũng đã chuyển mùa
Ôm hoài tình hận sớm trưa chạnh lòng
Một mình một bóng chờ mong
Hồn tôi ngơ ngẩn nên dòng sông xưa
Trần gian đong đếm lọc lừa
Bây giờ rỉ máu ... đẩy đưa nơi nào
Những lời ước hẹn người trao
Thương thương nhớ nhớ cho vào lãng quên
Lòng riêng gánh nặng ưu phiền
Thôi đành quên mãi oan khiêng cuộc tình./.
Sưu tầm.

SẦU ĐÔNG
Đêm sầu mộng vỡ kiếp hồng hoa
Góp những yêu thương ngấn lệ nhòa
Nghĩa cũ chìm sâu vào biển cả
Tình xưa khép chặc tận sông phà
Câu thề phủi bỏ lòng đau nhá
Tiếng hẹn đành buông dạ khóc nà
Chiều hoang lối nhỏ hồn băng giá
Vạn thuở thương hoài kẻ phụ ta.
Sưu tầm.
 vntst20183327
NẾU CÓ THỂ...!
Nếu có thể chọn lựa lại từ đầu
Tôi ước mình đừng vướng câu duyên nợ
Không gặp anh khỏi vương bao niềm khổ
Cả tâm hồn thể xác đều tổn thương
Nếu có thể chọn lại một con đường
Tôi xin hứa không cùng phương anh bước
Tôi từ chối bao nhiêu mối tình trước
Rồi cược đời mình với kẻ vô tâm
Nếu có thể thay đổi chỉ một lần
Tôi xin nguyện không cần tình yêu nữa
Chẳng mộng mơ tình nồng say hương lửa
Dẹp mong chờ chọn lựa kẻ se duyên
Nếu có thể ...dứt bỏ được ưu phiền
Mãi mong cầu cho thuyền rời được bến
Cho nổi đau thôi dập dồn ẩn hiện
Ước con thuyền sẽ đến chổ bình yên
Sưu tầm.

BƠ VƠ
Tim gầy lạnh quá trăng ơi
Nương nhờ chiếc bóng rã rời được không
Vắng tanh ở tận đáy lòng
Bơ vơ lạc giữa khoảng không mây mù
Hay là nhờ đám lá thu
Chôn giùm xác mỏng úa từ đã lâu
Để quên một thế kỷ sầu
Nợ đời còn trả... đi đâu bây giờ!
Sưu tầm.
 vntst20183377_500
TÂM SỰ CÙNG ĐÔNG
Đông bảo rằng ta hãy quên thu
Quên chiều mây trắng gió vi vu,
Quên đi tất cả phai vàng lá,
Quên những heo may... Thả nhẹ dù.
Đông muốn rằng ta đón đông sang,
Hoa sữa hương say chớ ngỡ ngàng,
Hoa vấn gót giày ai ngoài phố,
Thôi đừng chân bước... Bước lang thang.
Đông thả lên trời cả trăng sao,
Thả lạnh se se thắm má đào,
Đông muốn ta thành thân cô lữ,
Chếnh choáng men say ... Có lẽ nào.
Ta đã độc hành với thu kia,
Rượu tình đã rót đã sẻ chia,
Sương đông ta cất cho thành rượu,
Lênh láng men say... Cũng đầm đìa.
Đông khoác cho ta những đợi chờ,
Người xưa kẻ sĩ đắm hồn thơ
Chênh vênh vách đá... Người bao bận,
Uống cả trăng khuya ... Hóa gã khờ.
Đông cứ lặng trôi... Cứ lặng trôi,
Rượu trăng sóng sánh đặt lên môi,
Mộng Cầm hóa kiếp là ai nhỉ,
Hay chính người ta ... Đã thương rồi!
Đông nói đi đông ... Nói một lời,
Làm sao cho thu lá khỏi rơi,
Làm sao ta nhốt người trong mộng,
Nhốt chỉ riêng ta... Nhốt một đời...!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com