Thứ Hai, 4 tháng 6, 2018

Thơ tình còn mãi 88

XIN ĐỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN XƯA
Nếu mai này bất ngờ ta gặp lại
Xin anh đừng nhắc lại chuyện ngày xưa
Những buổi chiều hò hẹn đón cùng đưa
Nào ngờ đâu tình xưa vào ngõ hẹp
Biết anh có người yêu giàu và đẹp
Nên duyên mình đã khép lại từ đây
Gởi nỗi buồn trôi theo áng mây bay
Và cuộc tình đắm say theo cơn gió
Lời hẹn đầu ngày xưa vẫn còn đó
Muốn xóa đi sao khó quá người ơi
Chắc có lẽ duyên kiếp do số trời
Ở trong lòng chưa vơi niềm nhung nhớ
Ôn kỷ niệm nghẹn ngào tim nức nở
Nghĩ về tình vụn vỡ nát buồng tim
Ký ức xưa luôn vẫn mãi kiếm tìm
Tên một người trong tim thầm gọi khẽ
Bước liêu xiêu trên con đường quạnh quẽ
Chẳng trách ai lặng lẽ đếm nỗi sầu
Nhớ ngày xưa lúc hai đứa bắt đầu
Nào ngờ đâu nhịp cầu xưa đã gẫy...
Sưu tầm.
 ntst20180090_500
PHỐ BUỒN
Nắng vàng nhè nhẹ nhạt phai.
Đường xưa lối cũ bóng ai.đâu rồi.
Phố buồn bao phủ lòng tôi.
lang thang lê bước đơn côi.một mình.
Ai gieo chi cảnh tội tình.
Ra đi để lại muôn nghìn.nỗi đau.
Hỏi lòng không biết vì sao.
Cung đàn lở nhịp lệ trào.hoen mi.
Chiều nao tiển bước người đi.
Trời mưa đổ lệ chia ly.đoạn trường.
Sưu tầm.

TÌNH DANG DỠ
Đêm về đếm bước dạ thẫn thờ
Người đi khuất nẻo vẫn còn mơ
Nằm ôm gối mộng tình dang dỡ
Muốn uống cho say giọt tình hờ
Gom bao phiền muộn gởi vào thơ
Canh thâu quạnh quẽ càng nhung nhớ
Dẫu biết người ta dạ hững hờ
Vì vui duyên mới nên đã nỡ....
Sưu tầm.
 ntst20180119_500
ANH CÒN NỢ EM
Nợ em tiếng nhớ lời thương
Anh chưa đáp trả chân thường về em !
Nợ em câu nói dịu êm
Nồng nàn vị ngọt để đêm mơ màng !
Nợ em mấy nẻo quan san
Cho em trông đợi như nàng...vọng phu !
Nợ em xuân, hạ sang thu...
Anh như mây, gió...sương mù sớm mai !
Nợ em những lúc tình say
Tay em ôm lấy chẳng ai bên mình !
Nợ em buổi sáng bình minh
Không anh hôn tặng má xinh, môi hồng !
Nợ em khi đến mùa đông
Không anh ấp lạnh, mặn nồng có nhau !
Nợ nhiều...chắc phải trầu cau
Sang nhà dạm hỏi...hết mau nợ này !
Em ơi ! Anh tính như vầy...
Nếu mà em chịu, mẹ - thầy...se duyên...!!
Sưu tầm.
ntst20180969_500
THẦM THÌ
Thầm thì sông hỏi đò ngang
Thương ai em vẫn chưa sang nhà chồng
Vườn sau cây bưởi ra bông
Hương bay đầy xóm động lòng người ta
Thầm thì trăng lại hỏi hoa
Yêu ai em cứ vào ra một mình
Cây đa giếng gạch sân đình
Bao nhiêu trai gái tỏ tình với nhau
Thầm thì trầu lại hỏi cau
Đợi ai em chẳng qua cầu gió bay
Cầu tre lắc lẻo lung lay
Biết sang rồi có được ngày về không
Thầm thì bướm nói cùng ong
Chờ ai em vẫn một lòng với ai
Xuân về mặc lá mặc cây
Hương bay mặc gió, cầu gầy mặc sông
Kẻo ai mặc người ra bông
Ai tương tư cũng mặc lòng người ta
Trăng tròn trăng khuyết mặc hoa
Sân đình giếng gạch cây đa mặc người
Trầu cau mặc kệ tháng mười
Bướm ong mách lẻo mặc lời bướm ong
Hỡi em yêu dấu quê hương
Mai anh dù ở mười phương anh cũng về...
Sưu tầm
 vntst20181150_500
TRỐNG VẮNG
sao bỗng dưng thấy lòng mình trống vắng
hàng cau già cũng đượm vẻ thê lương
tôi lang thang bước qua những con đường
hồn ngây dại như thuyền không bến đậu
có phải gió mang nỗi buồn bất chợt
hay tại lòng lạnh lẻo bởi cô đơn
mà niềm yêu cứ xa lánh chập chờn
gieo nỗi nhớ lòng này luôn khắc khoải
người ở đâu sao không quay trở lại
để em chờ mòn mỏi những tháng năm
rồi đêm đêm nước mắt cứ lặng thầm
cứ tuôn chảy vì ai người có biết
nhớ ai lắm mang nỗi niềm da diết
lá cũng u sầu vì thấy dáng em
cả một bầu trời như cứ lặng im
như đồng cảm cho nỗi buồn cô lẻ...
Sưu tầm
ntst20180106
HẬU YÊU
Ấp yêu vẹn mối đi về
Từ khi cau ước trầu mê mẩn đường
Tình lang  giờ sánh nguyệt nương
Thảo thơm mấy nuộc quyện vương vấn tình.
Nhớ từ cái dạo hồng xinh
Dáng Em đã ngự giữa tình cảm thơm
Ước ao gạo nấu thành cơm
Cho ngàn năm được tròn rơm rạ nào.
Tình yêu là của ngọt ngào
Góp gom ân nghĩa, dậy lao xao lòng
Kéo gần lại những ước mong
Bỏ qua trúc trắc, ái trong trẻo cầu.
Đời này nghĩa nặng tình sâu
Đắp xây hương lửa lịm âu yếm nguyền
Một lòng biến tục thành tiên
Cho hai thành một, để duyên nợ thành.
Em là hoàng hậu vườn xanh
Mãi xin phục vụ giữa thanh thoát tình…
Sưu tầm

KỂ TỪ BÂY GIỜ
Tôi trở về với ngày tháng lặng thinh
Cố quên đi người tình trong trí nhớ
Người đã làm tôi khóc đến nức nở
Muốn thanh bình vui thú với thiên nhiên
Không yêu thương nhung nhớ chuyện bên hiên
Đã chán chường yêu đương đi vội vã
Trái tim buồn từ bây giờ hóa đá
Không còn phiền ! Cũng chả trách hờn ai
Khổ đủ rồi ! Tình nhạt thu đã phai
Đừng quay lại ! Người ơi đau khổ lắm
Yêu thương nhiều ! Vết đau càng sâu nặng
Con nắng chiều ! Không đủ kéo đường tơ
Tôi về đây ! Về lại con đường xưa
Tâm thanh thản khóc chi thừa nước mắt
Kỷ niệm yêu thôi chấp nhận để mất
Từ bây giờ ! Tôi sống thật chính tôi
Sưu tầm
 ntst20180085_500
THƠ TÌNH THỨ 7
Dấu yêu à hạnh phúc của em đâu
Sao nỡ để em chờ lâu hoài vậy
Em  phải đếm bao nhiêu chiều thứ bảy
Anh mới về cùng xây những ước mơ
Phố xa hoa tim nhỏ bỗng dại khờ
Bao hờn dỗi đang chực  chờ rưng rức
Vòng tay ấm nụ hôn  nào có thực
Tựa vai người đỡ  ấm ức cong môi
Hình bóng anh em đã lỡ ghim rồi
Hoàng hôn  đỗ lòng bồi hồi xao xuyến
Cuối tuần nhớ phố đông người hòa quyện
Em thẩn thờ quyến luyến gửi trang thơ.
Sưu tầm
 ntst20180181_500
DÒNG THƠ TÌNH BUỒN..!!
Dòng thơ dài...em viết hoài không đủ
Như mưa nguồn nước lũ chảy về sông
Nợ duyên nay như bóng rớt giữa dòng
Còn đâu nữa đêm dài mong đến đợi.
Chuyện tình yêu! lâu rồi không phải mới
Thơ tình buồn..thương gởi đã chìm sâu
Giấy mực lem những câu chữ nhạt màu
Gom nhặt hết, thương đau và nước mắt.
Thời gian trôi...mình xa lòng cách mặt
Nên nhớ thương nước mắt cũng cạn rồi
Tháng ngày dài đứng đợi giữa chơi vơi
Em mới hiểu đường đời đầy chua chát.
Bởi không may ta lạc loài phiêu bạc
Mang trái ngang tim vỡ nát chạnh lòng
Bước thẩn thờ nhìn bóng rớt bên sông
Rồi lặng khóc bởi gánh gồng cay đắng.
Sưu tầm
 ntst20180100_500
Em biết rồi
Ve ngân dài điệp khúc cuối tháng năm
Hoa phượng thắm cả khung trời mùa hạ
Anh đã qua tuổi hoa niên vụng dại
Mà mỗi lần ngắm phượng lại vấn vương
Em biết rồi cũng có một người thương
Thương màu hoa thoáng bóng hình áo trắng
Cánh hoa bằng lăng nhạt màu trong xa vắng
Làm tháng năm buồn man mác nỗi nhớ mong
Sưu tầm

CẢM ƠN CUỘC ĐỜI
Cảm ơn Em đã mang đến cho Anh
Những tháng ngày bình yên trong cuộc sống
Cảm ơn Em lúc tâm hồn xao động
Luôn dịu dàng không một phút giận nhau ....!!!
Cảm ơn Em , Anh là người đến sau
Nhưng tình yêu như phép màu huyền diệu
Hai trái tim mãi hòa cùng nhịp điệu
Chảy trong lòng chẳng thể thiếu được nhau. ..!!!
Hết kiếp này, Anh hẹn đến kiếp sau
Nguyện bên Em không còn rời xa nữa
Trái tim Anh đang cháy lên ngọn lửa
Đôi môi hồng thêm nhựa sống dâng cao. ..!!!
Cảm ơn Em luôn ấm áp, ngọt ngào
Anh tựa vào lúc chênh chao mệt mỏi
Có bao giờ nhủ lòng Em tự hỏi
Anh là gì ..? trong thế giới bao la ...!!!
Sưu tầm
 vntsthd00087
CẦU VỒNG TÌNH YÊU
Đã lâu rồi Ta chẳng thể gặp nhau
Em có còn cồn cào trong nỗi nhớ
Những cơn đau như nén từng hơi thở
Cháy hết lòng Em vội mở trang thư. ...!!!
Anh buồn sầu. ..Em có thể khác ư..?
Hay cố dấu tự riêng mình Em biết
Có đôi lần kể từ khi cách biệt
Lòng nghẹn ngào cứ muốn viết lại thôi. ..!!!
Dòng nhật ký ngày xưa nay đâu rồi
Em có còn bồi hồi như thủa trước
Mỗi lần Ta cùng chung đôi sánh bước
Ngày trở về những ước vọng tương lai. ..!!!
Ta lạc nhau trên bao chặng đường dài
Để tình yêu phai tàn theo năm tháng
Sau cơn mưa ngày mai Trời lại sáng
Đón nhau về dệt muôn áng mây bay. ...!!!
Sưu tầm
 ntst20180605_500
KHI EM TRÔNG THẤY ANH
Khi em trông thấy anh
Địa cầu như vắng ngắt
Khi em trông thấy anh
Thiên đàng như trước mắt
Con tim em cứ nghĩ
Tình đã quên mình rồi
Để qua cơn mộng mị
Thầm trách mình ngu si
Khi em trông thấy anh
Ưu phiền như biến mất
Khi em trông thấy anh
Lửa ngông cuồng tắt hết
Em như con thú hoang
Run sợ trước cuộc đời
Ngập ngừng lòng chơi vơi
Hát câu kinh nguyện cầu
Nhưng em vẫn lo âu
Vì tình yêu nào đẹp
Mà chẳng có nước mắt
Mà chẳng có xa nhau
Xin một lần quặn đau
Một lần tim rớm máu
Để cho em hiểu thấu
Đó đích thực tình yêu
Mây trôi thì vẫn trôi
Có mấy ai nhớ đến?
Hôm nay ta cứ vui
Ngày mai có còn thế?
Tình yêu anh vẫn đây
Vẫn ám áp nồng say
Vẫn nồng nàn như vậy
Em chưa thôi hao gầy.
Sưu tầm
 vntst20181113_500
EM ĐÃ YÊU
Không biết vì sao em lại nhắn tin
Đến với anh cho lòng em rạo rực
Rồi từ đó con tim thường thao thức
Nhớ nhung hoài và nhớ mãi không nguôi
Vẫn biết rằng mình cách trở xa xôi
Nhưng tình yêu dành cho anh tất cả
Vẫn biết rằng yêu một người xa lạ
Là nỗi lòng trăn trở mãi chơi vơi
Đôi mắt anh ấm áp thật tuyệt vời
Đã gửi trao làm Xôn xao tim nhỏ
Chẳng biết bao giờ tình yêu bỏ ngõ
Cứ mãi mong chờ được ở bên anh
Làn gió ơi cho ta gửi thật nhanh
Đến nơi anh một nụ hôn ban sáng
Chúc cho anh một sức trai cường tráng
Sức khỏe nhiều tình yêu tiếp sức cho
Anh nơi xa lòng em chút âu lo
Bởi tính em cũng có nhiều mơ mộng
Nhưng chỉ xin mỗi một tia hy vọng
Chẳng dám đòi anh hứa cả tương lai
Nếu mai kia tình thắm mãi đường dài
Em vẫn muốn dại khờ như mọi bữa
Để bên anh lại hờn ghen muôn thuở
Được anh chìu và mãi mãi bên anh!!!
Sưu tầm
 ntst20180889_500
KIẾP BÈO TRÔI
Gởi cho người nửa hình bóng vỡ
Xác thân em nức nở quay cuồng
Đôi hàng lệ đẫm trào tuôn
Còn chi ảo mộng giữa muôn kiếp đời
Hoa vỡ sắc rối bời trong gió
Phận má hồng chín ngõ sầu bi
Tình nào chẳng có chia ly
Hợp tan..tan hợp có gì lạ đâu..?
Người rẽ bước qua cầu lỗi nhịp
Kẻ đứng trông mờ mịt lệ rơi
Đã qua hết tuổi xuân ngời
Hờn chi một thuở cái thời mộng mơ
Dẫu có biết bây giờ đã muộn
Cũng cam đành gió cuốn bèo trôi
Nhủ lòng ấp mảnh tình côi
Còn đâu luyến ái một hồi thanh xuân..!
Sưu tầm

TẶNG HOA...
Hoa hồng thuở ấy tặng cho ai
Chỉ thấy tường cao khóa cổng cài
Một phút bâng khuâng hồn khắc khoải
Từng đêm thổn thức dạ u hoài
Tình kia ước ngỏ nhưng e ngại
Ái nọ mơ cùng bỗng nhạt phai
Đảo gót quay đi còn ngảnh lại
Đâu người sánh bước hỏi tương lai.
Sưu tầm
 ntsthd00057
BÀI THƠ TÌNH CHO ANH
Bài thơ tình em viết đêm nay
Khi ngoài kia mưa phùn vẫn hoài bay lất phất
Đêm không anh, không gian lòng bỗng chật
Thèm hơi ấm anh một cách lạ kỳ.
Phố của chúng mình vẫn thế, từ lúc anh đi
Chợt nắng, chợt mưa, gió lùa bỏng rát
Căn phòng nhỏ còn đó hoài khao khát
Đón anh về trong mỗi giấc mơ đêm.
Chẳng biết tự bao giờ nỗi nhớ cứ dài thêm
Còn em đơn côi và thấy mình xa lạ
Đêm yên bình mà lòng chông chênh quá
Giữa cuộc đời, giữa phố xá không anh.
Sưu tầm

LỜI RU CHO EM
Anh gửi vào nỗi nhớ
Một khoảng trời riêng Em
Bóng Trăng nghiêng sau rèm
Thoáng mùi hương hoa nở. ..!!!
Anh gửi vào nỗi nhớ
Bài thơ tình không tên
Bao nỗi niềm thương mến
Gửi đến người phương xa. ..!!!
Dù thời gian trôi qua
Không thể nào phai nhạt
Bản tình ca Anh hát
Ngọt ngào lời yêu thương. ..!!!
Sưu tầm
 vntst20181093_500
TÌNH ĐẦU DANG DỞ
         Đêm buồn mặn chát bờ môi
Nhớ hình bóng ấy tim côi lặng sầu
         Tôi thương về mối duyên đầu
Tình yêu sao lắm cơ cầu người ơi
         Đêm nay gió lạnh sương rơi
Con tim thổn thức đầy vơi nỗi buồn
         Tình đầu chẳng được sẻ suôn
Người đi kẻ nhớ lặng buồn trong đêm!
Sưu tầm
 ntst20180367_500
EM VẪN LÀ......
Vô duyên viết thơ ngồi mơ mộng
Hỏi đá, hỏi cây... nên gửi không
Đá, cây, lơi nhẹ ngỡ đồng ý
Bỗng má sao trông thấy hồng hồng.
Rồi đó hộc bàn thơ đã để
Sao bỗng nhịp tim đập lạ lùng
Hai tay đưa chéo ôm lồng ngực
Thì thầm tự hỏi, nhận được không ?
Một ngày cũng chẳng thấy anh qua
Hai ngày cũng chẳng thấy ở nhà
Ba ngày niềm vui dường ngưng lại
Bốn ngày ve sầu hát ngân nga
Vô duyên nhớ anh, chi nhớ lạ
Mi cong không đở nổi giọt ngà
Mắc mớ cớ chi bước vội vã
Đâu biết sương rơi ướt nhành hoa.
Kìa thấy anh rồi, anh của ta
Nhưng sao lại có một gót ngà
Tựa vai đứng lặng, đằng xa đó
Thất vọng tràn trề, nghe xót xa
Vô duyên ôm anh để mà chi
Rồi cũng buông tay, chẳng còn gì
Anh cũng về bên kia ngả mới
Để lại dòng sông, buồn lâm ly.
Thôi anh hãy bước lại vào nhà
Đừng để ai kia, mong ngóng ra
Đừng để giọt châu rơi rớt nữa
Đừng để người ta giống em mà.
Trong mắt anh em vẫn là...
Cô bé đỏng đành, hay hét la
Tính khí ngang ngang ai chịu nổi
Trong mắt anh tôi em vẫn là.....
Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com