Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 91

DẪU.....!
Ta chẳng biết.... tình mình về đâu nữa
Cứ yêu thôi..... cho hết thật thà
Dẫu mai này..... người có quên ... lời hứa
Ta ! ... không trách gì...
.... khi tình lỡ ... phôi pha
Này Người hỡi.... trong thâm u ta đó
Vẫn vẹn nguyên..... những trầm tích ... đàn bà
Môi vẫn run lên..... vẫn ửng hồng đôi má
Trong tay người..... ta quên hết ... kiêu sa
Biển có cồn lên...... bởi do biển động
Ta dạt dào..... bởi ngây dại... trước tình Anh
Vỗ tim ta..... cũng cả ngàn con sóng
Dạt lòng ta...... nghiêng ngả chòng chành
Hãy nhận lấy...... linh hồn ta ... đi nhé
Trong trái tim...nguyên cả khối .. tình si
Dẫu một mai..... linh hồn kia... vỡ lẽ
Vẫn cam tâm..... chẳng tiếc.... điều gì....!
Sưu tầm
vntsthd00173 
ANH HÃY VỀ ĐỂ CHẢI TÓC EM
Em muốn được một lần anh chải tóc em
Dẫu chỉ một lần , cũng được thôi anh nhé
Giống như Cụ ông ..chải cho Cụ bà như thế
Suốt cuộc đời... bà vẫn được chải đó thôi
Tóc Cụ bà, giờ đã trắng sương rơi
Ông vẫn ân cần, mải mê và tha thiết
Anh từng bảo... tóc em như sóng biếc
Đổ ngập hồn anh... thương nhớ những chiều
Mái tóc mà... anh từng bảo rất yêu
Em vẫn tự chải sớm chiều lặng lẽ
Không có anh, tóc cũng buồn quạnh quẽ
Không bồng bềnh... không thả gió bay bay
Đêm vắng anh... tóc cũng rối quắt quay
Ngàn sợi đan xen như nỗi lòng em đó
Một sợi tóc rơi là trăm ngàn thương nhớ
Anh hãy về một lần... để chải tóc nhé anh
Anh hãy về ... để cho mái tóc thêm xanh
Để em được, cùng anh một lần trên phố
Tóc sẽ bồng bềnh và lại bay trong gió
Má em sẽ hồng.... vì ánh mắt Anh say....
Sưu tầm
 vntst20181024_500
TIỄN ANH NƠI PHI TRƯỜNG
Anh đi ...với trăm ngàn nhớ
Phố buồn ...vội vã chia ly
Nụ hôn ...tạ từ nghẹt thở
Mắt buồn ...níu bước người đi
Anh như ...cánh chim xa mãi
Bay đi ...về phía muôn trùng
Bỏ trời ...yêu thương ở lại
Em nhìn ...nước mắt rưng rưng
Em ngước ...nhìn bầu trời cao
Anh khuất ...dần nơi xa đó
Tình ơi ...em gửi lời chào
Nụ hôn ...của em trong gió
Em về ...nghe bước mênh mang
Hàng cây ...lặng im không nói
Cô đơn... từng bước ngập tràn
Phố không ... còn ai chờ đợi
Nhớ anh .... gấp trăm lần nhớ
Thương anh ...thương cả một trời
Anh đi ... buồn như trăng vỡ
Xa người ...nhớ lắm ....Tình ơi .!
Sưu tầm
 vntst20181109_500
NỖI ĐAU TÌNH SI
Đã bao giờ Tình biết
Thật lòng ta đã thương
Để bây giờ tình hết
Ta khổ đau trăm đường
Cũng kể từ dạo ấy
Ta mặc áo tình si
Suốt cuộc đời cũng vậy
Dẫu Tình đã biệt ly
Người đến như cơn gió
Nhẹ nhàng và bao dung
Người đi như mưa đổ
Cuộc đời ta bão bùng
Cứ mặc ta Tình ạ
Mưa gió hoài cũng thôi
Cuộc đời này nghiêng ngả
Cũng là ta yêu người
Ta về bên đời nhé
Gác giấc mộng trăm năm
Rồi ngày mai có lẽ
Mưa rơi chỗ ta nằm
Thì thôi ta cứ vậy
Đừng nhớ nữa được không
Đừng khơi chi sóng dậy
Để cho đau nát lòng.
Sưu tầm
vntsthd00156
TRỞ LẠI PHỐ XƯA
Anh trở về... phố có lạ không Anh
Con đường xưa, mình chẳng còn chung bước
Anh có đi, dưới hàng me lá trút
Nghe tiếng ve kêu... khóc chuyện tình buồn
Anh trở về... đã xa lắm những mùa thương
Bước chân em... đã rời xa con phố nhỏ
Kỷ niệm yêu thương, một thời ta còn đó
Mùa qua mùa... bỏ dĩ vãng xa xôi
Anh trở về... có tìm lại cánh phượng rơi
Lá vẫn xanh, cơn mưa đầu mùa hạ
Ngồi nhìn mưa ... anh có còn nghe chi lạ
Có nhớ một người... anh có thầm gọi tên
Màu áo xưa... anh còn nhớ hay quên
Mái tóc ai... bồng bềnh bay trong gió
Nụ cười ai... một thời anh yêu đó
Giờ chỉ còn là ...những dĩ vãng xa xăm
Anh trở về.... có tìm lại tháng năm
Một mình anh... với chiều vàng nhạt nắng
Bài hát " Không tên " nghe vọng về xa vắng
" Em còn nhớ.... hay em đã quên..... "
Sưu tầm

Mộng mị
Đêm qua .....tình mang cho ta....chiếc bóng
Để đêm về..... dỗ giấc mơ ngoan
Đêm nay......tình mang cho ta ...cơn sóng
Để đêm về...... sóng vỗ bờ ngực... nát tan
Ta giây giụa..... giữa đêm đen... mộng mị
Mong tìm về ..... với hơi ấm... tình nhân
Đêm siết chặt.... với hoang mê... không thể
Nghe cô đơn.... chợt gấp.... ngàn lần.
Sưu tầm
 ntst20180279_500
Thì thôi nhé.....!
Thì thôi nhé.... ta không cùng nhau nữa
Chuyện yêu đương... ta trả lại cho người
Ta không khóc... chỉ buồn như trăng vỡ
Lạc mộng rồi ... ta chẳng trách... tình ơi
Ta chẳng muốn... tình kia là phép thử
Rồi bẽ bàng.... khi ngược hướng đời nhau
Rồi một mai.... mưa về có đủ
Rửa sạch lòng.... qua mấy bận bể dâu
Cảm ơn nhé.... Tình ơi... người đã đến
Dù mong manh... một chút ghé ngang đời
Ta lặng thinh .... với trăm ngàn câm nín
Nở nụ cười.... che mảnh hồn ...đang rơi !
Sưu tầm
 ntst20180387_500
MÙA HOA BỎ LẠI
Em cứ mãi ... như loài cây cỏ dại
Chỉ hoang vu ...mọc ở ven đường
Em cứ mãi ... như mùa hoa bỏ lại
Có nghĩa gì.... mà để anh thương
Từ dạo ấy, em rời xa bến hạ
Mang hong khô ,một cuộc tình buồn
Cơn mưa chiều, cuốn theo ngàn xác lá
Như tình mình, nghiệt ngã mưa tuôn
Và như thế, thôi Tình ơi ... đừng nhớ
Chuyện yêu thương , theo mây gió về trời
Em không khóc , chỉ như loài hoa vỡ
Câu thơ buồn... tựa một mảnh hồn rơi
Bình yên nhé.... em về bên trời rộng
Hành trang em, là nỗi nhớ kiệt cùng
Dẫu nơi ấy , chỉ mưa và gió lộng
Vẫn một lòng .... dành hết cả bao dung
Mình quên nhé....bởi đường tình không bến đỗ
Ta không nhau, nghe chết lặng trong lòng
Hồn hoang phế, tim cuồn như sóng vỗ
Hết một đời... ta quên được nhau không ...??
Sưu tầm
 ntst20180384_500
ĐỪNG HẸN EM
Đừng hẹn em … chỉ nghĩ đến nhau thôi,
Bởi hai ta từ lâu là đã cũ,
Nghĩ về nhau thế thôi là đã đủ,
Gặp gỡ sợ rằng … lần nữa cong vênh!
Hãy xem em là cơn gió nhẹ tênh,
Vừa lướt qua anh … vô tình quạt mát,
Đừng hẹn nhau để lại rồi thêm khát,
Hồi hộp đợi chờ … chân bước vấn vương!
Đừng hẹn em … đừng mộng ước chung đường,
Hãy xem nhau là một phần để nhớ,
Đừng hẹn nhau … lại thêm lần lỡ dở,
Cứ để ngọt ngào … như thế xa nhau!
Đừng hẹn em … đừng hẹn nhé ngày sau,
Bởi em biết ngày sau là chờ đợi,
Bởi em biết mình cứ xa vời vợi,
Gặp để rồi thêm tủi những đêm xa!
Hãy cùng xem góc vắng ấy là nhà,
Vun vén cho nhau … dẫu rằng xa cách,
Nếu một ngày … ta vượt qua thử thách,
Là lúc duyên trời … Rượu thắm … môi trao…!
Sưu tầm
 ntst20180315_500
BẤT NGỜ
Bất ngờ người tặng nụ hôn
Bất ngờ mưa đổ, đường trơn không về.
Bất ngờ im ắng bốn bề,
Bất ngờ yếm trễ môi kề liền môi.
Bất ngờ chỉ có thế thôi,
Gối kê hờ hững chăn rơi lúc nào.
Bất ngờ lại đổ mưa rào,
Bất ngờ ướt nửa, ép vào nửa khô.
Bất ngờ ngay giữa thành đô,
Bất ngờ người để tim khô lạnh lòng.
Bất ngờ người có ước mong
Bất ngờ gặp lại - kin vòng eo cong...!
Sưu tầm
 ntst20180277_500
NỬA…?
Nửa vầng trăng khuyết trên cao,
Nửa còn lơ lửng nơi nào trăng ơi?
Mênh mông con sóng trùng khơi,
Đâu là một nửa xa vời đại dương,
Hỏi chân đâu nửa con đường,
Nắng ơi đâu nửa hạt sương đầu cành?
Lá ơi! Đâu nửa xuân xanh,
Đâu là một nửa tuổi xanh học trò?
Sông ơi! Đâu nửa con đò,
Đâu là một nửa điệu hò sông quê?
Đâu là một nửa bờ đê,
Còn đâu một nửa lời thề, môi hôn.
Con tim nửa dại nửa khôn.
Nửa luôn khao khát, nửa chôn đáy lòng.
Sông đâu một nửa dòng trong,
Nửa thôi câu nói cho lòng tương tư!
Nửa đời lại nói “giá như …!”
Nửa luôn vụng dại, nửa khư khư gìn,
Yêu người sao nửa con tim,
Nửa đêm tỉnh giấc lần tìm lối xưa.
Sưu tầm
 vntst20181148
ANH GỬI CHO EM
Anh gửi cho em ... gửi bông vàng,
Gửi hương hoa cải bướm lang thang,
Gửi con đò nhỏ khua sóng nước,
Gửi tiếng chim đa hót sau làng!
Anh gửi cho em ánh trăng treo,
Thuở xưa ta bước có trăng theo,
Đom đóm lập lèo ... em sợ lắm,
Một thuở đèn treo ... sáng quê nghèo!
Anh gửi cho em ... nước giếng trong,
Gội đầu em nhé ... tháng ngày mong,
Có cả mây trời in đáy nước,
Có bóng đôi ta ... đáy nước lồng!
Anh gửi cho em ... những lá đa,
Đàn trâu em nhé ... chỉ hai ta,
Cuội chính là anh ... ngồi vắt vẻo,
Em hóa Hằng Nga ... chế Cuội già!
Anh gửi cho em ... chú chuồn kim,
Buổi trưa trốn mẹ chúng ta tìm,
Mẹ bắt anh quỳ ... em lại khóc,
Thương anh ... em níu áo mẹ xin!
Anh gửi cho em ... cỏ đuôi gà,
Chăn trâu hai đứa cánh đồng xa,
Giông nổi lên rồi ... chưa về tới,
Lấy lá anh che ... ấy là nhà!
Anh gửi cho em ... cỏ hoa may,
Ngàn đời em nhé chẳng đổi thay,
Cỏ vẫn đứng chờ ... bên lối cũ,
Chỉ có người thưa ... cỏ mọc dày!
Em ạ quê mình lắm đồi thay,
Chỉ có hàng cau đếm tháng ngày,
Cau vẫn đứngchờ em hiên trước,
Trầu vẫn leo xanh ... vẫn lá dày...!
Sưu tầm
 vntsthd00142
MƯA VÀ ANH
Sài gòn mưa anh ạ
Cũng giống ngày xưa thôi
Chỉ có điều khác lạ
Ta đã xa nhau rồi
Phố chiều không còn nắng
Chỉ chút gió hanh hao
Nghe trong lòng hoang vắng
Như có gì ... lao xao
Phố phường sao lụt lội
Ướt đầm cả bước chân
Như trái tim tù tội
Yêu anh mãi ... ngàn năm
Có bao giờ anh biết
Vì sao ta vẫn thương
Có bao giờ anh hiểu
Bờ ta bao ... đau buồn
Ngoài kia đời vội vã
Họ cũng thương cũng yêu
Rồi chia ly hai ngả
Trách hờn nhau đủ điều
Tình ta lại rất khác
Cứ lặng lẽ yêu nhau
Chia ly như ... bài hát
Chẳng nói ... một lời đau.
Sưu tầm
 ntst20180958
ĐỢI TÌNH
Ta đợi lâu rồi đấy
Tình không về thăm ta
Để môi ngoan bỏng cháy
Khô hạn vì xót xa
Vòng tay này ta thương
Đợi chờ người lơi lả
Tóc rối xoã miên trường
Bờ vai gầy nghiêng ngả
Đêm mơn trớn tự tình
Mơ nụ hôn trần trụi
Ôm hết cả điêu linh
Nhàu chiếu chăn quá đỗi
Trăng cứ nhìn ta mãi
Gió miên man dỗi hờn
Đêm cứ sầu hoang dại
Lạc gối mộng yêu đương
Này Tình ơi có biết
Lẻ loi ta đêm trường
Ta đợi Tình tha thiết
Người về đây... ta thương
Đêm cứ dài ....và rộng
Ta mãi mộng....Tình ơi
Sưu tầm
ntst20180960
GIẬN......!
Em muốn bước ra ngoài cõi nhớ
Mà xung quanh vẫn ngập cả một trời
Một chữ " Quên " mà sao quá khó
Em giận mình, bất lực quá người ơi
Em không nói, người cũng lặng thinh không nói
Như hai ta là hai kẻ lạ xa
Nhìn trên chat, đèn cả hai cùng sáng
Mà nghe như...cách một dải ngân hà
Em cứ thế...lặng thinh cho bõ ghét
Dẫu lòng đau, tim thấy nhớ vô cùng
Nhưng chẳng nói...em giận hoài cho biết
Bão trong lòng, vẫn như thể người dưng
Khi nhớ quá, nhìn bức hình trân trối
Muốn trút ngàn câu cho hả giận trong lòng
Nhưng rồi chỉ để nước mắt rơi, không nói
Em ghét người...làm em khổ lắm biết không!
Một ngày qua... sao cứ dài đến thế
Em cô đơn, một khoảng trống chơi vơi
Muốn nói một câu... mà sao không thể
Mặc cho lòng ... thương nhớ...đến ngập trời.
Sưu tầm
vntsthd00127
ƯỚC
Có những lúc sao thấy lòng mệt mỏi
Muốn buông xuôi để tìm chút nhẹ nhàng
Cứ gồng lên để tỏ mình cứng cỏi
Rồi âm thầm nuốt tiếng thở than
Có những lúc cần một bờ vai tựa
Nhẹ nhàng thôi dù chẳng nói một lời
Hãy lắng nghe con tim em tư lự
Anh mỉm cười vuốt nhẹ tóc em thôi
Có những lúc muốn bàn tay để nắm
Em mệt rồi, muốn yên lặng được không
Tựa vào vai anh và nhìn mây xanh thẳm
Phút bình yên...nghe thư thả ở trong lòng.
Sưu tầm
 ntst20180188_500
YÊU CON PHỐ LA
Em yêu con phố xa lạ
Đi về in dấu chân anh
Thương hàng cây xanh cỏ lá
Bình yên như chuyện chúng mình
Em ghét những con đường mưa
Bao lần làm anh chợt ướt
Em yêu hàng cây chim hót
Vui bước anh về ban trưa
Em yêu chiều vàng rực rỡ
Nồng nàn trên bước anh đi
Em yêu ngày hè lộng gió
Như hơi thở em thầm thì
Em yêu màu nước biển xanh
Là màu áo anh thích nhất
Em yêu nụ cười chân thật
Để em quay bước không đành
Em yêu cả trái tim anh
Có tình nồng em ở đó
Em yêu rất nhiều, nhiều nữa
Kỷ niệm của hai chúng mình.
Sưu tầm
ĐÊM....(6)
Đã bảo.....không phải là mơ
Sao vần lục bát..... lơ ngơ thế này
Đã bảo......đêm rất khác ngày
Mà nghe tình nụ.....trăng gầy bên song
Đưa tay......ve vuốt lửa lòng
Mặc cho gió thốc....tang bồng tiếng đêm
Nhớ người.....lụt lội trong tim
Bờ môi nhạt thếch.....im lìm ái ân
Mơ hồ .....sương khói tình nhân
Bóng yêu như đã.... đang gần bên ta...
Sưu tầm
 ntst20180835_500
ĐỢI CHỜ....
Một ngày trôi qua, nhớ vô cùng đến thế
Em bơ vơ, một khoảng trống không anh
Nắng cũng nhạt và trời cũng chẳng xanh
Chung quanh em chỉ là một màu u ám
Mây cũng buồn nên lững lờ ảm đạm
Gió trốn đi chơi, chẳng ngang chỗ em ngồi
Anh mãi xa, qua quá người ơi
Thương bước anh đi, nơi con phố lạ
Cô đơn buồn trong ngày đông buốt giá
Thiếu vòng tay, nên giấc cũng chẳng nồng
Vắng tiếng cười em, anh có buồn không
Em ước mình như một con chim nhỏ
Hay nhẹ nhàng thôi, như một cơn gió
Quấn quýt bên anh, những lúc cuối ngày
Nhớ lắm rồi... anh hãy trở về đây
Hãy nắm tay em trong chiều nhạt nắng
Để em biết mình không còn xa vắng
Cho em hết cô đơn mỗi lúc đêm về
Để em biết mùa đông không còn lạnh tái tê
Đêm tình nhân, em thấy mình hạnh phúc
Anh hãy về và hôn lên mái tóc
Môi mắt em, năm ngón tay gầy
Anh hãy về, mang theo Hạ trên tay
Tắm cho em cơn mưa rào thỏa khát
Để em biết, môi hôn ngào ngạt
Em nhớ người.....ôm trọn một vòng tay....
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com