Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Những bài thơ hay 273

NỖI BUỒN
Thời giờ cứ thế lặng trôi qua
Tuổi cũng tăng lên sợ cảnh già
Ngắm ảnh càng thêm mơ tháng cũ
Nhìn hình lại thấy mộng ngày xa
Nhiều khi nắng lửa thương nhành liễu
Lắm lúc mưa dầm xót cánh hoa
Gắng gượng thân cò khi sớm tối
Ai kia có thấu được chăng là
Sưu tầm.

THỰC ẢO SAY
Yêu người ảo mộng cứ hoài theo
Chẳng ngại đường trơn núi lẫn đèo
Những buổi chờ ai buồn dạ héo
Bao ngày thả chữ ghép vần gieo
Cho dù nỗi khổ chia lìa kéo
Vẫn để niềm mê tiếp tục trèo
Ngẫm cuộc phong trần trôi khắp nẻo
Mưa dầm lại đổi gió mùa heo
Sưu tầm.

TÌNH ẢO
Mạng ảo bao người vẫn cứ theo
Ngày đêm mộng tưởng giấc mơ đèo
Anh hào ái giả buông lời ghẹo
Thục nữ ân hờ ngỏ ý gieo
Nghĩa gửi câu thề hy vọng véo
Tình trao chữ nguyện ước ao trèo
Quên rằng lãng mạn gia đình héo
Mãi cảnh lơ là ngọn gió heo
Sưu tầm.

LEO ĐÈO
Sao lòng cứ nhủ hãy rình theo
Nếu thuận mời em tới ngắm đèo
Ở đó mây hồng ra sức ghẹo
Nơi này gió thoảng thỏa tình gieo
Mồm ta thủ thỉ thêm sờ véo
Cỏ mát lần khân lại sấn trèo
Tưới mãi cho lòng không thể héo
Thương rồi dẫu phải ngủ chuồng heo
Sưu tầm.

GỌI TRĂNG
Trăng vào bậu cửa ngắm nàng thơ
Vẻ đẹp trời ban khiến thẫn thờ
Nhẹ nhõm thân đào say mắt trẻ
Yêu kiều dáng liễu động mành tơ
Cho hồn lãng tử hoài nhung nhớ
Ngỡ bóng tình nhân lại giả vờ
Ngự cõi bồng lai vừa xuống gởi
Ngàn năm ước vọng mỏi mong chờ
Sưu tầm.

ĐÊM THU GHẸO NGUYỆT
Dõi nguyệt canh trường để xướng thơ
Hằng Nga yểu điệu dáng bơ thờ
Khuôn vàng giữ vẹn người luôn trẻ
Thước ngọc chu toàn cảnh mãi tơ
Dẫu phận trần gian nào có giả
Mà duyên thượng giới vẫn như vờ
Mong người giữ vẹn lòng chung thủy
Cách trở nghìn năm cũng đợi chờ...
Sưu tầm.


NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM MỘNG
Khuya còn lãng mạn uốn câu thơ
Áo mỏng hằng nga đẹp thẩn thờ
Lồ lộ khuôn vàng thơm sữa mẹ
Hớ hênh đảo ngọc ngọt đào tơ
Men tình chưa cạn hồn bay bổng
Trái cấm còn nguyên thể vật vờ
Ngã ngớn trăng nằm ôm mộng biển
Trùng dương dậy sóng ái ân chờ .
Sưu tầm.

TƯỞNG NGUYỆT
Tưởng nguyệt mơ Hằng đối ngẫu thơ
Vần trao ý gởi dạ tôn thờ
Cầu mong nghĩa ái tròn duyên nợ
Nối dõi tông đường vẹn chỉ tơ
Lãng tử đêm ngày trông đợi nhớ
Thuyền quyên mấy độ dửng dưng vờ
Bồng lai cõi tục tình ngăn trở
Ước nguyện ngàn năm vẫn phải chờ
Sưu tầm.

NỖI LÒNG
NGƯỜI hỡi vì sao lại xóa mờ
ĐI về cõi phật bỏ triền mơ
MỘT hôm vẫn hứa lần yêu ngỏ
NỬA giấc còn mong bữa hẹn chờ
HỒN lửng lơ sầu khi nhóm chợ
TÔI gầy guộc tủi những vần thơ
MẤT rồi chẳng vẹn tình dang dỡ
MỘT NỬA HỒN TÔI BỖNG DẠI KHỜ
Sưu tầm.

HẾT KHẠO KHỜ
NGƯỜI biệt đời ta khỏi mịt mờ
ĐI tìm chỗ khác để mòng mơ
MỘT là miệng ấy ngừng than thở
NỬA tiếp lòng đây giã chạy chờ
HỒN ngạt ngào khi nằm đớp phở
TÔI dào dạt lúc xổm mần thơ
KHOÁI nên vụ đó đầy hăm hở
MỘT NỬA HỒN TÔI HẾT KHẠO KHỜ
Sưu tầm.

ĐI TÌM BÓNG LIỄU
NGƯỜI đã rời quê lúc nguyệt mờ
ĐI tìm bóng liễu thuở nằm mơ
MỘT nơi nghĩa thắm hoài mong đợi
NỬA chỗ tình si mãi ngóng Chờ
HỒN bảo quay về khi tuổi bé
TÔI rằng trở lại lúc còn thơ
MẤT đi kỷ niệm thời yêu dấu
MỘT NỬA HỒN TÔI BỔNG DẠI KHỜ
Sưu tầm.

ƠN MẸ
Vất vả thay chồng dạy dỗ con
Sầu lo áo gạo trĩu thân mòn
Bơ phờ vẫn đắp lòng chung thủy
Mệt mỏi luôn bồi chữ sắt son
Đáp nghĩa sinh thành... bao kẻ vẹn?
Đền ân dưỡng dục.. mấy ai tròn?
Làm sao báo được ơn trời biển
Bởi lẽ công người sánh tựa non
Sưu tầm.

NGHĨA SINH THÀNH
Giờ đây sức khỏe đã hao mòn
Vất vả bao lần cũng tại con
Những ước công danh tình trọn vẹn
Hằng mơ sự nghiệp nghĩa vuông tròn
Công cha dưỡng dục như trời biển
Phước mẹ sinh thành tựa núi non
Dẫu phải lên ngàn hay xuống thác
Muôn đời vẫn nhớ tấm lòng son !
Sưu tầm.

QUÊ HƯƠNG
Người ơi cuộc sống chỉ vô thường
Mộng ảo đêm ngày vẫn nhớ thương
Dẫu được êm đềm không khổ vướng
Sao còn khắc khoải nặng sầu vương
Tình cha thắt chặt vào tim đỏ
Nghĩa mẹ hằn sâu phủ má hường
Sẽ có ngày mai mình trở lại
Quê nhà nhắn gởi bạn đồng hương
Sưu tầm.

MƠ VỀ
Nhặt lá vàng rơi trải mộng thường
Nghe hồn khắc khoải nhớ người thương
Trời Tây xứ lạnh bao buồn tủi
Đất Mẹ quê nghèo những khổ vương
Lỗi kiếp hồng nhan đời gió bão
Nhầm duyên bạc phước phận môi hường
Âm thầm bóng nhạn đầy sương nắng
Thổn thức mơ về lại cố hương
Sưu tầm.

VŨ KHÚC BỒNG LAI
Triền miên quấn quyện khúc nghê thường
Thỏa mãn tim lòng dậy luyến thương
Sắc mạo rạng ngời ta mãi tưởng
Câu lời lịm ngát mộng hoài vương
Làm cho sực tỉnh bừng tim sướng
Chỉ ước gần bên tựa má hường
Tuyệt diễm ô kìa loang mắt phượng
Thơm ngào ngạt bước tỏa trầm hương
Sưu tầm.

THỔN THỨC (Thuận nghịch độc)
Trơ hình một bóng lẻ hờn cay
Vỡ nát thề mong lệ ngắn dài
Chờ bậu mỏi mòn xuân rũ héo
Nhớ người ngơ ngẩn mộng nhòa phai
Đơ hồn tái dạ tim hoài níu
Dở phách se lòng trí vọng nài
Mơ ảo vụn tàn hoang cát bãi..
Tơ tình rối trọn chẳng đường khai
……………………
Khai đường chẳng trọn rối tình tơ
Bãi cát hoang tàn vụn ảo mơ
Nài vọng trí lòng se phách dở
Níu hoài tim dạ tái hồn đơ
Phai nhòa mộng ngẩn ngơ người nhớ
Héo rũ xuân mòn mỏi đợi chờ
Dài ngắn lệ mong thề nát vỡ
Cay hờn lẻ bóng một mình trơ...
Sưu tầm.

KHẮC KHOẢI [Thuận Nghịch độc]
Trơ phận kiếp sầu não đắng cay
Lỡ duyên hờn khóc vọng canh dài
Chờ loan chả thấy ơ thờ lại
Rỡ phụng đâu nào thảm thiết phai
Đơ ngớ ngẩn mù tim úa dại
Ngợ hư huyền ảo dạ chi nài
Mơ mù lặng sắc loang buồn mãi
Tơ mộng rã lìa khổ đoạn khai
……………….
Khai đoạn khổ lìa rã mộng tơ
Mãi buồn loang sắc lặng mù mơ
Nài chi dạ ảo huyền hư ngợ
Dại uá tim mù ngẩn ngớ đơ
Phai thiết thảm nào đâu phụng rỡ
Nhạt thờ ơ thấy chả loan chờ
Dài canh vọng khóc hờn duyên lỡ
Cay đắng não sầu kiếp phận trơ
Sưu tầm.

VỤN VỠ
Trơ phòng cảnh đắm lệ sầu cay
Vỡ vụn lòng đau tiếc nuối dài
Chờ mãi dạ mong tình úa nhạt
Nhớ hoài ai thệ nghĩa tàn phai
Đơ hình khiến buộc không rời bỏ
Dở phận đành buông vẫn kéo nài
Mơ ước buổi đầu sông trở lại
Tơ hồng bện cảm ái dòng khai
……………………….
Khai dòng ái cảm bện hồng tơ
Lại trở sông đầu buổi ước mơ
Nài kéo vẫn buông đành phận dở
Bỏ rời không buộc khiến hình đơ
Phai tàn nghĩa thệ ai hoài nhớ
Nhạt úa tình mong dạ mãi chờ
Dài nuối tiếc đau lòng vụn vỡ
Cay sầu lệ đắm cảnh phòng trơ
Sưu tầm.

VƯỜN BƯỞI NHÀ AI
Vườn ai bưởi chín mọng căng phồng
Hãy thử xem này có đẹp không ?
Bởi hạt di truyền thơm trái nõn
Nhờ phân hấp dẫn mượt da hồng
Bên đường mỗi buổi người qua ngắm
Cạnh ngõ bao ngày kẻ đến trông
Hiệu quả sao thì ai biết rõ
Mà khi...sở thị cũng ưng trồng...
Sưu tầm.

VƯỜN BƯỞI
Bưởi chín nào hương mũi phập phồng
Men đời ấm lạnh hỏi thèm không
Đồi cao quả ngọt màu da trắng
Trũng nhỏ cành xanh thớ thịt hồng
Lũ trộm say lòng mê mải ngắm
Anh rình toại ý thẫn thờ trông
Nhiều khi choáng ngợp nhìn nương cỏ
Gió thổi lụa nghiêng gãy ngọn trồng
Sưu tầm.

ĐỂ NGỬI THÔI
Đã gợi lòng tham trái bưởi phồng
Tay vờn chẳng được có buồn không
Tròn vo núm đẹp da nhìn nõn
Bóng lưỡng đài xinh thịt ủ hồng
Nẩy lượn trên cành xinh mãi ngắm
Chen lòn ở nách mộng hoài trông
Đừng mơ vói nhặt mà xin ngửi
Lại hái làm chi sẽ phải trồng.
Sưu tầm.

CÒN KHỎE
Bồ khen vẫn khỏe tối đôi lần
Sáu chục nhưng mà vẫn cứng gân
Mấy chị qua thì cầu đến giúp
Vài cô quá lứa ước sang mần
Khi thì dữ dội như mùa hạ
Lúc lại êm đềm tựa tiết xuân
Bổ thận sâm nhung chưa phải dụng
Trên kêu,dưới dạ sẵn khi cần
Sưu tầm.

ĐÔNG ĐẾN THU ĐI
Lặng lẽ tàn thu khắc khoải đông
Heo may héo hắt lạnh tê lòng
Trăng buồn quạnh quẽ , người thương ngóng
Gió lạnh đìu hiu , kẻ nhớ trông
Dạ khúc reo vui tràn ước vọng
Thơ thu đắm đuối nỗi chờ mong
Giao mùa hôn phối đầy mơ mộng
Trăn trở đông Thu nước đổi dòng
Sưu tầm.

Lặng lẽ tàn thu
Trăn trở đông Thu nước đổi dòng
Cánh cò uyễn chuyễn giữa tầng không
Đêm vàng nhạc khúc đan âm vọng
Nắng sóng trời thêu dệt thảm hồng
Mát mẻ đồng xanh hương lúa đọng
Bồng bềnh sóng vỗ nươc mây ròng
Bời bời náo nức niềm vui sống
Lặng lẽ tàn thu khắc khoải đồng
Sưu tầm.

NGẬM NGÙI
Bao ngày não cạn chẳng còn vui
Ngóng hữu tình khan mệt mỏi lùi
Tại bởi đầu ung hồn ngố ngẫm
Do vì tuyết phủ ruột phiền trui
Thời gian cuộn chảy tim nhàu dỗi
Kỷ niệm trào dâng dáng trĩu vùi
Đã hết mơ hồ bên mộng ảo
Thân này có lẽ gục nhòa thui
Sưu tầm.

NHỚ QUÊ
Bao mùa cách biệt thuở tình say
Bỏ bạn làng quê những tháng ngày
Bưởi mận vườn cây nhà trỗ trái
Hoa đào Dạ Lý Liễu chờ ai
Đòng đưa bụi chuối tàu phe phẩy
Lắt lẻo cây cầu bạn ngã bay
Kỷ niệm xa rời nơi cõi ấy
Lòng trăn trở nỗi nhớ thương dài
…………………….
Nằm đêm khắc khoải những canh dài
Viễn cảnh đông về tuyết lạnh bay
Dõi tưởng trời nam tìm bạn gái
Trông về đất mẹ gởi tình ai
Phong trần lãng tử đìu hiu chái
kiếp ngựa bèo dâu ảo não ngày
Cuốc sống sang hèn đau khổ mãi
Mơ nàng mỹ tửu đắm chìm say
Sưu tầm.

VỌNG QUÊ
Xa biệt ru diều thuở ấu say
Hò câu mái đẩy thảo thơm ngày
Bềnh bồng kỷ niệm mùa cây trái
Bát ngát ân tình mộng dáng ai
Nuối lắm cầu ao hòa nhịp nhảy
Thương hoài dốc bến lộng trời bay
Chiều thăm thẳm dõi về phương ấy
Quặn thắt buồng tim nỗi nhớ dài
……………………..
Vắng bặt làng quê lắm tháng dài
Đêm rằm sáng tỏa ánh hằng bay
La đà sóng nước duềnh nông trại
Rạng rỡ trăng thuyền nép bóng ai
Nhớ buổi giao tình len quãng chái
Nồng tim hò hẹn níu đêm ngày
Chiều lên dõi mắt niềm mơ trải
Chợt thấy mơ hồ kỷ niệm say
Sưu tầm.
 vntst20184296_500
VAI TUỒNG
Muôn đời vốn vậy lũ đàn ca
Rực rỡ là trong ánh điện nhoà
Cất tiếng ngàn dân đều kính sợ
Vang lời vạn địch phải lùi xa
Giầy hia võng lọng xênh xang chói
Mũ áo nhà xe rộn rã loà
Cảnh khép màn buông đời khác kịch
Nhưng còn tưởng vẫn giới tinh hoa
Sưu tầm.

KHẮC KHOẢI[Thuận Nghịch độc]
Trơ phận kiếp sầu não đắng cay
Lỡ duyên hờn khóc vọng canh dài
Chờ loan chả thấy ơ thờ lại
Rỡ phụng đâu nào thảm thiết phai
Đơ ngớ ngẩn mù tim úa dại
Ngợ hư huyền ảo dạ chi nài
Mơ mù lặng sắc loang buồn mãi
Tơ mộng rã lìa khổ đoạn khai
……………………….
Khai đoạn khổ lìa rã mộng tơ
Mãi buồn loang sắc lặng mù mơ
Nài chi dạ ảo huyền hư ngợ
Dại uá tim mù ngẩn ngớ đơ
Phai thiết thảm nào đâu phụng rỡ
Nhạt thờ ơ thấy chả loan chờ
Dài canh vọng khóc hờn duyên lỡ
Cay đắng não sầu kiếp phận trơ
Sưu tầm.

VỤN VỠ
Trơ phòng cảnh đắm lệ sầu cay
Vỡ vụn lòng đau tiếc nuối dài
Chờ mãi dạ mong tình úa nhạt
Nhớ hoài ai thệ nghĩa tàn phai
Đơ hình khiến buộc không rời bỏ
Dở phận đành buông vẫn kéo nài
Mơ ước buổi đầu sông trở lại
Tơ hồng bện cảm ái dòng khai
……………………………
Khai dòng ái cảm bện hồng tơ
Lại trở sông đầu buổi ước mơ
Nài kéo vẫn buông đành phận dở
Bỏ rời không buộc khiến hình đơ
Phai tàn nghĩa thệ ai hoài nhớ
Nhạt úa tình mong dạ mãi chờ
Dài nuối tiếc đau lòng vụn vỡ
Cay sầu lệ đắm cảnh phòng trơ
Sưu tầm.

THỔN THỨC (Thuận nghịch độc)
Trơ hình một bóng lẻ hờn cay
Vỡ nát thề mong lệ ngắn dài
Chờ bậu mỏi mòn xuân rũ héo
Nhớ người ngơ ngẩn mộng nhòa phai
Đơ hồn tái dạ tim hoài níu
Dở phách se lòng trí vọng nài
Mơ ảo vụn tàn hoang cát bãi..
Tơ tình rối trọn chẳng đường khai
………………………..
Khai đường chẳng trọn rối tình tơ
Bãi cát hoang tàn vụn ảo mơ
Nài vọng trí lòng se phách dở
Níu hoài tim dạ tái hồn đơ
Phai nhòa mộng ngẩn ngơ người nhớ
Héo rũ xuân mòn mỏi đợi chờ
Dài ngắn lệ mong thề nát vỡ
Cay hờn lẻ bóng một mình trơ...
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com