Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 89

Tháng 6 về
Thế là hết tháng năm rồi em nhỉ?
Tháng năm về trong suy nghĩ vu vơ
Vần thơ tình anh chợt viết ngu ngơ
Bởi câu chữ như vẫn chờ ai đó
Tháng 6 về trời quê anh đầy gió
Phượng vĩ buồn lại đỏ rực hồn ai
Nỗi nhớ nào còn đâu đó giẳng giai
Em có thấy nắng xen cài trên lá
Tháng 5 về biển quê anh đẹp quá
Sóng dập dờn êm ả vỗ bờ xa
Khúc nhạc tình vẫn hát biển bao la
Bờ cát trắng sao hiền hòa đến thế
Em về đây người quê anh rất dễ
Nặng ân tình như thể sóng ngàn năm
Cả cuộc đời con sóng chẳng lăn tăn
Vẫn lặng lẽ in hằn trên ghềnh đá
Tháng 6 về phượng hồng trên sắc lá
Anh lại ngồi.... lặng lẽ viết tình xa!
Sưu tầm
 ntsthd00047_500
Mênh mông nỗi niềm...
Nếu có thể xin được làm cơn gió
Đến bên anh để xua nỗi muộn phiền
Hôn lên vết thương của những ngày xưa cũ.
Nép vào ngực người qua năm tháng chông chênh.
Nếu có thể xin được làm bóng đêm.
Vỗ về anh sau ngày dài vất vả
Ôm anh vào lòng mặc biển đời sóng cả
Em nguyện là nhà… sau tất thảy bão giông.
Nếu có thể xin được làm dòng sông
Để thuyền anh trôi muôn đời trên đó
Biển thì mênh mông luôn ồn ào lộng gió.
Em chỉ hiền lành như sông nhỏ để... thương anh!
Cuộc đời này… người ạh rất mong manh.
Nên với em, anh bình yên là đủ!
Kệ nhân gian, kệ cả những điều xưa cũ
Mình thương nhau, chỉ như thế đủ rồi…
Sưu tầm
 vntst20180987_500
TRẢ LẠI ...CHO EM....!
Trả lại cho Em.đêm hương xưa dỉ vãng.
Cơn gió vô tình vội vả cuốn qua.
Từ sâu lắng dấu yêu chiều mùa Hạ.
Giọt nắng long lanh rợp mát lối về.
    Vẫn lối củ hàng cây  nghiêng bóng đổ.
     Con đường xưa in đậm dấu chân quen.
     Chiều lạc bước mây  giăng màu  sương úa.    
     Đợi chờ nhau phố thị đã lên đèn.
Mầm Hạnh phúc tình nồng nàn dào dạt.
Lời yêu nào ta lở rót vào nhau .
Men tình đượm nồng cay thêm say đắm.
Trót hẹn thề tim cháy bỏng canh thâu.
     Trả lại cho Em giọt sầu vương đáy mắt
     Giấc mơ hoang bội bạc một lời thề.
     Vầng trăng khuya như xẽ thành đôi mãnh.
     Vỡ tan rồi hai lối rẻ sơn khê .
Sưu tầm
ntst20180934_500
THƠ ƠI NHỚ
Nhớ ai nhiều sao chẳng viết lời thơ
Ta mãi ngóng lại vào mơ chẳng thấy
Hè đã sang ve đang kêu rồi đấy
Tôi hỏi lòng em ở vậy buồn không ...
Bao ngày dài tôi cũng vẫn đợi trông
Nhìn cánh bướm mà phập phồng nỗi nhớ
Họ còn thương câu thơ đề dang giở
Đắn đo lòng nức nở những chiều buông
Dẫu chỉ là mang câu tứ tình suông
Nhưng nồng thắm vẫn khơi luồng gió mát
Nhìn trời cao ơi trăng vàng bát ngát
Nhớ ai nhiều nên cứ hát lời Thương
Sưu tầm
VẾT XƯỚC KHÔNG TÊN
Có những lúc cuộc đời như vỡ vụn
Bởi tình anh như chiếc mụn vỡ ra
Bao đau thương như có thể vỡ oà
Máu và mủ được chia lìa hai ngả
Có vết xướt mà cõi lòng phải trả
Để quên đi những hối hả dòng đời
Chắp hai tay em tự hỏi ông trời
Sao tình yêu lại cho đời mặn chát
Có những đêm em nằm chờ gió mát
Sao lòng đau bởi ngọt nhạt xa vời
Trái tim côi lại nghĩ đến một nơi
Trong sâu thẳm lệ buồn rơi hẹn ước
Nỗi đau nào để cho em chùn bước
Trước mối tình bao nguyện ước sẽ trao
Vết thương nào đang rỉ máu dâng trào
Lòng khắc khoải chênh chao đời thiếu phụ !
Sưu tầm
 ntsthd00044
THUYỀN TÌNH BẾN ĐỢI
Đêm buồn giấu lệ dài đi
Trăng rằm sắp đến còn chi lệ sầu
Tình duyên còn sắc xanh trầu
Nếu không còn thắm qua cầu gió bay
Sông kia sóng cả xô hoài
Sao người còn mải mê gì chuyện xa
Chèo thuyền giữa bão tố xoay
Ra nơi biển cả gió lay cánh buồm
Đường tình dòng xoáy đẩy xô
Niềm tin giữ vững không lo sợ  gì
Nếu không ra được biển khơi
Thuyền ơi về với bến bờ thương yêu
Bến kia nguyện giữ lời thề
Một lòng son sắc chữ yêu mãi còn
Ngóng chờ trông đợi người ơi
Ngày về hoa kết tơ hồng duyên trao !!
Sưu tầm
vntst20181028_500
Tơ Lòng
Chiều chủ nhật cùng anh xuống phố
Nắng ngả vàng rực rỡ lối qua
Áo em màu tím hoa cà
Đung đưa tóc cột đuôi gà làm duyên
Tuổi mười tám dịu hiền e ấp
Thuở yêu đầu tràn ngập ước mơ
Nhiều khi hờn giận vu vơ
Đợi anh năn nỉ làm thơ dỗ dành
Đầy mật ngọt chuyện tình đôi lứa
Khẽ thì thầm lời hứa thủy chung
Mơ ngày pháo nổ rượu hồng
Cùng anh dệt khúc tơ lòng vấn vương!
Sưu tầm
ntst20180480_500
TƠ DUYÊN
Chiều chủ nhật thường hay dạo phố
Thích nhìn em ngồ ngộ dịu dàng
Tâm hồn xao xuyến miên man
Nên tình đôi lứa vô vàn luyến thương
Hoàng hôn phủ chung đường hai đứa
Em nhẹ nhàng nép tựa vào anh
Bao nhiêu cảm xúc chân thành
Những đêm gió mát trăng thanh rạng ngời
Niềm hạnh phúc lả lơi thơ mộng
Gắn liền nhau như bóng với hình
Cau trầu đẹp nghĩa duyên xinh
Tháng ngày vui sống vẹn tình sắt son
Sưu tầm
ntst20180256_500
Gửi Một Người Rất Xa
Em lục lọi tìm về trong quá khứ
Giận lòng mình sao mãi cứ thương anh
Cuộc tình đã đến vội và đi nhanh
Biết chẳng thể trăm năm sao vẫn nhớ
Ngày chia ly có mưa về cuối phố
Từng giọt buồn nức nở rớt bên song
Lòng còn thương sao cứ bảo rằng không
Sao thế nhỉ sao đành lòng thế nhỉ
Em vẫn thế còn yêu và chung thủy
Trái tim buồn không ngưng nghỉ về anh
Dẫu yêu thương và mộng ước không thành
Vẫn mơ được một lần anh han hỏi
Trách nhau chi để lòng đau rã rượi
Đời rất buồn khi hờn dỗi vu vơ
Người yêu ơi hãy trở lại đường xưa
Em ở đó và đang bơ vơ lắm
Hãy về đây cho em bàn tay nắm
Ghép lại từng mãnh vỡ tháng ngày qua
Em buồn lắm khi không anh bên cạnh
Tình yêu này gửi một người rất xa...
Sưu tầm
ntst20180510
Tình Củ Không Rủ Cũng Đến
Anh cứ nghĩ em quên rồi tất cả
Khi tình xưa như chiếc lá héo sầu
Nhưng ai ngờ một thoáng phút gặp nhau
Yêu thương cũ lại bắt đầu trỗi dậy
Nén hờn tủi anh giả vờ không thấy
Miệng luôn cười để che đậy buồn vương
Hạnh phúc ơi sao nỡ rẽ lầm đường
Niềm tin nhỏ như khói sương mờ ảo
Công viên vắng em cùng ai đi dạo
Còn riêng anh tự khoác áo cho mình
Mặc người đời nhìn ánh mắt miệt khinh
Em vẫn thế vướng cuộc tình vụng trộm
Đêm phố hội thơm lừng mùi hương cốm
Một mình anh lòng bề bộn tơ vò
Chẳng lẽ nào từ một đống tàn tro
Vụt thành lửa thiêu con đò hạnh phúc
Anh cố gắng không để mình ngã gục
Nhưng đớn đau nghe từng khúc rã rời
Muốn nhấn chìm tất cả xuống đáy khơi
Người tình cũ không gọi mời cũng đến...
Sưu tầm
ntst20180307_500
BẢN TÍNH ĐÁNG YÊU
Anh rất thích lúc em hờn dỗi
Hay bắt đền rắc rối vu vơ
Đôi khi thỏ thẻ hàng giờ
Bảo anh dệt mộng tình thơ mỗi ngày
Rồi bắt phải đắm say nhìn ngắm
Đưa vòng tay chầm chậm ôm ghì
Mắt cùng cảm xúc mê li
Đòi yêu nhiều nhất không nhì được đâu
Rồi hai đứa tựa đầu trò chuyện
Chung tâm hồn xao xuyến nồng say
Sớm hôm chia sẻ tỏ bày
Trọn đời này sẽ nắm tay chẳng rời
Sưu tầm
 ntst20180013_500
VƯỜN TÌNH
Tình em mãi hiến dâng tất cả
Đã câu thề chung dạ sắt son
Đại dương dù nước không còn
Rừng sâu cách trở núi non vẫn tìm.
Cùng nhịp đập trái tim thổn thức
Lần môi tìm cháy rực lửa yêu
Ngôn tình say đắm bao điều
Chàng đâu để thiếp hẩm hiu một mình!
Sang vườn liễu quả trinh trộm lén
Tiết giao mùa ước hẹn nàng trao
Đắm chìm ân ái ngọt ngào
Tình xuân ngát toả kết giao trọn đời.
Nè yêu dấu cười tươi nàng nhể
Đượm hương nồng ta sẽ kề môi
Bao lần " yêu " đã hứa rồi
Cùng nhau trọn kiếp cặp đôi ái tình!
Sưu tầm

ĐỢI.
Trời thu lá úa phủ cành.
Cánh hoa đơn lẻ chòng chành bướm say.
Tuyết trời gió lạnh chiều nay
Hỏi người yêu dấu những ngày vắng xa.
Có nhớ tình của đôi ta.
Hẹn thề non biển mặn mà ái ân
Đợi chờ đã mấy mùa trăng.
Tiếng yêu chưa tỏ bao lần đợi trông..
Sưu tầm
 ntst20180041_500
CHÚT DUYÊN THỪA
Giấc mơ đẹp nay đành thôi tan vỡ
Kỷ niệm buồn của một thuở yêu xa
Đọng nơi tim những ký ức chưa nhòa
Phút xao xuyến giờ chỉ là dĩ vãng
Xin trở lại với ái nồng năm tháng
Mùa hạ về tim ngao ngán niềm đau
Anh với tôi nào phải mối duyên đầu
Nơi góc nhỏ vẫn ươm màu sự sống
Lệ hoa trải theo trái ngang hoài vọng
Em chúc người đẹp ước mộng như thơ
Hạnh phúc nha buông bỏ mối duyên hờ
Là xóa hết chút dại khờ nương nấu
Xin anh hiểu lòng em còn cất giấu
Một bóng hình dù mai dẫu chia ly
Bởi nhớ thương xuôi hai ngã phân kỳ
Là xóa hết đừng ôm ghì thêm khổ ..
Sưu tầm

TÌNH DANG DỠ
Đêm về đếm bước dạ thẫn thờ
Người đi khuất nẻo vẫn còn mơ
Nằm ôm gối mộng tình dang dỡ
Muốn uống cho say giọt tình hờ
Gom bao phiền muộn gởi vào thơ
Canh thâu quạnh quẽ càng nhung nhớ
Dẫu biết người ta dạ hững hờ
Vì vui duyên mới nên đã nỡ....
Sưu tầm
 ntst20180240_500
ĐÊM THỔN THỨC...
Em vẫn biết yêu anh là khờ dại !
Em yếu mềm cũng tại trái tim yêu
Em nhớ nhung cũng bởi quá yêu nhiều
Em đau khổ bởi duyên mình hai lối...
Em vẫn biết nhớ thương làm đau nhói !
Vẫn u sầu khi đêm tối cô đơn
Em thầm mong..nhưng đêm xuống trách hờn
Ai hiểu được nỗi sầu vương mi mắt
Màn đêm xuống con tim như se thắt !
Nén nỗi lòng mà nước mắt tuôn rơi
Anh biết chăng tim em đang rối bời
Anh nơi đó có hiểu lời em nói...
Vẫn biết rằng yêu anh là mòn mỏi !
Nhưng sao lòng vẫn muốn nói tiếng yêu
Để rồi đêm lại thương nhớ anh nhiều
Lòng thổn thức khi con tim thầm gọi
Để đêm dần buông..dòng thơ tình viết vội !
Thể hiện lòng với bao nỗi cô đơn
Tháng ngày trôi bao cảm xúc dỗi hờn
Và đọng lại khi trời đêm buông xuống
Tình yêu ơi... sao làm ta luống cuống !
Phút yếu lòng lại muốn hỏi vì sao..?
Vì sao tim lại cảm thấy cồn cào
Bao nỗi nhớ...làm sao quên cho được
Đành chấp nhận khi đêm về mi ước !
Nén nỗi buồn bởi vết xước thời gian...!!!!!
Sưu tầm
ntst20180476_500 
NGƯỜI ĐỢI MONG SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN
Nếu ngày xưa người ta không bội ước
Thì bây giờ mình sánh bước bên nhau
Tình yêu ơi! Cuộc sống muôn sắc màu
Ước mong sao nỗi đau kia không thể
Muốn quên đi cuộc tình buồn dâu bể
Đêm đêm về quạnh quẽ lệ sầu bi
Trong tâm tư muốn nói hết những gì
Khi người ta ra đi không giã biệt
Chuyện ngày xưa hẹn hò yêu tha thiết
Rồi bỗng dưng biền biệt cánh chim câu
Có bao giờ anh hiểu được em đâu
Khi nỗi sầu giấu sâu vào tim nhỏ
Cuộc tình mình kể từ dạo hôm đó
Em lang thang lối nhỏ bước âm thầm
Đã lâu rồi chúng mình chẳng quan tâm
Ta coi nhau xa xăm không quen biết
Dẫu tháng năm không còn xanh màu biếc
Bóng hình in tha thiết ở tim hồng
Xa thật rồi mà lòng mãi hoài mong
Người đợi mong sẽ không bao giờ đến...
Sưu tầm
vntsthd00094
QUÁN CŨ NĂM XƯA
Anh lại ngồi nơi ấy quán năm xưa
Nghe nhạc Trịnh xót lòng thương ngày cũ
Gió chiều lay bên hồ hàng liễu rủ
Như tóc ai tha thướt dáng hao gầy
Trời hanh hao thơ thẩn những vầng mây
Xa tít tắp một cánh cò lẻ bạn
Bay về đâu cuối trời xa...xa lắm
Gió hiu buồn se sắt lá vàng bay
Nay xa rồi tuổi trẻ thủa thơ ngây
Tóc điểm bạc còn đâu thời vụng dại
Yêu thương ơi ! Ngày xưa giờ xa ngái
Tiếng ca buồn xa xót biệt người đi...
Có ai còn thương nhớ buổi chia ly ?
Lòng héo hắt anh mơ về dĩ vãng
Ngày xưa ơi ! Đừng chìm vào quên lãng
Xin một lần trả lại...cõi lòng tôi !!!
Sưu tầm
 vntsthd00113
TÌNH SẦU!.
Thế là ta mãi xa rồi
Vì đâu đến nỗi chia rời đôi ta
Mắt buồn rớt hạt châu sa
Tim đau rạn vỡ nhạt nhòa thương yêu…..
Liễu gầy bóng đổ liêu xiêu
Hạc bay vút cánh tím chiều mây đan
Có duyên không nợ bẽ bàng
Thuyền tình gẫy lái rẽ sang chốn nào
Đắng lòng hương lửa đã trao
Gói thương buộc nhớ ném vào hư vô
Trời buồn còn nhả vương tơ
Tình đau ruột cũng bỏng khô rơi sầu.
Chốn địa đàng lạc mất nhau
Ta bà cõi tạm tình sầu biệt ly
Gió trời xin hãy cuốn đi
Tình sầu sao vẫn khắc ghi cõi lòng.!.
Sưu tầm
ntst20180597_500
TRẢ LẠI EM
Trả lại em ngày đó
Ánh mắt ngỏ em trao
Dưới ánh sao năm nào
Bỗng trào vào ký ức
Tâm thư chưa phai mực
Đêm nguyệt thực đổi màu
Nửa hồn thấm thương đau
Mối tình đầu đã lỡ
Mình chia tay vô cớ
Nay bỡ ngỡ gặp nhau
Chẳng ai nói một câu
Em cúi đầu quay gót
Trả lại em vị ngọt
Nơi chóp lưỡi đầu môi
Em thề thốt bên tôi
Vội quên lời đã hứa
Mộng đầu xưa hai đứa
Đâu còn nữa em ơi
Kỷ niệm thời gian trôi
Đành buông xuôi tất cả...
Sưu tầm
ntst20180602
ĐÊM....(5)
Em chẳng thể nào ru mình vào giấc ngủ
Nên nghĩ về tình mình thêm một chút nhé anh
Bóng tối cứ dày đặc Vây quanh
Nỗi nhớ anh ..... cứ bủa vây, xâm chiếm
Ước mơ bây giờ .... chỉ là xa hoa, phù phiếm
Ta chia ly rồi Hai đứa hai nơi
Hình như trong tâm hồn em....
.... muốn đổ bệnh ,anh ơi
Căn bệnh nan y
Cứ miệt mài yêu anh, không cần suy nghĩ
Đã có lúc em muốn vượt qua bằng ý chí
Nhưng! Quên tình mình ....
.... đâu có dễ phải không?
Em cứ ngược xuôi trong cái long đong
Phải vẽ khuôn mặt mình tươi lên về phần xác
Bởi miệng nhân gian cũng có khi độc ác
Họ bảo em cứ đa đoan sao mãi si tình
Mặc kệ đi Em vẫn lặng lẽ yêu anh
Chẳng biết đâu là kiệt cùng giới hạn
Đêm và Em!
Em mượn đêm làm bạn
Nhưng đêm cũng phũ phàng.....
Em lênh đênh một mình ....
..... trong nỗi nhớ Anh...!
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com