Thứ Ba, 26 tháng 6, 2018

Những bài thơ hay 104

KHỔ NHẤT LÀ BỊ CHỒNG BỎ
Từ ngày chồng bước ra đi
Việc to việc nhỏ cái gì cũng em
Cố gắng vất vả bon chen
Tăng ca liên tục kiếm thêm vài đồng
Không chồng nên chả còn trông
Cuối tháng chồng nộp đủ công đủ tiền
Một mình lắm lúc cũng phiền
Lo con lo mẹ muốn điên cái đầu
Rồi đêm thao thức canh thâu
Chả ai thủ thỉ gọi câu mình à
Rồi khi vợ bệnh xuýt xoa
Nấu nồi cháo bổ mình à ăn đi
Thế nên cũng có nhiều khi
Thấy bị chồng bỏ chả gì khổ hơn
Sưu tầm.
vntst20182038_500 
EM ỔN ANH Ạ
Cảm ơn anh em chẳng buồn nữa đâu
Chuyện đã qua cũng âu là duyên số
Em nhắc mình chăm chút...dù chuyện nhỏ
Xinh đẹp hơn để tỏ rõ bản thân
Không có anh em sớm tối chuyên cần
Chau văn hóa học hành kinh nghiệm sống
Em ra đời một biển Người sâu rộng
Sẽ có người trong mộng nắm tay em
Sưu tầm.
 vntst20181585_500
Kiếp viễn du
Từ đầu nguồn xuôi về không ngơi nghỉ
Tiếng rì rầm chung thuỷ tự nghìn năm
Xác cuộc tình nằm dưới vực thời gian
Kiếp viễn du kéo mòn con tim rạn
Từ xa xưa lấp đầy trang cổ tích
Truyện thần tiên tam giới nghịch câu nguyền
Đêm u huyền khao khát ngụm môi điên
Nghiêng ký ức rót trào ly kỷ niệm
Chảy đi trăng cuốn người trôi biền biệt
Ánh dương trần khẩn thiết mộng ngày xanh
Hồn tung hoành trong tiềm thức mong manh
Lần siêu thoát mắt còn đanh ngấn lệ
Mồ ước thệ cỏ già xây cao vách
Khách cuồng si nâng chén tiễn canh tàn
Sầu lên hàng tô đậm nét dở dang
Bài kim cổ sang hèn phi nhân nghĩa
Sưu tầm.
 ntst20180393_500
Chúc xuân
  Đầu năm xin chúc
       Hạnh phúc dài lâu
Sức khỏe luôn ở hàng đầu
Vui xuân đón tết buồn rầu xoá tan
      Nồng nàn xuân thắm
      Tay nắm bàn tay
Chúc cho tình mãi đong đầy
Gia đình sum họp vui vầy đoàn viên
       Tất niên vui vẻ
       Con trẻ cùng về
Chúc xuân phúc lộc tràn trề
Cuộc sống tươi đẹp phủ phê nhà nhà
      Thật thà xin chúc
      Sung túc an khang
Chúc cho cha mẹ bình an
Dồi dào sức khỏe xuân sang thái hoà
       Ngàn hoa tươi thắm
      Say đắm ngất ngây
Chúc cho tất cả gặp may
CƠ NGƠI THỊNH VƯỢNG ĐỦ ĐẦY QUANH NĂM
Sưu tầm.
 tet_vui2 
KHAI BÚT ĐẦU NĂM
       Đầu năm khai bút bài thơ
Bạn bè xa lắc phải nhờ gió đưa
       Lạy trời đừng có đổ mưa
Đêm nay thức đón giao thừa cho vui
       Đầu năm chia sẻ ngọt bùi
Cầu cho đất nước an vui thái hoà
       Chúc cho tất cả mọi nhà
CẬU, GÌ, CHÚ, BÁC, gần xa năm này
       Gia đình hạnh phúc sum vầy
Làm  ăn phát đạt  để xây  nhà lầu
       Người già khỏe mạnh sống lâu
Con cháu được dịp lo hầu báo ân
     Chúc cho các cặp tình nhân
Bước qua năm mới NẾU CẦN cưới luôn
     Ai cô đơn cũng đừng có buồn
Đi chùa lễ phật là suôn sẻ hoài
    Đầu năm xin lộc cầu tài
Nhà nhà mạnh khỏe bình an mọi điều
NĂM MỚI KÍNH CHÚC MỌI ĐIỀU TỐT LÀNH
ĐẾN VỚI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Sưu tầm.
 vntsthd00094
GIỌT SẦU
Mưa thu nhỏ giọt canh sầu
Tiếng rơi nức nở vọng sâu cỏi lòng
Giọt nào đọng khóe mi cong
Giọt nào rỏ máu tô hồng ngày xanh
Giọt nào xa xót dỗ dành
Đưa nhau qua kiếp mỏng manh hồng trần
Giọt nào khóc tuổi thanh tân
Má hồng phai nhạt điểm phần hư hao
Giọt nào thỏa nỗi khát khao
Dặt dìu cỏi mộng  ... thắm màu tin yêu
Giọt nào đọng bước chân xiêu
Người đi ngoài phố trong chiều mưa giăng
Giọt nào xoá nỗi nhọc nhằn
Xua ngày nắng hạn  ... rỡ ràng ban mai
Mưa thu ướt đẫm hình hài
Giọt sầu chín mọng lắt lay trùng trùng!!!
Sưu tầm.
ntst20180057 
THƯ GỬI CHA..
Tháng.., năm.., mừng ngày của Cha
Chạnh lòng.. mọn lễ làm quà hiếu nhân!
Chúc Cha sức khỏe vẹn phần,
Thảnh thơi, minh mẫn tinh thần an nhiên..
Chúng con thỏ thẻ Cha hiền,
Cảm tình phụ tử vẹn nguyên muôn đời.
Nguyện cầu cuộc sống Cha vui
Cửu tuyền Mẹ cũng ngậm cười xuôi tay..
Bấy lâu Ông Tạo an bài,
Để Cha và Mẹ rẽ hai ngã đường.
Mẹ gồng gánh giữa gió sương
Cha người nghệ sĩ lệ thường phong lưu..
Thiên nhiên vận luật bù trừ
Hỏa kim bùng cháy, cương nhu giao hòa.
Bên người Kế Mẫu vị tha
Am tường hiểu sự cửa nhà yên vui..
Đôi câu con gửi đến Người,
Cảm ơn Dì, đã một đời bên Cha..!
Tương thân hủ hỉ tuổi già
Mặc tình vị kỷ bao la vô thường..
Dẫu rằng bánh đúc chẳng xương
Một đời Dì.. Ghẻ vẫn thương con chồng..!
Sưu tầm.
 vntst20182223_500
THƠ VIẾT CHO CHA
Con từng viết những vần thơ tặng Mẹ
Chưa lần nào con viết gửi tặng Cha
Nếu lòng Mẹ như biển cả bao la
Thì tình Cha chan hòa khắp bốn bể
Công của Cha ngôn từ nào đếm xuể
Những hy sinh để con được đủ đầy
Những đoạn trường Cha trải.... con đâu hay
Bất chấp hết, lo cho con cuộc sống
Áp lực nhiều, đôi khi Cha tính nóng
Lại khắc khe, uốn nắn con nên người
Phải làm nghiêm nên ít thấy Cha cười
Con " ấu trĩ " nên..... cũng lười thông cảm
Và cứ thế với Cha.... con lãnh đạm
Ít gủi gần, ít thấu hiểu về Cha
Tuổi lớn dần.....khoảng cách lại càng xa
Nên chẳng thấy Cha già trong " cô độc "
Đợi một ngày biết rằng mình quá ngốc
Là khi con đã lăn lóc giữa đời
Muốn trở về để gọi tiếng Cha ơi
Nhưng âm vọng.... không còn người đáp trả
Con ước chi cuộc đời ban phép lạ
Trả Cha về..... để con được chở che.......!
Sưu tầm.
 vntst20182088_500
  BẠN THƠ
Không màng thế sự ở trên đời
Chỉ thích thi đàn có bạn chơi
Lướt khướt lời thơ tri kỷ đợi
Đê mê chén rượu cố nhân mời
Mây hờn nguyệt thẹn âu là bởi
Ngọc duỗi, châu cười ý chẳng vơi
Thỏa trí tang bồng mơ mộng tới
Lòng còn đắm đuối lỡ sao rời...
Sưu tầm.

Sài gòn...tháng Sáu
Sài gòn...tháng Sáu có mưa chi...!
Chỉ dăm hạt... báo Thu dậy thì
Lá vàng bịn rịn...đi hoặc ở?
Băn khoăn chẳng lỡ câu biệt ly...
Sưu tầm.
 vntst20181621_500
C H Ố N - Ấ Y - T H U - V Ề
Nồng nàn trong khoé mắt nâu
Thu quây rũ lá dắt nhau đổi mùa
Bồng ru gió đánh đòng đưa
Áo manh sợi mỏng nhẹ khua giấc lùa
Thương em biết mấy cho vừa
Lật màu xác lá ghẹo đùa gót Thu
Bóng chiều rải lộ tiếng ru
Bờ vai ai ngả mộng du bước tình
Trái tim đã sớm chòng chành
Ngây ngô cỏ dại đòng đành vết chân
Em về nơi ấy an nhiên
Thu về chốn ấy để riêng tôi chờ
Dang tay vơ khóm chiều mơ
Ôm nghiêng góc nắng níu thơ vào lòng
Gởi em chút nhớ hẵng còn
Thổi tia ấm áp chửng hồng môi em
Bềnh bồng mùi tóc hương quen
Men theo lối cũ nhắc tên một mùa
Sưu tầm.
 vntst20181593_500
M Ấ Y - L Ầ N - T H U - Q U A
Có còn Thu qua để người ngồi hốt lá?
Vẫn một lời ca thả theo gió hiền hoà?
Bóng đổ chiều sa hắt hiu vành nắng úa
Trĩu lịm lòng ta mảnh tình ấy thiết tha
Gót giầy ai qua đôi lần in vết dấu
Tiếng vọng xưa xa nỗi nhớ chưa nhạt nhòa
Mấy lần Thu qua trả về đây xác lá
Lấp phủ hồn ta hoài niệm thưở rất xa...
Sưu tầm.
 vntst20182129_500
M Ù A - L Á - L A N G - T H A N G
Vẫn vậy mùa lang thang
Hong cánh lá huê vàng
Cứ vậy hồn du hoang
Lòng chiều ru gió ngát
Mưa gợi lòng mơn man
Vỡ òa tim ướt át
Thu dợm mùa sang ngang
Vóc áo xưa dịu dàng
Thế hỏi giờ ai quên
Chiếc lá khô bên đường
Nhắn nhủ lời du dương
Mùa về lay dĩ vãng
Khắc khoải hoài tâm can
Tiếng yêu thầm thoang thoảng
Vắng rồi một Thu sang
Luyến nhớ dăng chiều vàng
Sưu tầm.
 vntst20181858_500
H O À I - T H U
Mưa Thu vừa chớm dậy thì
Nâu vàng phiến đổ lối về hôm qua
Con đường lầy mọng ngâu sa
Ướt mèm xác lá chợt va bên thềm
Niềm đau hạnh phúc rã mềm
Giăng về hối hả khơi tim tháng ngày
Heo may thốc nhánh thân gầy
Lật ngang phiến lá xéo dày Thu mơ
Anh tìm quên giữa cung thơ
Mòn tua nét bút giấy thô rách nhàu
Tịnh nhiên bên tiếng chuông chiều
Già nua tháp cổ ngả màu tiêu hoang
Lòng khiêng nặng những riêng mang
Nào em có biết thênh thang nỗi buồn
Để Thu xếp lá trong hồn
Vun về từng vũng bao lần chia xa
Quên sao được những thiết tha
Quên sao Dạ-khúc lỡ qua một đời
Hải âu xoải cánh vợi vời
Mong em ghé cập mái trời bình yên
Anh tìm lại giấc du miên
Mộng theo phiến lá nâu hiền hoài Thu
Sưu tầm.
 vntst20181944_500
M Ư A - L Ò N G - V Ỡ - H Ạ T
Tí tách mưa về bên phố nọ
Dỗi hờn hạt nhỏ thấm trang thơ
Quay quắt nỗi niềm hong hơi thở
Ứa nhoà hạt thương trào hạt nhớ
Dĩ vãng tuôn về theo bỡ ngỡ
Một thưở mưa dầm át cơn mơ
Nghe tiếng mưa lòng buông vỡ hạt
Hồn riêng thổn thức rưng đợi chờ
Sưu tầm.
 vntst20181854_500
X U Â N - M Ơ
Nghiêng che cười mỉm Xuân khúc khích
Vén tà khoe nụ sớm tinh mơ
Sương ướp đọt đong đưa bừng tỏ
Chợt ngóng, chợt mơ gót chân về
Ai kia còn vấn vương hẹn thề ?
Áo tà tha thướt vạt vân vê ?
Tóc xanh ngang xoã miền e lệ ?
Để ai mơ sánh môi cận kề
Sưu tầm.
 vntst20181948_500
K H Ú C - T H A N H - X U Â N
Xuân khẽ lướt ngang về phố lạ
Khởi mùa mai hé nụ nơi xa
Hỏi én đưa tin chào gõ cửa
Gởi thắm hương yêu trước hiên nhà
Ngư ngất thoáng dư âm ngọt ngào
Rộn ràng Xuân chớm nở lao xao
Nhắc nhở khúc thanh xuân một dạo...
Nhỏ hát ru anh vẫn cuộn trào
Sưu tầm.
 vntst20182132_500
B Ề N H - B Ồ N G
Chiều nghiêng gió nựng mây ngàn
Tím hường sợi nắng hẵng còn treo ngang
Bên thềm liễu rũ du dương
Lôi miền dĩ vãng hoài đương khoả lòng
Hình xưa thấp thoảng bềnh bồng
Xoã tơi miền tóc tỏa nhường dấu yêu
Mái trời mây ngả vẹo xiêu
Vờn vui cánh nhạn ghẹo trêu chiều vàng
Thương yêu đầy ải vô vàn
Nghiêng về phương ấy rủ hoàng hôn rơi
Vỗ về sóng lượn trùng khơi
Dắt tôi về thưở nguyên khôi với người
Mênh mông quyến rũ một đời
Dặm trường biển nhớ chơi vơi bềnh bồng
Thôi riêng cất lại nơi lòng
Một trang giấy trắng chỉ còn chữ... thương
Nghe thời gian ngỏ tiếng chuông
Chợt như ký ức theo tuôn rã rời
Sưu tầm.
 vntst20181952_500
Tháng hai nỗi nhớ
Tháng hai... ngồi đếm miệt mài
Những chồng kỷ niệm của ngày hôm xưa
Những chiều lưu luyến đón đưa
Những lần hò hẹn đội mưa ướt lòng
Tháng hai gió nhẹ Xuân nồng
Đào ươm đôi má ửng hồng môi ngoan
Nụ trao vành mọng chiếc hôn
Thay cho ngày Tết bao phong lì xì...
Tháng hai nỗi nhớ tuôn về
Chờ mai kia đến lại ghì vòng tay
Sưu tầm.
 vntst20181863_500
Đ Ô N G - V Ắ N G
Luồng gió thoảng ... về ngang môi chớm lạnh
Bụi mưa phùn lộng cánh toả mênh mang
Nhắc ta.. phải Đông qua về phố tịnh
Hùi hụi tiếc manh nắng tan vội vàng
Lặng lẽ đâu tiếng cười trong dĩ vãng
Kéo ta về giai thoại ngõ tình hoang
Cửa lòng ai đã im lìm khép lại
Chỉ còn mưa lất phất xoa bụi đàng
Sưu tầm.
 vntst20182152_500
T Í M - N H Ớ
Chiều bên kia... phượng tím đổ đầu ghềnh
Dốc bồng bềnh ngược vòng cung dĩ vãng
Vầng mây lãng nơi đâu dừng bên đậu
Tím ửng sầu quánh đặc theo ngày tháng
Em dịu dàng ươm nắng,  vạt tà ngang
Có hay chăng anh van chút hanh vàng
Nhớ gửi về nơi anh chùm tím nhạt
Kẻo rồi mưa theo nhớ đổ dềnh dàng
Sưu tầm.
 vntst20181566_500
Á O - D À I - Ơ I
Áo dài ơi...  anh lượm những ngu ngơ
Dệt bài thơ vắt ngang vầng trăng vỡ
Kết lời ca thay dế mèn rủ rỉ
Trải niềm mơ lên cỏ úa ven bờ
Tà áo yêu... trao anh những đợi chờ
E ấp thẹn dấu nụ tình thưở xưa
Áng chiều Thu khoác lên miền lá đổ
Để sợi mơ giăng ký ức lật lờ
Sưu tầm.
 vntst20181924
C H I Ề U - M U Ộ N
Vệt nắng muộn treo ngang
Gạch nối khung chiều vàng
Nghiêng vòm trời cánh nhạn
Thả một tầng mây lãng
Quay ngược vòng dĩ vãng
Tìm nối chiếc hôn ngoan
Xoa bờ môi nứt rạn
Trút nhớ tuôn rộn ràng
Tình ngỡ đã biệt ngàn
Mớ ngủ cùng năm tháng
Lòng tưởng mãi đi hoang
Sa mạc bước thênh thang
Chiều xuống thật vội vàng
Tô huyền trang dĩ vãng
Gió lay tình thoang thoảng
Ngỡ gót ai bên đàng
Sợi nhớ giăng nhẹ nhàng
Như cánh diều thanh thản
Tình hỡi có muộn màng
Chẳng hối tiếc cưu mang
Và dẫu nhiều trái ngang
Bẽ bàng trong quạnh vắng
Vẫn mãi là hành trang
Theo ta đến dặm tràng
Gửi gió trái tim hoang
Đã nối thân một lần...
Sưu tầm.
 vntst20181907_500
V U - V Ơ - V Ạ T - N H Ớ
Nhánh cỏ hồng ngả thờ ơ bên lối
Ngóng con đường heo hút vụt chiều rơi
Mơ bước chân dẫm qua đồi thong thả
Màu phảng phất của cuộc tình đã mất
Anh ở lại buồn phủ vây tím ngắt
Ước long lanh cong vút đậm bờ mi
Một mùa xa luyến vài trang thế kỷ
Một năm xa như viễn giấc nghìn trùng
Em có còn vân vê vạt áo trắng?
... và vẫn muộn thao thức nửa vầng trăng?
Hay vẫn hoài ngân nga cùng gối mộng
... dòng thơ cũ anh trao ấy một lần
Lượn quanh gió dịu hương một miền tóc
Xoã khoan thai lọn xoắn thả bờ vai
Nhớ sao ôi những uyên nồng một dạo
Bờ môi ướt đấy đưa những ngọt ngào
Mùa chạm mùa chưa phai sờn dĩ vãng
Tháng cùng năm chẳng vợi nhớ cùng thương
Em thế còn dạo ngang bờ biển lặng
Nhặt giùm anh vệt nắng lưng chiều vàng
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com