Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 98

HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU
Này em hỡi, hợp đồng anh đã thảo
Đừng đắn đo, em đặt bút kí ngay
Để đôi ta chính thức từ hôm nay
Thành một cặp tình nhân, em yêu quý!
Em chán nghe những lời yêu hoa mĩ
Em chẳng tin những hứa hẹn đầu môi
Nên bây giờ anh thảo hợp đồng rồi
Em đừng sợ lời thề bồi bay mất.
Bản hợp đồng điều khoản nhiều vô tận
Em hãy xem còn thiếu sót điều chi
Tránh trường hợp kiện nhau như Nga - Mỹ
Nên em à, anh soạn kĩ, chi li.
Mỗi một ngày em cho anh một tí
Quỹ thời gian 24 tiếng của em
Xong việc rồi ai có nhu cầu thêm
Thì xem lại bản hợp đồng đã kí.
Đừng dị nghị tình yêu sao phi lí
Đã thương nhau còn kí bản hợp đồng
Thời đại này thời đại 4.0
Ảo nhiều quá nên đề phòng cho chắc.
Kí đi em, còn điều gì khúc mắc
Tối về anh túc tắc giải trình sau.
Sưu tầm.
vntsthd00103 
GIẤC MƠ CỔ TÍCH
Em nhặt nhạnh niềm tin sau đổ vỡ
Khép lại mình dang dở những nỗi đau
Mong thời gian có phép lạ nhiệm màu
Chữa vết thương tự khâu lành kín miệng
Em đã sống trong quãng dài im tiếng
Ngày âm thầm đay nghiến tự trách em
Đêm cô đơn khi gió lạnh qua rèm
Thả khao khát trôi theo miền gió thoảng
Rồi anh đến bất ngờ làm em choáng
Phá tan băng năm tháng phủ đầy tim
Mở toang cửa từ lâu đóng im lìm
Em òa khóc đắm chìm trong hạnh phúc
Anh đã đến mang theo nhiều rạo rực
Cứ ngỡ là không thực giấc mơ đêm
Ngả vai anh thưởng thức khúc êm đềm
Rồi điên dại lúc môi mềm chạm khẽ
Giữa tro tàn mầm non xanh lại hé
Em lại yêu em hóa trẻ bất ngờ
Xuân lại hồng trên gò má non tơ
Bởi anh đến như giấc mơ cổ tích.
Sưu tầm.
vntst20181672_500 
CÓ AI CÒN NHỚ ?
Tháng sáu về nhặt ký ức rụng rơi
Áo lụa phơi sân trường thời xa vắng
Gió mùa xa chở yêu thương thầm lặng
Tiếng ve ran ! Thương quá tuổi học trò
Ngày chung đường dìu nhau qua phố nhỏ
Mưa nhạt nhòa ướt vạt tóc nào bay
Lá rụng rơi vướng trên đôi cánh tay gầy
Mãi còn đây giọt tình say quán vắng
Tháng sáu ơi ! Có cùng chia giọt đắng
Ai có còn thắp sáng kỷ niệm yêu
Có thầm thương vạt nắng yếu sau chiều
Khơi nỗi nhớ đắp thương từ một thuở
Sưu tầm.
vntst20181695_500 
BIẾT ĐẾN KIẾP NÀO
Đã biết rồi tình yêu chỉ vô vi
Đốt cháy tim thì hai người vẫn hai ngã
Lòng đã hứa đừng yêu chi vội vã
Chậm chút thôi khỏi vật vã quay cuồng
Cái phận đàn bà chỉ giỏi hứa suông
Cứ bảo quên mà lòng lại càng nhớ
Mùa chín rộm hoa tình đua nhau nở
Nợ nào tròn hoài mộng buổi ban mai
Anh cứ bảo rằng yêu là mãi mãi
Bận lòng chi những điều xa ngai ngái
Hãy cứ yêu ..ôm vùng thương hoang dại
Nước ngược dòng ..quên mất thuyền đến nơi
Quên luôn con sóng đang réo ngoài khơi
Chập chửng chơi vơi phía chân trời tắt nắng
Cứ hí hửng say mê trong thầm lặng
Chẳng biết ngày mai nắng sẽ đốt đồng
Không là vợ , cũmg chẳng phải là chồng
Chẳng phải tình đầu hay tình sau cuối
Quay quắt nhớ thương gởi tình may rủi
Hết kiếp này chưa có buổi gặp nhau
Sưu tầm.
vntst20181573_500 
TÌNH TÔI
Em ! từ độ bỏ trăng xóm nhỏ
Bỏ quê hương bỏ cả con đò
Quên xưa ai đã hẹn hò
Quên câu ước thệ chuyện trò cùng tôi
Phận con gái nửa vời yêu khát
Nói thương rồi chua chát phụ tình
Giả từ áo vải thư sinh
Xa quê từ buổi đăng trình gió mưa
Con đò dọc đưa em sang bến
Tôi tương tư nhớ đến nao lòng
Yêu người ! Người trả tình không
Khuya sầu hiu hắt mênh mông nổi buồn
Em có về theo nguồn gió chướng
Cho gởi thương ngày lỡ tháng làng
Mượn cơn gió tạt bay sang
Lời yêu lời nhớ nghìn trang tình hồng
Mấy mươi năm theo chồng miền ngược
Duyên có tròn ! Méo xước em ơi
Quê hương em nhớ đừng vơi
Dẫu trong dẫu đục một thời cưu mang
Con sông nhỏ vô vàn yêu mến
Nong dâu tằm chín nhớ mười thương
Còn đây một mối tình vương
Hờn em một chút yêu đương cả đời
Sưu tầm.
vntst20181626_500 
HÃY   YÊU  THÊM   CHÚT   NỮA 
Mình yêu thương cho thật nhiều nhé anh
Hai quả tim cần  chữa lành rạn  vỡ.
Vùi vết sẹo ẩn sâu  trong nhịp thở
Có tình yêu , mình sẽ đỡ đau hơn
Ấm lòng khi  trời trở gió từng cơn
 Con tim cũng bớt hờn và đau  thắt.
Bao bộn bề với lo toan vụn vặt
Xếp chúng vào và gói  chặt  nghe Anh.
Chúng mình đã đánh mất tuổi xuân xanh
Bởi kẻ kia  không  trung thành lời  hứa.
Để nhiều năm, tim mang  ngàn vết cứa
Tình yêu là liều  thuốc  chữa  khỏi nhàu.
Yêu  thật nhiều  để  lấp khỏa niềm đau
Hạnh phúc  là cùng nhau ngủ và dậy.
Thuộc về nhau những gì ta nhìn thấy
Cứ  yêu thôi, như  vậy  nhé  được không?
Ta trao nhau tất cả  mối tình nồng
Và thấu hiểu bởi vì đồng cảnh ngộ.
Nắm chặt  tay vượt qua ngàn  gian khổ
Con tim mình  luôn dành  chỗ cho  nhau
Sưu tầm.
vntst20181411_500
NỖI NHỚ DỊU ÊM
Anh nhớ em nhìn khoảng mây xuống thấp
Ngắm mặt trời vội nấp núi mờ xa
Con sông trôi như mái tóc mượt mà
Ngọn núi biếc ngỡ ngôi nhà cao vót
Anh nhớ em tiếng dịu dàng chim hót
Lời yêu thương mát ngọt mỗi chiều êm
Vòng tay đan như thể dải lụa mềm
Tia nắng chiếu ánh vàng lên khóe mắt
Anh nhớ em bằng nỗi niềm khao khát
Bản tình ca em hát thật du dương
Ngày chia ly hoa phượng rực bên đường
Nụ hôn trao đầy yêu thương nồng thắm
Gửi tình anh vào khoảng chiều xanh thẳm
Về nơi xa thương lắm ánh mắt nai
Anh nhớ em lẻ bóng một hình hài
Ngày hẹn gặp ôi quá dài em nhỉ./.
Sưu tầm.
vntst20181711_500
NGƯỜI ẤY
Người ấy bảo là rất yêu tôi
Muốn ở cạnh bên chở che đời
Tôi rằng: trái tim em khờ khạo
Đã lỡ trao cho kẻ khác rồi!
                   Người ấy ưu tư, bảo sẽ chờ
                   Ngày đẹp thuyền tình cập bến mơ
                   Tin rằng chỉ cần bên người ấy
                   Thì trái tim tôi sẽ lại khờ.
Thời gian đằng đẵng lặng lẽ trôi
Người ấy âm thầm ở bên tôi
Trái tim băng giá dần tan chảy
Tôi đã yêu thương người ấy rồi!
                    Ngặt nỗi sự đời lắm trớ trêu
                    Tim vừa rung động với tiếng yêu
                    Trời gieo dông bão làm đau đớn
                    Người ấy xa tôi một buổi chiều.
Người quên lời hẹn của ngày xưa
Đổ tại hương yêu đã dư thừa
Lần nữa tim tôi chừng tan vỡ
Biết trách ai đây, chẳng tại người.
                     Tôi về ôm ấp trái tim đau
                     Tức tưởi hờn ghen trong nghẹn ngào
                     Cứ ngỡ thuyền yêu về bến mộng
                     Nào ngờ lại đắm đáy sông sâu...
Sưu tầm.
vntsthd00132_500 
PHỐ MƯA
Phố vắng em rồi mưa rơi rơi
Lặng lẽ giăng giăng nước trắng trời
Nơi quán cà phê em từng đợi
Bàn ghế xô nghiêng đứng chơi vơi
Phố vắng em rồi cũng đìu hiu
Có còn đâu nữa cảnh dập dìu
Từng đôi qua phố đan tay níu
Mưa gió ngang trời cảnh hắt hiu
Phố vắng em rồi chỉ anh thôi
Nhớ bóng người xưa chỗ đang ngồi
Bàn tay ai vuốt làn tóc rối
Giọt cà tý tách khoảng lặng trôi
Phố vắng em rồi ta với ta
Khói thuốc vờn bay quyện hương cà
Nhìn mưa nhè nhẹ rung cây lá
Nhớ em đắng lòng thấy xót xa./.
Sưu tầm.
 vntst20181278
VỀ CHỐN XƯA SẦU PHỐ LẠ
Ta trở về đây phố lạ chiều mưa,
Ký ức tìm đâu rặng tre liếp dừa?
Đèn hoa rọi bóng vàng hoe sắc lúa
Thương lắm tuổi hồng rong ruổi đồng trưa..!
Em đã về đâu hỡi cảm tình xưa?
Thuở đó vội yêu chỏm ba vá chừa.
Nụ hôn đầu đời trổ đòng ngậm sữa
Trót lưỡi câu thề dại quả ngọt chua..
Niên thiếu một thời bao chuyến đò đưa,
Cô gái làng chèo quen biết cợt đùa.
Về đồng nữa buổi kẹt mưa trú tựa
Nuối tiếc tình đầu cau rụng trầu thưa..!
Nay trở về nguồn ngọt khế tìm mua,
Đất Mẹ ngày nào hoen rỉ cày bừa.
Tràn đồng phố thị phiếm phù vây bủa
Cạn chén men đời mộng ảo say sưa..
Sưu tầm.

Hoài kỉ niệm
Đi về một sớm giữa mùa ngâu
Ngoái lại yêu thương bữa úa mầu
Ghế đá xa xưa..thì vẫn đó
Người yêu bé nhỏ giờ nơi đâu?
Lê đôi chân bước lòng đau nhói
Nhìn chiếc lá rơi lệ ứa sầu
Lối cũ mình ai buồn lặng lẽ
Hoài bao kỷ niệm mối tình đầu
Sưu tầm.
 vntst20181259_500
KÝ ỨC NGÀY XƯA
Hai mươi năm vẫn không phai nhạt
Bao nhớ nhung, trông ngóng, đợi chờ...
Hai mươi năm yêu thương trở lại
Về bên tôi, ký ức ngày xưa...
Chiều lơ lững làn mây khói trắng
Đậu trên vai tóc rối bềnh bồng
Ôm nhớ thương tìm về kỷ niệm
Hai mươi năm như một giất mơ...
Thời gian ngở dường như mõi mệt
Phôi phai dần ký ức ngày xưa
Hai mươi năm yêu thương trở lại
Chuyện tình yêu người thuở tóc xanh...
Tay lần giở tập thơ ngày cũ
Vẫn sân trường hoa nắng vàng bay
Người tóc thả sân trường dạo ấy
Hiện trở về từ những vần thơ...
Tình yêu vẫn nồng nàn cháy bỏng
Dòng thời gian cuồn cuộn yêu thương
Hai mươi năm vẫn không phai nhạt
Bao nhớ nhung, trông ngóng, đợi chờ...
Người thả tóc sân trường thuở ấy
Dáng thướt tha cặp sách ôm nghiêng
Tóc hờ hững buông lơi hai nhánh
Ru hồn tôi vào những vần thơ...
Trống tan trường âm vang rộn rã
Dõi mắt tìm hai nhánh tóc em
Trưa nắng đổ, nôn nao mong đợi
Ngày qua ngày, chung một lối đi...
Hai mươi năm vẫn không phai nhạt
Bao nhớ nhung, trông ngóng, đợi chờ...
Hai mươi năm yêu thương trở lại
Về bên tôi, ký ức ngày xưa...
Sưu tầm.
 2015nthd001
ANH MUỐN
Anh chỉ muốn Được yêu em mãi mãi
Và cùng em đi khắp tận chân trời
Ta bên nhau tháng tháng rong chơi
Cùng vui vẻ xây lâu đài hạnh phúc
Anh chỉ muốn Mây kia không vẩn đục
Soi môi em hồng đẹp nét kiêu sa
Ánh nắng kia chẳng bình vỡ nhạt nhoà
Cho gió đùa mơn man trên làn tóc
Anh chỉ muốn Em mãi vui không khó nhọc
Để đêm về đẹp mãi giấc mơ hoan
Cho tình em luôn hạnh phúc ngập tràn
Ta nắm tay cười vui nơi trần thế
Anh chỉ muốn Gạt đi mọi dâu bể
Đến bên em chăm chút cuộc đời em
Để sương mai chẳng phủ lạnh bên rèm
Em cười vui khi bình minh gõ cửa ..
Anh chỉ muốn Chia thân mình phân nửa..
Sưu tầm.
vntst20181623 
TÌNH ĐẾN RỒI ĐI
Xa nhau rồi lòng đau như cắt
Buồn phận mình chẳng nhắc làm chi
Khi người quay bước ra đi
Bên người yêu mới thôi thì hãy quên
Đêm đêm về gọi tên khe khẽ
Ôm một mình lặng lẽ nỗi đau
Bầu trời đầy những ánh sao
Một cơn gió thoảng nao nao trong lòng
Đau thật đau đắng  lòng ai thấu
Anh với ai tận đẩu tận đâu
Hè về tháng sáu mưa ngâu
Gợi bao nhung nhớ đêm thâu thẫn thờ
Hỏi thời gian bao giờ trở lại
Cho ta yêu khờ dại thuở nào
Cuộc đời là giấc chiêm bao
Tình yêu đi, đến thật mau không ngờ
Còn đâu nữa ước mơ tan vỡ
Giấc mơ yêu dang dỡ từ lâu
Ái tình trượt xuống vực  sâu
Vào cơn bão tố sóng ngầu xa khơi...
Sưu tầm.
vntst20181694_500 
DUYÊN PHẬN
Kể từ ngày ấy em đi
Anh buồn thơ thẩn mắt mi lệ nhoà
Lòng đau tựa cánh tàn hoa
Bởi vì duyên phận nhạt nhoà phôi phai
Đêm nằm tơ tưởng tới ai
TÌNH ƠI sao mãi miệt mài nhớ nhung
Tâm hồn lơ lửng không trung
Cuộc tình theo gió muôn trùng cách xa
Ái ân giờ đã bay xa
Không còn thắm thiết đậm đà như xưa
Bao lời em nói đong đưa
Như là chỉ mới có vừa hôm qua
Nhiều lần nghĩ đến xót xa
Với bao cay đắng đi qua cuộc đời
Muốn QUÊN lại NHỚ quá trời
Con tim chết nửa  , rã rời hồn đau
Tình yêu là những mũi dao
Vết thương đau đớn nát nhàu vì đâu
Ước mơ dệt mộng bền lâu
Không ngờ giông tố bạc đầu bủa vây
Tình yêu như những đám mây
Yêu thương da diết đắm say vụt tàn
Nhiều đêm dòng lệ hai hàng
Buồn cho số kiếp bẽ bàng tình duyên
Sưu tầm.
 vntst20181759_500
Dở dang duyên tình
Qua sông trên chuyến đò ngang
Em đi, người ở dở dang duyên mình
Phận đời khôn dại, nhục vinh
Cũng là hai chữ ái tình mà nên
Xin người, xin một chữ " Quên "
Sao nghe trong dạ dâng lên nỗi sầu
Sông sâu sao chẳng bắc cầu
Để tôi sang lại dâng chầu rượu cay
Một hai muốn tỏ anh hay
Tình em vẫn trọn đến nay chưa tàn
Nhưng sao đời đã hạ màn
Đắng cay, chua chát lệ tràn bờ mi
Sưu tầm.
 vntst20181563_500
Tình yêu cuồng dại
Tình yêu cuồng dại
Kết trái đơm hoa
Ngỡ rằng tình mãi đậm đà
Nào ngờ thuyền đã dần xa bến bờ
Dòng thơ song tứ
Quá khứ hoài vương
Yêu nhau mơ mộng chung đường
Vòng tay ân ái môi hường nhạt phai
Đêm dài suy nghĩ
Tình chỉ là mơ
Khi yêu ai biết chữ ngờ
Duyên tình ngăn cách đôi bờ chia hai
Tình phai ngược hướng
Ngất ngưỡng niềm đau
Còn đâu ngày tháng ngọt ngào
Thôi đành chấp nhận thương đau lụy tình
Mỗi mình đêm vắng
Giọt đắng mặn môi
Lời thề hứa hẹn nên đôi
Bây giờ hai ngã xa xôi nghìn trùng..
Sưu tầm.
 vntst20181549
Trả tình người
Ta sẽ đợi chuyến đò tình rời bến
Vầng trăng thu chẳng chia sẻ làm đôi
Tiếng thời gian cứ chầm chậm buông trôi
Ta cứ đợi mà không hề hối tiếc.
Vẫn biết rằng nơi trái tim thuần khiết
Vẫn nhói đau khi ngắm buổi hoàng hôn
Bởi lấp sao khoảng trống của tâm hồn
Nhưng lặng lẽ ôm nỗi sầu ly biệt.
Người dưng ơi có bao giờ người biết
Tim ta đau ôm tình cũ nát nhàu
Người quay đi... Quên kỉ niệm bên nhau
Đưa tay với sắc cầu vồng lấp lánh.
Nếu nghĩ rằng buông những lời có cánh
Để đổi trao một tình cảm chân thành
Thì nhầm rồi mối tình ấy mong manh
Cơn gió nhẹ... Sẽ tan tành mây khói.
Ta buông tay tuy trong lòng đau nhói
Trả tình người Mua hai chữ BÌNH YÊN.
Sưu tầm.
 vntst20181708_500
Trời mùa hè
Trời mùa hè nắng oi gay gắt
Gợi nỗi buồn  quặn thắt con tim
Trên trời lẻ bạn cánh chim
Nhớ ơi là nhớ biết tìm nơi đâu?
Có những đêm canh thâu thức trắng
Trong lòng buồn sầu lắng mênh mang
Bao nhiêu cay đắng phũ phàng
Cuộc tình lầm lỡ riêng mang mỗi mình
Lúc vào yêu như hình với bóng
Ước hẹn thề cùng sống chung nhau
Thời gian một thoáng trôi mau
Tình đầu vỡ mộng úa màu tháng năm
Giờ ngăn cách xa xăm vời vợi
Một bóng hình chờ đợi trong mơ
Yêu nhau sao nỡ hững hờ?
Khi người quay bước tim khờ nhói đau
Nhớ một thuở yêu nhau thắm thiết
Rồi bỗng dưng xa riết chẳng cùng
Còn đâu những phút tương phùng
Con đường hạnh phúc nghìn trùng cách xa....
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com