Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Những bài thơ đặc sắc 14

HÃY VỀ VỚI HẠ LONG
Hè về hãy ghé Hạ Long thôi
Để thấy vầng dương nhuộm núi đồi
Ríu rít chim chuyền ran kẽ lá
Mây hòa sóng nước chẳng chia đôi
Anh nào nếu ghé Hạ Long chơi
Sẽ thấy mê say đến cả đời
Vi vút hàng cây xanh bóng tỏa
Thì thào tiếng gió tựa đưa nôi
Nói nhỏ quê mình rộng biển khơi
Trăng vàng dát bạc phủ nơi nơi
Vàng đen Tổ Quốc đâu miền có
Cộng với duyên kia hiếu khách mời.
Sưu tầm.
canhdepvn101_500
 canhdepvn091_500
C H Ố N  Ấ Y  T H U  V Ề
Nồng nàn trong khoé mắt nâu
Thu quây rũ lá dắt nhau đổi mùa
Bồng ru gió đánh đòng đưa
Áo manh sợi mỏng nhẹ khua giấc lùa
Thương em biết mấy cho vừa
Lật màu xác lá ghẹo đùa gót Thu
Bóng chiều rải lộ tiếng ru
Bờ vai ai ngả mộng du bước tình
Trái tim đã sớm chòng chành
Ngây ngô cỏ dại đòng đành vết chân
Em về nơi ấy an nhiên
Thu về chốn ấy để riêng tôi chờ
Dang tay vơ khóm chiều mơ
Ôm nghiêng góc nắng níu thơ vào lòng
Gởi em chút nhớ hẵng còn
Thổi tia ấm áp chửng hồng môi em
Bềnh bồng mùi tóc hương quen
Men theo lối cũ nhắc tên một mùa
Sưu tầm
 vntsthd00138
THÁNG MƯỜI HAI
Tháng mười hai, trời se se lạnh
Đưa anh về kỷ niệm ngày xưa
Con đường xưa quán cà phê nhỏ
Nơi hẹn hò của tuổi mộng mơ...
Ngôi giáo đường trầm ngâm tư lự
Mái ngói xưa cổ kính rêu xanh
Bên hang đá, em ngồi trầm lặng
Chúa trên cao lặng lẽ ngắm nhìn...
Anh ngày xưa mang thân ngoại đạo
Chiều cuối tuần đi lễ với em
Miệng ngượng ngập hát bài ca thánh
Con chiên ngoan bên cạnh mỉm cười...
Nơi em ở, mùa đông băng giá
Tuyết trắng rơi ngập lối đi về
Anh bên này không có mùa đông
Không mưa tuyết sao lòng lạnh buốt...
Tháng mười hai trời se se lạnh
Đưa anh về kỷ niệm ngày xưa...
Quán cóc nhỏ trên con đường vắng
Nhớ về em bên tượng Chúa buồn...
Sưu tầm
 ntst20180198_500
MÀU ÁO EM THƯƠNG
Tiễn anh đi lên đường nhập ngũ
Hai đứa mình nói đủ lời thương
Anh đi canh giữ biên cương
Còn em ở lại hậu phương xin chờ
Hạ bút xuống lời thơ em viết
Gửi về anh tha thiết nhớ mong
Thương anh cất giấu trong lòng
Chờ ngày trở lại môi hồng em trao
Nhớ nhớ lắm buổi  nào hai đứa
Ngồi bên nhau chưa nói một câu
Lặng thầm ánh mắt trao nhau
Tình yêu như đã nhuốm màu thời gian
Đêm trăng sáng lệ tràn khoé mắt
Nhớ anh nhiều đau thắt ruột gan
Anh ơi thương nhớ vô vàn
Mong người viễn sứ bình an trở về
Trên thao trường dầm dề mưa nắng
Nhớ nha anh hãy gắng vượt qua
Thương anh em gửi chút quà
Nụ cười em đó anh nà nhận không
Anh ơi hãy yên tâm công tác
Câu thuỷ chung son sắc em mang
Chờ ngày trở lại gia khang
Tình em dâng trọn cho chàng chàng ơi
Em đã nguyện một đời yêu lính
Ngày anh về tính chuyện trầu cau
Đôi mình mãi mãi bên nhau
Màu xanh áo lính là màu em thương ..!!
Sưu tầm
2015nthd005_500 
CHUYỆN TÌNH MÂY GIÓ
         Mây buồn mây vẫn lang thang
Gió đâu có hiểu ,mây đang giận hờn
         Mây buồn mây vẫn cô đơn
Gió mải chân bước , gió vờn nơi đâu
         Mây buồn ứa lệ chiều châu
Rơi từng giọt nhỏ, nát nhàu tim côi
         Giờ này mây vẫn nổi trôi
Sao tình gió bạc ,như vôi trắng mờ
         Mây đâu có học chữ ngờ
Tình mây và gió, bây giờ chênh chao
         Mây buồn nhỏ lệ hư hao
Gió đâu có hiểu ,mây cao chín tầng
         Mây buồn mắt lệ sầu dâng
Tan thành giọt nước, bâng khuâng giữa trời
         Giờ này gió cuốn xa vời
Hình hài mây cũng, rã rời thành mưa
         Chuyện tình mây gió năm xưa
Hai người hòa quyện ,sớm trưa trên đời
          Mà nay tình đã xa vời
Gió kia rong ruổi, về trời bỏ mây!
Sưu tầm
vntsthd00073_500 
Sẽ còn lại gì
Còn gì đâu, thêm một vùng tổ quốc
Tự bây giờ đã cất bước ra đi
Bán cho tàu chẳng một chút nghĩ suy
Chẳng đắn đo đường tương lai con cháu
Vùng trời ấy biết bao nhiêu sương máu
Mấy ngàn năm con cháu tổ tiên ta
Chịu đựng nhiều bao bão táp phong ba
Chỉ mong được ngày mai bao tươi sáng
Cha ông xưa, mong sao một ngày nắng
Con cháu lạc rồng không chịu cảnh gió sương
Chẳng phơi thây trên khắp mọi nẻo đường
Không còn gian nan chịu ngoại lai đô hộ
Chặng đường ấy biết bao nhiêu gian khổ
Thế hệ bây giờ, quan chức mấy ai hay
Với lý do vì tương lai tháng ngày
Đem niềm tin dân tộc trao vào tay kẻ ác
Còn gì đâu bước chân xưa của bác
Còn lại gì....nước mắt.... lúc đi xa?
Sưu tầm.
 
Về Hà Tĩnh Hẹ!!!
Về thăm quê giữa hè nắng đốt.
Nơi quê mình chảo lửa nóng rang.
Em có thương thì theo chân chàng.
Về Hà Tĩnh gió lào nóng đỏ.
Đến quê anh mùa này nắng gió.
Gió lào quạt mạnh đảo chân đê.
Em thương anh mà em nỏ về.
Em ừ mãi  sợ da cháy sạm.
Em ơi! Đừng sợ  đất anh hùng hào kiệt.
Hồng lĩnh non xanh cố đô xưa.
Về đi em đừng có đong đưa.
Đất văn vật ca trù cổ đạm.
Nơi Nguyễn Du truyện kiều khổ nạn.
Nàng Thuý kiều xử án giải oan.
Lập đàn thiêng giữa núi đại ngàn .
Nàng Diệu Thiện tiết Trinh cứu khổ.
Em cùng anh dọc sông ngàn phố .
Ta lên thuyền  giọng ví đò đưa.
Để cùng anh  nếm cái chột nưa.
Biết cái cực nuôi tằm ăn đứng.
Ảnh đưa em lên vùng  nóng nực
Giọt nhớ giọt thương đợi trao lòng .
Cùng em về thăm trại nuôi ong.
Hãy cùng anh rượu nhung sơn lễ.
Thuận đường lên cầu Treo Lào nhé.
Trở về Đức Thọ đất văn nhân.
Dọc ngàn sâu cụ Phan hóa thân
Dựng nghiệp lớn đánh Tây giữ nước.
Lên xe anh vùng xuôi ta bước.
Can Lộc ngã ba  đợi anh về.
Văn thơ xưa  Huy Óanh hay ghê.
Rủ rê mãi không về răng được.
Hãy chịu khó em sau anh trước.
Về thiên cầm bãi tắm giao duyên.
Xe bon bon về miếu bà tiên.
Xin xe duyên đôi mình em nhé.
Đèo ngang xưa Bà sinh em bé.
Vịnh Đèo ngang Bà huyện còn lưu.
Đưa em về vùng đất trường lưu
Ngâm thơ kiều trao duyên gửi nợ.
Thích không em hãy về nước lợ.
Nếm muối nhà choa thử gừng cay.
Anh dẫn em đi suốt mấy ngày.
Hồng Lam thơm em làn môi mọng.
Em lóng ngóng anh về ngàn hống.
Đưa em đi viễn cảnh chùa Hương.
Thắp nén nhang cầu phước Em thương
Mời hôm sau em lên miền ngược.
Cùng anh thăm đồi nhớ suối thương.
Về nhà anh thăm cảnh quê hương.
Thích không nạ xin em tường tỏ.
Kể sơ vậy chắc em đã rõ.
Về với anh đi ! Thương nhớ ra ri
Em thương ! Cái nớ để mần chi
Răng hè Em chớ vân vi Trải lòng !
Sưu tầm.
 vnmy139
ANH CÓ VỀ THĂM HUẾ ??
Có một lần nào về thăm Huế nữa không anh?
Huế vẫn xưa, cầu Trường Tiền vẫn đó
Bờ vẫn xanh, nghiêng mình hàng liễu rủ
Nước vẫn trong, vẫn lặng lẽ vơi đầy
Có bao giờ ,anh một lần ghé nơi đây
Để dạo bước dưới hàng me Lê Lợi
Ngắm hoàng hôn, lá rơi chiều Đại nội
Núi Ngự bình còn đọng mãi nụ hôn
Anh có về, một lần ghé Ngọ môn
Chùa Thiền lâm in dấu chân thuở trước
Hay Từ đàm ngày nao mình chung bước
Thăm Gia long với Khải định xưa
Em còn nhớ lần nao anh nói đùa
Anh muốn được làm vị Vua như vậy
Em mỉm cười :anh cai trị trái tim em đấy
Không ngai vàng, em vẫn gọi là vua
Huế vẫn đẹp và vẫn thế : Huế xưa
Chỉ có đôi mình dần xa nhau mãi
Ngược hướng đời nhau, bỏ Huế buồn ở lại
Em ru nỗi đau tình vào mỗi lúc hoàng hôn
Kỷ niệm cũ em chẳng nỡ vùi chôn
Ve vuốt nỗi buồn kia dù cũ nhàu hoang phế
Anh mãi xa dẫu trăm ngàn dâu bể
Thì vẫn hiển nhiên một đời... không thể khác được đâu.
Huế và Em.... vẫn mãi mãi.... Mùa Ngâu .
Sưu tầm
 logo012
ĐẤT NƯỚC HÔM NAY
Bạn ơi ! đất nước hôm nay
Một hạt cát nhỏ cũng đầy máu xương
Cha ông bất khuất kiên cường
Dựng xây tổ quốc đuổi phường xâm lăng
Nhân dân khuya sớm chuyên cần
Mồ hôi nước mắt thấm dần nơi đây
Dù là ngọn cỏ gốc cây
Cũng mang vị mặn , cũng đầy hương quê
Bạn ơi ! xin nhớ một lời
Dù xa ta vẫn muôn đời Việt Nam
Đừng cho đất mẹ điêu tàn
Hãy cùng đoàn kết rỡ ràng năm châu
Sưu tầm.
 ntst20180215_500
Màu nắng
Màu nắng vương rơi
Ngay chỗ em ngồi
Mây cũng buồn trôi
Qua đây vội vã
Gió cười nghiêng ngả
Giỡn cợt tóc em
Hoa rơi bên thềm
Cánh hồng lơi lả
Dường như ai đã
Mơ hồ qua đây
Để hồn ta say
Bâng khuâng nỗi nhớ
Nghe như hơi thở
E â'p giọt tình
Lẽ nào là anh
Nồng nàn đến thế
Mơ màng thật khẽ
Tìm về xa xôi
Nỗi nhớ đầy vơi
Trong chiều thật lặng
Mênh mông vô tận
Là khoảng dịu êm
Khát khao môi mềm
Vòng tay thật chặt
Bỏ quên trời đất
Còn lại hương yêu
Mật ngọt phiêu diêu
Trong chiều thật nhớ
Sưu tầm

THIẾU NHI VIỆT NAM
(Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 )
Tuổi nhỏ tương lai của nước nhà
Duy trì Tổ quốc thuở ông cha
Làm cho đất nước như đồ hoạ
Khiến cả quê hương mãi ngọc ngà
Chiến hạm oai hùng vươn biển cả
Chim bằng dũng mãnh vượt trời xa
Tự do độc lập không nghiêng ngả
No ấm vinh hoa thật chói lòa.
Sưu tầm
 ntst20171208_500
CÕI TẠM
Bởi đời là cõi tạm
Nên sống thật với nhau
Nếu kiếp người trôi mau
Thì oán thù dừng lại
Bởi không gì tồn tại
Nên giận hờn bỏ qua
Nếu lòng mình vị tha
Thì nỗi sầu tan biến
Bởi không gì lưu luyến
Nên đừng buộc ràng thêm
Nếu có ngày và đêm
Thì mê rồi phải ngộ
Bởi mộng đời dễ vỡ
Nên quý trọng hôm nay
Nếu thế sự vần xoay
Thì ngồi yên tĩnh lặng
Bởi lòng người sâu thẳm
Nên đừng cạn nghĩa ân
Nếu mang nặng nghiệp trần
Thì buông rời vọng tưởng
Bởi tham cầu danh tướng
Nên quán niệm vô thường
Nếu ai còn tha phương
Thì nhớ về nguồn cội
Bởi ai còn nông nổi
Nên nhớ lấy lời xưa
Nếu ai đi trong mưa
Thì thấm đời gian khó
Bởi yêu trong giông gió
Nên hiểu tình long đong
Nếu “Sắc tức thị Không”
Thì… vô cầu, vô niệm.
Sưu tầm.
 ntst20180109_500
THIỆN VÀ ÁC
Một  con đường với hai lối rẽ
Thiện ,Ác  thường họ  sẽ song hành
Thiện  luôn theo sát Kẻ chân  thành
 ÁC thì đồng hành cũng quỷ dữ
Nhưng cuộc  đời cùng  nhau sanh tử
Cố giữ gìn tâm thiện tái sanh
Ai gặt quả cũng sẽ rành rành
Khi  gieo thiện hiện hành giống tốt
Tâm làm ác gặt ngay đột ngột
Hái bao điều phiền não một bên
Bởi vì thế tâm phải vững bền
Xa việc ác làm lành ngưng tội
Nguyện cầu khi Chúng sinh ly biệt
Không sân si tham ái thị phi
Chúng ta phải yêu quý thân mình
 Không phân biệt chúng sinh  đã mất !
Sưu tầm.
 vntsthd00082
NON NƯỚC VIỆT NAM
Ôi. ..! Đất nước mấy nghìn năm văn hiến
Giọt máu đào nhuộm Biển cả non sông
Mãi xứng danh là con Cháu Lạc Hồng
Giữ toàn vẹn Giang Sơn và bờ cõi. ..!!!
Đã bao đời Người Việt Nam mong mỏi
Sống yên bình tránh khỏi kiếp lầm than
Bởi ngoại xâm luôn hung dữ bạo tàn
Muốn chiếm đoạt Núi Rừng vàng, Biển bạc. ..!!!
Hãy thận trọng đừng sa chân bước lạc
Vào con đường kẻ gian ác vạch ra
Trải qua bao Lịch sử của nước Nhà
Những bài học mà Ông Cha để lại. ..!!!
Đặc khu gì. ? Chín Chín năm xa mãi
Để sau này Con Cháu hỏi tại sao. ?
Người Việt Nam phải đổ giọt máu đào
Giành giật lại Núi Rừng vàng, Biển bạc. ...!!!!
Sưu tầm.
 vntst20181403
HỒN BAY THEO GIÓ
Anh gửi hồn theo gió
Giữa khoảng Trời mênh mông
Những đám mây bềnh bồng
Bay về nơi xa thẳm. ..!!!
Bao ngày qua nhớ lắm
Một bóng hình yêu thương
Như đỉnh núi mờ sương
Chìm vào trong mộng ảo. ..!!!
Chiếc khăn và tấm áo
Ấm lòng người phương xa
Giữa khoảng Trời bao la
Đôi chim xây tổ ấm ...!!!
Vẫn còn in sâu đậm
Những ngày mình yêu nhau
Con đường xưa nhuộm màu
Thả hồn bay theo gió ...!!!
Sưu tầm.
 truongsahoangsa
TÌNH HÌNH....!
Chớ cho thuê đất khổ dân tình
Thực tế bao đời đã chứng minh
Kẻ cướp ngược xuôi nhằm thôn tính
Tựa miếng mồi ngon hổ báo rình
Để búp trên cành hé đẹp xinh
Đời sau sau nữa Việt Nam mình
Máu xương đã đổ nguyện tôn kính
Cần chi chúng nó phải định hình
Tổ Quốc ghi lòng những vong linh
Ra đi anh dũng giữ hoà bình
Hết thảy dân Nam đều là lính
Nòi giống Tiên Rồng - những chiến binh
Ý chí hiên ngang thể cá Kình
Vòi rồng một thủa đã coi khinh
Thuê đất : Hẳn mưu đồ bất chính
Khiến dải non sông chuyển dáng hình.
Sưu tầm.
2015vn005_500 
CON CHÁU RỒNG TIÊN
Cũng là máu đỏ da vàng
Cùng chung dòng Nước đã mang bao đời
Tình yêu đoàn kết mọi người
Bên nhau trao những nụ cười yêu thương. ..!!!
Miếng cơm, manh áo vẫn nhường
Chia buồn, sẻ ngọt đời thường an nhiên
Bắc Nam một dải nối liền
Đồng quê, Rừng núi dựng nên đẹp giàu. .!!!
Người Việt đi khắp Năm Châu
Hướng về Đất nước khắc sâu trong lòng
Ngày đêm thỏa nỗi ước mong
Cho Con thuyền nhỏ xuôi dòng Đại Dương. ..!!!
Giữ gìn Biển Đảo quê hương
Giang Sơn , gấm vóc cát tường vạn niên
Hương hoa tỏa ngát Ba miền
Như là Con Cháu Rồng Tiên Lạc Hồng. ....!!!
Sưu tầm.
 ntst20180039
LỜI RU TỪ KHÚC CA DAO
Lời ru từ khúc ca dao
Đung đưa cánh võng chênh chao đầu hè
Trời trưa râm rả tiếng ve
Hiu hiu ngọn gió lũy tre rì rào. ..!!!
Đồng xanh Cò trắng bay cao
Chiều nghiêng bóng xế dạt dào yêu thương
Mái tranh tỏa khói mờ sương
Vầng Trăng lơ lửng quê hương thanh bình. ...!!!
Câu ca thắm đượm nghĩa tình
Nuôi ta khôn lớn bóng hình Mẹ ru
Diều ai buông tiếng vi vu
Êm đềm như gió mùa Thu tràn về. ..!!!
Con sông mang nặng tình quê
Mùi hương thơm ngát triền đê ngọt ngào
Lời ru từ khúc ca dao
Tuổi thơ đầy ắp bay vào trong mơ. ..!!!
Sưu tầm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com