Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 307

LẤY NHẦM VỢ
Chuyện xưa cổ đã dạy rằng
Trai lấy nhầm vợ khác bằng đeo gông
Về nhà nó giận lên đồng
Nó hò nó hét chết không mất hồn
Nó cậy có cái lò tôn
Lúc nào cũng doạ để hồn lên mây
Nó bắt treo cổ lên cây
Đành lòng cũng phải buộc dây chui vào
Lần ra mãi tận bờ ao
Thòng lọng quấn cổ biết sao bây giờ
Nhầm vợ bỏ mặc con thơ
Nó nhìn thấy bố khóc mờ mắt ra
Mụ vợ luôn miệng quát la
Để bố mày chết cho bà được yên
Chưa nhìn thấy mặt hỏi tiền
Làm sao sống nổi mụ điên trong nhà
Nó cậy ao thả ba ba
Ối khách ngó ngạ của bà hiểu chưa
Suốt ngày son phấn đong đưa
Ra lườm vào nguýt gió mưa trong nhà
Vợ mình con của người ta
Miếng cơm nó móc của bà hiểu chưa
Lấy nhầm con vợ chẳng vừa
Mong cây láng dại tiễn đưa cuộc đời
Vợ giận đâu phải chuyện chơi
Lấy nhầm con vợ cả đời đeo gông
Thế là khổ kiếp làm chồng
Cổ nhân đã dạy cái gông chui vào.....
Sưu tầm.
 vntst20183750_500
CHỒNG  (Thơ vui)
Chồng là củi mục gậm giường
Ai sờ đến , bảo gỗ hương của bà
Chạm vào bà xé xác ra
Không dùng để đó lòng bà mới vui
Lúc buồn bà lại ôm chơi
Bà làm , bà nghịch bà chơi một mình
Khi vui bà nói rất tình
Làm bà bực mình là chết đó nghe
Chồng lên tới chức ông nghè
Sao mà vẫn sợ bà đe ầm ầm
Làm chồng chịu nín trong tâm
Phải tôn trọng vợ lịnh thầm vợ yêu
Đi đâu từ sáng tới chiều
Mau mà báo cáo đủ điều mới tha
Tối về nộp thuế cho bà
Bà vui cười nói mai là cho chơi
Làm chồng được sướng suốt đời
Cày sâu cuốc bẫm tả tơi cả người
Sưu tầm.
 vntst20183580_500
NIỀM VUI VÔ HẠN..
Mười mấy năm qua được Phút nầy.
Nay ngày LỄ GIÁO cũng vui lây.
Ân sư buổi trước lòng luôn nặng.
Nghĩa Phụ bây giờ dạ mãi xây.
Bởi có TÔN THẦY ta Phước vậy.
Luôn vì TRỌNG ĐẠO hưởng điều hay.
Em trò viếng tặng tình sao ấy.
Mười mấy năm qua được phút nầy.
Sưu tầm.

VIỆT NAM 0 - 0 MYANMAR (AFF SUZUKI CAP 2018 )
Ép sân trả miếng giống năm nào
Chia điểm nhưng mà cũng chả sao
Nam Việt bên mình chơi áp đảo
Miama quân họ chạy dồn vào
Thủ môn hai đội canh gôn giỏi
Tiền đạo từng người đá bóng cao
Bạn lưới rung rồi không việt vị
Trọng tài còi cắt điểm thôi trao .
Sưu tầm.

CÔ GIÁO TRẺ
Em là cô giáo vùng cao,
Khó khăn vất vả đã bao tháng ngày.
Nơi em công tác là đây
Một mình chăm sóc một bầy trẻ thơ.
Thuở xưa em vẫn thầm mơ,
Làm cô giáo giảng từng giờ các con.
Quản chi hiểm trở núi non,
Còn bao nhiêu trẻ em còn hăng say.
Mua vui cuộc sống mỗi ngày,
Tấm lòng cô giáo chẳng ai sánh bằng.
Em đi tới khắp bản làng,
Động viên con trẻ chẳng màng khó khăn.
Chăm lo dạy dỗ ân cần,
Mong cho các cháu mau dần lớn khôn.
Các con là lớp mầm non,
Tương lai đất nước vẫn còn ngây thơ.
Mai này xây dựng ước mơ,
Quê hương đất nước đang chờ các con.
Nhờ công dạy dỗ vẹn tròn
Của cô giáo trẻ yêu con mỗi ngày.
Sưu tầm.

KÝ ỨC TRƯỜNG XƯA
Đã lâu rồi không trở lại trường xưa
Ta đi mãi qua bao mùa phượng vĩ
Vẫn còn đó dáng thầy cô bình dị
Bụi phấn bay lời chỉ dạy ân cần
Thương học trò nguyện hiến tuổi thanh xuân
Dù gian khổ chưa một lần lỗi hẹn
Gieo tri thức những chuyến đò cập bến
Công thầy cô sánh biển rộng sông dài
Nắng sân trường kỷ niệm khó mờ phai
Trang nhật ký còn hoài trong ký ức
Dòng lưu bút vẫn tươi nguyên màu mực
Những đêm thâu thổn thức phút ban đầu
Thuở dại khờ tà áo trắng còn đâu
Mùa thi đến tiếng ve sầu nức nở
Chùm phượng vĩ trong tim này mãi nhớ
Có một thời từng lỡ dở mùa thương...
Sưu tầm.
 vntst20183725_500
ĐAU
Chút nắng yếu ớt lúc tàn thu
Chẳng đủ làm tim ta thêm ấm
Những giọt mưa cuối chiều lâm thâm
Không làm tâm hồn ta nảy mầm
Những nỗi đau hằng đêm âm ỉ
Cả một đời rỉ máu tâm can
Chỉ ta mang thân phận bẽ bàng
Giấu đau thương sau hàng huyết lệ
Từng đêm dài ngày tháng thê lương
Nằm lăn lóc cào cấu lề đường
Muốn đứng lên dường như chẳng thể
Mái ấm kia nào có để về
Bát cơm bê chẳng thể kịp nuốt
Đêm giá buốt tấm áo mong manh
Những trận đòn máu tanh đẫm áo
Mang hơi thở thều thào yếu ớt
Bao đòn roi dồn đến từng đợt
Xã hội kia cười cợt vui tươi
Nghìn vết sẹo hằn dấu trên người
Dòng nước sôi nằm dưới lớp da
Hạt muối mặn vết thương cứ chà
Dao sắc nhọn cứa da ứa máu
Lời cay nghiệt không đánh mà đau
Đêm đông dài xích sau cánh cửa
Vai gầy guộc gồng dưới cơn mưa
Thân mong manh gánh trưa đổ lửa
Thuốc trừ sâu vạch mồm cổ ngửa
Vài ba ngày một bữa cơm rau
Cơm lên miệng canh chan bằng máu
Trái tim này giờ đau chả biết
Cuộc sống ư đâu còn tha thiết
Tuổi thơ kia đã giết tâm hồn
Sưu tầm.

HÌNH HỌC - TÌNH YÊU
Hỡi tình yêu … sao đời lạ lắm,
Cạnh bên người … chẳng nắm tay nhau,
Dõi tìm người ở tận đâu,
Cùng chung mặt phẳng … nhưng rầu … song song.
Đâu thể ví … tình đong tròn vẹn,
Như hai đường … đã hẹn cùng nhau
Một lần gặp gỡ rồi đau,
Một lần vừa chạm … để rầu cách xa.
Tình lạ lắm … như là tam giác,
Góc đứng nhìn … cạnh gác … cạnh bên,
Cùng chung sao chẳng thể nên,
Góc kề lại tiếc … cạnh bên … góc mình!
Tình sao nỡ … trung bình cạnh đáy,
Nửa chung tình … nửa thấy lâng lâng,
Nửa gần … chẳng thấy trào dâng,
Nửa xa … lại thấy bâng khuâng … góc người!
Nếu biết được … duyên trời đã thế,
Tiệm cân gì … đâu thể gặp nhau,
Càng nồng … càng lắm niềm đau,
Trách trời são nỡ … hai đầu nhớ mong!
Kẻ chi người … đường song song ấy
Cùng đường tròn … chỉ thấy song đôi,
Cận kề tim vẫn xa xôi,
Đường sinh thế đó … người ơi mong gì!
Nỗi nhớ em đồng quy một điểm,
Cách cho đều … giấu giếm chi ai,
Hình cầu quỹ tích không sai,
Cách đều tâm điểm … nhớ dài là em.
Như thế đó … tình xem thế đó,
Soi gương đời đã có hay chưa,
Một điểm kẻ mấy cho vừa,
Bao nhiêu đường thẳng … gió mưa cuộc tình…!
Sưu tầm.

BÀI KHÔNG TÊN 18
Hưởng thụ tà dương thích chẳng thôi
Thuyền neo bến vắng dạ yêu rồi
An nhiên tự nhủ vui không đậu
Hạnh phúc đơn sơ mãi chỉ tôi
Sóng biển bình minh cùng bạn mãi
Đêm về mượn gió thả hồn trôi
Say nồng ngắm cảnh trăng treo núi
Khắc họa hồn thơ thỏa chí bồi
Sưu tầm.

LÍNH NỮ
Em là lính nữ anh ơi ,
Sau giờ tập luyện vui chơi hết mình.
Lính nữ em rất là xinh,
Thao trường rất giỏi chuyện tình cũng vui.
Hôm nay đứng dưới bầu trời,
Trong bộ quân phục tuyệt vời đó nghe.
Rủ nhau mấy đứa bạn bè,
Đứng trong cái nắng mùa hè lung linh.
Làn môi thắm đỏ tươi xinh,
Cùng đôi con mắt gợi tình thiết tha.
Tuy chúng em phải xa nhà,
Nhưng tình đồng đội như là chị em.
Đứng đây cho các anh xem,
Hỏi anh có thích chúng em không nào.
Lính em tình cảm dạt dào,
Cùng trong đơn vị khi nào cũng vui,
Lính chúng em rất vui tươi,
Lúc nào cũng thấy nụ cười trên môi.
Đừng chê lính nữ anh ơi ,
Vì em đây cũng là người Việt Nam.
Cũng từng đồng khổ công kham,
Cũng từng chịu đựng gian nan luyện rèn
Giữ gìn cuộc sống bình yên,
Để cho Nam Bắc hai miền chung vui.
Sưu tầm.

TRẢ HẾT CHO NGƯỜI
Cửa sổ trăng buồn một bóng soi
Vần thơ đối ẩm viết nghiêng ngòi
Bên bờ dáng liễu gầy thân gợn
Giữa lối cây hồng mượt nụ ngoi
Mỏi mắt đường trơn từng buổi đếm
Mòn chân đất trợt mấy năm rồi
Nay thì chẳng muốn tìm ai nữa
Mỗi tối bên đèn lặng lẽ coi/
Sưu tầm.

VỢ CHỒNG
Ươm mầm nghĩa đẹp gửi đời sau
Dạ mãi hồng tươi chẳng úa nhàu
Đã hẹn nâng người qua kiếp khổ
Luôn tìm giúp kẻ vượt niềm đau
Đừng xem phận nhỏ rồi ham sắc
Chớ rũ tình thâm để nhuộm màu
Bão trút mưa tuôn nào quản ngại
Chân chồn gối mỏi vẫn gần nhau .
Sưu tầm.

NẾU LÀ...
Xoay nhẹ người ơi ... nước sẽ ào,
Thấy cong đừng hỏi ... nó tại sao,
Đứng thẳng mãi rồi ... nay tạm cúi,
Hiểu đời ... lượng sức ... biết thấp cao.
Việc đã xong rồi ... xin đóng lại,
Quay đi lại ước ... ấy là tao,
Một ngày bao bận ... tay người mó,
Có thất kinh không ... những má đào?
Sưu tầm.

MỜI ANH GHÉ LẠI BÊN NHÀ
BƯỞI VƯỜN CĂNG MỘNG NỎN NÀ ĐẸP MÊ.
Người ta trồng mận trồng đào
Nhà em trồng bưởi hồng đào anh ơi
Bưởi này khó lắm mới tươi
Bóng da tròn trịa em mời mua không.
Vừa thơm vừa ngọt vừa nồng
Đêm đêm mà ngửi cỏi lòng ngất ngây
Khéo chăm bưởi mãi tròn đầy
Trăm năm mới héo giáng gầy da khô
Bưởi em không có điểm tô
Cũng không bơm nước gì vô anh à
Mời anh ghé lại thăm nhà
Bưởi vườn em tặng ấy mà ngại chi
Sưu tầm.
 vntst20183758_500
TRÊN CHUYẾN XE LAM
Sáng nay trên chuyến xe lam
Mải mê ngắm cảnh vườn cam bên đường
Tình cờ gặp lại cô Hương
Học chung một lớp cùng trường ngày nao
Nhìn nhau khẽ gật cúi chào
Hỏi thăm sức khoẻ đổi trao tâm tình
Thuở ấy cô thật là xinh
Áo dài tha thướt tính tình hiền lương
Trên xe một chuyến chung đường
Gợi tình bạn cũ đồng hương quê nhà
Đường về tuy hãy còn xa
Bến Tre chợ Mỹ Lương Hoà Giồng Trôm
Mời cô ghé lại dùng cơm
Vuờn hoa ngan ngát huơng thơm nức lòng
Nắng lên ấm áp ngày đông
Tiếng chim ríu rít ngoài đồng trĩu bông.
Sưu tầm.

Nam Mô A Di Đà Phật
Khoe sáng làm chi hỡi chị hằng..
Soi lòng chậu úp được cùng chăng
Non ngôn ngọc ẩn chừng bao lượng
Sông lệ vàng trầm độ mấy cân
Trao trác nhân tình đen hỷ trắng
Ngược xuôi thế sự bất hay bằng
Ba đường sáu cỏi ai không gặp?
Tâm Phật .. cùng ta .. cách mấy ngằn..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20180065
Nam Mô A Di Đà Phật
Bao đêm nương bóng hỏi chị hằng..
Thói nước tình đời có biết chăng
Ánh rọi nền nhân cao mấy độ
Gương chìm bể lụy nặng bao cân
Soi tranh thiên cổ bao người biết
Tỏ mặt non sông mấy rẻ bằng
Ước được thang mây vào diện nguyệt
Xem bầu tạo hóa thể khôn ngằn..
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Bổn thể từ xưa vốn tịnh thanh
Đắm mê vật chất mới tương sanh
Danh tài lợi sắc càng vương víu
Tham muốn thích ưa mới giựt dành
Khốn khổ, tơi bời, tâm-duyên-cảnh
Thức tỉnh-quay đầu trở lại quanh
Đến-đi, nương về xưa nguồn cội
Giải thoát cái nào? dứt tử sanh..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20180064_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Niệm Niệm Phổ Hiền chân bước
Mến thương Phật tử xa gần
Chung xây với một tấm lòng
Nhiệt tâm trao nhau tình đạo
Mặn nồng cùng chia cảm niệm
Hiến dâng Phật Tổ hương thề
Nguyện tòa sen nở Bồ Đề
Sáng soi ước mơ vững bước
Đường đời vinh quang rạng ngời
Mong sao chúng sanh thảo hiền
Mồi đèn trí tuệ lưu truyền
Phổ mến chung trao hiến nguyện..
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Bình bát Như Lai góp mặt đời
Dưỡng sinh con Phật khắp muôn nơi.
Mỡ bày trí tuệ nguồn tâm hiện
Tô hiển chân thân Đức Hạnh bồi..
Bồ Tát nhờ đây thành đạo nghiệp
Niết bàn bởi đó nở hoa khôi.
Hạt cơm gói trọn Tâm Kinh thể
Thọ dụng nên cần tỉnh thức soi..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20180052_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Đây ba ngàn thước đất quê hương
Trần tục lụy phiền há để vương.
Dưới cội bồ đề soi bóng nguyệt
Bên thềm bát nhã tỏa văn chương.
Thêm niệm muôn thuở yêu non nước
Thắm niệm ngàn năm mến ruộng vườn.
Ước nguyện Việt Nam ngày vững mạnh
Đạo vàng rực rỡ ánh chiêu dương..
Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật
Khuyên ai nếu có lòng tu
Trước tiên phải biết tự tu lấy mình.
Tu trong chợ tu giữa đình
Miễn sao biết phận là mình đang tu.
Tu là gột rửa hận thù
Tu là hiểu khổ phá tù sông mê.
Tu là tìm cội quay về
Luôn luôn tự nhắc si mê lòng vòng.
Tu trong dạ tu trong lòng
Không tham đeo đuổi đèo bồng mà chi.
Tu không học thói phân bì
Ai hơn ai thiệt chẳng gì bận tâm.
Tu trong trí chẳng nên lầm
Trắng đen trong đục rỏ phân chánh tà.
Hành tu nên biết vị tha
Tâm luôn cởi mở mới là chân tu.
Tu hành để phá ngục tù
U mê lầm lạc chốn mù u minh.
Tu tâm đổi tánh sửa mình
Cải tà quy chánh hết sinh tánh phàm.
Dù trong khổ nạn gian nan
Nhà tan cửa nát lại càng rán tu.
Tu hành nên giữ hạnh tu
Như hoa sen đó trong bùn chẳng tanh.
Chuyện đời chín bỏ làm lành
Chẳng thêm chẳng bớt chẳng sanh hận thù.
Người tu phải có tâm từ
Ai sân ai hận ai thù mặc ai.
Tu hành chẳng phải một mai
Phải kiên phải nhẩn miệt mài mới mong.
Học tu tha thứ cho người
Biết sai nhận lỗi giúp người giúp ta.
Người tu ăn nói thiết tha
Giúp người lầm lỗi cải tà quy nhơn.
Giúp người chẳng tính thiệt hơn
Với lòng chính trực thiện chơn đỡ đần.
Người tu phải biết ân cần
Thâm ân phải trả nghĩa ân phải đền.
Kính Thầy trọng nghĩa mới nên
Tu hành chân thật Phật trên chứng từ..
Nam Mô A Di Đà Phật
 ntst20180036_500
Nam Mô A Di Đà Phật
Ta thở nhẹ tâm hòa trí rỗng
Những loạn cuồng vọng động trôi xa
Thấy vui khi ngắm trăng tà
Thẩn thơ bên cánh hoa sao dịu dàng.
Truy nguyên lý ẩn tàng sâu sắc
Chữ nhàn thôi trong mắt người xưa
Thì ra tri túc cũng vừa
Lao tâm nhọc trí sớm trưa làm gì.
Hãy rũ bõ đeo chi huyễn cảnh
Giữ trong tâm để lãnh sầu thương
Buông đi tất cả bên đường
Cho thân thông thoáng hết vương bụi trần.
Cầu cho được dự phần siêu thoát
Chút hào quang lấp lánh bên cầu
Vậy là mơ mộng quá sâu
Chỉ cần bình ổn niệm an lụy phiền.
Nên rũ bỏ những gì quá khứ
Còn việc gì phải giữ trong tâm
Chớ nên đau khổ âm thầm
Nếu mà cốt nhục tình thâm đã đành
Trong cuộc sống cạnh tranh có lúc
Cũng có khi được khúc nhạc vui
Đôi lần cay đắng ngọt bùi
Cũng không tránh được buồn vui não nề
Thời còn trẻ say mê tình ái
Đến bây giờ để lại điều chi
Nào ai níu kéo làm gì
Mà sao lòng dạ phân ly muộn phiền
Giờ thì những đảo điên bỏ hết
Cho cuộc đời sống dệt như nhiên..
Nam Mô A Di Đà Phật
ntst20180059_500

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com