Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 97

ĐÊM BUỒN NGẮM SAO
NGỒI yên lặng trong đêm thanh vắng
BUỒN ngập lòng thức trắng ngắm sao
LẠI nghe dế khóc xôn xao
NHỚ chàng đang ở nơi nào đêm nay
NGƯỜI có biết ta day ta dứt
XA yêu chàng từng phút từng giây
BAO la như biển nước đầy
NHIÊU khê dặm thẳng vui vầy với ai
KỶ vật cũ trâm cài mái tóc
NIỆM tình bi lệ khóc tình si
VỠ đôi mộng thắm xuân thì
OÀ vào biển sóng những vì sao rơi
TRONG như ngọc là đôi mắt biếc
ĐÊM thở dài tự viết câu ca
NGỒI buồn lại nhớ người xa
BAO nhiêu kỷ niệm vỡ oà trong đêm./.
Sưu tầm.
 vntst20181389_500
HUẾ BUỒN KHÔNG EM
Em đi rồi Huế bây chừ buồn lắm
Mưa cổ thành từng giọt trắng rơi rơi
Anh cô liêu lòng hoang vắng rã rời
Bên phố nhỏ nhạt nhòa rơi chiều vắng.
Em đi rồi phượng không còn hồng thắm
Sông Hương dòng nước chỉ lững lờ trôi
Cồn Hến đây cỏ lau trắng bời bời
Cầu Phú Cam không người em đứng đợi.
Những con đường xuôi về nơi thành nội
Thưa người qua ít khách ghé Đông Ba
Núi Ngự Bình mờ sương khói xa xa
Bóng chiều ngả đôi bờ sông An Cựu.
Trường Quốc Học anh qua thèm tiếng gọi
Của người em áo trắng tựa thiên thần
Chỉ còn nghe thánh thót tiếng chuông ngân
Vọng sâu lắng dội xa dần Thiên Mụ.
Em đi rồi anh ngồi buồn tư lự
Nhìn mây bay vần vũ nhớ tóc ai
Hò Mái Đẩy ôi như tiếng thở dài
Lòng xao xác giữa một ngày xứ Huế.
Sưu tầm.
vntst20181509_500
BẾN CÔ ĐƠN
Bến cô đơn thuyền ai mờ xa khuất
Trăng nhô cao khuyết mất nửa trăng rơi
Sao vô tư giăng mắc kín bầu trời
Gió lả lơi đìu hiu lùa mái tóc
Có một người đêm nay buồn tang tóc
Ngồi một mình đang khóc bởi chia tay
Bến cô đơn hong một mảnh trăng gầy
Trên mặt nước rải đầy màu ánh bạc
Bên kia sông đám cỏ lau xao xác
Vụt bay lên một cánh vạc ăn đêm
Con nước trôi hờ hững vẻ êm đềm
Ngồi trên bến úa mềm hồn lữ khách
Chỉ ao ước gột lòng mình cho sạch
Quên đau thương không hờn trách dối gian
Mở vòng tay ôm trăng gió mây ngàn
Vốc từng nắm trăng vàng tan vào nước./.
Sưu tầm.
vntst20181442_500
CHIA TAY BÀNG HOÀNG
Chia tay nhau anh là người xa lạ
Tự bao giờ? em đã dối lòng nhau
Anh khờ dại ôm khổ đau tuyệt vọng
Về chiều nay chân không bước được mau
Chia tay nhau giữa chiều nơi phố huyện
Anh bàng hoàng ngỡ là chuyện chiêm bao
Mong tỉnh giấc vẫy chào cơn ác mộng
Lại bên em lúc tình thắm đang cao
Em yêu ơi lẽ nào em làm vậy
Anh thiệt tình không thấy lỗi gì đâu
Người ác độc để ta buồn sầu giận
Làm sao quên chôn hận xuống mộ sâu./.
Sưu tầm.
vntst20181039
CHIA  TAY
Chia tay mình  chia tay
Thấy cay cay khóe mắt
Lời nói em hôm nay
Phải chăng là sự thật
Chia tay thế là mất
Có còn gì em ơi
Khổ đau anh nhận tất
Thả theo gió về trời
Không kịp nói một lời
Anh về trong câm lặng
Đôi tay buông rã rời
Nuốt âm thầm cay đắng
Đại gia kia đã thắng
Ta nghèo đành phải thua
Anh về trong chiều nắng
Thấy mắt nhòe tưởng mưa./.
Sưu tầm.
ntst20180960
HÃY NÓI  HẾT YÊU
Đừng dối lòng nếu thấy hết yêu nhau
Sao im lặng để làm đau người khác
Đừng hờ hững khi tim mình phụ bạc
Ngại ngùng chi nấn ná chỉ thêm sầu
Thời gian trôi mọi thứ sẽ rõ mầu
Cứ giấu giếm làm chi thêm mắc tội
Gây khổ đau cho một người nông nổi
Cứ nói ra - em đã hết yêu rồi
Hãy nói rằng em đã yêu một người
Không còn thích trước những lời anh nữa
Tôi tự dập lụi tàn ngay ngọn lửa
Khỏi nghĩ suy người mang tiếng lừa tình
Mong từ nay đừng nhắc chữ chúng mình
Bởi hai đứa hình không còn chung bóng
Hãy nói rằng em không còn rung động
Ai trách đâu? Ép sao được tim hồng?
Hãy nói rằng "có mới" thế là xong
Cứ lòng vòng càng làm anh thêm ghét
Tình đã hết có nghĩa tình đã chết
Dối làm gì để người khác lăn tăn?
Đừng nói rằng anh ơi vẫn còn yêu
Dối lừa chi tôi biết cũng khá nhiều
Người phụ bạc không làm tôi cay đắng
Đắng cay vì dối mãi mới là điều.
Sưu tầm.

NHỚ NGƯỜI TA
Chiều nay thật buồn nhớ người ta
Muốn gửi nụ hôn để làm quà
Chẳng lẽ cậy nhờ cơn gió lạ
Yêu em mất rồi hỡi người xa
Biết là người ấy nhớ anh không
Có nghe xao xuyến ở trong lòng
Đêm qua em ngủ hồn có mộng
Thấy dáng hình anh giữa phố đông
Giữa chỗ lắm người vẫn nhớ ghê
Nhớ đôi mắt biếc nhớ tóc thề
Nhớ cả khi buồn em rơi lệ
Nhớ quá em rồi bởi si mê
Nhớ quá thôi đành viết thành thơ
Tâm sự với em suốt cả giờ
Yêu anh thật lòng xin em nhớ
Nhắn một dòng tin kẻo anh chờ.
Sưu tầm.
 vntst20181083_500
YÊU ANH BỘ ĐỘI
Anh đi bộ đội em mười sáu
Tóc cắt ngang vai dáng hơi gầy
Hai năm quân ngũ em mười tám
Đã là thiếu nữ má hồng tươi
Em ở làng trên tôi xóm dưới
Muốn đi ra lộ phải qua nhà
Mỗi lần về phép tôi thầm ước
Gặp em tôi nhìn ngước từ xa
Đang tuổi xuân thì nhanh lớn quá
Khuôn trăng đầy đặn áo hoa cà
Xao xuyến lòng tôi xao xuyến lạ
Muốn yêu thiệt mà có ưng không
Tôi chỉ là người hay mơ mộng
Đời lính rộng dài bước hành quân
Xin hãy chờ tôi em đừng vội
Ngày anh xuất ngũ cũng sắp gần
Một buổi tôi về lúc chiều xuân
Nắng đổ qua sân hắt vườn nhà
Em nhìn tôi khóc nói thật thà
Em phải lấy chồng giúp mẹ cha
Đầu tôi quay cuồng mắt quầng hoa
Em lấy người ta bên Hàn Quốc
Quên tôi vì nghĩa trọng đạo nhà
Hắt tình đôi ta như chén nước
Nay trên đường quê tôi rảo bước
Chuyện xưa giờ thấy cũng nhạt nhòa
Đi qua chỗ ấy người ớn lạnh
Sợ chạm ánh nhìn mắt người ta.
Sưu tầm.
 ntst20180387_500
ĐI GIỮA MÙA XUÂN
Mùa xuân, nhớ dáng người xưa
Xòe tay em đón hạt mưa nhẹ về
Cỏ xanh ngút ngát chân đê
Hoa đào nở rộ bốn bề gió xuân
Em tôi thong thả bước chân
Áo dài thấp thoáng trắng ngần lối qua
Xuân về cho má mặn mà
Cho môi em đỏ cho da tươi hồng
Mơ màng nhìn khoảng trời không
Mưa bay lất phất ngoài đồng lúa xanh
Ngước nhìn ánh mắt long lanh
Như hai giọt nước đậu cành mi cong
Giao hòa trời đất mênh mông
Lúa xanh mây trắng nắng hồng và em
Bồi hồi anh lại nhớ thêm
Mùa xuân năm ấy cỏ mềm xanh hơn
Phải chi ngày đó không hờn
Xuân này đâu phải cô đơn một mình.
Sưu tầm.
 vntst20181485
NẾU EM LÀ
Nếu Em là sóng biếc
Anh nguyện làm Biển khơi
Yêu thương đến trọn đời
Gửi về nơi cát trắng. ...!!!
Nếu Em là tia nắng
Anh sẽ làm vầng dương
Cho thỏa nỗi nhớ thương
Ở phương trời  xa thẳm. ...!!!
Con sóng chiều đằm thắm
Ru đôi bờ mênh mông
Em là sắc mây hồng
Bồng bềnh trôi theo gió. ..!!!
Như vầng Trăng sáng tỏ
Ôm vào lòng Biển khơi
Nét dịu dàng xinh tươi
Nụ cười dâng hạnh phúc ...!!!
Sưu tầm.
 vntst20181075
HỒN BAY THEO GIÓ
Anh gửi hồn theo gió
Giữa khoảng Trời mênh mông
Những đám mây bềnh bồng
Bay về nơi xa thẳm. ..!!!
Bao ngày qua nhớ lắm
Một bóng hình yêu thương
Như đỉnh núi mờ sương
Chìm vào trong mộng ảo. ..!!!
Chiếc khăn và tấm áo
Ấm lòng người phương xa
Giữa khoảng Trời bao la
Đôi chim xây tổ ấm ...!!!
Vẫn còn in sâu đậm
Những ngày mình yêu nhau
Con đường xưa nhuộm màu
Thả hồn bay theo gió ...!!!
Sưu tầm.
 vntst20181374
MƯA ĐÃ TẠNH
Mình xa cách cho tâm hồn chết lặng
Giọt mưa buồn rớt vị đắng bờ môi
Đứng nhìn theo kỷ niệm thoáng xa rồi
Dòng tin nhắn chỉ mình thôi... góp lại
Qua lối cũ chợt lòng sầu tê tái
Với em thì vẫn thế mãi chẳng quên
Muốn chạy theo và nũng nịu bắt đền
Khi người bỗng nhắc về tên ai khác
Trái tim nhỏ bóng hình xin ghi tạc
Mưa giận hờn chảy tựa thác say sưa
Mưa lạnh căm... thương biết mấy cho vừa
Tình cờ đẹp những ngày xưa thân ái
Khoảng trời mộng  trải tình vui mê mải
Xa thật rồi còn khắc khoải cô đơn
Đoạn đường xưa luôn hiện hữu chập chờn
Mưa đã tạnh càng thương hơn lúc trước.
Sưu tầm.
 vntst20181411_500
NẮNG CÓ CÒN VƯƠNG
Anh đã nói những lời yêu  em
Sẽ chẳng bao giờ trao cho ai nữa cả
Chỉ xin em đừng nghĩ suy vội vã
Mà đời nay anh mắc tội nghe em
Xuân đang về em xuống phố mà xem
Từng đôi uyên ương dập dìu trên phố
Chẳng biết Xuân em hoa vàng mấy độ
Để câu thơ tình sao nghe cứ nao nao
Bờ môi  em còn có những ngọt ngào
Có không em nụ tầm xuân vừa hé
Hay tháng năm qua vẫn chỉ là cô bé
Nũng nịu đòi quà.mỗi độ Xuân sang
Ta níu nắng về sưởi lên mắt môi ngoan
Để tóc em thơm hương mùi nắng
Gọi xuân về mơn mơn làn da trắng
Bờ môi em còn đó những ngọt ngào
Sưu tầm.
 vntst20181392_500
NHỚ ANH
Em nhớ anh ... thật lòng... rất nhớ anh
Không khéo ngỏ nên chỉ đành im lặng
Hoàng hôn ngả bóng đổ dài ngõ vắng
Tim hao gầy trĩu nặng vì nhớ anh
Bao dấu yêu em gói lại để dành
Bờ môi ngọt cả tình anh cũng thế
Thương lời nói: Xin em đừng rơi lệ!
Hai tâm hồn giống như thể hoà tan
Nhớ vòng tay... hơi thở ấm nồng nàn
Em nhiều lúc trải miên man là chuyện
Anh không giận mà cứ nhìn lưu luyến
Rất giản đơn... mình hoà quyện tiếng lòng
Xa xôi hoài... khó tránh được long đong
Đêm thanh vắng lẻ cô phòng khắc khoải
Dòng sông hát mái chèo khua chậm lại
Khung cửa buồn vẫn vậy mãi nhớ anh!
Sưu tầm.
 vntst20181037_500
CHÂN TÌNH
Lỗi giờ hẹn ước rồi kia,
Công viên vàng loáng đèn khuya Em còn..
 Nghe lòng xước tược bì non
 Vấn tâm hối dạ sao tròn tình Em..?
 Trách mình ngựa chạy đường quen,
 Em bao dung chịu, chưa chen câu hờn.
 Thà rằng Em chọn thiệt hơn
 Kẻo Anh mất mặt, khinh nhờn, thương tâm..!
 Ơi.. Cô gái nhỏ tình thâm,
 Để ta bức rức lỗi lầm mà thương!
 Mai sau vẹn cả đôi đường
 Trầu cau mai mối bái đường cùng Em..!
Sưu tầm.
 vntst20181273
TRÒ CÚT BẮT CỦA TÌNH YÊU.
Em cứ mãi đợi anh
Anh bận đợi người khác
Như hai vì sao lạc.
Chẳng thể nào bên nhau.
Trái tim em quặn đau
Nhìn anh cười hạnh phúc
Anh vô tâm đâu biết?
Gai nhọn cứa hồn em.
Một vạn lần muốn quên
Loay hoay lại về nhớ
Anh  là chàng hoàng tử
Em  cô bé lọ lem
Người đang ở kề bên
Mà lòng xa vợi vợi.
Anh cứ mải theo đuổi
Đám mây cuối trời xa
Anh có biết hai ta ?
Đều dại khờ bướng bỉnh
Em chôn niềm cay đắng
Anh vùi nỗi sầu đau.
Chẳng là gì của nhau
Bởi trò đùa Tạo hóa
Anh, đơn phương đắm đuối
Em thì lại yêu anh
Hai đứa cứ vòng quanh
Nhìn nhau đau niềm nhớ
Bao giờ thôi trăn trở
Bao giờ là của nhau.....?
Sưu tầm.
 vntst20181234_500
EM VỀ TRONG MƠ
Em về trong giấc mơ thôi
Đêm qua khẽ chạm bờ môi nồng nàn
Giật mình chợt tỉnh mộng tan
Thời gian thấm thoát đêm tàn, sao rơi. ..!!!
Chỉ là nỗi nhớ chơi vơi
Mà sao khắc khoải lòng người thiết tha
Hay trong giấc mộng đêm qua
Vòng tay âu yếm cho Ta gặp Nàng. ..!!!
Sưu tầm.
vntst20181120_500
BÂNG KHUÂNG CHIỀU TÀN
Chiều buông những áng mây bay
Cho lòng ngơ ngẩn tháng ngày không Em
Mở trang nhật ký Anh xem
Bao dòng tâm sự ướt nhèm hoen mi. ..!!!
Ngày xưa đã hứa những gì.?
Mà nay quạnh vắng biết đi phương nào
Còn đây kỷ niệm ta trao
Tên Em Anh nhớ khắc vào trong tim. ..!!!
Sưu tầm.
 vntst20181403
TIẾNG VẠC SẦU
Từ dạo ấy. Chúng mình chia đôi ngả
Mưa giăng sầu cả lối cũ rêu phong
Khẽ gọi tên mà nghẹn ở trong lòng
Làm trái tim như đóng từng hơi thở. ..!!!
Biết làm sao cho vơi đi nỗi nhớ
Hai phương trời cách trở hướng về nhau
Lỡ kiếp này thôi đành hẹn kiếp sau
Mình sẽ sống đến răng long đầu bạc. ..!!!
Hai trái tim mãi không còn bước lạc
Giữa dòng đời như tiếng Vạc thê lương
Gọi tên nhau trong đêm vắng mờ sương
Nghe não lòng trên con đường hiu quạnh. ..!!!
Sưu tầm.
 ntst20180832_500
BONG BÓNG TÌNH YÊU
Thà rằng anh đừng nói tiếng yêu em
Thì em chẳng nghĩ suy nhiều như thế
Yêu một người phải đâu là chuyện dễ
Làm thế nào anh có thể yêu em?
Người đàn bà cứ thao thức đêm đêm
Đếm nỗi đau bằng những dòng nước mắt
Tim chai sạn với vết thương chia cắt
Sợ ngọt ngào là cái bẫy đa đoan
Em chẳng còn là thiếu nữ đang son
Nách hai con niềm tin mòn hơn nửa
Người đàn bà vừa đi qua bão lửa
Tim khô cằn đầy vết cứa thương đau.
Nên anh à, em chẳng dám yêu đâu
Người đàn ông phong trần và lịch lãm
Em đâu thể trở thành nàng dâu đảm
Khi vai còn những gánh nặng riêng mang.
Đừng vì thương phận đàn bà đa đoan
Mà buột miệng buông lời yêu anh nhé
Cứ mặc em một mình trong cô lẻ
Chút vui buồn san sẻ bớt cô đơn.
Em sợ tình yêu như bong bóng xà phòng
Đẹp lung linh nhưng chạm vào sẽ vỡ
Chỉ lấp lánh dưới nắng trời rực rỡ
Gió dông về lại vỡ ở tim em.
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com