Thứ Bảy, 23 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 102

Ngày không nhau
Ngày không nhau hòang hôn như ngơ ngẩn
Con phố buồn lối cũ chẳng còn nhau
Nắng đã phai hoàng hôn cũng nhạt màu
Cây trút lá ven đường xao xác quá
Ngày không nhau nỗi buồn như nghiêng ngả
Lối ta về rệu rã bước chân ai
Nắng chiều buông cho chiếc bóng đổ dài
Ta lê gót bên thềm xưa hoang lạnh
Ngày không nhau phố xưa buồn hưu quạnh
Chiếc lá cuối cùng theo gió khẽ khàng rơi
Hoàng hôn buông ta lạc mất nhau rồi
Đành  lê gót đi trên vùng .. dĩ vãng
Ngày không nhau mây chiều trôi lãng đãng
Mưa vô tình làm ướt cánh bằng lăng
Giọt mưa rơi  phủ kín những nỗi lòng
Tiếng yêu thương giờ đây thành...vô nghĩa...
NGÀY KHÔNG EM   phố cũng không mùa
Sưu tầm.
 vntst20181995_500
Nhớ anh
Giờ nầy anh nhớ em không?
Quặn lòng tim nhói gọi thầm thiết tha
Nhớ anh nước mắt chan hòa
Như trời đổ lệ bao la mịt mù
Gió buồn vang gọi lời ru
Anh miền xa tận. Sương mù ra sao?
Nhớ anh lời nói ngọt ngào
Lời yêu anh đã ru vào tim côi
Đôi ta giờ đã xa rồi
Hai đầu nỗi nhớ bao lời yêu thương
Tình yêu không thể đo lường
Chỉ biết lặng lẻ tim hường nhói đau
Nhớ anh biết phải làm sao
Em muốn kêu gào tiếng vọng bay xa
Hằng đêm dưới ánh trăng ngà
MƠ được cùng nhà chung bóng bên nhau
Hạnh phúc sẽ phải đón chào
Lời yêu anh mãi ngọt ngào bên em
Trăng vàng xuyên ánh qua rèm
Ru ta vào mộng êm đềm nồng say.
Sưu tầm.
vntst20181984 
CÓ NHỮNG ĐÊM
Có những đêm khi chìm trong giấc ngủ
Anh lục tìm những kí ức tháng ngày qua
Những đêm hè theo bước đôi ta
Trăng lướt nhẹ trong mênh mông thương nhớ
Có những đêm chờ bình minh mở cửa
Anh mải tìm bóng dáng thân quen
Hơi ấm ngày nào từ trái tim em
Vẫn còn đọng trong phập phồng hơi thở
Có những đêm sao dài thế nhỉ
Tiếng côn trùng như trách móc ai
Bước chân đi chẳng hẹn ngày mai
Để hạt sương trên cành mai trĩu nặng
Có những đêm rất dài trong giá lạnh
Nhớ em nhiều ở nơi ấy xa xôi
Đêm khát khao, khắc khoải, bồi hồi
Em có hiểu lòng anh trong đêm vắng.
Sưu tầm.
vntsthd00076 
NHỚ NGƯỜI TA
ĐÊM...nằm trằn trọc nhớ em
BUỒN...sao cứ đến hàng đêm vậy trời
LẠI...thấy tim cứ bồi hồi
NHỚ...em nên cứ đứng ngồi không yên
NGƯỜI...giờ hỏi có ngủ ngon
TA...nhớ người lắm héo hon nỗi lòng
BAO...giờ thỏa nỗi ước mong
NHIÊU...khê vậy đấy đừng hòng chối nha
NIỆM...tình hãy nhớ ...em à chớ quên
VỠ...sao được nổi niềm tin
ÒA...trong nỗi nhớ của mình em ơi
TRONG...như những hạt sương rơi
TIM...anh mãi giữ không rời đâu nha
" ĐÊM BUỒN LẠI NHỚ NGƯỜI TA
BAO NHIÊU KỶ NIỆM VỠ ÒA TRONG TIM "
Sưu tầm.
 vntsthd00078
CHÔN VÙI KỶ NIỆM
Chôn kỷ niệm cho vào quá khứ
Cuộc tình buồn ngỡ cứ như mơ
Con tim đau đớn dại khờ
Trót yêu lầm lỡ, ngẩn ngơ đêm ngày
Muốn uống cạn men say trần thế
Để không còn đổ lệ vì nhau
Ái tình bèo bọt trôi mau
Như là con nước xạt xào ngoài khơi
Giữa canh thâu đầy vơi nỗi nhớ
Mong một ngày gặp gỡ thỏa mơ
Thả hồn bầu bạn cùng thơ
Câu thương, câu đợi bơ vơ cõi lòng
Đã xa rồi tình nồng một thuở
Niềm tin yêu vụn vỡ từ lâu
Đêm nay thức trắng canh thâu
Bởi tình không vẹn vương sầu hoen mi
Tình đã chết sầu bi trọn kiếp
Chẳng còn câu duyên thiếp với chàng
Yêu nhiều vướng phải trái ngang
Đêm về lệ chảy hai hàng mặn môi
Hứa rồi bội, xa xôi cách trở
Đêm đêm về than thở bằng thơ
Người ơi, sao quá hững hờ?
Trách mình đã quá  dại khờ vì yêu...
Sưu tầm.
 vntst20181893_500
NHỚ MỘT NGƯỜI XA
Có những lúc ta thấy mình rất lạ
Nhớ một người tưởng đã quá xa xôi
Tình  ngủ yên chợt  thức giấc bồi hồi
Thêm nuối tiếc một thời đầy  ngang trái.. 
Có những lúc muốn mình  buông tay mãi
Bởi vết lòng khắc khoải khiến  sầu mang
Muốn hét lên  cho yêu hận rõ ràng
Nhưng không thể đành  đang tâm nhốt  lại.
Dẫu  chuyện tình xảy  bao điều oan trái
Đâu  thể nào xóa  hết kỷ niệm  xưa
Khi đang yêu hạnh phúc luôn có thừa
Ai biết trước  bão mưa vùi đâu nhỉ...?
Có những lúc âm thầm lòng  tiếc  nghĩ
Giá đôi mình biết chăm chỉ vì nhau
Thì yêu thương  mãi thắm mộng ban đầu
Tình lỡ bến..phải đâu là do phận..
Sưu tầm.
vntst20181623 
Chỉ là ảo mộng
Chỉ tiếc rằng  chuyện tình quá ngắn
Không cùng em  đi hết đoạn đường
Khúc lối rẽ  chia cắt đôi đường
Em bước trên  con đường tình mới
Ai đó kia  đang vẫy tay đợi
Đón em vào  tình vội sa hoa
Thế là em  thuộc về người ta
Bỏ lại anh  mắt nhoà lệ nhớ
Ôi còn đâu  chung nhịp hơi thở
Hứa hẹn thề  mãi đợi chờ nhau
Luồng gió lạ  đẩy anh phía sau
Cuốn em đi  anh thành người cũ
Phải chăng anh  yêu em chưa đủ
Chưa mang nhiều  hạnh phúc cho em
Hay anh là  màu tình lấm lem
Nên em đã  không thèm tiếc nuối..
Chúc em vui  bên người yêu mới
Mong đó là  tình cuối của em
Còn anh đây  mãi giữ tình em
Một thứ tình  chỉ là ảo mộng !
Sưu tầm.
 vntst20181993_500
Xa anh
Anh có buồn ở nơi đó không anh ?
Xa vắng nhau lòng hanh hao quá đỗi
Đêm cô đơn em cuộn mình mi ướt gối
Ngủ gục đầu trong nỗi nhớ hằn sâu
Em biết rằng tình mình chẳng về đâu
Chẳng tương lai hay một câu thề hẹn
Vậy mà tim em cứ luôn trọn vẹn
Hướng về người với tất cả nhớ thương
Em không sợ sầu vương trên khóe mắt
Hay đường về sẽ héo hắt chơi vơi
Và chẳng sợ người quay bước buông lơi
Chắc trái tim em của trời anh nhỉ
Xa anh rồi nỗi đau than âm ỉ
Em mỉm cười suy nghĩ thấm tim gan
Cứ ngỡ rằng hạnh phúc sẽ miên man
Mà cô lẻ sầu buồn giăng  kín lối
Sưu tầm.
 vntst20181950_500
GỌI ANH TRONG MƠ.
Bao giờ trở  gió về đây
Là khi lá rụng, cho cây trơ cành
Bao giờ em được gặp anh
Cho vơi nổi nhớ, sầu dâng đêm dài
Bao giờ ta có cả hai
Cùng nhau trãi giấc, mộng dài thâu đêm
Mưa Thu gió nhẹ êm đềm
Thương anh nước mắt ,đêm đêm tuôn dài
Sao hôm cùng với sao mai
 Lung linh lấp lánh, em hoài nhớ anh
Trăng hờn giữa đám mây xanh
Anh ơi có hiểu ,lòng em nơi này
Đơn phương một bóng nơi đây
Trăm ngàn nhung nhớ, tìm về nơi đâu
Chờ nhau tóc đã bạc màu
Anh đâu có thấu, nổi sầu riêng mang
Đêm thâu giấc ngủ mơ màng
Gặp nhau lệ đổ ,hai hàng thương đau
Anh ơi đến với em mau
Đừng cho em mãi, khóc sầu nhớ anh
Yêu anh khi lá  còn xanh
Chớ để lìa cành, mới hẹn gặp nhau
Sưu tầm.
 vntst20181691
NÓI VỚI ANH
Khuya quá rồi ,Anh ơi ! sao chưa ngủ
Đèn chát xanh, như nhắn nhủ điều chi
Thương nhiều lắm, nhưng em biết nói gì
Chỉ lặng lẽ ,rồi ôm ghì lấy gối
Rung tiếng nấc, em thấy mình rất tội
Nỗi cô đơn, lại trỗi dậy trong em
Nhớ Anh lắm, nhớ nhiều đến khát thèm
Tim loạn nhịp ,làm em thêm ngạt thở
Em chỉ muốn ,đêm nay trời gió trở
Mưa thật nhiều ,cho em đỡ nhớ Anh
Những giọt sương, không còn  phải long lanh
Đèn chát kia, không còn màu xanh nữa
Vầng trăng kia, không còn là hai nửa
Nỗi cô đơn ...Anh mở cửa bước vào
Sưu tầm.
 vntst20181716_500
NHÉ ANH
Đừng nghĩ là em đã hết yêu anh
Bởi thực tế chẳng thể thành câu nói
Dấu yêu ơi...những lời anh em gói
Sâu trong tim...những dấu hỏi mong chờ.
Vẫn đợi đây nhung nhớ cả trời mơ
Để cháy bỏng lời thơ tình dang dở
Anh có thấy trái tim yêu nức nở
Vẫn nghẹn ngào bao bỡ ngỡ đợi mong.
Hạ về rồi anh có có thấy trời trong
Niềm ưu tư của nỗi lòng hoa phượng
Ngóng trông anh giữa trời hè tơ tưởng
Cháy rực ngời nhưng vẫn hướng nơi ai.
Đừng nghĩ suy để nắng sẽ mau phai
Bởi mong mỏi ngày mai ta đoàn tụ
Gắng nhé anh trong tim em luôn nhủ
Mãi mặn nồng không cũ với thời gian.
Sưu tầm.
 vntst20181699_500
NẾU THẬT LÒNG ANH THƯƠNG
Nếu thật lòng anh đã nói rằng thương
Chở che em suốt đường đời gian khó
Dù cuộc sống có buồn vui đau khổ
Đã bên rồi thì đừng lỡ rời xa !
Em không cần những mộng bước xa hoa
Bởi vật chất sẽ làm nhoà con mắt
Thứ em cần là trái tim chân thật
Yêu nồng nàn... dù chật vật khó khăn !
Luôn ở bên khi những lúc em cần
Và động viên phút yếu lòng gục ngã
Vì đã yêu là sẽ thương tất cả
Ưu nhược điểm ...để mà cố gắng hơn
Đừng có như làn gió thoảng mây vờn
Lướt qua đời rồi vội vàng biến mất
Như ong kia kiếm tìm hoa lấy mật
Đủ lượng rồi ...vội cất cánh bay đi !
Nếu thật lòng thì hãy tỏ tình si
Để em biết mình làm gì anh nhỉ
Ở bên nhau em ngỏ lời thủ thỉ
Nói ra rồi ..thì nhớ kỹ ...anh nha !
Sưu tầm.
 vntst20181946_500
Một Mình
Đến cuối cùng người cũng bỏ ta đi
Câu chót lưỡi nên chẳng gì là thật
Lau dòng lệ tiễn niềm tin đã mất
Xoá nổi đau anh cố bật tiếng cười
Màn đêm buồn nên cảnh vật kém tươi
Giữa đường phố vài con người qua lại
Ai cũng thế bước vội vàng hối hả
Chẳng quan tâm kẻ hóa đá vì sầu
Người ra đi để nhạt màu duyên mới
Anh có lỗi để em hoài ngóng đợi
Ôm mảnh tình buồn tủi với xót xa
Đến cuối cùng em cũng bỏ lại ta
Dẫu một thời từng mặn nồng say đắm
Miền kí ức đã vương đầy mọi chốn
Người đi rồi ta lạnh lắm hồn côi
Vẫn còn đây bao kí ức đong đầy
Con đường cũ em cùng tôi rảo bước
Mới đây thôi nhưng giờ đã xa rời
Duyên không thắm nên nẻo về bỗng ngược
Người đi rồi nên phía trước buồn tênh
Sưu tầm.
 vntst20181681_500
GIỮ TRỌN TÌNH NHAU
Em vẫn biết đôi mình không duyên nợ
Khi dòng đời đã lỡ cuốn bèo trôi
Nhưng anh ơi đã trót vướng yêu rồi
Xin đừng để mắt môi nhoà ướt lệ
Em vẫn biết, biết rằng ta không thể
Nhưng xin người đừng để nhạt tình phai
Cho em thôi khóc sướt những đêm dài
Nghe lá rụng ngỡ ai về trước ngõ
Ôi có phải tiếng anh hoà trong gió
Mà đêm nay hương gió ngọt ngào hơn
Sưởi lòng em tan biến những canh hờn
Ru em ngủ giấc tròn cơn hoang mộng
Em vẫn mãi là người tình bé bỏng
Của riêng anh dù bóng chẳng bên hình
Trái tim này muôn kiếp vẫn nguyên trinh
Cho anh hết, chỉ mình anh tất cả
Ta đã bước đoạn đường đầy sỏi đá
Lắm chông gai vất vả, lắm buồn vương
Nhưng xin người hãy giữ trọn yêu thương
Sưu tầm.

XA RỒI
Giờ xa rồi chỉ mình tôi thầm lặng
Nhìn rán chiều thêm trống vắng lẻ loi
Hoa thẫn thờ mây như chẳng muốn trôi
Trong sâu thẳm nặng nỗi buồn thương nhớ
Đã xa rồi người ơi thôi đừng nhớ
Hãy cố quên một thủa đẹp chung đường
Từ bây giờ xếp lại những mến thương
Hãy xem như mối tình duyên không nợ
Kể từ giờ mình bước ngược đường nhau..!!
Sưu tầm.
 vntsthd00199_500
ĐÊM TRĂN TRỞ
Nếu biết trước chúng mình đừng gặp gỡ !
Gặp chi rồi chỉ bở ngỡ thêm đau
Anh chẳng mong em vui vẻ tí nào
Để em phải vương sầu trên mi mắt...
Nếu biết trước thì mình đừng gặp mặt !
Gặp nhau rồi... lại quặng thắt từng cơn
Em vô tư có đôi lúc trách hờn
Nhưng nỗi nhớ chẳng có gì hơn được
Nếu biết được ngày buồn... buồn mi ướt !
Ngày âu sầu ngày lúc trước gặp nhau
Thì ngày ấy... mình bước vội qua mau
Đâu đau khổ đâu nhớ nhau đến thế
Đã là nhớ... thì nào đâu quên dễ !
Để trong lòng... chỉ có thể than thôi
Mặc thời gian cứ lặng lẽ dần trôi
Đành chấp nhận....buông xuôi...theo định mệnh...!!!!!
Sưu tầm.
 vntst20181745_500
CỐ QUÊN VẪN NHỚ
Sao lại nhớ
Người mình không nên nhớ
Nghẹn đắng lòng
Vẫn dang dở câu thương
Tình là chi?
Sao thao thức đêm trường
Quên sao được
Dòng tin ai kia viết
Giờ hai đứa
Hai phương trời ly biệt
Cố xích lại
Mà xa lại càng xa
Anh đã nghĩ:
Tình em không mặn mà
Nên mặc kệ
Để mình em cô lẻ
Giờ xa anh
Gắng gượng cười mạnh mẽ
Cứ nhắc lòng
Cố nhớ để mà quên
Vẫn ước rằng
Nếu như được gần bên
Em vẫn sẽ yêu anh nhiều như thế...!!!
Sưu tầm.
 vntst20181846_500
EM NHỚ ANH
Nhớ anh lắm em gởi vào vần thơ.
Buồn quá đi nên vần thơ hiu hắt.
Tự hỏi mình vì sao tình yêu mất.
Khi lòng mình chỉ duy nhất mình anh.
Ôi một thời thanh trúc là màu xanh.
Sao giờ đây là muôn mành u ám.
Đâu dấu yêu của một thời tươi thắm.
Người đi rồi người nhắm mắt làm ngơ.
Ừ thì đó em yêu anh dại khờ.
Nên em chỉ có anh là duy nhất.
Khi tình chết lệ mới vương khoé mắt.
Bởi yêu nhiều nên chất ngất niềm đau.
Mảnh yêu thương ngày ấy đã nát nhàu.
Tự nhủ lòng ngàn sau không yêu nữa.
Em đã hiểu chẳng gì là muôn thủa.
Con tim nhỏ héo úa màu yêu thương.
Đời ngang trái em nào đâu có lường.
Sưu tầm.
 vntst20181723_500
ANH MÃI YÊU EM
Khi giận hờn là lòng vẫn còn thương
Khi dửng dưng là cõi lòng đã chết
Lúc bên em giận hờn nghe mỏi mệt
Vắng em rồi mới thấy mình đã sai
Ta bên nhau tình lớn theo tháng ngày
Em dịu dàng nồng nàn và  trong trắng
Tại anh khờ đâu biết em thầm lặng
Từng phút giây lòng luôn nghĩ về anh
Dấu yêu ơi thanh trúc vẫn màu xanh
Tình của anh luôn dành cho em mãi
Còn nguyên trong lòng bóng hình cô gái
Đã cùng anh san sẻ những vui buồn
Tội cho em thương nhớ để lệ tuôn
Anh xin hứa không làm em buồn nữa
Ta cùng nhau thắp sáng lên ngọn lửa
Để cuộc đời vẫn còn đó tin yêu
Càng nhìn em anh lại thấy yêu nhiều...
Sưu tầm.
 vntst20181557_500
BẾN ĐỢI
Thuyền ai xuôi mái giữa dòng
Để  cho bão bến bão lòng sóng xô
Thuyền ơi sao cứ thờ ơ
Để cho bến cứ bơ vơ tháng ngày
Chiều thu nhìn áng mây bay
Sắc thu nắng nhạt hao gầy bến xưa
Bến xưa mòn mõi nắng mưa
Chờ trăng trăng lặn người xưa mõi mòn
Mây mờ giăng khắp núi non
Trăng đêm không tỏ mắt nâu hoen mờ
Bến xưa vẫn mãi cứ chờ
Dù thu nhạt nắng mây mờ sương tan
Sưu tầm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com