Thứ Sáu, 29 tháng 6, 2018

Những bài thơ hay 106

BÃO LẠI VỀ HỞ EM..?
           Bão lại về nữa hở em..?
           Quê hương máu chảy ruột mềm.
           Trẻ mường buôn, thôi bút sách
           Lão bản làng, bỏ ấm êm..!
           Bão lại về nữa hở em..?
           Tàu ghe lạc bến đâu tìm.
           Chồng xa vợ, rưng rưng khóc
           Bố bỏ con, lạnh lạnh tim..!
           Bão nó lại về hở em..?
           Tan hoang mái ấm êm đềm.
           Đồng nương xác xơ héo úa
           Cuộc sống chìm nổi tối đen..!
           Bão nó lại về hở em..?
           Phương xa trĩu nặng nỗi niềm.
           Xót con thơ, run đai mẹ
           Thương thiếu phụ, gầy guộc thêm..!
           Bão về sẽ đi thôi em..!
           Giữ vững con tim lã mềm.
           Siết chặt vòng tay hy vọng
           Nghĩa tình san sẻ dịu êm..!
Sưu tầm.
 vntst20182137_500
Mưa Buồn Mùa Thu
Thu đến giăng mưa chốn địa đàng
Ướt tình lữ khách, ướt dương gian
Ướt môi mặn đắng lòng nhân thế
Ướt cả hồn ta mộng lỡ làng
Thu vẫn giăng mưa khắp cõi trời
Giăng sầu vương cả kiếp chơi vơi
Mưa rơi như trút buồn tan tác
Như xát tim can giá lạnh đời
Thu vẫn gieo mưa khắp nẻo đường
Mưa tràn trên bến mộng sầu vương
Mưa xuyên kí ức thành trăm mảnh
Vụn vỡ đau thương khúc đoạn trường
Mưa phủ mênh mông cõi vô thường
Xóa nhòa bóng dáng của người thương
Mưa trôi duyên kiếp, tình dang dở
Trôi tiếng hẹn thề với cố hương
Mưa đã phôi pha phút mặn nồng
Mưa làm tan tác nỗi chờ mong
Mưa rơi... ai khóc buồn xao xác
Đời đã… chia rồi… hai nhánh sông...
Sưu tầm.
 vntsthd00200
HÃY KHAO KHÁT
Những khao khát cựa mình trong thinh lặng
Đêm mùa thu chỉ những gió ngang nhà
Ai sẽ đến và cùng ta ở lại
Vuốt tóc gầy và khẽ nói: "Đừng xa"?
Tuổi trẻ này là của chúng ta
Vui cũng có, buồn thương cũng có
Những mộng mơ như bông hoa bé nhỏ
Giữa rừng xanh bật nở những tin yêu.
Hãy khát khao tất cả mọi điều
Nếu ta nghĩ và thực lòng muốn có
Hãy dũng cảm làm những điều lớn nhỏ
Để giúp mình hiện hóa những giấc mơ!
Thanh xuân rồi cũng sẽ đến rồi đi
Những nhớ thương liệu biết còn ở lại?
Nếu khát khao mãi là khao khát mãi
Thì suốt đời thua một cánh thiêu thân!
Ai sẽ đến rồi ở lại mãi gần
Hôn mắt gầy, xót thương người nhỏ bé
Kéo cây dù che cơn mưa tuổi trẻ
Khẽ nói rằng: "Cùng đi nhé, được không?"
Sưu tầm.
 vntst20181202_500
BỐN MÙA XỨ LẠNH
Anh ở bên này không thấy mùa xuân
Đã cuối tháng ba vẫn mịt mù tuyết phủ
Rừng không lá tuyết đắp cành ủ rũ
Đàn chim rừng rời tổ biết về đâu
Tháng tư về những vạt nắng vàng au
Rực rỡ mênh mang  như đi trong huyền thoại
Tuyết đang tan nhanh rừng dương đang sống lại
Xứ lạnh cựa mình để nẩy lộc sinh sôi
Mùa hè bên này cũng đẹp lắm em ơi
Những cánh rừng đua nẩy lộc đâm chồi
Khắp cả mênh  mông một mầu xanh mượt
Cũng có những chiều chợt nắng,chợt mưa
Cây bí,cây bầu theo gió đung đưa
Những chú ong vàng ngược xuôi tất bật
Mê mải với dòng đời tìm hoa,kiếm mật
Như chúng mình phiêu dạt bôn ba
Tháng bẩy thu về se lạnh trên da
Rừng đang xanh chuyển dần thành xanh tím
Cảnh đẹp thiên đường bắt đầu từ tháng 9
Như ai mang vàng dát bọc khắp nhân gian
Rồi đông về lạnh đến thấu gan
Những bông tuyết đầu mùa cũng đẹp ngỡ ngàng
Mầu trắng, mầu vàng,nắng về rực rỡ
Như bồng lai tiên cảnh ở trần gian
Mấy chú nai vàng không còn chỗ để lang thang
Đàn chim đẹp không còn nơi để hát
Khắp mọi chốn như có ai giat bạc
Chỉ  còn ta với cả một mùa đông
Sưu tầm.

ntst20180738_500
SẦU MUỘN
Chỉ muốn làm sao gạt nỗi sầu
Tâm hồn tắt lịm những dòng châu
Ngưu Lang thuở ấy nhầm sông đậu
Chức Nữ ngày nay lạc chuyến tầu
Nụ héo tương tư vào phút hậu
Hoa tàn ái lụy đúng canh thâu
Vườn hồng tan nát lòng như nẫu
Chẳng ngỏ lời kia buổi gặp đầu.
Sưu tầm.
 ntst20180921
TẮM MƯA
Hứng giọt mưa rơi ướt tóc mềm
Gom đầy sợi mát gợi tim em
Sáng trông gió tới lùa song cửa
Tối đợi trăng qua vén cánh rèm
Lối phận vừa nên hồng gác nhỏ
Đường duyên đã bén thắm buồng quen
Thân nghiêng yếm bỏ vương lòng nhớ
Dáng thả xiêm buông ấm dạ thèm
Sưu tầm.
 vntst20182036_500
Tình là gì 
Buồn
Quạnh quẽ
Lặng lẽ bước
Lối về xuôi ngược
Ngân ngấn ướt mi ngà
Thầm ôm  một  nỗi  xót xa
Muốn hỏi người ngang qua kẻ lại
Tình là gì  mà  sầu  đau hoang hoải
Ôm nỗi niềm cay đắng mãi không vơi
Em  mệt  rồi người nhé... buông lơi
Mặc kệ đời chẳng khơi thêm nữa
Tàn  tro  nguội  sao còn lửa
Cuộc  đời  tựa  hư vô
Bồng bềnh sóng xô
Mong chờ đắng
Hụt hẫng
Đau!
Sưu tầm.
 vntst20182126_500
Nghĩ về mẹ
Ngồi nghe mẹ kể ngày xưa
Đêm hè thao thức võng đưa dặt dìu
Sữa thơm từng giọt chắt chiu
Nuôi con mẹ đã chịu nhiều đắng cay
Bùn non nhuộm cả bàn tay
Vồng khoai mẹ cấy tháng ngày chờ trông
Mùa lũ nghiêng cả cánh đồng
Mẹ cha bì bõm vớt ngồng khoai non
Tháng ngày tần tảo nuôi con
Mẹ cha quên cả xuân còn hay không?
Bây giờ lúa đã trổ bông
Các con khôn lớn quên công mẹ già
Nuôi mẹ con chẳng thiết tha
Phân chia nghĩa vụ của bà, của tôi
Hỡi anh hỡi chị xin thôi!
Mẹ mình còn đó là đời còn vui
Mai này trăng khuyết đèn đui
Khóc than thương xót sụt sùi mà chi?
Sưu tầm.
 vntst20182254
HAI NGỌN SÓNG
Con Sóng nhỏ nghìn năm ôm buồn tủi..
Sao đời mình bé bỏng chẳng bằng ai!
Nên thầm lặng sóng đi, về thui thủi
'' Kiếp đời ta.. có lẽ.. đã an bài? ''
Một sớm nao sóng mơn man tìm đến
Miền khơi xa trò chuyện với trùng dương
Sao lạ thế, thân anh không bờ bến
Phận tôi hoài trong nhỏ nhắn, thê lương?
Con sóng lớn xoa đầu cười sóng nhỏ
Này, phải chăng vì nghĩ thế em buồn?
Em nhìn lại thân chúng mình sẽ rõ
Ta và em, hai giọt nước chung nguồn.
Trong bản thể mình nào đâu to, nhỏ
Không thấp, cao, không giàu, khó, chia phân
Em thấy khác vì nhìn.. trên cái vỏ
Rồi buồn, vui, rồi biên giới, cách ngăn!
Em nhìn kỹ, trong em là ta đó
Và trong ta, có cả cuộc đời em.
Mình vốn dĩ trong nhau từ muôn thuở
Cách xa vì xây đố kỵ, hờn ghen..
Con sóng nhỏ cúi đầu cười bẽn lẽn..
Bao nỗi niềm sương khói tận trùng khơi .
Rồi bất chợt vỡ tan hòa trong biển
Hai Sóng từ hôm đó một tên thôi..
Sưu tầm.
 vntst20182114_500
NGÀY BUỒN
Ngày buồn nước mắt Mẹ ơi
Mẹ đi để lại một trời thương đau
Bàng hoàng nói chẳng nên câu
Lòng con nghẹn đắng, nỗi sầu ai hay
Níu hơi thở Mẹ trên tay
Con khan tiếng gọi, vơi đầy lệ tuôn
Đất trời ơi nhủ lòng thương
Giữ Mẹ tôi lại, đôi đường phân ly
Cao xanh cánh hạc Mẹ đi
Vành khăn tang trắng, đau ghì lòng con
Họ hàng, gia tộc héo hon
Cháu con mất Mẹ, bữa cơm thiếu Người
Bậu cửa vắng bóng Mẹ ngồi
Cơi trầu lạnh lẽo, xa rồi tiếng ru
Kẽo kẹt võng Mẹ chẳng đưa
Vườn rau, góc bếp sớm trưa lạnh lùng
Lặng nhìn Di ảnh dưng dưng
Nụ cười của Mẹ, chập chùng khói hương
Âm dương cách biệt hai đường
Mẹ về nơi ấy ,nỗi buồn con mang
Chắp tay lạy Mẹ nén nhang
Lòng con thành kính luôn mang bên đời
Cao xanh dẫu có xa vời
Ngước nhìn con thấy.... bóng Người trong tim.
Sưu tầm.
 ntst20180449
NHỚ CHA...!
Thoáng qua đã mấy năm rồi
Thời gian lặng lẽ buồn trôi âm thầm
Lâu rồi con trở về thăm..!
Nghĩa trang lạnh lẽo CHA nằm đơn côi
Nắm mồ hiu quạnh bên đồi
Giờ CHA ở đó đơn côi một mình
Chạnh lòng con trẻ lặng thinh
Nỗi đau từ biệt xót tình chia ly
Niềm đau ấy ..nỗi sầu bi !
Thương CHA mà chẳng giúp gì cho CHA
Nén lòng mà lệ cứ sa..!
Xót đau nhân thế.. khó qua vô thường
Sanh ly tử biệt đôi đường
Giờ đây đôi ngã âm dương bóng hình
CHA giờ thoát kiếp nhân sinh
Chấp tay khấn nguyện .. hồn linh vĩnh hằng
CHA đi đã mấy mùa trăng
Con về mà mắt đẫm hàng lệ rơi
Thấp hương khấn nguyện Phật trời
Hồn thiên CHA được ngự nơi an bình
Sưu tầm.
 ntst20180155_500
TỰ TÌNH NÀNG THƠ
Đêm nay ta hỏi trăng già
Người bao nhiêu tuổi..mới là hết thơ..?
Để ta gom hết đợi chờ..
Gởi trong thương nhớ lời thơ muộn màng
Nàng thơ từ thuở sang trang
Gian truân cũng lắm..đa đoan cũng nhiều
Ta nào nghĩ đến tình yêu
Đem con tim dệt.. thơ phiêu mỗi ngày
Nỗi niềm chôn kín u hoài
Đài trang vọng nguyệt..đêm dài trở trăn
Muốn buông bút..nữa băng khoăn
Thôi thì ta cứ thả dần tâm tư
Nhiều khi lòng cứ chần chừ..
Gánh thơ cứ mãi lắc lư hai đầu
Bên tình, bên nghĩa ..ân sâu
Ta còn nặng nợ ..nỗi sầu ân tri
Mỗi đêm thương nhớ níu ghì..
Hồn thơ lạc mất..tình si đêm ngày
Như men rượu vẫn còn say
Nỗi buồn đem bán..thơ hay để dành..
Sưu tầm.

vntst20182283
NỖI NIỀM ...! XA THƠ..
Xa thơ ta ôm trái nhớ
Sầu treo lơ lững trăng mây
Trái tim đập dồn hơi thở..
Một đời mặn ngọt chua cay
Xa thơ khóc trang dang dở
Đêm dài cứ mãi dỗi hờn
Thời gian quanh co vụn vỡ
Ngậm ngùi một tâm hồn đơn
Xa thơ tay run bần bật ..!
Mực mài đâu được bút nghiêng
Ta ngồi âm thầm gốc khuất
Bóng đêm dầy đặt ưu phiền..
Xa thơ cay cay mi mắt
Thời gian rơi mảnh thương đau
Vầng trăng chia đôi đi mất..
Lời thơ đem cất nơi nao..?
Xa thơ nương vai vào mộng
Trăm năm tình đã ngủ quên
Vết thương chạy dài xa vọng
Bóng ngã vào chốn lặng yên
Sưu tầm.
 vntst20182316_500
CHIA TAY ĐÀ LẠT
Anh phải xa rồi Đà Lạt chiều nay
Tạm biệt nhé những hàng cây trên phố
Chia tay với mây bay hồ Than Thở
Ta ra về mang nỗi nhớ Tuyền Lâm
Nhớ tiếng reo vi vu những hàng thông
Sao quên được những cây phong lá đỏ
Nhớ bước chân trên đồi Cù lộng gió
Thành phố buồn với hoa cỏ phiêu diêu
Thung lũng tình chưa kịp ngỏ lời yêu
Đồi Mộng mơ ngả bóng chiều se lạnh
Sương mù bay khi cơn mưa mới tạnh
Lòng ta buồn thì cảnh cũng không vui
Đà Lạt ơi sao chợt thấy bùi ngùi
Về Sài Gòn ta khôn nguôi thương nhớ
Cao nguyên Lang Biang bốn mùa hoa nở
Hoa dã quỳ vàng tím có hoa mua
Tạm biệt nhé cuối tháng sáu mùa mưa
Hẹn gặp lại khi vào mùa thu tới
Thành phố ngàn hoa nhớ ai vời vợi
Chưa qua hè ta đã đợi mùa thu
Sưu tầm.
 vntst20182132_500
SAO NỠ VỘI VÀNG
Sao nỡ vội vàng đem hạt nắng đi đâu
Để phố rưng rưng buồn trong chiều lá đổ
Mưa vẫn bay giăng đầy lên nỗi nhớ
Có lẽ nào mùa vội  vã lướt qua đây..?
Ngọn gió vô tình cợt ghẹo với đám mây
Sao nỡ vội vàng đẩy mây vào dĩ vãng
Chiếc lá vô tình rơi trong chiều chạng vạng
Để mắt phố buồn ngơ ngẩn lúc bơ vơ
Ta vội vàng gom lại mấy vần thơ
Đem chôn giấu về một miền xa lắm
Câu thơ giờ ngủ trong miền trống vắng
Nỗi cô đơn cũng vội vã gieo vần
Nỗi khát khao vồn vã biết  bao lần
Muốn bùng lên giữa muôn ngàn giông tố
Đêm bâng khuâng...vội tìm về quá khứ..
Vội vã ..vuốt ve những kỉ niệm một thời../
Sưu tầm.
 vntsthd00173_01
N I Ề M  R I Ê N G  Ẩ N  G I Ấ U
Ở nơi ấy một người nom lá đổ...
Chương nhật ký dăm trang đã ngả màu
Bao nhiêu buồn thấm rơi cùng phiến rụng
Bao nhiêu nhớ lặng thầm tô nguyện ước
Thu như hiểu cho niềm riêng ẩn giấu
Lá như hiểu cho nhường ấy khát khao
Nhưng ai hiểu cho mối tình khờ khạo
Mưa lại rớt ứa chan những giọt sầu
Bất chợt về cơn mơ nồng ảo dấu
Vỡ theo mùa lá rụng bởi vì đâu
Sưu tầm.
 vntst20182342_500
NỒNG SAY
Nẻo cũ êm đềm núi chạm mây
Vườn xưa giọt nắng vẫn chan đầy
Đường yêu gió thoảng ru xào xạc
Ngõ mộng hương tràn phả ngất ngây
Ngọt đắm men tình tim vỡ mảnh
Nồng trao vị ái cảnh hao gầy
Hòa tan quấn quyện hồn bay bổng
Diễm ảo đêm về mộng cứ vây…
Sưu tầm.
 vntst20182133_500
TRĂNG (1)
Nhớ trung thu năm trước
Ôm trăng ngủ giữa đèo
Ngày đi ngàn dặm đất
Đêm xáp mặt người yêu
Vội vàng hôn mái tóc
Tỉnh dậy thành chiêm bao !
Em ơi tình có một ,
Mà mùa trăng có nhiều .
Từ thuở có mặt
Có bao nhiêu hẹn ước
Đêm nay lại đêm rằm
Ta quên nhau sao được .
Xa xôi đường hành quân
Lòng em hay đáy nước
Ôm một ánh trăng rằm
Dõi theo anh mỗi bước .
Sưu tầm.
 vntst20182010
 BIỂN
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ  cát  dài  phẳng  lặng
Soi  ánh  nắng  pha  lê  . . .
Bờ  đẹp  đẽ  cát  vàng
Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng ...
Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ , thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi .
Đã hôn rồi , hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt ...
Cũng có khi ào ạt
Như nghiền nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm .
Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm sóng biếc
Để hát mãi bên gành
Khúc tình chung không hết .
Để những khi bọt tung trắng xoá
Và gió về bay toả nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thoả ,
Bởi  yêu  bờ  lắm  lắm , em ơi !!!
Sưu tầm.
 vntst20181897
TRĂNG (3)
Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá ,
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi .
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ ...
Im lặng , không dám nói năng chi .
Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng ,
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang ,
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá ,
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang .
Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh ,
Cho gió du dương điệu múa cành ;
Cho gió đượm buồn , thôi náo động
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh .
Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ ,
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ
Trăng sáng , trăng xa , trăng rộng quá !
Hai người những chẳng bớt bơ vơ . . .
Sưu tầm.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

sunrise.tqb@gmail.com